PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Giao lưu với SBD 11 - Trần Thu Thủy (thu_thuy_8915)



monitor
23/10/2006, 22:32
khó làm quen nhưng dễ chơi
Lời giới thiệu nghe qua có vẻ khó khăn nhưng đây chính là lời khẳng định của Trần Thu Thủy- SBD 11 về tình bạn : khi chơi chắc chắn có sự lựa chọn kỹ càng về người bạn của mình để xây dựng nên một tình bạn vững chắc .
Với tính cách của dân 8x năng động , chắc chắn bạn sẽ có những kỷ niệm khó quên về nhân vật này .
Hãy cùng giao lưu và đặt câu hỏi cho Miss nhà ta nhé ;)

thu_thuy_8915
25/10/2006, 17:45
Rất cảm ơn anh Nam nhe'........
Thật ra làm bạn với mình cũng không quá khó khăn đâu ...Mọi chuyện rắc rối hay phức tạp là tùy thuộc vào bản thân của mỗi người ........
Còn mình ......quan niệm sống là :
" SỐNG ĐƠN GIẢN CHO ĐỜI THANH THẢN "

vit_cuti
25/10/2006, 21:42
co' ty điên!ha' ha'...anh nam nào đấy mày ơi,lam cho mày o làm cho tao...co ty ghen tỵ y'....hé hé!

monitor
25/10/2006, 21:47
co' ty điên!ha' ha'...anh nam nào đấy mày ơi,lam cho mày o làm cho tao...co ty ghen tỵ y'....hé hé!

Kô phải thế :| Tại em ko nằm trong khu vực "dịch vụ" của anh nên anh ko lập đấy thôi ^^ Cái này em phải liên lạc với Thupinky :D
========================


" SỐNG ĐƠN GIẢN CHO ĐỜI THANH THẢN "
Câu này thì đúng là "đơn giản " nhưng lúc gặp khó liệu có suy nghĩ "thanh thản" như lúc hô "khẩu hiệu" như bây giờ ko? ^^ Bên trong dằn vặt bên ngoài tỉnh bơ :-"

thu_thuy_8915
26/10/2006, 06:48
Ma` anh Nam ơi ....sao lại là Nguyễn Thu Thủy .......Trần chứ nhỉ....chết chết ...
Anh sửa lại cho em nha....



Câu này thì đúng là "đơn giản " nhưng lúc gặp khó liệu có suy nghĩ "thanh thản" như lúc hô "khẩu hiệu" như bây giờ ko? ^^ Bên trong dằn vặt bên ngoài tỉnh bơ :-"

Tất nhiên cuộc sống 0 bao h dơn giản như mình nghĩ , và cũng 0 bao h nhẹ nhàng như mình mong đợi , nhưng em sẽ cố gắng làm mọi việc trở nên đơn giản hết sức có thể , ...0 có việc j khó......chỉ sợ ... **** 0 nhiều ......
....hi hi hi.....

Wii
26/10/2006, 10:12
chị nhận ra em ko? :-" :P
cho em phỏng vấn cái nhỉ?nếu trong cuộc thi này,chị thua cuộc,mà ng` thắng cuộc lại là 1 ng`...chị ghét vô cùng tận ^^ thì sẽ ntn? ;)) (nhớ là NẾU thôi nhớ! ;) )

thu_thuy_8915
26/10/2006, 15:11
Thu à , tất nhiên là chị nhận ra em chứ .....Bây h chị gọi em là Tun nhe' ....
tại quen miệng í mà .....tun hỏi chị 1 câu hỏi hơi khó à nha ....nhưng 0 sao chị sẽ trả lời với đúng suy nghĩ của chị .....
.....Nếu chị thua cuộc ( điều này chị nghĩ sẽ thành sự thật đấy , 0 phải là nếu nữa đâu , nên chị cũng 0 lấy j làm buồn hay bất ngờ j cả ) , trước tiên chị sẽ 0 thất vọng , vì dù sao chị cũng đã cố gắng bằng chính bản thân mình....còn nếu người thắng cuộc lại là 1 người chị rất ghét thì cũng 0 có j , chị sẽ chúc mừng cho người ta , vì họ đã hoàn hảo hơn chị và vì chị cũng tin ban giám khảo sẽ lựa chọn đc 1 MISS thật sự xứng đáng .....thế nên chị 0 thắc mắc mà cũng 0 ghen tức , chị nghĩ năm nay chị đã học lớp 12 rồi chị 0 muốn sự ghen ghét đố kị tồn tại . Chị sẽ chúc mừng cho MISS năm nay , và chị sẽ tự hào vì VDO có 1 MISS thật sự hoàn hảo .....

