Xem phiên bản đầy đủ : Việt Nam trong mắt 1 gã Tây!
Devilish_HT
20/04/2005, 14:20
Ta sống ở Hà Nội... mọi việc xung quanh ta như đã trở nên quá quen thuộc. Nhưng trong mắt những người nước ngoài sống và công tác tại đây, họ nhìn thành phố, con người Việtnam như thế nào? Vì công việc tôi thường xuyên phải tiếp xúc với người nước ngoài, trò truyện với họ, tôi thấy họ luôn nhìn nhận mọi sự việc thật hóm hỉnh nhưng cũng vô cùng thâm thúy. Không biết bao nhiêu lần tôi cứng họng trước những câu hỏi rất "khoai" và những lời nhận xét vô cùng thâm thúy của đối tác! Có một hôm, sau khi thảo luận xong những điều khoản cuối cùng trong bản hợp đồng thuê nhà, trên đường tiễn tôi về, gã Pierre bỗng chợt hỏi tôi: " Vietnam các ban trồng cai cây gi trong công vien mà quý thế ? ( đúng theo cái giọng tiếng việt lơ lớ của hắn ) " Tôi sững người ra mà vẫn không tưởng tượng ra được nhà nước ta vừa trồng cây quý nào trong công viên. Tôi trả lời hắn : " Không, trong công viên làm gì có cây quý, chỉ mấy cây gỗ thường, hoa và mấy cây bụi thôi" .. nghe xong, hắn cười tủm tỉm và nói : " Cây không quy thi sao tối nao Việtnam cũng cử đen 2 nguoi ra gác 1 cây? " Nói xong hắn nháy mắt chào tôi rồi chui vô nhà... Tôi đứng ngoài mà nghe đau quá... té ra chiều tối nào hắn cũng vào công viên đi dạo và chiêm ngưỡng những cặp tình nhân âu yếm nhau!
Rồi một lần nữa, khi hắn rủ tôi đi ăn cùng bạn bè hắn, sau khi ăn xong, hắn lại hỏi tôi: " Đố T biết làm thế nào để phân biệt người Vietnam nào đã ăn xong và người chưa ăn ?" Bị hỏi bất ngờ tôi chỉ kịp trả lời " xem người nào bụng to thì là ăn rồi " , hắn lại nhìn tôi cười tủm tỉm " không phải, Vietnam các bạn người nào đa ăn rôi thì người đấy cắm 1 cái que vào miêng " nói rồi hắn chỉ sang bàn bên cạnh nơi có mấy ông vừa ăn xong, miệng ông nào ông nấy đều ngậm 1 cái tăm!
Từ đấy trở đi, tôi luôn phải luyện tập kỹ năng đối đáp của mình và tôi đã rút ra được một bài học quý giá rằng: cùng một cái gương nhưng nhìn từ những hướng khác nhau thì nó sẽ phản chiếu những hình ảnh khác nhau!
silver_star
20/04/2005, 19:32
Eo ơi, nghe thấy mà em ngại quá. Nhưng mà đâu phải ngueoeif VN nào cũng thế đâu.
Nhận xét của người bạn anh rất đúng... Dân Việt Nam mình vẫn còn thiếu xót rất nhiều từ hành động đến lời ăn tiếng nói... Nói ra thì ngượng thật nhưng Việt Nam ta vẫn còn phải cải tiến nhiều nhiều... Mới giữ trật tự được vài cái phố, giữ vệ sinh được vài con đường đã nói là "đường phố văn minh"... Học sinh nhìn bề ngoài gọn gàng đã gọi là "học sinh thanh lịch", nhưng người ta đâu biết học sinh đó lại chơi bời đàn đúm với bọn hư hỏng(ví dụ à nha, xin mọi người đừng tưởng bở)... Tóm lại, Việt Nam chúng ta vẫn còn lạc hậu rất nhiều...
Originally posted by Devilish_HT@2:20 pm, 20/04/2005
Có một hôm, sau khi thảo luận xong những điều khoản cuối cùng trong bản hợp đồng thuê nhà, trên đường tiễn tôi về, gã Pierre bỗng chợt hỏi tôi: " Vietnam các ban trồng cai cây gi trong công vien mà quý thế ? ( đúng theo cái giọng tiếng việt lơ lớ của hắn ) " Tôi sững người ra mà vẫn không tưởng tượng ra được nhà nước ta vừa trồng cây quý nào trong công viên. Tôi trả lời hắn : " Không, trong công viên làm gì có cây quý, chỉ mấy cây gỗ thường, hoa và mấy cây bụi thôi" .. nghe xong, hắn cười tủm tỉm và nói : " Cây không quy thi sao tối nao Việtnam cũng cử đen 2 nguoi ra gác 1 cây? " Nói xong hắn nháy mắt chào tôi rồi chui vô nhà... Tôi đứng ngoài mà nghe đau quá... té ra chiều tối nào hắn cũng vào công viên đi dạo và chiêm ngưỡng những cặp tình nhân âu yếm nhau!
