PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tưng bừng offline chào năm mới !!!



Trang : [1] 2

november_storm
02/01/2005, 23:26
Hehehe, đầu tiên cũng phải xin thông báo với bà con toàn 4r một tin vui: trận bóng đá giao hữu chào năm mới diễn ra hồi 10h45' sáng 02/01 giữa tuyển 4rum và tuyển 12A12 đã kết thúc với tỷ số 2 - 1 nghiêng về tuyển 4rum chúng ta. Chi tiết trận đấu thì tôi chỉ có thể mô tả bằng cụm từ "cực kỳ lâm ly bi đát và gay gấn đến tột độ", vì NS vốn không phải bình luận viên bóng đá chuyên nghiệp, vả lại cũng đến sân hơi muộn so với quy định (hình như khoảng 11h45 mới đến thì phải :P ), cho nên xin nhường phần bình luận trận đấu lại cho...một mem khác :D
Cũng như toàn thể các bạn đã biết, bên cạnh việc duy trì tinh thần chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe của anh em members theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong lòng chúng ta căn dặn, 4rum chúng ta đồng thời cũng luôn đi sâu đi sát, chăm lo cho vấn đề tinh thần và tình cảm của mọi người. Cũng chính với mục đích ấy, hồi 17h00 cùng ngày, nhân dịp chiến thắng buổi sáng, đồng nhân dịp năm mới 2005 đã bước sang được hai ngày, đồng nhân dịp 4rum chúng ta có một host (hoặc tên, domain...hoặc gì gì đó đại loại thế) mới, và cũng nhân một số dịp khác, một chương trình tour ăn uống + hát hò đã được tổ chức. Trước hết tôi xin được trân trọng giới thiệu thành phần tham dự: Mr. Vịt (tức Admin), Ms. NS (tức tôi :D ), Mr. Gà rừng và Mr. Gà tre (đại diện nhóm Gà, hay còn được gọi bởi một cái tên trừu mến hơn do đích thân anh Vịt tặng là nhóm Gia súc ;)) ), Mr. Romeo_VD, Mr. Khủng long (chuẩn bị tham gia nhóm Gia súc), Mr. Bodom knight (tức Phúc béo, BK), Cậu bé chơi bời (xin viết tắt là CB2), Vip_boy (VB), đôi Đạt Xinh (one_heart và black_star, hoặc em Xinh đã đổi nick nhưng tôi không thể nhớ được :(( ), Hương cô nương (Panda, nghe nói cũng sắp chuyển hộ khẩu vào nhóm Súc vật), Bà già lái máy bay (BG), love_story (LS) và noname_nonick. Chấm hết. Chân thành xin lỗi những ai có mặt mà không được đề cập đến trong bài viết này, trừ một người bí mật :P ;))
Xong phần chào hỏi, giờ tôi xin tường thuật nội dung buổi đi chơi hôm nay. Địa điểm tập kết vẫn theo truyền thống là trước cổng trường PTTH Việt Đức - ngôi trường thân yêu (hoặc không?) của chúng ta. Và vẫn theo thói quen hàng ngày, NS...lại đến muộn ;;) . Khi tôi bước vào trong tiếng gào rú (không hiểu chào mừng hay phản đối) của mọi người, và đưa mắt quan sát một vòng theo nghiệp vụ thì thấy Bodom, Gà tre và Khủng Long đang thu lu trong hàng net, tất cả phi hành đoàn còn lại thì quây quần bên bàn nước ngổn ngang những dấu vết để lại của một cuộc oanh tạc dữ dội. Khoảng 15' sau thì mọi người nhổ rễ lên đường. May mắn cho tôi đã kịp chiến xong một cốc Dilhma dâu :D

Hết chương 01. Còn tiếp....

november_storm
02/01/2005, 23:46
Điểm đến của cả đoàn là một nhà hàng chuyên Lẩu tại phố Phùng Hưng, Hà nội - một con phố vốn gần đây nhộn nhịp toàn Lẩu là Lẩu. Sau lời chào mừng ngắn gọn một cách hết sức có thể của bác Vịt Admin là...một cuộc chiến vô cùng khốc liệt, không khoan nhượng giữa 4 bàn ( có thể nói không thua gì cuộc chiến giữa 4 nhà của trường Hogward trong Harry Potter) nhằm giành giật thức ăn. Mở màn cho cuộc nội chiến hết sức vô nhân đạo nhưng lại không phi lý một tí nào này là bàn của Gà tre cùng toàn thể các em nữ có mặt (trừ tôi :D) khi Hương cô nương ra tay với đĩa thức ăn của bàn bên cạnh (gồm Cậu bé chơi bời, NS, Phúc), hậu quả là làm biến mất một số thứ của chúng tôi, trong đó có 02 con tôm. Sau phát pháo mở đầu ấy, để đảm bảo cho việc duy trì cân bằng thức ăn, chúng tôi lại phải đánh chiếm bàn thứ 3 (Khủng long, Romeo, Đạt)...Cuộc chiến diễn ra tưng bừng cho đến khi rượu Sán Lùng được bê ra và mọi người đều có ly của mình. Tuy nhiên Hương cô nương quả là một tay ghê gớm, bởi trong lúc mọi người đang nâng ly thì ả đã nhanh tay "tôm tép" được thêm một cơ số ngao từ bàn hàng xóm :-l . Thế rồi bất đầu chuyển sang giai đoạn ăn uống, hay đối với một số người có thể được coi là uống ăn, bởi theo nhận định của cá nhân tôi thì họ đúng thật là uống nhiều hơn ăn. Một bắng chứng cực kỳ thiết thực của việc này là khi trả lời cho câu hỏi "ăn xong đi đâu" của em Thảo, love_story, đã có một cơ số người tuyên bố "để xem có đứng lên được không đã", số còn lại khá hơn khi đưa ra một giải pháp là..."chỉ có đi lăn đường". Cuộc ăn uống cứ thế tiếp diễn ào ào như thác đổ cùng với sự "đổ" thật sự của mấy người. Đã có những sự lo ngại về việc không đủ số người còn tỉnh (các em gái nước cam) phục vụ cho việc chuyên chở trao trả các anh về nhà, nhưng rồi thật may mắn là sóng gió đã qua. Bản thân NS, người cũng "được" khá nhiều anh em mời uống, cũng tự thấy phải cảm ơn trời đất vì đã sống sót qua mùa bão lũ. Cả nhà tạm biệt món Lẩu vào khoảng 7h30, và tiếp tục hướng đến những hành trình mới....

Đón đọc kỳ 3 sẽ tiếp tục ngay sau đây... :P

november_storm
02/01/2005, 23:55
Điểm dừng chân tiếp theo và cũng là cuối cùng của chúng tôi là Bar Karaoke số ... không biết thuộc phạm vi Hồ Hai Bà Trưng. Tại đây đã diễn ra một cuộc thi hết sức sôi nổi là "Sao đếm điểm hẹn" - cuộc thi Karaoke toàn 4rum. Chính qua cuộc thi này, một cơ số các ngôi sao mới trong bầu trời âm nhạc đã được khai quật, đặc biệt nổi bật là Vip boy với điệu nhảy trên bàn không hiểu thuộc trường phái nào, NS với giọng hát chua hơn nước chanh, Gà rừng và CB2 đặc biệt nổi bật ở những đoạn...hét cao trào.

(Tớ định viết tiếp nhưng muộn rồi phải đi ngủ, cho nên hẹn ngày mai gặp lại. Tôi yêu tất cả mọi người :x :* )

Lizi
03/01/2005, 08:39
Hehe, tài tường thuật của chị NS vẫn ko giảm đi tẹo nào :P
Vui quá, tiếc là mình chẳng đi được :((
Lần sau nhất quyết sẽ phục thù :D

november_storm
03/01/2005, 11:17
Xin được gửi lời chào yêu thương yêu quí yêu mến nhứt đến tất cả các bạn thân thương, và xin một tràng pháo tay nhiệt liệt dạt dào dành cho sự trở lại của ... NS :D

