PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tim nhan dan hoc khoa 95-98



Trang : [1] 2 3 4 5

toet
20/12/2004, 12:53
Chac la chang con ai nho den nua roi.Buon qua.tui hoc 12H1 lop thay Hieu day . Co ai hoc cung khoa voi tui ko?

poupee
05/01/2005, 10:27
Ơ chị ơi anh em học lớp 12K cũng là thầy Hiếu chủ nhiệm đấy

hichic
25/01/2005, 23:12
Có tớ học A3 khóa 95-98 nè

poupee
02/03/2005, 15:00
chắc chắn là mạo danh rồi

vâng em cũng nghĩ là như thế, cùng khóa với anh mà lại có 19 tuổi chắc em nó đang học lớp A3 khóa 2004-2007 ạ? cùng khóa anh mà có 19 tuổi thì ko tin được, "thần đồng" mất

namduong81
08/04/2005, 15:02
em chào anh! EM học sau anh 1 khóa ạ! Tức là khóa 96-99! EM có con bạn học khóa anh đấy!Tên nó là Vân Anh (TRịnh Vân Anh) anh có biết ko ạ?

namduong81
09/04/2005, 12:21
Thế ạ? em cũng chả biết nó học lớp nào! Chỉ biết nhà nó ở QUANG TRUNG anh ạ!!!!!!!!

namduong81
16/04/2005, 12:00
Thế ạ! Chắc là cô ấy rồi!!!!!!!!!! Cô ấy xinh dã man anh ạ!!!!!!!!!!

namduong81
20/04/2005, 12:23
xinh thật mà anh!!!!! Rất vui khi được thấy em Diệp ở đây!!! chi toet oi!!!!! Chi có thể làm quen với em dược ko j!!!!!

poupee
25/04/2005, 08:23
Hic, lại buôn... anh Nam duong có khả năng buôn tài nhỉ?
Anh xi mang ơi em thắc mắc, tài sản cá nhân của em chẳng có gì sao anh lại tủi thân... em có làm gì đâu? Chuẩn bị họp ofline vào mùng 1/5 chắc ko vướng gì đâu, anh cố gắng đi nhé, cho đỡ tủi thân...

namduong81
26/04/2005, 10:22
Anh cũng muốn lắm nhưng mà anh phải đi TUẦN CHÂU với sếp!!!!!! Tiếc quá! Hay là em đi rồi chụp ảnh rồi post lên cho anh coi được không?

duongquocanh
20/05/2005, 18:43
lớp 12H1 có nhiều cô gái đẹp đến mê hồn. Tôi nhớ đến dăm ba cô một lúc. Cô Thu Thủy giang hồ, cô Tưởng Kim Phụng thượng hải, cô Ly tròn hát nhạc Pháp, cô THảo Hương, cô Phương Anh,... nhắc lại mà thích mê cả người.

Han-Tea-Suk
20/05/2005, 18:52
Originally posted by duongquocanh@11:43 am, 20/05/2005
lớp 12H1 có nhiều cô gái đẹp đến mê hồn. Tôi nhớ đến dăm ba cô một lúc. Cô Thu Thủy giang hồ, cô Tưởng Kim Phụng thượng hải, cô Ly tròn hát nhạc Pháp, cô THảo Hương, cô Phương Anh,... nhắc lại mà thích mê cả người.

hình như đây là E Thảo Hương học K.Trúc, E này người ngợm kinh phết, nhưng đấy là hồi xưa, bây h chắc xồ xề lắm rồi :))

duongquocanh
20/05/2005, 22:13
vâng, em THảo Hương thì lâu lắm đã không còn là đề tài bàn tán xôn xao nữa vì các cuộc xemina đều đi đến kết luận nhàm chán. Nhưng dù sao, đó cũng là lớp H. Ngày xưa lớp H giống như cái lò đào tạo người đẹp, phải chi hồi đó tôi mạnh dạn thì cũng vo ve đến cô Tưởng Kim Phụng rồi, chà chà, đẹp đến độ quên cả mặt rồi mà cũng vẫn thấy đẹp.

