PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thử tài suy luận!



Trang : [1] 2

frozen_heart
04/12/2004, 08:36
Nữ hoàng nước nọ mở cuộc thi tài kén phò mã cho công chúa Lion_heart. Giai đoạn cuối cùng của cuộc thi, nữ hoàng chọn được 3 chàng trai là Vit, Pires và Frozen_Heart. Nữ hoàng đang phân vân không biết chọn ai thì công chúa Lion_heart đưa ra một sáng kiến: lấy 5 chiếc mũ, 3 chiêc mũ màu đỏ và 2 chiếc mũ màu vàng để ở trên bàn rồi giao hẹn: "Bây giờ cả 3 chàng đều bịt mắt lại, em sẽ đội lên đầu mỗi người một chiếc mũ và 2 mũ còn lại em sẽ cất đi, Khi bỏ băng bịt mắt ra, ai là người đầu tiên nói đúng mình đội mũ gì, thì sẽ được kén làm phò mã" Vừa bỏ băng bịt mắt ra, 3 chàng trai im lặng quan sát lẫn nhau, lát sau FH nói to lên rằng: "Tôi đội mũ màu đỏ". Thế là FH được công chúa kén làm chồng.
Bạn hãy cho biết, FH đã suy luận như thế nào?

muido
04/12/2004, 19:32
đơn giản là vỉ và pires đã đều đội mũ màu vàng rùi thì chỉ còn màu đỏ thui
đưa phần thưởng đây

Gazelle
04/12/2004, 20:21
sai rồi em nghĩ ông FH có avarta mặc áo mầu đỏ -->thích màu đỏ--> đoán ngay ra màu đỏ rồi dog ngáp phải ruồi :D :D đúng hông anh =D>

frozen_heart
04/12/2004, 21:26
Originally posted by muido+7:32 pm, 4/12/2004--><div class='quotetop'>QUOTE(muido &#064; 7:32 pm, 4/12/2004)</div><div class='quotemain'> đơn giản là vỉ và pires đã đều đội mũ màu vàng rùi thì chỉ còn màu đỏ thui
đưa phần thưởng đây [/b]
he..he.. câu trả lời thế này mà cũng đòi nhận phần thưởng sao&#33; :-"
:)) cả 3 chàng phải im lặng và quan sát một lúc, nếu như có 2 người đội mũ vàng rồi thì cần gì phải suy nghĩ lâu thế, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra ngay mình đội mũ đỏ. Mà những người vào được vòng cuối đều là những nhân vật xuất chúng rồi&#33; :))
Trường hợp đơn giản thế thì nàng công chúa LH thông minh đã không đưa ra để đánh đó làm gì&#33; :D

<!--QuoteBegin-Gazelle
sai rồi em nghĩ ông FH có avarta mặc áo mầu đỏ --&#62;thích màu đỏ--&#62; đoán ngay ra màu đỏ rồi dog ngáp phải ruồi đúng hông anh [/quote]
he..he.. :D đây là một tình huống suy luận lô gic dành cho những người biết suy nghĩ, chứ không dành cho hạng dog ngáp phải ruồi đâu&#33; :))

muido
05/12/2004, 12:15
ơ nhưng mà ko được nhìn lên đầu mình cơ mà thì làm sao vịt và pires bít mình đội mũ nào chỉ có anh là nhìn được cả 2 ông kia đội mũ vàng thui

frozen_heart
05/12/2004, 12:25
ha..ha.. mỗi người đều nhìn được lên đầu 2 người kia, nhưng không nhìn được mình đội mũ gì?
Như đã nói rồi đấy, nếu FH mà thấy 2 người kia đội mũ vàng thì lập tức có thể nói ngay, vì đây là một trường hợp vô cùng đơn giản. Không cần phải suy nghĩ, thì bất kỳ người nào thấy 2 người kia đội mũ vàng thì đếu biết mình đội mũ đỏ. Nhưng trong trường hợp này, thì cả 3 người im lặng quan sát lẫn nhau một lúc sau mới có câu trả lời, nên trường hợp này không xảy ra&#33;

ZeT
05/12/2004, 12:26
em trả lơi thế này ko biết có đúng ko nhỉ anh xem nhé
trường hợp thứ nhât:nếu FH nhìn thấy Pires Vịt đội mũ đỏ và vàng(giả sử Pires đội mũ đỏ còn Vit đội mũ vàng)
trong trường hợp này nếu FH mà đội mũ vàng---&#62;Pires sẽ reo to ngay là mình đội mũ đỏ---&#62;phần thắng sẽ về phía Pires,vậy thì FH phải đội mũ đỏ
trường hợp thứ hai:nếu Pires và Vit cùng đội mũ đỏ----&#62;nếu FH đội mũ vàng thì 2 người kia cũng sẽ suy luận tương tự như trường hợp 1 thì phần thắng lại nghiêng về 2 người kia---&#62;FH phải đội mũ đỏ
trường hợp thứ ba:cả Pires và Vit đội mũ vàng
chuyện FH biết mình đội mũ đỏ chẳng có gì phải bàn
=======
ko biết có đúng ko,nếu ko đúng thì đừng chê nhé :D em nghĩ ở đây cái quan trọng là FH phải biết suy luận và nhanh hơn 2 người kia :D