Rồi một lần nữa, khi hắn rủ tôi đi ăn cùng bạn bè hắn, sau khi ăn xong, hắn lại hỏi tôi: " Đố T biết làm thế nào để phân biệt người Vietnam nào đã ăn xong và người chưa ăn ?" Bị hỏi bất ngờ tôi chỉ kịp trả lời " xem người nào bụng to thì là ăn rồi " , hắn lại nhìn tôi cười tủm tỉm " không phải, Vietnam các bạn người nào đa ăn rôi thì người đấy cắm 1 cái que vào miêng " nói rồi hắn chỉ sang bàn bên cạnh nơi có mấy ông vừa ăn xong, miệng ông nào ông nấy đều ngậm 1 cái tăm!
kể ra cũng đúng thôi , đó hoàn toàn là cách sống của lớp người cũ và hầu như nó đã ăn quá sâu vào lối sống của người Vn ta , để có thể thay đổi cái nếp sống đó chắc phải vài chục năm nữa :| và cũng còn phải phụ thuộc xem ng Vn mình có chịu thay đổi ko nữa
Èo, sự hóm hỉnh theo một nghĩa thanh lịch của người VN giờ hơi thiếu . Ở đây ko phải vấn đề về người VN như thế nào, đó chỉ là một loại văn hóa đã tồn tại trong thời đại hiện nay khá lâu rồi, no ko ảnh hương gì đến xã hội nhiều . Ở đây là cách ăn nói và ứng sử như thế nào để người nước ngoài nhìn vào và họ hiểu đc điều này là chuyện bình thường .
HS VN cần nên có một bộ môn gọi là communication, để học cách ứng sử cho tao nhã, và mang văn hóa của người VN
híc thê này con thương em dây sang NGA du lich còn danh nhau vơi bon dây môt trân vì tôi coi thương dan viêt nam nữa mà #-o
ừ bảo sao ko tiến bộ được
hix .... em còn nghe có người nói " ko chửi bậy k fải ng việt nam "
??
mọi ng nghĩ sao đây ?
Originally posted by chipmeo@4:49 pm, 21/04/2005
hix .... em còn nghe có người nói " ko chửi bậy k fải ng việt nam "
??
mọi ng nghĩ sao đây ?
cái này chắc ko đúng lắm vì cũng có 1 số học sinh thanh lịch ko chửi bậy mà :D
nói chung người vn tuy thế nhưng cũng làm ji` đến nỗi
như việc ngậm cái tăm vào mồm thì có ji` là xấu đâu
Em thấy chuyện này đâu có gì đâu nhỉ,chỉ là một thói quen của Vnese thui muh,đâu có gì to tát.
Hehe,chị chip meo ơi,ai nói câu đấy với chị cũng tương đối đúng đấy.Thật ra học sinh bây giờ,hãn hữu lắm mới có người ko chửi bậy.Em chưa học cấp 3 nên chưa biết thế nào nhưng với lũ học sinh cấp 2 bọn em,chưa nói đến trường nào.Cái trường Trưng Vương mà em đang học (ko quá đâu nhưng có thể nói là khá nổi tiếng đấy),học sinh chẳng đứa nào là ko chửi bậy cả :))
Chuyện ngậm tăm với vào công viên,em thấy chẳng có gì là ngượng cả.Bt cả thôi.Mình là người vn,sống trên đất vn,nếu chỉ vì 1 câu nói của 1 thằng Tây mà xấu hổ thì có lẽ nên sang bên đấy mà sống với nó luôn.Đất nước nào mà chả có truyền thống,nếu bỏ đi những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt thế thì chắc chẳng phải là vn nữa.Biết là con người phải tiến bộ lên nhưng điều này thì em chẳng thấy có gì cả.
Devilish_HT
21/04/2005, 18:18
Originally posted by ukchip@1:41 pm, 21/04/2005
Èo, sự hóm hỉnh theo một nghĩa thanh lịch của người VN giờ hơi thiếu . Ở đây ko phải vấn đề về người VN như thế nào, đó chỉ là một loại văn hóa đã tồn tại trong thời đại hiện nay khá lâu rồi, no ko ảnh hương gì đến xã hội nhiều . Ở đây là cách ăn nói và ứng sử như thế nào để người nước ngoài nhìn vào và họ hiểu đc điều này là chuyện bình thường .
