![]() |
|
|
#1 | |||||||||
Nguyễn Ngọc Khánh Lớp: T9 (2008-2011) Trường: Việt Đức Đang ở: Việt Nam
Tuổi: 17
Tham gia: 15/09/2009
Bài viết: 889
Cấp:
![]()
V: 366
Ghét: 0
Bị ghét 0 lần
Thích: 823
Được thích 393 lần
|
Tình yêu là một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống,tình yêu là con dao hai lưỡi,nó làm cho con tim bạn có thể vui hơn hạnh phúc hơn nhưng cũng có thể làm cho bạn thật đau buồn, nhưng chắc hẳn trong cuộc sống này, nhất là tuổi học trò thì tình yêu sẽ nhiều dư vị thú vị lắm vì mới lớn và con tim mới biết rung động, mới biết yêu
![]() Trong này sẽ là nơi chúng ta chia sẻ tình yêu của mình đang có, giúp đỡ nhau cách vượt qua nỗi đau khi lần đầu tiên trái tim biết đau,chia sẻ về tình yêu cũ-người yêu cũ, cuộc tình mới-người yêu mới, giúp bạn tạo thêm cách làm cho cuộc tình mình lãng mạn hơn và nhất là giúp bạn cách làm quen với người ấy..mong các bạn sẽ thưởng thức mọi niềm hạnh phúc trong tình yêu, có cuộc tình hạnh phúc, luôn có người sẻ chia quan tâm, luôn vui tươi và nhất là Chúc bạn luôn yêu và luôn được yêu............... Với thế giới bạn chỉ là một người nhưng với một người bạn là cả thế giới![]() cảm ơn vì đã giành thời gian vào và đọc những dòng này, mong các bạn sẽ ủng hộ nhiều nhiều để mọi tình yêu được đến với nhau và luôn lung linh tỏa sáng...
__________________
vui quá..buồn quá..!
....trong vui có buồn mà trong buồn cũng vui...ĐỨC VÔ ĐỊCH...ICH LIEBE DEUTSCHLAND |
|||||||||
|
Offline
|
|
|
#2 | |||||||||
Trần Dương Hiệp Lớp: T1 (2009-2012) Trường: Việt Đức Đang ở: Việt Nam
Tuổi: 16
Tham gia: 26/08/2009
Bài viết: 7.806
Cấp:
![]()
V: 743
kubynno1 Ghét: 17
Bị ghét 2 lần
Thích: 1.672
Được thích 1.222 lần
|
Hix, tình yêu tuổi học trò là tình yêu tò mò, lấy kinh nghiệm sẵn có trong pản thân để sau này hok va phải những sóng gió tình yêu
![]() Tình yêu ấy cũng giúp ta vững vàng thêm trong cuộc sống Nhưng yêu như thế thì hầu như đều chỉ chuốc lấy đau khổ ...Mình là con người ko muốn như vậy ![]() Nhưng vẫn chúc mọi người có được tình yêu trong sáng, lãng mạn và luôn luôn cháy bỏng trong tim qua mùa đông giá rét này ![]() ![]() |
|||||||||
|
Offline
|
| Được thích 4 lần: |
|
|
#3 | |||||||||
Nguyễn Ngọc Khánh Lớp: T9 (2008-2011) Trường: Việt Đức Đang ở: Việt Nam
Tuổi: 17
Tham gia: 15/09/2009
Bài viết: 889
Cấp:
![]()
V: 366
Ghét: 0
Bị ghét 0 lần
Thích: 823
Được thích 393 lần
|
chờ nhiều người vào mình sẽ tiết lộ hết kinh nghiệm tình yêu cho, chuyên gia tu vấn mà, cũng để học thêm kinh nghiệm từ mọi người hihih..
