Xem phiên bản đầy đủ : Pig-run (nữ khóa 88)
Trang :
[
1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Chào mọi người gần xa, bà con khối phố, các bạn Pig-run, các chị khối lớn và có thể là các em lớp 10( 2004-2005). Tui xin lập topic này để đội mình cũng có thể liên lạc với nhau( trường hợp điện thoại hỏng phải ra hàng check mail). HLV cũng có thể báo tin trên forum này! :D :) ^_^ . Lâu lắm không gặp mọi người rồi!
xin chào đội bóng rổ nữ của trường VD, có em nào xinh giới thiệu anh với ,
hân hạnh hân hạnh :P
ThangLong&LuuLong
07/06/2004, 11:34
Em Hải Anh nhanh phết nhỉ
Chỉ muốn nói với bọn em là sắp tới lập lại danh sách tuyển nữ Việt Đức năm sau và tuyển thêm đội dự bị.
Phê bình kịch liệt Các em PigRun đi tập thèng Phương béo thì đầy đủ mà toàn trốn tập ông Thông. Các em nên nhớ các em là nòng cốt tuyển nữ năm sau, phải tập tành cẩn thân, tập thèng Phương là phong trào, tập cho vui ; còn ông Thông là một HLv có tiếng của HN, hoàn toàn có thể đưa nữ VD năm sau vô địch, ông cũng lớn tuổi rồi mà các buổi tập của chúng ta, ông đều đến sớm nhất chờ chúng ta, dù mưa hay nắng...trong khi ối đứa còn trẻ mà lười...Hừ...buồn quá...chỉ mong các em nhìn xa, nghĩ sâu cho tương lai VD...
Các cậu tập Bác Thông nên tập nghiêm chỉnh vì bác là người rất tâm huyết với br nói chung và trường VD ta nói riêng, thế nên đừng phụ lòng nhiệt tình của bác, nên đi tập đầy đủ và đúng giờ nhé, mình luôn cổ vũ nhiệt tình cho các bạn ( cả đội nam và đội nữ )
where_is_the_love
09/06/2004, 14:41
be' Thúy nói thế có đi tập ông đủ ko hay cũng chỉ thích clb Thăng Long thôi ;)
Nè, có tập thì làm ơn chuyển buổi từ 7h30 trở đi hộ cái, chịu khó nắng 1 tí nhưng thế tui mới chuồn đi được
Originally posted by ukchip@Jun 7 2004, 02:52 AM
xin chào đội bóng rổ nữ của trường VD, có em nào xinh giới thiệu anh với ,
hân hạnh hân hạnh :P
Anh nào thế nhỉ? Nếu anh muốn làm quen thì đến xem bọn em tập là biết ngay ấy mà! ;)
Originally posted by ThangLong&LuuLong@Jun 7 2004, 11:22 AM
Em Hải Anh nhanh phết nhỉ
Chỉ muốn nói với bọn em là sắp tới lập lại danh sách tuyển nữ Việt Đức năm sau và tuyển thêm đội dự bị.
Phê bình kịch liệt Các em PigRun đi tập thèng Phương béo thì đầy đủ mà toàn trốn tập ông Thông. Các em nên nhớ các em là nòng cốt tuyển nữ năm sau, phải tập tành cẩn thân, tập thèng Phương là phong trào, tập cho vui ; còn ông Thông là một HLv có tiếng của HN, hoàn toàn có thể đưa nữ VD năm sau vô địch, ông cũng lớn tuổi rồi mà các buổi tập của chúng ta, ông đều đến sớm nhất chờ chúng ta, dù mưa hay nắng...trong khi ối đứa còn trẻ mà lười...Hừ...buồn quá...chỉ mong các em nhìn xa, nghĩ sâu cho tương lai VD...
Bao giờ tuyển lại đội hả chị?? THôi bọn em sẽ cố gắng đi tập ông . Đặt tất cả hy vọng vào tuyển nữ Việt đức! :D
ThangLong&LuuLong
10/06/2004, 23:43
Chị và tụi 11 tuyển hính năm ngoái đang lập lại ds đội năm sau...tháng 9 kịp công bố
Bây giờ chỉ có hai người chắc suất năm sau là Thư và Loan (có thể cả Hằng) . Còn lại tự bon chen mà..sống sót hii``hì. Phụ thuộc vào việc hè ày có chăm và tiến bộ thế nào..Ds này sẽ lập trước rồi mới đưa lên ông Thông duyệt.
