Xem phiên bản đầy đủ : Leave me alone!!!
No_mercy
18/01/2005, 12:55
Buzz!!!
Tính đến nay chuyện vợ chồng em đã rõ các anh học cùng em chơi cùng em phải biết em yêu vợ em đến như thế nào phải ko??
Vì vợ em mà em đã thay đổi hẳn mặc dù tuy chưa hết nhưng ít ra là ko còn hư như ngày xưa nữa đâu.Điều này Nam có thể làm chứng và hơn ai hết bản thân em chính là người nhận ra điều ấy rõ nhất.Em chỉ dám xin các anh 1 điều hãy để cho vợ chồng em yên đi.Có thể với các anh là người ngoài cuộc ko hiểu tình cảm vợ chồng em.
Với Nam em mong nó đừng trêu vợ em quá nhé đừng có cái kiểu ngáng bạc nữa
Với Quân tuy tao ko chơi thân mày hay nói hẳn ra là tao ghét mày.Tao chả dấu điều gì cả ..
Tao ko thích những chuyện mày nói với tao như hôm qua khi tao giả vờ là vợ tao chat với mày.Tao nói trước nếu mày nói như vậy hay chỉ khuyên nó như thế thì mày chỉ vô ích mà thôi.Tùy mày tao chả là gì mà cấm mày cả.Tao biết mày cũng chả ưa gì tao thậm chí ghét tao nhưng tao cũng nói cho mày nghe điều ấy.Mày cũng đừng có cái kiểu gọi người khác là điên là hâm như hôm qua.Nếu tao còn biết thì mày đừng trách tao ko nói truớc cho mày nghe!
Chuyện của mày với Thỏ thì tao ko cần biết vì đấy là chuyện riêng của mày tao ko quan tâm.Mày có thể nói với vợ tao chuyện tình cảm của mày cần chia sẻ cái giif thì tự nhiên tao ko nói.Nhưng đừng có cái kiểu như lần thằng Sơn nói về bạn mày mà mày quay ra nói vợ tao và lại còn chọc nó làm vợ tao giật mình.Tao ghét những thằng nào trêu vợ tao như thế mày hiểu chưa??
Cứ cho mày vào mày đọc mày ko trả lời tao cũng ko cần .Mày cứ nói tao điên giở hơi mà viết như vậy đi!Uh` tao lag thế đấy có sao ko?Hôm qua tao phải giữ bình tĩnh mới chat với mày như thế đấy !!!Bình thuờng tao sẽ ko để im cho mày nói thế đâu!!
Còn nói chung tao muốn chúng mày để im đừng làm gì với vợ chồng tao nữa như thế là quá đủ rồi.
Còn thằng Tú mày cũng cẩn thận đấy tao ko muốn nhắc đến mày đâu hiểu ko??
Có thể đọc xong chúng mày ghét tao coi tao là thằng giữ vợ nhưng tao cũng kệ vì đấy là tất cả những gì tao nghĩ mà thôi hiểu chứ.
Cảm ơn chúng mày!!!!!
Buzz!!!
Có ai nói anh điên với dở hơi đâu... anh làm rì mà phải tự ti như thế. Chỉ có em mới quan tâm đến anh thôi.. anh có thấy em ngáng bạc vợ chồng anh bao giờ chưa(mai khao em mì đê) Chỉ có mỗi thằng Nam nó thế thôi,em đã khuyên can nó bao nhiêu lần rồi mà ko được, đến là bó tay với thằng này rồi.Mà thỉnh thoảng nó trêu anh cũng hay đấy ko có nó thì cả lớp đã ko vui vẻ được như thế này rồi.. anh cũng phải cám ơn nó đi.
demon_hunter
18/01/2005, 17:34
anh đại ơi anh nói gì em đấy em cảm thấy bị xúc phạm rồi đấy em chả hiểu anh nói em về cái gì cả ức chế quá cơ
cucuchip
18/01/2005, 18:37
Dạo này em cũng ít trêu anh rồi còn gì ? Anh nhầm à ? Em hơi bị tử tế đấy !
nguoidanongchanthat_hn1987
18/01/2005, 18:55
trời ơi,thật là may cho cái đời tôi và cho vợ thằng Đại.tôi mà ở nhà,chắc chắn trêu vợ nó rồi,mà trêu xong,là ko còn cái răng nào để ăn cháo đâu.thật là may mắn !!!!:((
Baby_net88
18/01/2005, 22:04
Em k ở lớp bọn anh nên cũng k biết như thế nào , Nhưng mà đọc xong thấy anh Đại y vợ anh kinh khủng thế .. hê hê :D .. đúng là Đại ca mình ..:D ..
