Xem phiên bản đầy đủ : Barcelona FanCLub
DarkTemplar
14/01/2005, 12:32
Barcelona, thành phố phía bắc TBN, thủ phủ của xứ Catalonia ,một thành phố cảng nằm bên bờ Địa Trung Hải, giữa hai con sông Llobregat và Best. Barcelona là thành phố lớn thứ 2 tại TBN,nổi tiếng với những ngành công nghiệp và thuơng mại.Nơi đây chủ yếu sản xuất tơ sợi, cơ khí chính xác, thiết bị đuờng sắt, giấy, thủy tinh,nhựa plastic,tài chính,công nghiệp xuất bản.Đây cũng là đầu mối giao thông của TBN với một hải cảng lớn nằm bên bờ Địa Trung Hải.
Barcelona là một thành phố cổ,với những nét kiến trúc rất riêng và đặc sắc.Khu phố cổ của Barcelona trước đây được rào quanh bằng tuong được xây dựng bởi Rambla,kéo dài từ bến cảng cho đến Plazza de Catalunia , tiêu điểm của thành phố.Những khu phố cổ thì chật chội va ngoằn nghoèo,trong khi những khu phố mới xây thì rộng rãi và thẳng ,với những toà nhà hiện đại. Những toà nhà cổ có lối kiến trúc rất riêng và phong phú. Những tòa nhà cổ thuờng là nhà thờ,thánh đuờng to lớn với những mái ngói chóp nhọn(lối kiến trúc Gô tich),những chi tiết bên trong đuợc trang trí cầu kỳ,nhiều màu sắc,những hình gợn sóng,đuờng cong….Kiến trúc sư nguời Catalan Antonio Cornet là tác giả của hầu hết những tác phẩm kiến trúc thời bấy giờ.Có thể kể ra Templo Expiatorio de la Sagrada Familia( nhà thờ của gia đình Sacred) ,Thánh đuờng San Pablo del Campo.(nam 914) Thánh đuờng Santa Eulalia , đài kỷ niệm Christopher Columbus. Xen giữa những tác phẩm kiến trúc đó là University of Barcelona (1450), Autonomous University of Barcelona (1968), viện bảo tàng khảo cổ học,viện bảo tàng nghệ thuật cổ điển,viện bảo tàng nghệ thuật hiện đại….
Và hơn thế nữa,nơi đây đã sản sinh ra câu lạc bộ FC Barcelona,cái tên mà rất hàn triệu người phải nhắc đến với lòng ngưỡng mộ.
FC BARCELONA là một đội bóng,hơn thế nữa,nó là một thiết chế của bóng đá Tây Ba Nha. Hơn 100 năm đã trôi qua kể từ ngày thành lập và Barca đã trở thành một tình cảm lớn lao trong trái tim của những người yêu bóng đá chân chính. Đội bóng ấy đã chiến thắng,đã thất bại,đã trải qua bao giây phút thăng trầm và những giây phút khốn khó trầm mình trong hiểm nguy.Nhưng nó vẫn đứng đấy,sừng sững như tượng đài của một tình yêu quê hương xứ sở bao la.Barca còn hơn cả một đội bóng,đó là tinh thần dân tộc của người Catalan.....
DarkTemplar
17/01/2005, 16:05
Thủ môn nổi tiếng Zubizarreta,người đã giành được 12 danh hiệu trong 8 năm đầu quân cho Barca khẳng định"Barca còn hơn cả một đội bóng,người dân ở đây khoác lên mình chiếc áo đỏ xanh với cả một niềm tự hào.Thành công không chỉ là một trận thắng,mà quan trọng là thắng như thế nào! phải thắng bằng cả trái tim và tâm hồn.Đấy mới là Barca."
Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao Barca lại có một sức hút lớn lao đến như thế?
Làm thế nào mà đội bóng hùng mạnh này có thể đem về đây những ngôi sao bóng đá sáng nhất của thời đại? Tất cả đều đã đến đây,đem trái tim và khối óc cống hiến hết mình cho đội bóng.Từ Kubala Kocsis cho đến Cruyff ,Schuster ,Stoichkov ,Romario,Ronaldo,Rivaldo... và những HLV huyền thoại đã đến đây,Cruyff,Weismuller ,Michels ,Menotti..... Tất cả vì mục đích chiến thắng và truyền cho đội bóng những ngọn lửa nhỏ để thắp lên những tình yêu bóng đá lớn lao.Giáo hoàng là người mang số thẻ 108.000 trong số 114.000 cổ động viên có đăng kí của CLB.
Barca có thể tự hào,Nou Camp là SVĐ duy nhất trên thế giới có cả một thánh đường bên trong.Người ta thành kính đi qua đây trước mỗi trận đấu lớn hay sau những buổi tập,cả chúa cũng bị buộc ở lại bên họ và điều đó làm người ta thấy sức hút của Barca lớn đến mức nào.Mà không chỉ có thế đâu,với lực lượng CĐV đông đảo,Barca có thể yên tâm chi tiêu mà không cần gọi đến nhà tài trợ nào.Họ đủ kiêu hãnh để từ chối tất cả những cám dỗ tiền bạc ấy.Trên ngực áo cầu thủ ,chỉ có biểu tượng câu lạc bộ như in dấu trên trái tim mỗi người.Không,Barca không thi đấu vì tiền bạc mà là vì danh dự,vì tình yêu bóng đá và vì Tổ Quốc
FC Barcelona là như thế đấy,một tượng đài thực sự đã được xây nên,với một triết lý riêng,một sức sống riêng.Không chỉ với bóng đá,vì bóng đá mà còn vì quê hương xứ sở và lòng tự hào dân tộc của mình.FC Barcelona,cùng với bóng đá còn là tình yêu tổ quốc.
From TTVNOL.
