frozen_heart
07/12/2004, 16:16
Nhân vật mà chúng tôi đề cập đến hôm nay không phải là MOD và cũng không phải là một người đã tham gia VDF lâu rồi, cô chỉ là một công dân bình thường trên VDF. Có lẽ tôi cũng không biết đến cô, và cácUL bạn cũng không biết đến cô nếu như không có vụ xì căng đan về Quận “10A5” của thành phố “Khóa 2004-2007” một quận chưa có chủ tịch quận ở một thành phố cũng chưa có chủ tịch thành phố, nói chung là lúc đó tình hình tại quận “10A5” rất hỗn loạn. Phản loạn liên tiếp hoành hành, quấy rối tại quận này, chính phủ trung ương thì ở xa, khi về đến nơi để can thiệp thì tình hình đã vô cùng rối ren và những khuyến cáo của chính phủ gần như không có hiệu lực tại nơi này. Thời thế tạo anh hùng, khi mà những nhân vật phản loạn đã bị pháp luật sử lý, thì có nhiều thông tin rằng chính phủ sẽ xóa sổ quận 10A5 trên bản đồ hành chính VDF, có một nhân vật đã liên tiếp đứng lên, có thể nói là khởi nghĩa để đòi duy trì địa danh 10A5. Nhân vật này đã phản đối rất gay gắt những người đứng đầu chính phủ, như bà phó thủ tướng D2G. Thưa các bạn, nhân vật mà tôi muốn nói ở đây chính là lu_xinh.
Khi đọc những gì mà lu_xinh viết trong 10A5, chắc ai cũng nghĩ đây là một con người vô cùng đanh đá, ghê gớm, nói rất gay gắt, và có vẻ gì đó rất bất khuất, không sợ giời không sợ đất. Xin tóm lược đôi điều về lịch sử của cô lu_xinh cư dân của 10A5. Theo sự điều tra của tòa soạn chúng tôi thì tên khai sinh gốc của cô tại VDF là lu_282, nhưng do đã có một thời sống lang bạt, anh hùng, quậy phá khắp nơi, cô đã bị bắt giam với án phạt chung thân. Vậy là mặc dù còn ít tuổi nhưng cuộc đời và tên tuổi của lu_282 đã kết thúc, không cam chịu số phận, cô Ngọc (tên do bá má đặt) đã trốn tù, quyết tâm làm lại cuộc đời. Sau khi ra tù cô đã làm hồ sơ giả mạo với cái tên mới là lu_xinh (có lẽ là bởi vì cô nghĩ là cô rất xinh, với lại lấy tên này cho ấn tượng, dễ bề câu kéo các chàng trai vào bẫy). Sau khi ra tù, cô lại tiếp tục quay trở lại 10A5 sinh sống, và có vẻ như lần này cô đã hoàn tòan ăn năn hối cải. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thời điểm mà cô trở lại 10A5, đúng là lúc mà tình hình ở đây hỗn loạn và rối ren nhất, giặc giã hoành hành khắp nơi, lại không có ai là người của nhà nước ở đây để trấn an tình hình, nên mỗi lúc mỗi hỗn loạn. Hòa trong không khí ở 10A5 lúc đó, cô lu_xinh đã có một thời gian chống đối và phản đối chính phủ rất quyết liệt. Nhưng bây giờ cô là người có công rất lớn trong việc lập lại hòa bình và trật tự tại 10A5.
