PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bóng đá Anh



Trang : [1] 2 3

roonaldoo
11/08/2007, 11:15
Mùa giải 2007/08 ở Anh đã đến. Những gương mặt vừa cũ vừa mới sẽ mang lại những trận cầu tốc độ, sôi nổi; những bàn thắng ngoạn mục; những pha bóng kĩ thuật và những cuộc đua căng thẳng kịch tích.
MU với 4 tân binh trẻ trung, tài năng có giữ đc ngai vàng? Những gì Chelsea làm sẽ nhiều đến đâu khi Mourinho khẳng định ông sẽ ít nói hơn? Liverpool đầy tham vọng với Torres có lần thứ 19 lên ngôi? Arsenal mất Henry sẽ đóng vai kẻ thách thức hay người chinh phục? Rồi cả Tottenham, Newcastle, Manchester City hay Sunderland - những gương mặt nổi bật trên thị trường chuyển nhượng mùa hè sẽ thể hiện mình đến đâu?
Mọi câu trả lời sẽ có vào tháng 5/2008. Hãy cùng bắt đầu bằng 10 trận đấu đầu tiên cuối tuần này:

Sunderland - Tottenham (18h45 thứ 7)
Bolton - Newcastle (21h)
Derby - Portsmouth (21h)
Everton - Wigan (21h)
Middlesbrough - Blackburn (21h)
WestHam - Man City (21h)
Aston Villa - Liverpool (23h15)
Arsenal - Fulham (18h CN)
Chelsea - Birmingham (19h30)
Man Utd - Reading (22h)

manutd1991
11/08/2007, 13:34
mod ơi làm ơn cho cái vote đội vô địch nhé :d
đây là tin vắn của ngày 11/8 ngày khai hỏa của PL
Trung vệ Alex đã hoàn tất thủ tục chuyển từ PSV Eindhoven đến Chelsea.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Bong-da/2007/08/3B9F916C/3.jpg
MU đã hoàn tất việc ký hợp đồng với Carlos Tevez. anh sẽ mang áo số 32 con số của anh ở WH. ảnh hình pót bên topic manutdfan. chịu khó sang đấy mà xem nhá.
Johan Djourou của Arsenal đã chấp nhận chuyển tới thi đấu cho đội bóng mới lên hạng Birmingham
http://www.carling.com/media/player_images/player-image-35545.jpg
Sevilla "mưu đồ" nâng giá Daniel Alves
http://www.jutarnji.hr/EPHResources/Images/2006/08/25/Daniel_Alves_w.jpg
và ngài Arsene Wenger đang thương thảo hợp đồng mới với Arsenal.
tiện đây mình cũng tóm tắt tình hình chuyển nhượng các đội bóng tại Pl
Aston Villa

Đến: Marlon Harewood (West Ham, 4 triệu bảng); Nigel Reo-Coker (West Ham, 8.5 triệu bảng)
Đi: Steven Davis (Fulham, 4 triệu bảng); Liam Ridgewell (Birmingham, 2 triệu bảng); Aaron Hughes (Fulham, 1 triệu bảng), Gavin McCann (Bolton, 1 triệu bảng); Jlloyd Samuel (Bolton, CNTD); Lee Hendrie (Sheffield United, CNTD); Robert Olejnik (Falkirk, CNTD); Chris Sutton (giải nghệ)

Birmingham

Đến: Olivier Kapo (Juventus, 3 triệu bảng); Garry O’Connor (Lokomotiv Moscow, 2.7 triệu bảng); Liam Ridgewell (Aston Villa, 2 triệu bảng); Fabrice Muamba (Arsenal, 2 triệu bảng); Franck Queudrue (Fulham, 2 triệu bảng); Stuart Parnaby (Middlesbrough, CNTD); Daniel De Ridder (Celta Vigo, CNTD); Richard Kingson (Hammarby, CNTD); Rafael Schmitz (Lille, mượn)
Đi: DJ Campbell (Leicester, 1.6 triệu bảng); Stephen Clemence (Leicester, 750.000 bảng); Julian Gray (Coventry, CNTD); Bruno N'Gotty (Leicester, CNTD); Neil Kilkenny (Oldham, mượn)

Blackburn

Santa Cruz bỏ Bayern để đến với Blackburn

Đến: Roque Santa Cruz (Bayern Munich, 3.5 triệu bảng); Maceo Rigters (NAC Breda, không tiết lộ phí), Gunnar Nielsen (BK Frem Copenhagen, CNTD)
Đi: Andy Todd (Derby, 750.000 bảng); Michael Gray (Wolves, CNTD); Francis Jeffers (Sheff Weds, 700.000 bảng)

Bolton

Đến: Gavin McCann (Aston Villa, 1 triệu bảng); Jlloyd Samuel (Aston Villa, CNTD); Zoltan Harsanyi (FC Senec, CNTD); Blerim Dzemaili (FC Zurich, CNTD); Gerald Cid (Bordeaux, CNTD); Mikel Alonso (Real Sociedad, mượn); Danny Guthrie (Liverpool, mượn); Christian Wilhelmsson (Nantes, mượn); Daniel Braaten (Rosenborg, không tiết lộ phí)
Đi: Tal Ben Haim (Chelsea, CNTD), Henrik Pedersen (huỷ hợp đồng); Quinton Fortune (huỷ hợp đồng); David Thompson (huỷ hợp đồng); Cesar Martin (Hercules, CNTD); Chris Howarth (Carlisle, CNTD)

Chelsea

Malouda - Cầu thủ duy nhất khiến Chelsea phải móc hầu bao

Đến: Florent Malouda (Lyon, 13.5 triệu bảng); Tal Ben Haim (Bolton, CNTD); Claudio Pizarro (Bayern Munich, CNTD); Steve Sidwell (Reading, CNTD)
Đi: Geremi (Newcastle, CNTD); Khalid Boulahrouz (Sevilla, mượn); Juan Sebastian Veron (huỷ hợp đồng); Yves Makabu-Ma-Kalambay (Hibernian, CNTD); Nuno Morais (Apoel Nicosia, CNTD); Jimmy Smith (Norwich, mượn); Michael Mancienne (QPR, mượn); Ben Sahar (QPR, mượn)

Đội hình Chelsea mùa giải 2007 – 2008

Derby County

Đến: Andy Griffin (Portsmouth, 500.000 bảng); Lewis Price (Ipswich, 200.000 bảng); Andy Todd (Blackburn, 750.000 bảng); Claude Davis (Sheffield United, 3 triệu bảng); Robert Earnshaw (Norwich, 3.5 triệu bảng); Tyrone Mears (West Ham, 1 triệu bảng)
Đi: Lee Camp (QPR, 300.000 bảng); Paul Peschisolido (Luton, CNTD); Lee Grant (Sheffield Wednesday, CNTD); Richard Jackson (Luton, CNTD); Seth Johnson (huỷ hợp đồng); Morten Bisgaard (huỷ hợp đồng); Paul Boertien (huỷ hợp đồng)