DarkTemplar
18/01/2005, 17:10
Barca, bệ phóng của những chữ R thần diệu
- Barca, Nou Camp, Brazil, những chữ R và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của FIFA. Giữa những cái tên này có một mối liên hệ thật kỳ lạ. Kể từ khi giải thưởng của FIFA ra đời từ năm 1991 cho đến trước đêm Gala 20/12, đã có 3 cầu thủ Barca được nhận danh hiệu cao quý này, tất cả họ đều là người Brazil, tên của tất cả đều được bắt đầu bằng một chữ R…
-ROMARIO (chơi tổng cộng 72 trận cho Barca từ năm 1993-1995, ghi được 41 bàn thắng. Đoạt chức vô địch Primera Liga 1994, vô địch thế giới 1994, QBV FIFA 1994)
Người Catalan có quá nhiều điều để nhớ về một chàng trai có cái tên dài ngoằng Romario de Souza Faria, hay chỉ đơn giản là Romario. Nhớ chứ, các culé làm sao có thể quên được hình ảnh một mình Romario bé nhỏ vẫy vùng trong vòng vây của những Lasa, Alcorta, Sanchis… mà nã đến 3 bàn thắng vào lưới thủ thành Buyo, làm góp phần làm nên trận đại thắng 5-0 trước Real Madrid trong trận superclasico Tây Ban Nha; quên được 30 bàn thắng trong 33 trận của chú “quỷ lùn” (tại Liga 93/94) đã giúp El Dream Team của vua Johan làm nên kỳ tích 4 lần liên tiếp vô địch Liga, làm nên thời kỳ hoàng kim nhất trong lịch sử Barca. Mà đó mới chỉ là mùa giải đầu tiên Romario chuyển đến Nou Camp từ PSV Eindhoven!
Sẵn đà phong độ cao trong màu áo Barcelona ở mùa giải 93/94, Romario đã có một World Cup 1994 trên cả tuyệt vời khi 5 bàn thắng của anh đã đưa Brazil lần thứ 4 bước lên ngai vàng của bóng đá thế giới, chấm dứt quãng thời gian 24 năm đợi chờ! Quả thật, Barca đúng là bệ phóng cho sự bắt đầu của ông vua mang tên Romario!
RONALDO (ghi được 39 bàn thắng sau 48 trận cho Barcelona, đoạt Cúp C2 1997, QBV FIFA 1997)
Sau Romario, người Catalan nhanh chóng có chữ R thứ 2 và cũng không kém phần ấn tượng. Cũng đến từ PSV Eindhoven, cũng là người Brazil, cũng lại là những bàn thắng, nhưng không giống như Romario là ông vua trong xử lý không gian hẹp, Ronaldo làm khiếp vía các hậu vệ đối phương bằng một tốc độ kinh hoàng, bằng kỹ năng xử lý bóng siêu việt cùng những cú sút hiểm hóc bằng cả hai chân. Cả thế giới đã phải gọi Ronaldo là người ngoài hành tinh khi 34 bàn thắng sau 37 trận của anh đã đưa Barca lên ngôi Á quân tại Liga 96/97, thêm 5 bàn sau 11 trận tại châu Âu đã giúp đưa chiếc Cúp C2 về căn phòng truyền thống tại Nou Camp. Và năm 1997 đó, Ronaldo đã lần đầu tiên được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong năm, chính thức trở thành siêu sao bóng đá số 1 thế giới (năm 2002 đã lần thứ 2 nhận danh hiệu này).
Forum Football magazine
barca có lối đá tấn công rất hay
trận barca gặp chelsea sắp tới hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn vì bây giờ có 1 câu hỏi đặt ra là ai có thể đủ sức quật ngã chelsea
co le barca sẽ làm đuợc điều đó
roonaldoo
31/01/2005, 18:50
Temlar ơi mày là Long béo hay là Long bưởi đấy......
KitaraAzakachi
02/02/2005, 10:14
Công nhận Barca tấn công hay, nhưng công chính là của Ronaldinho...đá hay vãi ....môtk mình Ronal đủ sức xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào kể cả của Chel..Nhưng lối chơi của Chel chặt chẽ lắm...khó đấy
DarkTemplar
02/02/2005, 17:59
Chặt đến đâu cũng có lỗ thủng,không thể không công phá đươc.
Có điều FCB có cái lo là trước đây gã huấn luyện viên Chelsea đã từng làm trợ lý cho Luis Vanga ở FCB nên nắm rõ hàng phòng ngự gồm Puyol,Giovalni Van Bronkfost ,Xavi hàng tiền vệ nen rất khó cho FCB.
Chỉ hi vọng vào 1 khoảnh khắc lóe sáng của Đinhoeco,e'too,giuly thôi.
Thế là đủ.
Dự đoán.
Lượt đi hòa 1-1
Lượt về hòa 2-2.
FCB lọt vào vòng tứ kết.
roonaldoo
03/02/2005, 09:44
khi Jose làm ở Barca thì van Bro đá ở Barca quái đâu...bậyyyy
Barca có những Vẩu, Deco, Giuly vậy Chelsea thì sao....Robben, Lampard, Duff,Make....có lẽ Chelsea sẽ vào thôi.....
dự đoán :
Lượt đi : 3-2 (Nou Camp)
Lượt về : 3-1 (Stamford)
------------> Chelsea đi tiếp
Đúng thế... với lại lực lượng dự bị của Barca quá mỏng.. ko thể đủ sức mà chinh chiến dài lâu đâu.. có lẽ chúng nó đá mệt quá rồi nên sẽ xuống phong độ ở cúp C1 thôi. CÒn Chel mạnh như thế kia.. lại còn phòng thủ có chiều sâu nữa chứ... Barca khó mà xuyên thủng được hàng phòng ngự của Chel lắm.
Dự đoán :
Lượt đi : 0-0 (Nou Camp)
Lượt về : 1-0 (Stamford)
------------> Chelsea đi tiếp và Barca bị loại.
roonaldoo
03/02/2005, 17:54
tỉ số thế nào cũng đc.....nói đi nói lại thì Chelsea có khả năng giành vé nhất.....các fan của Barca nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa....
