PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tuân hưng anh hùng truyện!



Trang : [1] 2

a_swanheart
02/03/2005, 00:36
Câu chuyện được viết trong thời gian ngắn nên chưa hoàn chỉnh, đề nghị thằng Hoàng đừng bon chen xóa, khóa này nọ. Để viết hêt chắc cần một thời gian nữa, sau đây là khúc đầu tiên. Chú ý, nhân vật trong chuyện không có thật, đề nghị không tưởng bở

<center>Tuân hưng anh hùng truyện</center>

Thế lớn trong thiên hạ, cứ tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan. Như thời bảy nước lớn tranh giành quyền lực, xâu xé lẫn nhau ở Trung Nguyên rồi lại quy về một mối nhà Tần. Tần mất thì Hán Sở tranh hùng rồi quyền lực lại rơi vào tay nhà Hán. Không nói đâu xa, cứ kể chuyện nước Nam, vốn là nước nhỏ nhưng chiến tranh không ngớt, dân đen khổ cực. Cuộc sống đang bề phát triển ấm êm, nhân dân đang an cư lạc nghiệp thì bỗng lại có biến cố lớn xảy ra...


<center>Hồi 1</center>
<center>Kẻ nhu nhược ắt bị tiêu diệt
Thời thế loạn tất tạo anh tài</center>

Vào năm Giáp Thân tức khoảng năm 2004 sau công nguyên bỗng nhiên xảy ra nhiều chuyện lạ kì. Lũ lụt thiên tai khắp nơi, Tsunami không ngớt. Dịch SARS lan tràn từ phương Bắc thỏa sức tung hoành, khiến rất nhiều người bị chết, lại còn dịch cúm gà H5N1 làm cho cả nước Nam điêu đứng. Thiên hạ từ ấy mà sinh loạn. Nhưng kì lạ nhất là chuyện Hy Lạp từ xưa vẫn là một nước chư hầu bé nhỏ đã đánh bại cả những cường quốc khác ở EURO để chiếm ngôi vị bá chủ châu Âu. Thật là vô cùng quái gở lắm thay.
Vua thành Nguyễn Biểu là Phạm Tuấn Vũ trước tới nay vẫn là minh chủ của các nước khác lại là crazy fan của Bồ Đào Nha. Thấy đội mình bị thua đau trên chiến trường đâm ra u uất, bê trễ việc triều chính, đắm mình trong chuyện phòng the, suốt ngày gái mú linh đình. Quyền lực dần rơi vào tay bọn gian thần, đứng đầu là vương phi họ Trần tên Thu Lê. Lê vốn xuất thân từ chốn cầm đồ, nhờ sắc đẹp và mưu mô xảo quyệt mà được tuyển vào cung, rồi một tay thâu tóm quyền lực. Ngày trước, một lần Lê vào cung, nhìn thấy chúa công liền hỏi:
- Bệ hạ đang làm gì vậy?
Vũ ngẩng lên mà rằng:
- Ta đang lập kế hoạch vì thế một thế giới không sâu răng.
- Thần ngày trước cũng bị sâu răng, nhưng kể từ ngày dùng Twis Lotus thấy khác hẳn. Chỉ cần cho Twin Lotus và chỗ bị sâu rồi để trong vòng 2 phút rồi đánh là hết đau ngay. Nếu bệ hạ muốn, thần sẽ dân lên cho kế hoạch của bệ hạ.
- Thế sao? Vậy hãy mang ngay tới đây. Ta sẽ ban thưởng cho nàng. Thế nàng muốn gì nào, hỡi con chim bồ câu bé nhỏ?
- Điều thần muốn là, một chiếc xe thật năng động và trẻ trung, Mio Classico. Nếu bệ hạ ban cho thần thì chúng mình sẽ có đôi vé khuyến mãi đi xem mấy anh F4.
Thế là kể từ đó Bắc được lòng chúa công, đến nay lại càng thêm lộng hành. Dưới trướng của Vũ là một võ tướng oai phong, bình sinh không ai địch nổi. Hắn có sức khỏe phi thường, họ Nguyễn tên Tuấn vốn người Hàm Long, tự mama. Tuy thông thạo võ nghệ nhưng Tuấn hữu dũng vô mưu, lại là kẻ háo sắc, phản phúc. Dần dần Tuấn đã bị quyến rũ bởi sắc đẹp của vương phi và trở thành tay sai đắc lực cho ả. Nhưng chuyện của người này để sau hãy kể.
Bấy giờ, thái thú miền Nam Nguyễn Biểu là Trần Anh người trấn Đống Đa vốn từ nhỏ đã thẳng thắn, ghét bọn gian thần, khi vào quan thì nguyên một lòng phò vua đã nhìn thấy hết toàn cục thối nát, nhiều lần can gián vua Vũ nhưng không thành bèn tháo mũ ô sa cáo quan về ở ẩn. Trước khi đi còn nói lớn mấy tiếng:
- Chúa công không nghe lời thẳng thắn của thần lại đem ưa lời xu nịnh lũ quan gian ắt có ngày mất nước. Chỉ xin chúa công một điều, hãy lắp webcam trước cửa thành rồi đem nối với cổng USB nhà thần để thần có thể chứng kiến cảnh Nguyễn Biểu rơi vào tay giặc.
Nói rồi phứt áo ra đi. Triều đình giờ đây không còn trung thần nữa.
Từ đó quyền lực rơi hẳn vào tay bọn gian thần. Vào giờ ngọ, ngày tân sửu, tháng tân mùi năm giáp thân, Lê cùng tay sai lật dổ triều đình, lật đổ Vũ Vương, một mình tiếm đoạt quyền vị. Không những vậy, ả còn liên doanh sản xuất mì Unif với Ái Nam Vương Chu Sơn ở thành Thanh Nhàn để lấy lương thảo cho binh sĩ.