Everton

Đến: Leighton Baines (Wigan, 6 triệu bảng); Phil Jagielka (Sheffield United, 4 triệu bảng); Steven Pienaar (Borussia Dortmund, mượn)
Đi: James Beattie (Sheffield United, 4 triệu bảng); Gary Naysmith (Sheffield United, 1 triệu bảng); Richard Wright (West Ham, CNTD); Alessandro Pistone (huỷ hợp đồng)

Fulham

Đến: Hameur Bouazza (Watford, 4 triệu bảng); Adrian Leijer (Melbourne Victory, không tiết lộ phí); Lee Cook (QPR, 2.5 triệu bảng); David Healy (Leeds, 1.5 triệu bảng); Paul Konchesky (West Ham, 2 triệu bảng); Chris Baird (Southampton, 3 triệu bảng); Diomansy Kamara (West Brom, 6 triệu bảng); Steven Davis (Aston Villa, 4 triệu bảng); Aaron Hughes (Aston Villa, 1 triệu bảng)
Đi: Franck Queudrue (Birmingham, 2 triệu bảng); Michael Brown (Wigan, không tiết lộ phí); Heidar Helguson (Bolton, 1 triệu bảng); Claus Jensen (huỷ hợp đồng); Tomasz Radzinski (huỷ hợp đồng); Mark Crossley (Oldham, CNTD); Mark Pembridge (huỷ hợp đồng); Matty Collins (Swansea, CNTD)

Liverpool

Fernando Torres: Bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử Liverpool

Đến: Ryan Babel (Ajax, 11.5 triệu bảng); Yossi Benayoun (West Ham, 5 triệu bảng); Fernando Torres (Atletico Madrid, 21.5 triệu bảng); Lucas Leiva (Gremio, 8 triệu bảng); Sebastian Leto (Lanus, 1.8 triệu bảng); Andriy Voronin (Bayer Leverkusen, CNTD); Mikel San Jose (Athletic Bilbao, 270.000 bảng); Nikolay Mihaylov (Levski Sofia, không tiết lộ phí); Krisztian Nemeth (MTK Hungaria, CNTD); Andras Simon (MTK Hungaria, CNTD); Ryan Crowther (Stockport, không tiết lộ phí)
Đi: Craig Bellamy (West Ham, 7.5 triệu bảng); Djibril Cisse (Marseille, 6 triệu bảng); Luis Garcia (Atletico Madrid, 3.5 triệu bảng); Florent Sinama-Pongolle (Recreativo Huelva, 2.7 triệu bảng); Jerzy Dudek (Real Madrid, CNTD); Bolo Zenden (Marseille, CNTD); Robbie Fowler (huỷ hợp đồng); Danny Guthrie (Bolton, mượn); Adam Hammill (Southampton, mượn)

Đội hình Liverpool mùa giải 2007 – 2008

Manchester City

Đến: Elano (Shakhtar Donetsk, 8 triệu bảng); Vedran Corluka (Dinamo Zagreb, 4 triệu bảng); Javier Garrido (Real Sociedad, 1.5 triệu bảng); Geovanni (Cruzeiro, CNTD); Rolando Bianchi (Reggina, 8.8 triệu bảng); Gelson Fernandes (FC Sion, không tiết lộ phí); Martin Petrov (Atletico Madrid, 4.7 triệu bảng); Valeri Bojinov (Fiorentina, không tiết lộ phí)
Đi: Joey Barton (Newcastle, 5.8 triệu bảng); Sylvain Distin (Portsmouth, CNTD); Trevor Sinclair (Cardiff, CNTD); Nicky Weaver (Charlton, CNTD); Stephen Jordan (Burnley, CNTD); Hatem Trabelsi (huỷ hợp đồng)

Manchester United


Đến: Anderson (Porto, 17 triệu bảng); Nani (Sporting Lisbon, 14 triệu bảng); Owen Hargreaves (Bayern Munich, 17 triệu bảng); Tomasz Kuszczak (West Brom, 3 triệu bảng), carlos tevez ( ko tiết lộ)
Đi: Kieran Richardson (Sunderland, £5.5 triệu bảng);Giuseppe Rossi (Villarreal, không tiết lộ phí); Alan Smith (Newcastle, không tiết lộ phí)

Đội hình Manchester United mùa giải 2007 – 2008

Middlesbrough

Đến: Luke Young (Charlton, 2.5 triệu bảng); Jeremie Aliadiere (Arsenal, 2 triệu bảng), Tuncay Sanli (Fenerbahce, CNTD)
Đi: James Morrison (West Brom, 1.5 triệu bảng); Mark Viduka (Newcastle, CNTD); Abel Xavier (LA Galaxy, CNTD); Stuart Parnaby (Birmingham, CNTD); Malcolm Christie (huỷ hợp đồng); Danny Graham (Carlisle, CNTD)

Newcastle

Đến: Jose Enrique (Villarreal, 6.5 triệu bảng); Alan Smith (Manchester United, 6 triệu bảng); Geremi (Chelsea, CNTD); David Rozehnal (Paris St Germain, 3 triệu bảng); Joey Barton (Manchester City, 5.8 triệu bảng); Mark Viduka (Middlesbrough, CNTD)
Đi: Scott Parker (West Ham, 7 triệu bảng); Titus Bramble (Wigan, CNTD); Antoine Sibierski (Wigan, CNTD); Craig Moore (huỷ hợp đồng); Pavel Srnicek (huỷ hợp đồng); Olivier Bernard (huỷ hợp đồng); Alan O’Brien (Hibernian, không tiết lộ phí)

Portsmouth

Chân sút triển vọng của bóng đá Anh, David Nugent chuyển đến Portsmouth

Đến: David Nugent (Preston, 6 triệu bảng); John Utaka (Rennes, 7 triệu bảng); Sulley Muntari (Udinese, 7 triệu bảng); Sylvain Distin (Manchester City, CNTD); Hermann Hreidarsson (Charlton, CNTD); Martin Cranie (Southampton, 150.000 bảng); Arnold Mvuemba (Rennes, không tiết lộ phí)
Đi: Andy Griffin (Derby, 500.000 bảng); Svetoslav Todorov (Charlton, CNTD)

Reading

Đến: Emerse Fae (Nantes, 2.5 triệu bảng); Kalifa Cisse (Boavista, 675.000 bảng)
Đi: Steve Sidwell (Chelsea, CNTD), Greg Halford (Sunderland, 3 triệu bảng); Alan Bennett (Southampton, mượn)

Sumderland

Richardson tái ngộ người đồng đội cũ Roy Keane ở Sunderland

Đến: Craig Gordon (Hearts, 9 triệu bảng); Paul McShane (West Brom, 1.5 triệu bảng); Kieran Richardson (Manchester United, 5.5 triệu bảng); Michael Chopra (Cardiff, 5 triệu bảng); Russell Anderson (Aberdeen, 1 triệu bảng); Greg Halford (Reading, 3 triệu bảng); Dickson Etuhu (Norwich, 1.5 triệu bảng)

Đi: Stephen Elliott (Wolves, không tiết lộ phí); Tommy Miller (Ipswich, CNTD); Arnau Riera (Falkirk, mượn); Kenny Cunningham (huỷ hợp đồng)