đúng là cơ hội của chelsea nhìu hơn nhưng biết thế nào đuợc
có ai ngờ rằng hi lạp lại vô địch euro đâu
chẳng ai vào nữa cả
admin lock cái topic này đê
roonaldoo
19/02/2005, 18:38
cả box bóng đá này đc mỗi cái bài viết trên kia của Pires là ổn nhất....:))
DarkTemplar
22/02/2005, 12:30
Tường thuật trận FCB-Chelsea mùa bóng 1999-2000
Khởi đầu vòng bảng cúp C1 mùa bóng 99/00 với trận thắng nhẹ nhàng 2-1 trên sân AIK Solna. Barca chỉ bắt đầu chứng tỏ sức mạnh khi Figo, L.Enrique, Rivaldo (2 bàn) vùi dập Fiorentina với tỉ số 4-2 tại Nou Camp. Một thứ bóng đá tấn công vô tiền khoáng hậu được các cầu thủ xứ Catalan mang tới Wembley và bóp chết Arsenal của Wenger cũng với tỉ số 4-2.
Dễ dàng vượt qua vòng bảng thứ nhất sau chiến thắng 5-0 trước AIK, Barca bình thản đón nhận những đối thủ nhẹ kí ở vòng bảng thứ 2, Porto, Hertha rồi Sparta Praha chẳng mảy may làm mất tí công sức của Rivaldo và đồng đội. 5 trận thắng và 1 trận hòa đưa Barca gặp Chelsea ở vòng tứ kết....
Barcelona, một đội bóng luôn mang lại những kỉ niệm buồn cho Gianluca Vialli (Sampdoria của Vialli đã thua Barca trong cả 2 trận chung kết Cúp C1 và C2). Nhưng trong cái đêm 5-4-2000 đáng nhớ ấy, cú sút phạt tuyệt vời của Zola và 2 pha dứt điểm gọn gàng của Flo đã giúp Chelsea vùi dập Barca ko thương tiếc. Nhưng chỉ 1 thoáng chủ quan, hàng thủ Chelsea đã để cho Figo rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 và Vialli sẽ còn ân hận mãi vì bàn thua này với những gì diễn ra 2 tuần sau đó...
Trở về Nou Camp 2 tuần sau đó, hy vọng cho Barca làm 1 cuộc lật đổ ko thật nhiều. Nhưng trong sâu thẳm của trái tim, các CĐV cuồng nhiệt của xứ Catalan vẫn mơ về tỉ số 2-0. Ghi 2 bàn, ko quá khó cho Rivaldo, Fio, Enrique..., nhưng ko để thủng lưới thì quả là 1 nhiệm vụ bất khả thi đối với Hesp,F de Boer, Reiziger, Puyol...
Barcelona: Hesp, Zenden, F de Boer, Reiziger, Puyol, Cocu, Guardiola, Gabri, Rivaldo, Kluivert, Figo.
Chelsea: De Goey, Babayaro, Desailly, Leboeuf, Ferrer, Morris, Wise, Deschamps, Di Matteo, Zola, Flo.
Chẳng còn gì để mà mất, Barca dồn lên tấn công ngay từ khi ông trọng tài người Thuỵ ĐIển Anders Frisk nổi hồi còi khai cuộc. Rivaldo, Kluivert, Figo luôn đặt các cầu thủ Chelsea vào thế chống đỡ .
Mọi nỗ lực của Barca được thần may mắn mỉm cười vào phút 24 khi cú đá phạt từ cự li gần 30 m của Rivaldo bật vào đầu Deschamp đổi hướng khiến De Goey bất lực. Tỉ số chung cuộc được rút ngắn xuống còn 2-3
Như đưọc tiếp thêm sức mạnh , các cầu thủ Barca tràn lên tấn công ào ạt. Chelsea co về phòng ngự số đông nhằm bảo toàn tỉ số. Nhưng rồi hàng hậu vệ áo xanh cũng chỉ chịu đựng được đến phút cuối cùng của hiệp 1. Cú ra chân hiểm hóc của Kluivert đã đánh bại De Goey nhưng bóng lại bật cột dọc bật ra. Figo lao tới, bình tĩnh nắn lòng chân phải vào góc xa. 2-0, tỉ số mong đợi của người Catalan đã xuất hiện....
Bây giờ thì đến lượt Chelsea phải vùng dậy. Nhưng những pha tấn công đơn điệu của các cầu thủ áo xanh luôn bị dập tắt từ trong trứng nước. Tiền đạo cao kều Flo, sát thủ của Barca trong trận lượt đi, cô đơn lạc lõng trên hàng công bị chia cắt thành 2 mảnh nhỏ. Nhưng đúng lúc ko ai nghĩ đến anh thì Flo xuất hiện , xuất hiện cực kì đúng lúc để trừng phạt cú phá bóng vô trách nhiệm của thủ thành Hesp đưa Chelsea trở lại thiên đường. Tỉ số chung cuộc là 3-4
Từ thiên đường bỗng chốc bị kéo về địa ngục. Hơn 90 000 CĐV trên sân Nou Camp lặng như tờ chứng kiến những nỗ lực mòn mỏi, mòn mỏi đến tuyệt vọng của những cầu thủ con cưng trong những phút còn lại của trận đấu. Và khi 1 bi kịch bắt đầu xảy ra cho những người con của Catalan thì cái đầu của cầu thủ dự bị mới vào sân Dani Garcia đã bật cao hơn tất cả đón cú đá phạt bên cánh phải, bóng đi như muốn xé toang khung thành Chelsea. Vở bi kịch trở lại vị trí xuất phát, tỉ số chung cuộc là 4-4
Trận đấu được đưa lên tới đỉnh điểm của sự kịch tính. Các cầu thủ Chelsea bắt đầu rơi vào tình trạng mất phương hướng sau bàn thua oan nghiệt khi trận đấu đã bước sang những phút cuối cùng.