a_swanheart
02/03/2005, 01:11
Thanh Nhàn vốn là một nước lớn ở phương Nam, có binh lực tinh nhuệ, lương thực lại dồi dào có nhiều chư hầu trong tay đã nhiều lần định làm bá chủ thiên hạ. Giờ đây cơ hội đã quá rõ ràng. Chu Sơn nhiều lần đem đại quân đi chinh phạt khắp nơi gây ra cảnh đầu rơi máu chảy, bốn phương lầm than không sao kể xiết. Tháng 12 năm Giáp Thân quân Sơn công phá kinh đô Chợ Mơ, rồi thiêu đốt thành Phan Chu Trinh khiến quan quân Cẩu Trung Vương Quang Huy và Hào Nam Hầu Quang Chí Đan tất thảy phải quy thuận. Chợ Mơ và Phan Chu Trinh đều trở thành chư hầu của Thanh Nhàn.
Sơn âm mưa bành trướng lên phía Bắc, uy **** trực tiếp Lê Quý Đôn. Nhưng nơi này có địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. lại có quân canh giữ cẩn mật, quân Sơn đánh 3 tháng trời mà không sao hạ được. Vả lại Lê Quý Đôn còn có đồng minh là Lê Duẩn, vốn xưa nay là hai nước láng giềng, có binh lực hùng hậu kết hợp với Nguyễn Biểu tạo thành thế chân vạc vững chắc cung cai quản thiên hạ. Trấn giữ Lê Quý Đôn là Tân Mục Công Đào Thế Phắc, người huyện Đầm Chấu. Thuở nhỏ hay cùng phụ thân vào siêu thị ăn cắp Rexona tính đi buôn, đến khi bị bắt thì tỉnh bơ, ắt là người có khí phách. Người này cao 2 trượng, nặng 70 kí, nét mặt đần đần. Thế Phắc có trong tay chừng 15 vạn quân tinh nhuệ, trong đó co hơn 3 vạn quân kị dùng cúp chiến 70 rất điêu luyện, vốn là thế mạnh của Lê Quý Đôn. Người trong thiên hạ còn đồn rằng, Tân Mục Công còn sở hữu một con @ tàu chạy trăm dặm không cần mua xăng vô cùng lợi hại.
Về phía Lê Duẩn, đây cũng là một nước lớn ở miền Trung, vốn phồn hoa, thông thương dễ dàng. Nhân dân nổi tiếng khắp Trung Nguyên về tài ăn chơi sành điệu đú đa đú đởn. Khắp kinh đô đều là Dylan, FX... dân nữ tất thảy đều ép tóc, nhuộm highlight. Đây là một nước giàu có, quân đội được trang bị hoàn hảo, ở kinh đô có chừng 20 vạn quân, tất cả đều đi giày Adidas Made in China nên đều có bước chân Tây Sơn thần tốc. Về phần kị binh, chuyên sử dụng Suzuki Smart - một sản phẩm mới của công ti Suzuki Nhật Bản với phanh đĩa an toàn, cho bạn cảm giác thoải mái tự tin. Đại Vương ở đây không ai khác ngoài Bảo Bá Vương họ Vũ tên Ngọc Linh. Người này vốn túc trí đa mưu, am hiểu binh thư, rất thạo dùng ma trận. Sở truờng của Linh là hacker, virus, spam... Còn nhớ năm xưa Y2K, virus I love you, sexy teacher... đều do tay người này mà ra. Bảo bá Vương vốn thân với Vũ nên đã nhiều lần giao chiến với quân của Lê vương phi. Từ hồi còn để chỏm, Bảo Bá Vương, Tân Mục Công cùng thái thú Nam Nguyễn Biểu Trần Anh vốn là bạn thân, nhiều lần đên gia trang của Thế Phắc để luyện Play Station 2.

a_swanheart
02/03/2005, 01:31
Thế Phắc cầm cự với quân Thanh Nhàn gần 3 tháng, binh lính mỏi mệt, ngày đêm không ngủ, canh phòng cẩn mật. Quân Sơn cũng không thể công phá ngay thành Lê Quý Đôn, đành đứng ngoài chửi tên phụ thân Phắc, nhưng Tân Mục Công đã cho lắp đặt Euro Window - sản phẩm phù hậu với khí hậu nhiệt đới, chống ồn tuyệt đối, giá cả phải chăng. Tuy thế thành đã bị vây hãm lâu ngày, lương thực dần cạn kiệt. Thế Phắc liền phái người luồn qua đường sạn đạo chợ giời sang sang thành Lê Duẩn bàn cách đối phó. Tình thế nguy cấp, Bảo Bá Vương lập tức cho với thái thú Trần Anh. Nhưng thái thú đã về quê ở ẩn nuôi tôm sú, không thiết tha gì chuyện đời. Bảo Bá Vương bèn thân chinh cùng tùy tùng tới mời.
Trước mặt đoàn quân Lê Duẩn là ngôi nhà tranh mái là cấp bốn 3 tầng + tum. Bên nhà là chiếc ao nuôi tôm, thái thú cho nâng cấp thành bể bơi, vừa nuôi vừa bơi. Xung quanh bốn bề rừng núi, phong cảnh hữu tình. Bảo Bá Vương xuống ngựa tiến đến gia trang mà hét lớn:
- Bớ con mẹ thằng Trần Anh, ra đây bàn chuyện với bố mày.
Nói liền 3 tiếng, nhưng không thấy ai ra cả. Mọi người đành tiến vào. Trong nhà không có ai, chỉ thấy một phong thư đặt trên bàn. Giở ra xem, thì ra đó là thư của thái thú để lại, trong thư đề rằng:
- Bố mày biết thể nào mày cũng đến, mời tao về. Bố mày chuyến này cũng đành xuống núi. Nhưng mà tao vừa phất cái vụ tôm sú nên quyết định đi chiêu binh mãi mã. Nếu không bị quả kiện bán phá giá thì tao còn có thể sắm được con Isuzu Highlander Vispect - vượt qua thử thách với nội thất sang trọng, dàn DVD âm thanh sống động, màn hình màu tinh thể lỏng LCD. Giờ tao đang trên đường đi kiếm hiền sĩ, hẹn mày gặp lại trên chiến trường. Goodbye XXX. Tái bút: Đ.m cho tao hỏi thăm thằng Phắc.
Không vời được thái thú, Ngọc Linh đành cho cứu tế tới giúp Thế Phắc.

