PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Khi bạn gái mình giỏi hơn mình



keolac
25/12/2004, 03:20
Keolac muốn hỏi các bạn con trai :) cảm giác khi người yêu mình giỏi hơn mình thì nó như thế nào?

Thường thì con trai bao giờ cũng thích mình hơn con gái 1 cái đầu, như vậy người ta sẽ cảm thấy mình mạnh mẽ và giỏi giang hơn người con gái đó _ 1 cách chứng tỏ mình phải không? _ cái đó gọi là cái tự ái của đàn ông. Ý nghĩ đấy có từ ngày xưa, khi mà chuyện như vậy có nhiều hơn bây giờ, và ý nghĩ đó gắn trong đầu người đàn ông tới tận bây giờ, nhưng bây giờ thì chuyện con gái giỏi hơn con trai cũng không phải là hiếm nữa phải không :).

Bạn trai sẽ nghĩ sao nếu bạn gái mình giỏi, và... giỏi hơn mình, keolac ví dụ chuyện học hành chẳng hạn, hay là chuyện quan hệ xã hội, hoạt động.... Chắc chắn sẽ có nhiều bạn trai sẽ nghĩ ngay rằng đó là điều tốt, nhưng hãy thực sự đặt mình vào vị trí đó nhé, nhỡ đâu bạn lại có 1 câu trả lời khác so với câu trả lời ban đầu bạn nghĩ :) .

girl_huyen_bi
25/12/2004, 16:32
khi yêu thì tùy vào những người mới có quan niệm như thế thôi.đâu phải người nào cũng nghĩ như vậy.Nhưng những người con trai mà hay suy nghĩ như thế thường là những người nhạy cảm và rất tình cảm nhưng con trai bây giờ ít người được như thế lắm!

Pizza
25/12/2004, 17:30
hì hì, nếu là một tên con trai thì chắc chắn em phải thật nỗ lực để giỏi hơn nhóc đó chứ! :)... chẳng lẽ cứ để mình kém cỏi mãi sao ? thế thì hơi ... lãng xẹt đó!

Dream-sea
25/12/2004, 17:31
Bây giờ khác rồi, con gái làm chủ đất nước rồi :D
Đấy là chuyện bình thường vì con gái vốn thông minh hơn con zai mờ :P

noname_nonick
25/12/2004, 17:56
-- > không bao giờ yêu đứa nào mà kém hơn mình . Phải để cho mình thán phục, và thực sự giỏi chứ không phải chỉ ở cái mồm to. Bây giờ vẫn đang cố gắng để xứng đáng với người y... hẹ

myconfession
25/12/2004, 23:49
Về học hành kém hơn thật đấy... nhưng bao quát rộng thì chẳng bao giờ kém hơn cả... nếu kém hơn thì đâu là chỗ dựa cho người mình yêu , mình hơn người ta về nhiều thứ khác

maiduongchau
26/12/2004, 09:44
Có thể về học hành là kém thật nhưng về các mặt khác chắc quái gì nó đã hơn mình đâu cơ chứ... Phải biết lấy cái này để bù trừ cho cái kia chứ!!!!

drizzledream
26/12/2004, 13:26
ơ thế con gái giỏi không ai yêu được chắc ?????

maiduongchau
26/12/2004, 13:39
Originally posted by drizzledream@1:26 pm, 26/12/2004
ơ thế con gái giỏi không ai yêu được chắc ?????
Có thì cũng có đấy nhưng con trai nó hay mặc cảm lắm nên có yêu thì ít đứa nó nói ra lắm ... Mà con gái học giỏi cũng hơi kiêu đấy!!!!

bbsusilove
26/12/2004, 14:09
Khi đã yêu nhau ai còn để tâm mấy chuyện ấy , thế đến khi những mặt tài giỏi ấy không còn thì hết yêu nhau à , con trai đừng nghĩ lung tung , con gái yêu con trai vì con trai là chính con trai đó , tất cả những gì của con trai con gái sẽ yêu tất nên đừng có đắn đo thế nữa ( To : my darling ) ... !!!

drizzledream
26/12/2004, 15:55
hic hic thế chứ !!
nói con gái giỏi không ai yêu thì ngại quá .. :(
nhưng con gái giỏi thì đâu có kiêu nhỉ ?? >> trường hợp đó ít thôi chứ ;)

