Xem phiên bản đầy đủ : Con gái con trai ai nấu ăn giỏi hơn ?
lambeng88
18/04/2005, 00:24
Hiện nay theo tớ biết thì số bếp trưởng ở các nhà hàng ở Hà Nội chủ yếu là Nam Giới .Thế mà con gai cũng tự cho là khéo tay,nội trợ giỏi .Tớ thấy con gái bây giờ chỉ có chơi là giỏi thôi ,nấu ăn gặp con trai mất điện
béo ngố 17
18/04/2005, 03:02
chính xa'c thế nhi? ,cho một tràng ................bạt tai nào bà kun ,nhưng công nhận con trai đảm lắm đa số ra ngoài thì thấy con trai vào bếp nhìu hơn cả cong ái,chỗ mình ngày 8/3 là ngày con gái vô bếp ........các ngày khác con trai đảm nhận nhiệm vụ thế mới nói là sống xa nhà chứ ,không giống như bình thuờng thì nói làm giề nữa,mà phát hiện của nhóc này xưa như trái đất y' nhỉ,mới đi kiểm tra chất lượng đồ ăn của các nhà hàng hả em
Đến nghỉ Lâm beng! Dám nói xấu mấy chị em!
Cẩn thận ko Ngọc lợn cho đi ăn cơm bụi bây h! Mà Lâm ăn được đồ Ngọc lợn nấu cơ à? hì hì hì hì....
Đúng là bếp trưởng các nhà hàng toàn là Nam thôi,chẳng cứ gì Việt Nam mà ngay cả Thế Giới này nữa!
Nhưng đây là lấy ví dụ để nói thế thôi,chứ đâu có nghĩa là ai là Nam cũng nấu ăn giỏi đâu? hì hì hì...đúng ko nào? Thêm nữa là ... con trai thì cũng ít khi phải đụng đến chuyện bếp núc rồi! Chỉ khi nào ....nhà ko có con gái,mà mẹ thì phải đi công tác liên tục ,lại ko có ai giúp việc...thì đến lúc đấy mới là lúc tạo cơ hội cho con Trai trổ tài sợ trường( hay sở đỏan) của mình ra thôi! hè hè hè...
bright_gem
18/04/2005, 11:53
Ông Lâm lại định biến đây thành góc con trai con gái của ông hả?! Đến nghỉ, lượn!!
Con trai nấu ăn giỏi thì đến khi cưới vợ về thì nấu ăn cho vợ ăn nhớ, vợ đỡ phải làm-->lộc lá thế còn gì!
Nhưng đấy chỉ là lấy những ví dụ thôi,hôm nào Ngọc lợn bảo Lâm vào nhà Hằng làm thử,trổ tài cho anh em xem nào! Chứ ngày nào mình cũng phải đạo diễn món cơm rang rồi! he he....Vớ vẩn đây thành cái thương hiệu của mình,con Hoa Lan vẫn gọi mình là " Tú cơm rang",nhưng " cơm rang" ở đây hiểu theo nghĩa khác! Thế nó mới đau!
Nhưng cũng nhiều nam giới ko biết làm bếp! Nói chung là cái gì cũng biết 1 tí,để sau này có đi sống 1 mình còn ko phải thấy khổ sở! Mà thông thường thì chuyện bếp núc này là của nữ giới cơ mà! Voi nhẩy!? he he he...
Voi cho Lợn đi học nữ công gia chánh ngay đi! he he he...
bright_gem
22/04/2005, 11:49
Ý, nhắc đến cơm rang mới nhớ, cho Tú độc quyền cơm rang của a2 luôn!
Mà con trai nấu ăn giỏi quá thế là ko tốt đâu, sau này thản nào cũng lấy phải cô vợ lười cho mà xem!
Này này! bà nói tôi đấy hả?
Mới có mỗi món cơm rang thì làm sao mà nói là nấu ăn giỏi được!