Năm sau sẽ có sự ra đi của số 4, số 14 và số 10...vì nhiều lí do...hi vọng những ngưòi ở lại tiếp tục chiến đấu và khổ luyện hết mình vì Việt Đức !
To "Tình yêu ở đâu"
Đừng giở giọng đó. Nếu thấy tự ái vì tôi nhắc nhở thì suy nghĩ nông thật. Năm sau tôi không còn trong tuyển nữa, nên tôi đã xin phép rút, chứ ko bao giờ trốn tập ông Thông, chỉ có trốn các cái khác để đi tập thôi...vì nhiều lí do...buồn lắm chứ...
Tôi chỉ còn biết nhắc nhở đàn em như thế, mong chúng nó đừng sao nhãng tập luyện hay quên khát vọng vô địch chung của chúng tôi. Hơn ai hết ,tôi muốn nữ VD có thể ngẩng cao đầu...
Báo trước là thứ hai tui không chắc chắn được gì đâu,còn thứ 6+7 thì chắc là được. Trời. lâu lâu không tập bây giờ về đau chân quá.
Đây là một bản Pig-run tự giới thiệu về đội hình:( theo thứ tự ABC nha')
1- Hà Hải Anh: Chơi vị trí tiền phong.Nắm rổ cúng tàm tạm, lười chạy chỗ, dẫn bóng kém, lay-up kém luôn. Nhưng đang có cố gắng, chơi còn bị phụ thuộc vào thời tiết.
2-Lê Thu Hằng: Lên rổ hiệu quả nhất đội, ném tốt, tuy nhiên sức hơi yếu.Cao thứ nhì đội.VT: tiền phong
3-Doãn thị Song Hà: Nắm ba điểm rất khuôn. Mắc điểm yếu giồng Hải Anh là hay sợ đau bóng và lên rổ không tốt. Ưu điểm nữa là cao thứ nhất đội.
3-Lê Hương Giang: Xoắn quẩy của đội vì hay có những cú ném đau tim...y như quẩy, lên rổ dáng giống cái quẩy luôn nhưng vào cũng nhiều. KHuyết điểm là hay do dự khi định ném bóng.
4-NGuyễn Phương Loan: Đội trưởng. NGười hay tổ chức tấn công cho độim thiếu người này thì hơi phiền. Bằn ba điẻm rất tốt, khá dai sức( so với Hằng), lên rổ cũng tốt luôn, phải mỗi tội bị "bệnh gian xảo" nên lừa bóng tốt ;;). Vị trí: PG
.còn mấy người nữa thì hôm sau tui update nha.
Thui để tui tiếp cho Hải Anh :
6.Phạm (đúng ko nhỉ) Thu Quỳnh. Quản lý lười biếng của Pigrun, tuy ko chơi bóng rổ nữa nhưng vẫn lun cùng vui bùn với 9Pig còn lại
7.Vũ Thuận Ly. Hậu vệ ghi điểm, tuy yếu nhất nhưng rất chịu khó tập + đấu
8.Cái gì Thủy íh nhẩy, quên rùi, but no problem, tên tủi wan trọng rì :* .Trung phong duy nhất của PR, tuy có phần thô bạo nhưng rì bao khá tốt, nhưng vì chơi ở vị trí số 5 này nên cần nhìu cố gắng hơn
9.Đặng Ngọc Linh.Tiền phong phụ, dắt bóng tốt, tự tin nhưng phải cái chơi tiền phong mà toàn tập ném 3 điểm, mất khuôn lên rổ
The last 10.Hà Lan Vi.Vị trí tự do, rất bít nghe lời nhưng chưa có nhìu cố gắng, cần phải tập luyện nhìu
----------------------------------
To Hải Anh : Nè làm ơn đừng có thêm chữ 'thị' vào cái tên đẹp đẽ của tui chớ
Tui có tự thêm vào đâu. TRong sổ đoàn của bà ghi thế mà. Vả lại tui thấy tên khai sinh của bà thế nào thì tui viết thế:P
Han-Tea-Suk
17/06/2004, 17:50
hồi xưa thỉnh thoảng ra sân Vạn Bảo đá bóng thấy mấy E bóng rổ ác lắm, không biết có phải mấy E tuyển Việt Đức ko vậy ;)) nếu mà mới lớp 10 thì hơi bị phong độ á, to phết :D
Anh Tuấn ơi! Bọn em dáng nhỏ nhắn xinh xinh chứ không to đâu. Chỉ có một số em hơi mập thôi. Mà anh bảo cái gì mà to cơ?
