PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Sự thật đằng sau bí danh FH !



Trang : [1] 2

november_storm
02/02/2005, 18:41
Thưa quý vị độc giả thân mến, sau nhiều ngày đêm lăn lộn trên đường, mặc gió lạnh mưa thâm, mặc bon rơi đạn nổ, mất nhiều công sức, chịu nhiều tổn hại cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, cuối cùng phóng viên bổn báo chúng tôi cũng đã tìm ra được sự thật đằng sau con người bí ẩn mang bí danh FH mới xuất hiện trong 4r chúng ta thời gian gần đây, đồng thời vạch trần dã tâm và những chiêu thức mà y đã sử dụng để lọt vào giữa chúng ta, nhằm che giấu một bí mật kinh khủng của bản thân. Để có được bài phóng sự này là cả một sự cố gắng bất chấp nguy hiểm, không quản khó khăn gian khổ của tổ phóng viên hình sự chúng tôi, đặc biệt là cô November_storm, kết hợp với sự giúp đỡ của lực lượng Interpol và mật thám FBI.
Toàn bộ chi tiết cuộc điều tra sẽ sớm được đăng tải. Kính mời quý vị độc giả và các bạn đón đọc...

béo_bệnh_a4
02/02/2005, 18:44
hơ sao ko giải thích luôn hả bạn?Để lâu sốt ruột wa' :D

november_storm
02/02/2005, 18:46
;)) Phóng sự này khá dài, với lại hiện cô November_storm đang phải lẩn trốn sự truy sát gắt gao của gã FH, cho nên chưa thể đăng tải bài phóng sự được. Tuy nhiên các bạn yên tâm, sẽ sớm ra mắt thôi ><

poupee
02/02/2005, 19:16
biết ngay là thế mà...Mọi câu chuyện hay và có tính hấp dẫn cao đều kết thúc lấp lửng và kêt lại 1 câu chốt là"hồi sau sẽ rõ"
uầy, cái này có phải là nghệ thuật câu bài của forum này ko nhẩy???????????

Bodom_knight
02/02/2005, 23:52
trả đũa hả Linh , để xem đòn của mụ NS này có bằng đại ca Kiên ko :D, chứ bài của anh Kiên thì hay quá rồi :D, mong cái này cũng same same :D, chứ hơn hay kém thì để thể hiện mình thì sẽ có vài người bị làm thí nghiệm mất :D

Kaoru
03/02/2005, 08:09
Lâu quá &#33;&#33; Chờ đến beo giờ mới cóa đây chị ơi ??

ga tre
03/02/2005, 14:16
Haha em NS trả đũa anh Kiên đấy hả,xem trình độ của NS thế nào nào ,viết bài cho anh em đọc cái ,sẽ phân minh rõ ràng ai viết hay hơn ai ,viết đi cho anh em coi nèo.mà kiểu gì cũng có vài nhân bị lôi vào làm thí nghiệm cho mà xem;))

november_storm
03/02/2005, 16:24
Phóng sự điều tra:

<center>SỰ THẬT ĐẰNG SAU CON NGƯỜI MANG BÍ DANH FH</center>

<center>CHƯƠNG I: Tiểu sử tên gian manh</center>

Frozen_heart, bí danh FH, tên thật là Nguyễn Hồng Kiến (sau này y đổi tên thành Nguyễn Hồng Kiên), sinh ngày 21 Tháng Năm 1982 tại một ngôi làng nhỏ thuộc một thị trấn heo hút ven đô Hà Nội. Từ khi còn nhỏ, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, FH đã phải bỏ dở việc học, tự mình bươn chải kiếm sống và sớm gia nhập hàng ngũ những tay anh chị giang hồ một thời khét tiếng chốn gầm cầu Long Biên, từng gây nên bao nỗi hoang mang lo sợ cho bà con làm ăn buôn bán ở đó. Những năm 2002 - 2004, mặc dù còn trẻ tuổi nhưng FH đã sớm trở thành một trong những tay "bề trên", cầm đầu một nhóm yêng hùng toàn những đầu gấu bỏ nhà lang thang, chém giết không ghê tay. Lợi dụng tình hình lúc đó đang rối ren trong việc quản lý chợ gầm cầu Long Biên, FH đã cấu kết với một số cán bộ tha hóa để giành quyền bảo kê khu chợ, chiếm đoạt một cách trắng trợn mồ hôi công sức lao động chân chính của các hộ cá thể kinh doanh trong chợ. Chị Mỹ Hạnh, chuyên kinh doanh "trái tim sư tử" từ hồi đó cho biết "Hàng ngày bọn em phải nộp cho FH 10% số tiền mà bọn em kiếm được, nếu không hắn dọa sẽ sai đàn em đến đập phá cửa hàng, không cho kinh doanh nữa". Chị Bùi Diệu Hương, chủ một cửa hàng bán Panda gần đó cũng nói "Bọn em có kiến nghị lên ban quản lý chợ nhưng cũng không ăn thua gì, vì tất cả là tay chân của FH hết. Anh Tuấn nhà em, trước đây có một quầy kinh doanh Gà rừng ở chợ, và bạn anh ấy là anh Hoàng bán Gà tre do một lần quá khích tỏ ra thái độ với bọn FH, hôm sau đã bị phá đến mức phải chuyển sang đi buôn chuyến ở Trung Quốc" - chị vừa nói vừa khóc nức nở, nhìn thật là cảm thương vô cùng :((. Sau vụ "dằn mặt" đó, tất cả các hộ kinh doanh chợ gầm cầu Long Biên đều phải tuân theo sự bảo kê nhóm FH răm rắp, không dám kháng cự.
Sự vụ kéo dài như vậy cho đến đầu năm 2004, khi tổ chuyên án công an thành phố Hà Nội kết hợp công an quận Long Biên theo tin mật báo của một người đàn ông buôn bán Khủng long đi dép tổ ong ở chợ (giấu tên) đã phá tan vụ án câu kết giữa nhóm FH và cán bộ quản lý chợ. FH lúc này nhờ vào những mối quan hệ cũ, cộng với số tiền tỉ mà hắn tích lũy được, đã thoát thân khỏi hồ sơ vụ án, nhưng tất cả bọn đàn em đều phải ngồi bóc lịch, hơn nữa tài sản đã phân tán hết. Trong phút chốc, hắn trở lại là tên đầu đường xó chợ vô sản, bắt đầu cuộc sống lang thang bươn chải qua ngày...

