Xem phiên bản đầy đủ : Trong vòng 5, 10 năm tới bạn làm gì?
Bọn mình đều mới tốt nghiệp cấp 3 chưa đầy 1 năm, nhưng cũng có thể coi là hết tuổi ngồi ghế nhà trường rồi, tuổi này cũng phải suy nghĩ về việc làm, cuộc sống của mình rồi mọi người nhỉ?
Mở topic này ra, mọi người cùng nhau kể chuyện tương lai bọn mình sẽ làm gì nhé :) , chỉ là bạn bè chia sẻ với nhau thôi ( Nhân đây mọi người mà thấy có cô chú nào tương lai đi về con đường nào sai trái thì còn kịp thời ngăn chặn, hehehe :D , đùa tí)
Viết nhé!!!
:D Tớ mở hàng.
Tháng 4 tới tớ bắt đầu vào ĐH. Vào ĐH thứ nhất là phải làm quen với thật nhiều người, bạn bè, đi nhiều, chơi nhiều, mở rộng quan hệ. Thứ 2 là tớ đi làm, chuẩn bị tiền làm những dự định khác. Tham gia câu lạc bộ nhảy cổ điển, hehe, học thêm 1 thứ tiếng nữa, cố học tiếng Anh đủ điểm TOEFL yêu cầu.
Sang năm 2006, khoảng cuối năm, tớ sẽ đi nước ngoài ( tức là so với chỗ tớ ở bây h ) , năm đấy thì chỉ đi nhiều với chơi nhiều thôi :D
Hết năm đấy tớ sẽ làm 1 phát gap year, đi tình nguyện ở đâu đó 1 năm, chắc là sẽ 1 nước thuộc thế giới thứ 3, vừa để được đi, vừa có kinh nghiệm về sau đi làm.
Hết 3 năm rồi :D . Còn 2 năm ĐH nữa, 2 năm đấy thì ... chưa tính xong, hehe. Sẽ tính tiếp....
Mục tiêu trong mấy năm này là tiếng Anh có thể gọi là biết, 1 thứ tiếng nữa đủ gọi là biết sơ sơ, ..... hoạt động để lấy KN về sau xin việc làm... và làm sao đủ tự tin đứng cạnh nói chuyện với 1 người bạn của tớ gọi là "Anh Tài năng" :D
Tương lai xa hơn phụ thuộc nhiều vào 3, 4 năm tới này :D , xin được báo cáo với các bạn trong 1 ngày thích hợp, hihi.
.
hihi tớ thì hi vọng bây giờ lấy được cái bằng toiec để đủ điều kiện thi vào hàng ko
mà bạn nói thế giới thứ 3 là thế giới nào vậy
chun_lee
26/02/2005, 20:02
bây giờ iem vẫn còn đang học lớp 11 ,nhưng iem nghĩ về tương lai của mình từ lâu rồi ...hic hic .
định thi ngoại thương và mỹ thuật công nghiệp nhưng đứa bạn iem nó lại bảo phải đi học vẽ,chán lun ....mà trường ngoại thương thì lại khó quá nhỉ vả lại không có khoa ngân hàng nữa .ngoài ngân hàng và những gì liên quan đến tiền ....em chẳng còn bít làm we' gì hết ....dự định thứ 2 là iem cũn thi tiếp viên hàng không ...chính vì thế bi giờ đang cố gắng học quả tiếng anh cho nó hoành tráng tí đã rồi lại tính tiếp .hì
uh cố gắng mà học tiếng anh đi em tại hồi đó anh ko xác định gì cả nên bây giờ phải học cấp tốc mệt quá :((
chun_lee
27/02/2005, 19:37
thế bây giờ anh đang học gì rồi ạ ?bây giờ iem lười qúa ,suốt ngày chỉ nghĩ đến đi chơi .hic hic .nhưng chắc bây giờ phải cố.đâm đầu vào mà học thôi .hồi trước anh học 11a17 việt đức ha? nick anh trong yahoo giống giống với nick của cái anh hoàng_việt_a17 nổi tiếng ấy nhỉ?keke
nói tiếp về tương lai .nếu học dốt quá ,tu luyện nhịn ăn mấy tháng rồi đi làm người mẫu ,đẹp trai thế này mà không làm người mẫu cũng phí .haha . :-SS không hiểu minh có nói gì sai không nhỉ?sao bạn mình lại nhìn mình kinh thế ?kke
hieu-putin
23/05/2005, 19:03
5 năm tới àh,hix nghĩ tới tương lai trào nước mắt-nhìn về wá khứ toát mồ hôi đúng là gieo nhân nào thì gặt quả đấy trước học cấp 3 thì chẳng chịu học bi h ko nghề ko nghiệp khổ wá,mà suy cho cùng cũng tại mình để thằng muido nó lôi kéo mình chơi bời thôi (hối hận wá).bi giờ hiện tại mình ở nhà chuẩn bị đồ đạc để sắp tới ra xã hội kiếm tiền
mình đã suy nghĩ và tự hứa với bản thân sẽ kiếm thật nhìu,thật nhìu tiền trong khoảng time nhanh nhất
