Xem phiên bản đầy đủ : “Cưa” người yêu cũ
ha_angelhell_ltv
02/06/2004, 20:58
Bạn nhận ra quyết định chia tay chàng là sai lầm tệ hại nhất của mình, làm sao để sửa chữa?
Vì một lý do gì đó, bạn dứt khoát chia tay. Thời gian đầu, bạn cảm thấy khá thoải mái, tự do, được làm những việc mình thích.... Rồi sau đó, 2 trường hợp xảy ra. Một là bạn gặp một anh chàng đẹp trai khác và anh chàng cũ bị quên khẩn trương. Hai là bạn bắt đầu thấy cô đơn, nhớ nhung người cũ, thậm chí nhận ra mình không thể sống thiếu anh ấy. Làm sao đây khi chính bạn là người đề nghị chia tay? Hãy nhìn lại lý do bạn chia tay anh ấy để “đối phó” nhé!
Bạn chia tay anh ấy vì: Cảm thấy ngột ngạt với tình yêu của anh ấy
Bạn chia tay anh ấy vì: Muốn đến với một người khác
Bạn chia tay anh ấy vì: Anh ấy lừa dối bạn
Bạn chia tay anh ấy vì: Không còn hứng thú
Bạn chia tay anh ấy vì: Một sự hiểu lầm
Bạn chia tay anh ấy vì: Bị tác động bởi người xung quanh
với tất cả những lí do trên thì bạn sẽ làm gì để giải quyết đây...mọi người cúng bàn tán nhé ;)
.
spidergirl
03/06/2004, 14:28
hix , the' cho em hoi la` : co' khi 2 nguoi` chia tay ko vi` 1 ly' do nao` ca , thi` quay lai kieu gi` day ?
Em đang muốn quay lại lắm đây này nhưng mà có được đâu. ...éo quên được mới nhục chứ!!!!!!!!
lion_heart
03/06/2004, 16:04
có người nhìu lúc muốn chia tay với ng` iu nhưng lúc chia tay xong thì lại nuối tiếc, hix thấy nó cứ củ chuối kiểu gì ý, tốt nhất là ko nên yêu đương vào lúc này, sến lắm :P
lion_heart
03/06/2004, 16:05
có người nhìu lúc muốn chia tay với ng` iu nhưng lúc chia tay xong thì lại nuối tiếc, hix thấy nó cứ củ chuối kiểu gì ý, tốt nhất là ko nên yêu đương vào lúc này, sến lắm :P
ha_angelhell_ltv
03/06/2004, 20:11
phải rùi vì thực sự họ vẫn còn tình cảm mà..nếu có thể nhíu kéo đựơc nên họ làm vậy thui mừ..tui post bài này lên ý là mọi người sẽ làm thế nào để quay lại nếu chia tay vì những nguyên nhân trên ý chứ ;)
november_storm
03/06/2004, 20:16
Đơn giản thôi. Theo NS thì cứ nói sự thật với anh ấy. Em đã từng nghĩ rằng...nhưng sau khi chia tay rồi em mới nhận ra rằng.....
Thê thôi. Loanh quanh nhiều mà làm gì cơ chứ. Nếu cảm thấy chấp nhận được và còn yêu thì người ấy sẽ đồng ý thôi. Còn nếu không, chẳng cố đấm ăn xôi làm gì.
Con trai nó hay tự ái, chẳng nhẽ lại vừa mới chia tay xong là xin lỗi ríu rít ngay à??? Các bạn nữ thông cảm nhớ!!!!!
