Xem phiên bản đầy đủ : Sinh nhật bác Admin nào
Chúc mừng sinh nhật anh Việt,
chúc anh rai thêm một tuổi nè
- có trăm điều tốt,
- đc trăm điều lành
- chúc làm gì đc đấy, tiền vào như nước tiền ra nhỏ giọt, chúc thi tốt đỗ tốt, tốt nghiệp cũng tốt luôn ;) rồi sau đó kiếm đc một em xinh, ngon, ngoan :D
bác cô gắng mau ăn chóng lơn, có sức khỏe tốt để đi cùng 4rum ;) rồi để thực hiện mấy cái kế hoạch của anh em mình ;))
thay mặt ban quản trị và 4rum chúc mừng bác lần nữa, cảm ơn bác vì những điều bác đã làm cho 4rum
<marquee>cung hỉ cung hỉ</marquee>
UkchiP
Chúc anh Vịt thưn iu 1 tuổi mới cái gì cũng mới ;)
Học hành thuận lợi ko bị thi lại :))
Tiền tài như nước tiêu mãi ko hết :P
Ngày càng đẹp zai ;))
Và nhất là hạnh phúc bên cạnh ng` iu anh ^^
lion_heart
12/01/2005, 16:17
:D nhưng mà hôm nay đã sinh nhật anh Vịt đâu :D ngày mai cơ mà lại chúc sớm rùi :D
chúc anh Vịt thêm 1 tuổi mới có nhìu đìu tốt lành :D
học hành thì tốt đẹp ko phải thi lại nếu ko thì còn gọi gì là anh Vịt nữa =))
về sau đi làm kiếm được nhìu tiền thì nhớ chia sẻ cho mọi người nữa :D
cố kiếm được chị nào thì càng tốt :D mà nếu có rùi thì phải cho mọi người biết với chứ =))
nói chung là chúc anh đủ mọi điều ;) cái gì cũng tốt đẹp hết ;))
Vịt ạ, gặp anh chat rồi nhưng mà sợ lời nói gió bay...nên phải viết vào đây thì Vịt mới nhớ, mới cố gắng sống như vậy được chứ...:)
Anh ạ, chẳng biết bao giờ em mới được đến gặp anh, ko phải là đến để ăn bánh ga tô đâu nhé, mà chỉ mong có một ngày được thấy tận mặt, đưa tận tay bó hoa và tấm thiệp (thói quen tặng của em) cho anh...cho một người bạn theo đúng nghĩa "bạn" trong ngày SN thôi...
Có vẻ điều này rất khó với em...nhưng dù sao, cung mong anh luôn hiểu, anh là một người bạn, hơn nữa là một người anh...dù chưa gặp một lần...nhưng em rất quý...người mà em đôi lúc chẳng hiểu được...tuy biết nhiều lúc anh bị nhạy cảm...gặp mặt em chỉ để xả giận, xả tức của đứa khác gây ra...cũng có lúc hôm trước vui lắm, nhưng hôm sau đã nhạt nhẽo, mà em ko có lỗi...rồi thỉnh thoảng gặp, hỏi thăm thế mà cứ như mình làm phiền vậy...nhưng như thế mới là Vịt, phải ko Vịt Con (cho em gọi anh như vậy nhé!!) :D
Anh ạ, thế nên nêứ có gì đó xảy ra với anh, anh vui, em vui, anh buồn em cũng buồn, nên cứ cho là mong ước cho em nhé...em chỉ mong cho mọi thứ luôn vui vẻ và theo ý muốn...vì em phải sợ buồn và thất vọng lắm...Em muốn mọi thúe đến với anh theo ý muốn. Tất nhiên ko phải lúc nào mọi thứ cũng hoàn hảo, thế nên nếu có điều gì đó ko đúng, thì anh sẽ biết cách sửa và bắt nó theo như ý mình nhé.
Nói dài quá rồi nhỉ, ngắn gọn lại là muốn tất cả mọi chuyện đến với anh, trong năm nay và những năm tới, anh có thể control hết mọi thứ. Vì một khi anh thấy vui, thấy toại nguyện với những gì anh có và anh làm, anh sẽ hạnh phúc...