Có cái là đến lớp,thích trổ tài cho các bạn thôi! Chứ còn ở nhà thì...chẳng bao h rang cơm cả! Lâu lắm rồi ko rang đấy! he he he he...
Lấy cô vợ lười sao? Cũng còn tùy! Vớ vẩn có đầu bếp riêng! Đến lúc đấy chắc chẳng phải lo rồi! Ngọc lợn nhở? :))
lambeng88
29/04/2005, 00:29
Đấy thấy chưa,đi với bọn tao mày chăm hẳn lên,bọn tao mà đào tạo thì khỏi phải nói,quá tuyển
thôi hôm nào để bọn tao đào tạo nốt cho khoản bánh trôi nước nhé
con zai nấu ăn zoi? hơn con gái...mah con zai lưòi vào bếp hơn con gái....
Corleone
29/04/2005, 12:52
Kekek!Đúng đấy con trai ai mà bít nấu nướng thì giởi hơn con gái là cái chắc!
lambeng88
12/05/2005, 00:36
con gái bây giờ chỉ biết có ăn,chơi ,tiêu tiền,chửi chồng là giỏi thôi.
Còn các mặt khác thì còn kém con trai xa lắm.
Con gái phải cố gắn nhiều mới bằng con trai được.Cố lên các con giời
ui, sao lại nói con gái thế, đó chỉ là một số ít thôi, chứ đâu phải là tất cả, đừng có vơ đũa cả năm như thế...
lambeng88
25/06/2005, 17:10
nhưng phải công nhận là con trai làm việc gì cũng giỏi hơn con gái(trừ việc chăm con,nội trợ thôi,ngoài mấy việc này ra thì con trai chấp con gái 1 đứt)
Con gái chỉ được cái chăm thôi,làm sao thông minh bằng con trai được
leo_mango
01/07/2005, 11:53
Oài........sao lại nói thế được :o [-X :D
Tùy từng người thôi chứ ạ,em thấy có nhiều con trai hãm lắm í,chẳng biết làm cái gì :(
Nhưng công nhận bếp trưởng của các khách sạn toàn là con trai..........hehe nhưng đấy là người ta chứ có phải các anh đâu mà lại vơ đũa cả nắm thế :D
con gái bây giờ chỉ biết có ăn,chơi ,tiêu tiền,chửi chồng là giỏi thôi.
Còn các mặt khác thì còn kém con trai xa lắm.
Con gái phải cố gắn nhiều mới bằng con trai được.Cố lên các con giời
Bó tay với anh............ 8-} b-)
S.S.Lazio
11/07/2005, 00:03
xã hội bây giờ bình đẳng chứ đâu như hồi phong kiến mà con gái cứ phải nấu ăn giỏi . nên nghĩ thoáng 1 chút.....
maigiangtuyet
03/09/2005, 00:23
ngày xưa thì con gái nấu cho con trai ăn , vậy ngày nay con trai phải nấu cho con gái ăn chứ , con trai nấu ăn thì nhiều nhưng chắc gì đã ngon bằng con gái nấu , phải không .
Thôi! Cái này là thuộc phạm trù của con gái rồi! Tớ chịu thua người yêu tớ về khoản này! Nó nấu ăn siêu lắm trong khi mình động cái gì là hỏng cái đấy! Hôm nọ đập hộ nó quả trứng thì dùng dao chặt đứt đôi luôn cả quả! #-o Xem ra mình không có năng khiếu lắm trong mấy trò này! Con gái siêu hơn rồi! :-"
kristiano
10/09/2005, 02:42
Hehe , nịnh Vợ kìa , hehe ;))
Nhưng mà anh thấy nhiều đầu bếp nổi tiếng lại là đàn ông đấy thôi
roonaldoo
10/09/2005, 13:57
ngày xưa thì con gái nấu cho con trai ăn , vậy ngày nay con trai phải nấu cho con gái ăn chứ
dà dà dạ...thế ngày mai ngày kia ai nấu cho ai ăn :|
Hôm nọ đập hộ nó quả trứng thì dùng dao chặt đứt đôi luôn cả quả
chít dở...;)) tốt nhất là làm quả trứng luộc :|
Thật sự là con trai ít nấu ăn nhưng ai đã biết cách làm thì làm ngon hơn hẳn con gái . Đợt trước tôi định đi học nấu ăn nhưng nghĩ lại thôi , biết nấu mì rồi ko sợ chết đói keke
thach_thung
20/10/2005, 04:05
ah, con trai ko biết cái gì thì ko biết, một khi nấu ăn ngon thì tuyệt vời lắm.