Tiếp tục với nội dung cuộc thi "Sao đêm điểm hẹn" của chúng ta hôm qua, xin cảm ơn phần tường thuật của em Thảo lợn (mì gọi chị là heo mì chết nhá x( ). Phải nói là em love_story đã điểm qua khá đầy đủ những gương mặt triển vọng thành "sao" nhất của chúng ta đêm qua, nhưng tuổi trẻ bồng bột đã khiến cô nàng không thể chú tâm bao quát cả những diễn biến khác trên sân, ah quên, những diễn biến khác trong phòng karaoke (thua chị rùi, hê hê ;)) ). Đầu tiên, ngay cạnh của vào phòng, trong góc tăm tối nhất, là nơi ngự trị của đôi vợ chồng nhà Đạt Xinh. Không hiểu lý do gì mà nàng Xinh hôm nay tuyệt nhiên không hề mở miệng với ai khác trừ anh Đạt, kể cả việc mở ra để hát. Quả thật cá nhân tôi cho rằng đây sẽ là một mất mát lớn của 4rum chúng ta khi một ngôi sao chưa kịp loé sáng đã bị dập tắt ( một số người đã tỏ ra lo ngại cho tình trạng bạo lực hôn nhân có lẽ đang xảy ra ở đây ?!?). Tiếp theo là đến anh Việt ẹt min. Phải nói là buổi đi chơi hôm nay anh Vịt của chúng ta không nổi trội cho lắm, khác hẳn những lần truớc, nhưng các nhà chuyên môn lại cho rằng đây có lẽ là một chiến thuật mới của anh nhằm tránh bị xì căng đan - một điều mà các quan chức cấp cao vẫn hay gặp phải. Cá nhân tôi cũng đã một lần nghe thấy anh mấp máy môi nhắc đến hai từ "scandal" khi đang mắt nhắm mắt mở song ca Cẩm Linh - Đan Việt cùng anh. Phía bên kia sân khấu (chính xác là mấy cái bàn) là anh Phúc bodom. Anh quả thật đã chứng tỏ tài năng tuyệt đỉnh của mình đêm qua trong một lĩnh vực chả liên quan gì đến âm nhạc: ngủ :D . Mặc cho mưa bom đạn lạc xung quanh (chú thích: tiếng hát + hét + môt số âm thanh khác), anh Phúc vẫn điềm nhiên chiếm trọn cả 1 cái ghế dài bằng thân thể có thể nói là...hơi hơi không nhỏ của anh, lúc đó đã không còn cả sức ngồi. Chỉ khổ thân cho anh Romeo_VD phải hy sinh cái đùi của mình để làm gối cho tên bạo chúa ( nhìn cảnh này tôi lại chợt nhớ đến mấy cái cảnh "hát ôm" trong mấy bộ phim kiểu Cảnh sát hình sự của chúng ta, ôi sao mà quen thế ;)) ). Tuy nhiên lợi dụng lúc anh Phúc đã êm giấc nồng, Romeo vội chuồn chuồn và thế vào chỗ tối vốn của hai em Xinh Đạt lúc này đã phải cất bước ra về bỏ cuộc vui do nàng Xinh sợ bị mẹ yêu mắng.

(Còn tiếp)

november_storm
03/01/2005, 12:23
Phải nói là càng ngày không khí trong phòng hát càng rực lửa, đặc biệt với màn nhảy của các ca (hét) sĩ NS, Duy Vip Boy, Gà rừng và CB2 - một màn vung tay vung chân + vung một số thứ khác cực ấn tượng có 102 bao gồm sự kết hợp giữa lắc, uốn éo con giun xéo và khèo chân khèo tay... sẵn sàng làm nổ tung con mắt những người được chứng kiến. Ai hát cứ hát, ai nhảy cứ nhảy, ai lung tung cứ lung tung và ... ai ngủ cứ ngủ (ai thì cả nhà đều biết&#33; :P ), cứ thế tiếp diễn. Thế rồi thêm một tử sĩ nữa phải rời trận địa, chính là sếp Ạt min Vịt nhà ta với lý do có hẹn. Hê hê, đúng là trời phạt kẻ rã đám, bởi theo thông tin tôi mới thám thính được cách đây khoảng 5&#39; từ khổ chủ thì hôm qua trên đường ra về bỏ lại chiến hữu anh Việt đã bị trúng gió cảm lạnh và không thể tiếp tục cuộc hẹn của mình được (kakaka, lúc đó biết vậy ở lại với mọi người có phải hơn không? ;)) ). Sự kiện này là lời warning lần một đối với những ai không có ý thức tinh thần tập thể, đồng thời cũng hứa hẹn một vụ đạp phá vui vẻ trẻ khoẻ tiếp theo của toàn 4rum nếu như hiện trạng sức khoẻ của anh Vịt Admin diễn biến theo chiều hướng xấu đi và chúng ta phải đến thăm (hành hạ) anh < cứ hy vọng đi bà con cô bác >

Han-Tea-Suk
03/01/2005, 13:50
ko nói thì lại ko được, cái thằng Romeo kia mày uống rượu say rồi mày không thông báo gì cho A để A mày ngồi chờ mốc cả mép thế à, xin lỗi bà con đã ngắt quãng mấy bài tường thuật này nhưng ko nói thì lại ko chịu được, aw cả chú vịt lần trước nữa, tóm lại là tớ bị bỏ bom 2 phát rồi, thế mới đau :|

Romeo_VD86
03/01/2005, 14:26
Ôi ôi.... Anh hùng lụy mĩ nhân mà anh... :((... hum ý, thấy NS đi với người yêu... Xinh đi với Đạt.... Panda đi với thằng Ga Rung..... ôi, các mỹ nhân đều đã có chủ... :((... đàn em đau khổ, nốc rượu tiêu sầu... nên..... quên cả đàn anh...

Em xin lỗi sếp... dù lời xin lỗi có hơi phũ phàng.... :">...

november_storm
03/01/2005, 14:58
Trước hết có lời trách móc thậm tệ đến Romeo_VD nhá. Bạn này nói thế thì hóa ra là em Bà già lái máy bay với cả Thảo tiểu muội của NS không phải mỹ nhân à x( . Tội này đáng lột da cắt gan uống máu nhưng thôi, vì những đóng góp trong sự kiện say xỉn hôm qua của mọi người nên tạm tha đấy nhé ;))

Tiếp tục với diễn biến này lửa trong phòng karaoke hôm qua, sau sự ra đi vô cùng không thương tiếc của bác Việt thì chỉ có thể dùng mộtt ừ duy nhất để diễn tả không khí của những người ở lại "cực vui"&#33; Một minh chứng hùng hồn phản bác câu nói xưa của các cụ nhà ta " loạn như rắn mất đầu". Không khí nhộn nhịp lên đến cao trào khi Hương cô nương quay trở lại phòng hát sau một thời gian dài vắng mặt bởi vướng bận chuyến đi Chùa Thầy với bạn (xin nhắc cùng tất cả độc giả là lúc này đang là thời gian hậu mùa thi). Tới đây xem ra sự ức chế trong lòng Gà Rừng khi thiếu đi mỹ nhân bên cạnh đã được giải tỏa nên anh chơi luôn một loạt liên khúc yêu thương với ánh mắt đắm đuối hướng tới em Hương lúc này cũng đang chăm chú ngắm...cái màn hình vô tuyến. Tiếp đó là tiết mục biểu diễn của tam ca GCR (Gà Rừng, CB2 và Romeo) với màn giằng mic. Có cảm tưởng cái dây mic không chịu nổi nhiệt nữa, nhưng thật may mắn nhạc đã tắt. Hoan hô. Bis bis. Hết rồi :D Buổi karaoke được kết thúc bằng ca khúc "That&#39;s why" được thể hiện bằng giọng ca vô cùng ngọt ngào, ấm áp, tình cảm của Duy Vip boy và Gà rừng trên nền nhạc giần giật cà tưng do vấp đĩa - hết sức cá tính :P

november_storm
03/01/2005, 15:12
Thật tiếc cho những ai quyết định đi về ở thời điểm kết thúc cuộc hát, bởi màn sau mới chính là màn vui nhất: giao lưu chuyện trò kết hợp dạo phố đốt xăng. Không quản ngại khó khăn về mặt tài chính (vật giá lên ầm ầm, đặc biệt giá xăng dầu) cũng như cái lạnh cắt da cắt thịt cắt tiết gà của một đêm mùa đông hiếm hoi Hà Nội - Gà Rừng, Romeo, Gà Tre, CB2, NS và anh nhà tớ (đã không đinh nói nhưng bị thèng cha Romeo nó bù lu bù loa hết lên rồi :(( ) quyết định làm một tour khám phá vẻ đẹp Hà Thành về đêm. Đường đi thì quả thật là tôi không nhớ chính xác được vì mải nói chuyện với mọi người quá, nhưng có thể tóm tắt lại là Hồ Hai Bà Trưng - Hồ Tây - Ngọc Hà - vân vân - rồi đến ... xa lắc xa lơ dài lòng thòng. Trong khoảng thời gian nì một số hợp đống tác chiến không văn bản đã được ký kết, trong đó đặc biệt nổi bật là sự kết nghĩa...vợ chồng của NS và Cậu bé chơi bời, cùng quyết định đi kèm là li dị với em Thảo love_story của anh ;;) :*. Theo thông tin mới update hồi trưa nay thì người về nhà muộn nhất có lẽ là Romeo (khoảng 11h hơn) với tuyên bố hùng hồn "tiễn từng người về nhà một rồi mới về". Chúng ta cùng cho Romeo_VD một tràng pháo tay, đồng vỗ tay chào mừng sự kết thúc của bài ký sự này. Ôi giời ơi khiếp quá cái máy vi tính của NS nó bốc khói rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong một ngày gần đây nhất với những thông tin về một cuộc đi chơi đông vui hơn, lý thú hơn và cũng ... Việt Đức 4rum hơn. Thân mến &#33; @};-

