Xem phiên bản đầy đủ : Ngỏ lời khi nào là hợp nhất?
lion_heart
28/12/2004, 14:14
Trong tình yêu thì việc ngỏ lời theo tui là vô cùng quan trọng. Đó có thể là viên đạn bắn cho tim đối tượng một phát hoặc đó cũng có thể là viên đạn cho bạn... tự sát.
Chính vì vậy nên bàn luận cái vấn đề này một tí! Theo các vị thì ai sẽ là đối tượng ngỏ lời trước? Tôi xin thề 90% phải là con trai, là thằng con trai mà cứ nhút nhát ko ngỏ lời được thì vứt. Tuy nhiên các chị em bi giờ chịu ảnh hưởng của tư tưởng tiến tiến nên cũng rất nhiều người " cọc đi tìm trâu" ,xin rất hoan nghênh. Tình iu phải đến phải từ cả 2 phía mừ.
Ngỏ lời khi nào thì thích hợp? Theo sự nghiên cứu của các nhà khoa học thì về mặt thời gian nhất định phải trải qua một giai đoạn 2 người đi lại và có "tín hiệu"
kha khá. Xin nhắc những người vừa mới quen mà đã được ngỏ lời thì coi chừng! Đến 90% là bị "nừa"!!! Lúc đó sẽ được thủ phạm gọi bằng cái danh hiệu rất dễ thương là "con hoẵng" (tất nhiên nó ko ngu mà gọi trước mặt mình!
Thời điểm ? Vào nhưng dịp đặc biệt là tốt nhất theo thứ tự ưu tiên: 14-2, birthday, 8-3 hoặc một ngày nào đó thật đặc biệt với cả 2 người. Nhưng lưu ý là với những đối tượng nhút nhát thì 14-2 chưa chắc đã hay mà tốt nhất là birthday cơ. Hơ
Địa điểm ? Theo thống kê thì ở chỗ đông người chỉ có 20%. Cái này bên tây với bên HQ thường thấy nhưng nó lại ko hợp với dân VN mà nhất là học trò. Vì vậy nên ngỏ lời khi chỉ có ta và đối tượng. Lúc đó vừa giảm được sự ngượng ngập mà còn tăng thêm độ tình củm. Có thể mời đối tượng đến những chỗ dễ thương mà ít tốn hìu như quán kem, đi dạo, uống nước ở bờ hồ hoặc cũng có thể tranh thủ lúc cả lớp đi chơi.
Còn gì nữa? Cũng có thể ngỏ lời qua trung gian (chỉ định với đồ vật) như những món quà tặng vào các dịp với nhưngc tấm thiệp bông hoa biết nói hay tặng điện hoa, bài hát...
Trên đây chỉ là nhưng cách rất cổ điển nhưng ko bao vờ lỗi thời. Còn bà con bây giờ sáng tạo ra lắm trò lắm. Chỉ có trời mới biết được! Tui nói có đúng ko ạ???
tui đồng ý là con trai thường là ngỏ lời trước,nhưng mà bây giờ không nhất thiết phải là vậy nữa mà con gái ngỏ lời cũng được chớ sao bi giờ cọc đi tìm châu là chuyện bình thường mà
nhưng mà cũng phải chọn được một khung cảnh thích hợp nhất để có thể đạt được hiệu quả nhất(ít nhất là với người ngỏ lời,ngỏ lời mà bị từ chối thì ngượng lém)
heaven1989
29/12/2004, 17:04
Con zai nên ngỏ lời trước để con gái khỏi ngại ngùng....Tại con gái rất nhát trong mấy chuyện này.......Ngỏ lời khi trái tim bạn mách bảo rằng phải nói....Vì bạn yêu người ta...tình cảm quyết định tất cả mà...Một lời nói có thể thay đổi một câu chuyện đấy
drizzledream
29/12/2004, 17:22
ngỏ lời còn tùy vào thời gian hoàn cảnh tính cách của đối phương
nói chung là thời điểm ngỏ lời rất quan trọng
tốt nhất là sau khi 2 bạn quen nhau được 1 > 2 tháng :D
Nếu mà ngỏ lời lúc quen nhau 1-2 tháng thì có phải là quá nhanh chóng ko?
Nói thì nghe có vẻ nhiều nhưng thực ra lại chẳng được là bao nhiêu >____<
.....
Tóm lại là chả biết ngỏ lời lúc nào là hợp vì chưa ngỏ với ai bao giờ hết. Hê hê :D
Ngỏ lời khi hai bên đã hiểu nhiều về nhau! Ngỏ lời khi nào thấy thích hợp nhất!
Tôi thấy có thằng bạn chỉ vì cái tội ngỏ lời quá sớm, bị từ chối mà bây giờ hối hận thì cũng muộn! Nói chuyện lại với nhau cũng chẳng được!
ngỏ lời lú nào thì còn tùy thời gian bít nhau nhưng mà đã thích thì cứ nói luôn ra cho đỡ phải suy nghĩ,người kia từ chối cũng được còn hơn là không nói để phải hối hận sau này
Biết là thế! Nhưng mà cũng phải bình tĩnh! Nhiều khi hối hận cũng chẳng kịp!
Có thể là sau này người kia sẽ thích mình, nhưng chính vì ngỏ lời quá sớm khiến người đó không biết trả lời thế nào đâm ra là từ chối! Mà như thế thì kể cả sau này người kia có thích lại mình đi chăng nữa, người đó cũng vẫn thấy ái ngại vì cái lời từ chối của mình!