a_swanheart
02/03/2005, 02:03
Lại nói về vương phi Lê, từ sau vụ dùng kem nghệ Thái Dương không hiệu quả, bèn cho tướng quân Nguyễn Tuấn tới thỉnh thị Ái Nam Vương giúp đỡ. Ái Nam Vương Chu Sơn đang ở chiến trận, nghe tin liền ngẩng mặt lên trời mà than:
- Cái con mẹ cái con chó ngu này, thế mà đếch hỏi bố. Bay đâu, mang đem ngay một vạn bộ mĩ phẩm Ponds 7 ngày đến cho Lê nương nương. Trên đường đi nhớ mua thêm Sỳ tin cho nương nương dùng.
Lê nương nương kể từ ngày dùng Ponds 7 ngày nhan sắc càng thêm đẹp tuyệt trần. Sau khi hồi phục, Lê quyết định đem 5 vạn quân đến thẳng thành Lê Quý Đôn hội quân với Chu Sơn. Sơn lâu ngày không gặp, nay lại thấy vẻ đẹp mê hồn của Lê, đâm ra mê mẩn. Đêm đêm mang ảnh Lê ra hôn. Biết thói quen của của Sơn, Tân Mục Công bèn cử tâm phúc đột nhập vào doanh trại của địch, thay ảnh lê nương nương bằng Lão Bà Bà Linh Chi. Đêm đó, như thường lệ, Sơn lấy ảnh mĩ nhân ra hôn, nhưng đêm nay không trăng, bóng đèn điện nhà Sơn lại cháy nên không nhìn rõ. Sáng ra, khi Thái Sơn vừa thức dậy, nhìn thấy bức ảnh trên giường, dụi mắt mấy lần, kinh hãi ứa máu tươi lăn kềnh xuống đât đen mà ốm.
Thái Sơn ốm bao ngày không khỏi khiến binh lính hoang mang lo lắng. Lê cũng rối bời không yên, sợ lòng quân có điều bất trắc. Hay tin Tân Mục Công liền ra lệnh chuẩn bị đại quân, phản công ngay lập tức. Giờ ngọ canh 3 đêm đó, cổng thành lê Quý Đôn bỗng mở toang. Thiên khí bốc lên nồng nặc. Mở đầu là hàng tiên phong cup 70 mới update lên 80 sử dụng xăm lốp cao su Sao Vàng Hàng Việt Nam chất lượng cao ISO 9001. Trung quân do Tân Mục Công dẫn đầu đều đeo gươm đao, lại vận áo giáp Nino Maxx thời trang vô cùng chắc chắn. Hai bên tả hữu là hàng cung thủ rầm trời kéo ra. Tân Mục Công đã ra lệnh, hễ ai giết được một tên lính chặt đầu đem về sẽ được thưởng 1 Card 3D Nvidia Geforce 6500, ai giết được 30 được thưởng một bộ máy Pen 4 khuyến mãi thẻ cào trúng thưởng Kotex. Binh sĩ vì thế mà hăng hái lạ thường, chiến đấu quên mình. Liên quân Lê Sơn đang đêm nghỉ ngơi, bất ngờ bị tiến công, toán loạn hết cả lên. Quân lính chưa kịp dậy cầm vũ khí đã bị chém chết. Quân Thế Phắc tràn vào doanh trại, giết không ngơi tay, máu đã chảy thành sông. Quân doanh Lê Sơn cháy bừng bừng, đầu rơi không sao kể xiết, chỉ còn chống cự yếu ớt. Thế Phắc tế @ xấn lại, bấm còi inh ỏi, hô hào binh sĩ rất là oai phong lẫm liệt. Thấy nguy cấp, Lê dẫn 500 quân kị dẫn Sơn mở đường máu, qua đường cái thoát thân về Thanh Nhàn. Ngờ đâu mới đến Lò Đúc, tiếng trống vang rầm trời, cung thủ Thế Phắc mai phục sẵn không rõ từ đâu nổi lên, chỉ chờ địch đến là bắt sống. Tình thế quả là nguy cấp lắm rồi, quân Lê không biết làm sao cho được. Sơn đành ngửa mặt lên trời mà hét to:
- Trời đã sinh ra Sơn, sao còn sinh ra Phắc nữa&#33;
Thế Phắc tiến lên, nói rằng:
- Bọn chó con chúng mày lâu nay ăn **** ta, nay đến nước này ta động lòng mở cho một đường hiếu sinh, chỉ cần chúng mày về làm nô lệ hầu hạ ta là được.
Sơn Lê tuy là những kẻ độc ác tày trời, nhưng quyết không chịu nhục, đành sống mái một phen:
- Lần này chúng ta ở đây, coi như là số trời. Nhưng bố mày thà chết còn hơn bị nhục.
Nói rồi Sơn rút trong người ra một đống truyện sex Cô Giáo Thảo ném cho binh sĩ Thế Phắc. Quân Phắc vốn háo sắc liền vơ lấy mà xem, bỏ bê chuyện chiến trường. Vì thế mà bọn Sơn Lê kéo quân chạy một mạch về thành Thanh Nhàn mà không ai cản phá. Thế Phắc nhìn theo ngao ngán, đành hô quân lính:
- Ai cho chúng mày đọc sex? Thu hết lại cho ta.
Kì thực tối đó Phắc thức thâu đêm đọc hết số truyện ấy.
Thật là :
<center>Gian tà hiểm ác thời suy vận
Anh hùng tuyệt thế chí cao nhân</center>
Muốn biết chuyện quân Sơn thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.