mypinkdoll
26/10/2006, 21:10
Em có khả năng chờ đợi lâu ko :-? ?

( câu này ko ngoài lề nhớ mod nhớ cũng ko riêng tư ;)) )

thu_thuy_8915
27/10/2006, 07:02
Mình cũng chưa hiểu rõ ý câu hỏi của bạn , khả năng chờ đợi ở đây là chờ đợi cái j ...Nhưng mình cung xin được trả lời 1 cách chung chung đối với 1 câu hỏi chung chung của ấy ...Khả năng chờ đợi của mình khá tốt , sự kiên nhẫn và độ bền bỉ trg con người tớ cũng vậy , tất nhiên mọi thứ đều có giới hạn nhất định của nó , vượt quá giới hạn của mình thì di nhiên mình sẽ 0 thể chờ được .....
Mình xin dc tiết lộ với bạn là bây h mình cũng đang trong tình trạng chờ đợi ....Chờ trg 1 khoảng thời gian 6 năm , như thế là có dài 0 nhỉ ...nhưng mình sẽ cố gắng....

ManUtd_HAT
27/10/2006, 09:50
bị xóa bài 2 lần òi :( thôi chả hỏi han gì nữa

chị Thủy , nếu con viptieuthu bạn em k tham gia Miss VDO thì gấn như chắc chắn em sẽ vote cho chị :D
thứ 1 là chị là vợ anh Lubu :D
thứ 2 là sau khi đọc câu trả lời của chị về việc nếu chị thuc cuộc, em thấy rất ấn tượng . Cái ấn tượng về sự bình dị , giản đơn , và vì mục đích sống rất hay . Dù sao cũng chúc chị sống tốt và kiên nhẫn nhé ;)) :D

thu_thuy_8915
27/10/2006, 13:23
Rất cảm ơn em ..........
Tiếc là lần này bạn em lại tham gia nên em vote cho bạn em đúng 0 ?....
0 có chi ....hẹn lần sau em nhé....

monitor
27/10/2006, 16:46
....hẹn lần sau em nhé....
Có nghĩa là em vẫn có ý định thi tiếp ??? :))
Động lực nào lớn nhất giúp em kéo dài cái "giới hạn" mà em vừa nhắc đến :)

phamdieulinh
27/10/2006, 18:28
chị thấy thế nào mới là hạnh phúc thực sự ,chị có đang hạnh phúc ko?

thu_thuy_8915
28/10/2006, 06:57
Có nghĩa là em vẫn có ý định thi tiếp ??? :))
Động lực nào lớn nhất giúp em kéo dài cái "giới hạn" mà em vừa nhắc đến :)

Nếu có điều kiện , em sẽ thi tiếp , vì kể cả mai sau em có 0 còn là HS của Việt Dức thí em vẫn mãi là mem cua VDo cơ mà ...
Còn động lực mà có thể giúp đỡ em kéo dài giới hạn trên chính là sự động viên giúp sức của những người thân xung quanh em , đặc biệt là Ny và những đúa bạn gái cùnh lớp ...Em sẽ có 1 động lực rất lớn nếu những người thân của em luôn ủng hộ động viên em ....


chị thấy thế nào mới là hạnh phúc thực sự ,chị có đang hạnh phúc ko?