hic, trước khi cưa người yêu cũ phải xác định lại tình cảm của mình cho rõ đã
là thật sự vẫn còn yêu người ta hay chỉ là cảm thấy nuối tiếc và thiếu thốn khi k có người ta
cảm thấy lạ lẫm khi mà vốn đã quen có người ở bên cạnh , nhưng giờ thì k còn ai để mà sai kiến bắt nạt nữa
ơ`!! em thấy bác cutegirl nói chí phở. Phải xác định lại tình cảm mới đươc...khi hối hận thi` mệt lem'^_*
hieu-putin
07/06/2004, 15:28
nếu bạn còn luyến tiếc mối tình cũ thì bạn hãy tìm gặp và nói chuyện thẳng thắn với ng` iu cũ của bạn nhưng phải chuẩn bị tinh thần và những lý do thật chính đáng nhé ;) hi vọng bạn thành công.(nếu người đó ko đá bạn thì mới dùng cach này được) :D
nếu đã là người yêu cũ rồi thì ko còn gọi là cưa nữa nếu chia tay là do nàng thì khó mà cưa được còn nếu là do mình thì vấn đề ko còn là cữa nữa mà chỉ là .....thôi
Bodom_knight
07/06/2004, 16:25
mình thì cha thấy cái củ khỉ gì đáng nuối tiecs,vì có lẽ mọi thứ có giới hạn và nếu vượt qua những thứ đó thì chả còn gì để nói
Thế nếu mình&người yêu cũ đều muốn quay lại,nhưng không biết nói với người yêu hiện tại của bạn ý thế nào thì phải làm sao?
cưa lại nguời yêu cũ á ??
chắc chỉ boy có khái niệm này @@
N thấy con gái mà đi níu kéo những gì đã là quá khứ thì chẳng có gì là hay ho !@!trừ khi.......con trai chủ động trước và ........... con gái thực sự thấy không thể thiếu con trai sau lần 2 đứa chia tay @
Thế thì oki rùi @!
Ui @@Mong là ...... của mình cũng bít nghĩ như thế !
hieu-putin
07/06/2004, 22:49
cưa lại nguời yêu cũ á ??
chắc chỉ boy có khái niệm này @@
N thấy con gái mà đi níu kéo những gì đã là quá khứ thì chẳng có gì là hay ho !@!trừ khi.......con trai chủ động trước và ........... con gái thực sự thấy không thể thiếu con trai sau lần 2 đứa chia tay @
Thế thì oki rùi @!
Ui @@Mong là ...... của mình cũng bít nghĩ như thế !
con trai, con gái bây giờ như nhau thui ko thành vấn đề miễn là dám nói ra để giành lại hạnh phúc cho mình thui.
tại sao lại phải cưa người yêu cũ , cưa luôn người mới đi
ha_angelhell_ltv
08/06/2004, 15:34
Originally posted by cutegirl@Jun 8 2004, 06:38 AM
tại sao lại phải cưa người yêu cũ , cưa luôn người mới đi
úi thế thì nói chuyện làm gì nữa bé ? :o nói chung là nếu thấy ko thể quên được thì người chủ động là trai hay gái ko thành vấn đè :unsure:
hieu-putin
09/06/2004, 12:14
úi thế thì nói chuyện làm gì nữa bé ? nói chung là nếu thấy ko thể quên được thì người chủ động là trai hay gái ko thành vấn đè ha_angelhell_ltv nói đúng đó nhưng dù sao thì con trai chủ động vẫn tốt hơn phải không bác ;)
Bodom_knight
09/06/2004, 17:15
khẹc khẹc,mình có thằng bạn thân,nó bị ái đá với li do 3nana chưa từng có,mọi người bảo là chúng ta không hợp,em ko hợp với anh ....rồi bau bau,nghe như tấu hài,rồi sau đó vào valentine thì cô kia send mail ( trước đó cũng có send ) bảo vời thằng bạn mình bảo là múm way lại và nói rằng mọi người có nói gì giwof cũng mặc kệ vì giờ khi xa anh em thấy đời vô nghĩa( sao nghe giống nhạc sến) rồi 3 hum sau khi chưa nhận hồi âm của thằng bạn mình nó nhảy lên xe của 1 anh (mẹ thằng này giàu vãi,mỗi hum 1 xe,cả oto mới khắm) he he,chuối nguyên hạt đó
oay !
Hic @@
Bây giờ con gái thuộc dạng đó chẳng thiếu !!