ZeT
26/12/2004, 16:19
là một thằng con trai luôn luôn có cái tự ái,rất nhiều là đằng khác,bất cứ trong lĩnh vực nào người con gái giỏi giang hơn mình thì chắc chắn sẽ cảm thấy tự ti,cho nên các bạn gái nên tế nhị một chút,nếu thật sự có giỏi hơn thì cũng đừng nên thể hiện nhiều quá :P yêu nhau là phải hiểu nhau mà

sep67
27/12/2004, 09:34
Theo khoa học cho thấy thì:
cấp I,II thì con gái học giỏi hơn con trai!( chỉ được cái chăm thôi!)
cấp III trở đi,con trai học giỏi hơn con gái!( thông minh mà lị)hehehe

Lizi
27/12/2004, 11:22
Chẳng biết mọi người thế nào chứ con gái thì đương nhiên là muốn người yêu mình giỏi hơn mình rồi :) Giỏi ở đây là sự hiểu biết, sự sâu sắc hơn hẳn ý ^^
Mình nhiều lúc còn trẻ con, có được 1 người như thế ở bên cạnh, cho những lời khuyên lúc cần thiết, thực sự là 1 điều hạnh phúc :)

baby_sieuquay9174
27/12/2004, 14:20
Bạn gái giỏi hơn mình thì đã sao?Thế càng là động lực để mình cố gắng vượt mặt cô ý(đương nhiên là trong vụ này thì mình lợi nhất.):D

sep67
27/12/2004, 18:45
Chuyện ai muốn học giỏi hơn ai cũng là cái động lực để mình học tốt hơn , chứ ai biết được là người khác thua kém mình đấu!? Làm sao mà mình biết được họ biết những cái gì để mà so sánh hơn kém?Có chăng đó cũng chỉ là trên phạm vi nhỏ hẹp!

bright_gem
27/12/2004, 20:26
Xì, thích con gái giỏi hơn mình hơi bị sướng đấy..!
Thông minh học giỏi nhưng chắc gì các mặt khác nó bằng mình

keolac
27/12/2004, 23:36
Originally posted by ZeT@4:19 pm, 26/12/2004
là một thằng con trai luôn luôn có cái tự ái,rất nhiều là đằng khác,bất cứ trong lĩnh vực nào người con gái giỏi giang hơn mình thì chắc chắn sẽ cảm thấy tự ti,cho nên các bạn gái nên tế nhị một chút,nếu thật sự có giỏi hơn thì cũng đừng nên thể hiện nhiều quá :P yêu nhau là phải hiểu nhau mà
Cá nhân keolac nghĩ giống em ZeT :D. Mọi người cứ nói không sao không sao , hay là có lợi cho mình, hay là tự hào gì gì.. đấy là nói thế thôi, có ở trong trường hợp đó mới thấy cái tự ái của 1 thằng con trai nó cao như thế nào.

Con gái cần tế nhị, nhưng mà vấn đề ở đây là tế nhị như thế nào? Đụng chạm vào chuyện Pride thì con trai nhạy cảm lắm, không vậy thì cũng không đáng gọi là con trai mà, :P, nhưng mà nhạy cảm thì cũng có mức độ thôi, yêu nhau thì cũng phải hiểu cho nhau, đúng như em ZeT nói, mỗi người 1 hoàn cảnh mà. Con trai cũng nên thông cảm cho bạn gái mình, mừng cho bạn ấy và cố gằng.

Nhưng mà nói thế thôi, keolac vẫn không biết rõ cái cảm giác tự ti của con trai nó như thế nào.

Ai ở trong hoàn cảnh đó có thể chia sẻ cho mọi người nghe được không? Sẽ là kinh nghiệm rất tốt trong cuộc sống với nhiều bạn lắm.

bbsusilove
28/12/2004, 09:55
Uhm, đấy là đặc điểm của con trai : thích thể hiện, mà ai chả có mặt tốt mặt xấu, có khi không thể hiện ra ngoài nên chẳng có gì là hơn hay ko hơn ở đây cả, chẳng qua là do con trai hay nghĩ lung tung thôi, con trai có nhiều cái hay lắm, có khi con trai còn không biết là gì ý chứ, chỉ có con gái biết thôi vì thế mới yêu con trai chứ:P !!!