phần lớn các đầu bếp trên thế giới là đàn ông hết mà.
lambeng88
17/11/2005, 23:48
He he.
Con Trai thằng nào không biết nấu thì thôi,chứ đã nấu thì toàn đầu bếp cả đấy
snow_moon287
30/11/2005, 22:05
eo ôi, tài nội trợ của mình càng ngày càng trở nên kinh khủng, đáng báo động :-l :(( Trưa nay ở nhà, trong tủ lạnh chả còn thứ gì có thể chén được, đã vậy còn hết tiền nữa chứ , ức chế!!!!
Thế là mình trổ tài nội trợ bằng cách lấy miến ở trên nóc trạn xuống, ngâm nước cẩn thận rồi nấu với mấy con tôm rang còn thừa từ hôm qua . Kết quả là khi cho tôm rang vào nước sôi thì nước lập tức chuyển từ màu trắng sang màu đỏ lòm trông cứ tởm tởm như là đổ cả bát tiết canh vào đó í.8-} b-) Lúc đó đói quá nên ăn rất ngon lành.Nhưng mình thề là sau khi ăn xong, nhìn lại vào bát miến, mình suýt nôn ra hết luôn. Trông cái bát đó cứ như là thức ăn dành cho lợn ấy ...............Kinh #[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mohoi.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='mohoi.gif' /> ............Từ nay cạch miến tới già luôn ^:^ [-O<
Originally posted by snow_moon287@22:05, 30/11/2005
Trông cái bát đó cứ như là thức ăn dành cho lợn ấy ...............Kinh [/img]<!--endemo--> ............Từ nay cạch miến tới già luôn
Quoted post
Tầm hồn những người khi ăn no thường bay bổng hơn những kẻ đói khát.Họ tự ví mình như những chú ỉn 1 cách ngây ngô dễ thương mới đáng yêu làm sao :*
Thời đại của trứng rán đã vụt qua nên những cô chiêu cậu ấm hết cái trông đợi trong ngày đông giá rét,các cụ bỏ rơi.Học lấy 1 tuyệt chiêu phòng thân là vừa.Như anh đây này,1 thời hào hùng trứng rán sau 1 hồi ngoáy ngoáy thành...trứng chưng.Rút tỉa nghiệm đã biết làm trứng nó phồng to hơn.Hehe.
Con trai càng ngày càng nấu ăn giỏi hơn,còn con gái thì ngược lại,ngày càng mai một gt truyền thống tốt đẹp.VD đã được mô tả kĩ càng qua bát mỳ của em Mây.