Nếu đã xác định quay lại với người yêu cũ thì con trai hay con gái cầm cưa đi xát phạt trước không phải là vấn đề nhưng .... nếu người đó là con trai thì sẽ tuyệt hơn !Hầu như con gái thích bị con trai chinh phục mặc dù bây giờ nhan nhản những nàng mang cọc đi tìm trâu @
ha_angelhell_ltv
14/06/2004, 18:06
Originally posted by l337krew@Jun 9 2004, 05:03 PM
khẹc khẹc,mình có thằng bạn thân,nó bị ái đá với li do 3nana chưa từng có,mọi người bảo là chúng ta không hợp,em ko hợp với anh ....rồi bau bau,nghe như tấu hài,rồi sau đó vào valentine thì cô kia send mail ( trước đó cũng có send ) bảo vời thằng bạn mình bảo là múm way lại và nói rằng mọi người có nói gì giwof cũng mặc kệ vì giờ khi xa anh em thấy đời vô nghĩa( sao nghe giống nhạc sến) rồi 3 hum sau khi chưa nhận hồi âm của thằng bạn mình nó nhảy lên xe của 1 anh (mẹ thằng này giàu vãi,mỗi hum 1 xe,cả oto mới khắm) he he,chuối nguyên hạt đó
cái kiểu cô gái như U nói cũng ko thiếu vậy cậu nên khuyên bạn cậu đá thẳng luôn cô bạn này đi..ko nên níu kéo làm gì nữa.. ;)
thế túm lại là làm thế nào thế ???
chính tớ cũng đang như thế đây,nghe mí bác kêu là phải làm thế này thế kia
nhưng thực sự bản thân tớ thấy khó khăn lắm
bởi vì chính tớ là người nói chia tay
người ta cũng có thể ko chấp nhận chỉ vì người ta muốn trả đũa tớ lắm chứ
tớ ko gọi thế là đểu mà chỉ là ai cũng có tự ái cả thôi
lúc này tớ ko biết làm thế nào cả
nếu tớ là con trai thì chắc tớ đã chẳng thấy khó khăn đến thế này
ừm !
thế u có chăc người đó vẫn ...love u hun?
Nếu có thì no problem !! Vào luôn đi chứ còn đợi chờ gì nữa !
Còn nếu mà chưa chắc chắn thì cứ nói thẳng với người ta rằng:" khi em xa anh em mới hiểu em không thể nào thiếu anh được !Em không ép buộc anh phải quay lại với em bởi người nói lời chia tay là em và em thấy rất hối hận về điều đó @Nếu như còn yêu em ...em hi vọng chúng mình sẽ quay lại... còn nếu anh cảm thấy chuyện này quá xa vời thì .... thôi !
Nhưng em sẽ mãi mãi nhớ anhh !!!mãi mãi !!" (oay !mình phát biểu hay thế nhỉ !)
(đấy là trong trường hợp u vẫn còn kết nó nổ bát đĩa !
Còn nếu u thấy chưa đến nỗi thế thì cứ để 1 thời gian chắc chắn u không quên nhưng cũng sẽ không còn rung đông như bây giờ đâu !
Đến lúc đó thì find cho mình một new sweatheart đi thôi !!
Nhưng nếu như người đó chủ động được thì tuyệt hơn mà !!
Nếu như congái mà nói trước ..........quê lắm !!!
Hít !!mờ chắc gì con gái đã chịu mở mồm trước ! !!!!!!!
Không biết Nel thế nào nhưng mà em thấy hít ... đã chia tay thì chắc chắn là đã suy nghĩ kĩ lắm rồi mới quyết định chứ không thì đã chẳng dẫn đến chia tay nhanh như thế !Cho nên em nghĩ là ..... tốt nhất thì thôi đi !
Cố gắng để mà làm gì tại trên đời chẳng thiếu đàn ông tử tế cho chị em lựa chọn mà !!!!!
lion_heart
17/06/2004, 14:24
có lẽ ko nên níu kéo nhau như thía
breakdancer
18/06/2004, 19:02
Hic Hic. Đụng chạm tới em rùi. Mối tình đầu của em sau khi bị em đá và xa cách sau 1 time gặp lại đã "đòi" quay lại. Thế có phải là cưa ngưòi yêu cũ ko hả các bác. Đáng tiếc là em đã từ chối vì cho đến bi h em ko thể iu ai như đối với cô ấy. :(( <--Tình duyên trắc trở.
ha_angelhell_ltv
19/06/2004, 09:16
vậy là bác Break dance lại từ chối người ta để rùi ko quên được à..em cảm thông với bác ..lẽ ra lúc đó bác nên suy nghĩ kĩ chút thì chắc giờ sẽ khác rùi mà..
to nelly: bít là con gái nói trước sẽ quê nhưng khi hoàn cảnh bắt buộc thì vẫn nên làm thui em à...lòng tự ái lúc đó cũng nên gạt qua 1 bên thui [-X
1 khi đã chia tay thì tui chấp nhận, và khi nào nhận ra rằng anh ấy là người thực sự dành cho mình thì tui mới quay lại, còn ko thì thôi.