Slash
03/01/2005, 16:20
Vẫn thằng Tú giải phong cách rồi,
Chán quá, hôm qua bao nhiêu thứ phải học còn đang bị qùe chân,
Trận sau tao vô địch&#33;
Hãy chờ đấy ;;)

ukchip
03/01/2005, 18:17
NÓi tóm lại là ko có ukchip, là ko ổn rồi, NS kêu gọi anh em để rành tiền chờ đại ca về cả hội đi đú cả thể :D
Nếu ai có điều kiện đề nghị để rành tiền từ bây giờ đi nhé, hè năm tới tui về cả nhà làm một trip đi Sing hoặc Hongkong chơi thôi, :D
hết offline trong nước đề nghị chuyển sang ngoài nước thôi :D
Em NS có chụp ảnh thì up lên cho anh xem với :-*

Lizi
03/01/2005, 19:40
Ặc ặc chị NS, thế mà hôm qua ai bảo cả em là đi đi chị giới thiệu bạn chị cho :(( x(
May là mình ko đi ko thì quả này úp cả cái rổ vào mặt cũng chẳng hết xấu hổ T________T
Chị NS nhớ nhá >:P

Kaoru
03/01/2005, 19:41
Giời ơi là giời :(( Sao off mà ko ai nói với em 1 câu. T__T Có phải lúc nào em cũng có time để onl check hết bài trên 4r đâu mà biết là đi. T__T Cũng chẳng có ai nhắn off cho em gì cả :-l Được đấy.Khổ quá cơ.Làm chiều quà mình ngồi bơ vơ suốt :(( :((

november_storm
03/01/2005, 20:30
Ơ con bé Lan này chị nói điêu mì hồi nào, rõ ràng hum qua chị đi cùng với anh nhà chị mà, ai bảo mì không đi lại còn lắm chuyện x(

Hê hê hê, đọc lại một lân nữa mới rõ chuyện. "Giới thiệu" theo như chị nói với em hum qua á là cho em xem để em biết mặt thôi, hì hì, chứ hổng phải ... ấy ấy đâu :P :D. Tuy nhiên nếu muội thích thì tỷ sẽ chiều ;;)

takechi
05/01/2005, 11:13
t còn mẹ già con nhỏ vợ bé, mải mê quá ra chễ giờ hẹn với mọi người ,hẹn lần sau đi hoành tráng hơn,
ns gõ ko biết mỏi tay à,cảm xúc dâng trào hehe ,chưa thấy đọc mỏi mắt như lần này.
tình hình là hơi bị ít người , ko thấy anh việt được nhắc đến nhiều lắm,
câu nhóm gia súc gia cầm hay thế. hehe
mọi người chơi vui vẻ.

ZeT
05/01/2005, 12:51
ơ ơ :(( vui thế thế mà mình ko biết để đi :(( chạ ai nói cả

muido
05/01/2005, 13:12
Originally posted by Romeo_VD86@2:26 pm, 3/01/2005
Ôi ôi.... Anh hùng lụy mĩ nhân mà anh... :((... hum ý, thấy NS đi với người yêu... Xinh đi với Đạt.... Panda đi với thằng Ga Rung..... ôi, các mỹ nhân đều đã có chủ... :((... đàn em đau khổ, nốc rượu tiêu sầu... nên..... quên cả đàn anh...

Em xin lỗi sếp... dù lời xin lỗi có hơi phũ phàng.... :">...
ko có người iu đi thì mơi thoải mái chứ
romeo bảo là so tài bi-a ,rượu,karaoke mà chủ nhật nhé
lần sau anh han đi cho mọi người bít mẹt với

Bodom_knight
05/01/2005, 14:31
phản đối mụ NS nhá, ko phẩit say mà là ta bùn nghẻo =)) , đi tảo mộ từ 6 hs sáng đến 3 h chiều vè nhà bị chúng nó khoan đục cầu thang ko ngủ được đành bò ra trường, bò ra đã thế uống như thằng mất trí hết trai VD đến dân VD đến mừng gà rừng đến uống hộ thằng Tú, mời chị e, mệt vãi, say ko say, người chả có mùi rượ nhưng mà vè nhà vẫn bị chửi, vì lí do có 1 dồng chí ko biét vo tình hay cố ý chơi đểu mình cho 1chén rượu vô quần thế là về nó ngồng nặ lên, khổ than tôi, lại bảo là vì thằng bàn bên cạnh say nó đổ vào người con, tiên sức nó:D

mà nè, ko phải bạo chúa đâu nha ;), ma tui lúc đầu dựa iem Thảo ngủ nhá ;)) hé hé, vè sau thằng Ro méo phá đám làm mất khả năng canh tác của tau, ông ko giết mi lần sau ( chuốc mày chết) thì đúng là ko phải BK ( ta là L337krew chứ ko BK :D) =))

Bodom_knight
05/01/2005, 18:07
thắng à, mày ăn mảnh à con, hôm nào đi họi tao anh em lên quán bác gà rừng uống cafe =P~ em giờ con nghiện dồi :D

vitnuce
05/01/2005, 18:08
Phúc này , sao ở đâu em cũng buôn được nhỉ ? 10% warn rồi đấy, nhắc mãi ko nghe &#33; Xin lỗi mọi người ngoài chủ đề chút &#33;

Slash
05/01/2005, 18:12
Âu cũng là cái số thôi Hiếu ơi tao qua nhà nó đèo nó đi mày bên trái tao bên phải nhé(Lin nó thuận tay phải ;)) ) Thế nhé. Chủ nhật này có bét nhè không nhỉ

Romeo_VD86
05/01/2005, 20:18
Originally posted by muido+1:12 pm, 5/01/2005--><div class='quotetop'>QUOTE(muido &#064; 1:12 pm, 5/01/2005)</div><div class='quotemain'> <!--QuoteBegin-Romeo_VD86@2:26 pm, 3/01/2005
Ôi ôi.... Anh hùng lụy mĩ nhân mà anh... :((... hum ý, thấy NS đi với người yêu... Xinh đi với Đạt.... Panda đi với thằng Ga Rung..... ôi, các mỹ nhân đều đã có chủ... :((... đàn em đau khổ, nốc rượu tiêu sầu... nên..... quên cả đàn anh...

Em xin lỗi sếp... dù lời xin lỗi có hơi phũ phàng.... :">...
ko có người iu đi thì mơi thoải mái chứ
romeo bảo là so tài bi-a ,rượu,karaoke mà chủ nhật nhé
lần sau anh han đi cho mọi người bít mẹt với [/b][/quote]
;;)... con vịt con này... thích gây chia rẽ tao với nàng àh... hehe, Romeo trông chân chính thế này mà lại đi xàm xỡ người khác, trong khi vợ con đang ở nhà àh... ;))... Bô li phê thế thôi, để kiếm cớ xin lỗi ông Han.. =))...

Được rồi, CN này, cậu nhận lời thách đấu của chú... nhưng để xem còn xiền không đã... Nghèo quá, hum qua thua mịe nửa quả Manchester rồi... đau cháu ghê.... :D..

muido
06/01/2005, 10:04
hehe thằng phúc gióng tao cũng bị warn 10% rùi hehe con vự cofee thì okie hôm đấy bảo thiếu 1 chân tá lả mà ko bít rủ ai tưởng mày ko thích chứ
còn romeo thì chủ nhật nhé chỉ cần hơn thua thui chứ giải thưởng thì nhỏ thui cũng được
admin hôm đó trốn vè giữa chừng là ko được nhé đã bảo ko say ko về cơ mà

november_storm
06/01/2005, 10:34
Chịu các ông thôi, chỗ nào lúc nào kiểu nào cũng thấy buôn được, khiếp thật&#33;
Xem thế nào nhanh nhanh tổ chức offline tiếp đi, chắc thi cử cũng xong xuôi hết rồi đúng không, chứ giờ NS thành ra là thất nghiệp rồi nè, chẳng biết tường thuật hay đưa tin về cái gì nữa, một tài năng bị bỏ hoang tiếc quá hehehe :D

takechi
06/01/2005, 10:50
Originally posted by muido@10:04 am, 6/01/2005
hehe thằng phúc gióng tao cũng bị warn 10% rùi hehe con vự cofee thì okie hôm đấy bảo thiếu 1 chân tá lả mà ko bít rủ ai tưởng mày ko thích chứ
còn romeo thì chủ nhật nhé chỉ cần hơn thua thui chứ giải thưởng thì nhỏ thui cũng được
admin hôm đó trốn vè giữa chừng là ko được nhé đã bảo ko say ko về cơ mà
hehe có vụ tá lả à,cho em một chân nhé,máu chiến nhất vụ đấy thôi :D mọi người toàn đi vào chủ nhật nhỉ,tình hình là chủ nhật toàn ko đi được,đi vào ngày thường như hồi trước có phải hay ko nhỉ.Thi xong hết rồi ,thời gian giao học kì là chỉ có đi chơi.