frozen_heart
05/12/2004, 12:35
Đúng rồi&#33; Zet thông minh quá. Vậy là FH đã cưới được công chúa LH, cả 2 người cùng nhau chung sống hạnh phúc. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng phẳng lặng, câu chuyện của đôi vợ chồng FH và LH thế nào, xin mời các bạn đón đọc vào ngày mai&#33;

ZeT
05/12/2004, 12:39
Originally posted by frozen_heart@12:35 pm, 5/12/2004
Đúng rồi&#33; Zet thông minh quá. Vậy là FH đã cưới được công chúa LH, cả 2 người cùng nhau chung sống hạnh phúc. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng phẳng lặng, câu chuyện của đôi vợ chồng FH và LH thế nào, xin mời các bạn đón đọc vào ngày mai&#33;
;)) em thông minh từ bé rồi :D thank anh,ơ nhưng mà ko có phần thưởng gì à???

frozen_heart
05/12/2004, 12:43
he..he... để vụ sau nhé, chuẩn bị có vụ hay đó, nếu chú giúp anh ăn trộm được tiền của vợ anh thì anh sẽ trả chú 100&#036;. Có chịu không? Chuyện gia đình anh còn nhiều điều phức tạp lắm, anh sẽ đăng dần lên đây, có khi phải nhờ chú giải đáp&#33; :D

ZeT
05/12/2004, 12:47
eo ơi Mod mà ki lòi mắt,nghĩ lâu ơi là lâu,tốn bao nhiêu chất xám mà thưởng có 100&#036; [-X

frozen_heart
05/12/2004, 12:52
MOD thì làm sao mà tạo ra tiền được chứ, phải là SMOD hoặc Admin mới làm được. Tất cả tài sản mà anh lao tâm khổ tứ kiếm được chỉ có số tiền hơn 200&#036; mà chú nhìn thấy đó, chia cho chú 100&#036; là anh mất hẳn một nửa rồi. hic..hic.. anh mà cho hết tiền thì lại bị vợ chửi là ngu cho xem&#33; :-" Nên chỉ cho chú một nửa thôi&#33;

lion_heart
05/12/2004, 16:38
linh tinh quá, chẳng bao giờ có chuyện LH lấy FH cả [-X
cho nên chẳng có chuyện suy luận thế nào cả

frozen_heart
05/12/2004, 16:40
Originally posted by lion_heart@4:38 pm, 5/12/2004
linh tinh quá, chẳng bao giờ có chuyện LH lấy FH cả [-X
cho nên chẳng có chuyện suy luận thế nào cả
Em ở nhà nấu cơm và chăm sóc nhà cửa đi, chuyện đàn ông con trai em xen vào làm gì? :P
Ở nhà thì anh còn nghe lời em, chứ ra ngoài anh không nghe đâu&#33; :-"

frozen_heart
05/12/2004, 16:50
Xin lỗi các bạn nhé, chủ đề này FH phải ngừng lại do LH không muốn FH đăng tải tiếp các thông tin nội bộ. Thôi thì nhất vợ, nhì vợ và thứ ba cũng vợ, nghe thì về còn có cơm ngon canh ngọt mà ăn, nếu không thì ngày 3 bữa mì tôm. :(
Các bạn thông cảm nhé&#33; Fh không được phép viết tiếp&#33;

ZeT
05/12/2004, 16:57
ui giời,đồ đàn ông sợ vợ :)) đồ nhát chết

lion_heart
05/12/2004, 17:03
Originally posted by frozen_heart@4:50 pm, 5/12/2004
Xin lỗi các bạn nhé, chủ đề này FH phải ngừng lại do LH không muốn FH đăng tải tiếp các thông tin nội bộ. Thôi thì nhất vợ, nhì vợ và thứ ba cũng vợ, nghe thì về còn có cơm ngon canh ngọt mà ăn, nếu không thì ngày 3 bữa mì tôm. :(
Các bạn thông cảm nhé&#33; Fh không được phép viết tiếp&#33;
làm gì có chuyện nội bộ mà post cơ [-X chứ em có phải là vợ anh đâu cơ chứ, cứ chỉ toàn viết chuyện linh tinh thui x( , còn nếu anh thích viết thì anh cứ viết, em chẳng cấm, chẳng có gì liên quan đến em cả >:P :-l

frozen_heart
05/12/2004, 17:04
Originally posted by ZeT@4:57 pm, 5/12/2004
ui giời,đồ đàn ông sợ vợ :)) đồ nhát chết
Chú này chẳng hỉu gì cả&#33; Chú còn trẻ nên không hiểu đâu, không nghe thì về nhà mỗi bữa anh pha mì tôm mà ăn ah, rồi ngay cả dọn nhà, giặt quần áo lúc đó anh cũng phải làm thi khổ:-" &#33; Mà vợ anh thì không vừa đâu, chú nhìn thấy chữ "lion" là đã thấy rùng rợn rồi đó&#33;

