Xem phiên bản đầy đủ : Ghen!
Khánh Nam
03/05/2004, 20:21
yêu thì phải có ghen . nhưng mà ghen sẽ có 2 kết quả , thứ nhất , xa nhau hơn , và thứ 2 là thêm yêu nhau . Vậy , theo bạn , ghen - có nên hay ko ?
ơ hơ... yêu mà ko ghen thì đừng yêu....
nhưng ghen cũng đừng nên vô lối... quá đáng.... nếu ko được thì cũng đừng có yêu. hihi, chọn đi
ngta hay nói có yêu mới ghen, nhưng mừ tui thấy nhiều khi ko yêu cũng ghen đấy, vậy nên đừng vội kết luận khi có ai đó ghen vì bạn là vì yêu nhé :lol:
nói chung là cái gì cũng có mức độ thì tất cả sẽ tốt hết :)
trui` , ko có kinh nghiệm nên ko phát biểu được
Khánh Nam
05/05/2004, 10:17
Originally posted by RiNoA@May 5 2004, 02:12 AM
ngta hay nói có yêu mới ghen, nhưng mừ tui thấy nhiều khi ko yêu cũng ghen đấy, vậy nên đừng vội kết luận khi có ai đó ghen vì bạn là vì yêu nhé :lol:
nói chung là cái gì cũng có mức độ thì tất cả sẽ tốt hết :)
Đúng rùi , tư dưng mình thấy ghen khi người ta đi với 1 ai khác , nắm tay 1 ai khác ...
Nói chung cần sửa lại là Ghen khi NGười mình yêu ( chưa chắc đã yêu mình ) .......
Nhiều lúc biết là ko được ghen vì ghen những cái nhỏ nhặt như vậy thì không đáng , nhưng N ko thể làm được trong người cứ có sự bực tức , khó chịu , muốn người ấy chỉ là của mình thôi ( có nhỏ nhen quá không ) ...
khổ thân, khi có cái cảm giác đấy.... nói chung là khó có cách giải quyết ổn thỏa lắm ^^ người ta thường bảo đấy là cái bản tính sẵn có rùi...
nhưng mà đấy cũng ko phải là lý do để biện hộ. cố gắng giữ cái cảm xúc đấy trong lòng thôi.... đừng lộ ra một khi tự mình cũng nhận ra đó là sự vô lý ^^
emdxcananh
08/05/2004, 20:18
ghen 1 chút mới thể hiện được tình yêu chứ
nhưng mà cũng đừng biến người yêu thành thằng tù giam lỏng kiểm soát mọi hành vi chả ai chịu được!!!
Chẳng biết thế nào, nhưng ghen vừa vừa phai phải thì cũng tạm chấp nhận được
uh fai roi. ghen thi cung ghen vua thoi, nhung ma noi chung hai nguoi nen tin tuong nhau. ma cung cha biet duoc nua...cung co nhieu truong hop, tin tuong nhau qua, ma cuoi cung lai xi` ra rang la doi phuong da fan boi minh, nhu the co phai buon khong. du'ng la cha biet dang nao ma la`n ca.
boy_deptrai
16/05/2004, 16:15
o! yeu thi` nguoi` ta moi ghen chu' ban,nhung ghen cung co nhiu` kieu ghen.nhung giai phap' tot nhat' la` ghen lam` nguoi` ta them yeu minh` hon.(*_*)
ha_angelhell_ltv
25/05/2004, 16:00
yêu mà ko bít ghen khi cần thì ko phải yêu ..hình như mình cũng đã từng....thì phải he..he... nhưng mà bỏ qua hết rùi ạ :ph34r:
heaven1989
26/05/2004, 16:25
yêu ko có nghĩa là phải ghen.Dù bạn có yêu người ta đến đâu thì ghen cũng chỉ là trạng thái tình cảm tạm thời, ko nói lên gì.Nhưng tôi thấy đúng là nếu yêu có chút ghen thì vẫn thêm được nhiều thứ hơn và hiểu ngưòi ấy yêu ta đến mức nào
lion_heart
27/05/2004, 14:27
nếu có ghen thì mới gọi là yêu người ta thực sự chứ nhỉ
Trust_No_One
30/05/2004, 19:15
Người ta nói ăn cay là hay ghen lắm,TNo ăn cay thì kinh khủng luôn ( có bũa còn phải vô bệnh viên vì ăn cay qua đấy),vậy mà sao chẳng thấy ghen mấy nhờ,Thật ra TNo tự tin vào mình ,tin vào người mình yêu,nên it khi có chuyện ghen lắm.
