PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thất Vọng Trận Chung kết Copa America



rồng ma cô đơn
16/07/2007, 06:17
:-< 1 vòng chung kết copa buồn và kết thúc bằng 1 trận chung kết với những nỗi thất vọng lớn :
- Không còn nhận ra 1 brazil với những vũ điệu samba huyền ảo nữa , mà thay vào đó là 1 brazil đá phòng ngự phản công nói cách khác là lối đá cartenalcio của ng` ý
- 1 arghentina mờ nhạt , 1 arghentina lúng túng , 1 arghentina bất lực trước hàng rào bê tông không chuyên nghiệp
- Thất vọng lớn nhất là 1 trận đấu quá tẻ nhạt mà trước đó đã đc ng` ta dự đoán = những lời văn hoa : "2 vụ điệu bóng đá trên sân cỏ" , " các vũ công nam mỹ gặp nhau " , "trận đấu của những nghệ sỹ sân cỏ" .... mà cuối cùng lại có 1 kịch bản giống như kịch bản của 1 trận đấu trong giải seri A
- Và cuối cùng là 1 mối lo sợ lớn nhất là liệu ng` ta có còn đc xem vũ điệu samba trên sân cỏ nữa ko nếu sau này ko còn những ronaldinho , kaka' , ronaldo ...
Hãy chia sẻ cùng tôi những suy nghĩ của bạn nếu bạn thực sự là 1 ng` yêu bóng đá và ưa thích lối bóng đá tấn công đẹp mắt=(( =((

zakkphotography
16/07/2007, 08:50
thế thì nên vơ luôn việt nam vào đi cũng là vừa đấy =))
cống hiến - đúng nó là điều cần thiết
nhưng chiến thắng là quan trọng nhất
1 trận đấu cống hiến có thể để lại ấn tựong tốt đẹp trong lòng người hâm mộ nhưng có thể,nó ko mang lại chiến thắng
cũng ko nên quá kì vọng vào nó để rồi thất vọng hoàn toàn \:D/

monitor
16/07/2007, 12:04
Có vẻ đây là những nhận xét hơi quá đáng :|
Brazil của Dunga là tập hợp những cầu thủ vô danh,hiếm khi mọi người đc xem trực tiếp họ thi đấu cho đến khi Dunga triệu tập cho giải lần này.Để có 1 Brazil Samba huyền ảo thì đó phải là 1 tập hợp tài năng và thi đấu với nhau nhiều trận.Ngược lại,Brazil lần này là tập hợp của những tài năng vừa vừa,mới thi đấu với nhau trên dưới chục trận.Nhưng cũng phải đánh giá cao ý chí và tinh thân vươn lên của họ.Mở màn là trận thua Mexico 2-0 nhưng kết thúc là chiến thắng hoành tráng 3-0.Đc đánh giá là yếu hơn về mọi mặt so với Arghentina,lại có 1 bàn thắng đẳng cấp từ rất sớm.Có họa điên thì mới ko lựa chọn lối đá phòng ngự phản công.
Trận thua 3-0 chưa đủ để nhận xét Arghen mờ nhạt hay bất lực mà hãy nhìn cả quá trình họ đi đến trận Chung kết.Những bàn thắng họ ghi thể hiện khả năng đa dạng trong lối chơi,điển hình là pha ghi bàn đẹp nhất giải đấu của Messi.Trận thua mất mặt 3-0 chỉ mang ý nghĩa thời điểm,nó cũng như thất bại bất ngờ tương tự của Brazil trc chủ nhà Pháp ở WC 98.Chẳng ai nói họ mờ nhạt hay bất lực,họ chỉ nói rằng Pháp đã chơi quá hay và lần này cũng thế,Brazil là đội chơi hay hơn,cuối cùng họ là đội chiến thắng.