HS VN cần nên có một bộ môn gọi là communication, để học cách ứng sử cho tao nhã, và mang văn hóa của người VN
Thanh kiu ! Chú hiểu đúng ý mình! Ý tôi không muốn nói việc trai gái tình tứ trong công viên hay việc người Việt chúng ta có thói quen xỉa răng sau khi ăn là sai, là xấu! Chỉ có điều, những người nước ngoài họ nhìn và nhận xét khác chúng ta vậy nên ta cần thận trọng trong ứng xử và phải giải thích được cho họ hiểu! Ví dụ việc ăn thịt chó là điều bình thường với dân ta nhưng những người châu Âu, Mỹ họ nghe đến việc này là họ rùng mình sợ bởi "chú cẩu" đối với họ như một thành viên trong gia đình! Khi công việc đòi hỏi, bạn giải thích việc dân mình ăn thịt chó để "giải xui" như thế nào cho một người nước ngoài ? ... Tin tôi đi, tôi đã nhiều khi quay như chong chóng để giải thích cho họ hiểu thấu đáo thói quen sinh sống và thuần phong mỹ tục của người Việt mình! Như vậy họ mới hiểu và mình luôn tự hào mình là một thanh niên Việt Nam!
Hơ.Thế anh Delivish_HT này ở VN hay ở nước ngoài thế ạ ?
Hực,ukchip cũng ở nước ngoài mà nên mới hiểu được :D em chưa bao giờ ra nước ngoài nên chả hiểu người nước ngoài nghĩ về nước mình thế nào.À có lần sang China,nhưng China ăn xong cũng xỉa răng muh :( tục lệ bên đấy cũng gần gần như bên này,mà thực ra thì cũng tùy từng vùng thôi. :(
Kaoru và các bạn khác hiểu nhầm ý của người viết,
cái vấn đề là hiểu đc người nói và nói đc để cho người ta hiểu ý của mình ko phải lúc nào cũng dễ . Có những lúc người ta tránh ko nói thẳng vào vấn đề vì ko muốn làm người đọc hiểu nhấm theo nghĩa khác mà mượn cái này để nói cái kia .
Khi người nghe nhận đc thông tin tư người nói cần phân tích thông tin thật kỹ trước khi trả lời, cái này đáng ra hs VN đc học rồi, qua một số bài thơ trong trương trình học .
Thanx Devilish_HT post bài tốt phết, ;) cố gắng phát huy con rai :P
Devilish_HT
22/04/2005, 09:59
Originally posted by Kaoru@7:40 pm, 21/04/2005
Hơ.Thế anh Delivish_HT này ở VN hay ở nước ngoài thế ạ ?
Hực,ukchip cũng ở nước ngoài mà nên mới hiểu được :D em chưa bao giờ ra nước ngoài nên chả hiểu người nước ngoài nghĩ về nước mình thế nào.À có lần sang China,nhưng China ăn xong cũng xỉa răng muh :( tục lệ bên đấy cũng gần gần như bên này,mà thực ra thì cũng tùy từng vùng thôi. :(
Mình ở Việtnam! nhưng làm thêm phụ tá cho việc hướng dẫn các đoàn báo chí nước ngoài và cho Tây thuê nhà nên thường xuyên phải tiếp xúc với họ thôi!
To UKchip: cám ơn lời khen của đại ca! em tiếp thu..khè khè
trangngo
04/11/2005, 09:56
Thế này là do lối sống rồi,muốn cải thiện tình hình thì fai thay đổi quan điểm và cách nghĩ,việc này ko dễ nhưng cũng ko fai hoàn toàn ko làm dc.Chỉ cần có ý thức 1 chút là có thể cải tạo dc thôi . Người nước ngoài đừng nghĩ học sinh của họ ko chửi bậy, chửi thề hơii bị kinh.Nếu như đã gặp rồi thì cứ gọi là.........Nhưng mà họ ý thức ko mở mồm là chửi,bây giờ học sinh Việt Nam nhìu người cứ mở mồm là chửi.Trách sao dc khi họ nói là ko chửi bậy ko fai người Việt Nam,có người còn bảo người Việt chửi bậy như hát cơ >>>pó tay
still_loving_you
04/11/2005, 19:14
phải tiếp xúc với người nước ngoài và phải sống ở nước ngoài rồi mới thấy là trẻ con tây hay chửi bậy và chửi bậy như thế nào nhiều khi bố mẹ cũng nghe thấy mà chả nói gì>> đừng nghĩ là chỉ mỗi vn mới chửi bậy
còn tui thấy chuyện vào công viên hay ngậm tăm thì có gì là sai> Về cái chuyện này thì bên nước ngoài còn thoải mái hơn ấy chứ
hic , VN mà chửi bậy như hát ah , thế trong các bài hát ncs ngoài của 1 số ca sĩ nc ngoài họ cũng có những câu chửi đấy thoai , có gì đâu mà quan trọng lên thế ........................