Nói chung là phải tùy từng trường hơp, tùy từng ngoại cảnh, không gian, thời điểm sao cho phù hợp nhất!Đừng có làm gì để sau này hối hận cũng chẳng kịp!
PrincessJuliet_lovelyangel
30/12/2004, 14:37
tùy từng người,thích ngỏ lời lúc nào cũng được,nhưng nên ngỏ lời khi biết chắc chắn về tình cảm của cả 2 người để tránh bị từ chối :P
drizzledream
01/01/2005, 17:24
Originally posted by Lizi@10:01 am, 30/12/2004
Nếu mà ngỏ lời lúc quen nhau 1-2 tháng thì có phải là quá nhanh chóng ko?
Nói thì nghe có vẻ nhiều nhưng thực ra lại chẳng được là bao nhiêu >____<
.....
Tóm lại là chả biết ngỏ lời lúc nào là hợp vì chưa ngỏ với ai bao giờ hết. Hê hê :D
thì em nói thường là thế :D
1-2 tháng em nghĩ là đủ rồi :D
còn bản thân em thì thời gian không quan trọng
kể cả quen nhau đựoc 2, 3 ngày ... rồi bày tỏ luôn ... cũng được :">
1,2 tháng mà đã đủ rồi cơ à? Nhanh thế!
Chỉ sợ lúc đấy bày tỏ lại bị ê mặt thôi! Lúc đấy thì xấu hổ lắm đây!
Chỉ nên bày tỏ khi thấy người đó cũng để ý đến mình, ít ra thì cũng là thân thân với mình một chút, thường xuyên nói chuyện với nhau chẳng hạn!Ko phải chăng?
con trai nói trước cũng được,con gái nói trước cũng được còn phải tùy chứ nhỡ thèn con trai không thích mà lại là girl thích thì girl phải nói trước chứ sao nữa không thì thì bỏ à
Nói chung đa phần là con trai nói trước! Chứ con gái nói trước, bị từ chối thì kể ra ê mặt lắm!
Con trai có bị từ chối thì cũng không sao, chuyện thường tình thế thôi! Rồi mai sau lại bày tỏ khi có cơ hội khác! Đúng không?
Ặc Huyền ơi, 2-3 ngày thôi á :o
Làm gì mà thần tốc thế, sợ người ta biến mất à :D
Nói chung khi nào cảm thấy tình cảm đủ chín thì nói :P Liz thì mặc dù có thích người ta trước đấy nhưng mà chả nói. Kệ... khi nào người ta thích lại mình thì người ta sẽ nói ^^ Nghe thì có vẻ dựa dẫm quá, nhưng bản thân ko có đủ khả năng để tỏ tình trước :|
con trai bị từ chối cũng ngượng lắm chứ bộ,bác tinh tú nói thế thì anh em mình mất hết cảm xúc rùi sao con trai bị từ chối tùy từng thằng sẽ có những cách thể hiện khác nhau có những thèn bị từ chối thì đau bùn đến như người mất hồn có người thì lại coi như không nói chung là tùy
con trai không ai muốn thể hiện sự yếu đuối của mình cả
heaven1989
03/01/2005, 17:44
Ngỏ lời khi bạn đã chắc chắn tình cảm của mình là thực sự chứ ko phải là cảm xúc nhầm lẫn ..tỏ tình nên ở nơi vắng người thì bạn sẽ có đủ bình tĩnh để nói hơn...Ở đó thì dù bị từ chối còn hơn là bị nói từ chối ở nơi đông người.......
tỏ tình ở nơi đông người thì cũng ngại lém, chỉ khi nào mình chắc chắn là người đó cũng thích mình thì mới vậy thôi chứ không thì xấu hổ chít được.mà cũng không nhất thiết là phải chọn nơi vắng vẻ,chọn nơi nào mà bạn thấy an tâm là được
Originally posted by bboy@9:08 am, 3/01/2005
con trai bị từ chối cũng ngượng lắm chứ bộ,bác tinh tú nói thế thì anh em mình mất hết cảm xúc rùi sao con trai bị từ chối tùy từng thằng sẽ có những cách thể hiện khác nhau có những thèn bị từ chối thì đau bùn đến như người mất hồn có người thì lại coi như không nói chung là tùy
con trai không ai muốn thể hiện sự yếu đuối của mình cả
Biết là vẫn ngượng!Nhưng mình là đấng mày râu, chuyện bị từ chối vẫn đỡ" đau" hơn là chị em!
Còn nếu mà không muốn bị từ chối, thì hãy tìm hiểu cho thật kĩ vào, tỏ tình đúng lúc tình cảm chín muồi thì không phải lo bị từ chối thôi!
bị từ chối thì con trai con gái cũng đau như nhau thôi nhưng mà con gái thường quan trọng hóa vấn đề nên sẽ khác con trai nhưng mà con gái lại có xu hướng bộc bạch ra với bạn bè còn con trai thường giữ kín trong lòng nên đôi khi con trai cũng đau hơn con gái đấy
ko biết mọi người thế nào chứ em thì chỉ ngỏ lời khi chắc chắn đằng kia ...:D cũng "ấy ấy" với mình,chứ ko ngỏ lời bị người ta từ chối thì ngại lắm hehe
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.