@};- Chúc Anh Hạnh Phúc, Vịt nhé!!! @};-
Ơ thằng này , đánh chết giờ , híc lộ hết bí mật rồi anh "làm ăn" được gì nữa :(
Hì hì thanx mọi người , vui quá ko biết gõ gì thêm nữa keke
Ôm mọi người mỗi người phát nào :P >:D<
Han-Tea-Suk
12/01/2005, 19:40
chúc E 1 SN vui vẻ, thêm 1 tuổi mới sẽ thành công hơn trong cả học tập lẫn TY :) cố gắng ra trường rồi kiếm thật nhiều tiền, thật nhiều vợ :D có gì A còn vay :P
cheerUPZ !!!
Bodom_knight
12/01/2005, 19:40
ạch et min gian quá, nhưng thôi chúc mừng sn ẹt min của chúng ta, biết thế lùi vụ hôm qua tới hôm nay để luộc đẹp :D he he, ko sao, đời còn dai , còn nhiều sn :)), mỗi năm mỗi sn mừ ;))
Small letter
13/01/2005, 11:31
Em cũng muốn chúc chú Việt một câu: "Chúc cho chú có nhiều bạn bè hơn nữa trên 4rum Việt Đức!" ;))
Bodom_knight
13/01/2005, 12:40
hôm nay vào đọc lại mới thấy, lão VỊt đòi ôm 1 người 1 phát, ai cũng được nhưng mà em có ý kiến rằng anh làm sao ôm được em =))
Hmz, SN mình mà cũng có những lời chúc đểu thì ... buồn quá ! Nhưng cũng ko sao , dù sao cũng cảm ơn Small letter vì lời chúc ;) Hôm nay vào YM cái thì có khoảng vài lời chúc , hơn một nửa là từ các thành viên forum VD, quen chỉ trên mạng có , ngoài đời cũng có. Thế nên từ cái diễn đàn này, vit có thêm rất nhiều bạn mới , rất hay nữa là khác. Cảm ơn tất cả : anh Tuấn Han, em Hạnh LH , em Phúc krew, em Tuấn gà rừng, em Hương panda , em Việt Anh chip, em Hoa Lan Lizi , em sep67 ( tuy ko biết tên nhưng cũng cảm ơn em vì những lời chúc, lời cảm ơn rất tâm huyết) và nhất là em Giang D2G , Hương the_tool , Trang :P Cảm ơn tất cả , hì hì !!
Bodom_knight
13/01/2005, 17:15
sao rieweng mặt bà trang lại có thêm cái mặt cười vậy anh
còn anh nói cảm ơn thì cũng phải, mà em nghĩ rằng mọi người trong này đã coi nhau như người nhà rồi, lời nói chỉ là lời nói nhưng cái mà chúng ta hành động mới là quan trọng phải ko ;)
Originally posted by vitnuce@7:00 am, 13/01/2005
Hmz, SN mình mà cũng có những lời chúc đểu thì ... buồn quá ! Nhưng cũng ko sao , dù sao cũng cảm ơn Small letter vì lời chúc ;) Hôm nay vào YM cái thì có khoảng vài lời chúc , hơn một nửa là từ các thành viên forum VD, quen chỉ trên mạng có , ngoài đời cũng có. Thế nên từ cái diễn đàn này, vit có thêm rất nhiều bạn mới , rất hay nữa là khác. Cảm ơn tất cả : anh Tuấn Han, em Hạnh LH , em Phúc krew, em Tuấn gà rừng, em Hương panda , em Việt Anh chip, em Hoa Lizi , em sep67 ( tuy ko biết tên nhưng cũng cảm ơn em vì những lời chúc, lời cảm ơn rất tâm huyết) và nhất là em Giang D2G , Hương the_tool , Trang :P Cảm ơn tất cả , hì hì !!
Em vốn ko định nói tiếp đâu... nhưng cái này thì phải nói. Đến tên em mà anh còn viết sai thế kia thì... [-X
Bao nhiêu chuyện trước đây vứt hết đi đâu mà để đến bây giờ tên em anh còn quên thế này huh Accepted >______<
Thêm 1 tuổi mới thì già đi, thì lú lẫn à :-l
Không ổn chút nào, nhân đây cũng chúc anh Vịt càng già càng minh mẫn, ko quên tên ai như quên tên em nữa nhé :|
Kekekke , anh cứ nhầm tên Hoa Lan với Hoa là sao nhỉ hì hì , sorry Lizi đáng yêu hehehehee :P
Admin sinh nhật chả mời anh em đi đập phá gì cả ........ Thôi chúc xuông vậy: Chúc ông anh......... những lời chúc tốt đẹp nhất ..... :D
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.