Xem phiên bản đầy đủ : Việt Đức ! NHỮNG THẾ HỆ & MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
TOPIC NÀY LẬP- DÀNH RIÊNG MỘT KHOẢNG TRỜI CHO CÁC ANH CHỊ HỌC SINH VỀ THĂM QUÊ CŨ - CỐ HƯƠNG.
HÃY NÓI VỀ NHỮNG KỈ NIỆM VỀ NHỮNG TRẬN BÓNG CŨ.
NHỮNG KINH NGHIỆM DÀNH TẶNG CHO BỌN EM. :x
HAY ĐƠN GIẢN LÀ CẢM GIÁC KHÁT BÓNG RỔ VÔ CÙNG,
THẬM CHÍ CHỈ MUỐN NÓI VỀ NỖI NHỚ CÁI SÂN TRƯỜNG BAO LẦN MÌNH LĂN LỘN CÙNG QUẢ BÓNG....TOÁT MỒ HÔI VÀ MỆT LỬ NHƯNG CƯỜI HẾT HƠI...
bình loạn xem đội hình sao của tuyển việt đức qua các năm đi he he :
đội hình chính :
PG : Hưng sáng / 1983
điểm mạnh : dẫn dắt tốt , kĩ thuật được ! phòng thủ tốt ! gian vãi tè trong cả tấn công và phòng thủ he he ;))
điểm yếu : khả năng 3p kém ! đột phá kém ! yếu !
SG :Lê Anh/1984
điểm mạnh : thể lực tốc độ chiều cao khả năng ghi điểm ! xứng đáng là sg hay nhứt nói hung là tấn công miễn chê !
điểm yếu : mỗi tội đầu óc đơn giản hay nổi nóng he he thêm nữa sĩ gái nên đánh hay múa may quay cuồng ... b-) phòng thủ như ... **** !
C : Tuấn mọi / 1983
điểm mạnh : chiếm chỗ , khả năng ghi điểm , tay dài nên reboud , block tốt ... cả phòng thủ và tấn công đều ổn !
điểm yếu : đánh cho CD tuy tìm đc danh tiếng nhưng anh e ko mấy ai khoái lém :-l ! điểm yếu he he có lẽ là vẫn chưa đạt đc chiều cao cần thít và nhanh xuống sức ...
PF : Linh béo / 1981 ?
điểm mạnh : tấn công ( ghi 2 điểm cực tốt hoàn toàn đảm nhận được vị trí trụ cột ghi điểm ) tinh thần cực tốt ghi điểm bất cứ lúc nào ! động tác tuy đơn giản nhưng cực kì hiệu quả !
điểm yếu : quá nóng tính đánh quá cá nhân , lỗi từ mọi vị trí ;))
SM: Trường cò / 1981
điểm mạnh : tấn công và phòng thủ đều nổi bật ! trụ cột ghi điểm.phong cách chơi khá lả lướt nhưng hiệu quả lại không cá nhân. Có những quả solo And 1 kinh hồn...
điểm yếu : không nghĩ ra he he ...
Đội hình phụ
PF : Lâm thần rừng / 1983
điểm mạnh : kĩ thuật , sức bật , ghi điểm từ mọi vị trí
điểm yếu : thể hình không thích vị trí này lém he he ... phong thủ thì ngoài reboud có lẽ ko còn gì nổi bật
PG : Quang tèo/1984
điểm mạnh : chuyên gia dê dắt và 3p
điểm yếu : mỗi tội tham lam dâm dê vô độ ! điểm mạnh cũng chính là điểm yếu ! ;)) , phòng thủ dường như vẫn còn có vấn đề !
SG : Minh Anh / 1985
điểm mạnh : kĩ thuật , khả năng ném rổ chính xác cao ! bi h có thể coi là hàng đầu
điểm yếu : yếu như con sên , lười di chuyển , sao cụ ... sĩ gái ! >:P b-) :-l
C : kiban (he he :P ) / 1985
điểm mạnh : khỏe chiều cao tốt , chiếm vị trí tốt ,che người tốt , tinh thần cực tốt (luôn luôn là trụ cột tinh thần của cả đội ) , khả năng ghi điểm độc lập ghi điểm , dựa vào kiểu đánh của Oneal tất nhiên là không hay bằng nhưng cũng là hiểm họa cho bất cứ thằng nào muốn bật ! b-) , tóm lại chả sợ thằng trung phong nào ! :)>-
điểm yếu : hay lỗi ! thể lực vẫn chưa đủ để bảo đảm cho cả trận ! thêm nữa có hơi sao cụ một tí ! :P
<span style='color:purple'>SM : Tùng trâu / 1983 </span>
điểm mạnh : khỏe , kĩ thuật tốt , đột phá tốt , phòng thủ tốt (reboud , kèm 1/1, chiến thuật)
điểm yếu : trâu quá đâm ra ... ném xác suất vào không cao lém thêm nữa bi h dường nhu chơi thiên sang vị trí PG (tự đào hố chôn mình ) đánh cho CD không có khả năng thể hiện !