Alex
27/05/2005, 15:06
Lời chào tới khóa 95-98. Đang thất vọng vì được quàng cáo trang web của trường mà vào toàn thấy trẻ con. Hay thật.
ehehe.... chú Q.A lớp Hải thỏ hả? nhớ bạn nó bên lớp M ko? Đội trưởng bóng rổ, tên thì chắc chú cũng ko để ý, chẳng nhắc nữa..... :D.
Chú tốt nghiệp đi làm chưa đấy? Sao hồi trước tâm sự thích mấy "bạn" lớp M cơ mà? Giờ lại thú thật là thích mấy cô hoa khôi lớp H a? MÀ cứ xinh là mình có quyền thích chứ đúng ko?
Thấy lớp chú mấy người cưới hỏi rồi đấy, đã định đi theo chân chưa?
Kể cũng là lạ, tốt nghiệp xong toàn qua lại với lớp bạn, chả gặp mống nào lớp mình cả..... Nhắng !

Alex
27/05/2005, 15:09
Mà họp hành nhắn nhủ gì mà toàn thấy bàn chuyện hoa khôi lớp H thế nhỉ? Vị nào hộ khẩu H chắc khoái chí lắm.

duongquocanh
28/05/2005, 21:27
chú Q.A lớp Hải thỏ đây, hehe, cậu là Tùng hả, tôi mà nhớ nhầm thì cậu là cậu Tùng đeo kính chơi bóng rổ phải không? ha, biết thế nào cũng vớ được mấy ông lão thành này. Tôi tốt nghiệp được 2 năm rồi, đang lang thang trong sài gòn, đi làm ngon choét, mỗi tội mệt mỏi.
Cậu cứ nhắc đến phụ nữ việt đức là lại làm tôi xôn xao, ngày xưa ngủ gật trong lớp mà toàn mơ được cưới mấy cô hoa khôi việt đức, giờ lại thấy may vì cũng chỉ là mơ trong lúc ngủ gật, chứ mà mơ trong lúc ngủ thật thì mệt phải biết. Rồi cũng may là không có vương vấn phải cô nào. Bây giờ o trong Nam, chẳng có mống nào quen biết cả.
Thế cậu dạo này có chơi bóng gổ nữa không? hay la đi làm bét nhè, 7 năm rồi còn gì, mấy bà giáo, ông giáo là quên hết chúng ta rồi, giờ mà về trường cứ như là thằng trộm cướp, móc túi, ai cũng để mắt, canh chừng, :D

ruoi
30/05/2005, 18:23
Í...anh Quốc Anh cũng ở Nam à? hay thật, dân VD vào Nam nhiều lắm.
Mà mr Thắng cũng lớp H kô bít có mò lên đây kô há...tìm hoài

Alex
30/05/2005, 19:04
Nhớ chính xác rồi đấy. Là Tùng bóng rổ. Hồi đấy cũng tiếc ko lôi kéo chú vào bóng rổ được, vì thấy cũng năng khiếu ra phết. Chú mà vào đội thì có phải đội bóng VD có cả giải văn nghệ ko?
Tôi đang new beginning o Germany. Đồng bào cùng khóa thì vị nào cũng xong rồi, mình thì lại đang bắt đầu loay hoay, sốt ruột quá. Dạo này cũng bỏ bê sở thích rồi, nhưng vừa rồi về thăm nhà thấy đồng bào dạo này bóng rổ phong trào mạnh quá xá, chắc là lại phải tập lại để bao giờ về xin tham gia ké thôi. Mà chú cũng lo xa quá đấy, các thầy cô (thậm chí cả bảo vệ) ko có ai quên khóa bọn mình đâu. Hôm kỉ niệm thành lập trường tôi cũng lượn qua. Nhiều bất ngờ thú vị lắm. Ít nhất là cái căng tin trường bây giờ ngon lành hơn xưa nhiều.Ngày trước mà như bây giờ thì bọn mình đâu đến nỗi thằng nào cũng gầy tong teo thế...hehe