Kaoru
29/12/2004, 17:11
Con gái đa số là thích những chàng trai hơn mình ko chỉ 1 cái đầu về hình thức mà còn về tri thức nữa.Tất nhiên là trên đời này việc có 1 cô gái giỏi hơn người yêu mình cũng có thể xảy ra nhưng dù sao cô gái ấy cũng phải biết cách đừng làm cho chàng trai đó tự ái chứ :P

Romeo_VD86
31/12/2004, 15:15
Originally posted by keolac+11:36 pm, 27/12/2004--><div class='quotetop'>QUOTE(keolac &#064; 11:36 pm, 27/12/2004)</div><div class='quotemain'> <!--QuoteBegin-ZeT@4:19 pm, 26/12/2004
là một thằng con trai luôn luôn có cái tự ái,rất nhiều là đằng khác,bất cứ trong lĩnh vực nào người con gái giỏi giang hơn mình thì chắc chắn sẽ cảm thấy tự ti,cho nên các bạn gái nên tế nhị một chút,nếu thật sự có giỏi hơn thì cũng đừng nên thể hiện nhiều quá :P yêu nhau là phải hiểu nhau mà
Cá nhân keolac nghĩ giống em ZeT :D. Mọi người cứ nói không sao không sao , hay là có lợi cho mình, hay là tự hào gì gì.. đấy là nói thế thôi, có ở trong trường hợp đó mới thấy cái tự ái của 1 thằng con trai nó cao như thế nào.

Con gái cần tế nhị, nhưng mà vấn đề ở đây là tế nhị như thế nào? Đụng chạm vào chuyện Pride thì con trai nhạy cảm lắm, không vậy thì cũng không đáng gọi là con trai mà, :P, nhưng mà nhạy cảm thì cũng có mức độ thôi, yêu nhau thì cũng phải hiểu cho nhau, đúng như em ZeT nói, mỗi người 1 hoàn cảnh mà. Con trai cũng nên thông cảm cho bạn gái mình, mừng cho bạn ấy và cố gằng.

Nhưng mà nói thế thôi, keolac vẫn không biết rõ cái cảm giác tự ti của con trai nó như thế nào.

Ai ở trong hoàn cảnh đó có thể chia sẻ cho mọi người nghe được không? Sẽ là kinh nghiệm rất tốt trong cuộc sống với nhiều bạn lắm. [/b][/quote]
:D... Với Romeo thì là "Tự hào"... Hé hé, xunh quanh mình lúc nào chả có người giỏi hơn mình, vậy mà người ấy lại chính là bạn gái mình thì mình quá hạnh phúc còn gì&#33;&#33;&#33;

Cái quan trọng là khi biết người ta hơn mình, người con trai có đủ tự tin để đứng cạnh người ấy không??? Rất buồn nếu bạn nói là "không" đấy&#33;&#33;&#33;

Vậy tại sao cánh boy chúng mình không bao dung và rộng lượng để có thể "tự hào" khi là người yêu của họ..... Đứng cạnh 1 người hơn mình, có thể sẽ làm mình mất đi sự nổi trội, nhưng đó là người mình yêu cơ mà, và chính mình đã chinh phục được người ta, chinh phục được 1 người giỏi hơn mình... vậy tại sao lại tự ái???

Hehe... quên cái suy nghĩ hẹp hòi đó đi.... Cố gắng để xứng đáng và hãy "tự hào" khi đi với người ấy&#33;&#33;&#33;

heaven1989
01/01/2005, 17:17
Bạn gái giỏi hơn mình có sao đâu..Lại càng hãnh diện ấy chứ..Yêu là ko phân biệt là ko so đo tính toán...Bạn yêu người ta thì hãy yêu luôn cả tính cách lẫn cuộc sống của người ấy...tuy nhiên nếu con gái giỏi hơn con zai thì con zai nên biết cách kiềm chế lòng tự ái và con gái cũng ko nên tạo ra khoảng cách với con zai bởi chuyện mình hơn người ta..........

drizzledream
01/01/2005, 17:21
em thấy nó chả để ý mấy cái chuyện hơn kém đâu :)
Nó học cũng giỏi <có điệu xếp thứ thấp hơn em :D >
nhưng quan trọng không phải chuyện đấy mà :D

sep67
02/01/2005, 18:33
Đấy là mấy bồ nghĩ thế thôi&#33;
Chứ đấy đâu chỉ là suy nghĩ cá nhân, còn do ngoại cảnh tác động nữa chứ&#33;
Ví dụ như trong lớp học, chả có ai giơ tay kể cả trai lẫn gái&#33;Thể nào giáo viên cũng bảo" Không có con trai nào giơ tay à? Con trai lớp này kém thế?" chẳng hạn&#33; Đấy cũng là ngoại cảnh tác động đấy&#33;

dragonkan
02/01/2005, 19:07
co&#39; ban. gai&#39; gioi? giang thi` phai? thây&#39; tư. hao` chư&#39;
con` ban? thân minh` cung~ phai? cô&#39; găng&#39; dưng` dê? thua kem&#39;