Đội hình 3
PF : Bình lợn / 1985
điểm mạnh : khỏe , chiếm vị trí tốt , reboud và block tốt ở vị trí phòng thủ có thể nói là khá chắc chắn khi hợp với kiban luôn là bộ đôi phòng thủ cực kì ăn ý ! tấn công đang dần dần cải thiện nhưng thường là do đồng đội chuyền cho ! khả năng độc lập ghi điểm yếu !
điểm yếu : tinh thần yếu , thể lực yếu ! ghi điểm kém ... ko tạo đc mấy sức nặng lên hàng phòng thủ của đối phương !
có thể là lập chưa đc chính xác lém anh em góp ý thêm !
jeff_fitz
15/01/2005, 21:53
[FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=red]
he he!alo alo.....123
Anh Link thì khỏe thật,cao thật,nhung chẳng hiểu sao lỗi giè mà lỗi lắm thế.Hồi trước lần nào xem lão này chơi cũng chảy nước măt',bây giờ chẳng hiểu hết gà hơn hồi xưa chưa hay vẫn thế :D
Mà anh quan sát từ lúc nào thế hả anh Link???ke ke....
trai_nha_ngheo
15/01/2005, 23:06
thế còn các thế hệ khác nữa , mong các anh các chị cập nhật đầy đủ để thêm phần long trọng nhá , thank nhìu
thế hệ từ 86 trở đi thì anh ra trường mất rồi cho nên các e phải từ từ cập nhật vào giúp bọn anh thôi ! có lẽ topic sẽ dần dần cập nhập thêm nhiều thông tin hay về các giải ptth những năm trước còn các năm sau này thì để cho các e ... cùng cố gắng nhé để cho topic đc sống trong cả những kỉ niệm và cả thực tại đầy đam mê !
jeff_fitz
19/01/2005, 17:28
To THúy:Cho chi cai ID o YM de tien lien lac voi em!!!!he he!!!!
Mà em cũng theo dõi anh Lâm chơi rồi,em thấy ông ý ở đội hình 1 là hợp lý đấy chứ!!!
Với cả cũng phải công nhận là mấy bố 83,84 có chiều cao ổn phết!!
mày thật là....nói thế ko sợ em ý buồn à
các em ý còn dậy thì,còn cao lên nữa mà
Originally posted by worst_apple@11:24 am, 20/01/2005
Đó gọi là thế hệ VD lùn đi theo t .Các em tuyển nam chiều cao thấp quá xá .Chắc em Thắng là lùn nhất
Không hiểu con Giang này...Có câu: Tiên trách kỉ hậu trách nhân !
Chị thấy mày chê Thắng mà mày không...lạnh gáy ah` ??? :(( :(
Originally posted by jeff_fitz@5:28 pm, 19/01/2005
To THúy:Cho chi cai ID o YM de tien lien lac voi em!!!!he he!!!!
Mà em cũng theo dõi anh Lâm chơi rồi,em thấy ông ý ở đội hình 1 là hợp lý đấy chứ!!!
Với cả cũng phải công nhận là mấy bố 83,84 có chiều cao ổn phết!!
Nick Yahoo của em là : Fast_11a2
Có gì chị add em nhé. Rất mong. :x
(Giờ em mới vào topic này nên trả lời chậm quá. Sorryyy @};- )
Ah` còn vụ anh Linh sắp xếp đội chính phụ thì mọi người cứ sửa sang góp ý đi.
Vì mấy đội hình đó không chính xác khi mà ông ấy ở tít bên Nhật... :D hi`hi`...với lại...đôi chỗ không khách quan, có xen tí tình cảm chứ chưa Pro Commentator ! ;))
Nhân tiện đây , em xin có ý tưởng này : sao mọi người không bầu đội hình hoàn hảo All stars của nữ Việt Đức từ trước đến nay ? Ai biết mấy thế hệ thì nói nhá. Cả đội 1, đội 2...