Tottenham

Đến: Kevin-Prince Boateng (Hertha Berlin, 6 triệu bảng); Younes Kaboul (Auxerre, 8 triệu bảng); Darren Bent (Charlton, 16.5 triệu bảng); Gareth Bale (Southampton, 5 triệu bảng); Adel Taarabt (Lens, không tiết lộ phí)
Đi: Reto Ziegler (Sampdoria, 1.4 triệu bảng); Mark Yeates (Colchester, không tiết lộ phí); Emil Hallfredsson (Lyn-Oslo, không tiết lộ phí)

West Ham United

Ljungberg “dưỡng già” ở West Ham

Đến: Freddie Ljungberg (Arsenal, 3.5 triệu bảng); Craig Bellamy (Liverpool, 7.5 triệu bảng); Julien Faubert (Bordeaux, 6 triệu bảng); Scott Parker (Newcastle, 7 triệu bảng); Richard Wright (Everton, CNTD)
Đi: Marlon Harewood (Aston Villa, 4 triệu bảng); Paul Konchesky (Fulham, 2 triệu bảng); Yossi Benayoun (Liverpool, 5 triệu bảng); Nigel Reo-Coker (Aston Villa, 8.5 triệu bảng); Tyrone Mears (Derby, 1 triệu bảng); Roy Carroll (Rangers, CNTD), Teddy Sheringham (Colchester, CNTD); Shaun Newton (Leicester, CNTD)

Wigan

Đến: Jason Koumas (West Brom, 5.3 triệu bảng); Carlo Nash (Preston, 300.000 bảng); Andreas Granqvist (Helsingborgs, 750.000 bảng); Mario Melchiot (Rennes, CNTD); Titus Bramble (Newcastle, CNTD); Antoine Sibierski (Newcastle, CNTD); Antonio Valencia (Villarreal, mượn)
Đi: Leighton Baines (Everton, 6 triệu bảng); Lee McCulloch (Rangers, 2.25 triệu bảng); Matt Jackson (Watford, CNTD); Arjan de Zeeuw (Coventry, CNTD); David Unsworth (huỷ hợp đồng); Andy Webster (Rangers, mượn)

thông tin trên lấy tại www.vnexpress.net và www.bongda24h.vn cảm ơn các bạn đã đọc. Nhớ cho ý kiến nhá

monitor
11/08/2007, 16:59
MU và Chelsea có vẻ như sẽ có sự khởi đầu thuận lợi nhất khi chỉ phải gặp 2 đối thủ không quá mạnh.Sau mùa giải thành công đầy bất ngờ,Reading đã lộ hết bài,hơn thế nữa tuyến giữa không còn "lá phổi" Sidwell,tiền đạo chủ lực-ngôi sao U21 Anh - L.Lita lại gặp phải chấn thương nặng ko thể ra sân gặp MU.Với sự chênh lệch về "thiên,thời,địa lợi",MU ko dành đc 3đ sẽ là bất ngờ lớn đầu mùa giải.
Tương tự,Chelsea chỉ phải gặp Birmingham,ng` lạ mà quen ở giải Ngoại hạng.Kinh nghiệm của S.Bruce ở giải đấu cao nhất nc Anh khi thi đấu cho MU cũng như 6 năm làm HLV cho Bir cũng chỉ đủ cầm cự trc Chelsea cùng lắm là đến đầu hiệp 2.Đối mặt với Chelsea lúc này tưởng như may mắn khi hơn nửa đội hình chính bị chấn thương nhưng con hổ bị thương lại là lúc nó mạnh nhất.Ko những thế,Chelsea cần phải khẳng định mình trc khó khăn để cho các đối thủ thấy đẳng cấp của nhà vô địch tương lai.
Khó khăn cho Arsenal khi gặp Fulham,mọi trận Derby đều ẩn chứa bất ngờ.Sự thiếu vắng Henry ko phải là vấn đề vì Arsenal đã làm quen với điều đó ở mùa giải trc.Nhưng ngược lại,sân nhà Emirate lại là tử huyệt của Arsenal khi các pháo thủ liên tục để mất điểm 1 cách đáng tiếc trc các đội bóng nhỏ.Nếu Arsenal có bàn thắng sớm ở hiệp 1 thì họ sẽ là ng` chiến thắng,trường hợp ngc lại,sự nôn nóng của các cầu thủ trẻ sẽ khiến Arsenal xuất phát chậm hơn các đại gia khác trong ngày mở màn.
Gặp trở ngại lớn nhất trong ngày ra quân là Liverpool.Trở ngại ko phải đến từ đối thủ mà đến từ...chính họ.Đầu tiên là sức ép đặt lên Torres sau khi về với Liverpool với tư cách là "đắt giá nhất Châu Âu" mùa giải năm nay,rất có thể điều đó làm "El Nino" cóng chân khi lần đầu tiên làm quen với tốc độ của bóng đá Anh.Thứ đến là đội quân do Benitez chỉ đạo thường xuất phát rất chậm,họ luôn hòa trong trận mở màn ở 2 mùa giải gần đây.Lần thứ 3 chăng?

ManUtd_HAT
11/08/2007, 19:57
PL khai mạc bằng trận đấu giữa 2 đội đc coi là có khả năng gây bất ngờ của giải là Sunderland và Tottenham :-j nhưng có lẽ , dù đã hết hiệp 1 nhưng 2 đội vẫn chưa mang lại đc cái j` cho khán giả :|
Sunderland dù rất mạnh tay trên TTCN nhưng có lẽ chỉ có thủ môn Gordon là món hàng có chất lượng , dù vậy a vẫn chưa thể hiện đc j` , còn Richardson , số 10 :O chả lẽ Sun k còn ai xứng đáng làm thủ lĩnh hơn 8-} chỉ có chú Etuhu thì rất ấn tượng :x khỏe kinh :)) đá tiền vệ trụ cũng đc đấy chứ :) nhưng 2 chú tiền đạo thì có vẻ quá non :-s k có khả năng gây đột biến :-j Roy Keane ơi , hãy lo trụ hạng đi là vừa :-j
còn Tot thì có vẻ họ vẫn là 1 đội bóng yếu bóng vía :-s dù đc đánh giá trên phân hoàn toàn nhưng Tot k thể áp đặt đc lối chơi , cũng k có nhiều cơ hội . Tham vọng tốp 3 e rằng rất khó :-j

monitor
12/08/2007, 02:55
còn Richardson , số 10 ,chả lẽ Sun k còn ai xứng đáng làm thủ lĩnh hơn
Ở giải Anh,số 10 không đồng nghĩa với cầu thủ dẫn dắt lối chơi.Lampard,Gerrard đều ko mang số áo này.Cầu thủ nổi tiếng nhất nc Anh mang áo số 10 những năm trc là Owen hay Sheringham,cũng ko chơi ở vị trí này.Số 10 hiện tại của Rooney đơn thuần chỉ là "cảm ơn những đóng góp to lớn của Rooney cho đội bóng",ko mang ý nghĩa Rooney là cầu thủ dẫn dắt lối chơi.Nói chung là số 10 ở Anh chẳng có nhiều ý nghĩa như các nước Nam Mỹ.
Chopra vừa làm nên bất ngờ đầu tiên của mùa giải với bàn thắng ở phút cuối cùng :o đồng thời Keano đã có chiến thắng đầu tay ở giải ngoại hạng.Đầu xuôi đuôi lọt,hi vọng Sunderland sẽ làm mọi ng nhớ đến như là 1 "ngựa ô" của mùa giải,chứ ko phải nhớ đến 1 Sunderland đang giữ kỷ lục đội có số điểm thấp nhất ngoại hạng Anh cách đây 1 mùa bóng.
Nhìn chung,đây là vòng đấu của các tân binh.Ngoài Chopra,các bản hợp đồng mới đều đã ghi bàn : Bianchi,Santa Cruz,Geovanni . Niềm vui lại ko đến với Torres,cho dù Liverpool đã có đc 3d ở những phút cuối cùng.