cách của mình đơn giản thôi các bạn trong 4r học tập nhé.đầu tiên là chuẩn bị đồ đạc gọn nhẹ sau đó gọi một chiếc xe ôm hehehe.....chỉ sau 1 tiếng thôi là okie roài tiền đầy hai túi tha hồ mà tiêu xài hén :D
5 tới 10 năm nuă hả,học cho tốt rồi sẽ kiếm được 1 công việc kiếm được nhiều tiền ,sau đó là lấy vợ rồi.... nhưng phải cố gắng nhiều thì mới đạt được những gì mình mong muốn,chỉ tại thằng muido vaf thằng hiếu_putin lôi kéo mình đi ăn chơi để bây giờ lưu lạc tại đất bắc kinh xa xôi buồn chán .......
Cố gắng thì mới đạt đựoc những gì mionhf mong muốn....
hieu-putin
24/05/2005, 22:47
mịe hồi đó tao cũng như mày thui ga tre àh,mày đừng trách tao nữa nhé tất cả tại thèng muido đó.mà nói thật anh em nhìu thằng muốn sang TQ lắm dù chỉ là xuất khẩu lao động thôi nhưng có đc đâu mà hạnh phúc thế roài còn rì,sau nỳ vìa mở công ty choa tao một chân giám đốc nhé (hơi tham nhưng đã mất công xin thì xin làm giám đốc luôn hehe)
Đúng rồi ,tất cả chỉ tại thằng muido lôi kéo anh em mình để bây giờ 1 thằng lưu lạc bên bắc kinh,1 thằng đi làm cơ động ,để cho cái thằng muido nó sướng thế đấy ,học hàng không kiếm nhiều tiền lắm anh ah ..... Bắt nó về sau phải đền anh em mình vì những gì nó gây ra heheheh
--------
2 ông Putin và ga tre ko buôn ở đây nhá b-) b-)
LittwtchA13
26/05/2005, 04:39
5 năm tới, chắc là tớ đang tay máy ảnh, tay đồ vẽ, vai đeo máy tính với mấy quyển sách, chạy quanh trường hoặc đang hì hụi vẽ vẽ tô tô... nghĩ đến mà thích. 5 năm nữa chắc đang học Master
Còn 10 năm nữa, chắc cũng vẫn máy ảnh một tay, máy tính xách theo và bản thiết kế, vẫn chạy lung tung chỉ chỉ chỏ chỏ chỗ này chỗ nọ... Yeah tớ là Interior designer, thiết kế nội thất.
Rồi mơ ước có điều hành một công ty thiết kế, một cửa hàng đồ nội thất nhãn hiệu của mình ;)), một phòng tranh của riêng mình... hic liệu có xa vời quá không nhỉ?
ac ac mình thi phat đủ điểm toiec ngay nhưng mà mặt lại có cái sẹo bé tí nên ko được khuyên em nào muốn thì hàng ko thì nên tảy sạo ở mẹt đi nhé
lần tới này mà ko thi được nữa thì về xin ông già vốn chung làm cầm đồ cầm họ với mấy ông anh thế là xong *** phải học nữa đau đầu
Bodom_knight
26/05/2005, 10:02
5 năm nữa, thấy 1 thằng béo, mắt đeo kính, tay cầm.............. quyển truyện, mặc quần sooc, áo phông đi chơi lông nhôn, hoằcngooi chiễm chệ ở cái cửa hàng nhà nó đó là tui, đang lên kế hoạch mừ :D
còn 10 năm nữa, lúc đó sẽ thấy 1 thằng ăn mặc tử tế theo đúng nghĩa :D ngồi trong phòng máy lạnh làm chủ 1 công ti con về máy tính, đó , vậy thuitui chỉ khoái cái đó, còn làm công, ko ham
viet_canh_nguyen
26/05/2005, 15:30
năm sau cố kiềm cái nghề nào khá khá bỏ học đại hoc luôn,học hành gì chán phèo toàn đến ngắm gái ,ngủ,nghe nhạc,chơi điên tử ,bi-a lãng phí tuổi xuân quá ,ma` theo như minh biết 15 thàng giàu nhất thế giới này thì có đến 13 thăng là bỏ học đại học giữa chừng he he he cung thử xem có khi mình lại là thang thứ 14 :D anh em nào có ý tưởng làm ăn hay hay đang cần người góp sức thì nhắn em một tiếng nhé em . Kiếm tiền đi cho cuộc đời đỡ vô vị
Devilish_HT
30/08/2005, 22:30
5 năm nứa chắc ra trường rồi xin vào một tổ chức phi chính phủ nước ngoài cày.. cày 5 năm đủ tiền rồi lấy vốn mở cửa hàng chuyên mua - bán - sửa xe phân khối lớn! .. còn ko buôn đc thì lui về làm công ăn lương, ở ẩn, chiều chiều vác ngựa sắt ra chạy !
