PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Anh là nơi như thế nào



the_tool
23/01/2005, 14:13
Theo học bổng thì em có một suất đi học ở Anh. Tạm thời thì mọi thủ tục đã xong nhưng em cảm thấy hơi lo. Có anh chị nào biết nhiều về nước Anh thì làm ơn chỉ cho em chút xíu về chỗ ăn ở, các khoản chi tiêu 1 tháng, tiền học hành và cả phương tiện đi lại như thế nào. Tóm lại là các thông tin chính về các khoản ngoài ra còn có cả chương trình học bên đó có nặng lắm không? Các môn Toán-Lý-Hóa bên đó thế nào?? Mọi người giúp Hương nhé!

omaimo
24/01/2005, 22:49
Học bổng của em là như thế nào? Do chương trình nào cung cấp?Được học bổng bao nhiêu phần trăm?
Em sang đấy sẽ học A level hay gì? Đến bây giờ em đã biết trường em sẽ học chưa? Tính ở host hay ở share.Nói chung em nói chung chung quá về trường hợp của em nên mọi ng cũng khó đưa ra thông tin cho em.

the_tool
26/01/2005, 10:30
Em hiện được học bổng của trường College, học bổng 50% trong vòng 4 năm (1 khóa học) người ta cho phép bảo lưu 2 năm. Bố mẹ em định cho em đi vào cuối năm nay, nói chung thủ tục thì không có gì, gần xong hết rồi, mấu chốt chỉ là em muốn tham khảo xem trung bình chi phí ăn ở mất khoảng bao nhiêu tiền một tháng. Mong các anh chị chỉ giúp

HSVD
26/01/2005, 11:41
peaceful, expensive, beautiful. only one 24hrs-city---->London.

kuminh
28/01/2005, 05:23
hehe, sao các bác chẳng ai vào giúp em này phát thế, mà lần sau em có vào thì nhớ vào hẳn hội UK ấy, :D
UK là nơi có cuộc sống khá bình lặng (đôi khi hơi tể nhạt là khác), chi phí sinh hoạt có thể nói là khá đắt (so với Mỹ) và rất đắt so với Việt Nam. Sinh hoạt phí một tháng của một du học sinh ở đây thường xê dịch vào khả năng "phá hoại" :D (j/k) nhưng thuờng thì mất £200-£400/tháng tiền nhà, tiền ăn thì chắc ít nhất cũng £100 , nếu không có thể ở host family, họ sẽ lo ăn ở, dọn dẹp, giặt giũ, gói gọn từ £300-£400/ tháng (cái này hình như tùy từng nơi, Nottingham thì chỉ thế thôi :D ~~~ đắt wa' ặc ặc)
Còn về các môn học thì nhiều không kém gì VN (thậm chí nhìu hơn :D hehe) nhưng nếu học Alevel thì chỉ phài học tối thiều 3 môn, còn thích bao nhiêu cứ chọn, học không được thì drop :).
Chung chung nó là như vậy, có gì lần sau thắc mắc trả lời tiếp, không bọn nó bảo nói nhìu, hehehehe

the_tool
28/01/2005, 10:23
Cảm ơn anh rất nhiều, cho em hỏi hiện nay anh đang ở đâu, học gì???? Em định sang học nhưng quả thực còn ngại chuyện kinh phí và xa nhà quá,em hơi lo nên muốn biết trước, sang đấy cho đỡ bỡ ngỡ. Híc, không biết mai này thế nào hay là sang đấy rồi đi học ngành ...môi trường

keolac
28/01/2005, 15:09
Trả lời hộ kuminh: Anh ý ở Nottingham em ạ.
Em hỏi về giá cả sinh hoạt thì nên nói rõ ra nơi mình định đi, vì giá cả ở London đắt tương đối nhiều so với khu vực khác.

omaimo
28/01/2005, 22:57
Ủa, em gì định học ngành môi trường thật hả?? Nếu em định học ngành đấy thì sang Netherlands tốt hơn UK đấy.