Originally posted by beebkb@Jun 17 2004, 05:05 PM
Hải Anh thử bảo xem
ù, phải nói chứ! NLinh mà hỏng dáng thì đội mình thiếu tiền phong lên rổ tốt trầm trọng.Để hôm tới gặp nó rồi nhẹ nhàng bảo cho. ;;)
Ừ, con gián tiểu nhân còn ko nói được thì nói rì Hải Anh nhỏ bé của Pigrun
chữ nhỏ bé phải cho vào ngoặc kép đấy. MÀ mọi người để tui thử đã. Chờ hôm nào tập, cho nó lên rổ trượt thì tui sẽ nói. Vả lại mọi người thử nhìn nhận xem nó có thể chơi PG ngoài tiền phong không. Đội mình không có nhiều người biết tổ chức trận đấu.
Originally posted by worst_apple@Jun 18 2004, 03:10 PM
Cứ thử đi.NL cố chấp lắm.Mày o nói lại đâu
Hôm mày nói nó thì giọng mày thế nào? Mày phải thủ thỉ với nó cơ! Nói mà cứ nhặng xị là hỏng việc đấy. :rolleyes:
Han-Tea-Suk
19/06/2004, 00:28
Originally posted by Annie@Jun 17 2004, 05:38 PM
Anh Tuấn ơi! Bọn em dáng nhỏ nhắn xinh xinh chứ không to đâu. Chỉ có một số em hơi mập thôi. Mà anh bảo cái gì mà to cơ?
A chỉ nói chung chung thôi, có dám nói cái gì to hẳn đâu :-B mà sao hỏi có phải tập ở sân Vạn Bảo không mà chưa trả lời, cứ nho nhỏ xinh xinh là thế nào nhỉ, nếu tập ở đấy thì thỉnh thoảng còn ra nhòm trộm á :lol:
Mấy lần bọn em lên thôi! Không biết có phải anh nhìn thấy bọn em không?
Biết là thế. Nhưng mọi người cũng từ từ đã. KHông nóng vội được đâu. Tốt nhất là để nó tự nhận ra.
hôm nọ thấy bạn hằng và bạn hà đèo nhau ở chỗ bà triệu chắc là vừa đi chơi bóng rổ về ,mấy bạn tuyển nữ tinh thần đáng khâm phục
THôi khâm phục ngày xưa thôi! Tui thề là bây giờ tinh thần đáng chê trách. Tui không hiểu cái đội này ra cái thể thống gì nữa. Bức xúc hết chịu nổi. Ai đời hẹn nhau tập tuần ba buổi ma cứ khi nào có mặt, chẳng có lấy bóng một ma nào. Tập thì ít mà cũng đòi đấu đá. HLV đi đằng HLV, đội viên đi đằng đội viên. Năm sau không khéo giải tán đội mất thôi. Mà mọi người cũng lạ thật, không tập thì cũng báo lấy người khác một tiếng chứ, mà không thích tập thì thôi, NGHỈ cho khỏe. Hôm nào tui cũng không được ngủ yên chỉ vì lo đi tập muộn. Nếu sáng không dậy được thì tập chiều đi. Muốn tập mát lại muốn ngủ thì làm sao được. Mọi người làm tui thấy chán lắm rồi. THử hỏi bao nhiêu kế hoạch của mọi người bay đâu hết rồi? Nào la đấu với PHC, rồi cố gắng tập gần bằng HBT. Tui nói thật nha', không khéo đến già đội mình cũng không bằng môt cái móng tay của họ.
Tui chán lắm rồi. Nếu mai- thứ 6mà mọi người không đi tập thì tốt nhất là nghỉ đi. Đừng tập tành gì nữa. Anh PHương cũng sắp đi rồi, không tranh thủ thời gian thì làm sao đây. Đến khi anh đi rồi thì mình lại tìm HLV mới a? Hay lúc đấy mới tiếc? Lạ thật.-> unbelievable!!!!!!!!!!!:((
Mọi người ơi! Chủ nhật này lúc 7h lên sân mùng mười đấu nha'. Coi như đây là một trận cọ sát, để xem thực lực đội mình thế nào. Hy vọng là mọi người đi đủ
đau đớn thay.! Đấu thua lẻng xẻng.Chán quá. Chẳng muốn tập tành gì cả.