Con gái ơi tranh cãi làm khỉ gì nữa,cúp đuôi mà chui vào bếp nấu ăn đi thôi.Tưởng tượng mà xem,chồng đi làm mệt nhoài về đến nhà sẽ như thế nào nếu vào bếp thấy vợ bày 1 mâm cơm giản dị nhưng ngon lành.Hay là bắt chồng quanh năm ăn mỳ úp.Nó chẳng đánh đuổi về nơi sản xuất ý chứ :P
kristiano
01/12/2005, 01:19
Con trai kém lắm thì cũng biết làm vài món luộc : Trứng luộc , Rau luộc , thịt luộc , gà luộc , gạo ... cũng luộc nốt =))
snow_moon287
01/12/2005, 08:46
Originally posted by kristiano@1:19, 1/12/2005
Con trai kém lắm thì cũng biết làm vài món luộc : Trứng luộc , Rau luộc , thịt luộc , gà luộc , gạo ... cũng luộc nốt =))
Quoted post
Đương nhiên là mấy cái món luộc đó thì con gì ( con gái và con trai) :) chả làm được >:P :-l
Đứa nào mà ko làm được mấy cái món đơn giản đó thì cứ gọi là ........IQ cao nhất tính từ dưới lên trên ;))
thế mà đầy đứa ko ít làm đấy
bọn nó ko bít lúc nào luộc thì chín
Anh thấy cái khó là cho gia vị,kô biết phải cho thế nào cả.Chị em nào vui lòng chỉ dẫn cái nèo.
http://diendan.vietduc.org/index.vdo?showt...=0&#entry383553 (http://diendan.vietduc.org/index.vdo?showtopic=15648&pid=383553&st=0&#entry383553)
kristiano
01/12/2005, 22:38
Sau các món luộc canhs đàn ông sẽ học đến món Trứng . Vừa tốc độ vừa dễ làm :)
roonaldoo
02/12/2005, 15:53
=P~ nhắc đến trứng mà thièm thế
phê nhất là trứng trộn thịt xoay, rình mỡ già, oành 1 nhát, xèo xèo bùm bùm bủm bủm bim bim , hức...=P~ =P~
bác ROo cứ ăn như thía thì đến đời nào mới gầy nổi?
mà các bác biết là món luộc cũng có nghệ thuật đấy.
đố bít làm thế nào để luộc trứng ko bị nứt, mà có nứt thì cũng ko bị sùi bọt trên vỏ trứng.
làm thế nào để luộc rau ko bị đỏ mà rau thì vẫn giữ đầy đủ các chất vitamin đấy.
.................................................. ................
đừng có coi thường món luộc. đến cả " luộc" mì tôm mà ko bít cách thì nó nát bét, trương phềnh cho coi.
tốt nhất là các bác cứ đăng kí học một khóa nấu ăn ở trương Hoa Sữa ý. đảm bảo sau 1 tháng trình độ sẽ khá hơn cực nhiều. cái lớp em đang học có đến 3/4 là XY đấy chứ.
học cực vui, mà xong về nhà thể hiện thì cứ gọi là, ai cũng lác mắt cho coi.
Thòi gian học kéo dài bao lâu hả anh ?
snow_moon287
03/12/2005, 08:45
Originally posted by roonaldoo@15:53, 2/12/2005
=P~ nhắc đến trứng mà thièm thế
phê nhất là trứng trộn thịt xoay, rình mỡ già, oành 1 nhát, xèo xèo bùm bùm bủm bủm bim bim , hức...=P~ =P~
Quoted post
Anh Roo muốn ăn trứng thì mau cưới vợ nhé, tha hồ có trứng cho anh măm măm
Gà lắm cơ bác Roo ;)) :D
mà những ai thèm ăn thịt gà thì cứ bác Roo đây mà làm thịt :P :)
Originally posted by mit_181@8:29, 3/12/2005
Thòi gian học kéo dài bao lâu hả anh ?
Quoted post
Kô phải anh,chị đấy mit à! :P
Mò mẫm vào mấy cái trung tâm học nấu ăn ngại lắm mọi người ạ.Hehe,ở nhà còn lười,ra ngoài khéo còn lười hơn,đi học thì ít chắc lại bùng học đi chơi suốt.Mình mà :|
đi học ở trung tâm ít khi mình chính dc động vào lém
hehe, thía nên các bác trong VDO này mới cần có vợ chứ. nếu ko thì có mà chết đói hết.
bác nào thích đi học nấu nướng thì chỉ cần học khóa 3 tháng về đảm bảo có khi nấu ăn ngon hơn cả mama ý chứ.
học khoái nhất là lớp cắt tỉa rau củ quả, ối đứa ko khéo là cắt cả vào tay. thích nhì là lớp học pha coctail, cứ gọi là hơi bị pro luôn.