Trust in me the way I trust in U
02/03/2005, 11:19
mày copy đống nè ở đâu ra thía?

snoopypth
02/03/2005, 11:22
em đọc hoài mà vẫn ko hỉu :((

a_swanheart
02/03/2005, 11:49
Chú thích một chút:
Nhà thằng Vũ ở Nguyễn Biểu
Nhà tao gần đấy
Nhà thằng Phúc ở Lê Quý Đôn
Nhà thằng Linh ở Lê Duẩn
Nhà thằng Huy ở Chợ Mơ
Nhà thằng Quang ở Hào Nam, trước nó học Phan Chu Trinh

Trust in me the way I trust in U
02/03/2005, 11:50
tao chưa đọc>>>>>>>>>>ko hiểu gì hết :P

Flicky
02/03/2005, 11:51
Ha ha ha ha ha ha ha... Cười muốn bể gáo... Tiếp đi, cho ông độc quyền topic... Hay tuyệt zời... Cố mà sáng tác tiếp... Sau này sẽ copy sang topic truyện của trường... ha ha ha ha ha ha ha( cười bể gáo rùi)...

Trust in me the way I trust in U
02/03/2005, 11:53
truyện này hay thật hả :o
hichic
tao ko đọc dc
đọc thì chắc nhịn net cả tuần mất

a_swanheart
02/03/2005, 11:59
Đọc mất có hơn 5 phút là xong, có cái gì đâu, bà ngồi net thì từ nãy đến giờ rồi.

Hồi 2 có lẽ tuần sau mới sáng tác được
Bổ sung tí chút là thằng Sơn nhà ở chỗ Thanh Nhàn
Con Lê nhà làm cầm đồ

Trust in me the way I trust in U
02/03/2005, 12:02
chuyện này mày tự nghỉ ra à?
đúng là cây văn của lớp có khác
chả gì hôm tr&#39; bà Nga khen mày:"À,Việt Anh thì khá đấy"

đứa nào có lòng hảo tâm ủng hộ tiền net cho tao ko? :D

snoopypth
02/03/2005, 15:51
bác VIỆT ANH nên đăng báo bài nì thui
ko nên làm thui chột tài năng lớp ta :D

Trust in me the way I trust in U
02/03/2005, 16:13
chuyện này hay, hay, hay, hay&#33;&#33;
tao cười lăn lộn trong hàng net xấu hổ quá
hay&#33;
tiếp,tiếp,tiếp
con Hưong ú trông thế mà ngớ ngẩn:"đọc hoài mà vẩn ko hỉu",tao đọc 1 lần đã hỉu :D

snoopypth
02/03/2005, 16:43
truyện này hay thật hả
hichic
tao ko đọc dc
đọc thì chắc nhịn net cả tuần mất

mình như thế này mà dám rủa tao ngu

Trust in me the way I trust in U
02/03/2005, 17:04
con này đúng là đần độn khó đào tạo
tao là tao tiếc tiền<<thông minh :D
còn mày thì ko tiếc tiền,đọc hẳn mấy lần,thế mà vẫn ko hiểu,thế mới lạ

Hiểu ra vần đề chưa iem?

Flicky
02/03/2005, 21:58
Tao ra một quyết định... Cho topic này lên hàng đầu, đặt chú ý... Loa loa, cây văn lớp A17 cần người tuyển dụng...

snoopypth
03/03/2005, 15:35
bác HOÀNG cũng nên thamgia chứ nhỉ :D

Trust in me the way I trust in U
03/03/2005, 16:55
cho tao hỏi ý ko phải:tên triện nè có nghĩa rì?

fan_rock
04/03/2005, 18:17
Anh oi,truyen nay hay vat&#33; con nua ko danfg tiep di

fan_rock
04/03/2005, 18:21
VIET ANH oi&#33;truyen hay the ,con nua ko viet tiep di

fan_rock
04/03/2005, 18:23
trời ơi&#33;Công nhận truyện hay thiệt.Bác làm ơn sáng tác tiếp đi.Bác này xứng đáng làm nhà viết truyện kiếm hiệp đứng thứ hai từ trên xuống đấy (danh hiệu đứng đầu kim dung giữ rồi-đừng ghen)

snoopypth
06/03/2005, 12:39
con NGUYỆT kia mày sủa cái gì đấy :-l

Trust in me the way I trust in U
07/03/2005, 08:50
nãy giờ con Nguyệt có sủa gì đâu hả Hương?