Đón đọc chương 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ và sự lột xác của tên tội phạm

november_storm
03/02/2005, 17:07
<center>Chương II: Cuộc gặp gỡ bất ngờ và sự lột xác của tên tội phạm</center>


Đến Chương II này xuất hiện một nhân vật mới, chính là gã Thành Đợt (sau chuyển tên là Thành Đạt) trước chuyên bán tim ở chợ Long Biên, là một trong những tay sai thân cận của FH. Sau khi khu chợ gầm cầu được quy hoạch lại, do có dính dáng đến một vụ buôn tim hỏng và trốn nợ thuế nên Đạt đã phải rời bỏ chợ, chuyển sang kinh doanh...người. Đệ thân của y là "cô" Duy - một gã gay nửa Việt nửa Hàn, chuyên nghề ma cô và thỉnh thoảng cũng có tổ chức các hội lên đồng. Hai tên Đạt - Duy đã liên minh, bằng các thủ đoạn hết sức tinh vi và gian xảo, thực hiện thành công nhiều vụ buôn lậu người, trở thành Chủ tịch và Phó Chủ tich danh dự hội buôn người Việt Nam. Tài sản của bon chúng lúc này có thể nói là nếu ném tiền ra đường chắc làm ngập Hà Nội.
Lại nói về FH, sau vụ bảo kê chợ đổ vỡ, tài sản tiêu tán, đàn em bị bắt gần hêt, hắn trở lại với con đường lưu manh vặt trước đây, thường xuyên lang thang các khu chợ tạm ở Hà Nôi, vừa ăn cắp vừa xin xỏ, chỉ tạm đủ qua ngày, hoàn cảnh có thể nói là hết sức bi đát. Đúng lúc tưởng như cuộc sống đã khép cửa hoàn toàn thì y bất ngờ gặp được Đạt và Duy. Hai tên đàn em nể chút tình nghĩa cũ đã cưu mang FH, đưa hắn về làm quản lý một trong số những đại lý cung cấp người của bọn chúng. Với bản tính gian xảo vốn có, cộng thêm việc đang trong giai đoạn thất cơ lỡ vận, FH tỏ ra ngoan ngoãn vô cùng, cung phụng ngọt ngào với những tên đã từng là dưới chướng của mình, chờ đợi một ngày ngóc đầu đậy hoành tráng. Một mặt hắn vẫn tỏ ra chăm chỉ làm việc dưới sự kiểm soát của Đạt và Duy Kboy, mặt khác hắn liên kết với một số đại gia đang muốn trừ khử hai tên kia nhưng yếu thế hơn, bí mật lập ra một băng đảng mới, dưới cái tên "Diễn đàn học viện Tài chính Hà Nội", và y cũng phù khép biến mình thành một sinh viên đã tốt nghiệp đàng hoàng chân chính.
Cũng trong thời gian làm quản lý tại đại lý người này (dưới danh một ngôi trường đào tạo ... ô sin), FH đã dần mở rộng mối quan hệ của mình, thậm chí đã quan biết được cả với những tay anh chị có máu mặt trong giới giang hồ. Một trong số những kẻ đó là Trần Tuấn Liệt (nay đổi tên thành Trần Tuấn Việt), trước từng có thời gian buôn lậu Vịt sang Áp-ga-nít-xờ-tan, nay do vụ H5N1 nên phải ngừng kinh doanh. Lúc đó, ngay chính FH cũng không ngờ được rằng cuộc gặp gỡ với tên Việt Vịt này sẽ thay đổi hoàn toàn tương lai của hắn....

Đón đọc chương 3 của phóng sự: Biến chất

panda
03/02/2005, 18:00
Uầy
Hizzzzzz.........các bác thấy chưa? Đã thấy bộ mặt thật of FH chưa? :((
Chính "hắn" đã khiến cho nhà em tán gia bại sản đó......:((
Chồng ơi......con ơi......... :( :(( ;))

Lizi
03/02/2005, 18:06
=)) Kinh dị thật, may là mình chưa bị làm sao hết ;))

peeves
03/02/2005, 18:06
Hay ghê&#33; Chị Linh viết hay dã man&#33; Quả này FH toi rồi&#33; Nhìn mặt hiền thế mà... hik hik&#33; Chị post nốt phần 3 đi để mọi người còn đọc&#33; Hay là chưa nghĩ ra ;))

frozen_heart
03/02/2005, 18:31
:o Khiếp đảm thật&#33; Tự nhiên làm mình có hứng thú khơi dậy quá khứ tội lỗi của nữ quái "Linh thỏ" nổi tiếng trường Việt Đức thủa nào&#33; :))

november_storm
03/02/2005, 19:44
Originally posted by Lizi@6:06 pm, 3/02/2005
=)) Kinh dị thật, may là mình chưa bị làm sao hết ;))
Yên tâm là sẽ có đủ mặt cán bộ ><

Vừa đi ăn về, tối nay NS hơi bận đi chơi, cho nên chắc là đêm nay sẽ viết tiếp. Mọi người đón đọc nhé, sẽ dài dài chứ không chỉ dừng lại ở chương 3 thôi đâu ;))