bombastick
05/11/2005, 12:17
Hi, vừa mới đọc bài đầu tiên về Pierre gì gì đó .........thấy hơi bức xúc nhưng mà là bức xúc về P đó .......nói thẳng nhá mình cảm thấy những lời nói cua Pierre đó là những unfair judgements ... theo mình chuyện các cặp yêu nhau ở gốc cây trong cv như thế là lịch sự chán ........ nếu mà nghĩ đó là hành động đáng xấu hổ thì liệu khi mà bạn walkin on a street in a foreigner street thì bạn sẽ còn thấy chướng mắt đến chừng nào ????? trong cv như thế là đã lịch sự lắm rồi ...... thêm nữa .... cv là địa điểm của các đôi tình nhân ... có gì sai??? thật là dỗi hơi để đi soi mói những chuyện như vậy ....
Ngoài ra về chuyện tăm ngậm miệng thì mình phải công nhận là một thói quen ko đc lịch sự lắm của ng VN ..... tuy nhiên mình cũng ko thể chỉ biết ngồi mà lắng nghe người nước ngoài đánh giá và đồng ý xuông đc ...... bản thân mình thì mình nghĩ ở đâu cũng có người thế này thế khác ..... đất nc mình còn nghèo .... điều đó ko tránh khỏi ........
Nói thẳng ra ngay trên đất UK này mình còn gặp cảnh TƯỜNG ĐÈ nữa là ...... ngay ca ở những tp lớn như LONDON hay Birmingham chính tận mắt mình chứng kiến ........... khá nhiều lần ..............vậy có ai cho rằng đó là đặc điểm của dân UK ko?????? ở đâu chẳng có những cảnh xấu mắt .......... đó ko phải là do dân tộc nào .....chỉ do những cá nhân vô ý thức mà thôi .....
2 Tâm: đó là những gì mình nghĩ mình sẽ phản bác trc những đánh giá của ur friend aka Pierre ......
anyway just ma opinion *peace*
Thật ra cái này chỉ tùy vào cách suy nghĩ của mỗi người thôi chứ thực ra đâu có gì nghiêm trọng đâu.
Chửi bậy thì nước nào chả có, công viên nào mà chả có các cặp tình nhân, lấy tăm sỉa răng khi ăn xong thì dân chinese, korean... cũng làm thường xuyên có gì mà lạ đâu cơ chứ, kể cả cái hiện tượng tường đè mà bomba nói thì không chỉ ở UK, nói thiệt mình cũng đã nhìn thấy nhiều lần ở NZ, Sing hay Aus.
Có thể bạn chưa ra nước ngoài nên chưa được biết chứ họ cũng bình thường như bao nhiêu người VN chúng ta mà thôi. Cái họ khác chỉ là ý thức của họ khá hơn chúng ta thôi. Chúng ta không nên suốt ngày nghĩ rằng VN chúng ta là thế này thế kia, nên có một chút ít tự tin chứ, đừng có suốt ngày ngẩng mặt xuống như thế
Người VN sống rất tình cảm,bán anh em xa mua láng giềng gần.Chẳng phải ở đâu cũng có cái văn hóa tốt đẹp đó đâu.
Ở nước Mỹ,nhà hàng xóm có lỡ treo cờ trong 1 ngày gió to ==>tiếng động phát ra từ nó to kô ngủ được,thế là kiện nhau ra tòa.Hic,thử hỏi như thế là đẹp hay xấu.
ở đâu mà chẳng có người lịch sự hay thiếu văn minh, quan trọng hóa vấn đề làm gì, thằng piere gì gì đấy nói gì kệ nó chứ, mà biết đâu nó nói thế cũng chẳng có ý gì thì sao, chỉ là đùa thôi chẳng hạn. Nhiều lúc chúng ta nói đùa còn thô bỉ hơn nhưng mà có ai nghĩ gì đâu, vì chúng ta biết đó là sự vô tư mà. Theo mình những chuyện đấy chẳng có gì phải bức xúc cả đâu. đất nước nào mà chẳng có cái tốt cái xấu đúng không,
frozen_heart
06/11/2005, 09:56
Mình thấy ăn xong dùng tăm là thói quen và tập tục của người VN, chẳng có gì thấy là đáng xấu hổ hay phải sửa đổi cả.