Nhưng nếu mà anh Đại đã nói như thế , đã k thích rùi thì anh Nam đừng ngáng bạc vợ chồng anh Đại nữa :D , mấy anh nữa thì đừng làm anh Đại khó chịu .. :P .. he hehe , hết :D
Hừ.. đến lúc thằng Nam ko ngáng bạc nữa thì ông Đại lại kêu chán, lại kêu ko có ai trêu mình để mình đánh.. miệng thì nói thế thôi chứ thật ra thì anh Đại cũng thích được ngáng bạc lắm..he..he.. phải ko Đại?(chỉ nên đùa vừa vừa thôi.. miễn là ko để cho anh ý cáu là được rồi)
No_mercy
19/01/2005, 11:58
trời ạ em đâu có ý nói thế đâu mà em chỉ xin thôi các anh chơi em ah`??
Bá tuất cẩn thận nhé mày là hay chơi ngu ngu lắm đấy tao ko thích thế đâu hiểu ko ??
Còn thằng Du mà về á hihihi chưa biết ai hết răng đâu hiểu chưa ông bọn tôi cho ông sang đấy chả có cái răng nào mà ăn cơm luôn heheheheh
cucuchip
19/01/2005, 11:58
Đùa mà ko làm người ta cáu thì thà ko đùa còn hơn , mục đích chính của em là để người ta cáu mà !
Còn mục đích chính của mấy thằng bị mày đùa là cho mày no đòn.. nói mãi mà ko chịu sửa rì cả.. đúng là cái đồ cứng đầu.. mày đùa cho người ta cáu thì ko hay đâu,chỉ cần đùa cho người ta cười là được rồi(sao mình nói năng với thằng này tử tế thế nhỉ)
cucuchip
19/01/2005, 20:56
úi giời , mẹ kiếp cái thằng đạo đức giả , mày thì ai còn lạ gì ! bày đặt !
Cứ cho là như thế đi.. nhưng đấy là chuyện của trước kia, còn bây giờ thì tao ngoan ngoãn rồi(đừng có chửi bố mày nữa).. kể từ bây giờ tao sẽ chăm học hơn.. đi học xong là về nhà ngay(cái này thì tao thực hiện được mấy tuần rồi)..ko la cà hàng quán nữa... bây giờ tao đã là 1 người khác rồi,ko còn nghịch ngợm như ngày xưa nữa.(hic..hic.. ko biết là mình thực hiện được trong bao lâu đây?)
Baby_net88
20/01/2005, 10:31
hè hè .. ngoan thế cơ àh :x .. thế thì cố gắng mà giữ cháu ạh :D .. hê hê :D .. mọi ng` cũng phải học tập cháu em đi chứ nhờ ;;) :D
Originally posted by Baby_net88@10:31 am, 20/01/2005
hè hè .. ngoan thế cơ àh :x .. thế thì cố gắng mà giữ cháu ạh :D .. hê hê :D .. mọi ng` cũng phải học tập cháu em đi chứ nhờ ;;) :D
Học tập cái rì... đi mà học tập thằng Nam với anh Đại áh.. 2 thằng này bây giờ ngoan lắm rồi,ko còn như ngày xưa nữa. Nhất là anh Đại, từ khi có chị Ly kèm cặp đến bây giờ em ko còn nhận ra anh nữa..hic..hic... anh ngồi trong lớp mà chẳng thấy nói chuyện với bọn em như trước nữa cứ như ko có mặt ý.
No_mercy
20/01/2005, 15:33
Bây h chúng mày lại kết tội tao à chúng mày bạc đấy tao nhận!!
Đúng là từ khi có vợ tao không còn như xưa nữa nhưng mà thế thì đã sao đâu hả kệ đi hihihi.Tao vẫn đi chơi với chúng mày mà trời ạ khốn khổ cho tôi quá đi mất
Làm rì có ai kết tội anh đâu.. chẳng qua là em muốn khen anh ngoan hơn trước thôi.. thế mà anh lại hiểu nhầm lòng tốt của em..chán vãi ạ..
cucuchip
20/01/2005, 21:00
Thôi đi ! chúng mày ko nói đc cái gì hay hơn à ?
Dạ! Thế anh bảo bọn em phải nói như thế nào để làm hài lòng anh ạ?Anh cứ góp ý thẳng thắn để bọn em còn sửa đổi cho vừa lòng anh.
