PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Phòng xưng tội



Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

aliboboa3
03/06/2004, 13:30
Nhân danh cha & con,
Nhân danh tất tần tật những gì đang có trên thế gian
Cha tuyên bố từ giờ phút này trở đi,
Cha sẽ mở phòng xưng tội trên 4rum trường mình
Các con chiên có tội lỗi gì thì hãy vào đây,
Cha sẽ nguyền rủa, à nhầm rửa hết tội lỗi của các con... amen

vitnuce
03/06/2004, 13:52
Hèm , accepted xin làm "con chiên" đầu tiên đầu tiên xưng tội :
1/ Con có lỗi với thằng TuanUOCE khi "xì" đểu cái list người yêu nó bên SVXD Forum làm cho em XXX của nó sợ quá chạy mất dép !
2/ Tiếp đến là lỗi với thằng Don Archer khi định "xì" đểu (chỉ định thôi cũng thấy có lỗi rồi) chuyện của nó lên 4rum tiếp , íc íc..
3/ Hay trêu mấy cháu bé để cháu ấy bực , cháu ấy chửi , cháu ấy nguyền rủa , cháu ấy thề .. , cháu ấy bảo coi như con với cháu ấy ko quen.. v.v..
4/ Thích cưa cẩm linh tinh (cho vui ấy mà)
5/ Nhác học , thích ngủ , vừa quay lại với quả thuốc lào dù vẫn biết nó hơi hôi (mặc kệ thôi , DKNY - Đời Ko Người Yêu)
6/ Chat chit , online nhiều quá đến nỗi ..
7/ Hay trêu Binn (cũng cho vui) vì ghét lão í quá
8/ Hay bùng học đi chơi (cũng cho vui nốt)
...

Xét thấy tội lỗi của con có nhiều nhưng ưu điểm nó trội quá ,lấn át hết rồi . Tự nhận con là một người rất - rất tốt nên mong cha ban phước lành , tha thứ , với cả phù hộ cho con trong kỳ thi Học kỳ sắp tới (Cần qua hết chứ ko cần học bổng , nhất là đừng phải đá lại hay tệ hơn là ..học lại).

Nhân danh cha , con và các thánh thần ! Amennn
Augustine Trần (tên Thánh của con)

Chào cha ! Chúc cha mạnh khỏe , ăn ngủ điều độ và nói chung cái gì cũng điều độ. Amen ! :D

Jacobs
03/06/2004, 14:49
Con cũng có tội với một người con gái.
Con đã lỡ...........................người con gái ấy.
Con đã thật bồng bột, xin cha cho con một giải pháp không thì con lại.........tiếp thì chết...

Jacobs GiăngPhăngSoa (Tên Thánh của con)

Amen!!!!!!!

november_storm
03/06/2004, 19:51
Wao, hi Chúa.
Con định lên Nhà thờ lớn như mọi ngày để kể cho Chúa nghe những tội lỗi của con, nhưng không ngờ hôm nay lại được ở nhà xưng tội như thế này...
Con hôm nay có mắc khá nhiều sai phạm:
#1: buổi sáng nay con thi Địa, con đã lầm rầm chửi ông giám thị vì .. ông ấy trông thoáng quá, mất công con không mang một cái ruột mèo nào vào phòng thi cả ..hix hix. Đến chiều thi Sinh, con lại một lần nữa nguyền rủa giàm thị vì bà cô đó trông thi cú quá, khiến cho con chết đứng không làm ăn được gì cả. :D
#2: chiều nay Nam đến nhà con, con đã lỡ miệng "tiếng Anh tiếng Em"...không hiểu mẹ con sẽ nghĩ gì. Nếu như lỡ mama có thoáng qua trong óc một ý nghĩ không có lợi cho chũng con thì xin Chúa "tẩy não mum" giùm nha!
#3: con đọc bài người khác viết, dù biết không liên quan gì đến con đâu nhưng mà vẫn không control mình khỏi "một số lời không hay". Amen, xin Chúa cứu rỗi, đừng coi những lời con nói là thật (mặc dù đúng là thật như thế) mà trừng phạt kẻ tiểu nhân kia.

Xin tạ ơn Chúa!

NS (tên chẳng phải thánh thần gì hết của con)

LittwtchA13
03/06/2004, 20:32
Amen con chẳng có đạo điếc gì cả nhưng cứ thử vào đây xưng tội cái, nếu chúa từ bi thì rửa tội cho em, nếu ko thì... hì cứ chờ đấy khắc bít
Ah um chẳng biết mình có tội gì mà xưng nhể???