Bodom_knight
06/01/2005, 13:01
Originally posted by muido@10:04 am, 6/01/2005
hehe thằng phúc gióng tao cũng bị warn 10% rùi hehe con vự cofee thì okie hôm đấy bảo thiếu 1 chân tá lả mà ko bít rủ ai tưởng mày ko thích chứ
còn romeo thì chủ nhật nhé chỉ cần hơn thua thui chứ giải thưởng thì nhỏ thui cũng được
admin hôm đó trốn về giữa chừng là ko được nhé đã bảo ko say ko về cơ mà
mày ơi,tao ko biết đánh tá lả nhưng cafe thì biết uống, có gì gọi mày sau

to anh VỊt: em cũng viết người khác cũng viết sao anh chỉ nói em

to bà kon: hôm này làm bữa nữa vậy, sắp tết rồi, tôi nghĩ là làm gì thì làm , đá bóng hay gì đó thực hiện đi, ăn chơi cũng vậy:D nhưng mà tét này thằng Híu zìa, tính thế lào đây :D, thịt chóa nhỉ =P~

còn lão Vịt trốn về giữa chừng thì là bt:D có nhìu người trốn lắm nhưng mà do bị mẹ gọi;)) anh Vịt bị ai gọi vậy anh ;))

ha_angelhell_ltv
06/01/2005, 13:39
Originally posted by november_storm@10:34 am, 6/01/2005
Chịu các ông thôi, chỗ nào lúc nào kiểu nào cũng thấy buôn được, khiếp thật&#33;
Xem thế nào nhanh nhanh tổ chức offline tiếp đi, chắc thi cử cũng xong xuôi hết rồi đúng không, chứ giờ NS thành ra là thất nghiệp rồi nè, chẳng biết tường thuật hay đưa tin về cái gì nữa, một tài năng bị bỏ hoang tiếc quá hehehe :D
chị ơi sao vụ trước ko ai nói năng rủ em đi thế..mọi người quen em sao? bùn quá...họp OFF lần sau gần tết đi 1 bữa cho xả láng đi cả nha` ;)) :x

muido
06/01/2005, 15:13
Originally posted by takechi+10:50 am, 6/01/2005--><div class='quotetop'>QUOTE(takechi &#064; 10:50 am, 6/01/2005)</div><div class='quotemain'> <!--QuoteBegin-muido@10:04 am, 6/01/2005
hehe thằng phúc gióng tao cũng bị warn 10% rùi hehe con vự cofee thì okie hôm đấy bảo thiếu 1 chân tá lả mà ko bít rủ ai tưởng mày ko thích chứ
còn romeo thì chủ nhật nhé chỉ cần hơn thua thui chứ giải thưởng thì nhỏ thui cũng được
admin hôm đó trốn vè giữa chừng là ko được nhé đã bảo ko say ko về cơ mà
hehe có vụ tá lả à,cho em một chân nhé,máu chiến nhất vụ đấy thôi :D mọi người toàn đi vào chủ nhật nhỉ,tình hình là chủ nhật toàn ko đi được,đi vào ngày thường như hồi trước có phải hay ko nhỉ.Thi xong hết rồi ,thời gian giao học kì là chỉ có đi chơi. [/b][/quote]
ok thui bọn anh toàn đi vào buổi chiều thui nếu chú em học vào buổi nào thì viết vô đây và để lại số điện thoại để tiện liên lạc nhỉ toàn đi bất chợt chứ có hẹn nhau bao giờ đâu

Romeo_VD86
06/01/2005, 18:55
Originally posted by muido+10:04 am, 6/01/2005--><div class='quotetop'>QUOTE(muido &#064; 10:04 am, 6/01/2005)</div><div class='quotemain'> hehe thằng phúc gióng tao cũng bị warn 10% rùi hehe con vự cofee thì okie hôm đấy bảo thiếu 1 chân tá lả mà ko bít rủ ai tưởng mày ko thích chứ
còn romeo thì chủ nhật nhé chỉ cần hơn thua thui chứ giải thưởng thì nhỏ thui cũng được
admin hôm đó trốn vè giữa chừng là ko được nhé đã bảo ko say ko về cơ mà [/b]
hehe.. rồi... Đã nhận mà... Còn nữa, nếu có khoanh chân xòe quạt thì cũng đừng quên bố mì chứ.... ;))... Romeo sành điệu phết đấy, biết chơi cả tá lả nữa mà :"> ... Quên là ăn đòn...

<!--QuoteBegin-ga rung@3:15 pm, 6/01/2005
Hê hê...hôm qua có vipkboy..ba gia ...panda muido ga tre ga rung họp ở nhà ga rung rồi..muido ga rung ga tre vipkboy đi ăn karamen ngon quá...hội chicken họp thường xuyên ý mà.
Hôm nay thì bún đậu mắm tôm và cafe cà pháo....NS tường thuật đi.Oài vui thật.... [/quote]
Hức... thế có ức không, chúng nó nhậu nhẹt mà quên cả mình.... bố dỗi bây giờ này... ;)) ..

panda
06/01/2005, 22:46
Uầy
Vì lúc đi, ga rung có nhờ em online để xem có ai trên mạng thì rủ đi. Em tranh thủ bagia đang online luôn đấy thì lên xem. Ko thấy nick of anh sáng nên ko gọi :D
Còn đt thì.......em quên mất :P Sodi nhá, để lần sau vậy :D

november_storm
06/01/2005, 23:55
E hèm, nói chung là vụ đi chơi hôm qua thì NS không biết, vì NS không tham gia, hay đúng hơn là không được mời tham gia (hơi bị tưng tức rồi đây nhá x( ). Nhưng mà thôi, tạm thời tha thứ vì NS hổng thích món karamen :D , chứ nếu hôm qua mà đi ăn kem đậu xanh thì, hừm, chết với tớ &#33;

Đễn với chủ đề chính, NS lại hân hạnh được có mặt cùng các bạn tại đây, để một lần nữa đem lại cho các bạn những thông tin đầy đủ, thú vị và ... hơi có phần không chính xác nhất về cuộc đi chơi hôm nay. Trước hết, vẫn như thường lệ là mục giới thiệu thành phần tham gia cuộc đàn đúm. Những người có mặt hôm nay bao gồm, e hèm: ... Gà rừng đã giới thiệu ở trên rồi, bạn nào không nhớ thì quay lại một vài bài trên bài này để đọc lại, chứ NS không làm cái việc người khác đã làm rồi đâu ;))
Câu chuyện bắt đầu : 12h hơn, NS đang ngồi mốc mõm trong văn phòng ngự tại tầng 3 tòa nhà 65 Quán Sứ Hà Nội thì thấy đùi mình rung rung một cách khá là dữ dội. Sau một hồi hoảng loạn NS mới kịp chấn tĩnh và nhận định ban đầu được đưa ra là... điện thoại để ở túi quần vừa rung. Mất 3 giây để rút điện thoại ra, 3 giây nữa để đọc nội dung tin nhắn - đại loại là "Thắng đây. Gà rừng và Gà tre nữa. Đi ăn trưa không", và ôi trời ơi, mình thật là phục tài năng bấm máy nhắn tin đã được tôi luyện của bản thân khi chỉ mất có 3 giây nữa để trả lời "Đang ở văn phòng. Qua đây đi". Khoảng 15 phút sau, NS - lúc ấy đang đàm đạo chuyện trong nhà ngoài ngõ với một chị đồng nghiệp ở cái ban công ngoài phòng làm việc - trong một khoảnh khắc thật tình cờ và thật bất ngờ nhìn xuống đường, chợt giật mình khi nhận ra những cái bóng quen quen đang lố nha lố nhố bên dưới. Một...hai...ba...bốn...năm, trong đó có một thằng bé hình như đang chực rút cái di động ra. Thế có Chúa con theo đạo Phật là lúc ấy NS thật hối hận vì đã lên tiếng gọi, thay bằng việc cứ để bạn nào đấy tiêu bớt ít nhất là 500 VND :P . Một lúc sau khi đã tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách gần rồi thì tôi mới có thể nạp đầy và đủ thông tin về hai nhân vật thêm thắt lạ mặt, chính là em Hương Panda (quái vật) mà em Bà già lái máy bay (Quái nhân). Xong phim, cả đoàn lên đường &#33;