dominhthang
10/01/2005, 00:37
Đứng trước tình huống này thì thường có 3 cách xử lý.
Hạ sách: lồng lộn lên, tìm mọi cách kéo nó xuống cho bằng mình, nếu ko được thì hậm hực, đá thúng đụng nia. Cách này hay gặp ở mấy ông chồng lương ít hơn vợ.
Trung sách: lao vào có gắng điên cuồng, học học & học để cho bằng nó.
Thượng sách: bỏ quách &#33; Kiếm đứa khác ngu hơn, dễ bảo &#33; Việc quái gì phải cáu, tổn thọ. Việc quái gì phải cố, tốn sức, nhỉ &#33;

keolac
11/01/2005, 14:30
Originally posted by dominhthang@2:37 am, 10/01/2005
Thượng sách: bỏ quách &#33; Kiếm đứa khác ngu hơn, dễ bảo &#33; Việc quái gì phải cáu, tổn thọ. Việc quái gì phải cố, tốn sức, nhỉ &#33;
:D Đọc cái này vừa tức anh ách vừa buồn cười. Thấy cái này , thượng sách hay không keolac chẳng biết, hehe, nhưng mà nhiều người làm lắm, dễ ăn, dễ xơi :D

champion001
11/01/2005, 14:36
he he theo tôi người yêu mà giỏi hơn thì túm tóc đá cho mấy phát tát cho vài cái cho no vao bệnh viện khỏi cho giỏi hơn mình he he

Martin_r0ckEr
11/01/2005, 15:46
Một bạn gái tâm lý,sẽ không bao giờ tỏ ra mình giỏi hơn người mình yêu .... mặc dù sự thật có như vậy đi nữa ....

ZeT
11/01/2005, 17:53
chốt hạ là nói chung là cũng ít bạn gái yêu một đứa u hơn mình lắm :D

keolac
12/01/2005, 20:36
Originally posted by Martin_r0ckEr@5:46 pm, 11/01/2005
Một bạn gái tâm lý,sẽ không bao giờ tỏ ra mình giỏi hơn người mình yêu .... mặc dù sự thật có như vậy đi nữa ....
Cái này là khách quan, không cần tỏ ra, nhìn cái 2 đứa đạt được mà so là thấy. Việc gì phải tỏ ra :) Đừng đổ cho con gái tâm lý hay vô tâm

_o0ozesuo0o_
17/10/2008, 19:15
là 1 đứa con trai
thì kô bao h là thiếu sự hiếu thắng
nhưng cũg phải bít công nhận
là kon gái luôn giỏi hơn kon trai Ở n mặt

Vennaforever
23/10/2008, 15:43
khi thấy bạn gái giỏi hơn mình thì có 2 cách
1) Hãy cố gắng giỏi hơn bạn gái ( khó phết )
2) Hãy làm cho bạn gái ngu đi =)

Na_ú_26
23/10/2008, 22:29
khi bạn gái giỏi hơn mình
thì hãy cố gắng để mà hoàn thiện bản thân mà giỏi hơn nó thôi
đơn giản :D
chứ cũng ko nên mặc cảm để làm cho t/c sứt mẻ
và cũng ko nên làm cho bạn gái ngu đi :-L ( b-( )

General
24/10/2008, 10:56
Đơn giản giỏi hơn thì phải học , phải cạnh tranh để tiên lên phía trước chứ còn làm zif nữa

Xẩu
01/11/2008, 15:47
bjờ fụ nữ khác rồi, giỏi hơn đàn ôg cũng k fải lạ
đág nhẽ nên tự hào về ng` fụ nữ của mìh mới đúg :D

tào minh thu
02/11/2008, 18:56
thế thui tốt nhất là tránh xa nó ra,ko thì cũng có ngày khổ vì nó:)

Winnie
02/11/2008, 19:45
đúg là bh cgai' năng độg hơn ctrai nh` r`..:)
nhưg ctrai kũg nên nhìn vào để phấn đấu nhé..
đừg tự ti..:)
cgai' gét nhất ng` đàn ôg kụa mìh tự ti đếy :)

_o0ozesuo0o_
03/11/2008, 22:12
sax
cách duy nhất là tự đập đầu xuống đất và nói rằng:
baby sao baby lại bỏ rơi anh 1 quãng xa như thế:(
anh đã ngu mà baby lại ngu hơn--->thế mới đau cơ chứ;;)
đúg là con gái hơn con trai thiệt:D

p3_kHiN
07/11/2008, 20:46
con gái hơn con trai cũng có sao?
chả nhẽ chỉ con trai> con gái và con gái>con trai thì phải giả đò "anh ơi em còn ngu ngơ nhắm" à
boy có sĩ diện cao thi girl cũng thía thui
tốt nhất là boy hém hơn thì phấn đấu lên, time ngồi tự ti thà học còn hơn