rồng ma cô đơn
17/07/2007, 00:53
cái chính là ở chỗ từ đầu giải đến trước trận chung kết arghentina ko gặp 1 đội nào đc gọi là xứng tầm kiểu kiểu đứng cùng tên như pháp ý hà lan nên đến khi gặp 1 brazil với lối đá tiêu cực họ đã bị choáng ngợp và thua 1 cách thảm thương

monitor
17/07/2007, 13:59
Lo VN choáng ngợp còn có lý,lo Arghentina một đội 2 lần VD thế giới,14 lần vô địch Copa,trong đội hình có đầy đủ các hảo thủ vô địch C1(Messi),vô địch Libertadores(Riquelme),vô địch Serie A (Crepo) , vô địch Liga (Ayala) , vô địch Premiere League (Heinze) ,.... Với từng đấy con ng`trong đội hình thì trận CK Copa chẳng đáng gì khiến họ lo lắng hay choáng ngợp.Có chăng là Brazil đã mở tỉ số từ rất sớm và có lợi thế rất lớn về mặt chiến thuật.Khi các đội kình địch đối diện với nhau thì trong mọi hoàn cảnh đều có những bất ngờ xảy ra.

rồng ma cô đơn
17/07/2007, 19:32
Lo VN choáng ngợp còn có lý,lo Arghentina một đội 2 lần VD thế giới,14 lần vô địch Copa,trong đội hình có đầy đủ các hảo thủ vô địch C1(Messi),vô địch Libertadores(Riquelme),vô địch Serie A (Crepo) , vô địch Liga (Ayala) , vô địch Premiere League (Heinze) ,.... Với từng đấy con ng`trong đội hình thì trận CK Copa chẳng đáng gì khiến họ lo lắng hay choáng ngợp.Có chăng là Brazil đã mở tỉ số từ rất sớm và có lợi thế rất lớn về mặt chiến thuật.Khi các đội kình địch đối diện với nhau thì trong mọi hoàn cảnh đều có những bất ngờ xảy ra.
thế này mà cũng nói đc àh may mà chủ đề này ít ng` tham gia ko ng` ta cười cho thối mũi ông bạn ạ . Thế này nhé :
1, messi vô địch c1 khi chưa nổi tiếng lắm
2, heinze thì chỉ là anh dự bị cho evra trong đội hình vô địch premier league của man utd
3 crespo thì nằm trong bệnh viện theo dõi các đồng đội thi đấu vì chấn thương
4, riquelme thì bị báo giới ca thán , chỉ trích vì quá vụng về và vô dụng trước 1 sân khấu lớn với những chàng lực sỹ mang quốc tich brazil
5, còn về ayala thì theo ông nói ko bị choáng ngợp nhưng lại tự đưa bóng về lưới nhà theo ông chắc là do đen đủi
nếu ông ko xem trận đấu đấy thì đùng có vào nói lung tung nhé phải nghĩ trước thì hãy phát biểu ko mọi ng` cười cho vì kém hiểu biết okie ;)

ManUtd_HAT
18/07/2007, 14:25
e thấy a MO nói k sai đến mức a bảo là phát biểu linh tinh :-j
nói đúng ra là Arghentina đã bộc lộ yếu điểm là phản công kém đúng trong trận quyết định :-j và phải công nhận Arghen k may mắn :| thua từ phút thứ 4 bởi 1 bàn thắng cả đời làm đc 1 lần :-s quá xuất thần , tình huống đá phản lưới nhà của Ayala thì k thể giải thích nổi vì Ayala là 1 cầu thủ kinh nghiệm nhất trong đội hình Arghen :| có thể nói là 1 tình huống ... xui xẻo :D
bị dẫn trước 0-2 và gặp phải lối phòng ngự khá tiêu cực , cùng với việc Dunga tổ chức bắt người quá tốt , khóa chết Riquelme , Messi đi bóng nhưng k biết chuyền cho ai vì chả có ai đá cắm cả ... Nếu tình huống Riquelme sút trúng cột mà thành bàn thì có lẽ Brazin đã chẳng thể thắng chứ đừng nói là ghi đến 3 quả :-j