manutd1991
12/08/2007, 03:11
tỉ số các trận trong ngày khai mạc PL
FT Sunderland 1 - 0 Tottenham H.
M. Chopra(90')
FT Bolton W. 1 - 3 Newcastle U.
New:N'Zogbia (11'),martins(21',27')
Bol:anelka (50')
FT Derby County 2 - 2 Portsmouth
Der: oakley(5'), todd (84')
pompey: Mwaruwar(27'), Utaka(83')
FT Everton 2 - 1 Wigan Athletic
Everton: osman(26'),anichebe(75')
wigan: sibierski(80')
FT Middlesbrough 1 - 2 Blackburn R.
Boro: downing(31')
Black:cruz(62'), derbyshire(79')
FT West Ham U. 0 - 2 Manchester C.
Bianchi(18'), Geovani(87')
FT Aston Villa 1 - 2 Liverpool
Villa:Barry(85')p
Liverpool: Laursen(31')O.g, gerrard(87')
một vài hình ảnh của ngày khai mạc PLhttp://i108.photobucket.com/albums/n2/trandinhhung/PL/76060427.jpghttp://i108.photobucket.com/albums/n2/trandinhhung/PL/76060302.jpghttp://i108.photobucket.com/albums/n2/trandinhhung/PL/76060015.jpghttp://i108.photobucket.com/albums/n2/trandinhhung/PL/76059490.jpghttp://i108.photobucket.com/albums/n2/trandinhhung/PL/76059314.jpghttp://i108.photobucket.com/albums/n2/trandinhhung/PL/76059083.jpghttp://i108.photobucket.com/albums/n2/trandinhhung/PL/76059017.jpghttp://i108.photobucket.com/albums/n2/trandinhhung/PL/76059011.jpghttp://i108.photobucket.com/albums/n2/trandinhhung/PL/76058865.jpghttp://i108.photobucket.com/albums/n2/trandinhhung/PL/76058788.jpg
hình ảnh trên dc lấy từ gettyimage

monitor
12/08/2007, 03:58
Nhìn sơ sơ vào đội hình cũng như ban huấn luyện , phải gọi Sunderland là đội hình B của MU mới chính xác : Wallace , Richarson , Milner , Roy ,...

ManUtd_HAT
12/08/2007, 11:41
hí hí anh Mo toàn viết sai tên à ;)) Richardson chứ ;;) Miller chứ :P mà còn Yorke , Paul Mc Shane ... nhờ có Roy Keane nên có lẽ Sunderland cũng sẽ thành sân sau của MU thôi :))

Tevez đc phép đá ngay từ trận hôm nay :D nhưng chắc a chỉ vào sân từ băng ghế dự bị vì chưa kịp thích nghi lối đá của MU ^^

qua lượt đấu đầu tiên , ta có thể thấy Man City và Newcaslte đang thực sự dần trở thành thế lực với 2 chiến thắng cách biệt ngay trên sân khách trước 2 đối thủ k dễ chịu 1 tí nào :) các ông lớn phải dè chừng ^^
Tot đã gây thất vọng và phần nào cả Liverpool cũng vậy ... đêm nay xem Arsenal sẽ đá ra sao , còn Chelsea dù mất rất nhiều trụ cột nhưng đc đá sân nhà , đối thủ cũng chỉ là 1 Birmingham vớ vẩn :-j có lẽ Mourinho sẽ có chiến thắng đầu tay .
Tất cả mọi sự chú ý dồn về Old Trafford , ngựa ô Reading năm ngoái có làm đc j` k :)) câu hỏi k phải là Reading có khả năng gây bất ngờ k , mà là MU sẽ thắng bao nhiêu để vươn lên đầu bàng ^^ hí hí

manutd1991
12/08/2007, 11:50
oài oài tình hình chấn thương của the blues có vẻ khá nghiêm trọng tuy nhiên em cũng đánh giá cao họ trước bir tối nay. Còn đoàn quân của wwenger sau nhiều năm kô có dc danh hiệu nào và trắng tay trong mùa trước ko hiểu năm nay có thể tiến bộ gì hơn ko trước một Fulham 1 đội hạng trung bình yếu

còn MU tối nay sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất để đối đầu với reading một hiện tượng mùa giải trước. nhưng năm nay read đã mất sidwel trong khi đó lita cùng 1 vài đồng đội khác đang bị chấn thương có lẽ đêm nay sẽ là 1 chiến thắng cho Manutd. Cố lên quỷ đỏ, 4 chiếc cup đang đợi các anh ><

monitor
13/08/2007, 00:03
Mất 2d trên sân nhà , MU đã ko có đc sự khởi đầu như mong đợi.Nhất là trong hoàn cảnh 3 đại gia còn lại đều có chiến thắng đầu tay theo nhiều cách khác nhau.Sự khởi đầu chậm chạp của MU sẽ đe dọa rất nhiều đến cơ hội vô địch của họ.

manutd1991
13/08/2007, 00:08
đây là tỉ số ngày thứ 2 vòng 1
ARS 2-1 Fulham
chelsea 3-2 Birmingham
và MU 0 - 0 Reading
buồn cho MU cho dù đã tấn công lấn áp đối phương 1 cách hoàn toàn nhưng nhờ hàng phòng ngự xuất sắc cùng sự :(( pro của GK hannaman nên MU ko thể ghi dc bàn thắng :(( mong sao trong trận gặp pompey, MU sẽ có 1 chiến thắng đầu tay mặc dù rất khó :d
ko biết chú R10 ra sao rồi :((

monitor
13/08/2007, 03:21
Cũng hôm nay, thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai Việt Nam đã xuất hiện trên bảng quảng cáo tại sân Emirates của Arsenal (cũng là một sự tự hào với đội, dù họ phải trả tiền cho CLB đại gia nước Anh).
;]

manutd1991
13/08/2007, 09:58
cái này hôm qua thằng Fa9x nó khoe là dc chiếu rất nhiều nhưng em ko xem ;)) dù sao thì có cờ của HAGL là tốt rồi ;)) mai bảo MU mua HNLGACB ;)) rồi treo cờ trên sân ;))