Và khi các CĐV trên sân Nou Camp còn chưa hết sung sướng sau bàn thắng của Dani thì cầu trường lại nổ tung khi Frank Leboeuf phạm lỗi với Kluivert trong vòng cấm. Mọi chuyện tưởng chừng như tuyệt vời cho Barca bỗng trở nên tồi tệ khi cú sút 11 m của Rivaldo ko trúng đích
Bở lỡ cơ hội vô cùng quý giá để kết thúc trận đấu trong 90 phút, các cầu thủ Barca bước vào hiệp phụ với tâm trạng cực kì căng thẳng. Nhưng rồi moi chuyện trở nên nhẹ nhàng khi Babayaro phạm lỗi với Figo. Một chiếc thẻ đỏ cho cầu thủ người Nigieria và 1 quả 11m thứ 2 cho Barca. Lần này thì chẳng có lí do gì để Rivaldo bỏ lỡ cơ hội. Tỉ số chung cuộc được nâng lên 5-4
Đến đây thì Chelsea chính thức bỏ giáo quy hàng. Nhưng Barca vẫn chưa buông tha cho đối thủ. Phút 104, tiền đạo người Hà Lan Kluivert bật cao đánh đầu tung lưới Chelsea làn thứ 5, kết thúc 1 đêm cuồng điên của những chàng trai Catalan...
DarkTemplar
24/02/2005, 13:59
Đoàn quân kiêu hãnh của HLV Jose Mourinho đã chịu thất bại trên sân Nou Camp bằng tỷ số 1-2, trước Barcelona. Tài năng trẻ người Argentina, Maxi Lopez, bừng sáng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, giúp đội chủ nhà khai thông bế tắc.
Hiệp một, tất cả mọi diễn biến đều theo đúng ý đồ của HLV Jose Mourinho. Chelsea vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 33, nhờ cú phá bóng phản lưới nhà của Belletti, sau đường căng ngang của Damien Duff. Tiền vệ người Ireland này chính là con bài tâm lý của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, khi trước trận ông tuyên bố anh bị chấn thương không thể ra sân. Tuy nhiên, mọi chuyện hoàn toàn khác sau khi Chelsea chỉ còn 10 người trên sân, do tiền đạo Drogba nhận thẻ đỏ ở phút 56. Và chỉ 9 phút sau, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị bên phía Barca, Maxi Lopez chói sáng ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đồng thời, chính anh tạo điều kiện rất tốt để Samuel Eto'o sút tung lưới thủ môn Petr Cech ở phút 73, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Một màn trình diễn vô cùng ấn tượng của Maxi Lopez, và anh đã có được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới.
hoangtudondoc
25/02/2005, 16:50
ông ơi nhà ông ở đâu thế tui cũng là fan của barcelona nè
ông tui làm wen đi
nhầm rùi
Pires là fan ruột của arsenal cơ mà B)
KitaraAzakachi
01/03/2005, 09:00
Originally posted by Pires+7:42 pm, 24/02/2005--><div class='quotetop'>QUOTE(Pires @ 7:42 pm, 24/02/2005)</div><div class='quotemain'> <!--QuoteBegin-roonaldoo@6:38 pm, 19/02/2005
cả box bóng đá này đc mỗi cái bài viết trên kia của Pires là ổn nhất....:))
Nói chung cảm ơn ấy đã khen tớ :D
Khà khà hôm qua ngồi ăn khoai lang luộc với uống nước chè đặc xem Barca đá trên kênh VTV3 hay quá bọn bay ạ.
Thế mới biết Chelsea chỉ chăn gà nhà thôi
Bác Gà nói chí phải, Chỉ có dân dã mới dám nhét Iniesta với Lopez (trẻ măng) vào chiến. Thế mới hiểu là sởi lởi trời cho còn như Chelsea lượt về vẫn cứ gãy thôi... [/b][/quote]
Công nhận là Barca đá hay, xem Ronaldi đá quá phê , cả Innesta nữa nhưng .....
Barca thắng có phần hơi may mắn,...nếu Chel không bị đuổi Drogba thì có lẽ sẽ khác....vì từ khi mất Drogba...hệ thông phòng ngự phản công của Chel mất đi một mắt xích quan trọng để gây sức ép lên đối phương......nhưng mà Barca thắng cũng xứng đáng thôi......Đá qua hay!!!!!!
DarkTemplar
08/03/2005, 12:06
Xứng danh anh hùng
Ở lượt đi, Barcelona đã cho đối thủ nếm mùi sức ép Nou Camp. Lối tấn công trên khắp mặt sân, tận dụng tối đa khả năng xử lý bóng khéo léo của các cầu thủ đã giúp đội chủ nhà giành thắng lợi 2-1. Còn với Chelsea, họ vẫn là mình, đúng với phong cách thực dụng của HLV Mourinho. Chỉ có điều, sự kềm tỏa quá mạnh mẽ của Barca khiến họ không thể hiện mình một cách đầy đủ nhất. Chắc chắn, ưu thế sân nhà ở lượt về, cùng lợi thế tâm lý (mới đoạt Cup Liên đoàn và bỏ cách MU 8 điểm tại Premiership) sẽ giúp đội bóng thành London có một màn trình diễn khác hẳn. Và Mourinho luôn là con người của những tình thế khó khăn, như cách mà Porto đã loại MU và Deportivo ở mùa năm ngoái.
Tuy nhiên.FCB đã thể hiện họ là những con người xứng danh anh hùng trong giang hồ bóng đã châu âu,luôn lãng mạn đến không ngờ,cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào họ cũng không để mất bản sắc của mình....Nên đêm nay,.họ sẽ chứng tỏ họ là ai...
trời
anh này nói cứ như truyện chưởng ý
anh carles puyol đấm chết anh lampard à
DarkTemplar
09/03/2005, 12:24
FC Barcelona đã thua,đó là điều cay đắng.Chúc mừng Chelsea.
Tính toán đã thắng,anh hùng đã hi sinh.