Number 1: chiều hôm qua trên đường từ trường về nhà, con mải đọc nốt quyển truyện, không để í đường, làm cho 2 con ve bay tứ tung, và dẫm chết rất nhiều con ve đã chết. Như thế là phạm phải tội dẫm đạp lên nhưng linh hồn đã "hi sinh" phải không Chúa??? Người rửa tội nầy cho con nhá.

Number 2: Mùa này có loại ve 17 năm mới xuất hiện lần, nhiều kinh dị. Chúng nó sống được 2 tuần, hay nói đúng hơn là sống để "làm tình" đẻ con rồi chết. Vì nhiều ve quá nên chúng nó cứ lăn lóc trên vỉa hè, dưới lòng đường, không có chỗ mà trú. Thế nên từ mấy tuần nay, con đã chứng kiến rất nhiều đôi ve "làm tình" ngay giữa vỉa hè. Con mắc tội xâm phạm đến những giây phút riêng tư của lũ ve. Xin chúa thông cảm, chúng nó cứ nhè giữa đường giữa phố mà mate thế tránh sao nổi ng ta nhòm ngó.

2 tội tày đình trên xin Chúa chứng giám là con... vô tội, ko cố í chỉ cố tình. Amen

Con hông có tên Thánh, Chúa đặt cho con cái tên coi.

Amen A di đà phật Ala.

MEO
05/06/2004, 10:08
híc híc thật là dã man và độc ác!!
Hôm qua con lỡ dẫm vào một cái là.........thiện tai thiện tai
Mong cha tha thứ không con tự tử mất huhu

ice_in_flame
05/06/2004, 13:13
con say rượu và lỡ cưa mất con gái của cha cố
sáng nay con lại đập chết 1 con ruồi
con ân hận quá ( nhất là sau khi tỉnh lại thì nhìn thấy rõ rung sờ nhan của con gái cha cố ! )

november_storm
06/06/2004, 23:51
Chúa ơi con biết là con sai rồi, nhưng con lại đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc vì đã làm thế :D. Con biết là con không nên để một người con trai quỳ dưới chân con lâu đến vậy, ngay trước củă nhà thờ linh thiêng va tượng Đức mẹ, trong một buổi tối Sat đông người đến cầu nguyện...nhưng con lại cảm thấy mình chưa bao giờ yêu và được yêu nhiều thế, đến mức...không nói được gì trong 15 phút và để anh ấy cứ thế quỳ.
Con xin tạ lỗi cùng người. Và cảm ơn người đã mang lại tình yêu cho con, cho anh ấy.
Have fun nha Chúa.

takechi
07/06/2004, 11:25
hehe cái này thú vị nhở
chúa ơi con thấy có quỷ gọi chúa đi chơi kìa tha tội cho những con chiên bé bỏng tội nghiệp nhé.
còn con có mỗi tội là ko xưng tội thôi

aliboboa3
07/06/2004, 20:29
Cha zin trả lời vắn tắt tất cả các con:
1. cha là cha, không có gái==>chưa có con, chừng nào cha bỏ nghề thì các con cũng rà khú rồi
2.Những tội lội của các con sẽ được rửa sạch bởi vì tội này quá bé nhỏ, chẳng nhằm nhò rì so với tội lỗi của cha....trước khi vào nghề
3.Cha đã vi phạm luật điều hành, bởi vì bài viết liên quan tới tôn giáo,....
Thế nên ai đã post bài lên đây là có tội và phạm luật (kể cả admin đấy)
Cha sẽ thắp hương khấn vái, tụng kinh, à quên, nguyện cầu cho tội lỗi của các con được tẩy rửa trong thời gian ngắn nhất, trong quá trình nguyện câu, có gì sơ xuất xin được lương thứ
Alibaba( tên thánh của cha) :ph34r:

Jacobs
07/06/2004, 20:52
Cái thằng chúa này mất dạy, chúa thế mà là chúa á! Trả lời thế mà cũng trả lời à?
Anh em ơi úp sọt nó đê!!!!!!!!












Thưa cha cách đây vài giây con có chửi cha, xin cha tha lỗi cho con nha cha!!!!
*** YOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Jacốp GiăngPhăngSoa!!!!!!!!!