monitor
13/08/2007, 21:55
hí hí anh Mo toàn viết sai tên à ;)) Richardson chứ ;;) Miller chứ :P
Anh nhầm với thằng Milner của New,tại thằng này xuất hiện nhiều hơn Miller ;]


mai bảo MU mua HNLGACB rồi treo cờ trên sân
Sau khi bóng đá VN đá thành công ở Asian Cup thì Barca cũng đang la liếm,ko biết nó chọn đội nào làm đối tác.Chẳng mấy chốc thấy Quang Vinh thế chỗ Rooney chấn thương ... gẫy 2 chân nghỉ suốt đời =))

manutd1991
14/08/2007, 14:01
anh mo viết tên cầu thủ vn mà còn sai à ^:)^. Barca lăm le đội bóng nào đó anh :D. MU mua thể công hoặc LGHNACB hoặc hòa phát cũng dc miễn là thủ đô ;))
tevez đã đc SAF bố trí cho vị trí chính thức vào trận thứ năm tới và anh cũng là người thay thế r10 trong 2 tháng tới. Tevez cho hay anh cũng kô có áp lực gì về việc phải thay thế r10 cả

monitor
15/08/2007, 07:41
anh mo viết tên cầu thủ vn mà còn sai à ^:)^.

Sai đâu mà sai.E ko biết Quang Vinh à :| Cầu thủ trẻ của Thể Công đang dẫn đầu vua phá lưới giải hạng nhất với 9 hay 10 bàn thắng gì đó.Thằng này đc Thể Công gửi sang Bulgari đào tạo.Do Thể Công đang quyết tâm trụ hạng nên cho nó chín ép :-j Anh ko nói Công Vinh :-j Bây giờ 22-23 rồi thì uốn nắn làm sao đc nữa :|

Spur - Everton : 1 - 3
40 triệu bảng với 1 dàn cầu thủ thuộc loại khá,chẳng hiểu M.Jol làm cái gì mà thua trắng 2 trận.Quyết tâm lọt vào top 4 e là đã xa vời vợi :-<

manutd1991
15/08/2007, 10:36
sak anh phải viết tên đội póng chứ quang vinh thì em công nhận là cả nước vn có limit tên như thế, em tưởng anh nói công vinh :-p lè lè ;)) thể công năm nay lên hạng thì em sẽ đi cổ vũ từng trận ;))
oài về vụ spur thua cu eve thì tình hình năm nay spur xuống hạng :-j.mọi người ơi tối nay pompey-mu 1h45 tối nay tevez sẽ có màn ra mắt MU ;)) 4-0 leo lên ngôi nhất bảng

ManUtd_HAT
15/08/2007, 20:45
hix lậy ông ĐÌnh Hưng ^:)^ 4-0 cái zề :| thắng là tốt lắm rồi :-j nói trước bước k qua mất =((

mà HLV Tot mất chức rồi à ^^ sao bảo là : "tôi sẽ đưaTot vào top 3" =)) ( 3 chứ k phải 4 nhá ;] )

banlinhlangtu
15/08/2007, 21:52
Ac ac lấy tin ở đâu ra mà bảo là HLV của Tot mất chức thế anh?
Tối nay chắc là MU sẽ thắng 2-0 hoặc 3-1 nhưng chắc chắn 1 điều rằng khoảng cách sẽ là 2 bàn :P!
MU cố lên!

manutd1991
15/08/2007, 22:55
sak tình hình là sắp mất rồi còn gì ;] 40m bảng mà để thua 1 đội mới lên hạng và 1 đội hạng trung ^:)^ để mình dẫn dắt còn hơn ;))
sorry 4-0 cong nhận là khó nhưng ko có gì là khó thể ;)) mà em cũng cóng :(( Rio làm 1 phát như năm ngoái thì ^:)^
còn chel làm khách sân rea thì ủng hộ ku hunt do again ;] nằm khoảng qua chít mớt là dc òy ;))

monitor
16/08/2007, 06:31
MU bế tắc trc Reading , ngược lại Chelsea có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 cũng trc chính đối thủ này trên sân khách . Sau 2 vòng MU đã kém Chelsea 4đ . Nhìn vào những gì các đội thể hiện trong các mùa giải gần đây,nói thẳng 1 sự thật : MU quên luôn ngôi vô địch đi :)
Cùng chung cảnh ngộ với Spurs là Bolton,Boro khi tiếp tục có trận thua thứ 2 liên tiếp.Cuộc chiến trụ hạng của Bolton đã "sáng sủa" hơn rất nhiều khi Big Sam ra đi.
Những đội bóng đc kỳ vọng như MU (vô địch) Bolton,Boro,Spurs(ngựa ô của giải) đều gây thất vọng lớn.Chỉ có Chelsea là vẫn giữ được danh tiếng của mình,đáng ghi nhận hơn nữa,lối chơi của The Blues đã trở nên khoáng đạt hơn,đẹp mắt hơn rất nhiều ở mùa giải năm nay.Đồng thời họ cũng trở nên dễ bị thủng lưới hơn (3 bàn/2 trận),một điều xưa nay hiếm.Màu áo của Chelsea gợi nhớ đến Barca,phải chăng Mourinho cũng học tập triết lý của đội bóng này : Luôn tìm cách ghi nhiều bàn thắng hơn đối phương cho dù hậu phương có tan nát ^^

MUnumberone
16/08/2007, 07:31
sak anh phải viết tên đội póng chứ quang vinh thì em công nhận là cả nước vn có limit tên như thế, em tưởng anh nói công vinh :-p lè lè ;)) thể công năm nay lên hạng thì em sẽ đi cổ vũ từng trận ;))
oài về vụ spur thua cu eve thì tình hình năm nay spur xuống hạng :-j.mọi người ơi tối nay pompey-mu 1h45 tối nay tevez sẽ có màn ra mắt MU ;)) 4-0 leo lên ngôi nhất bảng

----------
ô e mu 19991 dự đoán toàn sai be sai bét :-j............thà đừng dự đoán tỉ số còn hơn...nói trc..bước toàn o wa....:hes:
giải ngoại hạng bi giờ rất khốc liệt............thua kém nhóm đại gia 4 đ....mu sẽ rất khó có thể san lấp lại khoảng cách về điểm số đó trg những giai đoạn còn lại

manutd1991
16/08/2007, 15:45
MU quên luôn ngôi vô dịch thì chưa dám chắc đc cái gì :( nhưng với lối chơi thiếu máu của minh thì e rằng MU có thể trắng tay trog năm nay =((
còn vấn đề dự đoán tỉ số của em là để kích fan MU thêm phấn chấn thôi ;)) chứ em có phải chuyên ja đâu :(
cuối tuần mà ko làm dc gì MC thì thôi luôn rồi đó :((. Trận này em ko đoán tỉ số vì sợ ;)) nhưng em chỉ đoán là MU sẽ win thôi =(( nói lưỡng lự :((

roonaldoo
16/08/2007, 18:37
MU quên luôn ngôi vô địch đi
Với những tân binh trong mùa hè, với những gì mới trải qua và với một Alex Ferguson còn đầy nhiệt huyết, thích làm mới mình, điều này sẽ ko xảy ra!
Khổ nỗi, trong khuôn khổ trận đấu hôm qua, dấu ấn của Ferguson quá mờ nhạt so với người đồng nghiệp Redknapp. Alex đã k thật tỉnh táo khi đưa O'Shea vào thay Giggs chứ k phải thay Carrick - đuối sức, đánh mất sự sáng tạo và ko hỗ trợ phòng ngự từ xa trong khi quân bài Martin Taylor của Harry lại bén duyên.

