Bodom_knight
12/01/2005, 12:35
Album hay nhất ấn tượng nhất
Yeah, có lẽ ai cũng vậy ai nghe rock thì bao giừo cũng có những CD tuyên chọn, những album gối đầu giường và những bài htá mà mình thích nhất, luôn là như vậy, ko phải chỉ riêng trong rock mà rong mọi lĩnh vực, những với rock thì những thứ gối đầu giường đó sẽ không bao giờ thay đổi ( có lẽ vì dân rock rất thích sự thay đôi điều đó thê hiện trong sự đòi hỏi mỗi lần nghe album mới của các band nhạc của họ, những bản nhạc mới họ nghe, và mỗi album đem lại cho họ 1 nguồn cảm hứng khác nhau và với mỗi người cũng có cảm hứng khác) . Điều đó là rất bình thường, mọi sực so sánh đều khập khiễng, đó là câu cửa miệng và với mỗi người với những tai nghe khác nhau thì lại có đánh giá, có cảm hứng khác nhau........
Nếu tôi hỏi bạn, đâu là album bạn thích nhất, có lẽ với 1 fan nghe Pro bạn sẽ nhắn tới các album của Dream theatre, của Savatage, nếu bạn nghe Power thì album Time of the oath của helloween hay những album hoành tráng như những bản anh hung ca của Rhapsody, những bản tình cả hết sức lãng mạng của Stratovarius, Sonata Articar. Còn heavy, sao lại ko có Manowar, (^()^). Còn với 1 fan của thế giới quỷ dữ, của những âm thanh chat chúa của black, death thì In flames, Dark tranquility, Children of bodom, hay những nhà khai sinh At the gate, Amorphis, sẽ là những cái tên quen thuộc mà người nói chả bao giừo bỏ qua. Còn gothic chăng, Nightwish, Lacrimosa hay Lake of tears, , những người không hề quen biết những mỗi lần nghe bạn lại thấy đó là người quen..............
Vâng nếu nói về các ban nhạc, các album thì có lẽ có quá nhiều, quá nhiều thứ để nói, và chỉ có ngồi nói tên album thì cũng có thể lên đến vài ngày, vậy đó, nhưng với bạn thì album nào thực sự có ý nghĩa, có sức hút và có kỉ niệm nhất
mọi người trong VD rockworld đều biết tôi thích Children of bodom và chắc sẽ đoán ngay rằng khi mở mồm tôi sẽ nói tới 1 album , 1 bài hát nào của họ, những laầ này mọi người lại thất vọng rồi. Không phải họ, nhất quyết không phải họ đâu ^)(^
Lần này tôi cũng nói tới 1 band mà tôi rất thích và có lẽ ai cũng biết tôi thích họ. Vâng nếu bạn quen tôi thì chắc chắn bạn biết đó là Thuỷ Triều Đỏ với album Nắng Mới. Sao tôi lại nói tới 1 album của 1 band nhạc Việt nam ( dù nói là đã thành danh ở Vn những ở nước ngoài thì chả khác gì mấy band ko danh). Vì đơn giản nó có quá nhiều kỉ niệm với tôi. Lần đầu bạn nghe họ là khi nào, tôi mới chỉ nghe họ hơn 1 năm rưỡi trước, cụ thể là vào đầu năm học lớp 12. Bạn đừng bất ngơ khi thấy tôi mới chỉnghe họ ngắn như vậy maàlạic ó 1 tình cảm đặc biệt cho họ, vì âm nhạc của họ, vì lời hát của họ hay vì họ đã làm gì cho tôi ? Chẳng vì gì cả, vì tôi có nhưữn kỉ niệm có lúc rất vui, có lúc rất buồn khi nghe họ và âm nhạc của họ như có 1 phần nào đó gắn liền với hơn 