a_swanheart
10/03/2005, 21:45
<center>Hồi 2

Cứu Thành Biểu, Nguyễn Tuấn tỏ mình
Hạ Mục Công, Dương Cương diễu chiến</center>


Lại nói về quân Sơn sau khi đại bại, chạy về thành Thanh Nhàn cứu chữa, chuẩn bị binh lực, chờ ngày phục thù. Thái Sơn lập tức lệnh cho thành Chợ Mơ và thành Phan Chu Trinh mang lương thực tới tiếp tế. Chúa công 2 nước là Quang Huy và Quang Chí Đan nhất nhất nghe lời, mang không biết bao nhiêu người tới giúp. 2 nước đều chuẩn bị quân sĩ, chỉ chờ lệnh là tấn công lại Thế Phắc. Ngày tháng thôi qua, Sơn đã dần hồi phục, lại chiêu mộ thêm hàng vạn lính tráng, tập luyện tối ngày. Một buổi nọ, Sơn ra ngoài thành hóng mát, bỗng thấy phía xa bụi khói mờ mịt, bèn tiến đến xem. Hóa ra là một đám người đang oánh nhau. Một mình tay lực sĩ chống lại hơn chục người, vậy mà quật ngã hết. Thấy kinh ngạc, Thái Sơn bèn hỏi:
- Ta đây chưa từng thấy người nào khỏe như anh, xin hỏi họ tên?
- Tôi họ Hà, tên Anh Cương. Giang hồ xưa nay thường hay gọi là Dương Vô Cương, người đất Mai Hắc Đế. - Người kia nói.
- Hóa ra là Cương tráng sĩ. Tráng sĩ có sức khỏe phi thường. Ta là chúa công thành Thanh Nhàn đây. Chẳng hay tráng sĩ có thể đầu quân cho đội quân của ta?
- Tôi vốn có tài một chọi mười. Chỉ cần một tay là bắn tung tất cả. Đối thủ của tôi thường là lũ trẻ con mầm non Hoa Phượng. Nếu chúa công không bận tâm, tôi xin đầu quân. Chỉ có một điều, tôi trước đây ngồi ghế dự bị đã lâu, sút giảm phong độ. Nay nếu được vào đội quân Thanh Nhàn, xin được vào đội hình chính, đá ở hàng tiền đạo, chỉ chờ cơ hội là bắn. Sở trường của tôi là dùng tốc độ đột phá kĩ thuật qua hàng phòng thủ đối phương, dút điểm sắc sảo vào ngay góc bánh chưng.
Kể từ đó Cương được phong chức tướng quân, điều khiển cả một đạo Cào cào chiến Thống Nhất lừng lẫy.
Sơn sau khi phục hồi thương tích, càng ngày càng nung nấu chí phục thù. Nhưng Sơn vốn háo sắc, chẳng mấy chốc đã mang Lê vương phi về phía mình. 2 kẻ hú hí với nhau, hẹn thề nguyền sống chết. Chẳng mấy chốc mà tin ấy lan nhanh. Nguyễn Tuấn tướng quân ở thành Nguyễn Biểu hay tin nổi giận đùng đùng, toan đem quân đến tiêu diệt Chu Sơn, giành lại Lê vương phi cho mình. Trong tay Mama tướng quân có tới 15 vạn quân sung mãn, ngày đêm thần tốc kéo về thành Thanh Nhàn.

a_swanheart
10/03/2005, 22:17
Biết nội bộ quân Thanh Nhàn lục đục, Bảo Bá Vương liền cấp tốc mang đại quân luồn đường tiến đánh úp thành Nguyễn Biểu đã trống trơn. Để tiết kiệm chi phí, quân Lê Duẩn tận dụng taxi tải Thành Hưng - xe gia đình, xe của chúng mình, mặt trời mọc giữa rừng xe cũ. Riêng Bảo Bá Vương cấp tốc chạy Mẹc Xi Đì tới trước. Không mất mấy ngày, quân lê Duẩn đã công phá xong thành Nguyễn Biểu, làm chủ phương Tây Bắc. Hay tin cấp báo, Nguyễn Tuấn tướng quân hoảng hốt, nhùng nhằng không biết làm gì, cuối cùng dẫn đại quân về chiếm lại thành. Biết tình hình không mấy tốt đẹp, Bảo Bá Vương thần tốc đem một nửa số quân về thành Lê Duẩn, đồng thời bắn tin cho Thế Phắc tân công Tuấn đại tướng quân từ phía sau.
Nguyễn Tuấn tuy đầu óc ngu dốt, nhưng trước đây đã làm đội trưởng đội tuyển mama của trường, cũng không phải tay vừa. Vũ khí của Tuấn là khẩu 4.6 lắp giảm thanh đồng thời Tuấn hay đánh cả mã tiền nên vũ khí vô hạn. Tuấn có người chị là Vân quý phi, vốn nghề diễn viên chuyên đóng phim đồi trụy hạng ba, vừa bị quân Lê Duẩn giết chết nên càng mong ngày phục thù.
Quân Tuấn đi chưa đến nửa ngày đường đã tới nơi, ngay lập tức bày trận thế. Nhưng đằng sau hàng cúp 80 của Thế Phắc đã đuổi đến, từ xa cẩu dây chun hàng đoàn vào quân Tuấn. Tuấn cũng không vừa, sắp đội cung thủ thành hình chữ nhất, bắn tứ tung về phía sau. Phắc cho Pikeman chạy sang hai bên rồi đánh ập vào. Quân kị Tuấn cũng tỏa ra 2 bên, đánh loạn xị. Thế trận dằng co khó dứt, đúng lúc đó, từ xa xăm đã thấy bụi khói mờ mịt. Hóa ra là đạo cào cào chiến Thống Nhất ủa Vô Cương tướng quân mới được điều từ thành Thanh Nhàn tới cứu giúp. Thì ra, dù có xích mích với mama tướng quân, nhưng Chu Sơn ngại rằng nếu thành Nguyễn Biểu rơi vào tay Bảo Bá Vương sẽ gây hậu quả khôn lường nên bèn phái Cương nguyên soái tới cứu viện cho Nguyễn Biểu. Được rảnh chân, Tuấn đưa ngay quân đợp lại thành Nguyễn Biểu. Quân Phắc, quân Cương đối mặt nhau mà gầm gừ. Bất ngờ Cương phóng cào cào điện hết tốc lực về phía đối phương, múa múa đánh mấy cái, nhanh đến mức không ai nhìn rõ cả. Lúc Cương quay trở lại thì đã thấy hàng cúp Phắc đổ hết xăng, tịt máy. Bỗng có tiếng hét từ đâu:
- F*ck, giá xăng dạo này đang lên&#33;