No_mercy
10/12/2005, 12:59
Hớ! Pha Cốc tai thế về sau pochaco phục vụ quán nào thì cho address em đến uống nhé ! ( Lúc đó quay ra nhìn mày là thằng nào không cho nợ ... x( ) thì chết ;))
kristiano
11/01/2006, 00:44
Hờ hờ ! Lâu lâu bỏ quên mất anh em . sorry .
Sau các món trứng thì cánh đàn ông sẽ học đến món thịt rang .
Thịt đc xay sẵn . Chảo cho chút dầu đặt lên bếp , cho thêm tí hành vào phi cho thơm , sau đó đổ thịt vào đảo nhanh tay không nó dính chảo . Sau đó cho thêm mắm muối là OK . Món này thì có thể ăn kèm với rau luộc và nước rau . Xời . Có thịt có trứng , có rau . Bác nào máu chạy ra đầu ngõ làm thêm mấy quả cà muối hay 500 dưa muối . Ẹc , hôm sau về quát câu : Tao không cần có Vợ vẫn nấu đc cơm :))
thanhnam1985
11/01/2006, 08:29
Đúng roài, con trai nấu ăn là nhất, cần gì phải có vợ đâu, keke, có bồ nhí cũng được, hehe....:D
kristiano
12/01/2006, 01:06
Tiếp bài học này các man :)
Nếu như bạn thấy thịt rang đơn điệu , vậy thì bạn hãy thêm một ít trứng , và cà chua . Cho thịt vào đảo cho chín , sau đó cho cà chua vào , đến khi cà chua mềm , thì cho trứng đã ngoáy vào , nêm mắm muối đầy đủ trước khi đổ trứng nhé , xong rồi chúng là cùng nhau ngoáy trong cái nồi . Khi nào thấy ổn ổn (không bít mô tả thế nào cả) thì nhấc ra , chúng ta đc món trứng trưng với thị và cà chua :))
Vẫn câu quen thuộc : Ta không cần Vợ cũng vẫn nấu đc cơm :))
thanhnam1985
12/01/2006, 09:39
Thêm món man hay làm nè: cắt tiết gà, cho ít muối vào tiết để hãm đông roài băm lòng gà hành giăm cho vào roài cho thêm nước đổ ra bát cho đông. Cuối cùng mang ra ăn cùng sữa chua----> tiết canh sữa chua là ngon nhất đấy...:D
sweetie_cat88
12/01/2006, 23:59
hic để tụi con zai này vào bếp thì định cho cả nhà ăn "cám :@) " hay sao thía hì hì, keke k phủ nhận là đầu bếp nam nấu ngon hơn là đầu bếp nữ nhưng mà hình như ở đây hổng có ai là đầu bếp chính hiệu cả nên tốt nhất mời các ngài nhường chỗ cho chị em phụ nữ đi hì hì
:D
kristiano
13/01/2006, 00:17
Còn lâu mới nhường nhớ . Và để tiếp tục với Thịt băm trong chương trình và nhằm thay đổi khẩu vị chúng ta sẽ đến với một món cũng đơn giản không kém đó là món Miến .
Miến , mộc nhĩ , nấm hương đem ngâm nước . Miến nước lạnh còn 2 cái kia nóng . Thịt băm , nếu bác nào thích thì ăn với Tim lợn , rửa sạch và thái nhỏ ra nhé :) . Hành lá , gia vị đầy đủ .