Hình như vợ anh giận anh rồi thì phải&#33; Hic...hic... :( hôm nay lại phải ăn mỳ tôm thay cơm rồi&#33; :((

lion_heart
05/12/2004, 17:09
có phải là vợ đâu mà phải giận cơ chứ >_<

frozen_heart
05/12/2004, 17:18
Vậy là LH giận FH nên tối hôm đó đã không về nhà, không biết nàng đã bỏ đi đâu nữa, về nhà ngồi trong căn phòng trống trơn, nhìn bàn ăn lạnh ngắt mà FH thấy vô cùng hối hận đã chọc giận vợ mình. Căn nhà giờ đây trờ nên im lặng lạ thường, mọi khi mỗi khi về nhà FH đều nghe thấy LH ríu rít kể chuyện, cả 2 tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Giờ đây, lần đầu tiên kể từ khi cười công chúa LH, Fh phải đối mặt với cảnh cô quạnh, lạnh lẽo và buồn tẻ đến nhường này.
Buổi tối Fh gọi điện đến hết những người bạn của LH mà FH biết, nhưng vẫn bặt vô ấm tín, cả nhà mẹ mà LH cũng không về. Căn nhà giờ đây trở nên thật buồn tẻ, cả buổi tối hôm đó Fh cứ đi lang thang trên khắp các con phố của HN, đi qua hết những điểm mà FH và LH hay dừng chân, với hy vọng là sẽ tìm thấy LH ở đâu đó. Trong giờ phút lang thang môt mình đó, Fh mới thấm thía nỗi đau khi mất LH, mới thấm thía sự cô đơn trống trải khi LH bỏ đi, Fh cứ ao ước được nhìn thấy LH như chưa từng bao giờ khát khao đến vậy. Trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận, và nặng trĩu, lầm lũi bước đi trên các con phố quen thuôc, những con đường vui vẻ và ấm cúng xưa kia sao giờ lại trở lên lạnh lẽo vắng vẻ và buồn thế, con phố vắng một phần rất lớn đó chính là LH.
Fh đi tìm đến tận sáng mà không thấy LH đâu, rồi quá mệt mỏi anh đã ngủ thiếp đi trên ghế đá nơi mà anh và LH vẫn thường ngồi&#33;

(tobe continue)

D2G
05/12/2004, 17:49
FH tối đó đã quên mất ko tìm LH ở chỗ một người chị D2G thân quen, vì D2G đã xa khỏi đất nước một thời gian, những gì liên lạc giữa LH và D2G chỉ những email và những dòng chat. Nhưng tình cờ vì D2G có việc gấp phải quay trở về HN một thời gian nên LH đã đến đó ghé chân đêm đó. LH trong tâm trạng rất buồn bã, đêm đó ngồi tâm sự với D2G rất lâu. Đối với LH, D2G ko những là người bạn mà còn là một người chị, và cũng là người nói cho FH đến thử tài cuộc thi và đứng sau hậu trường giúp LH dùng trò chơi đó để chọn đúng FH.

FH là người cởi mở, tốt bụng và hiền lành nên trong lòng FH, vì có một mối tình và một hôn nhân đẹp, vẫn đang "say" trong hương vị hạnh phúc mới, nên FH đã ko thể ko chia sẻ niềm hạnh phúc đó cho mọi người. Đó cũng là tự nhiên thôi. Ai hạnh phúc, ai buồn mà chẳng muốn chia sẻ, huống hồ họ có một TY đẹp như vậy.

Với LH, LH hiểu điều đó nhưng vì là một người con gái khéo léo, chăm sóc và lo xa, nên LH chỉ sợ nói trước bước ko qua, và cũng chỉ muốn giữ hạnh phúc của mình mà ko muốn để cho nhiều người khác biết đến. Sau khi nói chuyện D2G, LH đã hiểu hơn về FH, và D2G đã ko cho LH biết, D2G đã gọi đt cho FH sáng hôm sau đến đón LH.