1 năm qua của tôi. Lần đàu nghe họ là ở đâu nhỉ, ở buổi ca nhạc trường Ams, khi họ đến bắt đầu cắm đàn và nói mấy câu khi quyết dịnh đổi tên band thừu Coming late sang Thuỷ triều Đỏ, vâng , đó là lần đầu tôi nghe họ ( biểu rock lúc 11 h kém ở cạnh 1 khu dân cự, ạch). Những những bài hát họ mang đến khi lần đầu nghe có 1 caáigì đó rất mới mẻ, rất hay mà tôi mới lần đầu được nghe ( thú thật là vậy) Nào là Nắng mới, nào là Vượt qua Chính mình, còn đến bài thứ 3, do mới nghe và do bị ngắt dữa chừng nên tôi chả biết họ đang dịnh chơi bài gì .....Những đó là khi nghe, còn sao tôi lại nhớ như in ngày hôm đó, vậy, à, vì đó là lần đầu tiên tôi nghe họ, cũng phải và là lần đầu tiên tôi đi chơi với bạn gái và nghe họ :”> hí hí....vâng kỉ niệm thật ngọt ngào thât đáng yêu phải không ..... đang đánh giữa chừng thì bị ngắt,a ai còn lạ gi an hem rock Fan nhà ta, đang giật sướng làm sao mà kìm hãm sự sung sướng nay lại được, vậy là..... đập, đạp hết ghế bát....., tui cũng định đạp đó những vì đi với bạn gái mừ :”> hix nắm tay em chạy thục mạng ( vì sợ chúng nó chen chúc và lúc dó có thằng 34+ 1:D) he he... đó là lần đầu nghe họ, lần đầu tiên đáng nhớ....
Còn lần thứ 2, lầnthứ 2 là ở đại hội rock việt năm ngoái. Lần đó vì thấy có họ đi hát mà 30 khìn tiền vé tôi cũng cho qua ( dù nhin mấy ngày , hix ) và lần này thì chỉ đi 1 mình thui, nhưng mà hay quá, đã quá cảm với họ nên dù họ hát gì, ở đâu cũng vậy thôi, chả đáng, chả quan tâm, nghe xong, giật xong rùi nghỉ =)) (nhưng mừ hum đó sao mún đấm cái tui SF vật hát dở ẹc mà cứ thế gào :D, nhưng lại ko được chê vì mấy thằng đi cùng mình là bạn học của tụi nó =))
Và cái gì mong chừo cũng đã đến, band của tôi ra album, vâng mừng đến quên cả ăn ( ai nhìn tui mà tưởng ra cảnh tuiquen ăn là dủ bít mừng thế nào)
Album ra vào đúng Noel, 1 ngày đáng để nhớ và dễ nhớ....sáng hôm đó tôi còn thi môn cuối cùng : môn văn, ạch, môn mình kẹt nhất, nhưng chả sao , làm quấy quá, xong, ngồi như lửa đốt, đến giừo rồi, chắc chắn giờ này là album bắt đầu có bán rồi, nhanh. nhanh lên nào, còn ra mua........... đúng là suy nghĩ như của 1 thàng trẻ con mong muốn chờ đợi 1 món đồ chơi mình thích sắp bán ra vậy, cảm giác đó thật khó tả, khó nghĩ , có có thể có lần thứ 2...........và rồi cuối cùng dĩ nhiên là cũng mua được, cũng nghe được, cũng rên rỉ cả ngày, tối đó TTĐ có phai có buổi giưói thiệu album mới ko, biết địa điểm biết thời gian đi trước tới nửa tiếng vậy mà kẹt xe, đến nơi thì thấy cả lò lục tục ra về, xém tí đập đầu vào tay lái chết, phí thiệt, chỉ biết nói có vậy rồi lọ mọ đi vè, chả biết gì hơn, 1 noel vui có, buồn có và cái gì cũng có :D
Giờ thì mình dã là người rất thích TTĐ rồi, bất kì show nào có họ là mình cũng đi, cũng nghe và luôn tới bài của họ là bài mình thuộc nhất, giật điên nhất, cuồng nhất.........