Hẹn gặp năm sau.
Phong Van
18/03/2005, 08:03
FC Barcelona đã thua,đó là điều cay đắng.Chúc mừng Chelsea.
Tính toán đã thắng,anh hùng đã hi sinh.
Hẹn gặp năm sau.
Nhầm rồi trận đấu đó chelsea ko hề tính toán,thắng 3 quả ngay trong 20 phút đầu trận thì ko thể gọi la tinh toán mà phải nói hàng thủ BAR kém ,hàng công của chelsea mạnh và có kỉ luận,còn BAR có mỗi Ronaldinho là cá nhân kiệt suất ,còn lại thì ko biết bắt nhịp trận đấu .
Phong Van
18/03/2005, 08:04
BAC thua hẳn về thế trận .Bóng đá là cả tập thể ,nhìn chelsea phối hợp và kỉ luận hơn hẳn BAR,điển hình là cả 3 tuyến của chelsea dều ghi bàn còn BAR có mỗi Ronaldinho là kiệt suất
donkihote
18/03/2005, 16:36
Barca là kẻ chiến bại anh hùng rùi , vì họ đá wa đẹp ( nhưng không bằng chelsea đâu ) hehehehehe
roonaldoo
18/03/2005, 19:26
gác C1 qua đê....Barca có cơ rất lớn để vô địch Liga...thích thậttttt
Bỏ xa Real rồi còn gì
Barca vô địch là cái chắc
DarkTemplar
03/04/2005, 10:29
Làm thế nào mà đội bóng hùng mạnh này có thể đem về đây những ngôi sao bóng đá sáng nhất của thời đại? Tất cả đều đã đến đây,đem trái tim và khối óc cống hiến hết mình cho đội bóng.Từ Kubala Kocsis cho đến Cruyff ,Schuster ,Stoichkov ,Romario,Ronaldo,Rivaldo... và những HLV huyền thoại đã đến đây,Cruyff,Weismuller ,Michels ,Menotti..... Tất cả vì mục đích chiến thắng và truyền cho đội bóng những ngọn lửa nhỏ để thắp lên những tình yêu bóng đá lớn lao.Giáo hoàng là người mang số thẻ 108.000 trong số 114.000 cổ động viên có đăng kí của CLB.Barca có thể tự hào,Nou Camp là SVĐ duy nhất trên thế giới có cả một thánh đường bên trong.Người ta thành kính đi qua đây trước mỗi trận đấu lớn hay sau những buổi tập,cả chúa cũng bị buộc ở lại bên họ và điều đó làm người ta thấy sức hút của Barca lớn đến mức nào.Mà không chỉ có thế đâu,với lực lượng CĐV đông đảo,Barca có thể yên tâm chi tiêu mà không cần gọi đến nhà tài trợ nào.Họ đủ kiêu hãnh để từ chối tất cả những cám dỗ tiền bạc ấy.Trên ngực áo cầu thủ ,chỉ có biểu tượng câu lạc bộ như in dấu trên trái tim mỗi người.Không,Barca không thi đấu vì tiền bạc mà là vì danh dự,vì tình yêu bóng đá và vì Tổ Quốc.
Vậy mà giờ đây,FCB đã mất đi một trong những hội viên đáng kính nhất,giáo hoàng John Paul II,.hãy cũng tưởng niệm ông.
roonaldoo
03/04/2005, 10:55
ông này chỉ đc cái thế là giỏi
viết bài tử tế đi chớ
tung.com
06/04/2005, 16:45
Trận tới gặp Real, Barca mất Deco ==> tuyến giữa sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nếu thua trận này thì tinh thần sẽ sụp đổ, nguy hiểm quá. Hình như Albertini vẫn đang bị chấn thương thì phải???
roonaldoo
06/04/2005, 19:46
ông ơi có phải Deco nhận thêm thẻ ko ???
đúng cái trận quan trọng, lại thêm Albe nữa, mất đi 1 cầu thủ đầy kinh nghiệm chinh triến đỉnh cao, thiệt thòi lớn đây....hàng hậu vệ thì ko có Puyol..............trận này dễ hòa
DarkTemplar
09/04/2005, 18:23
Nếu như Italy có Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci, thì bóng đá Tây Ban Nha cũng có siêu phẩm "Super Clasico" giữa Real Madrid và Barcelona. Đêm chủ nhật, trận cầu siêu kinh điển này có thể sẽ quyết định cả mùa bóng Primera Liga hiện nay.
Chỉ là một trận đấu bóng thôi, có gì đâu mà phải làm ầm lên. Chẳng qua cũng chỉ là 90 phút quần nhau với trái bóng của hơn hai chục con người, cộng với 3 bác áo đen chạy lăng xăng khắp mặt sân. Nhưng không, tại Madrid và Barcelona cũng như nhiều nơi khác ở trong cũng như ngoài Tây Ban Nha, người ta đang sôi sục lên vì nó, "Super Clasico".
Đội hình dự kiến của FCB
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/04/3B9DD127/sd2.jpg
hãy tiêu diệt đoàn quân rệu rã kền kền trắng REAL
DarkTemplar
09/04/2005, 20:15
Hừm.Dạo này bí văn nên không tuôn ra được những lời bay bổng nên mượn tạm vnexpress tý thôi.Để sáng thứ 2,sau khi FCB thắng Real xem,.đảm bảo mấy ông toét mắt vì đọc.
Chả lẽ vác toàn bộ các bài viết ở bên TTVNOL FC Barcelona Group ra.Chắc mấy thằng mod xóa bài vì tội viết dài,viết dai....
roonaldoo
11/04/2005, 19:54
Barca thua rồi
chia buồn nhá
tui cũng kết Barca
nhưng mà cũng chỉ là 6 điểm thui
ko phải là vấn đề quá khó
tinh thần bọn Barca mong rằng sẽ ổn định là ok
DarkTemplar
12/04/2005, 17:41
Không sao.Hôm đó Real tấn công hiệu quả vào hiệu suất ghi bàn cao nên FCB thua cũng xứng đáng,thua mà vẫn hiên ngang,bị dẫn 4-1 mà không nản,tấn công liên tục không mệt mỏi.Hi vọng cis khí phách ấy sẽ được phát huy trong 7 vòng đấu còn lại.