AnF_freak
07/11/2005, 13:51
Originally posted by kaimaxs@16:24, 5/11/2005
đừng có suốt ngày ngẩng mặt xuống như thế
Quoted post
Cái này là cái quan trọng nhất, rất nhiều người trong số chúng ta luôn có mặc cảm vì sinh ra từ 1 đất nước nghèo khổ, thiếu thốn và họ phủ nhận những giá trị dân tộc.
Câu chuyện ở đây xoay quanh kô phải chuyện xỉa răng ( 1/5 dân số thế giới xỉa răng sau khi ăn ) hay chuyện ôm hôn của những đôi tình nhân ( ở nước khác, họ ngồi trong ôtô chứ kô lộ thiên như dân nhà mình ) mà là về mặt ý thức về các thói quen vô văn hóa đáng xấu hổ của người Việt mà Devilish kô tiện nói ra.
Chả nhẽ kiến nghị lên bộ GDDT về bộ môn Văn Hóa Ứng Xử và Ý Thức Bản Thân???
frozen_heart
07/11/2005, 20:27
Xin hỏi thế nào là văn hóa, thế nào là thiếu văn hóa, và chuẩn mực của văn hóa là gì?
Liệu mang văn hóa của Tây áp dụng lên ta, bảo đó là văn hóa, còn những văn hóa truyển thống của chúng ta khác Tây thì gọi là vô văn hóa, là đáng xấu hổ khi nó khác văn hóa phương tây. Hay đa số văn hóa của người Việt Nam là vô văn hóa là đáng xấu hổ. Vậy cũng hỏi là nó vô văn hóa với văn hóa nào?
Còn nếu nói riêng một bộ phận vô văn hóa, trái với văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam thì nói rõ ra, chứ đừng có nói là "thói quen vô văn hóa đáng xấu hổi của người Việt" có chăng chỉ là của một bộ phận người Việt.
Nói ra câu trên đúng là một sự sỉ nhục với nơi mình sinh ra và lớn lên, một sự sỉ nhục với đất nước này, sự sỉ nhục với chính bản thân mình. Không có một chút tự nào hay kiêu hãnh và tự tin nào về nơi mình sinh ra và lớn lên. Nói ra cũng phải nghĩ một chút đến tinh thần tự tôn dân tộc chứ, không hiểu sao một người sinh ra và lớn lên ở cái đất nước này lại có thể nói được một câu phủ nhận dân tộc và nguồn gốc như thế!
Originally posted by AnF_freak@13:51, 7/11/2005
Cái này là cái quan trọng nhất, rất nhiều người trong số chúng ta luôn có mặc cảm vì sinh ra từ 1 đất nước nghèo khổ, thiếu thốn và họ phủ nhận những giá trị dân tộc.
Câu chuyện ở đây xoay quanh kô phải chuyện xỉa răng ( 1/5 dân số thế giới xỉa răng sau khi ăn ) hay chuyện ôm hôn của những đôi tình nhân ( ở nước khác, họ ngồi trong ôtô chứ kô lộ thiên như dân nhà mình ) mà là về mặt ý thức về các thói quen vô văn hóa đáng xấu hổ của người Việt mà Devilish kô tiện nói ra.
Chả nhẽ kiến nghị lên bộ GDDT về bộ môn Văn Hóa Ứng Xử và Ý Thức Bản Thân???
Quoted post
chắc anh là một trong những người cảm thấy hổ thẹn hả, sang tây mà sống sướng lắm, nhưng có một điều thế này xin anh đừng nói là thói quen vô văn hóa của người việt nhé, anh cũng là người việt đấy.
kevin_nguyen
08/11/2005, 09:44
em đọc xong em thấy hơi điên đấy . dùng tăm xỉa răng, phong tục ng Việt liên wan chó j đến nó. ng ta vào công viên để tìm chút riêng tư mà họ kô có thì nó đi wa soi rồi lại đá đểu. phong tục riêng của các nước nó tuổi j mà lên tiếng đá đểu. còn chửi bậy thử hỏi trong đời 1 con người có dám thề là chưa bao h chửi kô. bọn tây nó mở mồm ra là toàn Sh*t và f**k thì ai nói. chỉ vì mấy câu chửi của mình âm tiết nghe nó nặng hơn nên bọn nó mới khó chịu. làm mình điên thật đấy. dám đá đểu nc VN thân yêu. anh j hỏi nó xem nó là ng nước nào.