where_is_the_love
03/09/2005, 10:43
tương lai mù mịt quá!!!!!
psy_centre
11/11/2005, 18:40
3 năm nữa tui đang sống bên Trung quốc và đi học , 5 năm nữa tui đã về Việt Nam , làm việc trong Sài gòn . 10 năm nữa tui có một ngôi nhà tự tay mình xây dựng .hhiihih , không biết có thực hiện được không ?
Ối trơi ơi,lại 1 người nuẵ mò sang TQ hihihihi.
Tôi thì tương lai cũng chuă biết thế nào nuẵ ,chắc là cũng như mọi người học đến đâu thì học chứ chưa biết trước được tuơng lai mìn đâukhi`khi`
Originally posted by ga tre@9:08, 13/11/2005
Ối trơi ơi,lại 1 người nuẵ mò sang TQ hihihihi.
Tôi thì tương lai cũng chuă biết thế nào nuẵ ,chắc là cũng như mọi người học đến đâu thì học chứ chưa biết trước được tuơng lai mìn đâukhi`khi`
Quoted post
khơ khơ, nói như ông thì nói làm zie,ít ra thì cũng phải biết là tương lai mình nó sáng sủa hay k mà tập xác định trước chứ :D -- đùa chút :P
tôi thì 5 năm nữa vẫn còn phải mài mặt ở trường :( đến khổ....... :| nhưng mà cũng sướng, thà đi học còn hơn đi làm sớm. kekek vẫn tuổi ăn tuổi chơi :">
Oi, gio 5 nam da Troi qua Roi, bao thang tram bien co, vui buon LAN Lon. Phieu dat Bon Ba, cuoi cung moi thu ko he don gian nhu Minh nghi . Nguoi tinh khong bang Troi tinh.
Đầu tiên mình phải xem có qua 2012 ko rồi mới tính tiếp.
Qua 2012 rồi, chắc chắn mình sẽ thi tốt nghiệp, lấy tất cả 2 con xe máy của bố để đảm bảo bố ko cho thằng khác =)). Sau đó mình sẽ thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh.
Thi vào rồi, cố gắng sau 5 năm sẽ có thể kiếm dc 1 khoản tiền kha khá.
Sau đó, sẽ kiếm tiền, mở studio, tiếp tục sự nghiệp ca nhạc như đã mơ ước. Sẽ bắt đầu đưa nhạc Rap từ Underground lên Over. Tiếp đó sau khoảng 3 năm mà có tiến triến, sẽ tiếp tục mở công ty nhạc, sẽ tìm và đào tạo những ca sỹ R&B và Soul thật sự, chắc chắn sẽ tìm ra 1 boy band hát thể loại R&B.
Sau 10 năm, chắc chắn là phải có nghề nghiệp ổn định, phải có người yêu. Sau 15 năm phải có đủ tiền để mua nhà, mua xe và cưới vợ. Sau 20 năm nếu công ty đã mở ra, sẽ mở thêm 1 công ty, chuyên đi tìm và đầu tư cho những nhà văn trẻ và tài năng.
Thế đã, rồi sau này tính sau
hieu-putin
29/03/2011, 21:05
thoắt cái ko phải năm năm nữa đâu mà đã 7 năm rồi thay đổi nhiều quá.giờ mình không còn lông bông nữa.đã là police rồi.nhanh thật đấy,ai mà ngờ được cơ chứ.
nhìn lại về những j đã viết và đã trải qua chỉ nói gọn được là "nhanh thật"
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.