Với buổi sáng thật đẹp của ngày hôm sau, hình ảnh FH cầm bó 1 bó hoa hồng tươi tắn cùng với nét mặt hạnh phúc khi nhìn thấy người yêu của mình vẫn an toàn, vẫn yên trong giấc nồng, lúc đó gương mặt của FH có thể làm cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng thấy như có một TY thật trong sáng, thật mạnh mẽ. Cảm giác đó làm cho người khác cũng cảm thấy vui vẻ và thấy yêu đời hơn. FH cứ đứng đó, cảm tưởng như còn ko dám thở vì sợ lỡ đánh thức giấc ngủ ngon của nàng LH. Còn LH, vì biết rõ hơn tình cảm của FH dành cho, nàng rất thanh thản trong rất ngủ, nét mặt tươi trẻ rạng rỡ, nở một nụ cười nhẹ ngay cả trong khi đang ngủ nữa.

FH-LH...là một đôi thật đẹp mà ai cũng có thể cảm nhận được tình yêu của họ đẹp như thế. LH đã hiểu vì sao FH lại viết về TY của họ, và nàng từ nay ko rầy chàng nữa...mà nàng cố gắng sống và yêu một cách trọn vẹn, để nhân vật mà FH viết sẽ ngày một hoàn hảo và sống mãi trong tim người đọc @};-

lion_heart
05/12/2004, 17:57
hix, em xin chị chị D2G ơi ^:^ chị đừng có post bài linh tinh nữa, em ko thích đâu [-X

D2G
05/12/2004, 18:04
Originally posted by lion_heart@5:57 pm, 5/12/2004
hix, em xin chị chị D2G ơi ^:^ chị đừng có post bài linh tinh nữa, em ko thích đâu [-X
Đúng là vợ chồng trẻ...thật là ngoan cố... [-X

Thôi, nên "chín bỏ làm mười", tôn trọng những gì FH làm chứ LH, cũng có gì xấu đâu. Dù sao thì đó cũng là một ví dụ tốt để mọi người nhìn vào đó học tập. TY đẹp mà, Hạnh Phúc đẹp cũng phải chia sẻ chứ em :D Thôi nhé&#33;&#33; Về mà chăm sóc cho gia đình nhỏ đi em @};-

lion_heart
05/12/2004, 18:07
ơ đương nhiên rùi, gia đình em thì em phải chăm sóc chứ, có ông bà, mẹ em và cả ông anh ruột đáng ghét của em nữa mà :D lớn lên thì mới có chồng chứ :D

frozen_heart
05/12/2004, 18:08
Vậy là LH vẫn quyết tâm bỏ đi, Fh không thể làm gì để ngăn cản được. hôm nay đã là ngày 5 tháng 12 rồi, chỉ còn ít ngày nữa là đến Noel, vậy mà nàng vẫn quyết không quay về nhà. Rồi một chuyện đã xảy ra, mời các bạn đón đọc vào ngày mai, và trả lời câu đố nhé&#33;

lion_heart
05/12/2004, 18:19
Originally posted by Pires@6:15 pm, 5/12/2004
Ôi bác ơi em sẵn xe ở ngoài đón em Hạnh rồi,
Hạnh là bạn tốt của Pires
suy ra đừng làm mất lòng Pires :D
:)) bạn tốt thì sao hả anh :D
làm mất lòng Pires thì sao hả anh #-o

frozen_heart
06/12/2004, 11:09
Sự việc sau đó đã diễn ra như sau:

Vậy là LH đã nhất quyết bỏ nhà ra đi, :( Fh hy vọng nàng sẽ không giận lâu và sẽ trở về trước ngày noel sắp tới. Để an ủi vợ và cũng là xin lỗi nàng khi nàng quay trờ lại Fh có chuẩn bị một món quà đặc biệt mà nàng rất thích, một món quà đặc biệt cho ngày lễ Noel. Rồi ngày lễ Noel cũng đền gần mà LH yêu dấu vẫn bặt vô âm tín. Và rồi một chuyện xui xẻo nữa lại xảy ra với FH (đúng là họa vô đơn chí), món quà đó đã bị đánh cắp vào tối ngày 25/12. Do quá tiếc món quà định tặng cho nàng công chúa LH yêu quý, Fh đã ngay lập tức gọi cho cảnh sát đến điều tra, quyết tâm tìm lại món quà đã mất. Sau khi xem xét, cảnh sát khẳng định thủ phạm chỉ có thể là một trong chín người biết chuyện FH mua quà tặng cho vợ mình là công chúa LH nhân ngày 25/12, nhưng chưa rõ là ai. Khi phỏng vấn, họ trả lời:
Vit: Ukchip là thủ phạm
Kaoru: Không phải thế ( :D he..he.. lập tức bảo vệ người iu, ghê thật :P )
Pires: Tôi đã lấy trộm (tên này có vẻ thành thật, hay là định nhận tội hộ ai đó :D )
D2G: Thủ phạm là Pires hoặc lion_heart
Ukchip: Kaoru nói sai ( :P hình như đôi này đang có mấu thuẫn gì đó thì phải, người iu bảo vệ mà còn phản đối :D )
Lizi: Pires là thủ phạm
Gurl: Không, Pires không là thủ phạm
Lion_heart: Không phải tôi, cũng không phải Pires là thủ phạm
muido: Lion_heart nói đúng, nhưng Ukchip cũng không là thủ phạm.
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ trộm, cảnh sát khẳng định có 3 người trong số 9 người trên đã trả lời đúng. Ai có thể giúp Fh tìm ra thủ phạm không? Đen thật, không có quà cho vợ thì chắc là vợ còn bỏ đi dài&#33; :-"