Chuyến làm khách này khiến MU vừa mất điểm quan trọng cho cả chặng đường dài, vừa mất quân cho trận derby ngay trước mắt. Thiếu cả Ro7+8 và gặp ManCity "bỗng" toàn thắng 2 vòng đầu, lần thứ 3 mất điểm cho MU??
...Nếu vậy, quá tam ba bận thui :burn_joss_stick: vòng 4, thua luôn đi =))


còn chel làm khách sân rea thì ủng hộ ku hunt do again ;] nằm khoảng qua chít mớt là dc òy
thằng này viết cái khỉ gì thế này :-?? post rõ ràng ra! :-L

monitor
16/08/2007, 18:48
Ngôn ngữ xì tin , nửa anh nửa việt , vận 70% phần công lực mới hiểu đc đấy =))
MU - Man City : Xanh tỏ đỏ mờ.Chẳng mấy khi đc chứng kiến Man City "bỏ xa" MU đến vậy,với phong độ hiện tại rất có thể k/c này còn đc kéo dài hơn nữa,đó còn chưa kể chuyện thắng đc MU với Man City cũng ko phải là cái gì quá to tát ở những mùa giải trc.Lượt trận tiếp theo ngoài Derby thành Manchester,người hâm mộ còn đc chứng kiến cuộc đọ sức "cơm bữa" giữa Mourinho và Benitez.Trận đấu khẳng định giá trị của tân binh(Malouda,Alves,Torres).

manutd1991
16/08/2007, 20:01
hì hì ý của em là muốn hunt làm lại việc cho cech nằm ý mà. chít mớt đọc ra là giáng sinh
cuối tuần sẽ có 2 trận đấu khá hấp dẫn đó là chelsea - liverpool và derby thành man. Manchester united ơi !!! ko còn gì để mất nữa đâu ngoài cúp PL thôi!!!
anh mo phải dùng tới 70% công lực cơ à :-j em chỉ cần 10,65% thôi ;))

monitor
20/08/2007, 21:48
Chẳng hiểu thằng trọng tài ăn cái gì mà bị hoa mắt , cho Chelsea ăn quả penalty giời ơi đất hỡi :( Với thế trận vượt trội,hơn hẳn cả số cơ hội tạo ra trc cầu môn,cuối cùng Liverpool cũng chỉ lấy đc có 1 điểm (đúng hơn là mất 2 đ).Bản hợp đồng mới Torres thi đấu ko nổi bật nhưng chỉ cần 1 lần tỏa sáng cũng đủ có bàn thắng khai sân Anfield ở mùa giải mới,1 bàn thắng đáng đồng tiền bát gạo.

roonaldoo
24/08/2007, 00:33
"Cú ngã của Malouda quá đẹp và nó xứng đáng đc thưởng bằng một quả penalty" - đích thân Rob Styles, trọng tài bắt trận Liv-Chel vừa rồi phát biểu =)) Tất nhiên, kèm theo đó là lời xin lỗi đến Liverpool. Ko đau vì quá đau đê! :(

Live quá đen thì cũng có thể nói, Chelsea quá may. Họ đã có đc may mắn trong từng khoảnh khắc quyết định. Cú ngã của Malouda là một ví dụ, hay tình huống nửa chuyền nửa sút của Essien trận gặp Birmingham lại thành bàn ấn định tỉ số. MU mùa trước lên ngôi vđ với rất nhiều dấu mốc lớn, 2 trong số đó là pha solo phút cuối cùng trận gặp Fulham của Ronaldo và cú đá bồi của O'Shea khi gặp Liverpool. Ko thắng đc đối thủ, Chelsea cũng "biết" cách để k thua. Và đó là điều một nhà vô địch cần!

MUnumberone
24/08/2007, 12:35
Mu quẫn quá....@_@
21 tr bảng cho berbatov...@_@
nếu thành công thì mùa chuyển nhượng này mu chi tới gần 80 tr bảng :-t

banlinhlangtu
24/08/2007, 20:45
Nói là 21 triệu bảng nhưng chắc gì MU đã giả luôn 1 thể đâu?Mu mà mua được nốt berbatov thì chắc năm sau khỏi đi shop lun!Ghê ông Mu thật!

manutd1991
29/08/2007, 18:55
bên trên chỉ là tin đồn vớ vẩn đòn gió của SAF trước trận gặp tot thoai :-j chứ tiền đạo MU khá ổn rồi :-j phù phù may mà MU thắng trận vừa rồi nếu ko thì :-w

monitor
29/08/2007, 22:12
http://img98.imageshack.us/img98/1534/dyerchanthongnangkh0.jpg
Nhìn chân thằng Dyer khủng khiếp chưa :-ss

manutd1991
29/08/2007, 22:26
http://img98.imageshack.us/img98/1534/dyerchanthongnangkh0.jpg
Nhìn chân thằng Dyer khủng khiếp chưa :-ss

chắc ku này phải nằm tận 4~5 tháng ấy nhẩy :-ss
sáng nay liverpool đã có chiến thắng 4 sao trước Toulouse

monitor
31/08/2007, 15:58
Ghê rợn (http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Chan-dung/2007/08/3B9F9C82/)

Nhìn mầy thằng bị gẫy gập chân lạnh hết cả người :-ss

ManUtd_HAT
31/08/2007, 18:51
lạy hồn ^:)^ xin các a đừng có cho mấy cái ảnh đó lên :D
ghê kinh :D
nhìn xong chả dám đá bóng nữa :-ss :">

manutd1991
01/09/2007, 12:25
lạy hồn ^:)^ xin các a đừng có cho mấy cái ảnh đó lên :D
ghê kinh :D
nhìn xong chả dám đá bóng nữa :-ss :">

thế là còn may đấy ;] giống puerta thì sao :-":-ss
tối nay 23h15: MU-sunderland ( old trafford ) " thầy - trò "

monitor
02/09/2007, 14:21
1-2 năm nữa vớ vẩn Sir Alex sẽ phải đấu đủ đội hình "11 HLV là học trò cũ của ông" =))
Đến lúc này của mùa giải có thể khẳng định số tiền 9tr bảng giành cho C.Gordon quả là ko uổng phí,đó là khoản đầu tư rất chinh xác của Keano.Phong độ tuyệt với của Gordon trong những trận vừa qua(như trận MU là 1VD) sẽ tạo sự an tâm cho hàng trên thảnh thơi hơn khi làm nhiệm vụ của mình.
Bên lề : VFFC cũng có Thủ môn Hiệp Tày đấy ;))

monitor
10/09/2007, 13:31
Huy Hoàng được mời sang Manchester City thử việc
Sáng 8/9 một thành viên trong BHL đội bóng TCDK-SLNA tiết lộ: Mới đây đại diện CLB Manchester City đã có nhã ý mời cầu thủ này sang xứ sở sương mù chơi bóng.