Bodom_knight
03/02/2005, 21:26
ao ko có tao hả Linh kờ :)), tao nổi tiếng là đàn em lâu năm của FH mà :D, ngày xưa tao toàn đi thu bảo kê chứ ai =))

november_storm
03/02/2005, 22:47
<center>Chương III: Biến chất</center>

Phóng viên chúng tôi xin bắt đầu chương III của bài phóng sự này bằng việc giới thiệu với quý vị độc giả xuất thân và lai lịch của tên Việt Vịt. Y tên thật là Trần Tuấn Liệt, sinh ngày 13 tháng Một năm 1982 tại đất Hà Tĩnh gió thiêu cát cháy. Mới ra Hà Nội từ năm 18 tuổi, nhưng chẳng bao lâu sau Vịt đã nhanh chóng hội nhập với cuộc sống phốn hoa đô thị nơi kinh kỳ, và bắt đầu quá trình tha hóa biến chất một con người. Vốn thông minh nhưng lười biếng, lại muốn kiếm tiền nhanh bằng con đường phi pháp, hắn quyết định bỏ dở việc học tại trường Đại học Xây Dựng Hà Nội để theo nghiệp kinh doanh. Trong những ngày đầu, vì không bằng cấp nên việc duy nhất mà Vịt có thể làm là ra làm người mẫu ở chợ người Giảng Võ - dầm mưa dãi nắng mà chẳng được bao nhiêu thu nhập. Nhưng run rủi cho y, tại đó số phận lại đưa y gặp gỡ Lan Lizi - phu nhân của Tùng Luv, trùm sò đầu cơ ngan ngống thời bấy giờ. Thế là Vịt, dù chẳng mảy may tình cả với tay đàn chị khét tiếng giang hồ kia, song vì biết Lan Lizi đang ngất ngây con gà tây trước vẻ đẹp đàn ông rất chân chất của mình, cho nên đã buông lời đong đưa ngọt ngào ... khiến Lizi say đắm đến mức phun sạch sành sanh những bí mật kinh doanh vốn từ trước đến nay vẫn được giấu kín như bưng của chồng. Chỉ chờ có thế, cộng với số vốn khổng lồ nàng Lan si tình kia bơm cho, Vịt vùng lên chiếm lĩnh thị trường gia cầm cả nước, rồi lập hẳn một tổ chức chuyên đầu cơ và xuất khẩu trái phép vịt sang Áp-ga-nít-xờ-tan để bán với giá cao. Chẳng mấy chốc mà Vịt giàu lên nhanh chóng nhờ công việc thuận lợi, và và cái tên Việt Vịt xuất hiện trong làng buôn gia cầm toàn quốc từ đó...
Học đòi làm sang, từ khi phất lên được chút đỉnh, Vịt bắt đầu mon men đến những nơi được coi là "chuồng riêng" của giai cấp giang hồ quý tộc, bao gồm cả những siêu thị người trong hệ thống cửa hàng của Đạt-Duy. Ở đây, Vịt đã gặp FH, lúc đó đang là quân của hai tên trùm buôn người, chịu trách nhiệm quản lý. Ngay khi gặp mặt, Vịt đã thấy "kết" sự lanh lợi, khôn khéo và cơ hội của FH - chắc mẩm đấy sẽ là con át chủ bài còn đang thiếu trong một kế hoạch lớn mà y đang ấp ủ thực hiện...

Kế hoạch của Vịt là gì? Và FH có vai trò gì trong kế hoạch ấy? Sẽ có những nhân vật mới nào xuất hiện tiếp theo? Đón đọc chương IV: Kế hoạch gian xảo.

Bodom_knight
03/02/2005, 22:52
hoàn toàn bó tay, toàn trùm buôn lậu với chân trông xe, cướp bóc bảo kê thì là anh em staff :))

november_storm
03/02/2005, 23:27
<center>Chương IV: Kế hoạch gian xảo</center>

Cuối năm 2003, đầu năm 2004, dich cúm gia cầm H5N1 xuất hiện đã cướp đi không biết bao nhiêu mạng người vô tội, đồng thời cũng cướp đi mối làm ăn đang thu lời ầm ầm của Việt Vịt. Lúc này Vịt bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của thị trường tiêu dùng, đồng thời với sự nhanh nhạy kinh doanh hắn cũng nhận rõ là không thể tiếp tục kinh doanh xuất khấu vịt sang Áp-ga-nít-xờ-tan được nữa. Vậy là để tránh lằng nhằng, mà có khi toi mạng như chơi với lũ gà qúe, Vịt quyết định tạm dừng công việc. Trong thời gian rảnh rỗi, y đã ngồi vẽ nên một kế hoạch hết sức gian xảo và tinh vi, hòng kiếm vê bạc tỉ chỉ với một chút công sức phải bỏ ra: xây dựng một cái gọi là Diễn đàn học sinh Trường PTTH Việt Đức, mật mã là VDF, nhằm lợi dụng sự cả tin và ham vui của học sinh, dưới cái vỏ 4rum tiến hành buôn bán thông tin mật và bàn thảo kế hoạch với các lực lượng phản động hải ngoại, đồng thời cũng là nơi rửa tiền phi pháp mà hắn kiếm được thời gian vừa qua.
Tuy nhiên, do Vịt chỉ có thế lực lớn trong giới buôn bán gia cầm lúc này đã thất nghiệp gần hết, chứ với những bậc trên của giang hồ anh chị thì hắn chẳng là cái đinh, cho nên Vịt lại phải viện đến một mối quan hệ cũ của mình, đó là Nguyễn Quang Phúc, với biệt danh Phúc bịch, em họ xa bắn đại bác chưa tới của Phúc bồ. Tên này trước đây vốn là mối đưa buôn gia cầm của Vịt, và do còn hưởng chút tiếng tăm của họ hàng xa nên cũng khá có tiếng nói trong "xã hội". Vừa nghe xong kế hoạch hoàn hảo của Vịt, Phúc bịch đã ha hả cười đắc chí, nhẩm tính số tiền lời sẽ lên đến...dương vô cùng và vội vàng đống ý ngay. Nhưng vấn đề nảy sinh ở đây lại là, do cả Vịt và Phúc bịch đều đã có tên trong sổ đên công an Việt Nam, cũng như trong hồ sơ Interpol, thế nên chúng cần phải có một tay tin cậy và có vẻ "mới" hoàn toàn đứng ra lo liệu công việc thay chúng...Và trong rất nhiều ứng cử viên cho chiếc ngai không phải bằng vàng mà bằng kim cương ấy, FH đã được chọn.
Như vớ được phao khi đang sắp chìm nghỉm, FH chắc mẩm sẽ kiếm được kha khá từ vụ này, và thoát khỏi kiếp nô lệ dạ vâng với Đạt - Duy, xây dựng lại thời hoàng kim vốn có trước đây, cho nên hắn đồng ý hợp tác với Vịt và Phúc bịch ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Vậy là đã có đủ những điều kiện cần thiết để kế hoạch xảo trá của tên Việt Vịt bắt đầu được tiến hành.