Điều đáng lo là E'too đã bị chấn thương nghỉ thi đấu 10 ngày và Puyol,Dinho đã nhận 4 thẻ vàng,sắp bị treo giò....
roonaldoo
12/04/2005, 19:32
Barca năm sau nên bổ sung tuyến phòng ngự đi thui, 1 trung vệ là cần thiết.....
Uhm nhìn Puyol đá kô dược an toàn cho lắm,mà làm thêm thằng Henry về thành bộ 3 trên hàng tấn công :Nho ,Eto,Titi nghe ổn đấy.
DarkTemplar
13/04/2005, 09:20
Mua ku titi về để ngắm à?Nhất là khi năm sau Larson bình phục,nếu mua thêm titi về sẽ bị dư thừa tiền đạo.
Cái vấn đề ở đây là bổ sung tiền vệ trụ ,lúc đo sẽ cho Marquez về trung vệ với Puyol,2 hậu vệ cánh cũng thay đổi hoặc bỏ sung thêm một tiền vệ phòng ngự.
Thế là đủ.
Dự đoán năm nay Barca mua thêm 3 cầu thủ.Tiền vệ trụ,2 hậu vệ cánh
roonaldoo
14/04/2005, 15:26
với Barca đá 1 thằng cắm là sơ đồ quen thuộc, vì vậy có 4 tiền đạo sẽ là qúa thừa thãi, chả nhẽ Titi về lại bán 1 trong 3 thằng kia......
Nếu Barca tóm đc Henry tội gì ko kéo nốt Vieira về nhỉ ???
hậu vệ cánh có lẽ thay Gio thui, Belleti năm nay đá rất hiệu quả cả trong thủ lẫn công còn gì....vị trí của Gio đáng để bàn khi mà rất nhiều lần đối phương khoét vào cánh của chú này...ngay trong trận gặp Chel hay Real đó thôi......hay là Barca tóm nốt chú A.Cole cho đủ bộ nhỉ :D
squall_heart
15/04/2005, 19:28
Barca thua trận đấy cũng chả sao vì rõ ràng là Barca đá hay hơn mà nhưng mà ko gặp may thôi, thằng thủ môn nó bắt trận đấy hay quá, ko chê đc, bọn Real chỉ có mấy cơ hội nhưng những cơ hội tạo đc thì thành bàn thắng luôn còn Barca thì chả bít là sao nữa
Hoang_ Viet_A17
15/04/2005, 19:35
Originally posted by squall_heart@7:28 pm, 15/04/2005
Barca thua trận đấy cũng chả sao vì rõ ràng là Barca đá hay hơn mà nhưng mà ko gặp may thôi, thằng thủ môn nó bắt trận đấy hay quá, ko chê đc, bọn Real chỉ có mấy cơ hội nhưng những cơ hội tạo đc thì thành bàn thắng luôn còn Barca thì chả bít là sao nữa
Trận đấy Real thắng là quá xứng đáng rồi.. 0 thể nói là trận đấy Real đá kem hơn Barca được, trong bóng đá , quan trọng nhất là biết tận dụng cơ hội, nếu 0 thủng lưới là điều tất yếu... Có trách thì trách chân sút Barca vô duyên..
roonaldoo
16/04/2005, 15:40
vô duyên nhất là Giuly đó, mấy trận khác cứ toàn băng xuống, xâm nhập vòng cấm, đóng uỳnh phát chéo góc bên kia , vậy mà trận này sút quả thì lên giời quả thì vào tay thủ môn, trận này Real thắng là xứng đáng, mà cũng phải thắng để Liga hấp dẫn chứ hơn chứ...để Barca độc diễn mãi sao đc
DarkTemplar
16/04/2005, 17:23
GIuly à>hic
Chú này có tốc độ,kĩ thuật, được cái nhiệt tình chưa bao giờ nản chí.Lại thêm điểm mạnh là "dứt điểm kém"--->phá hoại.
Nhưng cơ hội cho chú này không hết vì còn trẻ ,có thể cải tạo được.
Cái khó cải tạo ở đây là 2 chú Gio và belleti.
Hic.Hậu vệ cánh gì mà như 2 tiền đạo mũi nhọn.Lúc nào cũng thấy mẹt ở sát vòng cấm đối phương.Thảo nào bọn kền kền trắng chọc cho vài quả chết không kịp ngáp.
Trận này thua là đúng.Thua đúng theo phong cách Barca.
Trận tiếp Getafe này khoai đây.Mất Puyol và E'too.Chắc HLV xếp Marquez đá trung vệ với Oleguer,2 hậu vệ cánh sẽ là GIO và Sylvinho.Tiền vệ sẽ là Xavi,Deco,Iniesta,2 hộ công là Dinho và Giuly.Tiền đạo là Maxi .Đó là đội hình khả dĩ nhất cho trận này.Còn trận sau sẽ có đội hình mạnh nhất.Hi vọng Gabri,Motta và Edminson sẽ bình phục để cống hiến.Đã đến lúc FC Barcelona vô địch.
roonaldoo
16/04/2005, 19:10
nếu cứ giữ đc tinh thần tốt cũng như may mắn trong nhân sự thì chuyện vô địch của Barca ko phải chỉ là thời gian....cách biệt chỉ là 6 điểm
cho dù Barca có thua 2 trận nhưng chắc gì Real đã nối tiếp đc chiến thắng, hay trận thắng 4-2 của Real chỉ là khoảnh khắc tỏa sáng của các kền kền trong cuộc so tài đỉnh cao
DarkTemplar
18/04/2005, 15:30
Cái thằng Vẩu này sút quái thật. Bàn thắng ấy ko thể hiện nhiều về mặt kĩ thuật, nhưng thể hiện sự nhạy cảm của Rô vẩu trong xử lý tình huống. Lâu lắm rồi chúng ta mới có 1 cầu thủ có tư chất nghệ sĩ thật sự.