D2G
07/06/2004, 21:36
:lol: :lol: :lol: :lol: ặc ặc...thưa cha...ặc ặc...con đã có tội là ko gìm lại được và đã cười ha hả vào mẹt cha và các con chiên của cha...hĩ hĩ...con ko chịu được nữa rồi. xin cha tha lỗi bỏ quá cho con ặc ặc :lol: Amen :lol: :lol:

ukchip
07/06/2004, 23:30
Mô phật ,
cha ơi , con thấy đau lòng vì chị hai con làm thế, con lại thấy mình càng có tội hơn vì con cũng sẽ bắt chước chị hai D2G con :P

whitecondor
14/06/2004, 22:52
2 ngày nay con chưa học chữ nào vào đầu cả
Tội lỗi quá ........ :((

ukchip
15/06/2004, 00:12
Cha ơi làm sao con chừng trị chúng nó mỗi khi chúng nó câu bài , đánh bỏ miẹ chúng nó đi hả cha, vậy cha con cũng đánh luôn cho nó fair nhá ;)

november_storm
19/06/2004, 23:21
Thưa cha.

Hôm nay con đã del rất nhiều bài của cha và những con chiên khác. Nhưng lỗi không phải của con, mà bởi vì con thấy đến lúc cần phải dọn dẹp hết spam, trước tiên là trong 2 boxes mà con quản lý đã, sau đó sẽ đến những nơi khác...Con sẽ còn tiếp tục del nhiều trong đêm nay, vậy xin cha xá tội.

Thời gian qua chính con cũng là tác giả của khá nhiều spam :( Cũng xin được xưng tội cùng cha.
Giờ ocn phải đi làm nhiệm vụ rội. C cha later!

Amen!

panda
14/07/2004, 22:31
cha ơi cha ơi...............xin cha cứu vớt tâm hồn tội lỗi này of con.
Chuyện là, con đã lỡ iu 1 người mất rùi.....hixhix..........maf quan trọng là, người đó lại iu con(thế mới chít chứ)
Con phải làm sao đây hỡi cha?????????

LittwtchA13
14/07/2004, 23:32
Chết gì... cứ thế mà tiến tới thôi con à.

Jacobs
15/07/2004, 08:51
Để cha phó giải quyết giúp con nhớ:

Nếu hai người yêu nhau mà không biết làm sao .......... thì ...... chia tay đi !!!!!


Amen !!!!!!!!!!!! :lol: :lol:

november_storm
15/07/2004, 10:03
Xin Chúa tha tội...
Con đã làm một việc thật tội lỗi. Con đã gọi cho anh ấy và đề nghị break up. Con đã thực sự làm thế...
Khi con nghe anh ấy nói, con thực sự muốn khóc nhưng con đã không làm vậy. Con đã cười, và rụp, con cụp máy.
Thế đấy

LittwtchA13
16/07/2004, 00:23
Oài, lười có phải là cái tội không chúa???
Muốn đi ra ngoài tung tăng chạy nhảy nghịch ngợm chọc ngoáy window shopping phá đám làm loạn lắm mà sao thằng bạn thân thì đi làm suốt ngày, người yêu phải ở nhà chờ cái vali thất lạc, mấy đứa nhóc hay quậy đi học hết, con ghẹ thì bám mẹ.... còn mỗi mình mình ngồi nhà nghịch máy tính. Lười hết chịu nổi rồi. Thế là cái tội, chúa nhể?

panda
17/07/2004, 22:56
lạy chúa, tự dưng con lại thấy tội lỗi wa' trời, hic...............con ko nhớ là con đã làm j` nên tội mà thấy tội lỗi wa' chừng

november_storm
28/07/2004, 05:46
Originally posted by Ashton Kutcher@Jul 20 2004, 07:33 PM
chúa ơi....sao lại sinh ra chúa chứ...chả để làm cái **** gì cả?
Del từ bài trên của AK cho đến hết, trước thông báo này.
Yêu cầu không nói những vấn đề ngoài topic, không chat tay đôi hoặc ... nhiều tay như trên, không xâm phạm quá đáng các vấn đề tôn giáo.
Cảnh cáo AK và Jac. Còn tái phạm lần nữa sẽ ap dụng hình thức warn 10% each.