ZeT
06/12/2004, 12:33
câu này khó quá anh FH ạ để em phải suy nghĩ thêm đã :(

muido
06/12/2004, 13:34
thủ phạm là pires đúng ko ạ vì chỉ có 3 người cho pires là thủ phạm mà

frozen_heart
06/12/2004, 15:01
nếu thủ phạm là tên Pires thì có hơn 3 người nói đúng đó, chú cứ thử check lại xem :D

ZeT
06/12/2004, 15:08
Nhân tiện vấn đề suy luận em cũng ra một bài toán vui: :D đố lại anh FH
Có một Cô bé bị đau bụng,chợt một ông Bụt hiện ra:
Bụt:Sao cháu bị đau bụng
Cô bé:Do cháu ăn nhiều ô mai và cóc dầm quá :((
Bụt:thế này nhé,ở kia có 3 cây ổi
+một cây nói thật sẽ cho cháu quả ngon ăn sẽ hết đau bụng
+một cây lúc nói thật lúc nói dối sẽ cho cháu một thứ quả ăn bình thường nhưng ko có tác dụng chữa bệnh
+một cây nói dối sẽ cho cháu quả độc ăn vào sẽ đi Hospital ngay
..............
cô bé liền đi ra 3 cây và hỏi
Cô bé hỏi cây thứ nhất:cây bên cạnh ngươi là cây gì??
Cây thứ nhất:đứng cạnh tôi là cây nói thật
Cô bé hỏi cây thứ 2:ngươi là cây gì
Cây thứ hai :tôi là cây lúc nói thật lúc nói dối
Cô bé hỏi cây thứ 3:cây bên cạnh ngươi là cây gì
Cây thứ :đứng cạnh tôi là cây nói dối
............
:(( cô bé đứng mãi chẳng biết chọn cây nào,có ai giúp bạn ý ko nhỉ????

Romeo_VD86
06/12/2004, 15:14
Originally posted by ZeT@12:26 pm, 5/12/2004
em trả lơi thế này ko biết có đúng ko nhỉ anh xem nhé
trường hợp thứ nhât:nếu FH nhìn thấy Pires Vịt đội mũ đỏ và vàng(giả sử Pires đội mũ đỏ còn Vit đội mũ vàng)
trong trường hợp này nếu FH mà đội mũ vàng---&#62;Pires sẽ reo to ngay là mình đội mũ đỏ---&#62;phần thắng sẽ về phía Pires,vậy thì FH phải đội mũ đỏ
trường hợp thứ hai:nếu Pires và Vit cùng đội mũ đỏ----&#62;nếu FH đội mũ vàng thì 2 người kia cũng sẽ suy luận tương tự như trường hợp 1 thì phần thắng lại nghiêng về 2 người kia---&#62;FH phải đội mũ đỏ
trường hợp thứ ba:cả Pires và Vit đội mũ vàng
chuyện FH biết mình đội mũ đỏ chẳng có gì phải bàn
=======
ko biết có đúng ko,nếu ko đúng thì đừng chê nhé :D em nghĩ ở đây cái quan trọng là FH phải biết suy luận và nhanh hơn 2 người kia :D
Không được... không được... xin lỗi cho ý kiến 1 tí về lời giải của chú Zet... Vì mới vào đây nên mới biết có cái này....

Ở trường hợp 2 mà chú Zet đưa ra là : Pires và Vit cùng đội mũ đỏ nhá.... Nếu FH mà đội mũ vàng thì làm gì có ai biết được kết quả ... vì khi ấy cả Pires và Vit chỉ thấy có 1 người mũ vàng, 1 người mũ đỏ... thì làm sao mà phách ra được chiếc mũ mình đang đội có màu gì ( có 2 chiếc màu vàng mà - mới trông thấy 1. )... đây là 1 kết quả chưa hợp lý... nếu ở trường hợp 2 này thì không có lời giải mới đúng....