HSVD
29/01/2005, 07:22
Originally posted by the_tool@10:23 am, 28/01/2005
Cảm ơn anh rất nhiều, cho em hỏi hiện nay anh đang ở đâu, học gì???? Em định sang học nhưng quả thực còn ngại chuyện kinh phí và xa nhà quá,em hơi lo nên muốn biết trước, sang đấy cho đỡ bỡ ngỡ. Híc, không biết mai này thế nào hay là sang đấy rồi đi học ngành ...môi trường
Ngành này lạ nhỉ, chưa thấy Vnese nèo học về môi trường cả. Môn này ở UK hình như cũng không mạnh lắm.

@Kuminh đang học ở Nott à, làm wen cái nhểy, chú có đá bóng giải svuk này không.

the_tool
29/01/2005, 09:44
Trời, mọi người nói chuyện vậy khiến mình đặt ra câu hỏi có nên sang Anh không
Đắt vậy thì sang đó ăn bằng cái gì. Em nghe nói sang bên đó nêu tự đi mua về nấu sẽ rẻ hơn nhiều phải không. Giá như em được học cùng trường với một anh chị nào nhỉ

HSVD
29/01/2005, 10:16
ăn uống thì cũng tùyem ạ. Theo như bọn anh ở Leeds thì một thằng trung binh mất £15/tuần đi chợ, con gái chắc mất nhiều hơn. Khi đi học thì em có thể mang đồ ở nhà đi hoặc ăn ở trường, mỗi xuất khoảng £5 trở lại.

the_tool
31/01/2005, 09:57
Nghe chừng có thể chấp nhận được, không đến nỗi quá đắt như em tưởng, mọi người làm em sợ quá! Cho em hỏi khí không phải, trước khi đi Anh, các anh chị có người nào "ngóng trông" ở nhà (trừ người thân không). Em hỏi hơi tò mò nhưng tại em đang hơi băn khoăn về người đó

omaimo
31/01/2005, 22:59
Thế hả em, bỏ đi, vật ngoài thân mà em. (he, just kidding)

HSVD
01/02/2005, 00:00
we^n dê em ui :)). băn khoăn làm giề cho nó mệt

the_tool
01/02/2005, 09:20
Liệu có quên được không? Chẳng nhẽ dễ quên như vậy thật hả? Cứ thế nào ấy. Em không biết có thể được không nhưng sẽ thử cố. Híc, công nhận là em lắm chuyện, chẳng làm ăn được cái gì hà, về sau chắc không thể làm nên việc gì hết.

béo ngố 17
01/02/2005, 20:16
em cứ lo hão sang bên này có khi bỏ đi đó em chị nói thật ,mà còn trẻ sợ chi không có người sau này ,đã sang đây thì cái đầu tiên là học em ah chị nói thặ như Ly nói đó vật ngoài thân(no kidding)

the_tool
02/02/2005, 11:15
Em đang vướng một số vấn đề trong thủ tục nên kẹt chưa chắc đã đi được, không biết có giải quyết được không. Nếu có thể thì cuối năm nay em sẽ sang bên đó! Mọi người giúp em nhé!

omaimo
03/02/2005, 02:12
Em kẹt vấn đề gì trong thủ tục vậy? Chị thấy người ta hay đi đợt tháng 8, 9 để vào cho đúng semester của trường, bây giờ mới đầu năm, cuối năm em mới đi thì cũng còn khá lâu.