Vị trí này chắc chỉ có Lê Anh đến giờ là nắm rõ nhất các em gái Việt Đức nhất !!! :x :x :x Từng cầm đội nữ đương đại trận vs HBT mà, :D
khổ, chị ơi, gián thì đâu có thấy thái dương, 5cm là ước mơ cả đời của nó đấy
các anh chị khóa trước ai cũng bảo là sẽ chăm về trường cũ chơi.., nhưng mờ bi h khúât bóng mất hút đâu hết roaì :-w
jackdaw_89
24/01/2005, 00:46
có ai biết cho em hỏi về anh Tâm học khóa 01-04 nhé --anh tetsu gì đó ý thanks nhiều
neo_anderson
24/01/2005, 13:16
hehehhehehe
anh Linh ơi sao ko cho em một chân dự bị :( hehehhe em đánh PG cũng được :D :D
chào cả nhà,anh là quang tèo khóa 2002,vào đây chơi với mọi người cho vui,bọn anh mấy cựu đang định rủ nhau chủ nhật này về trước đấu với cả tuyển năm nay được không,bão tố tổ chức dùm anh vào buổi sáng nhé được không.tuyển nam tập lúc nào,bọn anh thi xong rồi cũng rỗi,nếu đến chơi với bọn em được sẽ đến.
bố trí nhanh nhanh nha.anh còn báo mọi người,
Originally posted by sieuquay84+11:18 am, 16/01/2005--><div class='quotetop'>QUOTE(sieuquay84 @ 11:18 am, 16/01/2005)</div><div class='quotemain'> <!--QuoteBegin-linhk@9:00 pm, 15/01/2005
cần sửa thêm một chút :
ở đội hình chính :
nếu là vị trí SM thì anh Trường cò / 1981 xứng đáng hơn chút nữa quên mất ! bão tố sửa dùm anh đi ! đẩy lão lâm thần rừng xuống đội hình phụ dùm anh để lão đánh ở vị trí PF he he ! còn đội hình phụ thì vứt thằng bình ra đội hình 3 dùm đi ! he he
SM : Trường cò / 1981
điểm mạnh : tấn công và phòng thủ đều nổi bật ! trụ cột ghi điểm
điểm yếu : không nghĩ ra he he ...
Nếu xết về quá khứ về thành tích thì trường cò thua xa la^m tha^n ru*`ng
Xét về hiện tại thì khả năng đánh PF của trường cò không thể nào lại nổi la^m tha^n ru*`ng bác này thấy đang nổi và đánh ở trong thì khó cản nhất nhì hà nội bây giờ tuy chiều cao có vẻ thấp.Trong khi trường cò thì không đánh nổi bằng ko có gì nổi bật hơn,có thể hơn là cái chiều cao hơn anh lâm.Có thể thấy đội hình tiêu biểu nên lấy hai lứa 83 và 81 là chính vì hai lứa này là hai lứa mạnh nhất của bóng rổ việt đức.Theo cá nhân tôi thì như thế này
+Đội sao mọi thời đại của VD:Hứng sáng,lâm thần nông,Tuấn mọi,Linh béo,Lợi 83 cũng học khóa 83.
Đôi hai:Quang84,Trường cò,Lê anh,Ngọc trọc,Tùng trâu
Đấy là đội hình theo tôi là hợp lý nhất. [/b][/quote]
ai đây nhỉ.sao mình không thể nhớ nổi nhỉ a7 hồi xưa có ai chơi bóng đâu.bạn nhận xét chính xác lắm
anh thấy cái bình chọn này tương đối hay nhưng mà rất khó.bởi vì mỗi người 1 ý kiến và nhất là không hiểu bình chọn theo phong độ trong quá khứ hay hiện tại.tuấn mọi ngày xưa đánh hậu vệ chứ không phải trung phong như bây giờ còn lâm bê tô cũng thế.hồi đó C tốt nhất là dũng trề 83 anh quân kều a6 83 đánh cũng rất tốt.rất nhiều ng đánh tốt nên chả biết xếp thế nào,vị trí pg của hưng sáng ngày xưa là của lâm bê tô.lâm bê tô mới chuyển sang đánh pf trong thời gian khoảng 1 năm trở lại thôi.