Cám ơn, cám ơn TTĐ đã cho tôi 1 cái gì đó dù rất nhỏ bé nhưng lại là cái không thể thiếu trong hơn 1 năm rưỡi qua(ít nhất là như vậy và còn có thể lâu dài hơn nữa) , tôi sẽ luôn dõi theo bước đi của cách anh, luôn ủng hộ các anh ( di nhiễn rồi ) . Và các anh là mục tiêu trước mắt tôi hướng tới ( bét ra cũng phải biết gõ vài cái, ko bằng 1/10 anh Long xù cũng bằng 1/20 )
Yeah, có lẽ ai cũng vậy ai nghe rock thì bao giừo cũng có những CD tuyên chọn, những album gối đầu giường và những bài htá mà mình thích nhất, luôn là như vậy, ko phải chỉ riêng trong rock mà rong mọi lĩnh vực, những với rock thì những thứ gối đầu giường đó sẽ không bao giờ thay đổi ( có lẽ vì dân rock rất thích sự thay đôi điều đó thê hiện trong sự đòi hỏi mỗi lần nghe album mới của các band nhạc của họ, những bản nhạc mới họ nghe, và mỗi album đem lại cho họ 1 nguồn cảm hứng khác nhau và với mỗi người cũng có cảm hứng khác) . Điều đó là rất bình thường, mọi sực so sánh đều khập khiễng, đó là câu cửa miệng và với mỗi người với những tai nghe khác nhau thì lại có đánh giá, có cảm hứng khác nhau........
Nếu tôi hỏi bạn, đâu là album bạn thích nhất, có lẽ với 1 fan nghe Pro bạn sẽ nhắn tới các album của Dream theatre, của Savatage, nếu bạn nghe Power thì album Time of the oath của helloween hay những album hoành tráng như những bản anh hung ca của Rhapsody, những bản tình cả hết sức lãng mạng của Stratovarius, Sonata Articar. Còn heavy, sao lại ko có Manowar, (^()^). Còn với 1 fan của thế giới quỷ dữ, của những âm thanh chat chúa của black, death thì In flames, Dark tranquility, Children of bodom, hay những nhà khai sinh At the gate, Amorphis, sẽ là những cái tên quen thuộc mà người nói chả bao giừo bỏ qua. Còn gothic chăng, Nightwish, Lacrimosa hay Lake of tears, , những người không hề quen biết những mỗi lần nghe bạn lại thấy đó là người quen..............
Vâng nếu nói về các ban nhạc, các album thì có lẽ có quá nhiều, quá nhiều thứ để nói, và chỉ có ngồi nói tên album thì cũng có thể lên đến vài ngày, vậy đó, nhưng với bạn thì album nào thực sự có ý nghĩa, có sức hút và có kỉ niệm nhất
mọi người trong VD rockworld đều biết tôi thích Children of bodom và chắc sẽ đoán ngay rằng khi mở mồm tôi sẽ nói tới 1 album , 1 bài hát nào của họ, những laầ này mọi người lại thất vọng rồi. Không phải họ, nhất quyết không phải họ đâu ^)(^
Lần này tôi cũng nói tới 1 band mà tôi rất thích và có lẽ ai cũng biết tôi thích họ. Vâng nếu bạn quen tôi thì chắc chắn bạn biết đó là Thuỷ Triều Đỏ với album Nắng Mới. Sao tôi lại nói tới 1 album của 1 band nhạc Việt nam ( dù nói là đã thành danh ở Vn những ở nước ngoài thì chả khác gì mấy band ko danh). Vì đơn giản nó có quá nhiều kỉ niệm với tôi. Lần đầu bạn nghe họ là khi nào, tôi mới chỉ nghe họ hơn 1 năm rưỡi trước, cụ thể là vào đầu năm học lớp 12. Bạn đừng bất ngơ khi thấy tôi mới chỉnghe họ ngắn như vậy maàlạic ó 1 tình cảm đặc biệt cho họ, vì âm nhạc của họ, vì lời hát của họ hay vì họ đã làm gì cho tôi ? Chẳng vì gì cả, vì tôi có nhưữn kỉ niệm có lúc rất vui, có lúc rất buồn khi nghe họ và âm nhạc của họ như có 1 phần nào đó gắn liền với hơn 1 năm qua của tôi. Lần đàu nghe họ là ở đâu nhỉ, ở buổi ca nhạc trường Ams, khi họ đến bắt đầu cắm đàn và nói mấy câu khi quyết dịnh đổi tên band thừu Coming late sang Thuỷ triều Đỏ, vâng , đó là lần đầu tôi nghe họ ( biểu rock lúc 11 h kém ở cạnh 1 khu dân cự, ạch). Những những bài hát họ mang đến khi lần đầu nghe có 1 caáigì đó rất mới mẻ, rất hay mà tôi mới lần đầu được nghe ( thú thật là vậy) Nào là Nắng mới, nào là Vượt qua Chính mình, còn đến bài thứ 3, do mới nghe và do bị ngắt dữa chừng nên tôi chả biết họ đang dịnh chơi bài gì .....Những đó là khi nghe, còn sao tôi lại nhớ như in ngày hôm đó, vậy, à, vì đó là lần đầu tiên tôi nghe họ, cũng phải và là lần đầu tiên tôi đi chơi với bạn gái và nghe họ :”> hí hí....vâng kỉ niệm thật ngọt ngào thât đáng yêu phải không ..... đang đánh giữa chừng thì bị ngắt,a ai còn lạ gi an hem rock Fan nhà ta, đang giật sướng làm sao mà kìm hãm sự sung sướng nay lại được, vậy là..... đập, đạp hết ghế bát....., tui cũng định đạp đó những vì đi với bạn gái mừ :”> hix nắm tay em chạy thục mạng ( vì sợ chúng nó chen chúc và lúc dó có thằng 34+ 1:D) he he... đó là lần đầu nghe họ, lần đầu tiên đáng nhớ....