pinkyfunny
08/11/2005, 16:14
I luv VN. Thế nào nhỉ ? VN trong con mắt người nước ngoài luôn là 1 hình ảnh đẹp. Really !. Đó là đa số, nhưng cũng ko thể phủ nhận rằng cũng có những thành fần khác ko nằm trong fạm trù cái "đẹp" đó (ko ai sinh ra là hoàn hảo là tốt đẹp cả. I sure). Cái lần đi Singapore hồi năm lớp 8 tôi đã rất ngạc nhiên về 1 số con người khác cái "đẹp" đó !. Tại Sing nói đến trộm cắp, móc túi-------> là họ chỉ nhắc bằng 1 từ Vietnamese-------> Quả thật đã có lần tôi rất xấu hổ khi người ta hỏi tôi đến từ đâu +_+. Nhưng tôi vẫn khẳng định mình là 1 con người VN. Đã ko ít lần tôi fải nhờ ông anh (đang du học tại Sing) giải thích cho họ về những con người VN và rằng những con người đang sống bằng nghề trộm cắp kia bên đất nước bạn chỉ là những hạng người bị tha hóa bản chất (lười lao động, muốn ăn ko muốn làm) và đó ko fải là 1 VNamese đích thực. Tôi kể ra câu chuyện này để thấy rằng tôi luôn yêu VN và những ai đang sống ở những đất nước bạn bằng những công việc dơ bẩn, đớn hèn...thì hãy suy nghĩ lại --->mình sinh ra ở đâu, ai cho mình quyền con người...Tôi rất tự hào khi các bạn của tôi đi du học luôn mang theo lá cờ Tổ quốc nhìn vào đó và nhắc nhở với chính bản thân minh " Tôi là người Việt Nam"...........
Ặc, trong mắt của người Tây thì VN vẫn còn quá hỗn độn, mọi thứ ko có trật tự, từ giá cả, con người, đến giao thông và đặc biệt là ai cũng trễ giờ và làm việc ko hiệu quả..... Nhưng mấy người đó cũng thích VN vì có những cái mà từ bé họ chưa thấy bao giờ, kể ra thì nhiều, chắc mọi người cũng biết :D
ta cứ nói khẩu hiệu là chính chứ có bao h thực hiện dc đâu
AnF_freak
09/11/2005, 23:40
Tôi là người VN, và luôn tự hào vì là người VN ... điều làm tôi xấu hổ là những thói quen vô ý thức của " một bộ phận nhỏ người Việt" mà thôi, nhưng đáng tiếc nó gần như đã bị gán ghép cho số đông ... đó là điều mà tôi bức xúc nhất.
có lẽ trong phần trước tôi nói chưa đúng ý mình muốn .. xin lỗi các bạn .
@ frozen_heart : bình tĩnh ông anh ...
bombastick
16/11/2005, 19:53
VN là nước nghèo, nhiều mặt bị hạn chế là chuyện đương nhiên .... đòi hỏi những người nông dân làm đồng quanh năm hay là những ông đạp xích lô hùng hục hàng ngày có những cư xử gọi là lịch sự với cả này khác thì làm sao mà ho đáp ứng nổi ???? mệt mỏi vì công việc mà cs có khá lên nổi đâu hỏi sao họ ko bức xúc mà có những hành động thiếu vh???? ko phải bệnh vực gì nhưng đâu phải ai cũng biết kiềm chế .....
Bàn thân mình sống ở nc ngoài cũng khá lâu .... theo mình nhân thấy ng nc ngoài chẳng mấy ai họ phê bình VNese cả mà đa số những lời phê bình xuất phát từ nhưng con người sinh ra và lớn lên o VN mà thôi .... Vh hay ko VH ko xét vội .... lòn tự tôn dân tộc mới là cái đáng lo ngại ở một số người...
đọc xong muốn đập cái ông Tây dám ý kiến nhiều. nếu đã chê Vn thì tôi cũng chê lại các nước khác cho bõ tức. nó chê mình ăn thịt chó là vô nhân đạo nhưng các bác cứ thử mời bọn nó ăn coi, nó chiến còn nhanh hơn mình. nó chê mình ăn xong xỉa răng, thà thế còn hơn nó ăn xong thì trong kẽ răng vẫn vương lại một số thứ nó vừa mới chiến, mà ối thằng còn dùng tăm siêu hơn cả Vn. nó kêu dân mình hay dắt nhau ra công viên, thà thế còn hơn giữa phố xá mà cứ kiss nhau ầm ầm, người ta chửi cho, có mà nhục cả mặt; mà công viên dựng nên là để mọi người thư giãn, thoải mái và cứ 2 người canh một gốc cây là cách thư giãn của nhiều người, ý kiến nhiều thì ăn chửi thôi. nó chê dân mình tường đè khắp nơi thì em cũng tường thấy có thằng Tây tiếc 2k mà đi ôm tường nào có kém cạnh ai, bẩn cả mắt. nó chê dân mình hay chửi bậy nhưng thằng Tây nào mà chả f**k hay s**t đâu thua gì ai. nó chê dân mình lạc hậu, dân mình còn dốt nhưng liệu cái thằng mở miệng ra chê đã hơn gì ai.....