Originally posted by neo_anderson@1:16 pm, 24/01/2005
hehehhehehe
anh Linh ơi sao ko cho em một chân dự bị :( hehehhe em đánh PG cũng được :D :D
mày khinh PG thế hả em. x( x( x( đáng PG khó lắm đấy,nhất là để đánh thật hay
thể theo cái mục đích đầu tiên của mod khi lập ra cái topic này anh cũng bốc phét tí.kỉ niệm về bóng rổ thì nhiều nhiều lắm.bởi vì chơi bóng là khi tụ họp bạn bè.khi cười đùa với nhau,giận dỗi đánh đấm nhau,sau đây anh xin trình bầy 1 kỉ niệm về cái giải anh tham gia.đứa nào muốn nghe tiếp thì yêu cầu anh kể tiếp cho mà nghe.
hồi đó anh chỉ được tham gia mỗi1 giải năm lớp 12 vì lớp 11 lứa 83 khủng quá.vừa đông đánh lại hay.đến năm tham gia thì ban đầu do không chịu đi tập với chúng nó nên cả lũ chúng nó mấy thằng đểu nó định cho anh đánh dự bị.hồi đó huấn luyện viên là chị thu.hôm khai mạc đánh trận đầu tiên anh xác định ngồi ngoài hò hét rùi.ai dè lúc khởi động ném khủng quá,thêm vào đó 2 thằng hậu vệ đánh chính là phong skull và tuấn anh a13 đều có chuyện 1 thằng thì do tìm áo đấu mà đến muộn thằng thì do dây chuyền phải tháo nên được đánh chính.đến lúc chào khán giả(có được khoảng mấy chục ng )tay chân như không phải của mình,nhẹ tênh tênh,run lẩy bẩy.vào trận tập trung thi đấu nên cũng quên sạch.chả chú ý gì đến khán giả nữa.đánh cả trận nhưng nỗi đau là bảng điểm của mình vẫn trắng trơn.không ghi được 1 điểm nào.trận thứ 2 đã bắt đầu biết ghi điểm.đến trận thứ 3 ghi nhiều hơn trận thứ 2.mỗi khi ghi điểm nghe khán giả hò hét ở ngoài khoái không thể tả cho dù biết là đó toàn là bạn mình.
bán kết đánh với HBT.trước trận cả độ lo lắm vì HBT khá mạnh.tuy nhiên thực lực của mình hơn lại được đánh sân nhà nên thắng cũng khá đậm.tự hào vì góp phần vào chiến thắng của đội.đau nhất là không được đấu hiệp đầu do phải tháo nhẫn,đã cẩn thận lấy urgo băng o ngoài.ở vòng bảng thì hông sao nhưng bán kết trọng taiif bắt tháo,khổ nỗi tháo mãi không ra,bôi hết cả cục xà phòng của bác lao công cuối cùng thầy hán chỉ thị phải cắt thế là cái nhẫn vàng của tôi nó rời thành 3 mảnh.
may mà thắng chứ nếu mà thua chắc khóc cả tuần vì tiếc mất.
trận chung kết là nỗi đau.chắc chắn sẽ mãi không bao giờ quên.cái dớp VD-AMS,họ không mạnh hơn nhưng họ đánh đồng đội tốt hơn.năm đó ams có khoa ném tốt khủng khiếp.trận đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay trong 1 giải chnhs thức bị tốt nghiệp.trọng tài cũng có chút thiên vj cho am,tỉ số hình như là 6 mấy 5 mấy .
giải kết thúc tốt đẹp với giải thưởng cho đội vô địch là cúp cờ huy chương 1 đôi giầy bata(loại dùng để đá bóng) cho mỗi VDV và 1 cái áo thun khoảng 40k.đội nhì đau đớn hơn nhiều khi phần thưởng chỉ có áo thun,
PS tất cả huy chương vàng bạc đồng đều được làm bắng sắt
Chị thông cảm cho con gián đi. Đừng động nỗi đau của nó nữa. Nhưng em đồng ý là em Thắng quá bé nhỏ..... Miễn bình luận luôn. Em thấy tuyển nam VD mạnh nhưng chưa biết phối hợp ăn ý với nhau nên toàn thua thôi.
lamthanrung
26/01/2005, 10:28
Hey đây đông vui quá kaka anh xin góp một bài kaka về đội nữ nha...