Số báo ngày mai - Chương V: Tội ác bất ngờ không hoàn hảo, với những nhân vật và tình tiết mới, đặc biệt với sự xuất hiện của Trùm sò.

baby_lovely
04/02/2005, 07:20
hô hô hô sướng quá nghe chị NS nói mà cứ như là phóng sự diều tra thật ý :)) (may quá ko có mìn ) Tội nghiệp bà Lizi :)) Thành trùm khét tiếng đi iu ah vịt :)) àh chị Linh ơi sao chị ko cho vợ anh Vịt là chị linh_coi vào hả chị :D

november_storm
04/02/2005, 10:35
Originally posted by Bodom_knight@9:26 pm, 3/02/2005
ao ko có tao hả Linh kờ :)), tao nổi tiếng là đàn em lâu năm của FH mà :D, ngày xưa tao toàn đi thu bảo kê chứ ai =))
Cho mì làm bề trên của FH luôn đấy nhá Phúc ><

To Baby love: Chị chỉ khoái đánh vào cán bộ thôi, chứ dân thường chị không đụng chạm tới mấy đâu ;))

linh_coi
04/02/2005, 11:28
:D :D :D chị oai thế là kO có được đâu nhá :D liz là vợ của chồng em bao giờ [-X [-X bạn liz đâu rồi ra đây tớ có quả axit cho ấy này b-) :-" viết thế này là fai? sửa rồi anh luv đâu rồi nhảy :D :D :D em với anh đi mua axit nào hêhê :P :P

baby_lovely
04/02/2005, 11:31
Ôi chị ơi &#33;&#33; Cứ gọi em alf LS được rồi :)) chị ơi chị nhưng mà chị linh_coi là vợ anh ẹt thế cho vào vd như là làm tay sai cho anh ẹt :D Được đấy chị ạ :D

vitnuce
04/02/2005, 16:14
Có một số tình tiết ko đúng lắm &#33; Khủng long ko phải là buôn bán ở chợ Long Biên mà tên này là một tên bán báo trực thuộc Tổ bán báo Xa Vợ ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Phóng viên TTX Con Vịt - Thanh Tùng đã cung cấp cho tổ chuyên án của chúng tôi một số hình ảnh tư liệu về các nhân vật theo dòng thông tin bài điều tra này. Đề nghị phóng viên Linh Kờ chỉnh sửa lại cho hợp lý &#33;

Những tháng ngày ở Tổ bán báo Xa Vợ của Khủng Long - Ảnh : Thanh Tùng

http://home.ripway.com/2004-9/181540/Ofline/P1010012.JPG

Tên đồ tể Phúc đang hành nghề - Ảnh : Thanh Tùng

http://home.ripway.com/2004-9/181540/Ofline/P1010013.JPG

Những nạn nhân của FH với bộ mặt cực kỳ bi đát : Anh Thắng (một tay lô đề cờ bạc khét tiếng của VDF) và chị Hương (một ả bán mật gấu giả gầm cầu Long Biên)

http://home.ripway.com/2004-9/181540/Ofline/P1010022.JPG

http://home.ripway.com/2004-9/181540/Ofline/P1010020.JPG

Cái chết hụt trong buổi thanh toán theo luật giang hồ của dân bán báo với tổ chôm chỉa cầu Long Biên cuối tháng 1/2005 - Ảnh : Thanh Tùng

http://img.photobucket.com/albums/v304/oneheart_oneu/P1010044.jpg

...

november_storm
05/02/2005, 11:22
Bổn báo chúng tôi xin cảm ơn sự hợp tác của phóng viên TTX Con Vịt. Sự thật sau khi điều tra kỹ càng cho thấy anh Hiếu sau khi thất nghiệp với nghề bán khủng long đi dép tổ ong đã tìm được một nghề mới là bán báo (như tin các bạn đã đưa), sống học tập và làm việc theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dưới sự bảo trợ của tổ Bảo vệ nhân chứng Interpol.