november_storm
07/01/2005, 00:01
Đi được khoảng 10m, đến chỗ ngã tư thì thấy em Ngân Bà già gào lên dữ dội "Cho em đi học &#33;&#33;&#33;". Thực ra thì em này đã đòi đi học từ lúc NS xuất hiện rùi cơ nhưng mà đã bị lấn át. Tuy nhiên với bản tính trong sáng lương thiện, sau một thời gian đấu đá thiện ác trong em dữ dội thì ... chả bên nào thắng cả, mà chính là cái tinh thần dũng sĩ " sợ thầy ghê bố mẹ" cộng với sự thiếu kinh nghiệm trong việc đào tẩu trốn tiết đã khiến cho em đưa ra quyết định đến trường. Thế là mọi người đành phải chiều theo ý em Ngân, rong ruổi đến cổng Việt Đức. Trong lúc em Ngân xuống xe và ngậm ngùi vẫy tay từ biệt mọi người, thì một tiếng kêu lạ từ phía xe của Gà rừng + Hương cô nương phát ra. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ấy, và đập thẳng vào mặt mọi người một cách không còn gì có thể tàn bạo hơn là hình ảnh Hương tiểu thư đang giằng co với Gà rừng, tay vẫy mắt nhắm tịt và miệng thì la " Không&#33; Không&#33;" liên hồi. Gà T-re trẻ người non dạ chưa gì đã vội đưa ra nhận định rằng có lẽ Gà rừng đang ép buộc em Hương "đạo đức" của chúng ta bỏ học đi cùng anh em? Tuy nhiên, thưa các độc giả trung thành và yêu quý của tôi, sự thật là sao ạ? Thật ra cái "đạo đức" của Hương cô nương chỉ là hàng Mã, bởi ả đang cố gắng phản bác lại việc Gà rừng muốn ả vào học, và nằng nặc đòi bám đuôi cả nhà đi ăn x( >:P . Chời, thật khủng khiếp hết sức. Ghê gớm thay và man trá thay cái sự kinh khủng ẩn chứa sau khuôn mặt ... cũng kinh dị chẳng kém kia ;)) . Sau một hồi kịch liệt, cuối cùng Gà rừng cũng phải cúi đầu trước (không) mỹ nhân, và thế là mọi người lại lên đường...

Thôi lại muộn rồi, NS lại xin phép mọi người đi ngủ :D . Đón đọc phần hai với những diễn biến gay gấn và cực kỳ ... 4r Việt đức, hứa hẹn mang lại cho bạn cảm giác tiếc nuối và thèm thuồng kinh khủng dị ;)) , sẽ xuất hiện vào ngày mai.

november_storm
07/01/2005, 10:08
Tôi xin trở lại và tiếp tục (lần này chuyển phong cách chào nhanh gọn ;;) )
Sau một hồi vòng vèo sưởi nắng phố phường Hà thành mà không tìm được chỗ ăn, NS đã tim nhảy rock chân nhảy cổ điển đầu óc choáng váng, bỗng đâu nghe phấp phới giọng nói uốn éo ngọt ngào của bạn Hoa.. Gà T-re "đi ăn Xôi ở Nguyên Hữu Huân". Ôi trời, giá bạn Gà T-re hay là cái bạn nào đó đưa ra cái quyết định này mà biết cả tuần nay tớ đang ký ăn định kỳ ở đó, thì chắc hẳn các bạn ấy mới có thể hiểu được sự đau khổ ẩn sau nụ cười méo xệch của tớ lúc ấy. Hey hey, nhưng mà ơ kìa, đi qua phố Nguyễn Hữu Huân rồi còn đâu? (nghe Gà rừng hét thế, chứ NS thì chịu, mù đường&#33;). Chưa kịp vui mừng và nghĩ ra một chỗ ăn nào ngon lành hơn thì - Ặc Ặc, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa...Mọi người rủ nhau đi ăn bún đậu mắm tôm ạ. Thôi xong. Chỉ cần ngửi thấy mùi mắm tôm ấy là NS đã thấy nôn nao cả người :(( , xin lỗi mọi người tớ cực kỳ muốn ..., thôi không nói đâu mất lịch sự lắm, ai hiểu thì hiểu nhé :P . Cuối cùng cũng đỡ hơn, nhắm mắt chấp nhận số phận sau khi được an ủi "có nước mắm" :( .
Phải nói là chưa bao giờ NS được ăn một bữa cơm ấm áp hơn thế, vì cọn tớ 6 người mà bị nhét vào một cái bàn bé tí, đã thế lại còn có sắn hai chú (giá mà họ đẹp trai hơn thì tớ đã gọi là anh ;)) ) ngồi ăn từ trước rùi. Thế là bọn tớ có dịp ngồi sát nhau ghê cơ (nếu nói theo kiểu văn học lãng mạn), mà mô tả theo phong cách văn học hiện thực là ép vào nhau >:P. Kinh dị&#33; Thế rồi bún, mắm tôm và một cơ số cái món NS cực kỳ sợ hãi mà ai cũng biết là món gì đấy được bê ra. Bình thường thì rõ là lady first, mà nếu không tớ cũng sẽ quyết tranh bằng được một vị trí ăn dẫn đầu thì thôi, nhưng mà lần này thì tất cả những gì NS có thể làm là ngồi im và cười duyên hết mức :( :(( , chờ đợi bát nước mắm của mình xuất hiện.
Thôi chán chẳng buồn nói về cái sự ăn uống này nữa đâu, càng nói càng buồn. Tóm tắt lại là mọi người ăn cực ký vui vẻ, xôm tụ, miệng hoạt động lia lịa với hai chức năng là ăn và nói điều hết công suất, trừ NS đang nhăn nhó ở phía cuối bàn, cực ký là tội nghiệp và thảm thương. Đã thế trong lúc thả cái miếng bún vào cái bát nước mắm lại còn bị tuột tay, bắn hết cả vào tay áo, khiếp khủng &#33;&#33;&#33; (Nói nhỏ, tớ không dùng đũa giỏi lắm, ở nhà toàn phải ăn cơm thìa, thế mà tự nhiên phải ăn một món đũa 100%, cân làm sao nổi. Về sau phải về sớm để thay áo không có ghê quá&#33;&#33;&#33;). Thôi thế kết thuc vụ ăn ở đây nhé, chuẩn bị chuyển sang vụ uống nè.