(ngày mai post tiếp. Đọc nhiều rồi cũng chán, có lẽ phần này viết chán hơn trước, tuy nhiên sẽ có đổi mới cho câu chuyện)

Trust in me the way I trust in U
11/03/2005, 16:47
đúng là phần này chán hơn phần trước đấy ấy ạ

Flicky
11/03/2005, 17:47
Đoạn cuối không được tốt cho lắm... Sửa đi, ai lại cho thất thủ sớm thế... Mà Dũng, Vân là ai... Cần có chú thích... Cần nêu rõ nghĩa hơn... Thêm nữa, cho nhiều tình tiết vào, bắt đầu nhạt rồi...

a_swanheart
11/03/2005, 17:51
Hè hè, tí nữa sẽ posst tiếp, tại hôm qua có cái phim tài liệu trên VTV hay quá nên đành bỏ dở. Với lại em cũng không có ý định viết kiểu hài hơi nhố nhăng nữa, viết sao cho chính truyện một tí. Viết trong cái thời điểm học hành căng thẳngh thế này thì khó lắm, có lẽ để thư thư đến hè sẽ cho ra loạt mới ăn tiền hơn

Trust in me the way I trust in U
11/03/2005, 17:55
film tài liệu gì cơ?
cái N~ ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ CHIẾN TRANH VN á
tao ngồi xem cả tiếng đau cả đầu cũng ko hiểu gì mấy
lạ thật...

Flicky
11/03/2005, 17:57
Tài liệu quý thế mà không hiểu... mày ơi, lạc đề đó...

Trust in me the way I trust in U
11/03/2005, 18:01
chắc là chính vì quý nên tao mới ko hỉu ;))
Hoàng ơi,mày mới chính là cái thằng chuyên đi câu bài lại còn giả lai
toàn kiểu ra vẻ nhắc nhở vớ vẩn
đừng hòng lấy vải thưa mà che mắt thánh nhá

Hoàng: Thế thì tao viết ngay vào bài mày... Ok?

a_swanheart
11/03/2005, 18:43
Quân Phắc thiệt hại nặng, bỏ hết xe mà chạy nhanh về thành Lê Quý Đôn. Quân Cương đuổi từ phía sau riết quá, Phắc đành ném ảnh của chị Diện về phía sau, làm cho quân Cương nhìn thấy không đánh cũng ngã ngửa, không nôn mửa cũng phải sốt. Ổn định lại quân sĩ, quân Cương hô vang rầm trời:
- Dương Vô Vương&#33; Dương Vô Cương&#33; Dương Vô Cương&#33; Dương Vô...
Lúc đó đang đêm khuya,bỗng có nhiều người trong nhà bên đường mở cửa ra hét tương:
- Cương Cương cái mẹ cháu&#33; Không để cho bố mày ngủ à?
Nói rồi ném cà chua trứng thối, chai lọ, lại còn cả đồ lót Vera, Maximizer, Triumph loạn hết cả lên vào quân Cương. Cương đành im lặng dặt quân khải hoàn trở về Thanh Nhàn.
Quân Phắc, Linh chuyến này thiệt hại nặng, cũng vì Dương Vô Cương quả là cao cường. Thế trận lại trở về xưa, không bên nào hơn bên nào. Các bên đều ngồi chờ cơ hội đến với mình. Lại nói về Trần Anh, đang trên đường đi kiếm tìm sĩ hiệp, lâu ngày trí lực mỏi mệt rã rời, đành vào nghỉ ở một quán trọ nọ, mong gặp được hiền tài ở đây, lại thuê phòng nghỉ luôn. Quán trọ Daewoo này có người tiểu nhị, không ai khác là Phạm Vũ, một anh tài trên đất trung Nguyên. Sau khi thành Nguyễn Biểu bị lật đổ, Vũ bị Phạm Thị Nga tiên sinh bắt ra làm ve nam ở nhạc trẻ Hale bên hồ Thiền Quang, vậy nên mới trốn lên đây. Vũ cung nung nấu ý chí phục thù lắm, nhưng phải cái là dạo này Vũ đang bị yếu sinh lí nên còn dền dứ. 2 người anh hùng ấy đã gần nhau lắm nhưng chưa ai biết ai. Đêm đó, Trần Anh ngủ mơ, thấy một ông bụt tóc mái dựng nhuộm xanh nhuộm đỏ, nom gần trăm tuổi đến báo mộng:
- Trần Anh, biết ngươi là bậc trí sĩ, có chí muốn bình ổn thiên hạ, hôm nay ta báo cho người biết, ngay nơi này có một đấng hào kiệt, có được người đó ngươi sẽ đại phá 4 phương. Hãy nhớ lấy.
Nói rồi ông bụt nhảy lên Pây cy phóng lên trời. Tỉnh lại, Trần Anh băn khoăn mãi không biết người đó là ai. Thấy bên đầu giường lại có mảnh giấy ghi mấy chữ: "Hãy tìm Tuấn Vũ tiểu nhị. Kí tên: Nông Đức Mạnh". Trần ANh bèn đi tìm Tuấn Vũ, 2 người kết nghĩa vườn đào, nguyện sống chết có nhau. Kể từ ấy, Trần Anh chiêu mộ rất nhiều binh sĩ, chẳng mấy chốc mà đã tập hợp được hơn 10 vạn quân, giao cho Tuấn Vũ tập luyện tối ngày. Vì vậy mà Trần Anh có thanh thế nhanh chóng. Rồi Trần Anh còn xưng là bang chủ cái bang, lập ra cái gọi là Tây Trần Anh, Đông Thế Phắc, nổi danh không kém gì Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung trên HTV Hà Nội ngày xưa. Đêm trăng rằm, Trần Anh tập hợp quân đội lại rồi phủ dụ:
- Anh em, nay thiên hạ bị Sơn "xuôi củ bờn" và Lê tê tê lũng đoạn, chúng ta phải đứng lên giết bọn nó. Đứa nào muốn giết bọn nó thì đứng sang bên trái, còn không thì đứng ngược lại.
3 phần 4 số quân đứng sang bên phải.
Trần Anh tức lắm, bèn nói:
- Ai giết bọn nó sẽ được thưởng ảnh của anh Hán
Thế là tức khắc mọi người đều đứng sang trái.
Tới lúc này , mọi người mới hô vang rầm trời:
- Giết, "Xuôi củ bờn", giết Lê tê tê. Giết "Xuôi củ bờn", giết Lê tê tê" ....