Alex
30/05/2005, 19:08
À thế có định trở về HN ko hay lập nghiệp trong NAm luôn? Về HN rồi tìm lấy một cô VD, đỡ phải nằm mơ nữa.

namduong81
31/05/2005, 17:43
vâng anh về trường mà xem con gái Việt Đức bây giờ xinh hơn hẳn hồi xưa anh ạ!!!!! Mấy em lớp 12 bây giờ thì ôi thôi khỏi nói luôn

Alex
31/05/2005, 20:02
Nói thế nào chứ tớ thấy các cháu cứ bé tí bé tẹo, mấy em nhớn nhớn đâu chẳng thấy. Đứng một lúc cứ tưởng là mình vào nhầm trường Trưng Vương.... Hi vọng ko có bé nào vào đây đọc, ko thì mình toi.

duongquocanh
31/05/2005, 20:10
Về HN chứ, ở trong này giống như một tổ quốc khác, chằng ăn nhập gì cả. Hóa ra ông Tùng bây giờ làm việt kiều rồi à. Tôi bắt đầu thích cái khóa mình rồi đấy, ông nào cũng phiêu lưu cả, thật đáng mặt cái thằng đàn ông. Mấy năm nữa về Hà Nội, nếu không sống được thì sang lào hay cam pốt vậy. Tôi bây giờ sợ nhắc đến phụ nữ đẹp lắm rồi ông ơi, mùa nào cũng có, năm nào cũng có, hết lớp này đến lớp khác, mà không hiểu đào đâu ra lắm đứa đẹp thế ko biết. Lâu nay, bao nhiêu tai họa cũng đều từ mấy vị giá cao đó mà ra, giá mà họ cứ xấu xấu đi một ít thì cũng có sao đâu, dân chúng cũng được yên ổn. Hôm nọ, đảo qua mấy trạm ảnh các ẻm khóa sau, mất gần 2 tiếng đồng hồ mới thoát ra được. Mệt mệt là.

em Ruồi nào đó cũng đang ở trong nam à, khoái chí quá nhỉ, hôm nào gặp gỡ, cafe buôn dưa lê đi.

Alex
31/05/2005, 20:23
Hình như chú QA cũng đang online hả? Có YM ko nhảy vào hỏi thăm chút. Viềt kiều gì đâu ông ơi, lỡ bước 1 chân sang đây rồi, đành bước nốt chân kia ko nó ngã. Ông ở trong đấy mà còn nói như 1 tổ quốc khác huống chi đây là tổ quốc khác thật. Mấy năm nữa anh em mình mở cái quán nước trước cổng trường VD, lúc đấy thì tha hồ chú ạ,khỏi phải nằm mơ hay ngủ gật.

Alex
31/05/2005, 20:31
Với lại, bản chất của mọi vấn để ko nằm ở các vị xinh xinh kia đâu. Đẹp ko phải là một cái tội. Gặp ai chú cứ nhắm mắt niệm thần chú thì khắc sẽ chiến thắng được cái bản ngã của mình thôi. Ấy là nói thế chứ tôi cũng chưa có dịp thử, lần nào cũng bụng bảo dạ : thôi mở mắt nốt lần này, lần sau nhắm cũng được. Mà ở Sài Ghềnh ông bạn cũng đừng nói là ko bao giờ lượn lờ qua mấy trường cấp 3 nhé, cũng đâu có thua gì HN đâu? Nhất là mùa hè này thì sặc sỡ phải biết.
Mà cái vị đệ tử thầy Hiếu lập ra cái chủ đề này rồi lại chạy đâu mất rồi nhỉ? Hay bị các cháu xinh tươi khóa sau bắt cóc rồi?

Onggiahamchoi
31/05/2005, 21:23
Trời ơi! Đồng đội ơi! Gặp nhau mừng quá! Tớ học 12E1 Việt Đức 95-98 đây mà! Thầy Hiếu dạy Toán lớp tớ. Bạn có nhớ tôi ko?
Hehehe. Lớp trưởng 12E1 đây. Liên lạc với tui nhé.
Lớp tôi vẫn gặp nhau suốt. Nhưng chỉ những thành phần ham nhậu nhẹt thôi. Lớp bạn thế nào?
Còn ai 95-98 nữa ko vậy?