Đầu tiên là cho tí hành phi thơm , rồi cho tim vào xào lên cho chín . Sau đó đổ nước vào , vừa đủ thui , đun sôi lên . Sau đó thì chúng ta sẽ lấy mộc nhĩ , nấm hương ra thái chỉ . Hành lá cũng cắt nhỏ nốt . Nước sôi chuẩn bị a lô xô đổ tất vào nồi . chờ một lát nó sôi bắc ra ăn ngay cho nóng .
Bác nào thích cầu kì thì có thể làm mọc cũng đc .
Nấu xong nhớ câu quen thuộc nhé : Ta không cần vợ mà vẫn nấu đc cơm :)) ?? chết nhầm ;;) ......miến
sweetie_cat88
13/01/2006, 00:23
hic nếu đã muốn tự mình vô bếp thì lần sau cứ thế mà tiếp tục đi nha, lấy vợ về thì đừng bắt vợ vo bếp nha ông anh nha, mà nói thật em ăn món ăn của con trai k hãi bằng việc dọn dẹp hậu quả của nó, hic vào bếp là thấy 1 bãi chiến trường T_T nào là dao thớt rác, bát đũa bẩn, nước thì lênh láng nhìn thôi đã ngất rồi khỏi cần ăn T_T
kristiano
13/01/2006, 00:26
Anh thề với em là anh với Vợ anh giao hẹn roài , anh nấu thì Vợ anh dọn , mà anh biết dọn đc 1 tuần thì Vợ anh chắc là tranh chức nấu của anh luôn :))
Mà nói gì thì nói anh yêu Vợ anh nhất , thế nên , anh quyết định là vào bếp cho Vợ chơi với mấy đứa con :) nghĩ đến lúc đấy thấy zui zui :) yêu Vợ quá :))
sweetie_cat88
13/01/2006, 01:18
ôi giời giá như vớ đc ông chồng nào như anh nhỉ, có khi anh đổi vai trò trong gia định luôn đi :)) anh là vợ đảm đang mọi việc của người phụ nữ trong nhà kể cả nấu kơm giặt quần áo, đi chợ cho con ăn .... còn vợ anh tất nhiên đóng vai trò của 1 đức ông chồng trong gia đình chỉ cần đi làm kiếm tiền chơi với con và hưởng thụ thành quả lao động công việc trong gia đình của chồng thía là xong :))
ở đời chắc phải có những người vợ được sung sướng như thía chứ nhỉ :))
pinkyfunny
13/01/2006, 01:21
=))...bố Kris thì có 2 em fục vụ còn jì...lăn tăn nỗi jì chớ....
1 em nấu, 1 em dọn ;)) .....
tui đây mới khiếp chứ...còn fải dạy vợ nấu mỳ mới điên chứ...
sweetie_cat88
13/01/2006, 01:25
oài đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi người mỗi cảnh thật :)) nhưng mà ghét của nào thì trời cho của đấy bạn ạ :"> mà thế thì học tập anh Kris đi mà nấu kơm cho vợ đi để vợ ở ngoài chơi với con như thía có phải hơn k ;))
pinkyfunny
13/01/2006, 01:45
Ặk....làm jì có chuyện....để cho 1 tháng nữa ko bít làm ăn jì thì đá lun...
con áh...cho vào SOS...
khiếp nói thía thui....vợ mình chỉ ko bít nấu mì thui chứ thổi cơm hơi bị ngon..:((
thix nát có, khô có, khê có, sống có....
sweetie_cat88
13/01/2006, 01:51
:)) ấy nói thía nào ý chứ thời buổi này nấu nồi kơm điện hết rồi thì làm gì có khê có cháy chứ cùng làm chỉ nát hoặc khô thôi ;)) mà thôi khô thì chan canh vô mà ăn tạm còn nát quá thì đổ thêm nước vào thành cháo ;)) :)) =)) con gái thì phải có người này người nọ ai bảo chọn đúng tiểu thư cành vàng lá ngọc thì phải chịu thôi chứ bít làm như thía nào được ;))
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.