Ờ, Giang còi buổi sau đi tập nhớ mang theo 20.000 tiền phạt can tội nghỉ ko xin phép + 20.000 tổ chức liên hoan chia tay ông P nhá
THông báo là đổi buổi đấu sang thứ 7. Nhwungx bạn a7 sau khi đi học lý sẽ tự khắc lên trường PHC. NHững người còn lại thí tập trung ở trường lúc 9h hơn để lên trường PHC nha'.
Chắc là trận sắp tới lại tiếp tuc rời buổi, lí do thì thời tiết ko thuận theo lòng người ( tuy mình rất thích mưa => để bùng học thêm ko áy náy )
Hix hix, cả đến buổi chia tay ông P đã được lên lịch trước 2 tuần cũng phải lùi lại vì bà Hằng bò đi Hạ Long bay
ThangLong&LuuLong
26/07/2004, 16:19
Chú ý: Ném 3p hoàn toàn không phải là tiêu chuẩn của 1 PG mẫu mực. Về vị trí, Shooting Guard (hậu vệ ghi điểm) mới là tay luyện bắn xa.
Tố chất PG:
- Dẫn bóng siêu. Tốc độ khá. Quan trọng là biết điều chỉnh nhịp độ trận đấu (Như AKITA)
- Hiểu mọi vị trí và có khả năng cầm trận ( xây dựng, tổ chức, phát động các đợt tấn công), dẫn dắt toàn đội
- Lừa bóng tốt -> có khả năng phán đoán tốt
- Tầm nhìn rộng, quan sát nhanh, xử lý tình huống nhanh, linh hoạt, nhất là khu vực vòng ngoài.
Dù NL có đủ các yếu tố trên đi nữa thì sao không chịu hiểu đội nữ đang thiếu vị trí tiền phong cánh chứ không phải là thế vào vị trí PG rất ổn định và rất khá là Loan.
:o
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Em ơi , thế mấy em có cao ko , híc !
Ko chừng mình mà đứng cạnh chắc phải nhìn lên quá !
Tui cũng quen xem NL chơi như là 1 tiền phong hơn là PG, nếu NL chơi PG thì nó có kĩ thuật cá nhân khá tốt, nhưng để kết hợp với 4 người còn lại thì ko hẳn là tốt cho lém
Chắc vì tao kém cỏi quá hay sao mà tau thấy kĩ thuật cá nhân của NL cũng tốt rùi ( dĩ nhiên là kém so với Loan )
Áo sống gì nữa . Tao thấy không cần đâu. Đội chẳng bao giờ thống nhất được ý kêín cả.
Nói như mày íh, bây giờ cả 10 đứa Pigrun cùng 'tao thì thế nào cũng được ' thì chọn được gì
ThangLong&LuuLong
27/08/2004, 09:09
Ah`
Các em tuyển nữ trẻ khi nào may áo thì làm hộ chị một cái được không ?
Số 14.
Thankz
uhuhuhuhuhuhuh!!! Sau một tuần đi chơi mình không biết một chút tin tức gì cả.
Sổ đội mấy lần tôi mang đi mà chẳng có ai cầm cả thì làm sao mà không đóng băng được.
Đấu đấm kiểu gì thế? AMS là bọn tuyển nào?? Nếu là tuyển chính năm nay thì không nên, lại càng không nên đấu với bọn tầm tầm. Tôi vẫn thích ý kiến tập nhiều hơn đấu. Nếu đấu thì nên rủ các chị 12 đấu cùng.