Baby_net88
21/01/2005, 11:40
toàn 1 lũ trẻ con .. hết chuyện rồi lên đây chửi nhau .. :)) .. hê hê .. thế thì bao h mới lớn lên đc chứ .. Nam ơi , Hiệp ơi .. =))
Vâng! Cháu biết cháu trẻ con rồi.. lớn thế nào được bằng cô.. phải ko Nam..phải ko Đại?
No_mercy
22/01/2005, 12:20
Chúng mày thấy chưa thằng Nam là 1 ví dụ to cho chuyện này đấy hừ bực thật tức nó 1 ngày bao nhiêu nhớ nó bấy nhiêu mình trẻ con quá thôi tha cho nó hihihi
Với lại thánh chỉ của vợ là:Chồng ơi đừng giận Nam nữa nhé chồng!
Mà sao vợ lại bênh thằng này nhỉ quả thật là nó.......................
Hihihihii Vợ ơi vợ nhân từ quá đi thôi chồng lại càng yêu vợ hơn!
Nhân từ cái con khỉ... chẳng qua là chị Ly ko muốn to chuyện đấy thôi.. với lại em cũng ức chế cái thằng này lắm rồi.. lúc nãy đi sinh nhật thằng Tùng Bẻng mà nó cứ chơi em.. toàn đá đểu em thôi... anh phải làm rì đi chứ,ko lẽ cứ để nó bắt nạt em mãi như thế à..hic..hic...
No_mercy
25/01/2005, 06:26
Cổ nhân ra có câu yêu thương động vật Kiến thì phải lo cho nó vì nó bé quá hiểu chưa ?
Hừ nó còn đá đểu tao hơi bị nhiều nó cậy nó đi chơi nhiều dám đá Ps với tao thắng tao mày ạ !
À! Thì ra là anh đang ức chế cái chuyện đấy.. chẳng qua là dạo này nó đá PS với em nhiều nên mới lên cơ như thế.. cái con Kiến kia thì anh em mình muốn di lúc nào mà chẳng được. Nhưng mờ anh cũng nên đi học thêm môn bi-a đê.. ko thì lại bị nó đá đểu đấy (he..he.. to như thế thì chơi bi-a có lợi lắm đấy anh ạh =))=))=))=)) )
bruce_lee
26/01/2005, 09:22
Anh Đại á hơn nhau đâu vì cái PS2 , anh thử hỏi no dám vật nhau ko , xem nó có dám không , mà em thấy anh với chị Ly yêu nhau vãi , giờ ra chời nào cũng thấy 2 anh chị , tay trong tay , a` nhầm , người chị y' trong tay anh
Thằng này láo nhỉ... mày dám dá đểu anh Đại ngay trong cái topic này à? Mày đọc lại chủ đề của topic này đi:"Leave me alone!!!" do chính anh Đại yêu cầu đấy... kiểu này thì ngày mai thể nào mày mày cũng bị anh Đại hỏi thăm đấy.
No_mercy
28/01/2005, 17:34
mày thấy bố mày ko lên thì mày lắm mồm hả Dũng
Tao là thế đấy thí sao sợ cái gì hả?
Còn thằng nào thích thế thì gặp tao hiểu ko??????
cucuchip
28/01/2005, 20:49
Tết = chết ! Chúng mày ơi tao nói đúng ko ?
thôi thôi ngay vụ này đi nói chuyện khác đi toàn anh em trong lớp cả ( trừ thằng long dũng )anh em cãi nhau làm gì bàn chuyện khác đi cả tao và thằng nam đều phải rút kinh nghiệm anh em chấm dứt vụ này đi chuẩn bị đón tết thôichúng mày trông chiếc áo mới của tao đệp không hàng tuyển đấy
Tú post 2 bài làm 1 nhé!
nha_xac_thieu_em
01/02/2005, 17:11
Hề hề , chuoi' qua' con vo. oi , noi o lop thui ,co can` hoanh` trang' the' ko , vo. oi , cho tao it tien tao di mua do` di vo :D
No_mercy
02/02/2005, 10:29
Originally posted by nha_xac_thieu_em@5:11 pm, 1/02/2005
Hề hề , chuoi' qua' con vo. oi , noi o lop thui ,co can` hoanh` trang' the' ko , vo. oi , cho tao it tien tao di mua do` di vo :D
Thế mày nói ai đấy hả tao à lần sau có dấu cái nhé ông nội ạ viết thế bố ai hiểu được hả????
Nói chung là em chỉ nói thế thui ai hiểu thì hiểu ko hiểu thì thôi!
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.