Alex
31/05/2005, 21:38
Cường nào thế nhỉ? có phải Cường ngày xưa nhà ở Vọng Đức hả? Lớp E tớ cũng chơi nhiều, có ai nhỉ? T.Hải, Quang Anh kều, Trâm nhà ở Điện Biên Phủ, cả mấy anh chàng cô nàng nữa... Trả lời gấp ok?

duongquocanh
31/05/2005, 22:34
lớp tôi cũng vẫn gặp nhau và nhậu nhẹt nhưng tôi chưa tham gia lần nào. cũng 6.7 năm rồi còn gì, chắc tan tành hết cả rồi. Tôi thậm chí cũng bắt đầu mất trí nhớ với mấy vị bạn ngày xưa. Cái tên nào gắn vào cái mặt nào tôi cũng phải khó khăn lắm mới làm được, nhưng phần lớn là nhầm. Tôi cũng muốn vào đây, hy vọng được phục hồi trí nhớ. he he

Alex
02/06/2005, 04:52
Thế mà nhớ mặt mũi tên tuổi mấy cô lớp H thế nhẩy? Đặt vấn đề nghi vấn nhé !!! Đang câu kéo Hải thỏ vào đây quậy QA ạ. Ông bạn gì con bác Minh già bảo vệ thế nào rồi nhỉ? Nhớ anh bạn đấy có vẻ hiền hiền.
7 năm rồi đấy mấy ông bạn+ bà bạn ạ. Sắp tròn chục đến nơi rồi. Mấy thằng sắp thành ông già hết cả rồi. Có nhu cầu gì với các cháu ở VD thì về HN sớm sớm đi QA ạ, ko la hết cơ hội đấy. Hình như bây giờ nhiều cháu xinh xắn hơn nhiều so với cái thời cô Thu Thủy hay gì đấy lớp H của chú, tha hồ mà mơ.

ruoi
02/06/2005, 10:04
hơ hơ....mấy anh này hay ho thật...kô hiểu vợ con gì chưa mà từ đầu đến cuối chỉ thấy bàn tán về đàn bà con gái...Gái Sì Ghềnh cấp 3 cũng ối cô trông xinh xinh mà lemon question quá, kô hiểu mr QANh nào đó có "dòm ngó" kô...hehe.
Cơ mà kô ai biết mr Nguyễn Quốc Thắng lớp thầy Híu à? Tệ thật....

Alex
02/06/2005, 10:45
Chỉ trich thì tránh tở ra nhé, tớ cũng chỉ trích mãi ko được nên mới vào hùa cho vui thôi. Chứ thích thì chỉ thích cô H thôi ( ai có tên giống giống thế thì đừng giật mình nhé) Mà Lemon question là cái gì thí ??? Chanh với hỏi chắc là định nói "chảnh"? Quảng cáo như thế thì bố con nhà nào dám làm quen với mấy cô đấy hả em? QA nó chẳng chạy mất dép.
Mr Thắng nào đấy của em thì chịu thật rồi, ở đây chỉ nhận diện qua đặc điểm nhận dạng thôi. Thí dụ như QA hận đời chẳng hạn, nói cái là biết ngay chú nào. Còn thầy Híu thì .... ko hiểu là ông nào??? biết mỗi thầy Hiếu thôi... hehe

namduong81
02/06/2005, 13:30
Đã nghe danh thấy Hiếu!!!!!!!!! Hân hạnh được làm quen với lớp thấy Hiếu dạy Toán!!!!!!!!!!!