Còn áo sống hả? Hết hứng làm là một thứ hai là Hâinh chưa thấy tia hy vọng nào trong việc làm áo đâu.
jackdaw_89
31/08/2004, 02:07
chị Hải Anh ơi cho em hỏi thế còn khóa 04-05 mới thì sao ý nhỉ-
Sao là sao hả em??????Ý em là khóa học sinh hay là khóa boro???? Nếu là khóa boro thì chị không biết vì chị chưa gặp mặt các em........mà nếu các em chơi hay thì càng tốt....... VĐ có hy vọng....
jackdaw_89
31/08/2004, 11:01
Ý em hỏi là những học sinh năm nay mới vào trừong thì sẽ ntn-như chị năm ngoái ý
CHÀO CÂU LẠC BỘ BÓNG RỔ! MẤY EM GÁI TRONG TUYỂN NỮ NĂM NAY CỐ LÊN NHÉ DÀNH GIẢI GÌ ĐÓ CHO TRƯỜNG. VÀ HÃY TỰ TIN LÊN, HÃY TỰ TIN VÀO THỰC LƯC BÓNG RỔ CUA TRƯỜNG MÌNH, HAY SẮP XẾP LỊCH CHƠI BÓNG RỔ THẬT HỢP LÝ. VÀ HỎI THẦY HÁN XIN TRƯỜNG CỬ HUẤN LUYỆN VIÊN VỀ HƯỚNG DẪN. ANH TIN NẾU BỌN EM CHƠI BÓNG RỔ BẰNG NIỀM HAM MÊ VÀ MÀU CƠ SẮC ÁO CỦA VIỆT DỨC THÌ ANH TIN CHUNG TA SẼ CHIẾN THẮNG ĐỘI TUYỂN CỦA TRƯỜNG AMS. VÀ TỐT NHẤT KHI LUYỆN TẬP HÃY THẬT SƯ NGHIÊM TÚC VÀ CÓ KỈ LUẬT.
CỰU HOC SINH VIỆT ĐỨC B)
CỐ GẮNG LÊN NHÉ! ANH MONG CÁC EM SẼ ĐỨNG LÊN BỤC NHẬN GIẢI, MANG CAI CÚP MA TRƯỜNG TA ĐÃ MONG ĐỢI TỪ LÂU.
CẢ ĐỘI TUYỂN NAM NỮA HÃY ĐOAN KẾT NHAU LẠI. HÃY NGHĨ ĐẾN CHIÊN THẮNG VÀ SỰ SUNG SƯỚNG NHƯ THẾ NÀO NẾU MÌNH ĐƯỢC BƯỚC LÊN BỤC NHẬN GIẢI NHẤT.
CỐ LÊN, ANH TIN TUYỂN NAM CO THÊ CHIẾN THẮNG.
MÀ AI DANG HUẤN LUYỆN ĐỘI TUYỂN BÓNG RỔ VẬY.
CỰU HOC SINH VIỆT ĐỨC
Hiện tại thì chưa có ai anh ạ bọn em vẫn chưa có HLV chính thức
CHÀO CÂU LẠC BỘ BÓNG RỔ! MẤY EM GÁI TRONG TUYỂN NỮ NĂM NAY CỐ LÊN NHÉ DÀNH GIẢI GÌ ĐÓ CHO TRƯỜNG. VÀ HÃY TỰ TIN LÊN, HÃY TỰ TIN VÀO THỰC LƯC BÓNG RỔ CUA TRƯỜNG MÌNH, HAY SẮP XẾP LỊCH CHƠI BÓNG RỔ THẬT HỢP LÝ. VÀ HỎI THẦY HÁN XIN TRƯỜNG CỬ HUẤN LUYỆN VIÊN VỀ HƯỚNG DẪN. ANH TIN NẾU BỌN EM CHƠI BÓNG RỔ BẰNG NIỀM HAM MÊ VÀ MÀU CƠ SẮC ÁO CỦA VIỆT DỨC THÌ ANH TIN CHUNG TA SẼ CHIẾN THẮNG ĐỘI TUYỂN CỦA TRƯỜNG AMS. VÀ TỐT NHẤT KHI LUYỆN TẬP HÃY THẬT SƯ NGHIÊM TÚC VÀ CÓ KỈ LUẬT.
CỰU HOC SINH VIỆT ĐỨC
CỐ GẮNG LÊN NHÉ! ANH MONG CÁC EM SẼ ĐỨNG LÊN BỤC NHẬN GIẢI, MANG CAI CÚP MA TRƯỜNG TA ĐÃ MONG ĐỢI TỪ LÂU.
:) :) :)
Anh ah`..anh là ai nhỉ..đã lâu rồi tuyển nữ mới được nghe những lời động viên ấm áp thế này...