Jacobs
28/07/2004, 10:53
Ù oài, em có làm gì đâu?????? Tại là chúa nên các con chiên hỏi phải trả lời thôi &#33;&#33;&#33;&#33;&#33; <_<

panda
02/08/2004, 12:30
lạy chúa, hôm nay con đã đá con mèo 1 cái rõ đau, rồi nó đã nhìn con với anh mắt rất chi là căm thù, và con lại đá nó tiếp, và thế là........nó lao đến cắn con, và.............con đã quẳng nó xuống giường.........và......... bẹp dí ở dưới đó&#33;&#33; Liệu con có quá độc ác ko ????

aliboboa3
04/08/2004, 16:20
Ồ&#33; Tội lỗi của các con cha sẽ chờ trăng rằm 15 lên để cha hóa sói( à nhầm hóa thánh) rồi hóa phép ban nước thánh rửa sách tội lỗi
hic hu hù he ha hí hí- Thưa cha bề trên, hôm qua con lỡ graffiti lên tường nhà hàng xóm. xin cha bề trên xá tội,, hic(tốn bao nhiêu tiền mua sơn)

Tidus
04/08/2004, 16:31
Chúa ơi hôm nay con mèo nó cắn con sau đó con đá nó . Hóa ra nó đói nên mới làm vậy thương quá .

Jacobs
04/08/2004, 16:48
Thế bây giờ con hãy cắn nó và nó sẽ đá con, chứng tỏ là con có lòng xin lỗi, thế là hòa ........... :lol:

pinkx
04/08/2004, 18:48
con đã vội vàng rời xa nguời con yêu nhất, để h đây con ân hận, cảm thấy nhớ anh ấy vô cùng, yêu anh ấy vô cùng và ngàn lân nuối tiếc

Jacobs
05/08/2004, 09:31
Ở đây chúa ko giải quyết vụ việc liên quan đến tình yêu tình đương vì nó đụng vào đúng nỗi đâu của chúa, để nghị sang Công Ty luật nhờ tư vấn &#33;&#33;&#33;&#33;&#33; ;)

panda
05/08/2004, 13:38
bề trên of chúa xét duyệt........ OK&#33;&#33; :D (xin chúa tha thứ cho con vì hành động vừa rồi nhá........)

vitnuce
05/08/2004, 15:36
Chúa đâu rồi ? Ko thấy Chúa nói gì cả là sao nhầy &#33;&#33;&#33;

aliboboa3
05/08/2004, 16:10
CHúa vừa mới thăng&#33; hí hí hí&#33; tội lội của các con sẽ được xóa sạch khi xuống địa ngục( vì chẳng có ai không làm điều ác cả), chúa sẽ bỏ tiền ra mua hẳn vài cái vạc dầu để chiên giòn các con( à nhầm tội lỗi của các con) hí hí hí&#33;

breakdancer
06/08/2004, 02:42
black_star Gửi vào Aug 4 2004, 06:36 PM
con đã vội vàng rời xa nguời con yêu nhất, để h đây con ân hận, cảm thấy nhớ anh ấy vô cùng, yêu anh ấy vô cùng và ngàn lân nuối tiếc



Giống mình thế. Trong khi đó:
Thưa chúa, con chẳng biết là con có tội không khi từ chối tình cảm của người khác. Con thấy người ta tội nghiệp lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào? Xin chúa chỉ cho con vài kinh nghiệm của chúa đi.

Jacobs
06/08/2004, 12:55
Đã là chúa thì làm gì có kinh nghiệm ..... chúa này cầy tơ lắm, chẳng biết gì đâu &#33;&#33;&#33; :-"

hieu-putin
23/08/2004, 18:54
chúa ơi tha tội cho con, con đã nói xấu con gái rất nhiều, nhiều lắm chúa ạh, tha cho con nhé nếu có hàng con sẽ giới thiệu cho chúa.okie ;))

Faellie
23/08/2004, 20:08
lạy chúa, hè vừa rồi con học ít wa&#39; rùi, vào năm học chắc chết sớm T_T
với cả cũng bùng học nghề nhiều quá rùi, chẳng biết là có cho thi không... con có thể làm được bài nhưng mà đây là vấn đề kỉ luật của con
híc híc ước gì cho thời gian trở lại con sẽ không bùng lữa