Còn về tên Hoàng Chiến Thắng, biệt danh Thắng mũi đỏ, theo nhiều nguồn tin mà phóng viên chúng tôi thu thập được từ hồ sơ mật công an thành phố Hà Nội cho đến các bản tin vỉa hè thì ngoài việc là một tay cơ bạc chuyên nghiệp, tên Thắng còn dính vào khá nhiều vụ buôn lậu heroin và cần sa. Hắn từng là tay chân thân cận của Năm Binn ;)). Sau khi ông chủ bị bắt, tên Thắng đã nhanh chóng tìm được một thủ lĩnh mới, chính là Phúc bịch, và hiện đang làm việc theo sự sai bảo của một nhân vật giấu mặt vẫn hay được giới giang hồ cả nước nhắc đến với cái tên Trùm Sò. Từ sự xuất hiện của tên Thắng mũi đỏ, kéo theo đó là những đầu mối nghi ngờ đầu tiên về kẻ đứng sau "dật dây" toàn bộ vụ án, cuộc điều tra của chúng tôi đã phát triển theo những hướng mới đầy bất ngờ, và vụ án hứa hẹn sẽ có những chi tiết mới, cùng những nhân vật mới sẽ phải lộ diện trước ánh sáng công lý.

Xin mời quý vị bạn đọc tiếp tục theo dõi ở những kỳ sau...

Bodom_knight
05/02/2005, 11:27
nghe giới anh chị là hình như tên Mũi đỏ còn dao du với 1 số chính khách gia lớn như Putin, hay đại laọi như vậy ,có lẽ hắn coònđịnh làm khủng bố xuyên lục địa
TIn của thông tấn xã con dê xồm =))

muido
05/02/2005, 15:25
anh xin khai 1 chút là hiếu putin mới được em cho vào làm nội gián trong cảnh sát.hiện nay đang đóng tại 54 trần hưng đạo :))

november_storm
06/02/2005, 07:56
Vâng, chúng tôi hoan nghênh sự đầu thú kịp thời cũng như thái độ hợp tác rất có thiện chí của anh Thắng mũi đỏ và anh Phúc bịch. Nhờ có sự cộng tác của hai anh mà nội tình vụ án đã được làm cho sáng tỏ hoàn toàn, những kẻ ẩn nấp trong bóng tối tội ác cuối cùng đã phải lộ diện.
Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bài phóng sự điều tra của chúng tôi :

<center>Chương V: Tội ác bất ngờ không hoàn hảo</center>

Lại nói về ba tên Việt Vịt, Phúc bịch và FH, sau khi bọn chúng gặp nhau và bàn thảo đường đi nước bước cho kế hoạch VDF sắp tới, cả bọn liền kéo nhau ra quán Bar Tám ngự tại đường số 4x Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm - nổi tiếng là nơi tụ tập đàn đúm đú đởn ăn chơi của giới xã hội đen sành điệu Hà Nội. Cơm no rượu say quắc cần câu, bọn chúng bắt đầu luyên thuyên buôn chuyện trên trời dưới biển với nhau, chẳng may Phúc bịch trong lúc không kìm được mình đã nói lộ ra về kế hoạch sắp tới. Và cho dù Việt Vịt và FH đã nhanh tay nhanh miệng lấp liếm, lái sang chuyện khác thì vẫn thật không may cho chúng, bởi trong quán Bar lúc ấy có sự xuất hiện của một người, một đại gia giấu mặt trong giới giang hồ, kẻ có thế lực cực kỳ lớn, hiện đang thâu tóm và quản lý mọi tổ chức hoạt động bất chính, khét tiếng Hà thành - đó chính là Nguyễn Anh Tuấn, mật danh Tuấn "Han", được biết đến như nhân vật Trùm Sò của các đàn em. Y sinh ngày 5 tháng Một 1980, trước từng là học sinh trường Chu Văn An Hà Nội khóa 1994 - 1997. Tuy nhiên do gia đình chuyên nghề buôn bán, lại sẵn có bản tính hung hăng bất chấp đời của một thanh niên mới lớn được gia đình buông lỏng, Tuấn "Han" đã sớm lao vào con đường bất chính. Mới đầu, hắn chuyên đi đòi tiền nợ cho các đại gia, sau dần dần trở thành thân cận cho Năm Binn (hay còn gọi Sơn Binn). Sau khi tên đại tội phạm Năm Binn bị bắt và xử án vào hồi cuối năm 2003, đầu năm 2004, Tuấn "Han" đã làm một cuộc tiếm quyền ngoạn mục, vươn lên trở thành Trùm Sò của giới xã hội đen. Từ đó, Tuấn "Han", bằng mọi thủ đoạn, đã mua chuộc, xu nịnh khá nhiều quan chức cấp cao của nhà nước, đồng thời vừa mua chuộc vừa dọa dẫm, bắt ép những nhân vật khác trong giới giang hồ phải trở thành tay chân, thuộc sự "bảo trợ" của mình, khiến cho thế lực của hắn ngày càng lớn. Bất ngờ biết được kế hoạch sắp thực hiện của Việt Vịt, Phúc bịch và FH, Han ta chắc mẩm đây sẽ là một bước tiến dài, đưa tên tuổi và thế lực của hắn đi toàn Thế Giới ngầm, vậy là Tuấn "Han" vội vàng rời Tám Bar, lên thẳng chiếc Mẹc bóng lộn, trở về dinh thự của mình, chuẩn bị cho việc "tiếm quyền"...

november_storm
06/02/2005, 08:20
<center> Chương VI: Tiếm quyền - Kế hoạch phải thay đổi </center>