Alex
02/06/2005, 20:36
ủa? kì dzậy ta?
mà cậu D này có biết mấy thằng lớp M sinh năm 81 ko?

duongquocanh
02/06/2005, 23:28
Các cô các cậu nghĩ thế nào mà ra là tôi có vẻ là thằng hám gái hung tợn nhỉ. Tôi thể là tôi chi nhớ được hơn chục gương mặt và tên tuổi các cô cùng khóa thôi, dưới một phát là không hay biết gì cả. à mà có em Phương người mẫu, lớp B thì phải. Đấy có mỗi vậy thôi.
Ông tùng kéo cái lão Hải thỏ ra đây xem nào. Không biết bây giờ làm gì? Có còn sống chung với bọn ăn cướp ở Dung Quất ko? Rõ chán cái thời bây giờ, lúc nào cái mặt mình nó cũng hận hận thế nào ý.
À mà lớp thấy Híu d...ê hình như chính là lớp H đúng không? Đúng là kẻ khó bắt được vàng. Không vào đâu mà vào đúng lớp toàn các em đẹp. Mà tiện cho hỏi luôn là hiện giờ có ông bà nào đang vớ vẩn trong nam không, gặp phát đê. ~O)

Alex
02/06/2005, 23:56
Đang định nhắc khéo QA, em Hà Phương lớp B1 khóa sau, lần nào gặp cũng thấy chú ca cẩm chê.... xinh thế còn gì. Em đấy sau này một thời gian đi tôi làm gần quán net tôi cũng có gặp lại,hay lên chat chit, vẫn xinh như ngày nào, lại còn gửi một đống ảnh nghệ thuật làm mình tiếc ngẩn người. Nhưng đấy thuộc tuýp biết ăn chơi ông ạ, anh em mình ko có chỗ đứng đâu. Mà hình như tớ còn địa chỉ thì phải, chú có nhu cầu thì tớ đưa cho :)).... đảm bảo lại nằm mơ tiếp.
Hải thỏ chuyển về HN rồi, làm ở phòng khác cách HN 20km. Đang lôi nó vào đây nhưng sợ nó cũng bận.

namduong81
03/06/2005, 13:08
Originally posted by captain_alex@8:36 pm, 2/06/2005
ủa? kì dzậy ta?
mà cậu D này có biết mấy thằng lớp M sinh năm 81 ko?

Quoted post

Biết nhiều là đằng khác! Thế cậu quen ai học lớp M thế!!!!!!!!

Alex
03/06/2005, 19:29
to D: cậu quen ai á? "tớ" quen mấy thằng đàn em hay nghịch bóng rổ thôi "cậu" ạ. Cụ thể có thằng em tên Hiệp, năm ngoái thấy nó nói cũng dự định đi Đức mà ko biết đã đi chưa nên hỏi thăm tí thôi. "Cậu" có biết thì chỉ điểm cho "tớ" cái nhé. :D :D :D
to QA: sao thế? nhắc đến em HÀ Phương tê người rồi ả? Nói trước nhé, em ý "tâm sự" với tôi là em chỉ thích anh nào đi a coòng thôi ( đấy là 3 nãm trước em nói thế, giờ chắc cũng phải lên level thành Di lần hay bốn bánh rồi cũng nên) Hôm qua gặp được 1 nhân nữa lớp G ko biết nó có chịu vào đây nghịch ko nữa.

Onggiahamchoi
03/06/2005, 19:55
Các ông làm gì mà các em sợ quá vậy. Tôi sắp vào Nam công tác mấy tháng đây. Đồng chí nào ở tpHCM thì cứ cho số phone... Vào gặp nhau giao lưu cái nhỉ. Tùng ơi! Đúng lớp tôi rồi đấy.Thằng Hải thì vẫn gặp thường xuyên, bọn kia thì ít gặp hơn. Hic. Sao các em khóa dưới bây giờ sướng thật... Phong trào khí thế quá... Ông Tùng bao giờ về nước vậy?
Mà Nguyễn Quốc Thắng là ở lớp tôi mà... E1 chứ có phải H1 đâu.
Ai cần biết thông tin j về thằng cu đó liên hệ tui nhé...Hehehe

Alex
03/06/2005, 22:18
về nước hả? còn mướt mùa lắm. Bét nhè cũng vài niên nữa. Từ Hài lớp ông dạo này làm gì rồi? Cả Quang Anh nữa?

duongquocanh
03/06/2005, 22:53
A còng với chả Dì Lan, tôi cũng không còn thời gian đâu mà để ý đến nữa. Các em ý thèm cái gì, muốn cái gì của ai thì đến người đấy mà lấy thôi. Các em ý sinh ra để làm những việc như vậy, còn mình sinh ra để làm việc khác. Tôi cứ yên ổn thế này là được rồi. Một năm nay, không giao du với phụ nữ, quả là có yên ổn hơn.