Đội hình tiêu biểu của nữ theo đánh giá khách quan của ánh thế này
Cầu thủ hay nhất của nữ"mọi thời đại" trung phong THảo bò..bây giờ đánh cho tuyển VN rồi.Nhưng lứa 82 của thảo bò được đánh giá là lứa hoàn hảo nhất nhưng vãn không thể cầm được chiếc cúp vì năm đấy HBT chơi cũng hay nên chúng ta đành về nhì.Lứa đó có tay ném là chị TRANG ném 3 điểm cứ gọi là,Chim lợn chơi dẫn dắt,Huyền béo ném cũng tốt nhưng thể lực hơi yếu.Còn một em nữa hình như là bão tố số 4 việt đức năm vừa rồi thì phải chơi cũng hay.Nhanh,quan sát tốt khỏe... Theo anh vị trí như sau kaka ấy cho vui thôi..kaka
Trung phong:Thảo bò
Hậu vệ:Số 4 Việt đức năm vừa rồi"anh ko biết tên",Trang chim lợn
Tiền phong:Trang"khóa 82",Huyền béo"khóa 83"
Có thể nhận xét như thế này khóa 83 và 82 của VD là hai lứa mạnh nhất của nữ vì năm đó ...
Originally posted by worst_apple@11:24 am, 20/01/2005
Đó gọi là thế hệ VD lùn đi theo t .Các em tuyển nam chiều cao thấp quá xá .Chắc em Thắng là lùn nhất
hạ hạ, câu này hay nhất đấy, mấy năm truớc , trùi , cao ráo, đẹp zai lém. nhìn phê cực, tính còn hay nữa chứ. chẳng bù cho bây giờ. nhất là lớp 10 năm nay, như ****. hày, nhìn lại quá khứ mà cứ thấy thèm.
nói thế chứ bọn lớp 10 còn phát triển nhiều. có gắng mỗi năm cao từ 3-5cm. thế là ổn rồi. heheh
xin thông báo 1 tin rất vui cho mọi người cùng biết.,sáng chủ nhật này lúc 9h sáng sẽ có 1 trận giao hữu gữa các cựu VD và tuyển nam VD năm nay để tăng tình đoàn kết.
mong mọi người quan tâm và đến cổ vũ cho nhiệt tình.
lamthanrung
28/01/2005, 10:08
Không thấy thúy thông báo giờ giấc cụ thể nhẻ.keke
Small letter
28/01/2005, 13:07
thật ko vậy. Cựu Việt đức có anh tuấn quang #5 ko?? Có là em nhất định phải đi xem đây. ;)) ;)) àh, mà cựu có những ai thế, khóa 83 ạh??, Lê Anh mới về nước, các anh có rủ chơi cùng ko? ;)
Have fun!!
PS: đây là bài viết của smai, dùng tạm nick của ai đó!!!????!!!
Trời !!! Mod mà quên thoát nick kiểu này thì chết :(( Lại như box 10A9 nữa thì khổ :(
Originally posted by Small letter@1:07 pm, 28/01/2005
thật ko vậy. Cựu Việt đức có anh tuấn quang #5 ko?? Có là em nhất định phải đi xem đây. ;)) ;)) àh, mà cựu có những ai thế, khóa 83 ạh??, Lê Anh mới về nước, các anh có rủ chơi cùng ko? ;)
Have fun!!
PS: đây là bài viết của smai, dùng tạm nick của ai đó!!!????!!!
nói là cựu thế thui chứ cũng có tập hợp được nhiều đâu,đông đảo nhất là khóa 84 với lê anh,quang,phong long tu, tuấn anh,83 mới liên lạc được với 1 đại diện là lâm bê tô khóa 82 là anh linh đen và tuân pưng
mọi người đi đông đông cho zui
Originally posted by lamthanrung@10:08 am, 28/01/2005
Không thấy thúy thông báo giờ giấc cụ thể nhẻ.keke
THÔNG BÁO
NGÀY MAI - LÚC 9H CHỦ NHẬT NGÀY 30/1/2005 TẠI SÂN VIỆT ĐỨC :
ĐỘI NAM VIỆT ĐỨC ĐƯƠNG ĐẠI KHÓA 04 - 05 ĐẤU GIAO HỮU VỚI ĐỘI TUYỂN CỰU HỌC SINH.
TRẬN ĐẤU SẼ RẤT TUYỆT BỞI CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC "THƯỞNG THỨC" :
MỘT ĐỘI CỰU HỌC SINH "GỪNG CAY" VỚI PHONG CÁCH ĐÁNH QUÁ CHÍN,GIÀ DẶN, ĐẦY KINH NGHIỆM VỚI MỘT ĐỘI NAM TRẺ SUNG SỨC, ĐAM MÊ NGÀY ĐẦU VÀ KHÁT KHAO BIỂU DIỄN, THỂ HIỆN MÌNH... ;;)
CÓ LẼ MỖI NGƯỜI ĐỀU ĐÃ CÓ KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU ĐÓ CỦA RIÊNG MÌNH.