Ặc ặc thế mà FH đã công nhận lời giải...1 câu đố quá sức vu vơ... lung tung...

frozen_heart
06/12/2004, 15:16
Ơ&#33; :o Anh đang kể chuyện vợ chồng anh mà&#33; Chú lại xen vào chuyện linh tinh.
Nhưng mà chuyện của chú dễ quá, chỉ có 3 giả định, bài này anh học hồi lớp 4, với bài gốc là có một nhà thông thai vào thăm một ngôi đền 3 vị thần, thật thật thà, thần dối trá, và thần gì đó lúc nói thật lúc nói dối ngồi cạnh nhau, và câu hỏi đặt ra là nhà thông thái làm thế nào để biết ai là thần nào? Câu của chú còn cho cả câu hỏi thế này thì :D he..he.. có cần anh phải giải nữa không?:))

ZeT
06/12/2004, 15:20
anh Romeo_VD86 chưa đọc kĩ phần tra lời của em rồi

trường hợp thứ hai:nếu Pires và Vit cùng đội mũ đỏ----&#62;nếu FH đội mũ vàng thì 2 người kia cũng sẽ suy luận tương tự như trường hợp 1 thì phần thắng lại nghiêng về 2 người kia---&#62;FH phải đội mũ đỏ
anh phải đọc cái đoạn này chứ:nếu FH đội mũ vàng thì 2 người kia cũng sẽ suy luận tương tự như trường hợp 1 thì phần thắng lại nghiêng về 2 người kia???
:D được chưa anh....và còn đây nữa:

em nghĩ ở đây cái quan trọng là FH phải biết suy luận và nhanh hơn 2 người kia
còn gì nữa ko ạ :-/ quá chặt rồi còn gì nữa,rất logic

frozen_heart
06/12/2004, 15:22
Originally posted by Romeo_VD86+3:14 pm, 6/12/2004--><div class='quotetop'>QUOTE(Romeo_VD86 &#064; 3:14 pm, 6/12/2004)</div><div class='quotemain'> <!--QuoteBegin-ZeT@12:26 pm, 5/12/2004
em trả lơi thế này ko biết có đúng ko nhỉ anh xem nhé
trường hợp thứ nhât:nếu FH nhìn thấy Pires Vịt đội mũ đỏ và vàng(giả sử Pires đội mũ đỏ còn Vit đội mũ vàng)
trong trường hợp này nếu FH mà đội mũ vàng---&#62;Pires sẽ reo to ngay là mình đội mũ đỏ---&#62;phần thắng sẽ về phía Pires,vậy thì FH phải đội mũ đỏ
trường hợp thứ hai:nếu Pires và Vit cùng đội mũ đỏ----&#62;nếu FH đội mũ vàng thì 2 người kia cũng sẽ suy luận tương tự như trường hợp 1 thì phần thắng lại nghiêng về 2 người kia---&#62;FH phải đội mũ đỏ
trường hợp thứ ba:cả Pires và Vit đội mũ vàng
chuyện FH biết mình đội mũ đỏ chẳng có gì phải bàn
=======
ko biết có đúng ko,nếu ko đúng thì đừng chê nhé :D em nghĩ ở đây cái quan trọng là FH phải biết suy luận và nhanh hơn 2 người kia :D
Không được... không được... xin lỗi cho ý kiến 1 tí về lời giải của chú Zet... Vì mới vào đây nên mới biết có cái này....

Ở trường hợp 2 mà chú Zet đưa ra là : Pires và Vit cùng đội mũ đỏ nhá.... Nếu FH mà đội mũ vàng thì làm gì có ai biết được kết quả ... vì khi ấy cả Pires và Vit chỉ thấy có 1 người mũ vàng, 1 người mũ đỏ... thì làm sao mà phách ra được chiếc mũ mình đang đội có màu gì ( có 2 chiếc màu vàng mà - mới trông thấy 1. )... đây là 1 kết quả chưa hợp lý... nếu ở trường hợp 2 này thì không có lời giải mới đúng....

Ặc ặc thế mà FH đã công nhận lời giải...1 câu đố quá sức vu vơ... lung tung... [/b][/quote]
:)) chú này nói lạ thật đó&#33; :D thôi để anh giải thích vậy.

Nếu Fh đội mũ vàng và 2 người đội mũ đỏ phải không. Vit sẽ nhìn thấy Fh mũ vàng và Pires mũ đỏ phải không nào? :P Đúng thế nhé&#33; Và Vit sẽ biết ngay là nếu mình đội mũ vàng thì chắc chắn thằng pires nó sẽ thấy 2 người mũ vàng, vì vậy mình phải đội mũ đỏ&#33; Trường hợp này dễ nhận ra, và Pires là một người thông minh, nên cũng thấy thế. :))

Còn trường hợp 3 người cùng đội mũ đỏ thì mỗi người đều nhìn thấy 2 người kia đội mũ đỏ, thế nên không biết mình đội mũ gì.

Thôi xin mời quay lại chuyện của vợ chồng FH ở trang 2, gấp lắm rồi, có ai giúp Fh tìm kẻ trộm không?