Có lẽ đây là thời gian tuyển nữ đang gặp khó khăn nhất..mọi người không thể tập trung và chơi bóng dù muốn quá đi...nhưng anh tin không, bọn em chưa bao giờ mất đi niềm đam mê, vẫn đầy hứng khởi và yêu bóng rổ cuồng nhiệt như ngày đầu..chưa bao giờ quên mình đã ra sân chiến đấu thì phải có khát vọng chiến thắng..khẳng định mình..phải giành lấy trái bóng này, vì đồng đội mình đang chờ kia..
Anh cũng đừng lo vì tuyển nữ mình đã có HLV rất tốt và kinh nghiệm..ai cũng quyết tâm và nhiệt huyết..nhưng cũng còn nhiều ngáng trở.
Sẽ cùng nhau bước đi, đồng đội nhé, dù đường kia không bằng phẳng.
;) Cảm ơn anh..nhiều thật nhiều >:D<
Anh cũng là từng la vận động viên bóng rổ của Trường VIỆT ĐỨC nhưng năm lớp 12 phải học nên phải bỏ không tham gia đội tuyển. Với lại không hợp với anh em trong tuyển nên cung không muốn vào. NHƯNG anh có năm đầu tiên khi vào trường năm lớp 10 vào trong tuyển năm đó trường mình dành giải 2. anh buồn lắm. LÚC đó anh chỉ ươc mình co thể giúp VD minh đoạt được cúp thôi. Năm sau thi đánh chính nhưng lại chỉ dành huy chương đồng, lại một lần thất bại nữa.BUỒN KHINH KHỦNG :((. CHÍNH VÌ VẬY ANH MONG BỌN EM HÃY CỐ LÊN ĐƯA BÓNG RỔ TRƯỜNG MÌNH LÊN VỊ TRÍ ĐINH CAO. Mà chắc mấy em trong tuyển(mà học lớp 12) thì không lạ gì anh đâu. anh là THÀNH_lớp trưởng 12A20(khóa 2001-2004). Nhưng anh chỉ tiếc một điều là năm lớp 12 chỉ bởi anh KIÊU quá bởi minh trong tuyển trường nên không chịu tập luyện chăm chỉ, mà chơi thiên về biểu diễn quá không thực dụng. THÔI anh nói thế thôi! Anh chi nhắc một điều với các em thôi HÃY CỐ GẮNG HẾT SỨC VÀ CHƠI BÓNG BẰNG CẢ TRÁI TIM KHÔNG VÌ BẤT CƯ THỨ GÌ HẾT!( KHÔNG VÌ FAN HÂM MỘ) CHỈ VÌ DANH DỰ CUA TRƯỜNG TA OK?
CỐ LÊN =D> =D> =D> :)
CỰU HỌC SINH VIỆT ĐỨC B)
Cần gì phải các chị lớn ấy, bọn em cũng biết anh mà.
Thôi nói chung là đừng có dao động. Bọn em có tinh yêu bóng rổ, bon anh cũng có nhưng truơng minh chưa có kỉ luật tôt nên tập vẫn còn lủng củng, bon em đề lên bảng thông tin trương nhưng buổi tập. Làm quen với bảo vệ trương để việc tập luyện được tốt tránh trường hớp các môn khác chiếm sân của mình( bóng ném, bóng đá). Anh thấy tuyển NỮ có vẻ đoàn kết, và tập luyện chăm chỉ hơn tuyển Nam trường minh nên chuyên dành chức vô định có khả quan hơn. Anh không biết khuyên bon em thêm điều gì , anh chỉ muốn nói bon em CỐ LÊN< CỐ LÊN.
Anh THÀNH.
tái bút: sao MA BƯ lớp 12A4 kiêu thế, nghe đâu đánh cho club Thăng Long rồi không thèm đánh tuyển trường mình hả. Kể anh tin vào bọn em( Bóng rổ cũng nhưn tất cả các bộ môn khác "cá nhân tồn tại là dựa vào đội bóng, còn không có cá nhân thì đội bóng vẫn có thể tồn tại và phát triển).
To anh Thanh`: ặc ặc anh bom bài box em ghê phết ! Cảm ơn anh vì đã động viên tuy nhiên bọn em cũng như Linh đều gặp khó khăn với gia đình...lại chuyện học hành thôi, có tham gia Thăng Long nhưng em cũng nghỉ rồi, Linh thì vẫn đang xoay xở...yep !
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.