Với chị hạnh phúc thật sự trg cuộc sống là luôn được khát khao , được chờ đợi và được nhớ ....Mà cuộc sống của chị thì đang có cả 3 thứ trên ...Nên bây h chị cảm thấy chị đã là 1 người hạnh phúc....và chị mong cuộc sống của chị sẽ mãi đc bình yên như bây h .......

vit_cuti
30/10/2006, 13:06
Thu à , tất nhiên là chị nhận ra em chứ .....Bây h chị gọi em là Tun nhe' ....
tại quen miệng í mà .....tun hỏi chị 1 câu hỏi hơi khó à nha ....nhưng 0 sao chị sẽ trả lời với đúng suy nghĩ của chị .....
.....Nếu chị thua cuộc ( điều này chị nghĩ sẽ thành sự thật đấy , 0 phải là nếu nữa đâu , nên chị cũng 0 lấy j làm buồn hay bất ngờ j cả ) , trước tiên chị sẽ 0 thất vọng , vì dù sao chị cũng đã cố gắng bằng chính bản thân mình....còn nếu người thắng cuộc lại là 1 người chị rất ghét thì cũng 0 có j , chị sẽ chúc mừng cho người ta , vì họ đã hoàn hảo hơn chị và vì chị cũng tin ban giám khảo sẽ lựa chọn đc 1 MISS thật sự xứng đáng .....thế nên chị 0 thắc mắc mà cũng 0 ghen tức , chị nghĩ năm nay chị đã học lớp 12 rồi chị 0 muốn sự ghen ghét đố kị tồn tại . Chị sẽ chúc mừng cho MISS năm nay , và chị sẽ tự hào vì VDO có 1 MISS thật sự hoàn hảo .....

;) kih đây con này dạo này theo tao học hỏi ăn nói có vẻ lên kha kha'!đua` thôi...nhưng cho tao nói thật đc o ...việc mày bảo mày sẽ chuc' cho cái đứa mày ghét nếu nó đc là miss y' mà...tao thấy no o thực tế lắm'...noi chung làm j cũng nên xét theo thực tế mà ra...o phủ nhận đây là câu hỏi dành cho miss...nên trả lời cũng phải xem xét trc' sau...thật nhưng cũng o quá phơi bầy...hưm` nhưng theo tao thì với khoảng thời gian tao chơi cả mày,với tih' cach' của mày thì việc mày chúc cho nó,cái đứa mày ghét đó o hề giống mày tý nào ...:))...tao nói co ly' do nhe'!...và nếu mày làm thế bản thân tao sẽ nghĩ mày rất giả tạo...có giận nếu tao nói thế o?...phương châm sống thẳng và thật sẽ o đúng nếu mày làm như thế !...con người mà...bản thân trong lòng ít nhiều đều có sự đố kỵ ,tất nhiên với tùy người mà có những giới hạn khác nhau...ha` ha`...và nếu mày hỏi câu tương tự như thế với tao thì tao sẽ nói hẳn là tao sẽ chẳng chúc chiếc j` hết, o phải vì ghen tị .. đơn giản tao o thik nó o thể giả tao tung hô chúc nó khi trong lòng tao o muốn tẹo nào...im lặng thôi!:d

lieman
30/10/2006, 19:19
thằng lubu hỏi câu riêng tư thế em =))

hỏi vợ lubu 1 câu
1. Em nghĩ thế nào về con trai thời nay :-?

monitor
31/10/2006, 00:25
Tranh thủ vào chúc mừng SN Miss của - ai - đấy \:D/
Chúc em đoạt giải cao trong cuộc thi Miss và xa hơn là năm sau thi đỗ ĐH >:D<