Romeo_VD86
06/12/2004, 15:24
yeahh.. sorry... Romeo dốt quá... chưa suy luận hết... hehe...

frozen_heart
06/12/2004, 15:27
Originally posted by Romeo_VD86@3:24 pm, 6/12/2004
yeahh.. sorry... Romeo dốt quá... chưa suy luận hết... hehe...
Được rồi, bây giờ chú giúp anh vụ ở trang 2 đi, anh sốt ruột quá rồi, vợ anh bỏ nhà đi bao ngày nay, quà tặng vợ thì không biết bị ai lấy, cố gắng tập trung giúp anh nhé&#33; Cám ơn trước&#33; :D

Romeo_VD86
06/12/2004, 15:31
Thế này nhá... Thủ phạm là 1 trong 3 người.... Pires, Ukchip và Lion_heart... Pires thì FH loại rùi, Romeo ko phải lăn tăn suy nghĩ.... Nếu Ukchip là thủ phạm thì sẽ có 4 người nói đúng đó là : Vit, Ukchip, Gurl và lion_heart....

Như thế theo phép loại trừ... thì còn mỗi Lion_heart là thủ phạm.. có đúng không FH???

frozen_heart
06/12/2004, 15:35
Trời ơi&#33; :o

Thật không thể nào ngờ, vợ mình lại chính là thủ phạm ăn trộm món quá đo, hic...hic... nghẹn ngào không biết nòi gì bi giờ, thôi để lát nữa nói tiếp vậy, đang bận công việc ở tòa soạn, phải viết tiếp chuyện về nàng D2G. Diễn biến câu chuyện về vợ chồng Fh sẽ ra sao thì mời mọi người đón đọc vào tối nay hoặc sáng ngày mai nhé&#33;

:o Mà không hiểu thằng pires với LH vợ mình có vấn đề gì không mà nó lại nhận tôi ăn cắp về mình, mặc dù nó biết chắc là nó không lấy, vấn đề này thì cần phải xem xét nhiều, nghi ngờ thằng này có âm mưu xấu với vợ mình quá. hay là hắn định làm anh hùng cứu mỹ nhân đây. Vụ này thì không thể bỏ qua được, phải điều tra về tên pires nữa thôi&#33;

Cảm ơn Romeo đã cho FH biết kết quả&#33; ;)

Romeo_VD86
06/12/2004, 15:38
Còn ở câu hỏi 1 thì Romeo cũng nói luôn.... nếu như thế thì không cần phải chia trường hợp nữa cho rắc rồi mà chỉ có 1 trường hợp duy nhất, đó là : Vit và Pires mỗi người đội 1 mũ màu vàng và 1 mũ màu đỏ.... Không thể có trường hợp 2 người đó cùng màu đỏ ( FH không thể đoán ra ) .. trường hợp 2 người cùng đội mũ màu vàng thì là FH may mắn thôi...

Và còn nữa.. nếu TH2 xảy ra Pires và Vit : 1 người đội mũ đỏ, 1 người đội mũ vàng.... thì khi ấy, người đội mũ đỏ cũng có thể suy luận hết như FH để có câu trả lời ( mà FH nói tất cả đều thông minh )... thế LH phải lấy 2 chồng à...

Vậy loại trừ đi, FH chỉ có thể chiến thắng khi mà 2 người kia cùng đội mũ màu vàng... trường hợp ăn may... kiểu LH muốn lấy FH nên làm như thế ý... Romeo vẫn thấy câu hỏi này vớ vẩn... xùy....

frozen_heart
06/12/2004, 15:40
Sau vụ ăn trộm này anh mới phát hiện ra hình như thằng Pires nó có tình ý với vợ anh, nếu không thì tự nhiên hắn nhận tội ăn trộm làm gì, các chú có thấy anh nói có lý không? Có chú nào giúp anh điều tra và xử lý tên Pires không?:D

mà từ đầu anh cũng nghi là vợ anh lấy thật, vì vợ anh tham lam lắm, cho dù đã bỏ nhà đi thì vẫn không muốn bỏ lỡ món quà nên đã mò về nhà lấy. Với lại nhà anh nuôi nhiều chó, vậy mà hôm mất trộm lại không thấy lũ chó sủa gì cả, nên chỉ có thể là người quen, rồi lại ổ khóa thì không có dấu vết phá khóa đột nhập, bởi vì vợ anh có chìa khóa vào nhà mà&#33; :))