NHƯNG HÃY GIỮ KÍN - CỨ ĐẾN VÀ XEM ĐI... :)
HÃY CỔ VŨ CHO HỌ ! :x @};- @};- @};-
BỞI DÙ GÌ ĐI NỮA TRẬN ĐẤU QUẢ THỰC LÀ MỘT NGÀY HỘI HIẾM CÓ CỦA DÂN BÓNG RỔ VIỆT ĐỨC - DỊP ĐỂ ANH EM CÁC KHÓA GẶP GỠ NHAU, CÙNG NHAU CHIẾN ĐẤU TRÊN CÁI SÂN BÓNG THÂN THUỘC NÀY - NƠI CHỨNG KIẾN NHIỀU THẾ HỆ ĐỀU YÊU & SAY BÓNG RỔ. :P
nói chung là.sau khi tham gia trận đấu hum nay.anh có vài lời muốn nói với tuyển năm nay.anh hông bít đây có phải là đội hình mạnh nhất hay hông và cũng hông bít tình hình bây giờ thía nèo nhưng anh thấy mấy chú dứt điểm kém quá.khả năng phòng thủ cũng không tốt,reb hông tốt,phản công hông tốt,nói chung là còn khá nhìu thứ để cố gắng,chúc các chú thành công
jeff_fitz
03/02/2005, 13:45
Tưởng trận giao hưu hoành tráng lắm,ai dè......chán!!!
Mà sao mấy bác tuyển cũ có vẻ cũng chẳng mặn mà gì lắm nhẻ,đc vài mống.....
Đến sân thì đếm đc mấy iem,thế mà tớ ngồi nhà tưởng tượng phải ghê gớm lắm.
Ờ mà tỉ số cuối cùng nó là bao nhiêu nhẻ,có bác nào thông báo lại cái,quên mất rồi??
À,bảo bác Quang NO5 cái:bác bi quan tuyển nam VD năm nay thế cơ à???he he,công nhận xem trận giao hưu vừa rồi cũng thấy vẫn thấy thế nào ấy nhẻ,nhưng nhỡ đâu vào giải nó lại khác thì sao???[FONT=Times]
ai bít thía đâu.mới đầu anh cũng tưởng ghê gớm lắm,ai dè đến chỉ đấu 2 hiệp rùi sau đó để tuyển nam đấu 2 hiệp tiếp theo với chu văn an.cảm thấy thất vọng và nghĩ rằng mình hơi nhiệt tình 1 cách quá lố hay sao ý,thiệt sự là hơi bùn,
khâu tổ chức đã không tốt thì khó mà muốn cầu thủ thi đấu tốt lắm ,anh em cũng muốn nó có chút ý nghĩa nào đó nhưng mà như thế thì anh em cũng khó mà thi đấu tốt lắm,
những suy nghĩ về tuyển nam năm nay là thiệt lòng,cảm nghĩ thật sự đấy,
các VDV có cơ hội ném cực nhìu nhưng mà ném hông váo kể cả áp rổ,phòng thủ hông tốt,ngoài trung phong reb ra thì chả còn ai hết,hậu vệ và tiền phong cũng hông linh hoạt,phản công nhanh kém,anh thấy toàn 2 đánh 1 mà hông ghi đc điểm,
phản công nhanh quan trọng cực kì,ghi điểm dễ mà đồng đội đỡ mất sức,hi vọng các chú khắc phục đc trước khi vào giải
jeff_fitz
05/02/2005, 15:09
Thế cuối cùng ý anh Quang là tuyển năm nay mạnh hay kém??
Tuyển nữ thì nghe nói năm nay rất mạnh,còn tuyển nam thì thế nào đấy???
Hi vọng là thành tích bóng rổ nam của trường mình sẽ có một bước phát triển hơn so với 2 năm trước
chúc mọi người năm mới hạnh phúc,chúc nền bóng rổ vd càng ngày càng hoành tráng
Mọi Người bình chọn quá đúng rồi! Công nhận nhưng anh đó không bao giờ quên được trong lịch sử! Tui thích nhất la ĐẠI CA TÔI, anh LÊ ANH 1984, không hiểu có về VN nữa không hay định lấy gái TRUNG QUỐC cũng nên!!!!!! hihihi CHÚC BÓNG RỔ VIỆT ĐỨC LÊN NGÔI!