Wii
31/10/2006, 05:05
anh Mo ơi,năm nay chị Thủy thi ĐH chứ nhỉ??? :-/
câu hỏi cho chị này ^^

chị nghĩ như thế nào về cách học tập của hs bây giờ??? :)
p/s: giải đáp hộ em cái nhé! ;)

thu_thuy_8915
31/10/2006, 07:15
;) kih đây con này dạo này theo tao học hỏi ăn nói có vẻ lên kha kha'!đua` thôi...nhưng cho tao nói thật đc o ...việc mày bảo mày sẽ chuc' cho cái đứa mày ghét nếu nó đc là miss y' mà...tao thấy no o thực tế lắm'...noi chung làm j cũng nên xét theo thực tế mà ra...o phủ nhận đây là câu hỏi dành cho miss...nên trả lời cũng phải xem xét trc' sau...thật nhưng cũng o quá phơi bầy...hưm` nhưng theo tao thì với khoảng thời gian tao chơi cả mày,với tih' cach' của mày thì việc mày chúc cho nó,cái đứa mày ghét đó o hề giống mày tý nào ...:))...tao nói co ly' do nhe'!...và nếu mày làm thế bản thân tao sẽ nghĩ mày rất giả tạo...có giận nếu tao nói thế o?...phương châm sống thẳng và thật sẽ o đúng nếu mày làm như thế !...con người mà...bản thân trong lòng ít nhiều đều có sự đố kỵ ,tất nhiên với tùy người mà có những giới hạn khác nhau...ha` ha`...và nếu mày hỏi câu tương tự như thế với tao thì tao sẽ nói hẳn là tao sẽ chẳng chúc chiếc j` hết, o phải vì ghen tị .. đơn giản tao o thik nó o thể giả tao tung hô chúc nó khi trong lòng tao o muốn tẹo nào...im lặng thôi!:d

Mày vẫn đùng là con bạn tao ...ha ha .....thật ra những j tao nói ở trên 0 phải là giả tạo đâu , nếu đúng là như thế tao vẫn chúc mừng cái bạn chiến thắng , còn những j tao nghĩ thì mày hiểu quá rõ , sự ghen ghét đố kị là điều tất yếu của cuộc sống nhưng tao 0 cho phép điều này đi quá giới hạn của nó ...ghen ghét thì có đấy nhưng chỉ là 1 chút âm ỉ thôi .....


bạn có yêu mình không ?

Bạn hỏi 1 câu 0 rõ j cả , yêu mình là yêu j chứ , có 2 nghĩa à nha ...nhưng mình sẽ trả lời theo cái nghĩa mà mình hiểu
Mình có yêu , bởi vì bản thân mình là của bố mẹ và ông trời dành tặng cho chính mỗi con người , vậy thì 0 có lý do j mà mình 0 yêu chính bản thân mình ,mình 0 yêu chính mình thì trên đời này chẳng có ai có thể yêu d.c mình cả ....


thằng lubu hỏi câu riêng tư thế em =))

hỏi vợ lubu 1 câu
1. Em nghĩ thế nào về con trai thời nay :-?

Con trai thời nay có nhiều trường hợp lắm anh ạ , nhưng em nói về đa số nhé , nói chung là con trai thời nay hơi bị " xuống cấp " ....cái j cũng xuống , từ đạo đức , đến lối sống , đến trí tuệ .......nhưng bên cạnh đó vẫn có 1 số ít người giữ đc phong thái của mình đúng với nghĩa " nam nhi đại trượng phu "....số này hơi hiếm , mà em may mắn đc b' vài người trg số này ....


Tranh thủ vào chúc mừng SN Miss của - ai - đấy \:D/
Chúc em đoạt giải cao trong cuộc thi Miss và xa hơn là năm sau thi đỗ ĐH >:D<

Rất cảm ơn anh ...em cũng mong là năm sau em thi đỗ đại học
Mà MISS của ai đấy là của ai hả anh....ý anh mờ ám quá đấy ...

roman8915
31/10/2006, 12:19
đó ... qua cuộc nói chuyện này mình nhận thấy bạn là người rất "cởi mở" ... kể cả là người thân đến mấy bạn cũng không cho động vào cuộc sống riêng tư =))
À cám ơn bạn đã trả lời câu hỏi 2 ý của mình :p
(potay)
công nhận con trai bây giờ nguy hiểm :))

thu_thuy_8915
31/10/2006, 12:27
anh Mo ơi,năm nay chị Thủy thi ĐH chứ nhỉ??? :-/
câu hỏi cho chị này ^^

chị nghĩ như thế nào về cách học tập của hs bây giờ??? :)
p/s: giải đáp hộ em cái nhé! ;)