Về đến nhà, Tuấn "Han" tức tốc cho gọi hai đệ cưng là Tú tơi bời và Thắng mũi đỏ đến để "giao nhiệm vụ". Tú tơi bời tên thật là Lê Việt Tú, sinh ngày 28 tháng Sáu 1988, nhà trước có tiệm vàng ở phố Phủ Doãn, nhưng sau do ham mê điện tử, đặc biệt là M.U nên tên Tú đã làm tiêu tán tài sản cả nhà, đến mức bị bố mẹ từ mặt, phải đi hành nghề xe ôm ở khu vực Bách Thảo kiếm tiền sống qua ngày, sau gia nhập hàng ngũ của Tuấn "Han", do "tuổi trẻ tài cao" nên nhanh chóng được cất nhắc. Còn tiểu sử tên Thắng mũi đỏ chúng tôi đã giới thiệu với quý vị bạn đọc ở trên. Quay trở lại với diễn biến đang vô cùng hấp dẫn hồi hộp nghẹn thở của vụ án, dưới sự chỉ đạo của Tuấn "Han", Tú tơi bời và Thắng mũi đỏ đã lập tức đem đàn em đến Bar Tám, dọa nạt uy **** nhóm ba tên Việt Vịt, Phúc bịch và FH vẫn đang quắc cần câu ở đó, kinh khủng đến mức tiếng súng tiếng đạn, tiếng la hét huyên náo cả một vùng trời, khét lẹt không gian, và nghẹn thở bầu không khí. Mặc dù mục đích của tên Han sau đó đã được hoàn thành, ba tên kia đã phải quy thuận, thay đổi kế hoạch dưới lệnh y, nhưng đồng thời việc này cũng đã gây sự chú ý của lực lượng công an Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung và toàn cầu nói một cách tổng thể. Những chiến sĩ trinh sát được tập huấn đặc biệt bởi một chuyên viên mật thám FBI đã được cử đi thám thính tình hình, và chỉ không đầy một ngày sau, chúng ta đã có được chi tiết về kế hoạch xây dựng cái gọi là "Diễn đàn học sinh trường Trung học Phổ thông Việt Đức - VDF", mà sau khi sửa đổi theo ý của Tuấn "Han" thì sẽ chỉ có ba tên Han, Việt và Bịch xuất hiện trước, FH thay vì xuất hiện từ đầu như cũ sẽ phải ám quân chờ đợi một thời gian. VDF đã chính thức ra đời ngày 01 tháng Năm 2004, sau một thời gian chuẩn bị khá kỹ lưỡng của bọn tội phạm. Đội mật thám của chúng ta còn cho biết, bên cạnh hai tên Tuấn "Han" và Việt Vịt, Năm Binn cũng có chân trong Ban quản trị VDF, chứng tỏ cả giới giang hồ xã hội đen đã quy tụ về đây, chuẩn bị cho việc thực hiện những tội ác dã man của bọn chúng. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Bộ công an Việt Nam kết hợp với lực lượng Interpol đã khẩn cấp liên lạc với Đại tá hình sự Vũ Việt Anh, hiện đang trong quá trình công tác Anh quốc, với mật danh ukchip, để bàn bạc chiến lược phá án...

Đại tá ukchip sẽ đưa ra kế hoạch phá án như thế nào để đấu lại kế hoạch gian xảo của bọn giang hồ kia? Ai sẽ là nhân vật chủ chốt trong việc đưa tội ác ra trước ánh sáng công lý? Và sự thay đổi bất ngờ cuối cùng là như thế nào?
Xin mời quý vị và các bạn đón đọc ở các chương tiếp theo, sẽ sớm xuất hiện ><...Giờ phóng viên chúng tôi phải đi ăn sáng đã, đói quá :((

november_storm
06/02/2005, 09:20
Chân dung những kẻ tội phạm:

Tuấn "Han" - Trùm Sò

http://img.photobucket.com/albums/v471/Sketchey/My%20Friends/dienbien21uo.jpg

Việt Vịt

http://img.photobucket.com/albums/v471/Sketchey/My%20Friends/P1010014.jpg

november_storm
06/02/2005, 09:21
FH - Kiến, kẻ luôn sống trong bóng tối

http://img.photobucket.com/albums/v471/Sketchey/My%20Friends/post-3-1100749619.jpg

Nguyễn Quang Phúc - Phúc bịch

http://img.photobucket.com/albums/v471/Sketchey/My%20Friends/post-8-1100697337.jpg

november_storm
06/02/2005, 09:23
Bọn buôn người Đợt và Duy gay

http://img.photobucket.com/albums/v471/Sketchey/My%20Friends/datdat.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v471/Sketchey/My%20Friends/duy-ngo1.jpg

november_storm
06/02/2005, 09:26
Tú tơi bời và Thắng mũi đỏ - đệ cưng của Tuấn "Han"

http://img.photobucket.com/albums/v471/Sketchey/My%20Friends/untitled.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v471/Sketchey/TuCB2.jpg

november_storm
06/02/2005, 11:36
Thôi chết in nhầm :P
Xin lỗi quý vị độc giả hén, sửa ngay rồi nè ><

muido
06/02/2005, 18:00
ơ sao ở trên mình là đàn em phúc bịch mà 1 lúc sau đã thành đàn em tuấn han là sao :o

november_storm
06/02/2005, 19:16
Originally posted by muido@6:00 pm, 6/02/2005
ơ sao ở trên mình là đàn em phúc bịch mà 1 lúc sau đã thành đàn em tuấn han là sao :o
Ơ thì bây giờ Phúc bịch cũng là đàn em Tuấn Han rồi đấy thôi, anh mũi đỏ vì thế cũng là đệ Tuấn Han nốt :-"
Đơn giản thế cũng phải thắc mắc ><

Bodom_knight
07/02/2005, 00:24
quy luật di truyền hả mày

Lizi
07/02/2005, 12:03
Loạn hết cả lên :D Em chả hiểu gì cả :-"
Tình hình là bao h có số tiếp theo đây ạ :D Mà chờ mãi bài tường thuật của chị NS chả thấy đâu cả :(

frozen_heart
07/02/2005, 19:13
Originally posted by Lizi@12:03 pm, 7/02/2005
Loạn hết cả lên :D Em chả hiểu gì cả :-"
Tình hình là bao h có số tiếp theo đây ạ :D Mà chờ mãi bài tường thuật của chị NS chả thấy đâu cả :(
Xin thông báo là nữ phóng viên tài ba Linh cờ đã bị nhóm của Fh tóm cổ rồi, khả năng nhìn được ánh mặt trời còn khó, nói gì đến chuyện viết báo tiếp&#33; :))