Ông nào sắp vào đây cục tác à? số phone nhé 0918 769 801. Vào những mấy tháng cơ à? Sài Gòn cũng không hay ho lắm. Nó hợp với những người đi cục tác hơn là làm ăn bám rễ như tôi. Bao nhiêu người rồi, vào đây một thời gian ngắn rồi về cứ khen tấm tắc cái Sài Gòn ra điều yêu mến miền nam quê hương lắm. Các ông cứ vào đây, ôm ấp cái nơi này chừng nửa năm xem, tôi mới ở được có hơn một năm mà bây giờ trông thảm thiết vô cùng.

Onggiahamchoi
04/06/2005, 11:47
sao ông QA thê thảm thế.Sợ chị em quá à.Nghe ông nói về chị em cứ như bị bồ đá vậy.Tui vào đó thì ông dẫn đi chơi nhá.Hihihi.Noi to vào cho thằng Tùng nó thèm.
Ông Tùng ở luôn bên đó kiếm em tóc vàng xinh xắn bụp luôn...Hehehe. Thằng Từ Hải đang làm ở Cục Xúc tiến -BTM. Thằng cu Quang Anh vẫn cao như thế.Làm ở công ty nào đó tui ko rõ lắm. Ông học gì bên đó vậy.

duongquocanh
04/06/2005, 23:52
Sợ chị em rồi. Nói ra mà cay đắng lắm ông ơi. Đàn ông thì coi phụ nữ như hàng hóa, giá cao thì hàng tốt. Phụ nữ thì coi đàn ông như công cụ để kiếm những thứ thỏa mãn mình. Tất nhiên không phải là tất cả nhưng như thế cũng là quá đủ. Hình như hai loại đàn này ngày càng không ưa nhau lắm thì phải, để thỏa mãn mình, họ phải làm những cách như vậy. Cũng may là mình vừa đủ già và xấu để không tham gia cuộc chơi của họ. Bây giờ, tôi nghe đến phụ nữ đẹp là lại phát hoảng. Tôi sẽ bị ám ảnh là tôi không đủ tiền. he he, thê thảm lắm. mà thôi kệ nó chứ.
Ông già ham chơi đang làm gì thế, vào nam công tác có phải thuê nhà không hay là ở khách sạn toàn phần?

Alex
06/06/2005, 05:59
Nghe bố này tường trình mà hãi..... Cho tôi tham gia hội già xấu của ông phát. Mà ông trông vẫn thê thảm từ xưa, đâu phải bây giờ mới lên level như thế này?
To ônggiahamchoi: KS mà làm gì, chui đến ở cùng thằng cha chán đời kia cho nó tình củm ông Cường ạ. ông cũng không cần phải nói to đâu, các vàng tôi cũng chẳng thèm. Nghe bố kia bố ý dọa là đủ hãi rồi. Gặp thì cho tôi gửi lời chào 2 thằng lớp ông nhé. Q.A còn yêu cái em gì bé tí tẹo ko?
Còn vụ em tóc vàng thì thôi nhé, kết thúc thảo luận đề tài đấy ở đây ok? Cỡ S ko thể ti toe được với thể loại toàn cỡ XXL đâu.
Tôi cũng đang học về Kinh tế, ông nào tốt và can đảm chuẩn bị dang tay đón nhận tài năng trẻ nhé. 3 niên nữa thôi.

ruoi
06/06/2005, 19:38
Originally posted by Onggiahamchoi@7:55 pm, 3/06/2005
Mà Nguyễn Quốc Thắng là ở lớp tôi mà... E1 chứ có phải H1 đâu.
Ai cần biết thông tin j về thằng cu đó liên hệ tui nhé...Hehehe