ha_angelhell_ltv
14/09/2004, 12:05
câu kết có lẽ là 1 khi thực sự bạn đã xác định chắc chắn tình cảm của mình với người ấy rồi thì việc quay lại hay đi tiếp để tìm nửa khác thích hợp mình hơn lúc đấy có lẽ là lúc quyết định chính xác nhất đấy mọi người à B)
Nếu cảm thấy ng` ấy vẫn còn chút gì đó tình cảm của mình hoặc chính mình vẫn còn tình cảm với ng` ấy thì tại sao lại ko nhỉ.
o0o_nhip_o0o
14/09/2004, 14:10
nếu thực sự hai ngừơi còn yêu nhau thì nên quay lại ...nhưng quay lại cũng khó không như lúc hai ngừơi mới yêu ,vì chắc chắn trong tình cảm của hai người có một chút it rạn nứt....nhuưng cứ yên tâm tình yêu thực sự của hai người sẽ xóa đi điều đó ...hãy cố nên khi vân còn ...có thể ...đừng để như mình giờ ...không thể ...đau thật..!
Trường_woohyuk
14/09/2004, 18:00
chán thiệt mình cũng đang định cưa lại người iu cũ... nhưng vừa ngại vừa thấy nó làm sao ý... theo mọi người thì nên nói thế nào và ai là người nói trước thì hợp lý ?
nhoc-xinh-1988
14/09/2004, 21:43
Em và người ấy ... Nói chia tay vì điều kiện khách quan ... nhưng chưa bao giờ em nghĩ rằng em sẽ mất ng` ta ... Lần cuối cùng chia tay , ko có nước mắt ... 2 đứa mắt đỏ hoe cố quay đi ko nhìn nhau . Tàu chạy . Bật khóc nuối tiếc . Ào chạy ngc. lại đoàn tàu nhưng nào có thể .Ngó ra cửa sổ nhìn lại , thấy anh lặng lẽ đeo kính vào .... Chậm rãi bước đi ... Em bật khóc ngon lành ... Xa , xa thật rồi ....
Em đã nói rằng Em ko muốn dừng mọi chuyện ở đây , khi ng` ấy nói có lẽ nên chấm dứt. Em đã im lạng khi ng` ấy nói ko muốn em fai chờ đợi nữa . Thế nhưng lòng em luôn hiểu rằng anh í càng đẩy em ra xa em càng muốn dc ở bên cạnh . Ko biết n~ gì em làm có fai là cưa lại ng` yêu cũ như mọi ng` nói ko. Mà em cũng chả làm gì để gọi là cưa ca .Chỉ đối xử với anh í như ngàu xưa , để luôn quan tâm và ko bị lạc mất anh í . Dù xa nhau ...
Có thể cuối tuần này anh có mặt ở HN. Nếu anh liên lạc cho em, em biêt mình còn cơ hội. Nếu anh ko về , tết này em sẽ gặp anh . Nếu tết anh ko về nữa , nhất định em sẽ có mặt bên anh vào mùa đông , khi tuyết rơi trắng xóa và tan ra , ướt át . Em sẽ đến , sẽ chờ đợi và sẽ cưa lại anh ! Take care !
heaven1989
15/09/2004, 12:05
Nếu giữa hai người còn tình iu và có thể quay lại được thì tội gì ko thử.Tại tình yêu duy nhất có khi chỉ đến 1 lần trong đời mà thôi
drizzledream
15/09/2004, 17:16
nếu cảm nhận mọi hành động của anh ấy và cả trái tim của bạn nữa ,nếu thật sự 2 người còn tình cảm thì nên quay lại .. :)
hieu-putin
19/09/2004, 22:44
Originally posted by heaven1989@Sep 15 2004, 11:53 AM
Nếu giữa hai người còn tình iu và có thể quay lại được thì tội gì ko thử.Tại tình yêu duy nhất có khi chỉ đến 1 lần trong đời mà thôi
vì hai người có 1 thời gian chia tay rồi, họ có những giây phút yêu thương nhau nên chia tay họ cũng buồn dù lỗi do ai nên way lại thật sự khó lắm
heaven1989
30/11/2004, 16:23
Tình yêu ko phải là một thứ mà bạn có thể có nó bất cứ lúc nào..Có thể bây giờ người bên bạn ko phải là người bạn iu..Người ở trong trái tim bạn lại là người iu cũ thì sao?Tình yêu ko phân biệt trước hay sau hay bất cứ cái gi?
backforgood139
06/12/2004, 19:19
Làm sao mà cưa đc người yêu cũ.