Romeo_VD86
07/02/2005, 21:51
Nhìn thấy cái topix cứ tưởng bàn luận sôi nổi lắm... hóa ra vào đây chả thấy nói mấy về nhân vật chính... hehe... ông anh FH có quả bài thơ ở chữ kí hay hớm phết..&#33;&#33;

peeves
07/02/2005, 22:00
Originally posted by frozen_heart@7:13 pm, 7/02/2005

Xin thông báo là nữ phóng viên tài ba Linh cờ đã bị nhóm của Fh tóm cổ rồi, khả năng nhìn được ánh mặt trời còn khó, nói gì đến chuyện viết báo tiếp&#33; :))
Uầy&#33; Bịt đầu mối à&#33; Thế này thì ai viết số tiếp theo bây giờ&#33;
Đang đọc hay mà&#33;

wannabeyour#1
08/02/2005, 16:36
<center>Chương cuối : Phá án</center>

Nhận được tin cấp báo từ bộ công an Việt Nam, đại tá Vũ Việt Anh, tức ukchip lập tức tiến hành xây dựng kế hoạch phá án. Bước đầu tiên, đại tá - qua những mối quan hệ trong giới chính khách tại Anh quốc của mình, đã giả dạng một tay anh chị giang hồ, tiếp cận mục tiêu, đưa ra đề nghị hợp tác với băng đảng Tuấn Han, Việt Vịt, Phúc bịch và FH. Những tên tội phạm hám lời do đang thiếu vốn làm ăn, nay tự dưng nhận được một lời đề nghị hợp tác béo bở từ phía "đối tác" ukchip tận bên ngoại quốc, lại là do chỗ thân quen tin tưởng giời thiệu, cho nên nhanh chóng đồng ý. Thế là bước đầu của kế hoạch phá án đã hoàn thành, đại tá ukchip đã lọt được vào trong lòng địch.
Tuy nhiên do Việt Anh đang phải cùng lúc thực hiện một nhiệm vụ cũng quan trọng không kém bên Anh quốc, cho nên yêu cầu cấp thiết đặt ra cho bộ Công An là phải có một chiến sĩ nữa làm "nội gián" - một người đang ở tại Việt Nam, để tiện cho việc theo dõi diễn biến vụ án, nhanh chóng có mặt xử lý khi có bất cứ dấu hiệu lạ nào xuất hiện, một người đủ trí thông minh, lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm cao - và đó không phải ai khác chính là nữ chiến sĩ trinh sát vừa kết thúc quá trình công tác kết hợp tập huấn tại Hoa Kỳ trở về: Đại úy Đăng Hương Linh, mật danh NS. Hương Linh sinh ngày 09 tháng Mười Một tại Hà Nội, từ nhỏ đã được học tập tại một trong những ngôi trường tốt nhất Việt Nam - trường Thực Nghiệm Hà Nội, trực thuộc Trung tâm Công nghệ Giáo dục, với những chương trình học đặc biệt, kết hợp học văn hóa và luyện tập kỹ năng trinh sát, truy bắt tội phạm. Gia nhập lực lượng công an Việt Nam sớm nên mặc dù còn trẻ nhưng đại úy NS đã có rất nhiều kinh nghiệm trong công việc.
Ngay sau khi nhận được nhiệm vụ từ cấp trên, ngày 06/05/2004, đúng 6 ngày sau khi bọn tội phạm xây dựng nên Diễn đàn học sinh trường Trung học Phổ thông Việt Đức, NS đã chính thức trở thành một thành viên của VDF, rồi dần dần thăng tiến, thậm chí trở thành Tổng điều hành của VDF. Trong thời gian "nằm lòng địch" này, cô đã thu thập được khá nhiều bằng chứng phạm tội của bọn Tuấn Han, Việt Vịt và Phúc bịch cùng luc đàn em tay chân, tuy nhiên NS vẫn cố gắng trụ lại với mục đích "tóm cổ" nốt tên FH. Thế rồi thời cơ phá tan vụ án cuối cùng cũng đã đến. Tưởng như tình hình đã êm xuôi, ngày 23/11/2004 bọn tội phạm chính thức đưa FH vào tham gia VDF. Lúc đầu, để che mắt thiên hạ, FH cũng chỉ tham gia như một thành viên bình thường, nhưng chỉ không lâu sau y đã nhanh chóng leo lên vị trí Tổng điều hành, nắm trong tay việc quản lý mọi hoạt động của VDF, mà mục đích chính là lo liệu việc giao dịch với bọn xã hội đen và phản động nước ngoài, tiến hành các hoạt động bất chính. Cùng lúc với thời điểm FH tiến hành các hoạt động phi pháp duới cái danh Tổng điều hành VDF, đại tá NS đã theo dõi sát sao các hoạt động của tên tội phạm, thu thập được rất nhiều bằng chứng quan trọng, vạch trần tội ác của bọn ác nhân. Các chứng cứ này sau đó đã được cô gửi về Đại bản doanh tổng chỉ huy Bộ Công an Việt Nam và cả tổ chức Cảnh sát quốc tế Interpol. Ngay sau khi có những thông tin quan trọng mà NS gửi về trong tay, Bộ Công an mà trực tiếp là Sở Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành truy nã, bắt giữ các tên Tuấn Han, Việt Vịt, Phúc bịch, Thắng mũi đỏ, Tú tơi bời, Đạt Dợt, Duy gay...Những tên này hiện đang bị giam giữ cẩn mật và chờ ngày ra tòa. Riêng FH đã nhanh chân trốn thoát và hiện đang trong diện WANTED trên toàn Thế Giới. Vụ án FH như vậy đã bị đưa ra ánh sáng hoàn toàn.