Nhưng mà nếu có ghen thì cũng nên ghen chính đáng chút,đừng kiểu hơi chút là nổi khùng,thấy bạn trai mình nhìn girl khác cũng ghen là ko dc.
Ô hay ! Mây' ông bà nây` ,yêu là phải ghen chứ lỵ...Nhưng đã yêu thât lòng, yêu hết mình (cả 2 fia')thi` chả bao giờ phải ghen tuông vớ vỉn cả,đúng ko các bác^_*
k hẳn thế , dẫu yêu thế nào thì vẫn có lúc ghen thôi
doublestar_413
07/06/2004, 10:36
That ra thi chac chan co yeu thi moi co ghen roi,nhung ma ghen den noi lam cho 2 nguoi xa nhau hon thi ...chac la phai tu nguoi day hieu co nen nhu the ko ?Co ai nghi la ghen dong nghia voi viec ko tin doi phuong ko ?
hieu-putin
07/06/2004, 13:07
:o yêu là phải ghen chứ các bạn tui rất muốn người iu của tui ghen nhưng rất tiếc....tui chưa có người iu...hic
nhưng mà cái gì mà wá lên thì cũng ko tốt phải không các pạn vì khi yêu cần phải bít tôn trọng lẫn nhau nữa chứ vì vậy khi nèo bạn thấy người mình yêu đi với 1 ai đó hoặc lèm một việc để cho bạn "ghen" thì có một lời khuyên cho pạn nhe' hãy hết sức bìn tĩn suy nghĩ trước sau rồi hãy tim cách khéo léo nhất để sử lý (ko phải đổ máu) để có thể giành lại tình yêu vìa cho mìn nha :blink:
Yêu thì phải có chút ghen thì nó mới hay chứ.
Iem nè, ngày trc' ko thèm ghen(e') =========> bị cắm sừng(hận đời hận đàn ông!!!). Thế nên bây giờ, iem mới đang phải cố mà học cách ghen( ghen vừa vừa thôi, chứ ghen wá thì chít chít :D )
Một chút cũng được đấy, ví dụ như là :
Mày đi với con khác à !!!! Bốp !!!
Mày đi đâu về muộn thế này !!! Coóc !!!!1
Mày dan díu với đứa nào !!! Bụp !!!!!
Tí chút thế cũng được đấy !!!!!!!!!!! :D
Ặc ặc, cái đấy thì ko gọi là ghen nữa rồi. Cái đấy gọi là điên rồi. Hớ hớ... khổ thân cho bạn nào vớ phải người như thế.
Originally posted by Jacobs@Jul 16 2004, 05:41 PM
Một chút cũng được đấy, ví dụ như là :
Mày đi với con khác à !!!! Bốp !!!
Mày đi đâu về muộn thế này !!! Coóc !!!!1
Mày dan díu với đứa nào !!! Bụp !!!!!
Tí chút thế cũng được đấy !!!!!!!!!!! :D
é, chết....chết.....sao bac lại có thể nói như thế đc cơ chứ!
Thế thì lộ hết bí quyết roai`......he he he
phuthuynho87
16/07/2004, 20:09
Khi yêu thì người ta sẽ ghen , mà khi ghen thì sẽ mù quáng ........... đâu còn biết gì nữa !!!
Nếu thật sự yêu nhau thì sẽ chấp nhận được thui !!!
May là mình chưa yêu ................nên chưa phải ghen ..................và cũng chưa bị ghen !!!!!!!!!!!!! :))
phuthuynho87
16/07/2004, 20:14
Khi yêu thì người ta sẽ ghen , mà khi ghen thì sẽ mù quáng ........... đâu còn biết gì nữa !!!
Nếu thật sự yêu nhau thì sẽ chấp nhận được thui !!!
May là mình chưa yêu ................nên chưa phải ghen ..................và cũng chưa bị ghen !!!!!!!!!!!!! :))
Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương.
Các bác thấy có đúng ko??? :D
Originally posted by nguoi_iu_than_chet247@Jul 19 2004, 12:42 PM
Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương.