Nếu muốn xem lại dấu tích về cô Lu_xinh thì xin mời các bạn đến 10A5. Nhưng nếu chỉ xem ở trên đó thì có lẽ các bạn không biết hết sự thật về cô lu_xinh, mà chính chúng tôi cũng không biết đâu là sự thật. Theo như thông tin tại 10A5 thì đúng là ai cũng thấy cô ghê gớm và đanh đá thật. Nhưng khi nhìn cô thì chắc không ai không nghĩ cô đúng là một cô bé hiền lành và nhút nhát. Vào hôm đội bóng của VDF tập luyện tại một nơi trung lập, có một kẻ ác ôn của đất nước nào đó đã tấn công vào đầu cô lu_xinh (chiến binh dũng cảm của 10A5) bằng một traí bóng, lúc đó cô mới chỉ vừa mới bước vào sân tập, thật tội nghiệp cho cô. Ah! Không! Lúc đó tôi đã nghĩ thật tội nghiệp cho cái thằng vừa đá bóng vào đầu lu_xinh, vởi vì trong thâm tâm tôi lúc đó, cô lu_xinh ghê gớm lắm, lần này thì chắc là thằng kia tiêu đời rồi. Nhưng thật bất ngờ, cô không kêu ca gì (đây đúng là sự gan lỳ của một chiến sĩ dũng cảm), nhưng cô cũng không nói gì, không trách móc cũng như không cho thằng cha kia ăn đòn như tôi vẫn đang tưởng tượng trong đầu, mà chỉ lẳng lặng bước vào trong. Nếu ai thấy cô lúc đó thì chắc đều thay đổi suy nghĩ, vì thấy cô thật hiền và đáng thương. Tuy điều diễn ra trước mắt là như thế, nhưng không phải cái gì ta nhìn thấy ta cũng có thể tin ngay. Tại vì hôm đó có đông đảo các lãnh đạo nhà nước ở đó, nên có lẽ cô Lu_xinh cũng không dám manh động giở thói côn đồ, chắc là sợ mất điểm, vì cô đang nhăm nhe chức chủ tịch quận 10A5 mà. Nhưng có lẽ số cô hơi đen rồi, chính vì bị quả bóng đập vào đầu và với khổ nhục kế âm thầm chịu đựng đó, mà đúng là cô đã có ấn tượng rất tốt với các nhà lãnh đạo. Nhưng một hậu quả đau đớn của việc bị quả bóng đập vào đầu đã đến với cô.
Hôm nay chúng tôi xin thông báo một tin buồn cho 10A5 là cô lu_xinh đã bị chấn thương sọ não và đang bị thần kinh sau khi bị quả bóng đập vào đầu. Ngày hôm nay phóng viên chúng tôi đã có một buổi phỏng vẫn ngắn với cô lu_xinh tại bênh viện tâm thần, rất tiếc là cô chưa đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi phỏng vấn. Có lẽ sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa, diễn biến bệnh tình của cô Lu_xinh sẽ được chúng tôi thông báo lên sau! Nếu cô không thể bình phục thì thạt đáng tiếc cho một con người đã có một thời oai hùng mà lại có một kết cục nhạt thếch như vậy! :P
Dù sao cũng xin chia buồn cùng lu_xinh! :D
Khi đọc những gì mà lu_xinh viết trong 10A5, chắc ai cũng nghĩ đây là một con người vô cùng đanh đá, ghê gớm, nói rất gay gắt, và có vẻ gì đó rất bất khuất, không sợ giời không sợ đất. Xin tóm lược đôi điều về lịch sử của cô lu_xinh cư dân của 10A5. Theo sự điều tra của tòa soạn chúng tôi thì tên khai sinh gốc của cô tại VDF là lu_282, nhưng do đã có một thời sống lang bạt, anh hùng, quậy phá khắp nơi, cô đã bị bắt giam với án phạt chung thân. Vậy là mặc dù còn ít tuổi nhưng cuộc đời và tên tuổi của lu_282 đã kết thúc, không cam chịu số phận, cô Ngọc (tên do bá má đặt) đã trốn tù, quyết tâm làm lại cuộc đời. Sau khi ra tù cô đã làm hồ sơ giả mạo với cái tên mới là lu_xinh (có lẽ là bởi vì cô nghĩ là cô rất xinh, với lại lấy tên này cho ấn tượng, dễ bề câu kéo các chàng trai vào bẫy). Sau khi ra tù, cô lại tiếp tục quay trở lại 10A5 sinh sống, và có vẻ như lần này cô đã hoàn tòan ăn năn hối cải. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thời điểm mà cô trở lại 10A5, đúng là lúc mà tình hình ở đây hỗn loạn và rối ren nhất, giặc giã hoành hành khắp nơi, lại không có ai là người của nhà nước ở đây để trấn an tình hình, nên mỗi lúc mỗi hỗn loạn. Hòa trong không khí ở 10A5 lúc đó, cô lu_xinh đã có một thời gian chống đối và phản đối chính phủ rất quyết liệt. Nhưng bây giờ cô là người có công rất lớn trong việc lập lại hòa bình và trật tự tại 10A5.