Flicky
11/03/2005, 18:55
Viết có vẻ hay hơn đấy... Nhưng cẩn thận, động chạm nhiều quá có ngày bể đầu...

fan_rock
11/03/2005, 19:31
Sao thằng Hoàng lo xa gớm nhỉ.
Tao nghĩ cô Nga chẳng bao giờ lên đây đâu mà lo
Còn cái con My kia,phim tài liệu hay thế mà mày dám chê à?

superkuribobros
11/03/2005, 23:09
Hi&#33; Xin chào&#33; ;)
Bui là newcomer. Bui đã đọc qua tác phẩm trên. Xem ra cũng được.
Ngh...i...e.....e lói bạn a_swanheart là bạn học giỏi văn nhất lớp A17 (lại là lớp chọn văn nữa chứ, ui giời ui&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; 8-} ). Với danh tiếng đó bui thấy khả năng của "kẻ đó" không đến nỗi tệ. Bui còn được biết là bạn a_swanheart còn chuẩn bị dự kì thi tin học không chuyên cơ đấy (Ôi&#33; kể ra cũng đa năng phết nhỉ :o ). Không hiểu đây có phải là dịp vừa để bạn thể hiện khả năng, đầu óc bay bổng của một "nhà văn", vửa là dịp để bạn luyện tập trước khi thi không (bui thấy bạn viết "khỏe quá").
Bui thấy truyện này có sức gây cười. Nhưng theo bui bài này có thể chỉnh sửa một vài chi tiết cho đúng sự thực và từ đó có thể sâu sắc hơn.
Các thành viên trong A17 ơ....i..., bui nói thể các vị hiểu chứ ạ?
Kính thưa bạn bè gần xa, bà con khối phố, các vị có đồng ý với bui không? Rất mong nhận được những lời góp ý kiến của các vị.
Xin chân thành cảm ơn. :x

superkuribobros
11/03/2005, 23:55
Này nhé, Tân Mục Công Đào Thế Fuk cần sản phẩm kem nghệ Thái Dương hơn là Lê nương nương nhiều, hay acnes càng xịn. Vậy thì sao khi ăn cắp không lấy cho mình vài chiếc để tiện chăm sóc sắc đẹp nào? Còn rexona thì lấy làm gì, có bán cũng chẳng mấy ai mua, chỉ trừ những người cá biệt.
Rồi nữa, bui thấy Ái Nam Vương Chu Sơn nên cống loại sản phẩm trà giảm béo cho vương phi hơn. Bởi vì vương phi xinh đẹp như vậy rồi, mặt búng ra sữa như thế (hiểu cả nghĩa đen luôn) thì cần gì phải dùng Pond&#39;s với chả Bí Ồ Dê, kể cả có dùng đi nữa thì cũng không làm thay đổi nhan sắc đáng kể, không nhiều đến mức làm cho Chu Sơn .............? làm cái gì gì đó không nhớ nữa. Vậy thì sao không dùng loại sản phẩm trà giảm béo, chiết xuất 100% từ thiên nhiên, chất lượng bảo đảm, giá thành phải chăng, rất thích hợp cho chị em phụ nữ bấy giờ đặc biệt phù hợp với vương phi. Nếu như hàng Việt Nam chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn ISO 9001, hiệu quả rõ rệt thì đảm bảo Chu Sơn còn chết nữa, sau khi nhìn thấy Nấm bà bà (Linh Chi là một loại nấm) thì không chỉ ngã bệnh thôi đâu mà còn hơn thế nữa (thế nào thì tùy tác giả, nằm ngã lăn ra, hai mắt trương lồi lên như mắt ốc, mắt ếch gì đó, nằm giẫy đanh đạch, nhồi máu cơ tim v.v... chẳng hạn).
Và còn nhièu nữa......... B)

Flicky
12/03/2005, 10:49
Ê ê tên kia... à nhầm con kia, sao mi dám mạo danh lớp ta vào đây ăn nói như thế hả... Khai thật đi, tên tuổi, trường nào, lớp gì...