HSVD
03/02/2005, 20:40
:)) ke ke tận cuối năm à, thôi để hè anh về giúp em luôn cho nó nhanh.

omaimo
03/02/2005, 22:44
Ông này tà lưa giỏi nhỉ.
Em gì ơi, em có thông tin chính xác về trường sẽ học, vùng sẽ ở chưa??

béo ngố 17
03/02/2005, 23:20
ừm không nói rõ ở đâu ,học trường gì thì làm sao các anh chị giúp được,nhỉ bạn Ly nhỉ

kuminh
04/02/2005, 06:18
hehe, vuớng thủ tục gì cũng không sao, dạo trước có bận một lũ VN bị vướng ở sứ quán mất 2 tuần mới lấy được visa, nhưng cuối cùng vẫn ổn mà, không lo đâu em ạ
à, có ai renew visa ở đây chưa, năm tới mới vào ĐH , không biết có nên về không, nếu không vìa thì thủ tục gia hạn visa có phức tạp không, bác nào giúp em phát, :D đang hơi lo lo
To HSVD: tui đang ở Nott, học people, năm nay không biết có đá không nữa, nhưng dù sao vẫn có tên trong đội beeston thì phải, chắc sẽ tham dự :D

HSVD
04/02/2005, 13:26
Ơ có phải beeston hôm đá giải ở Man đúng không???

sweetie
05/02/2005, 05:48
@kuminh: hóa ra đi theo Beeston huh? ko biết nên cổ vũ cho Beeston hay Nott 1 đây ;;)
renew visa, tốt nhất là về nhà làm vì ở Uk hình như có luật mới mỗi lần chỉ xin đc 1 năm và phải đóng 300 đồng tiền fee trong khi ở nhà chỉ có hơn 30 đồng/lần cho 3 năm :D

Sweet thấy năm nay muh vào uni, nên về VN 1 tháng thoai, sau lúc thủ tục vào trường okie hết rùi về VN lấy visa tầm tháng 9, tháng 10 vào học, thế là đẹp nhất chứ năm ngoái Sweet làm cho 3 tháng ở VN, thủ tục nhập học lâu vãi x(

@ các em gái: mới sang nên nghĩ tới học hành và ổn định cuộc sống mới thôi, chẳng có thời gian nghĩ tới 'anh ý' ở nhà đâu.
Mà hình như bên này còn có anh HSVD dưới Leeds chờ đấy :P

the_tool
05/02/2005, 11:48
Trời ơi, giúp đỡ lại còn kèm theo chài mồi kìa, các anh này không nghiêm túc chút nào. Em đang có vấn đề về sức khỏe nên hơi phức tạp chút xíu. Chuyện sức khỏe thì phải kèm theo giấy của bệnh viện để chứng nhận nữa nên khổ lắm! Số của em năm ngoái mổ lung tung nên người ta sợ không đủ sức khỏe để học ở bên đó, chán lắm! Em sợ vụ sức khỏe này em không đi được bởi thú thực thì em chưa khỏi hẳn

omaimo
06/02/2005, 13:37
Trời ơi đất ạ, em nói mổ xẻ lung tung làm chị cũng thấy phát hỏang. Thế tự em có thấy mình đủ sức khỏe đi ko? Nói chung ở UK là sứơng roai, đi lại dễ dàng, dân Việt nhiều, có đk thì cứ đi em ạ.

HSVD
06/02/2005, 17:47
Originally posted by kuminh@6:18 am, 4/02/2005
hehe, vuớng thủ tục gì cũng không sao, dạo trước có bận một lũ VN bị vướng ở sứ quán mất 2 tuần mới lấy được visa, nhưng cuối cùng vẫn ổn mà, không lo đâu em ạ
à, có ai renew visa ở đây chưa, năm tới mới vào ĐH , không biết có nên về không, nếu không vìa thì thủ tục gia hạn visa có phức tạp không, bác nào giúp em phát, :D đang hơi lo lo

muốn renew visa chú phải có school letter rồi lên goole search website 'homeoffice'. website này chuyên cung cấp thông tin về xin visa hoặc renew, nói chung bất cứ cái gì liên wan đến visa. Kuminh vào đấy đọc và in cái form rồi cư theo chỉ dẫn mà làm.
Nhưng cách tốt nhất, nếu đã biết mình vào trường nèo roai` thì đến trường đấy nhờ nó renew cho.