Nếu muốn xem lại dấu tích về cô Lu_xinh thì xin mời các bạn đến 10A5. Nhưng nếu chỉ xem ở trên đó thì có lẽ các bạn không biết hết sự thật về cô lu_xinh, mà chính chúng tôi cũng không biết đâu là sự thật. Theo như thông tin tại 10A5 thì đúng là ai cũng thấy cô ghê gớm và đanh đá thật. Nhưng khi nhìn cô thì chắc không ai không nghĩ cô đúng là một cô bé hiền lành và nhút nhát. Vào hôm đội bóng của VDF tập luyện tại một nơi trung lập, có một kẻ ác ôn của đất nước nào đó đã tấn công vào đầu cô lu_xinh (chiến binh dũng cảm của 10A5) bằng một traí bóng, lúc đó cô mới chỉ vừa mới bước vào sân tập, thật tội nghiệp cho cô. Ah! Không! Lúc đó tôi đã nghĩ thật tội nghiệp cho cái thằng vừa đá bóng vào đầu lu_xinh, vởi vì trong thâm tâm tôi lúc đó, cô lu_xinh ghê gớm lắm, lần này thì chắc là thằng kia tiêu đời rồi. Nhưng thật bất ngờ, cô không kêu ca gì (đây đúng là sự gan lỳ của một chiến sĩ dũng cảm), nhưng cô cũng không nói gì, không trách móc cũng như không cho thằng cha kia ăn đòn như tôi vẫn đang tưởng tượng trong đầu, mà chỉ lẳng lặng bước vào trong. Nếu ai thấy cô lúc đó thì chắc đều thay đổi suy nghĩ, vì thấy cô thật hiền và đáng thương. Tuy điều diễn ra trước mắt là như thế, nhưng không phải cái gì ta nhìn thấy ta cũng có thể tin ngay. Tại vì hôm đó có đông đảo các lãnh đạo nhà nước ở đó, nên có lẽ cô Lu_xinh cũng không dám manh động giở thói côn đồ, chắc là sợ mất điểm, vì cô đang nhăm nhe chức chủ tịch quận 10A5 mà. Nhưng có lẽ số cô hơi đen rồi, chính vì bị quả bóng đập vào đầu và với khổ nhục kế âm thầm chịu đựng đó, mà đúng là cô đã có ấn tượng rất tốt với các nhà lãnh đạo. Nhưng một hậu quả đau đớn của việc bị quả bóng đập vào đầu đã đến với cô.
Hôm nay chúng tôi xin thông báo một tin buồn cho 10A5 là cô lu_xinh đã bị chấn thương sọ não và đang bị thần kinh sau khi bị quả bóng đập vào đầu. Ngày hôm nay phóng viên chúng tôi đã có một buổi phỏng vẫn ngắn với cô lu_xinh tại bênh viện tâm thần, rất tiếc là cô chưa đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi phỏng vấn. Có lẽ sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa, diễn biến bệnh tình của cô Lu_xinh sẽ được chúng tôi thông báo lên sau! Nếu cô không thể bình phục thì thạt đáng tiếc cho một con người đã có một thời oai hùng mà lại có một kết cục nhạt thếch như vậy! :P
Dù sao cũng xin chia buồn cùng lu_xinh! :D