Đính chính: Đã điều tra ra thân thế của thích khách... Ả họ Phạm, tên Hồng Anh, có biệt tài giả tên người khác nhưng "giấu đầu lòi đuôi"... Hay tự xưng mình là "bui"... Sẽ có thêm thông tin về ả... Ha ha, nói đùa vui vậy thôi... Bà Hồng Anh mau mau mà chỉnh cái tên đi... Thêm nữa, làm gì mà thức đến tận 1 giờ chưa ngủ thế... Vậy mà vẫn học giỏi, kẻ tiểu nhân này xin bái phục bái phục...

a_swanheart
12/03/2005, 11:22
Đã sửa chữa cho thích hợp
ừa, bạn góp ý thé là hay, tuy nhiên vì là một mình sáng tác nên tớ không thể lường hết được mọi tình huống, thôi thì cứ có cái gì thì mình viết ra.
Còn cái vụ Iso gì đó, chính là vì hàng Iso Việt Nam chất lượng cao nên mới thua, hàng Việt Nam mà lại

Trust in me the way I trust in U
12/03/2005, 17:16
Originally posted by fan_rock@7:31 pm, 11/03/2005
Sao thằng Hoàng lo xa gớm nhỉ.
Tao nghĩ cô Nga chẳng bao giờ lên đây đâu mà lo
Còn cái con My kia,phim tài liệu hay thế mà mày dám chê à?
Sợ wa&#39;
Em chẳng dám cãi với các anh chị đầu óc cao siêu nữa
tao ko chê chán mà là tao ko hấp thụ nổi cái phim ấy(cả tiếng ngồi xem đau hết cả đầu rồi kết luận là chẳng hiểu gì 8-} )

heheehhe,bà Nga mà biết đường mò lên đây thì tao đi đầu xuống đất

superkuribobros
12/03/2005, 18:47
Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn các bạn đã hết lòng ủng hộ&#33; :x
Đặc biệt là tác giả truyện kiếm hiệp (nếu như không phải bui lầm), cảm ơn tác giả đã ghi nhận một vài ý tưởng của bui. Bạn cũng ki bo thật đấy, sáng tác một mình mà chẳng tham khảo ý kiến người khác gì cả.
Hè hè, dù gì thế cũng được rồi. Hôm nay lại còn được cô chủ nhiệm khen là chăm đọc tài liệu tham khảo, sáng tạo.... Cô mà đọc bài này thì cô nghĩ gì nhỉ? (hà hà).

superkuribobros
12/03/2005, 18:53
Ê.......ê.....ê......ê, lão Hoàng kia, sao dám chửi bui như vậy hả. Xin lỗi đi.
Thôi, nể lão tuổi cao sức yếu, lại gánh trách nhiệm nặng nề bên vai, bui tha cho lão. (tiện thể, cảm ơn lão đã quá khen).
Bui nói cho lão biết, bui không hề đăng tên của bui như ô bên cạnh đã ghi. Đấy là người ta hiện lên như thế đấy chứ, bui ghi khác cơ.

superkuribobros
12/03/2005, 19:00
Còn về chuyện bui viết bài muộn, đấy là do lúc đó bui hăng hái quá. Đọc truyện, tự nhiên nảy hứng, thế là tung một tràng viết liền đến nửa dêm. Buổi sáng bui vào mãi chẳng thấy ai đang online cả, chán quá bui bỏ về.
À mà lão vào lúc nào thế hả? Sao không vào sớm hơn để bui biết đường mà lo liệu lúc ông chửi tôi.

Flicky
12/03/2005, 21:33
Thôi thôi thôi... Muốn cự nự phản đối thì liệu liệu ra topic khác nha... Lạc đề quá rồi... Tôi thường lên vào lúc sáng, chiều, tối... Chi tiết hơn thì là từ 9h --&#62; 11h,
6h---&#62;7h, 9h--&#62;10h... Và đừng post lên bài lạc đề nữa...

Cập nhật thêm: Bài ok của bà bị xóa vì:
- Câu bài
- Lạc đề
- Quá ngắn...

superkuribobros
12/03/2005, 22:20
À mà ông Việt Anh này, truyện chưa xong phải không. Khi nào định viết tiếp? Ra hè à?

ba_gia_toc_bac21089
17/03/2005, 10:52
ừ đúng đấy viết tiếp đi chứ phải đọc truyện nóng hổi mới hay
Viết nhanh lên nhé&#33;,bọn tao chờ truyện hay của mày đấy
viết hay như phần 1 ý,phần hai tao thấy không hay lắm đâu :P

Trust in me the way I trust in U
17/03/2005, 17:02
nói thật là tao chưa đọc phần 2
trông có vẻ khó hiểu wa&#39;
chính truyện thì làm dc gì cho đời ;=

fan_rock
18/03/2005, 10:36
chỉ đoạn đầu của phần hai là hơi chán thôi
đoạn sau tao thấy rất hay đấy
còn conMy lần trước viết thế là có ý trêu tao à

Trust in me the way I trust in U
18/03/2005, 21:11
tao viết hơn 400 bài
mày ám chỉ bài nào?
mà Hồ sơ hôm wa tao xem cũng cũng hay hay

fan_rock
20/03/2005, 07:44
bây giờ mới biết là hay à?
sao mà kém thế