Pha đá phạt không thể bất ngờ hơn , trong một góc cực hẹp nhưng bóng vẫn được xoáy vào khe hở giữa hàng rào và cột dọc . Pha kiến thiết chọc khe rất đơn giản nhưng lại loại được toàn bộ hàng phòng ngự đối phương nhờ chiêu "nhìn hướng Đông chuyền hướng Tây" quen thuộc . Hiện tại Ronaldinho là cầu thủ hiếm hoi trên quả đất này có nhiệt tình chơi bóng và khả năng sáng tạo không bao giờ cạn . Tôi có cảm giác nếu Ronnie rèn luyện thêm về khả năng điều phối nhịp độ trận đấu và kỹ năng chuyền bóng chính xác tốt hơn nữa thì trong tương lai tài năng của anh sẽ vượt rất xa Zidane hiện tại .
Hôm qua Motta trở lại được cả sân vận động đứng dây hoan hô , quả thật đây không khác gì vừa ký được thêm một hợp đồng mới .
Cảm động thật.
Shinizzles
19/04/2005, 13:39
Hehe, cho em góp dzui với. Anh Thành Long hình như cũng là người lập topic FC cho Barca bên HAO đúng ko?
Quả sút phạt của Roonaldinhoo vừa sáng tạo mà cũng đậm chất KT đấy chứ! Bóng xoáy đi rất khó lường, nhất là lại đi về phía chân trụ của thủ môn Getage ---> thằng này chôn chân nhìn bóng vào lưới :))!
roonaldoo
19/04/2005, 18:27
pha sút phạt đó cũng 1 phần may mắn, bóng đi qua khe hẹp giữa các cầu thủ lập hàng rào, nhưng công nhận Vẩu quái thật đấy....xem nó đá mà gần như là ko biết nó sẽ làm gì tiếp theo, lúc tưởng chuyền thì lại sút lúc nghĩ sút lại ngoặt bóng....
Sự trở lại của MOtts đúng là cần thiết cho Barca , nhưng vấn đề là nó có hồi phục đc phong độ sau 6 tháng nghỉ ko. hay lại phá ...
Shinizzles
22/04/2005, 11:52
Hehe, trong CM mình cũng đá Barca này! Đối thủ chính ko phải là RM mà lại là Athletico Madrid :))
roonaldoo
23/04/2005, 12:06
Athletico có chú Torres ở CM hay FM đều hay, mỗi mùa ko ghi ít nhất 30 bàn ko chịu đc hay sao ý........mà quàn lý giải TBN cứ ghét ghét, hạn chế EU với cả thể lực xuống khá nhanh
Shinizzles
23/04/2005, 15:16
Trong forum của Việt Đức có chỗ nào cho người chơi CM ko? Chứ bàn về CM ở đây e lạc chủ đề :P
Mà sao quanh quẩn Barca fans trong này có mỗi mấy người thoai nhỉ? Quy mô bé wá :D
DarkTemplar
23/04/2005, 16:46
Thôi nhé.CM sang box game mà chơi.Ở đây chỉ nói về FCB thôi.
Đây là một trong những bài viết kinh điển của FCB Group.Bài hơi dài nhưng rất hay.
Về mối hận giữa FC Barcelona và Real
Hàng chục ngàn người hâm mộ xứ Catalan "đón tiếp" Luis Figo ngay từ sân bay. Suốt quãng đường đến SVĐ Nou Camp, Figo phải tìm mọi cách làm ngơ trước hàng trăm biểu ngữ, hình ảnh, và đôi khi có cả những chiếc mông khiếm ngã bất ngờ hất về phía anh. "Đồ phản bội", "Kẻ hám tiền"... Người Catalan gán cho Figo mọi danh hiệu tồi tệ nhất, nguyền rủa anh bằn những lời cay độc nhất mà họ nghĩ ra. Trước và sau trận đấu với Barcelona ngày 21/10/2000, Figo và đồng đội Real chỉ thoát khỏi đám đông đầy vẻ căm hờn nhờ các hàng rào cảnh sát kéo dài hàng trăm mét. Còn trong trận đấu?
Cầu thủ Roberto Carlos của Real kể lại: "Chúng tôi thi đấu trong bầu không khí sối sục hiếm thấy, bị tra tấn bởi những câu hằn học lẫn trong đủ loại âm thanh. Tôi không còn lưu tâm đến kết quả, chỉ mong trận đấu kết thúc càng sớm càng tốt".
Franco mất năm 1975. Chế độ độc tài của ông ta cũng sụp đổ rất nhanh sau khi vua Juan Carlos lên ngôi ngày 22/11 năm ấy. Dưới chế độ độc tài, việc học của Juan Carlos (khi còn là Hoàng tử) được Franco giám sát rất kỹ. Juan Carlos luôn tỏ ra là một nhân vật khó hiểu, khôn ngoai và rất quyết đoán. Một mặt tuyên thệ trung thành với những nguyên tắc của Phong trào Dân tộc, một mặt Juan Carlos âm thầm hé lộ quan điểm ủng hộ dân chủ mỗi khi có dịp tiếp xúc các chính trị gia. Địa vị của Juan Carlos trở nên cực kỳ vững chắc khi ông chiếm trọn cảm tình của các lực lượng vũ trang.
Từ ảnh hưởng của Juan Carlos, TBN thay đổi gần như hoàn toàn về mặt chính thể trong vòng 3 năm. Thủ tướng Arias Navarro - thành luỹ cuối cùng của chế độ Franco - buộc phải từ chức vào tháng 7/1976. TBN bước vào thể chế Quân chủ lập hiến. Phong trào Dân tộc bị giải tán. luật pháp công nhận 10 đảng phái cũ và mới, hơn 400 tù nhân chính trị được ân xá. Chính quyền tự trị ở Catalonia được khôi phục... Trong một cuộc trưng cầu dân ý, chủ trương cải cách chính trị của Juan Carlos được 94% số phiếu ủng hộ.