wannabeyour#1
08/02/2005, 16:47
<center>Lời cuối cùng</center>

Thưa quý vị bạn đọc, khi những dòng cuối cùng của bài phóng sự này đến được với quý vị và các bạn, thì cũng là lúc chúng tôi nhận được môt tin sửng sốt: Nữ chiến sĩ, nữ phóng viên NS đã vĩnh viễn ra đi. Ngày 06/02/2005, đúng chín tháng sau khi chính thức nhận nhiệm vụ và gia nhập vào VDF, NS đã bị bọn FH và tàn quân bắt, rồi sau đó đã bị thủ tiêu. Như vậy là để giữ yên bình cho 4rum, NS đã hi sinh, vĩnh viễn không bao giờ quay lại.
Chúng tôi hi vọng rằng cho dù NS đã ra đi, nhưng hình ảnh của cô, cùng những ngày thàng cô gắn bó với VDF và các bạn độc giả sẽ không bao giờ mất đi. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.

poupee
19/02/2005, 13:39
Xin thật sự chia buồn và xót xa trước sự ra đi anh dũng của phóng viên NS... Chúng tôi những mem của Hsvd sẽ ghi nhận và ko bao giờ quên nhất là với bài phóng sự này của NS....
Sau FH sẽ là ai lên "thớt" đây&#33;&#33;&#33;

chipmeo
23/02/2005, 11:54
ờ ....
em nghĩ típ theo sẽ là .....
lão romeo ạ ?
hừm hừm
hoặc lão tùng luv =))
em cứ thấy 2 lão nì gian gian dê dê làm sao ý
=))
:(( :(( ối gà ơi là gà ơi .....
... hizhiz ... chị NS tài ba ... thông minh ... sinh sắn ơi .....
hizhiz
thương chị quá .....
à à à
em muốn hỏi tẹo ....
thế bao giờ người ta xử ạ ???
có kháng án rì không ???
thế tử hình hết ạ ?
hay ngồi ghế điện ?
hay lên giàn hỏa thiêu ?
hay ...
hiz ... ai nói tiếp đi ạ
hấp rẫn quá

snow_moon287
03/03/2005, 21:37
kinh vật vã,ko ngờ anh Kiên bây giờ trở thành VIP như vậy&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; ^_^ Bái phục ,bái phục.Anh Kiên đúng là đi đến đâu,ruồi muỗi bâu đến đó........hehe........( đá đểu anh Kiên 1 phát)............Mình cũng là 1 anti Hồng Kiên,mong được giao lưu với những con người cùng chung chí hướng và mục đích là &#39;&#39;đạp&#39;&#39; ku Kiên 1 phát ngã lăn quay ra đất,chân tay giãy đành đạch.........Amen........em xin lỗi anh Kiên,mong anh đừng có đánh bom và khủng bố em......em sợ lắm..........hichic.........

frozen_heart
04/03/2005, 18:01
SM xấu tính lắm, sau vụ lần trước mà không hối hận ah&#33; Vẫn còn cái tính thích chơi đểu người khác&#33; :P

snow_moon287
04/03/2005, 21:38
Originally posted by frozen_heart@6:01 pm, 4/03/2005
SM xấu tính lắm, sau vụ lần trước mà không hối hận ah&#33; Vẫn còn cái tính thích chơi đểu người khác&#33; :P
-------&#62;em xấu tính từ bé anh ạ :D Mà càng ngày mức độ nham hiểm,đê tiện,bỉ ổi càng tăng vùn vụt mới chết chứ <:-P =D>
À mà vụ lần trước là vụ nào vậy #:-S ,có phải anh định nhắc cái lần mà em giúp anh thoát khỏi mấy quán đèn mờ ko vậy&#33;&#33;&#33;&#33;???Khổ,thôi lần sau rút kinh nghiệm,phải biết nhìn trước ngó sau trước khi làm trò trái pháp luật,ko là chỉ còn nước mài đũng quần trong trại thôi >< :-B

chipmeo
05/03/2005, 16:23
ớ ... hông hiểu ?
ớ ? anh fh rì rì ấy còn sống ạ ?
chẹp T_T ... lại khổ cho những ng lương thiện như mìhn :((
hiz .... em tưởng anh bị lên ghế điện rồi cơ ? ớ ... thế là tin đồn nhảm ạ ? ... tiêc nhỉ .... ;)) =))

snow_moon287
05/03/2005, 19:26
anh kiên lên ghế điện rồi nhưng da dày quá nên điện nó ko xuyên qua được,vẫn còn sống nhăn hàm ra đây nè >< Nhưng bây giờ tên Kiên đã đi phẫu thuật thẩm mĩ toàn thân để thay đổi hình dạng nên rất khó nhận ra y. :D Mọi người ra đường nên cẩn thận,nhìn trước ngó sau,ko là teo đời như chơi bởi có thế bây giờ y đã là một phụ nữ sinh đẹp,gợi cảm ,duyên dáng ;)) &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;Mà các anh zai là hay chết vì mỹ nhân kế lắm :-l
Đặc điểm nhận dạng: ruồi muỗi nhặng bay tứ tung xung quanh^_^ ^_^

frozen_heart
05/03/2005, 20:18
"Sờ lâu muốn hay tắm bẩn" chắc là cũng muốn lên tivi rồi&#33; :D Chắc là đang muốn đưa những xì căng đan của em lên đây :P