Còn lần thứ 2, lầnthứ 2 là ở đại hội rock việt năm ngoái. Lần đó vì thấy có họ đi hát mà 30 khìn tiền vé tôi cũng cho qua ( dù nhin mấy ngày , hix ) và lần này thì chỉ đi 1 mình thui, nhưng mà hay quá, đã quá cảm với họ nên dù họ hát gì, ở đâu cũng vậy thôi, chả đáng, chả quan tâm, nghe xong, giật xong rùi nghỉ =)) (nhưng mừ hum đó sao mún đấm cái tui SF vật hát dở ẹc mà cứ thế gào :D, nhưng lại ko được chê vì mấy thằng đi cùng mình là bạn học của tụi nó =))
Và cái gì mong chừo cũng đã đến, band của tôi ra album, vâng mừng đến quên cả ăn ( ai nhìn tui mà tưởng ra cảnh tuiquen ăn là dủ bít mừng thế nào)
Album ra vào đúng Noel, 1 ngày đáng để nhớ và dễ nhớ....sáng hôm đó tôi còn thi môn cuối cùng : môn văn, ạch, môn mình kẹt nhất, nhưng chả sao , làm quấy quá, xong, ngồi như lửa đốt, đến giừo rồi, chắc chắn giờ này là album bắt đầu có bán rồi, nhanh. nhanh lên nào, còn ra mua........... đúng là suy nghĩ như của 1 thàng trẻ con mong muốn chờ đợi 1 món đồ chơi mình thích sắp bán ra vậy, cảm giác đó thật khó tả, khó nghĩ , có có thể có lần thứ 2...........và rồi cuối cùng dĩ nhiên là cũng mua được, cũng nghe được, cũng rên rỉ cả ngày, tối đó TTĐ có phai có buổi giưói thiệu album mới ko, biết địa điểm biết thời gian đi trước tới nửa tiếng vậy mà kẹt xe, đến nơi thì thấy cả lò lục tục ra về, xém tí đập đầu vào tay lái chết, phí thiệt, chỉ biết nói có vậy rồi lọ mọ đi vè, chả biết gì hơn, 1 noel vui có, buồn có và cái gì cũng có :D
Giờ thì mình dã là người rất thích TTĐ rồi, bất kì show nào có họ là mình cũng đi, cũng nghe và luôn tới bài của họ là bài mình thuộc nhất, giật điên nhất, cuồng nhất.........
Cám ơn, cám ơn TTĐ đã cho tôi 1 cái gì đó dù rất nhỏ bé nhưng lại là cái không thể thiếu trong hơn 1 năm rưỡi qua(ít nhất là như vậy và còn có thể lâu dài hơn nữa) , tôi sẽ luôn dõi theo bước đi của cách anh, luôn ủng hộ các anh ( di nhiễn rồi ) . Và các anh là mục tiêu trước mắt tôi hướng tới ( bét ra cũng phải biết gõ vài cái, ko bằng 1/10 anh Long xù cũng bằng 1/20 )