Quoted post

Ừa thì em cũng chỉ biết mr í học thầy Híu thôi, rủ rê vào đây tán phét nhiều lần rùi nhg kô thấy mặt mũi đâu cả. Anh có gặp thì ..."lôi cổ" anh í lên dùm em, kô hiểu làm ăn hay gì mà mất tích, bận bịu quá xá

duongquocanh
06/06/2005, 20:31
Tôi nhìn ông Tùng kia mà phát hoảng, bây giờ lại để tóc đảng viên à? Cái đầu cua trọc đâu rồi, trông mặt mũi đảng viên lắm, gian lắm. Thế ông học kinh tế cụ thể nó là làm việc gì? với lại ông học kinh tế đức mà về VN làm sao được, ở VN, người ta không làm những gì người ta học, đôi khi người ta cũng không học gì cả, nhưng người ta vẫn làm, làm đủ các kiểu đến khi nào moi được tiền thì thôi. Tôi học xong đại học thấy trống trơn, đi làm chằng được, may mà ở trong này, người ta còn thoáng chỉ bảo cho bao nhiêu. Tôi thấy ở nhà, kiếm tiền sướng lắm, chả có luật pháp gì cả, muốn kiếm kiểu gì thì kiếm, chỉ cần tuân thủ luật của các bố thôi. Ngoan thì bố cho kẹo. THích lắm, giàu chằng mấy chốc. Tôi ngồi nghĩ miên man rồi, đi đâu cũng không bằng quê hương mình. Ở nước ngoài làm gì có chuyện cướp ngày như ở nhà. he he. về đây cùng nhau đi ăn cướp thôi, có bố đứng canh rồi, con mà ngoan, bố nào chẳng thương.

Alex
06/06/2005, 22:07
Đừng làm cho các cháu nó hoảng ông ơi. Định biến chỗ này thành động cơ chính trị đấy à? Mà cứ bị mấy phát nhận nhầm người, giờ cử cái hình lên đây cho đỡ nhầm nhọt thì lại bị ông đá thế này. Ngại quá. Cái thời đầu trọc qua lâu rồi. Cái thời tóc dài đến lưng cũng qua luôn rồi. Giờ phải gọn gàng thôi ông ạ.
Mà cũng như ông nói ấy, KT Đức là KT Đức, chả liên quan gì đến VN cả, nhưng mà ở nhà người ta có làm những gì ng ta học đâu? Cầm mảnh bằng ko ai đọc được cho nó oai thôi, nhớ có tốt nghiệp loại trung bình kém thì mình vẫn cứ nói là giỏi được. Thậm chí cầm tớ quyết định đuổi học về có khi vẫn dọa được mấy chú yếu bóng vía. Đi Tây là học lừa ông ạ.

duongquocanh
06/06/2005, 23:16
he he. Nói chung là tôi cũng không phải quảng cáo đất nước cho ông nghe nữa. Đi không được thì bày đặt quay về yêu quê hương tí thôi. Các ông cứ nói tôi là thằng chán đời làm tôi cũng thấy chán đời tôi thật. Nhất là khi quyết định đi B nằm vùng thế này. Ở SG, trừ tiền ra, chẳng có gì hấp dẫn cả. nhưng mà tiền chỉ được cầm 2 lần một tháng.

Alex
07/06/2005, 01:09
Thế là sướng cái thân ông rồi. Nhìn Hải thỏ kia kìa, có tháng còn ko cầm được đồng nào mà nó có kêu như ông đâu. Phản động quá ông ơi. Thế đã xác định bao giờ về HN chưa đấy? Chắc lần sau tôi mà về chơi thì báo trước có gì ra đây cafe lươn khươn tì nhỉ?