Các bác thấy có đúng ko??? :D
bác nói đúng, tình yêu chỉ đến với những con người nghị lực như thế, biết yêu, biết đối mặt với sóng gió.......và phải biết chia tay tình yêu khi cân thiết nữa ,Nhưng ghen cũng là một cách chứng tỏ với người ta rằng mình yêu người ta nhiều đến thế nào
uh, đúng là như vậy.Nhưng tui nghĩ, mình ghen như thế nào, theo mức đọ nào, cũng tùy thuộc vào mình tin người ta như thế nào thui! :D
water rat
31/07/2004, 14:17
yes that right ghen cũngphair có mức độ không thì bỏ nhau sớm
Cu gi cu fai la nguoi yeu moi ghen co chu, hai dua ban than choi voi nhau thi cung co the ghen duoc chu. Ghen khi no khong wan tam den minh nua, ghen khi ma trong no co mot hinh anh dua khac , it tam su voi minh hon .Ghen voi tat ca moi thu thay doi trong no. DAy cung la ghen
beo_germany
06/08/2004, 15:58
Chuyen gi cung co the ghen....,nhung quan trong la biet boc lo dung luc dung cho hay ko ma thoi,dung bao gio doi tai so,vi hanh dong cua moi ng se tu quyet dinh so phan cua nhung ng do.....biet cach ghen dung luc thi se lam cho tinh yeu them no hoa...con nguoc lai....cac ban nen di tim 1tinh yeu moi....Schade!
yeah, right!!!
Cái gì thì cũng phải có chừng mực và mình phải biết dừng đúng lúc!!
Yêu thì nên ghen 1 chút(chỉ 1chút thui), để gọi là thêm gia vị vào cho TY -----> mới hay chứ, ai yêu nhau mãi đc!! Ăn cơm chán thì cũng phải ăn thứ khác chứ.
heaven1989
23/08/2004, 17:17
Yêu ko có nghĩa là phải ghen.Nhiều người nghĩ yêu là phải ghen mới chứng tỏ tình yêu nhưng đâu phải như thế.Nhiều khi ghen lại làm mối quan hệ rạn nứt..Và 2 người ko còn tin tưởng nhau ấy chứ.Cái gì em nghĩ cũng vừa phải thôi, quá đà là chết
Hix.Mình cũng chẳng hiểu sao mà mình chẳng bao giờ cảm thấy ghen khi người ta đi với người khác cả.Chắc là mình ko yêu người ta roai` :D
Biết ghen quá đà là xấu nhưng ko bỏ được. Cả cái cảm giác vừa ghen vừa ích kỉ luôn luôn đi song song với nhau T_T Khó chịu lắm nên phải bộc phát ra chứ :D
drizzledream
24/08/2004, 17:08
stop,u make me confusing !!
Mấy bạn có vẻ đang nhầm giữa ghen tình yêu và ghen vì ích kỷ rồi đó !
Thật ra ghen tình yêu không có hại mà khi nó ... có hại thì đó là ghen tuông của sự ích kỷ trong mỗi con người đó .Ghen tốt vì làm người ta nhận ra giá trịn của tình yêu ,ích kỷ làm người ta xa nhau.Tất nhiên,người xưa cũng đã nói rồi ,cái gì quá quá thì cũng không tốt .Một khi cơn ghen tình yêu bị-lợi-dung-một-cách-quá-đáng thì không tốt chút nào đâu .Sức chịu đựng của mỗi con người có hạn thôi mừ :(
cái gì thì nó cũng fải có mức độ
yêu k có ghen thfi cũng chẳng fải là thcíh :D
theo e thỳ con gái nào mà chẳng ghen
ớt nào mà ớt chẳng cay
gái nào là gái chẳng hay ghen c`
các cụ nói c~ có cái đúng :">
ha_thai_TN5
08/11/2008, 11:28
Ghen thì tất nhiên là nên có ... nếu ko con trai cũg sẽ nghĩ tại sao ng ta ko ghen .... hay là ko yêu mình .... Nhưng nếu ghen nh` quá .... quen nhữg cái vô lý .... thì sẽ làm ng ta bực mình đấy :smile: .... hãy cố gắg nghĩ kĩ trước khi ghen nhé :"> :D
panda_peo_1993
08/11/2008, 22:34
có yêu thì mới có ghen nhưng ghen vô lối , không biết điểm dừng thì tốt nhất đừng yêu làm gì , chỉ tội làm khổ người yêu hen thì vẫn có nhưng ghen quá thì không nên
ghen ma` như Hoạn Thư hay như Trương Sinh thì người ta chạy mất dép không kịp ấy chứ
ghen có chừng mực , ghen với lí do chính đáng thì còn thương đc , còn có thể chấp nhận
cái gì nó cũng pải vừa vừa thôi
cái gì quá cũng k được
nhưng dù sao ghen một chút cũg hay hơn là chẳng biết ghen là gì :D
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.