kuminh
09/02/2005, 07:00
cám ơn bác HSVD nhá, mọi người ăn tết sao rùi, zui ze không :), dưới notts hôm nay cũng chả có gì, tổ chức hôm chủ nhật rùi mà ...
2 the_tool: chuyện đấy đấy thì có lẽ nên thôi em ạ, đã đi là đi học hì hì, với cả 5 năm năm cơ, chả chờ đợi được đâu, đời còn dài mà , cho nên cứ đi rồi tung tẩy, sau đấy hãng tính :D
chức mọi người năm mới zui ze nhé, mạnh khỏe tiền bạc xông xênh

sweetie
09/02/2005, 19:23
bạn kuminh nói thế sai rồi...chuyện đấy đấy phải tiếp tục phát huy như bạn mới phải lolz

chúc cả nha` ăn tết vui vẻ nha...luv ya all...muahhh

kuminh
09/02/2005, 20:24
nếu muốn tiếp tục phát huy thì phải làm sao cò cưa được cả người đấy đi cùng mình (giống tớ , hi hi :D)

minhhich
09/02/2005, 20:51
Mình có một lời khuyên thế này. Don't go anywhere else but London, it is the best city ever (with lots of Blacks)

the_tool
11/02/2005, 17:03
Chúc mọi người năm mới vui vẻ và có nhiều thành công. Em vừa hoàn tất thủ tục về sức khỏe, đỡ hơn nhiều rồi, vui quá! Hy vọng cuối năm có thể gặp được mọi người. Em học trường ở Leeds đấy, không được tới London nhưng chắc cũng sẽ có dịp được thăm quan thôi

kuminh
11/02/2005, 20:50
Originally posted by minhhich@8:51 pm, 9/02/2005
Mình có một lời khuyên thế này. Don't go anywhere else but London, it is the best city ever (with lots of Blacks)
thực ra thì ở đâu cũng thế thôi, chẳng hạn ở NOTT hay Birmingham thì rất nhiều arab và châu á, London cũng thế, nhìu black, cũng nhìu người arab ....
sống đâu chả được, mình là chính thôi, nhưng mà London khổ cái là đắt quá, tớ ứ theo được, chỉ thích mỗi ăn phở bò trên đấy thôi, ngon phết nhá

HSVD
11/02/2005, 22:48
Công nhận London thì vui roa`i. Nhưng kiẻu ốm íu như em này lên đấy thì chắc được mấy bữa thì một chuyến bay thẳng về Vn chữa bệnh.

snow_moon287
12/02/2005, 13:30
em thấy cái gì ở LONDON cũng đẹp,phong cảnh vừa hữu tình,thơ mộng;con gái vừa đẹp lại xinh tươi ;;) ;mấy anh thì đẹp trai,ga lăng miễn chê :D .Tuy thời tiết lạnh giá nhưng được cái hồi trước em ở đó chả bao giờ bị ốm.Anh đúng là........yếu xìu :x :*

ukchip
12/02/2005, 14:43
Originally posted by the_tool@10:03 am, 11/02/2005
Chúc mọi người năm mới vui vẻ và có nhiều thành công. Em vừa hoàn tất thủ tục về sức khỏe, đỡ hơn nhiều rồi, vui quá! Hy vọng cuối năm có thể gặp được mọi người. Em học trường ở Leeds đấy, không được tới London nhưng chắc cũng sẽ có dịp được thăm quan thôi
welcome to England,
Chúc em có những thời gian học tập hăng say và có những chuỗi ngày vui vẻ ở UK
Từ khi sang UK em có thể vào box du hoc, cua Học sinh Việt Đức tại UK đó

NHắc nhở các mem post bài trong chủ đề này, câu bài nhiều quá, đi sau chủ đề nhiều quá,

Topic locked