"Thà như thế ,thà rằng như thế,thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chi hỡi em..............."
Thôi bỏ đi,đi mà tìm TY mới. ;)
Why not?
Bi quan quá nhỉ? Liz thấy đâu có gì? Tại sao biết chắc rằng mình vẫn còn yêu, ng` ta vẫn còn yêu thì tại sao ko cố gắng thêm 1 lần nữa. Đằng nào đau thì nó cũng đã đau rồi ^^
May mình có gan nên mới được như bi giờ :P
maiduongchau
22/12/2004, 17:37
Cưa người yêu cũ,nhất là cưa con gái:nó mà còn yêu mình thì cực kỳ dễ cưa,nhưng mà nó đã ghét mình thì đừng hòng cưa.Đã thế,có khi nó còn chửi vào mặt là hèn ý chứ ....
ha_angelhell_ltv
10/01/2005, 12:58
Originally posted by maiduongchau@5:37 pm, 22/12/2004
Cưa người yêu cũ,nhất là cưa con gái:nó mà còn yêu mình thì cực kỳ dễ cưa,nhưng mà nó đã ghét mình thì đừng hòng cưa.Đã thế,có khi nó còn chửi vào mặt là hèn ý chứ ....
sao lại chửi chứ...vậy thì người con gái đó ko đáng để cho bạn yêu roai`mà u mới có 12 tuổi sao mà ăn nói già giặn thế :P
themask47n.c
10/01/2005, 20:52
cưa người iu cũ dễ ợt nếu nó còn tình cảm và thiết tha với mình
chị hà ơi cưa ai thế
champion001
11/01/2005, 11:43
hix hix cưa người yêu cũ còn gì hay nữa đâu tui tin chắc các bồ quay lại với nhau là có mục đích
champion001
11/01/2005, 14:17
chứ còn gì làm gì con tình cảm mà quay lại, lúc chưa tay 1 trong 2 nguời đã có lý do roai, em da có người khác hoặc nguợc lại
po' tay thui biết đâu xa nhau bên cạnh có một người thì sao, giống như số máy quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng, nhưng nằm trong vùng phủ sóng khác thì sao
Cưa người yêu cũ á .. nếu nó còn yêu mình .. còn kô con thì .. vĩnh biệt
minhngoc10d8cva
15/01/2005, 10:24
chia tay rồi thì thôi 1 khi đã quyết định chia tay tớ chả bao giờ có ý nghĩ 2 người sẽ yêu lại nhau vớ vẩn
tình_yêu_sét_đánh
16/01/2005, 10:16
chia tay rùi thì thôi quay trở về với nhau lam giể....cưa ng iu cũ ah.....tốn thời gian thôi..... nhưng nếu 2 ng còn thích nhau, lí do chia tay ko phai tự nguyện từ 2 bên mà do lí do bên ngoài tác độnh...thì vẫn có thể....
TO pink_heart: avatar độc quyền rùi , ghét thế nhờ:P
lại còn có cái nick hơi hơi đụng hàng , mới cả là 1 sự kết hợp ko hoàn hảo:(
Còn về việc cưa người yêu cũ ý mà, nếu yêu nhau thật sự thì dù xa nhau , vẫn có thể về bên nhau!!!:)
Tại sao khi chia tay rồi lại ko được quay lại chứ ???
Chẳng có vấn đề gì xảy ra hết. Cảm thấy yêu thì quay lại thôi, chứ cứ biến tấu thành linh ta linh tinh thì đúng là chẳng nên quay lại làm gì :|
Chỉ quay lại khi cảm thấy chẳng thể thiếu được nhau thôi. Còn quay lại để sau này đá nó như 1 kiểu trả thù thì đừng nên quay lại.
Đã quay lại là như 1 kiểu ko thể sống thiếu nhau, còn nếu ko thì đừng quay lại làm rì
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.