november_storm
07/01/2005, 10:58
Địa điểm uống mà mọi người chọn là Coffee Phổ Cổ ở ... một phố cổ nào đấy (bao giờ lúc viết bài tường thuật thì cái sự mù đường của NS cũng "được" phát huy tối đa :P ). Đặc điểm nhận dạng của cái quán này theo ý kiến cá nhân tôi (mà chắc chắn một cơ số người khác cũng sẽ như thế) là tối thui tối thủi, (có lẽ vì thế mà) cực kỳ ấm cúng và (không hiểu lúc khác thế nào nhưng lúc NS và mọi người vào thì) toàn Tây là Tây trừ chủ quán :D . "Chuồng" được quyết định lập ở tầng hai (lúc đầu định gọi là đại bản doanh nhưng nghĩ lại không hợp với hội Gà lắm thì phải ;)) ). 04 Coffee nâu và 02 Bạc hà Sữa...Rồi bắt đầu bùng nổ cuộc chiến buôn chuyện có thể nói là dữ dội và gay gấn nhất từ trước đến nay. Đủ mọi chuyện từ đời tám hoánh nào đấy cho đến những chuyện vừa mới xảy ra cho đến những chuyện sắp, hay thậm chí là sẽ không bao giờ xảy ra được bới từ đầu đến ngọn. Không hiểu ngẫu nhiên hay cố tình (và cực thiếu suy nghĩ và cân nhắc) mà những con người kinh điển nhất của 4rum trong việc buôn bán dưa lê dưa bở lại có thể gặp nhau cũng một lúc như thế. Thú thật là 18 năm kinh nghiệm sống và hơn 15 năm trong nghề buôn chat (tình từ lúc biết nói) của NS cũng không là đủ để tôi có thể nhớ hết được mọi tình tiết của cuộc nói chuyện (nếu thế chắc phải huy động hết hàng tỷ nơ ron thần kinh của NS mất :(( ). Chỉ có thể nhớ là có nhắc đến hàng loạt những kỷ niệm "ngày còn thơ dưới mái trường thân yêu" của NS, muido và Gà tre, về chuyện cái áo đồng phục mùa đông mặc ba tháng không them giặt của em Hương Panda ;)) (nghe đâu Gà rừng định đầu tư mang cái áo ấy đi thêu một loạt các biểu tượng của các hãng quần áo nổi tiếng cho thêm phần đặc sắc :D ), rồi Việt Đức nhiều quá bắt đầu chuyển qua Kim Liên của Gà rừng và Chu Văn An của ...Mr.X bí mật, hê hê hê ;))... Đảo hết cánh này lại chuyển qua cánh kia, chao chớp chán lại quay lại chủ đề ban đầu, cứ thế tiếp tục không một phút nghỉ ngơi. 06 cầu thủ trên sân cứ thể tranh nhau làm tiền đạo, ghi một phát hàng chục bàn thắng ngoạn mục mà chả ai thèm làm thủ môn cản phá gì cả... Khiếp khiếp, phải nói là trên cả khiếp ấy chứ &#33;&#33;&#33;
Cuộc vui chắc hẳn là còn tiếp tục dài dài, nhưng xin lỗi các bạn tôi không thể nói gì hơn nữa, bởi ... phải về trước, phần vì nôn nóng muốn thay áo (như đã trình bày cụ thể lý do lý trấu ở phần trên), phần vì đã đến giờ phải quay lại làm việc (15h00 phút) nên đành dằn lòng bỏ cuộc vui về trước. Theo thông tin mới cập nhật sáng nay thì sau đó tiếp tục là tăng 02 với sự tham gia thêm thắt của em Vip boy. Đề nghị đồng nghiệp nào có mặt tiếp tục công cuộc tường thuật. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại&#33; Tôi yêu tất cả các bạn, bis bis, xin cảm ơn :D :*

muido
07/01/2005, 11:04
okie phóng viên muido sẽ tường thuật tiêp cuộc đi chơi sau khi NS và mrX ra về thì cuộc chơi cũng đã buồn đi chút ít nên theo lời ga rung thì đưa panda cô nương về trường học nốt 3 tiết cuối dù gặp phải sự chống cự quyết liệt của đương sự nhưng 1 mồm sao chọi nổi 3 mồm hương cô nương đã phải đến trường.đưa cô nương đến trường thì chỉ còn tui và 2 con gà bùn wa lên mạng gặp vipboy đang gạ thách dấu bi-a(đúng sở trường :P ) tất nhiên là đi ngay
địa điểm để thi đấu là quán bi-a điểm hẹn nằm trên đường trần khát chân tuy mới mở nhưng muido đã quen hết mấy cô xếp bàn ở đó :P cuộc chiến diễn ra ở tầng 2 gồm 2 đội tui và ga tre 1 đội ga rung va vipboy 1 đội 1 vì ga tre ko bit đánh bi-a nên dù rất cố gắng tui cũng chỉ đem về 2 trận thằng nhưng tỉ số cung cuộc đã là 4-2.kết thúc cuộc thi ga rung còn đó muido(siêu b-a nhât trong 4 đứa :)) )1 trò là 1cơ đưa hết 9 bi vào lỗ nhưng do là lần đầu chơi kiểu đó nên chỉ đưa được 8 bi vào lỗ(hẹn lần khác phục thù)
ra về do thua nên đội của tui đã phải trả tiền bàn trong tiếng cười của ga rung và vipboy :-l :-l nhưng ko sao quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.ra về ga rung còn bắt mình đưa vip boy về (trời sao mà xa thế đúng là 2 đầu thành phô ừt cuổi trần khát chân về tận bưởi,mẹ ơi con mệt,nên dù vipboy rất nhiệt tình mời vô nhà nhưng tui cũng phải về nhà nghỉ ngơi cho cuộc chơi tiếp theo
end
tin mới nhất là em love_story vừa rủ tối nay đi coffee cùng cả hội(ko bít hội là những ai nhỉ)lại sắp có vụ nữa rùi vụ này nhường love_story tường thuật nhé

hunter_ltv87
07/01/2005, 12:48
4rum việt đức orline vui vẻ quá nhỉ &#33;&#33;&#33; hay ho phết

thế dân tr ngoài được tham gia ko nhỉ ?

muido
07/01/2005, 14:45
offline chứ ko phai orline đâu
ngoài trường cũng có thể vào hội miễn là hợp với mọi người và vui tính là được mới bạn vào box chit chat dọc phần hội chicken

ZeT
07/01/2005, 15:08
thế bao giờ offline lại hả cả nhà,lần này quyết chí đi

november_storm
07/01/2005, 17:08
Ờ nghe nói là buổi tối nay hồi 20h00 toàn thể các bạn 4rum nếu đi được thì sẽ có "một buổi gặp mặt nho nhỏ" (hê hê :D) tại Coffee 116 Ngọc Hà (đến hỏi anh Tuấn :P). Bạn nào có thời gian thì tham gia nghen. Chủ xị: Bodom_knight, Gà rừng.
Xin lỗi trước NS đã có lịch nên không tham gia được cùng mọi người. Có gì hẹn gặp lại vào một ngày sớm nhất :*
Ah quên, mọi người đang có dự định chủ nhật tuần này sẽ tổ chức một buổi giao lưu kết hợp đi câu cá toàn 4rum thay cho vụ đá bóng như hàng tuần, mời tất cả các bạn quan tâm cho ý kiến. Xin cảm ơn &#33;&#33;&#33;

Slash
07/01/2005, 21:50
Bây giờ là 10h rồi, quá 2 tiếng, Sao không ai chịu khó bớt mấy trăm bạc ra SMS cái cho tớ nhỉ. Xót ruột quá.
Lại sợ tớ đến ăn tranh hết của các chú à? Gr`
Chủ nhật đá bóng xong, Pires chính thức đứng ra tổ chức sinh nhật cho đệ VIP. anh em cố gắng đi đủ nhé.
Bét nhè&#33;

november_storm
09/01/2005, 22:50
Choáng&#33; - đó là một trong hai từ mà tôi có thể dùng để miêu tả về hai cuộc offline cách nhau 10 tiếng vừa mới đây của 4rum. Và từ thứ hai tôi muốn nhắc đến là Tuyệt vời&#33;&#33;&#33;

Buổi offline thứ nhất thì là vào hồi 20h00 ngày Thứ Bảy 08/01/2005. Nếu ai chịu có cập nhật tin tức thì sẽ biết rằng đó là buổi tiệc chúc mừng sinh nhật em Vipkboy tròn...19 tuổi ;)), được tổ chức ở 116 Ngọc Hà (hỏi Gà rừng biết ngay đấy là đâu&#33;). Khổ nỗi hôm đó là Thứ Bảy, cho nên...NS cứ mắc phải chuyện riêng. Đầu tiên đã định không đến rồi thế mà cứ khoảng nửa tiếng lại thấy điện thoại nheo nhéo một lần (toàn nhằm những lúc người ta... khó nói quá ;;) ), rồi sau lúc về nhà rồi thì các bạn ý lại nhiệt tình mời mọc, thêm nữa cả em "chồng" tự nguyện đến đón cho nên lại phải lóc cóc quần quân áo áo đi. Chưa đến được tiệc sn em Duy đã thấy choáng vì cái sự lái xe của Tú cậu bé tời bời :(( . Khiếp ạ&#33; Đến khi mở mắt ra thấy cái xe dừng lại, rồi đến khi leo lên được mấy bậc thang, vào đến bàn, ngồi xuống ghế rồi vẫn chưa thấy hồn vía mình đâu (lúc nãy ghê quá nó lạc mất :(). E hem, nghe nói hôm qua có nhiều người đến rôi về sớm lắm, thế thì thật đáng tội nghiệp thay bởi trước khi NS đến mọi người toàn ngồi uống nước cắn hạt dưa nói chuyện phiếm (nghe muido với BK nói thế chả biết đúng không? :P), nhưng mà từ khi NS đến á, thì mới gọi là bùng nổ bùm bùm nhá ;)). Thôi rồi nào là nhảy này, hát nay, cười này, nói này...cứ gọi là đỉnh của đỉnh ý chứ.