Kaoru
24/08/2004, 15:48
Hic.Dạo này con cũng có lắm tội lỗi wa&#39;.Suốt ngày bùng học đi chơi :( Học cái bà suốt ngày chỉ ngồi chăm chăm điểm danh thì bùng như điên.Học cái bà cả đời chẳng điểm danh lấy 1 lần thì đi học ko sót buổi nào :( Hix hix.
À.cả mấy hôm nay con tự nhủ sẽ học hành tử tế để thi chất lượng cho tốt nhưng con chẳng đụng đến tý sách vở nào cả.
Lúc chiều mẹ con bảo ở nhà lau nhà,con bảo mẹ con : "Lau nhiều mòn gạch." rồi tót đi chơi T_T
Mà còn cái vụ sáng nay nữa.Con buôn điện thoại hàng tiếng đồng hồ.Tháng này tiên điện thoại mà tăng nữa thì con chít T_T
Con còn lắm tội lỗi lắm chúa ạ.Con chẳng kể hết nối nữa.

heaven1989
24/08/2004, 17:28
Hic , tội của em thì nhiều vô kể.&#39;&#39;Con xin xưng tội rằng con đã ko làm 1 người bạn tốt của mọi người mà bản thân con muốn, con đã ko nói tình cảm của mình cho người ấy"""...
Nói xong đau cả lòng

LittwtchA13
24/08/2004, 22:35
ờ nói làm gì, cần gì phải nói, nói để rồi người ta nhìn mình, nhìn ko chớp mắt, rồi bật cười, rồi bảo "đồ trẻ con"
hehe

bengoan
25/08/2004, 09:33
Cha cho phép con xưng tội, chẹp, tội lỗi của con lớn wá, đến nỗi ko nhớ hết dc
No 1: con cãi nhau với ng` iu rồi ko chịu làm lành đến nỗi chia tay
No 2 : ng iu cũ của con trượt đại học ma` con cũng ko thèm hỏi thăm
No 3: nghe chúng nó xưng tội con muốn đấm vỡ mặt thèng cha cố wá
thiện tai, thiện tai

Jacobs
25/08/2004, 10:48
:D E hèm, cha xin trả lời con :

No1: Cha xin ko trả lời vì đụng vào đúng nỗi đau của cha &#33;&#33; :D
No2: Cha chưa thi đại học cho nên chưa biết thế nào nên cha cũng ko trả lời :D

No3: Con nói cha thế thì cha sao dám trả lời nữa &#33;&#33; :D

Đính chính: Thiện tai là đạo phật mà &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; :-"

hieu-putin
25/08/2004, 12:31
l?y chúa tôi, sáng nay di h?p off l?n 2 con dã làm m?t vi?c ko th? ch?p nh?n dc thua cha.Con dã x?c 2 cái bánh bao và u?ng h?t 4 c?c nu?c d?a và cu?i cùng con b? ".....&#33;....." thua cha.l?y chúa tha t?i cho con amen

panda
25/08/2004, 13:18
Thay mặt chúa, ta phán xét tội cho con nè: ta phạt con, lần sau họp offline(mà chính thức là đi chơi) con sẽ phải là chủ tri&#33;&#33; Dễ thui mà con... ;))

heaven1989
25/08/2004, 15:47
Con xưng tội của con ::sáng nay tót đi chơi ko xin phép bố mẹ, đi học xong ko về nhà ngay..Hic hic có vẻ tội của con tháng này hơi nhìu , ko hiểu Chúa có ý kiến ko nhỉ? ;;) ;;) ;;)

Bodom_knight
25/08/2004, 16:28
tội lỗi ngập tràn nhưng co slex cái tội trượt ĐH là lớn hơn cả,con biết là đã gập sốc cho bố mẹ,và rất nhiều người,có đứa nhìn mặt mình định đấm cho 1 quả vì tưởng mình đùa dai,hix có lẽ con phải làm lại từ đầu

Jacobs
25/08/2004, 16:55
Khá khen cho bé krew vì đã cố gắng làm lại từ đầu.... chúa sẽ xóa tội cho con và sẽ phù hộ cho con trong kỳ thi năm tới này ...... :lol:
A di đà phật .. ấy chết Amen &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;

panda
25/08/2004, 20:00
oài, bác đạt ác thật đấy...... con mong chúa hãy trừng phạt kẻ đó đó đó đó...... ;))

panda
25/08/2004, 20:01
oài, bác đạt ác thật đấy...... con mong chúa hãy trừng phạt kẻ đó đó đó đó...... ;))

Bodom_knight
25/08/2004, 21:40
thứ 6 này chú biét tayh anh ứoc gì chú đi hôm đó và không đọc cái bài này ;))