CỰU TUYỂN NAM : VT
:) nhắc lại hồi trước....
tớ từ bé tí đã đến VD xem đánh giải rùi (tại nhà gần đấy). hì, có đội hình năm nào ý nhở, hay ho lắm, kô nhớ nữa. nhưng mà VD là cứ hay giải nhì, chả bao h nhất :|
Corleone
10/04/2005, 20:27
Hì năm nay VD nữ vô địch rồi còn gì bạn keke!
Thiên Hương
12/04/2005, 17:35
tớ đang bảo đội nam cơ.
ah bao h có giao hữu tuyển cũ với tuyển mới tiếp thì báo nha. tớ thử bảo đội hình mấy anh 80, đánh đấm cũng hay ho lắm ^^
Mãi mới thấy có người nhăc đến khóa 80??? Chú em nào xếp đội hình mọi thời đại của VD thiếu năm 80 sơ suất quá, phê bình!Phải biết đâu là cội nguồn bóng rổ VD cũng là niềm tự hào 1 thời của VD chứ? Giới thiệu với chú em hậu vệ Minh bi chuyên gia block, tiền phong Hiếu và Hải thỏ quay lưng lại rổ cũng ném vào...và vài người khác nữa. Thông tin thêm thì tự tìm hiểu mấy thằng từ năm 82 trở lại. Linh béo là ngoại lệ duy nhất được tham gia vào tuyển khóa 80 ngay từ năm lớp 10-11 .
Lamthanrung <--- có phải Lâm Bê-tô ko ? Nhìn mày bây giờ già quá anh ko nhận ra nổi.
to Thien Hương: mới đọc qua tiểu sử, cho phép hỏi một câu, nếu anh đoán đúng thì TH có ông anh tên Phó Anh Phong, chơi với Hải Anh Milo và cũng trong đội bóng VD 95-98 ???
Không phải thì thôi nhé, coi như chửa hỏi gì. Ít nhất cũng cám ơn anh bạn là người duy nhất cho đến giờ nhớ đến lứa đầu tiên của bóng rổ VD.
Thiên Hương
01/06/2005, 18:11
anh Tùng nào thế ạ? :D em là em aP.
Ít nhất cũng cám ơn anh bạn là người duy nhất cho đến giờ nhớ đến lứa đầu tiên của bóng rổ VD. <--là sao ạ? em kô hiểu rõ câu này ạ?
chà, lại nhớ hồi trước đến trường cổ vũ các thứ hoành tráng. 'Việt Đức kiệt sức', hé hé suốt ngày bị Ams chèn ép.
Nghĩa là em là người duy nhất còn nhắc lại được đến khóa bóng rổ đầu tiên.
Anh Tùng đội trưởng khóa của anh Phong em. Cho anh gửi lời hỏi thăm Phong nhé.Thằng cha đấy hay lắm :) . 3 năm xa nhà thành ra mất hết liên lạc đồng đội cũ, chắc phải lập mục nhắn tìm đồng đội mất.
Cũng ko hiểu tại sao bây giờ thanh niên VD chơi bóng rổ thiếu mọi thứ, từ say mê luyện tập thực sự đến khán giả cuồng nhiệt cũng ko thể so sánh bằng ngày trước được, có đúng thế ko TH ? Anh cũng lâu rồi ko được chứng kiến giải Trung học, nhưng gần đây nhất là phi nửa quả địa cầu về chỉ để xem được trận CK nữ, thấy ỉu hơn ngày trước nhiều quá, mặc dù trình độ hơn trước nhiều.
Bây giờ mới nhớ,hồi trước hình có lần chú Phong dẫn một nhóc bé tí lóc chóc đến vào ngày thi đấu,thấy chạy lon ton phía ngoài, ko biết có phải cô bé TH này ko nhỉ?
Mà ông anh em giờ đã đi làm chưa hay lại đang du học ở đâu?
À có YM hay gi của thằng P (xin lỗi, ông anh của em) thì gửi gắm cái nhé. Lâu ngày muốn liên lạc hỏi thăm bạn cũ chút. Nó ko có thì cho ID của em gái nó cũng được, hỏi thăm anh hay em ma chẳng được đúng không? ;)
hiep_si_lon_iu_bongro
05/06/2005, 07:48
ANh vừa xem trận CK nữ vừa rồi hả anh Captain_alex. trận VD mình với ÁM ý nếu đúng thế và anh nhận xét trận đó ỉu quá thì cũng đúng thôi nhưng ko phải do bọn em chơi ko quyết liệt hay thiếu lửa hay thiếu say mê như anh nghĩ đâu thực sự mà nói trận đấu ấy VD thắng quá dễ dàng anh ko thấy sao cho nên cái gì dễ có đâu hay ho gì nữa chính bọn em còn chẳng thích trận đấu ấy nữa là hichic......