november_storm
09/01/2005, 23:59
Đầu tiên là màn nhảy của nhóm em Duy (quên mất không hỏi tên nhóm, chỉ biết có Duy vipboy, ZeT ---&#62; nghe phong phanh thế, đúng hông?, với cả một vài người bạn của Duy nữa hình như không tham gia 4rum). Màn này thì phải công nhận là cực chuyên nghiệp, cực điệu đà, đã thế còn thêm phần đọc Rap "ai có gậy dùng gậy, ai có búa dùng búa, có cái khác dùng cái khác...không có thì bác cho thuê 500VND một chiếc" <tớ bịa đấy, cháu xin lỗi Bác trước :D>. Xen kẽ màn nhảy này là điệu song phi của anh BK làm đổ một cái bàn và hậu quả là...thôi rồi tan tành một cơ số cốc, bát, đĩa, ..vvv... cộng với một số chỗ trên người RomeoVD :D . Rồi tiếp đến là một ca khúc...không biết tên của đôi song ca nam...cũng không biết tên nốt (ai biết đề nghị bổ xung sau bài post này, đa tạ&#33;). Rồi lại màn nhảy (cái này do hai V.I.P ở khán đài A là Tú và NS yêu câu nhé :P ). Từ này tới giò toàn là Vipboy với bạn của y "thể hiện", xem chừng phía 4rum cũng nóng máu lắm rồi, thế nên em Khủng long đi tổ ong quyết định nhảy ra chơi luôn một bài karaoke không cần nhìn màn hình, với một đội ngũ fan hâm mộ hùng hậu chạy đến ôm hôn, lạy lục, hoa hoét...gồm toàn con trai (nghe nói thuê cũng mất khá nhiều &#036;&#036;&#036; đấy ạ). Không chịu kém cạnh, hội bạn Duy ma đại diện là một bạn tóc vàng vàng, xoăn xoăn ôm ghế vào hẳn toa-lét thể hiện ca khúc "Hoa trắng". Công nhận là bạn này hát hay, lại thêm lúc bạn này đi ra thì đã có sẵn Tú CB2 (tên phản quốc) lục đục đứng trên cầu thang rắc hoa trắng (vỏ quýt) tung tóe loe, càng làm cho phần thể hiện bài hát sinh động, và khiến tất thảy những người có mặt phải chảy nước mắt (buồn cười quá chứ sao&#33;).

november_storm
10/01/2005, 00:14
11h kém 20, với lý do là "muộn rồi" Gà T-re đòi đi về. Thế là cả nhà lại phải về cùng (ghét nhỉ? >:P ). NS, Thắng muido, Em Panda, em Thảo LS, Gà T-re, BK, Romeo và Tú CB2 lại lang thang trên đường. Đang yên đang lành tự nhiên thấy em Thảo phóng vụt mất (khiếp, nó phóng xe ghê thật, y như mình hồi cấp 3 :P ). Mấy người còn lại bắt đầu quay sang cãi nhau xem...đưa ai về nhà trước. Cuối cùng chả biết thằng bé nào, hình như là BK hay là Tú nhẩy, nghĩ ra trò đưa NS về trước :(( . Mặc dù cực lực phản đối nhưng cuối cùng tớ vẫn phải chịu để chúng nó đưa về đến cách nhà khoảng 100m gì đấy trước khi dụ được chúng nó quay xe lại và đi ăn kem :D. Ah quên lúc này bạn Gà T-re đã chuồn chuồn rồi. Thế là NS, Muido, Romeo, Panda, BK và CB2 lại ngược lên Trang Tiền. Hì, công nhận là ăn kem mùa đông hay thật đấy, nhất là khoản không phải chen lấn chiếm chỗ (nhớ mấy lần mình đi ăn kem Tràng Tiền hồi mùa hè - chắc chả khác gì xếp hàng mậu dịch hồi trước). Tớ thì khiêm tốn ăn có một cái thôi, nhưng mà có mấy đứa ăn tận hai cái (thôi không nói tên đâu không hôm nào gặp chúng nó a lô xô vào thi chết mất ngáp&#33;). Cả nhà đang ăn uống chuyện trò ngon lành tự nhiên nghe thấy tiếng kêu la thất thanh Tuuuuuu&#39;&#39;&#39;&#39;&#33; vọng từ đằng xa lại. Oái mẹ ơi, hóa ra là cái LS nó đang lao xe vun vút trên đương, vừa kịp phanh lại đánh két một cái (mà sao nó không gọi ai khác lại chỉ gọi Tú nhỉ? ;;) ). Em ý quay lại chuyện trò một lúc rồi lại vút mất, chóng cả mặt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy mấy đứa ăn tham đã ngoạm xong cái kem thứ hai rôi. Thôi, về sớm ;)), hôm sau còn đi. 11h30&#33;

Đúng 10 tiếng sau, hồi 9h30 sáng Chủ Nhật 09/01/2005, lại đông đủ có mặt ở cổng trường Việt Đức Hà Nội, tiếp tục cuộc offline ăn chơi thứ hai. Thông tin về buổi đi chơi này đón đọc ngày mai, ah quên hôm nay chứ, sau khi tớ ngủ dậy nhé :D . Bây giờ phải đi tắm và chuẩn bị xem đá bóng đây. Chào cả nhà. Yêu :* &#33;

muido
10/01/2005, 09:59
hehe hình như NS còn thiếu vụ trứng cá của panda và cái ấy của em tú mà panda nó bắt ý :)) :))
dậy đê dậy đê viết nốt ngày hôm qua đi chứ hehe ai bảocuws đòi về viết báo cáo nên muido bk panda bagia lại đi ăn chè với lên plaza chụp ảnh hehe do NS kocos mặt nên định xé ảnh của mình(tức vì ko được) :)) ))

november_storm
10/01/2005, 12:49
Woap &#33;&#33;&#33; Mừa mới ngủ dậy, nước mắt nước mũi còn đang tóe loe, chưa kịp ăn sáng (hay là ăn trưa nhỉ? :P ) đã phải ôm lấy cái máy vi tính để post bài tiếp rồi. Ta thật là một con người vĩ đại, luôn hết lòng vì nghề nghiệp và cũng là để phục vụ cho đông đảo bạn đọc :D
Tiếp theo là diễn biến của vụ đi chơi hôm Chủ Nhật. Như quý vị đã biết, 4rum chúng ta lâu nay đã có tiền lệ cứ sáng Chủ Nhật là đá bóng. Hôm qua cũng vậy. Và mặc dù thiếu đi sự có mặt của một số thành viên chủ chốt như anh Vịt (do đi xem bóng rổ), Gà T-re (do hôm qua về muộn không được đi nữa :( ), dẫn đến hậu quả là trận thua 2 - 4 của chúng ta trước đội bóng đá Lương Thế Vinh (đã thế bỏ qua diễn biến trận đấu không tường thuật nữa nhé, không thì ... không thì tớ khóc bây giwof đây này :(( ), thì cuộc đi chơi sau trận đấu vẫn rôm rả vui vẻ như thường ;)). Tóm tắt thành phần tham dự: Gà rừng, Panda, RomeoVD, muido, BK, CB2, LS, Bà già, Đạt không Xinh :P , Duy Vip + người yêu là Phương Anh + em trai người yêu (khiếp, kinh hoàng&#33;), Lan Lizi + "bạn" là Luv, một cơ số người khác không biết tên (sozy&#33;) và tất nhiên là NS (một mình :().
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, đã có ý kiến đưa ra là đi ăn thịt chó. Bác BK chưa gì đã lên tiếng phản đối, lý do: đầu tháng. Nhưng xem lại thì hôm qua là cuối tháng, hôm nay mới là mùng 1 nè. Tuy nhiên dù ngày nào tháng nào thì ý kiến đi ăn thịt chó cũng không được chấp nhận vì ... NS không ăn thịt chó :-l , cộng thêm vấn đề tài chính của cả nhà là ... vấn đề chủ yếu ;)) . Tuy nhiên sau quyết định sáng suốt ấy, chả hiểu em nào lại đưa ra một quyết định hâm cực độ hơn là...đi ra bãi tre :(( . Thế là cả nhà chia làm hai đội: một đội lên bãi tre, một đội vòng lại đi mua đồ ăn.