mỗi nước có một cách sống khác nhau, nhập gia tùy tục. nó chê mình nhiều nhưng liệu tới khi nó sống cùng Vn nó có tránh được cái sự đồng hóa về phong tục ko? dân Vn cổ hủ, lạc hậu nhưng dân Vn yêu nước theo kiểu riêng, yêu cả cái nền văn hóa mà nhiều nước phải ngưỡng mộ. có thể dân Vn còn nhiều cái chưa được văn minh, lịch sự cho lắm nhưng nếu ai động đến thì ta phải chiến thôi.
No_mercy
26/11/2005, 10:41
Ặc lão đó mà nói ai trồng 2 cây thì mình cứ đứng ra mà nói Nước ông thì có chục người trông cây ý
Sang Úc chơi thì nhìn đâu cũng thấy Kanggoro không có Kangoro thì lại ngối ôm eo nhau hôn nhau giữa đường mà không chỉ 1 chỗ
Có 1 cái cây đằng trước 1 anh ôm 1 chị đằng bên kia là 1 chị đang vuốt má 1 anh >> Thế thì cây các ông ý quý quá cơ
Người ta nói là một người ko thể tự nhận ra lỗi của mình, như vậy thì phải người khác nói ra mình mới hiểu mình thiếu sót ở đâu. Điều đáng bàn luận chỉ là có ai đủ can đảm để chấp nhận và sửa chữa ko thôi...... :|
Còn về mấy việc xỉa tăm với ăn thịt chó thì là dính dáng đến truyền thống văn hóa, ko ai được chê bai ai cả, mỗi người có một văn hóa khác nhau mà. Cái câu nhập gia tùy tục đúng ở phần này :)
Originally posted by pochaco@0:34, 17/11/2005
đọc xong muốn đập cái ông Tây dám ý kiến nhiều. nếu đã chê Vn thì tôi cũng chê lại các nước khác cho bõ tức. nó chê mình ăn thịt chó là vô nhân đạo nhưng các bác cứ thử mời bọn nó ăn coi, nó chiến còn nhanh hơn mình. nó chê mình ăn xong xỉa răng, thà thế còn hơn nó ăn xong thì trong kẽ răng vẫn vương lại một số thứ nó vừa mới chiến, mà ối thằng còn dùng tăm siêu hơn cả Vn. nó kêu dân mình hay dắt nhau ra công viên, thà thế còn hơn giữa phố xá mà cứ kiss nhau ầm ầm, người ta chửi cho, có mà nhục cả mặt; mà công viên dựng nên là để mọi người thư giãn, thoải mái và cứ 2 người canh một gốc cây là cách thư giãn của nhiều người, ý kiến nhiều thì ăn chửi thôi. nó chê dân mình tường đè khắp nơi thì em cũng tường thấy có thằng Tây tiếc 2k mà đi ôm tường nào có kém cạnh ai, bẩn cả mắt. nó chê dân mình hay chửi bậy nhưng thằng Tây nào mà chả f**k hay s**t đâu thua gì ai. nó chê dân mình lạc hậu, dân mình còn dốt nhưng liệu cái thằng mở miệng ra chê đã hơn gì ai.....
mỗi nước có một cách sống khác nhau, nhập gia tùy tục. nó chê mình nhiều nhưng liệu tới khi nó sống cùng Vn nó có tránh được cái sự đồng hóa về phong tục ko? dân Vn cổ hủ, lạc hậu nhưng dân Vn yêu nước theo kiểu riêng, yêu cả cái nền văn hóa mà nhiều nước phải ngưỡng mộ. có thể dân Vn còn nhiều cái chưa được văn minh, lịch sự cho lắm nhưng nếu ai động đến thì ta phải chiến thôi.
Quoted post
cậu này càng nói càng sai, tây nào chê vn mình như thế, đọc lại thử coi người ta chê hay người nhận xét, chê và nhận xét là 2 thứ khác hẳn nhau. Người ta thấy gì thì người ta nói thế chứ người ta đã nói đến 1 từ xấu nào chưa.
Mỗi nước có một phong tục khác nhau, vì thế nên khi đến vn người ta mới nhìn mới hỏi, thử hỏi xem trong chúng ta ai đã nhìn ra được những mặt như thế hay chỉ giỏi chê trách người khác. Không biết phải hỏi, nghe người ta nói mới thấy được thế này thế kia, nếu không thử hỏi có ai nhìn được những thứ đó mà bàn luận.