Chỉ có một điều mà nhà vua cũng như bất kỳ ai khác không bao giờ thay đổi được. Đó là truyền thống đối đầu Barca-Real. Dưới thời Franco, đây là cuộc đối đầu giữa sự phản kháng và quyền lực. Còn trong bóng đá hiện đại, đấy là cả một thương trường kết hợp với chính trường. Giữa năm 2000, một trùm xây dựng có tên Là Florentino Perez đã khơi dậy lịch sử đối đầu Barca-Real thật đúng lúc và đắc cử một cách ngoạn mục, bất ngờ hơn cả việc Deportivo La Coruna lần đầu tiên vô địch TBN trong năm ấy. Ở vị trí "chiếu dưới" so với chủ tịch đương thời Lorenzo Sanz, Perez tuyên bố sẽ đưa về Real ngôi sao số 1 của Barcelona là Luis Figo nếu ông đắc cử chủ tịch CLB. Còn nếu ông không thực hiện được lời hứa, những cổ động viên mua vế nguyên mùa của Real sẽ được xem chùa trong vòng một năm tại Bernabeu. Thế là Perez đắc cử, Figo trở thành kẻ thù bất đắc dĩ tại Nou Camp, và Real mãi mãi vẫn là đối thủ không đội trời chung của Barcelona.
Người Catalan hồ hởi sau trân Barca thắng 2-0 trước "kẻ hám tiền" trong lần đầu tiên ngôi sao này trở lại Nou Camp, đến nỗi họ sắn lòng bỏ qua sự thi đấu tồi tệ của gà nhà sau đó 9chỉ thắng 1 trong 5 trận kế tiếp). Kết thúc mùa bóng 2000-2001, Barcelona chỉ xếp thứ 4 và không có thêm bất cứ danh hiệu nào. Đấy là hậu quả tất yếu khi Barcelona bỏ ra 4 tháng chỉ để chuẩn bị chó trận đấu tay đôi với Real Madrid. Cựu HLV đồng thời cà cầu thủ huyền thoại của Barcelona Johan Cruyff nói trong một bài bái: "Real Madrid mãi mãi là nỗi ám ảnh, không chỉ đối với các cổ động viên xứ Catalan mà với cả ban huấn luyện Barcelona. Đấy là một thực tế vĩnh cửu. Truyền thống thi đấu với phong độ thất thường của Barcelona cũng xuất phát từ nỗi ám ảnh đó".
Cruyff là hiện thân của bóng đá Hà Lan, một thứ bóng đá hấp dẫn, đậm chất nghệ thuật. Vừa có kiến thức sâu rộng về bóng đá, vừa hiểu thấu đáo truyền thống đối đầu với Real, Cruyff cực kỳ thành công trong 9 năm huấn luyện Barcelona. Ông đã đưa về Catalan cả cúp C2 lẫn cúp C1 (đầu tiên trong lịch sử CLB) và 4 lần liên tiếp VĐQG, đánh đắm tên tuổi Real Madrid. Không lâu sau thời đại Cruyff, Barcelona lại thành công dưới sự dẫn dắt của một HLV Hà Lan nổi lên từ giữa thập kỷ 90: Louis Van Gaal, người từng đưa Ajax của những ngôi sao trẻ Kluivert, Davids, Seedorf, anh em De Boer lên ngôi vô địch Champions' League. Dưới thời Van Gaal, dù Barcelona đại bại ở CL (2 lần liên tiếp bị loại sau vòng đấu bảng), nhưng không hề gì. Bởi Van Gaal đã có công đưa Barcelona vượt qua Real, đoạt "cú đúp" trong nước ngay mùa đầu tiên, lại thắng real và VĐQG một lần nữa ở mùa kế tiếp. Với những Figo, Rivaldo, Kluivert, Guardiola ngày càng tỏa sáng, có vẻ như Barcelona đã vươn đến đẳng cấp hàng đầu châu Âu trong nửa đầu năm 2000.
Trớ trêu thay, đấu cũng là lúc mối quan hệ Van Gaal - Catalonia rạn nứt vè một lý do rất Catalonia! Van Gaal lạnh lùng giải thích những vấn đề thuần tuý chuyên môn mỗi khi Barcelona thất bại hay chiến thắng. Ông thuộc mẫu HLV điềm tĩnh, bại không nản, và quan trọng nhất là thắng không kiêu. Giới hâm mộ và báo chí Catalan không cần mẫu HLV ấy, ngay cả khi ông ta là HLV xuất sắc. Với họ, HLV biết cách làm việc ở Catalonia phải là HLV biết nhảy cẫng lên sau mỗi bàn thắng; là HLV có khả năng phát biểu bất tận, miễn sao đánh động được niềm kiêu hãnh của toàn xứ sở; là HLV luôn có sẵn những lời chỉ trích trọng tài nếu Real chiến thắng. Van Gaal ra đi là điều tất yếu, cũng như người tiền nhiệm Bobby Robson của ông phải ra đi vào năm 1997. "Tội" của Robson là đã xem việc đoạt cúp C2 châu Âu quan trọng hơn thất bại trước Real Madrid ở giải VĐQG.
Barcelona là thế. Mối thù truyền kiếp Barca - Real là thế. Có cả lãng mạn, nồng nhiệt, trung thành lẫn ích kỷ, điên rồ. Một anh hàng thịt bị hàng xóm bắn hạ chỉ vì anh hàng thịt là cổ động viên Real, tỏ ra vui mừng khi Barcelona thất bại ở CL, và hàng xóm của anh ta là cổ động viên Barcelona. Đấy là câu chuyện có thật trong mùa bóng 2000-2001.
<Cancer_TTVNOL>FC Barcelona Group[/QUOTE]
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.