Đội nữ mới chơi hay lắm, hay hơn rất nhiều so với các đội trước đây. Anh chỉ nói đến không khí nói chung thôi, ko giống như cái không khí ngày trước, đến người cổ vũ còn thấy hưng phấn. Anh xem trận đấu nhưng ko cảm nhận được cái không khí đấy,thậm chí cả niềm vui vô địch hình như cũng thiếu thì phải.
Còn điều em nói,nếu vì một trận thắng dễ dàng mà thiếu lửa như em nói, chẳng hóa ra tự bọn em lại hạ thấp cái công hàng ngày đổ mồ hôi trên sân tập trước giải đấu hay sao? Vả lại nếu đối thủ yếu chơi thiếu nhiệt tình là coi thường đối thủ đấy, hơi phản tinh thần thể thao một tí.
Nhưng phải công nhận là bọn em chơi hay lắm, trước đây nếu đội bóng anh dạy là những người thế này thì chiến thắng chắc đã ko đến một cách vất vả như thế. Hi vọng là vẫn giữ được cái đà này thì tốt.
Mà em cũng trong đội hả? Nếu đúng thì, a ko những xem trận chung kết mà còn được tham gia một chút buổi tập cuối cùn của bọn em nữa, và cũng rất có ấn tượng với một vài người trong đội, chơi hay lắm. Nhất là cái cô bé gì đeo kính ,rất tiếc là ko nhớ số, làm anh nhớ lại một cô học trò cũng chơi rất nhiệt tình và máu lửa như thế. Tất cả mọi người nên chơi như thế, dù là với bất cứ đối thủ nào. Tóm lại là tập với bọn em xong..... mệt bở hơi tai. hix.... già rồi.......
Corleone
06/06/2005, 14:21
đại ca này có vẻ tâm huyết với br VD ghê!nhưng bây giờ khác rùi anh ạ,chẳng hiểu có phải vì học hành nặng nề quá hay là thía nòa?Nhưng mà phong trào bây giờ xuống rùi mà trường bọn em có xin cũng chẳng chịu đầu tư,năm ngoái khóa bọn em vận động mãi mới có được 1 cái giải trường nhưng mà trường có chịu tài trợ gì đâu,mai ra được cái bằng khen còn đến lưới bọn em cũng phải mua lấy!!!Thực sự là người tâm huyết với br thì rất nhiều nhưng còn tùy anh ạ......!!!!
Đừng kêu những cái đấy. Những chuyện đó ngày trước bọn anh cũng phải tự bỏ tiền túi ra đóng góp hết thôi. Nhà trường thì lúc nào cũng vậy thôi. Ít tiền đâu có dám xì nhiều tiền vớ vẩn đâu. Muốn vận động nhà trường hả? đầu tiên phải dựa vào thầy cô giáo nào ủng hộ, thứ nữa là tất cả mọi người cùng chung tiếng nói thì làm gì ko được? Còn nữa, nhà trường ko đầu tư cho một nhúm ô hợp đâu. Tổ chức một cách cụ thể thì mới thuyết phục được người ta.
ủa?, cô bé em P chán vào đây rồi à?
vô địch câu gác kiếm
07/06/2005, 16:21
chà chà box bóng rổ dạo này lại rộ lên rùi , vui wa . anh hùng gi đó ơi , nhờ anh vào đây nên box mới lại vui như ngày trước đấy . dạo này chẳng thấy ai chăm vào box . anh oi anh kể những kỉ niệm thời anh thi đấu cho bọn em nghe đi .
Xin một câu trong Làng Vũ Đại của Nam Cao " cả làng ai cũng nghĩ, nó nói thế chắc nó chừa mình ra" , gọi hung gì gì cơ mà, chắc ko phải mình.:D
vô địch câu gác kiếm
10/06/2005, 15:16
À EM NHẦM , ANH TÙNG CHỨ NHỈ ! HIIIIII ..... :P SAO ANH LẠI KO VÀO ĐÂY NỮA THẾ ? ANH CHƯA KỂ NHỮNG KỈ NIỆM THỜI ANH THI ĐẤU MÀ .
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.