Tôi không bênh anh chàng tây đó, mà chỉ nói lên sự thật, thấy thế nào thì tùy mọi người suy nghĩ. Lỡ người ta nghĩ thế là nét đẹp , nét riêng mà chỉ có VN có thì sao?
No_mercy
27/11/2005, 11:18
Đúng Camron nói không sai chúng ta không ai bênh ai mà chỉ nói lên sự thật mà thôi
Công nhận chúng ta có những chuyện ấy họ có chuyện ấy nhưng mà đó đơn giản là một cái thiếu tế nhị mà thôi
Ông đó nói ra thì có nghĩ rằng mình trong trường hợp sang bên đó có nói vậy không
No one perfect no country perfect
baby_duck
27/11/2005, 22:12
Em thấy mình là ng` VN rùi, trời sinh thế rùi, có mún cũng chẳng thay đổi đc chấp nhận thui. Vậy nên ng` ta có nhận xét chút chút thì cũng ko sao. Lần sau có thể khắc phục. Bản thân mình còn chửi ng` nước khác cơ mà, đây cũng chỉ là nhận xét thui. Ko nên làm quan trọng hóa vấn đề!! Mất thời gian!!
No_mercy
29/11/2005, 13:11
Thì thôi đành chấp nhận mà khắc phục thôi thế mới để cái ổng mắt xanh đó nhận xét lại!
Chuyện có lẽ đến đây sì top thui bà con nhỉ Mod ui plz lock!
Originally posted by kaimaxs@11:15, 27/11/2005
đọc lại thử coi người ta chê hay người nhận xét, chê và nhận xét là 2 thứ khác hẳn nhau.
Quoted post
Nhận xét là ng` Việt mình xù xì xấu xí thì ko là chê thì là gì,kô khen à? :( .Thế chê và nhận xét xấu khác nhau ở chỗ nào :|
No_mercy
30/11/2005, 06:47
Nhận xét và chê bai có chung một cái là cùng 1 đối tượng 1 sự việc
Nhận xét là nói ra quan điểm suy nghĩ nhưng trong đó bao hàm cả nói lên cái tích cực cái đẹp và cả cái tiêu cực xấu xa của vấn đề ấy
Còn Chê bai chỉ đơn giản nói về vẻ tiêu cực là chính mà thôi :|
Originally posted by No_mercy@6:47, 30/11/2005
Nhận xét và chê bai có chung một cái là cùng 1 đối tượng 1 sự việc
Nhận xét là nói ra quan điểm suy nghĩ nhưng trong đó bao hàm cả nói lên cái tích cực cái đẹp và cả cái tiêu cực xấu xa của vấn đề ấy
Còn Chê bai chỉ đơn giản nói về vẻ tiêu cực là chính mà thôi :|
Quoted post
Có nghĩa là nhận xét xấu và chê là giống nhau đúng kô nào? :|
Ông Tây kia là nhận xét xấu có khác gì là chê đâu.
Ặc, nhận xét là đưa ra quan điểm 1 cách khách quan :(
Còn chê bai là lúc cảm xúc chế ngự đầu óc khiến đưa ra những ý nghĩ bi quan, tiêu cực :(
No_mercy
30/11/2005, 10:50
Thui Tây hay không thì cũng mặc kệ đất nước tôi chứ đất nước ông mà ông phải lo à >:P
Kiểu thảo luận về ổng chắc còn kéo đến tập vô cùng mất !
Lionking
30/11/2005, 12:29
Đại Ly Together Forever kết thúc một câu hay đấy, kệ tụi Tây nó nhận xét gì, nếu mình mắc phải lỗi đó thì mình tự sửa, người khác không sửa thì họ gánh chịu, còn thì xã hội nó thế, không thể sửa ngay được. Mình là mình, Tây chỉ là khách vãng lai. Tật xấu thì nước nào mà chẳng có, xấu đẹp là do mình cả :)
No_mercy
30/11/2005, 13:01
@ lionking : Đại Ly Together Forever là khẩu hiệu em tên em là No_mercy ý mà không cứ chút lại là Tony anh ạ!
Việt Nam ta khác họ ở chỗ mình chịu cái tư tưởng cổ hủ phong kiến và nhiều điều liên quan thuần phong mỹ tục
Đành rằng thế nhưng nếu muốn bộ mặt nước đẹp hơn là ta phải sửa đổi mà đã sửa đồi thì sẽ không còn câu " cây quý " của bác Tây kia nữa
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.