november_storm
10/01/2005, 13:17
Quãng đường đi đến bãi tre với cá nhân NS có thể nói là xa mút chỉ ( mút hết một lố chỉ rồi vẫn chưa thấy đến nơi :((). Mà sao hôm qua đột nhiên trời lai lạnh thế không biết, vì thế nên cho dù đã được "kẹp ốp lết" giữa bạn muido và CB2 rồi nhưng tớ vẫn run lập cập, răng va vào nhau bôm bốp chan chát. Nhìn sang bên xe BK, Panda và Bà già mà thèm thuồng (đảm bảo hai con bé kia ngồi sau lưng BK thì không biết thế nào là gió với chả lạnh ;)) ). Thực ra lúc đầu NS cũng định đổi chỗ cho Gà rừng - đang ngồi giữa Khủng long và Đạt, chắc ấm lắm, nhưng về sau thấy Khủng long vừa đi xe vừa lượn lắc kinh quá cho nên bụng bảo dạ thôi yên thân đi là vừa. Sau một hồi chịu đựng sương giá gió mưa thì cuối cùng cái nơi được gọi là bãi tre nó cũng hiện ra. Đúng thật là chả có cái gì hơn, toàn tre cả đất với nhau :-l . NS đang tự hỏi không hiểu mọi người muốn ra đây để làm cái gì, lạnh bỏ đời đi được, đã thế cảnh cũng chả đủ đẹp để mà ngắm, đất cũng chả đủ sạch để mà lăn lê bò toài...thì thấy một loạt các bạn nam đổ bộ rầm rầm về phía bờ sông. Mình đang tí tởn tí tởn chạy theo tưởng có gì hay ho, thì thấy các bạn ý khựng hết lại và ... xếp hàng ngang dọc theo một cái lùm cây cao cao, đến mức chỉ còn nhìn thấy được những cài đầu đang cúi xuống, hí húi hí húi chuyện "tí nhệ" ;)) . Chết chết&#33; Chuồn thôi, sau khi ... chộp được một cái ảnh <ai muốn xem đang ký trực tiếp với tớ nhé: 0983111986 :D >
Lúc các bạn ý quay lại phía trên này thì chiếu chiếc đã được trải ra ... sẵn sàng cho mọi người bắt đầu công cuộc đan quạt xòe bài. Một chiếu 3 cây được mở ra, gồm ... một số người có máu mặt (thôi tốt nhất là thông tin này NS sẽ xin được giữ kín, kẻo ảnh hưởng đến uy tín cá nhân ;;) ). Chơi được một lúc thì hàng về (= thức ăn = bánh mỳ có nhân thập cẩm gì đấy). Thế rồi không hiểu sao mà một Mr.X thuộc nhóm lại lôi ở đâu về một cái chén và một cái đĩa. Uhm, tất cả nhào về phía hội xóc đĩa, còn lại bốn cảm tử quân tiếp tục với chiếu 3 cây. Thôi lúc này thì chả phải giấu diếm gì nữa, vì tất cả mọi người đều đã chúi đầu vào bài bạc, không chừa một nhân nào. NS bên 3 cây thắng được ít tiền, cuối cùng bơm sang chiếu xóc đĩa cho Tú tơi bời bị thua hết :(( , khổ thế cơ chứ. Bẫm nhất hôm qua là Đạt, còn đau đớn nhất chắc là Romeo rồi, bị thua tê tái tội đòi làm chương suốt, chả thế mà đến khoảng 2h hơn y đã ầm ầm đòi về với lý do hết sức vô duyên là có hẹn khác. Cả nhà chắc vừa đói vừa lạnh nên cũng đồng ý về theo.
Nhắc đến đói NS cũng thấy đói quá. Chắc phải kiếm cái gì đó ăn lấy sức viết tiếp cái đã. C u&#33;

november_storm
10/01/2005, 17:39
Trên đường về nhà Tú tơi bời lại mời gọi rủ rể mọi người về nhà hắn mở sòng tiếp. Và mặc dù một cơ số người có những lý do cực cực là chính đáng để về nhà thì cuối cùng vẫn quyết định sẽ về nhà Tú, vị trí được xác định là chỗ gần Nhà thờ lớn. Gà rừng và Khủng long, Đạt và RomeoVD đang trên đường ngon trớn tự nhiên lượn mất với lý do đưa mấy em Mỹ miều lớp 7 lớp 8 về. Thế là mọi người lại phải bu xung quanh cửa nhà CB2, sợ mấy anh kia không biết đường. Cũng chỉ vì cái vụ tụ tập ấy mà một cơ số những chuyện thị phi đã diễn ra. Đầu tiên là vụ mấy em gái cứ chọc chim nhà Tú ;)) (sau mới biết là của nhà ngoài, mà sao họ liều thế nhỉ, bao là chim, lại cứ thả tông hốc toang hoác ở ngoài đường ngoài chợ cho trẻ con nó nghịch :D). Vụ chim chọt chỉ dừng lại khi có lời đe dọa của khổ chủ là bọn này có khả năng "thả bom" trúng đầu cực cao :-l. Tiếp đến là cuộc chiến giữa muido và em Panda - một cuộc va chạm đầy bạo lực và có thể nói không ngừng nghỉ, qua bao nhiêu chặng nghỉ rồi lại đấu rồi lại cười nói rồi lại chửi nhau rồi lại âu yếm rồi lại đánh mắng ... chao chớp qua lại bất phân thắng bại, làm cho mọi người sốt hết cả ruột :( . Trong tình huống gay gấn ấy, NS mặc dù rất theo sát chiến sự vẫn kịp để ý thấy mấy pha rất cho tình cảm của vợ chồng nhà Vip boy, e hèm, làm mình chạnh lòng biết mấy :((. Tuy nhiên tớ còn biết một người chắc chắn đang còn đau khổ hơn NS cơ, khi mà người ấy thì ngồi ngáp ngáp (dáng nghiện cực&#33;) ở bậc thềm còn người yêu thì lại đứng ngay phía trước mặt, cái ... bàn tọa cứ nhằm ngay hướng chính diện mà đung đưa ;)) - không ai khác chính là Luv, với đôi mắt đau khổ ngước nhìn Lizi. Xem ra tình hình đã đến hồi không thể cứu vãn được, sau một hồi bàn bạc là phụ mà đưa đẩy là chính, cuối cùng mọi người đi đến quyết định cử Tú vào nhà gọi điện thoại liên lạc với Gà rừng. 5&#39; sau, với một bộ mặt đau khổ nhất có thể, cậu bé tơi bời của chúng ta quay lại với thông tin năm anh chàng kia đã yên vị ai ở nhà nấy. Thôi xong&#33; Đúng là mất hứng thật&#33; Chỉ cần 5&#39; tiếp theo để cả nhà nhăn nhó mặt mày, càu nhàu vài câu, rồi quay trở lại trạng thái tưng tửng hâm hâm vốn có và lũ lượt kéo về.

november_storm
10/01/2005, 17:45
Originally posted by muido@9:59 am, 10/01/2005
hehe hình như NS còn thiếu vụ trứng cá của panda và cái ấy của em tú mà panda nó bắt ý :)) :))
dậy đê dậy đê viết nốt ngày hôm qua đi chứ hehe ai bảocuws đòi về viết báo cáo nên muido bk panda bagia lại đi ăn chè với lên plaza chụp ảnh hehe do NS kocos mặt nên định xé ảnh của mình(tức vì ko được) :)) ))
Khỉ gió nhá&#33; Đây mới là đoạn NS điên nhất nè. Tớ về nhà cùng muido, BK, bà già và Panda. Tại hẹn ông Việt 4h nộp cái bản báo cáo hoạt động 08 tháng qua của diễn đàn mình, để ông ý mang trình lên BGH trường, thế là phải hì hà hì hục về nhà ngồi viết. Khoảng hơn một tiếng sau tự nhiên lại thấy muido với BK quay lại, chìa cho xem mấy cái ảnh chup ở Plaza, đã thế còn khoe vừa mới đi ăn chè với các em về. Gruhh, thế đấy. Có người nhất nhất vì công việc chung, hy sinh bản thân mình, còn có người lại chỉ lựa lựa lúc người ta không đi được để mà đi chơi riêng, đã thế lại còn khoe khoang này nọ, cố tình làm cho người ta buồn :((. Bây giờ còn lên 4rum post bài nữa, rõ là không biết xấu hổ >:P :-l b-)

Lizi
10/01/2005, 17:48
Ặc ặc, bài của chị NS thì em tất nhiên là ko có phản đối gì. Trừ mỗi đoạn đụng chạm đến... em :|
Đính chính lại là ko phải em lắc lư... trước mặt anh... nhà em :"> Mà là đứng ở bên cạnh mà :(( Cơ bản là khổ chủ đến giờ đi ngủ nhưng chưa được thăm quan cái giường nên mới thành ra thế :D
Sao chị NS ko kể vụ chị chân cao chân thấp đuổi theo anh muido đi. Vừa chạy lại còn vừa la cái gì ý nhờ :-? " bố mày chỉ được có 4đ chạy thôi" =)) Thật là đau đớn làm sao :P Nhưng công nhận với cái dáng chạy của chị NS lúc đấy thì em nghĩ 4đ chắc là thầy cô vẫn còn xông xênh lắm :))