Bóng đá là như vậy , mọi chuyện đều có thể xảy ra trong trận CK :-j 1 đội có thể đá hay cả giải , nhưng trong thể thức loại trực tiếp này , thì yếu tố thời điểm mới là quan trọng ;) Chính Brazin đã từng thua 0-3 trong trận CK với Pháp năm 98 còn j ;)

monitor
18/07/2007, 19:24
thế này mà cũng nói đc àh may mà chủ đề này ít ng` tham gia ko ng` ta cười cho thối mũi ông bạn ạ . Thế này nhé :
1, messi vô địch c1 khi chưa nổi tiếng lắm
2, heinze thì chỉ là anh dự bị cho evra trong đội hình vô địch premier league của man utd
3 crespo thì nằm trong bệnh viện theo dõi các đồng đội thi đấu vì chấn thương
4, riquelme thì bị báo giới ca thán , chỉ trích vì quá vụng về và vô dụng trước 1 sân khấu lớn với những chàng lực sỹ mang quốc tich brazil
5, còn về ayala thì theo ông nói ko bị choáng ngợp nhưng lại tự đưa bóng về lưới nhà theo ông chắc là do đen đủi
nếu ông ko xem trận đấu đấy thì đùng có vào nói lung tung nhé phải nghĩ trước thì hãy phát biểu ko mọi ng` cười cho vì kém hiểu biết okie ;)
chẳng biết ai bị cười đâu , hơn đc ai mà dám vênh váo lên chê bai người khác kinh thế :-j Đôi khi có người cả giải xem đc 1 trận nên vào ti toe , lên mặt dậy đời :))
1_ Messi là thành viên chính thức của Barca cách đây 3 mùa giải,mùa giải Barca vô địch C1,cùng với Ro10 và E'too tạo thành bộ 3 nổi tiếng REM.So về độ nổi tiếng thì ai cũng biết,chỉ có ng` ít xem đá bóng nên mới ko biết nó nổi tiếng đến mức nào :)
2_ Đúng là Heinze là dự bị cho Evra cho mùa giải vừa rồi nhưng giá trị của cầu thủ đâu phải chỉ đánh giá ở 1 mùa giải,nếu chỉ xứng là dự bị thì Real,Juve,Liverpool chẳng mất công chèo kéo làm gì.
3_ Crespo đâu có nằm trong bệnh viện.Nếu chịu khó xem thì anh còn là chân sút chủ lực của Inter ở mùa giải vừa rồi cùng Ibramovic.Nằm trong bệnh viện mà ghi đc nhiều bàn thế thì thằng nào chẳng muốn nằm :))
4_ Trc đó báo giới cũng ca ngợi Riquelme là 1 Maradona mới đấy.Nên ko phải bao giờ báo cũng đúng đâu.thứ nữa,báo cũng chỉ là quan điểm của 1 người ko phải của đại đa số.Và hình như là kể cả báo giới cũng ko cho rằng "các cầu thủ Arghentina bị choáng ngợp trc trận CK gặp Brazil" đúng ko nhỉ :-"
5_ 1 hậu vệ tự đưa bóng về lưới nhà là điều hết sức bt,trong 1 nỗ lực cản phá bóng thì mọi điều đều có thể xảy ra.Cách đây vài mùa bóng,Roy Keane cũng có pha cản bóng gần như y hệt khiến MU bị loại ở C1.Chẳng ai nói Roy Keane choáng ngợp cả.Nếu tỏ ra hiểu biết thì chắc nhớ trận đấy là trận nào đúng ko :)

DarkTemplar
19/07/2007, 08:37
Ku rồng ma éo biết cái gì cả.
Đọc mà cười vãi ****.
Messi năm 2006(lấy 1 suất đá cánh trái chính thức của Giuly,làm cho cả hội bọn Chelsea nổi điên lên) mà kêu là không nổi tiếng thì thế nào gọi là nổi tiếng.Chắc giống như ku nani hay Anderson mới gọi là nổi tiếng à.
Trường hợp Ayala bình thường.Trận Barca Chelsea mùa 2005-2006 cả 2 đội trưởng là Terry và Puyol đều đốt lưới nhà cũng do choáng ngợp chăng,choáng éo gì mà lắm thế.
Bóng đá đẹp là cái gì,có biết không mà phát biểu.Ngồi đấy mà ti toe.
Mịe nhìn cái mặt chú thấy éo chịu nổi cười.