Nếu vậy, đây là cơ hội tốt cho cầu thủ xứ Nghệ này khi được chơi bóng ở một CLB nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Được biết, từ khi CLB Man City thuộc về cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin, vị tỷ phú này đang có ý định tìm kiếm một số cầu thủ châu Á đưa sang Anh quốc chơi bóng cho CLB của mình, trong số đó có cả hậu vệ Huy Hoàng.

Nếu được, Huy Hoàng sẽ thử việc tại CLB này hai tháng, nếu chơi tốt sẽ được ký hợp đồng khoác áo Man City.

Như vậy, ngoài cầu thủ Suree Sukha (hậu vệ phải) của Thái Lan được mời tới Man Chester City, Huy Hoàng là cầu thủ thứ hai của Đông Nam Á được mời sang chơi bóng tại CLB này.(TPhong)

=)) =)) =)) ko biết phải nói gì

baolan89
10/09/2007, 15:03
sang bị Ronaldo quẩy cho vẹo sường , drogba tì cho lệch vai quá........rooney , gerard sút mà anh này lao ra đỡ thì thôi rồi................

ManUtd_HAT
10/09/2007, 19:26
sang bị Ronaldo quẩy cho vẹo sường , drogba tì cho lệch vai quá........rooney , gerard sút mà anh này lao ra đỡ thì thôi rồi................

thế thì Huy Hoàng khi trở về đá cho VN sẽ thế nào =))
mặt méo , mắt sưng , vai gãy , sườn vẹo , đầu lõm , chân què =))

khổ ghê
:-< ;]

khanhle2305
11/09/2007, 23:06
nằm mơ cũng không thấy mình dc qua anh đi du lịch,ở đó mà chả man ci mới man du..........hoàng biết mình là ai....

roonaldoo
14/09/2007, 08:29
Hoàng tự biết anh là ai, nhưng cả nước VN biết chúng ta là ai :| con Rồng cháu Tiên mà ko đc 1 thằng sang PL ... ngồi ghế dự bị thì sao xứng với tầm vóc tổ tông =))

Đùa chứ, việc PL vào một ngày gần nhất trong tương lai xa nhất có 1 người VN đi từ VN sang thi đấu cũng chỉ là chuyện viễn tưởng chứ k phải giả tưởng!
Ai bảo ko có những cơ sở: 1) Alex Ferguson đã từng nói: "Các cầu thủ Châu Á cần chơi bóng ở Châu Âu để phát triển kỹ năng của mình", và ông sẽ còn để ý nhiều đến những tài năng nơi đây (dù với bất kì lí do gì) 2) Chủ tịch Man City, Thaksin là người Đông Nam Á - khu vực mà Thái & VN vượt trội về số tài năng, hẳn ông cũng muốn những người cùng mảnh đất "trũng" như mình có ngày mở mặt với thế giới (vấn đề là hiện ông lại đang cúi mặt với đất nước mình) 3) VN đã có 1 học viện HAGL-Arsenal khả dĩ có thể đào tạo nên những cầu thủ có đầy đủ kĩ chiến thuật căn bản nhất 4) Những người làm bóng đá VN đã biết và "chịu" quan tâm dến bọn trẻ hơn sau những lần ĐTVN gây tiếng vang khắp châu lục hay Thể Công gửi quân đi Bulgaria tập huấn cũng như lứa U13 toàn quốc năm nay đc sang Nhật giao lưu và ...5) Hiện ở nước ta, có nhan nhản các loại sữa (cả dởm lẫn thật) đảm bảo dinh dưỡng cũng như tăng chiều cao, chỉ cần Nhà nước chịu quan tâm và giảm giá thành sữa đi thì trẻ nào cũng đc uống, uống vào thì chẳng ko cao to sáng sủa như...mấy hot-boy 9X show hàng cũng nhan nhản trên mạng í chứ =))

Đấy, cứ tin thế đi! :sure:

monitor
20/09/2007, 09:43
Mourinho bất ngờ từ chức HLV Chelsea

Quyết định ra đi của nhà cầm quân tài năng người Bồ Đào Nha được đưa ra chỉ 24 giờ sau khi "The Blues" có màn ra quân không thành công ở Champions League mùa giải năm nay.
Vừa mở mắt đã gặp 1 tin cực sốc :o

roonaldoo
20/09/2007, 10:41
Ko phải Sammy Lee của Bolton càng ko phải Martin Jol của Tottenham, buồn thay lại là Jose Mourinho của Chelsea là người rời ghế đầu tiên mùa này :O

Một triều đại nếu mạnh chỉ nhờ tài cai trị của một vua giỏi, nhưng một vua giỏi nếu phải cúi đầu sẽ chỉ cúi trước...thái thượng hoàng. Ở Chelsea, Mourinho là vua thì Abramovich là người còn lại :-t

Ancelotti của AC Milan cũng từng bị Berlusconi can thiệp quá mức vào những vấn đề chuyên môn mà (nhẽ ra) chỉ có Ance đảm trách và ngấp nghé bị sa thải. Nhưng Berlusconi thực sự là một Milanista và chấp nhận nhìn cùng hướng với Ance để đc ngày "hái quả" là Cúp C1 mùa vừa qua. Còn Abramovich, có lẽ ông chỉ như một anh thanh niên lắm tiền nhiều của thích chơi trội với làng tỉ phú mà thôi. "Ly hôn" với Mourinho, có thể Abra cũng sẽ chia tay với một số cầu thủ hàng đầu trong đội bóng nhưng như thế có thấm vào đâu so với ...nửa gia tài mà ông mất với vụ li dị vợ trước đây :-"