Ừ năm nay chị thi ĐH mà ....nhưng tình hình học hành đang rất be bét ...thế mà em lại hỏi chị 1 câu khoai thế , đến chị cũng chưa tìm ra giải pháp tốt nhất ....cho chính mình ....
Theo chị , cái j quá nhiều cũng 0 tốt , va trg việc học cũng thế , học thêm quá nhiều là 0 tôt chút nào , như thế kiến thức sẽ bị loạn , mồm nói thế này thôi chứ chị học thêm cũng nhiều lắm , mà 0 khá lên dc , nhưng vẫn cố đi học , đi theo guồng quay của xã hội , ng ta học nhiều thế mình 0 học cũng hơi lo lo .....nhưng dù đi nhiều hay ít thì cũng nên lựa chọn 1 chỗ ổn định cho mình và theo từ lớp 10 đên 12 .....Chuyện thầy cô chỉ quyết định 30% trg học tầp còn 70% là tùy thuộc vào em đấy về nhà chịu khó tự học ...năm nay mới lớp 10 em vẫn còn tgian ...cố lên TUN nhé....


đó ... qua cuộc nói chuyện này mình nhận thấy bạn là người rất "cởi mở" ... kể cả là người thân đến mấy bạn cũng không cho động vào cuộc sống riêng tư =))
À cám ơn bạn đã trả lời câu hỏi 2 ý của mình :p
(potay)
công nhận con trai bây giờ nguy hiểm :))

Đấy là nguyên tắc , ấy lắm chuyện vừa thôi .......

thu_thuy_8915
03/11/2006, 13:39
Ha ha .....Anh bị xóa bài rồi kìa ......
lí do là ...0 liên quan đấy ......lần sau rút kinh nghiệm nhe'.....

Sún
03/11/2006, 14:22
Anh tưởng ngoài anh ra thì có đứa GK khác bầu thêm thì ngon rồi .

Tếc là em ko được vào vòng 2 . Nhưng chả sao .... vui là chính :D

vit_cuti
03/11/2006, 18:02
cò quay tao tao co` lại :))...láo lắm cơ!
hỏi đây này :nếu h tao cả mày chia tay lớp 12 xong o thân đc như h mày tính sao...? mà hấu như đều thế...thới gian mà quên láng là điều đương nhiến!
tiếp : nếu 1 ngà quan trọng cả mày đi xa,mà xa thì thướng thiếu thốn tình cảm ... o dám khẳng định sẽ giữ đc lâu dài...mày sẽ thế nào...??? ;))

thu_thuy_8915
04/11/2006, 07:15
Anh tưởng ngoài anh ra thì có đứa GK khác bầu thêm thì ngon rồi .

Tếc là em ko được vào vòng 2 . Nhưng chả sao .... vui là chính :D

oe' .....hóa ra anh đã bầu cho em à ....rất cảm ơn anh nhe'....co' 1 BGK bầu là em mừng rồi , nếu đc vào vòng 2 còn mừng hơn , nhưng chẳng sao ...với em vào hay 0 cũng 0 quan trg .....Vui là chính .....
YEAH................!!!!!!!!!!!!!


cò quay tao tao co` lại :))...láo lắm cơ!
hỏi đây này :nếu h tao cả mày chia tay lớp 12 xong o thân đc như h mày tính sao...? mà hấu như đều thế...thới gian mà quên láng là điều đương nhiến!
tiếp : nếu 1 ngà quan trọng cả mày đi xa,mà xa thì thướng thiếu thốn tình cảm ... o dám khẳng định sẽ giữ đc lâu dài...mày sẽ thế nào...??? ;))

ôi trời , bạn tốt hé........nhưng bây h tao đang ở trường , câu hỏi của mày khá hóc , để tí nữa về nhà tao sẽ suy nghĩ thêm rồi trả lời nhe'......

