PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Em rất quý anh, nhưng yêu thì… không



ha_angelhell_ltv
22/05/2004, 21:25
Từ chối tình cảm của người khác là điều khó khăn đối với tất cả mọi người.
Nếu bạn cảm thấy bực mình vì sự quan tâm của một người nào đó mà bạn hoàn toàn không thích, thì bạn có thể nói thẳng với họ ý kiến của mình, nhưng phải tế nhị và không nên có sự chứng kiến của người thứ ba.


Trong cuộc sống hàng ngày, chắc bạn cũng dã từng nghe nói về những vụ trả thù do bị từ chối tinh yêu. Dĩ nhiên, không có bất cứ ai có quyền ép bạn yêu họ được, nhưng ngược lại, họ cũng có quyền yêu bạn và bạn đáng tự hào vì được yêu như vậy. Do đó bạn cần cư xử tế nhị và rõ ràng để giữ được sự quý trọng và cảm mến đó, nhưng vẫn dứt khoát được tình cảm của mình.



Nếu bạn xử sự không tôn trọng và khéo léo thì sẽ xúc phạm đến danh dự của người khác, khiến bạn bị coi thường và lòng cảm mến sẽ biến thành thù hận. Lúc đó thì bạn cũng không có quyền ngăn cản họ đừng làm điều gây hại cho bạn được.



Vì vậy, bạn nên có thái độ nhã nhặn trong xử thế, chân thành và tế nhị trong việc từ chối để người đó thấy rằng, vì anh ta không hợp với bạn chứ không bao giờ bạn có ý nghĩ khinh khi, coi thường anh ta. Giải thích với anh ta rằng, theo đuổi như vậy là họ đã đưa bạn vào một tình thế bất tiện.



Nếu là một người bình thường có hiểu biết thì họ sẽ không bao giờ tức tối hay thù oán bạn. Chỉ sợ đó là ké có tính tự ái đến mức bệnh hoạn, coi việc bị từ chối là sự xúc phạm nặng nề. Ðối với loại người này thì bạn nên thân trọng, không nên khiêu khích anh ta, nếu cần thì bạn phải nhờ tới người thân, bạn bè hoặc pháp luật để đặt anh ta vào đúng vị trí của mình.

Han-Tea-Suk
22/05/2004, 22:15
HTS đã nói ở topic về MOD rồi mà bạn không đọc sao, BQT không cấm các bạn sưu tầm từ các Diễn đàn hay Báo Điện tử, khi lấy thông tin từ đó, bạn nên tôn trọng và ghi rõ Nguồn hoặc Sưu tầm. Hơn nữa khi post những bài như thế này, bạn nên có những ý để mọi người cùng thảo luận, phân tích, đừng copy nguyên cả 1 bài của họ rồi lại để đó. Mong bạn lần sau sẽ chú ý hơn !

p.s: đây là link mà bạn đã copy không lại bảo HTS nói lung tung http://www.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioit...04/5/50597.ttvn (http://www.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2004/5/50597.ttvn)

ha_angelhell_ltv
23/05/2004, 08:21
rùi em xin lỗi quên mất quen tay ý mà hì ..hì anh thông cảm nghen lần sau em nhớ mà :D

lion_heart
23/05/2004, 16:41
hì, thế mà mình cứ tưởng đấy là bài mà ha_angelhell_ltv tự viết cơ đấy

ha_angelhell_ltv
25/05/2004, 15:54
hi`..hi`..em thông cảm thấy bài hay thì post lên cho cả nhà xem mà thui ...chị cũng đâu giỏi văn wa đâu em à.. :D

vega228
14/10/2004, 18:24
Phải có hình phạt chứ nhể H_A he he.
Có lỗi là phải sửa sai tốt nhất là sửa sai luôn đi.Với tớ đầu tiên nè.

drizzledream
16/10/2004, 11:25
đâu có gì đâu mà mọi người tranh nhau nói vậy :(
Thật ra thì em cũng thỉnh thoảng gặp trường hợp này !
Cách nói thì có nhiều cách nhưng phải thật tế nhị !
Mỗi lần như thế này là em lại đưa cao vấn đề học tập và tình bạn lên hàng đầu còn tình yêu thì dẫu có cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả :)

vip_korea_boy
16/10/2004, 13:35
có gì đâu có thông tin gì hay cả bổ ích cứ cóp ở bất cứ đâu rồi đăng về đây cũng được. nhưng đừng câu chủ đề :))

maiduongchau
20/10/2004, 14:51
Mọi người đang bình luận hay là đang 8 chuyện ????

vip_korea_boy
21/10/2004, 07:36
không còn gì nói nổi hơn được nữa

maiduongchau
21/10/2004, 14:50
Đang sung là đang 8 chuyện để câu bài hả???

ha_angelhell_ltv
27/10/2004, 12:18
mọi người nói nhầm chủ đề của em rồi a`.đừng câu bài ở đây nữa đi nghen.. >:P

haruka
27/10/2004, 12:46
nói chuyện chẳng cắm vào đâu cả. Vớ vẩn

Romeo_VD86
27/10/2004, 14:49
Hờ hờ... nói chúng là tại anh Han-tea-suk hết... hehe.... ai đời nhắc nhở mod lại nhắc ở giữa bàn dân thiên hạ... làm cho topix mất độ xôm của nó đi.... hehe... Nói chung là tại anh Han... ;))

PrincessJuliet_lovelyangel
29/10/2004, 17:10
thích tức là thích dc nhìu người
nhưng iu thì chỉ một mà thui