|
|||||||||
|
Offline
|
| Các bạn thích bài này: |
|
|
#4 | |||||||||
Trần Dương Hiệp Lớp: T1 (2009-2012) Trường: Việt Đức Đang ở: Việt Nam
Tuổi: 16
Tham gia: 26/08/2009
Bài viết: 7.806
Cấp:
![]()
V: 743
kubynno1 Ghét: 17
Bị ghét 2 lần
Thích: 1.672
Được thích 1.222 lần
|
Hix, hình như 2pic hok được chào đón hay sao mà 2 ngày rồi hok thấy ai vào
![]() |
|||||||||
|
Offline
|
| Các bạn thích bài này: |
|
|
#5 | |||||||||
Nguyễn Khánh Giang Lớp: TN7 (2008-2011) Trường: Việt Đức Đang ở: Việt Nam
Tuổi: 16
Tham gia: 18/10/2008
Bài viết: 1.049
Cấp:
![]()
V: 6
ychun107 Ghét: 0
Bị ghét 0 lần
Thích: 466
Được thích 393 lần
|
hehehe, ai dạy cách tiếp cận làm quen làm thân cưa cẩm đi
![]()
__________________
no me ames |
|||||||||
|
Offline
|
| Các bạn thích bài này: |
|
|
#6 | |||||||||
Trần Dương Hiệp Lớp: T1 (2009-2012) Trường: Việt Đức Đang ở: Việt Nam
Tuổi: 16
Tham gia: 26/08/2009
Bài viết: 7.806
Cấp:
![]()
V: 743
kubynno1 Ghét: 17
Bị ghét 2 lần
Thích: 1.672
Được thích 1.222 lần
|
||||||||||
|
Offline
|
| Các bạn thích bài này: |
|
|
#7 | |||||||||
Trần Năng Phú Lớp: TN7 (2007-2010) Trường: Việt Đức Đang ở: Việt Nam
Tuổi: 18
Tham gia: 16/11/2007
Bài viết: 4.211
Cấp:
![]()
V: 311
o0o_nangphu_o0o Ghét: 2
Bị ghét 2 lần
Thích: 1.403
Được thích 1.348 lần
|
ai dạy a cách kưa gái đi
![]() a ngu và dốt cái này lắm =)
__________________
Hãy để cho a được iêu iêu e trong từng suy nghĩ ![]() Dù là tưởng tượng thôi nhưng a cũng thấy vui rồi Đừng nói chi e ơi ! tình iêu k cần nói Chỉ cần cảm nhận thôi a nghĩ cũng đủ rồi ![]() |
|||||||||
|
Offline
|
| Các bạn thích bài này: |
|
|
#8 | |||||||||
Nguyễn Ngọc Khánh Lớp: T9 (2008-2011) Trường: Việt Đức Đang ở: Việt Nam
Tuổi: 17
Tham gia: 15/09/2009
Bài viết: 889
Cấp:
![]()
V: 366
Ghét: 0
Bị ghét 0 lần
Thích: 823
Được thích 393 lần
|
mọi người nếu ai có nhu cầu thì cứ vào topic này kể chuyện của mình ra, giả dụ như muốn làm quen ai đó hay muốn làm sao cho hết đau khổ, làm bạn bình thường với người mình đã nói yêu nhưng người ta không chấp nhận thì em xin giúp đỡ tận tình...hihi...từ a tới z luôn...
|
|||||||||
|
Offline
|
| Các bạn thích bài này: |
|
|
#9 | |||||||||
Trần Dương Hiệp Lớp: T1 (2009-2012) Trường: Việt Đức Đang ở: Việt Nam
Tuổi: 16
Tham gia: 26/08/2009
Bài viết: 7.806
Cấp:
![]()
V: 743
kubynno1 Ghét: 17
Bị ghét 2 lần
Thích: 1.672
Được thích 1.222 lần
|
K ai ngu hoặc giốt về 1 vấn đề nào cả...
Cái chính là a có cố gắng hay ko thôi ![]() Với lại cưa gái thì e nghĩ là do bản chất của a thế nào... Cưa gái theo e thấy thì cũng là 1 nghệ thuật mình cần tự học hỏi...Pao h bí quá mới tìm phương pháp của người khác ![]() ![]() |
|||||||||
|
Offline
|
| Các bạn thích bài này: |
|
|
#10 | ||||||||||
Phan Hường Lớp: A2 (2009-2012) Trường: Việt Đức Đang ở: Việt Nam
Tuổi: 16
Tham gia: 21/09/2009
Bài viết: 121
Cấp:
![]()
V: 21
phan.huog_hon Ghét: 0
Bị ghét 0 lần
Thích: 0
Được thích 38 lần
|
Trích:
![]()
__________________
Run devil run |
||||||||||
|
Offline
|
| Các bạn thích bài này: |
|
|
#11 | |||||||||
Nguyễn Ngọc Khánh Lớp: T9 (2008-2011) Trường: Việt Đức Đang ở: Việt Nam
Tuổi: 17
Tham gia: 15/09/2009
Bài viết: 889
Cấp:
![]()
V: 366
Ghét: 0
Bị ghét 0 lần
Thích: 823
Được thích 393 lần
|
nào nhào dô đi, có ai hỏi gì hông. mình trả lời cho, mà em là em biết anh phú qua bạn linh panda lớp em nha, cũng cảm ơn anh vì lập box cho t9 lớp em nhưng có vẻ anh đâu phải người dốt tán gái đâu nhể...hihi
|
|||||||||
|
Offline
|