Dù sao, Mourinho cũng đã thâu tóm hết các danh hiệu nội địa. Ông sẽ ngẩng cao đầu ra đi mà ko phải nuối tiếc gì nữa, có tiếc cũng chỉ là... các fans MU tiếc vì ko còn dịp thấy ông cúi đầu ra về sau trận thua cuối tuần này =)) Champions League với Chelsea ư??? Ko khó đâu, về chơi FM là có =))

monitor
20/09/2007, 15:00
Thời điểm Mou lựa chọn ra đi là cực kỳ nhạy cảm khi chỉ còn 3 ngày nữa là diễn ra cuộc gặp mặt đỉnh cao Chelsea - MU . Nếu thua trận hẳn nhiên người hả hê nhất ko ai # chính là Mou .Khi Chelsea có ông trên băng ghế huấn luyện,The Blues là bất bại trước những đội bóng của những vị HLV đc đánh giá là xuất sắc nhất thời đại Alex và Wenger.Một trận thua trc những đối thủ này chẳng khác gì 1 nụ cười nhạt : Ông tiếp tục sai rồi,Roman!Sai lầm trc đó là dùng "rất rất nhiều"đồng Rúp (như mọi khi để)mang về 2 ngôi sao ko phù hợp đã phá vỡ sự cân bằng mà Mou dày công xây dựng.
Sir Alex,Wenger chắc hẳn cũng ko lấy gì làm vui khi đối thủ mà 2 ông chưa thể đánh bại đã ra đi trước khi họ gặp lại nhau.Benitez mất 1 địch thủ ko chỉ ngang tài trên sân cỏ (cho dù ông vẫn là người thất bại nhiều hơn) mà còn ngang ngửa về...võ mồm :|
Chỉ trong vòng 3 năm,Mou đã trở thành HLV xuất sắc nhất mọi thời đại của Chelsea khi mang về 1 lô lốc giải thưởng cho Chelsea ở nội địa(cả về cá nhân lẫn đội bóng),hơn thế nữa ông còn giúp những Terry,Lampard,Drogba,Essien thoát ra vỏ bọc tiềm năng để bước lên 1 đẳng cấp mới(bên cạnh việc làm thui chột 1 vài tài năng lẻ tẻ).Đồng thời cũng chính tay ông đã biến Chelsea trở thành đội bóng...đáng ghét nhất nước Anh (trước đó luôn thuộc về MU).
Mou ra đi,Premier League mất nhiều hơn được.Cá tính,phong cách Mourinho đã đc xác lập(cho dù việc ông ra đi phần lớn là do cá tính và phong cách của mình)

ManUtd_HAT
20/09/2007, 18:30
anh Mo ơi MU từng thắng Chelsea 1-0 trên sân Old Trafford = bàn thắng của Fletcher mà )) lúc đó Mourinho ngồi trên băng ghế chỉ đạo chứ ai ;]

CN này thiên thời địa lợi nhân hòa =))
MU sẽ thắng Chelsea
và Mourinho sẽ cười khẩy ;] " chết đi bọn vô ơn "
=))

monitor
20/09/2007, 22:27
À uh quên mất.Fletcher làm quả húc đầu vu vơ nhưng vô tình hiểm hóc :D Chấm dứt 2 mấy trận bất bại của Chelsea thì phải :-?
Một phần cũng là vì khoảng cách giữa Chelsea và những đội còn lại xa quá nên a chẳng ấn tượng gì ;]

ManUtd_HAT
25/09/2007, 18:24
việc mourinho k có mặt đã khiến cho lửa trận MU - Chelsea mất đi rất nhiều :-j
trước trận đó , k có nhiều các cuộc cãi vã trườc 2 đội , hay của các fan :D nên nhạt quá :P

Arsenal đang đá hay quá :-ss thích Cecs ghê :x mà sao thằng Adebayor bây h xử lí bóng tinh tế thế nhỉ :| trông dáng châu Phi thô kệch :-j ;]
nhưng Arsenal đội hình k có chiều sâu = MU ;] thử mất Cecs đi xem nào :-"
hí hí

roonaldoo
25/09/2007, 19:41
Ko riêng gì Adebayor, trước đây ở Anh chẳng lạ gì hai anh chàng Tore Andrey Flo và Nwankwo Kanu chơi bóng = cả chân lẫn đầu đều khéo. Mới đây Peter Crough với cú hattrick vào lưới Arsenal mùa giải trước hay Drogba, Viduka cũng là ví dụ.
Mấy ông cao kều này có lợi thế ở sải chân dài và thể hình vượt trội nên rất dễ che bóng, dướn và ngoặt bóng. Bên cạnh đó, người xem thường đánh giá họ cao to nên rất vụng về vì vậy dù có đá kĩ thuật một tí, hỏng cũng chẳng ai chê, mà đc thì lại nhận nhiều hơn lời khen hơn hẳn. Vậy là họ có đc một tâm lí thoải mái để "phô". Và một điều nữa, kĩ thuật họ có đc để 'diễn' ko phải sinh ra đã có như chiều cao và vóc dáng của họ. :D

Về Cecs, với những gì đang diễn ra ở chàng trai này, nhiều người (vội) khẳng định, đây sẽ là mùa bóng của Cecs. Nhưng ở môi trường bóng đá Anh đòi hỏi nền tảng thể lực cao, vóc dáng bé nhỏ yếu ớt như Cecs liệu có thể ngoi suốt chặng đường dài. Ngoài ra, 1 năm vừa qua, ta có thể nhận thấy những cầu thủ bùng nổ khắp châu Âu thường đến chơi bám biên (Messi, Ro7) hay hoạt động tự do trên hàng công (Kaka, Totti) còn vị trí của Cecs là tiền vệ trung tâm - 1 vị trí rất dễ bị "vùi dập". Nếu Wenger áp đặt 1 lối chơi dựa vào cá nhân lên đội bóng thì ngoài Cecs, Arsenal còn phải "nghe" từ Van Persi nhiều hơn nữa. Rõ ràng, Wenger ko phải như vế giả thiết, nhưng để vô địch, ông cần vế kết quả.

banlinhlangtu
25/09/2007, 23:29
Công nhận với anh tuấn là Arsenal năm nay kô có chiều sâu nhưng MU Chels hay liver nên rất khó cho Arsenal có thể vô địch được!Giải ngoại hạng anh nổi tiếng là giải đấu khốc liệt đấu sức nhiều hơn là đấu kĩ thuật!Lại còn cộng thêm cả C1 FA nữa thì Arsenal rất khó cạnh tranh được!
Liver mấy trận gần đấy đang cho chúng ta thấy được động cơ của họ đang gặp trục trặc về hàng công!3 trận hòa liên tiếp ở ngoại hạng và C1 đều cho chúng ta thấy được điều đó!
Chels thì đang có khả năng là bị "rút ruột" các (*)!Sau sự ra đi của jose đã có rất nhiều trụ cột của đội mún theo chân ông!Có lẽ việc quan trọng hơn cả vào lúc này của đội bóng chính là giữ các (*) của họ!(Tin mới nhấn Ronaldinho gần như chắc chắn sẽ ra nhập Chels vào mùa giải năm sau :-ss)
MU năm nay có 1 dàn cẩu thủ có chiều sâu rất tốt!Dù họ chỉ thắng các đội bóng cách thiểu 1 bàn nhưng những trận đó MU đều tấn công nhiều, giữ bóng nhiều, thứ mà họ kô có đó là cái duyên ghi bàn và may mắn thôi!Sau trận thắng Chels 2-0 vừa qua có lẽ bây h chính dàn máy MU mới bắt đầu thực sự tăng tốc!Tevez đã ghi bàn,quan trọng hơn là anh đã cởi bỏ được gánh nặng về tâm lý!Điều MU cần bây h có lẽ là 1 hậu vệ trái thôi;)!Nếu kì chuyển nhượng mùa đông này MU mua về 1 hậu vệ trái thì có lẽ với đội hình đó cứ ăn 3 lịch sử sẽ có khả năng trở lại rất lơn như năm ngoái!:x:x:x