vit_cuti
04/11/2006, 11:59
sao phải nghĩ ,trả lời từ đáy long đi...trai tim mày cho tao mấy phát hahaha :))

thu_thuy_8915
04/11/2006, 19:54
sao phải nghĩ ,trả lời từ đáy long đi...trai tim mày cho tao mấy phát hahaha :))

Tất nhiên tao sẽ trả lời tự đáy lòng rồi , chẳng qua tao phải vào trường , chưa có thời gian nên mới thế thôi , trái tim có mỗi 1 phát , nên 0 thể cho mày hết đc ..........ha ha ha ...........

thu_thuy_8915
04/11/2006, 20:16
cò quay tao tao co` lại :))...láo lắm cơ!
hỏi đây này :nếu h tao cả mày chia tay lớp 12 xong o thân đc như h mày tính sao...? mà hấu như đều thế...thới gian mà quên láng là điều đương nhiến!
tiếp : nếu 1 ngà quan trọng cả mày đi xa,mà xa thì thướng thiếu thốn tình cảm ... o dám khẳng định sẽ giữ đc lâu dài...mày sẽ thế nào...??? ;))

Chuyện đấy là đến 90% , tao cũng nghĩ giống mày thôi . Các cụ đã có câu " xa mặt cách lòng "...thế nên chuyện đấy cũng 0 lạ j cả , nhưng với tao và mày , tao lại mong là sẽ khác , vì tao nghĩ bạn cấp 3 là sẽ lâu quên nhất , cho dù có vào đại học thì những ng bạn đại học cũng 0 thể thân bằng cấp 3 đc , đúng 0 ?............Nhưng tao sẽ cố gắng bằng mọi giá để giữ đc cái tình cảm bây h ....ok? .....mày cũng thế chứ .....
Còn cái câu hỏi thứ 2...sao mày lại hỏi tao thế .....mày hỏi thay cho ai thế .....hi~ hi~ .....người quan trọng của tao đi xa......mà xa thật rồi , chuyện thiếu thốn tình cảm là điều đã xảy ra và tao đang cảm nhận nó 1 cách rõ rệt hơn bao h hết , '' 0 dám khẳng định sẽ giữ đc lâu dài " => mày có nhầm 0 Zoo , tao chưa bao h dám khẳng định là lâu dài cả , nhiều khi chỉ dám tự nhủ rằng , đc thôi , chắc chắn mình sẽ giữ đc mà .......cũng chỉ là tự an ủi thôi ....tao sẽ cố gắng thực hiện lời hứa của tao .....cả mày nữa , mày phải là chỗ dựa của tao đấy nhé , mày phải giúp tao nhớ chưa .......tao sợ tao sẽ 0 giữ đc tc của mình , tao sợ lắm , tao sợ tao sẽ quên mau .........nếu như thế thì tao sẽ tự dằn vặt mình lắm.......thế nên tao sẽ cố gắng hết mình .....OK ?

vit_cuti
05/11/2006, 18:30
rồi...dù đôi lúc tao mệt mỏi mà muốn ngất vì những chuyện làm tao chật vật...nhưng những câu này của mày mỗi lần như thế tao sẽ nghĩ đến để...cố gượng mà xem mày thực hiên ra sao!tao cũng sẽ cố để tình bạn của tao ca rmya đẹp 1 cách tủe tế hêhe

thu_thuy_8915
08/11/2006, 12:03
Hê hê......
Mong là sẽ đc như y' mày...

vit_cuti
08/11/2006, 12:17
sao lại đc như ý tao...phần nhiều ra sao là do mày chứ ...vì câu hỏi là tao đặt ra còn mày lại là ng trả lời mà :))...

thu_thuy_8915
11/11/2006, 13:03
ơ sao lại chỉ có tao và mày trg cái topic này nhỉ .....
ừ ...dù sao cố vẫn cố thôi ...đến 1 lúc nào đó thật sự đổ vỡ thì cũng đành chịu..........