| Các bạn thích bài này: |
|
|
#12 | |||||||||
Trần Dương Hiệp Lớp: T1 (2009-2012) Trường: Việt Đức Đang ở: Việt Nam
Tuổi: 16
Tham gia: 26/08/2009
Bài viết: 7.806
Cấp:
![]()
V: 743
kubynno1 Ghét: 17
Bị ghét 2 lần
Thích: 1.672
Được thích 1.222 lần
|
@Hường: T cũng có được hiểu biết sơ qua về môn triết học thôi
![]() @A.Khánh: E cũng nghĩ giống a đó ![]() Pây h a thử tiết lộ trải nghiệm của a trong lần đầu tiên yêu đi ![]() |
|||||||||
|
Offline
|
| Được thích 2 lần: |
|
|
#13 | |||||||||
Nguyễn Ngọc Khánh Lớp: T9 (2008-2011) Trường: Việt Đức Đang ở: Việt Nam
Tuổi: 17
Tham gia: 15/09/2009
Bài viết: 889
Cấp:
![]()
V: 366
Ghét: 0
Bị ghét 0 lần
Thích: 823
Được thích 393 lần
|
uhm. để anh mở bát, chắc vì sao yêu nhau thì em cũng biết trong box tình yêu của bạn bắt đầu từ đâu rồi đúng không, lần đầu tiên yêu và vẫn còn tới bây giờ đó cũng là tình đầu tiên..vì hồi xưa cấp 2 mà trẻ con, chưa biết rõ nên khi để ý người ta mình ra nói thẳng luôn, nghĩ lại vẫn thấy ngượng thế nào ý nhưng chính nhờ đó mà anh mới có được ngày hôm nay..người đó xinh, cao ráo, học thức được nhưng quan trọng hơn cả là người đó hợp với anh, là chỗ dựa tinh thần của anh, luôn sẻ chia mọ đièu với anh và anh cũng rất hạnh phúc khi nhìn thấy ng ấy cười..lần đầu tiên hẹn hò chỉ dám chạm nhẹ vào tay thôi, mặt đỏ bừng bừng ý.nhưng rồi mọi thứ đều ok..ngày xưa và nhất là tình yêu trẻ con mà nên suốt năm cấp 2 chăm sóc nhau bằng cách mỗi sáng thức dậy nhớ đến nhau, trên đường đi học thâty có gì ngon mua cho nhau an, những việc nhỏ con thế thôi mà cung vui lăm vì tim mình ấm nóng, tình yêu chân thực, giản dị mà hạnh phúc vô cùng, rồi những hôm trời sang đông, mỗi lần gió mùa đông bắc kéo tới ào ào là hai đứa lại nhớ tới nhau,lo không biết có mặc ấm không, mỗi lúc xa nhau là lại nhớ, ko biết ng ta đang làm gì và anh còn nhớ cả những buổi đầu tiên của tiết trời mùa đông, hai đúa tay trong tay đi chơi dạo phố, mua hạt dẻ nóng ăn, ngồi trong quán ca phê hay đi xem phim thật vui..tình yêu là thế đó nó không phải là thứ gì cao sang mà luôn xung quanh ta. vì thế hãy biết trân trọng những gì mình đang có, giữ lây nó để ta thấy đời không lẻ loi mà hạnh phúc vô cùng, vui vì những điều bé nhỏ, vui vì những tháng ngày ta ở bên nhau..thank for your listening
|
|||||||||
|
Offline
|
|
|
#14 | |||||||||
Trần Dương Hiệp Lớp: T1 (2009-2012) Trường: Việt Đức Đang ở: Việt Nam
Tuổi: 16
Tham gia: 26/08/2009
Bài viết: 7.806
Cấp:
![]()
V: 743
kubynno1 Ghét: 17
Bị ghét 2 lần
Thích: 1.672
Được thích 1.222 lần
|
...Thanks for reading chứ a
![]() ![]() Mà t/y thế cũng đáng ngưỡng mộ lắm a ạ ![]() T/y thời cấp 2 của e hok được có nhiều kỉ niệm như thế... Mà ct thì rốt cục cũng là lỗi tại e hok biết trân trọng ![]() Pây h chỉ giữ nó như 1 trải nghiệm đáng quý thôi ![]() Từ lúc ct đến h e cũng chưa nói 1 lời nào với pạn ý... Tuyệt giao 2 năm rồi ![]() |
|||||||||
|
Offline
|
| Các bạn thích bài này: |
|
|
#15 | |||||||||
Nguyễn Ngọc Khánh Lớp: T9 (2008-2011) Trường: Việt Đức Đang ở: Việt Nam
Tuổi: 17
Tham gia: 15/09/2009
Bài viết: 889
Cấp:
![]()
V: 366
Ghét: 0
Bị ghét 0 lần
Thích: 823
Được thích 393 lần
|
anh nghĩ em nên nói ra, nói chuyện với người ta bình thường vì nhiều khi người ta vẫn giữ một vị trí nào đó cho mình mà mình không biết, và nói ra cũng tạo cơ hội cho em vì chắc em còn yêu người đó lắm, cố lên nha, chúc em thành công trên 100%,,,,,
|
|||||||||
|
Offline
|
| Các bạn thích bài này: |
![]() |
| Chức năng | |
| Xếp Bài | |
|
|