Onggiahamchoi
10/06/2005, 17:01
Chịu các bố. Thế này các em sợ chết khiếp.
Hehehe. Ông Tùng về đây tui mời cafe cả tháng luôn.
Tui mà vào HCM thì tóm thằng cha QA ngay.
Khà khà khà...

duongquocanh
11/06/2005, 21:16
Mời ông ham chơi vào Sài gòn tráng lệ, chơi với tôi, tôi dẫn ông đi một vòng, ăn đậu phụ trộn thạch cao và uống cafe làm từ đậu nành rang cháy trộn hóa chất,... Sài gòn đẹp lắm, sài gòn ơi, sài gòn ơi. Híc, tôi thấy, ở đâu, người ta cũng chê và muốn tìm đến một nơi khác đẹp đẽ hơn, đứng núi này trông núi nọ. Hồi trước, tôi muốn vào nam để trốn cái lôm kôm ở HN, vậy mà bây giờ còn mong về HN hơn là đi đâu khác. Nhiều khi lươn khươn cà phê cà pháo còn khả dĩ hơn. Có khi ông Tùng cho tôi lươn khươn trước cổng trường Việt đức để tôi hít thở cái bầu không khí non tơ một tí. Nhưng mà chắc gì đã còn cái non tơ đấy ông ơi. Giờ là tóc vàng, cạp trễ, đánh đu Dì lan cơ. Toàn hóa chất ông ạ, ung thư đấy. Hôm nay, tôi xin đàm đạo về thế giới tứ chiếng giang hồ ở trường mình. Cứ thấy chán làm sao ý, ngày xưa, đám gái giang hồ trường việt đức trông vẫn có cái vẻ đàng hoàng của dân anh chị. Cánh trí thức dù ghét nhưng vẫn nể, có vị còn đem lòng mê mẩn mấy chị nữa. Cái chất giang hồ của thời đó nó chĩnh chạc bao nhiêu thì cái thời nay nó lởm khởm bấy nhiêu, chẳng ai yêu nổi. Hồi đó, có em Thủy lớp H, đi quả địa hình đến trường là thấy đáng gờm rồi, anh em xe kuốc, kính cận là cứ dạt hết sang một bên hè, phần vì tránh va chạm, phần vì muốn dừng lại, chiêm ngưỡng cái nhan sắc kia một cách từ tốn, thận trọng trước khi vào lớp. Kể từ ngày, trường ta với trường anh Kiệt về góp gạo thổi cơm chung, cánh giang hồ như cá gặp nước, đúng là tứ chiếng giàng hồ về họp hội trùng dương, nom đủ mặt, đủ sắc, gái Lý Thường kiệt cũng không xoàng tí nào, to có, nhỏ có, xinh xấu có cả, làm tôi vất vả lắm mới định vị được hết, những lần sau, theo kinh nghiệm, chỉ cần nhìn đúng vị trí là y như rằng thấy ngay. Nghe nói, sau này, đám giang hồ này tan rã, hầu hết là sớm mang về một cái bụng bầu và kết thúc một chặng đường oanh liệt.

Alex
13/06/2005, 04:23
Nghe nói đến em Thủy đi địa hình thì hình như tôi hơi lờ mờ nhớ ra , nhưng vẫn chưa nhớ ra mặt. Mà ông bạn có vẻ hoài cổ ghê nhỉ? Thật ra thời nào cũng vậy, bây giờ VD cũng đâu phải toàn hóa chất như ông nói đâu? mấy tháng trước về chơi tôi cũng có ghé qua VD thăm trường, mà hầu như lần nào về việc ko thể trì hoãn là qua VD biếu bố Minh bao thuốc gọi là tình cảm, nhân tiện mắt đá trái đá phải rồi chuyển về tuyến giữa để ngắm nghía. Cũng có nhiều em trai em gái ngoan ngoãn lắm chứ.
LTK ngày xưa đúng là nhiều hoa khôi giang hồ thật. Tôi quen ít nhất 2 em nhưng ko dám dây vào. Ko phải kiểu của mình.
To onggiahamchoi: thằng cha này nói là giữ lời đấy nhé ! Gì chứ cafe thì tôi uống cả tháng vô tư. Sang năm nhất định tôi về nhận cafe đấy, chuẩn bị tiết kiệm xiền dần đê. Chú QA có hứng thú mời bạn cái gì nữa ko? Chắc lần này về ko cần mang thêm đồng oi rô nào đâu nhỉ? có người đãi hết rồi... hehe
To QA: Đã lôi được Hải thỏ vào, nhưng chưa thấy viết bài, chắc đang bận.