Romeo_VD86
06/12/2004, 15:43
Originally posted by ZeT@3:08 pm, 6/12/2004
Nhân tiện vấn đề suy luận em cũng ra một bài toán vui: :D đố lại anh FH
Có một Cô bé bị đau bụng,chợt một ông Bụt hiện ra:
Bụt:Sao cháu bị đau bụng
Cô bé:Do cháu ăn nhiều ô mai và cóc dầm quá :((
Bụt:thế này nhé,ở kia có 3 cây ổi
+một cây nói thật sẽ cho cháu quả ngon ăn sẽ hết đau bụng
+một cây lúc nói thật lúc nói dối sẽ cho cháu một thứ quả ăn bình thường nhưng ko có tác dụng chữa bệnh
+một cây nói dối sẽ cho cháu quả độc ăn vào sẽ đi Hospital ngay
..............
cô bé liền đi ra 3 cây và hỏi
Cô bé hỏi cây thứ nhất:cây bên cạnh ngươi là cây gì??
Cây thứ nhất:đứng cạnh tôi là cây nói thật
Cô bé hỏi cây thứ 2:ngươi là cây gì
Cây thứ hai :tôi là cây lúc nói thật lúc nói dối
Cô bé hỏi cây thứ 3:cây bên cạnh ngươi là cây gì
Cây thứ :đứng cạnh tôi là cây nói dối
............
:(( cô bé đứng mãi chẳng biết chọn cây nào,có ai giúp bạn ý ko nhỉ????
Xin lỗi FH.. Tớ trả lời câu hỏi này hộ FH cho Zet nhá... Tớ rất ngại post giải thích... nên nói luôn...
Cây thứ 1 là cây lúc nói thật, lúc nói dối
Cây thứ 2 là cây nói dối
Cây thứ 3 là cây nói thật...

Giải thích thì nhờ Zet trả lời... Cũng dùng phương pháp giả sử rùi loại dần... tương đối đơn giản...

Romeo_VD86
06/12/2004, 15:45
Romeo ý kiến thêm tí nữa... nhóc LH bé tí thế các chú lôi nó ra kêu làm vợ con gì gì thế... để cho nó học .. hehe ;))... LH có đồng ý với ý kiến anh Híu không???

muido
06/12/2004, 16:02
Originally posted by Romeo_VD86+3:43 pm, 6/12/2004--><div class='quotetop'>QUOTE(Romeo_VD86 &#064; 3:43 pm, 6/12/2004)</div><div class='quotemain'> <!--QuoteBegin-ZeT@3:08 pm, 6/12/2004
Nhân tiện vấn đề suy luận em cũng ra một bài toán vui: :D đố lại anh FH
Có một Cô bé bị đau bụng,chợt một ông Bụt hiện ra:
Bụt:Sao cháu bị đau bụng
Cô bé:Do cháu ăn nhiều ô mai và cóc dầm quá :((
Bụt:thế này nhé,ở kia có 3 cây ổi
+một cây nói thật sẽ cho cháu quả ngon ăn sẽ hết đau bụng
+một cây lúc nói thật lúc nói dối sẽ cho cháu một thứ quả ăn bình thường nhưng ko có tác dụng chữa bệnh
+một cây nói dối sẽ cho cháu quả độc ăn vào sẽ đi Hospital ngay
..............
cô bé liền đi ra 3 cây và hỏi
Cô bé hỏi cây thứ nhất:cây bên cạnh ngươi là cây gì??
Cây thứ nhất:đứng cạnh tôi là cây nói thật
Cô bé hỏi cây thứ 2:ngươi là cây gì
Cây thứ hai :tôi là cây lúc nói thật lúc nói dối
Cô bé hỏi cây thứ 3:cây bên cạnh ngươi là cây gì
Cây thứ :đứng cạnh tôi là cây nói dối
............
:(( cô bé đứng mãi chẳng biết chọn cây nào,có ai giúp bạn ý ko nhỉ????
Xin lỗi FH.. Tớ trả lời câu hỏi này hộ FH cho Zet nhá... Tớ rất ngại post giải thích... nên nói luôn...
Cây thứ 1 là cây lúc nói thật, lúc nói dối
Cây thứ 2 là cây nói dối
Cây thứ 3 là cây nói thật...

Giải thích thì nhờ Zet trả lời... Cũng dùng phương pháp giả sử rùi loại dần... tương đối đơn giản... [/b][/quote]
romeo đã trả lời đúng
cây thứ nhất nói cây bên cạnh là cây nói thật->nó ko thể là cây nói thật
cây thứ 2 nói nó là cây lúc thật lúc dối->ko phải cây nói thật
->cây thứ 3 là cây nói thật rùi ->cây 2 là nói dối cay 1 là lúc thật lúc rối
chia đôi tiền thưởng của anh vơíu romeo nhé zet

frozen_heart
07/12/2004, 09:21
Tiếp đây&#33;

Thôi anh không nói về chuyện nhà anh nữa, vợ anh nó đang giận anh rồi, không cho nói nữa. Vì vậy để trả thù thằng pires đã có ý xấu với vợ anh, :D thì anh sẽ viết về chuyện nhà nó&#33; :))
Anh chàng Pires hào hoa vậy mà có kết cục bi thảm lắm bà con ah&#33; :D Mọi người cứ chờ xem câu chuyện tiếp diễn thế nào nhé&#33;

Nàng công chúa Heaven1989 của vương quốc nọ nổi tiếng là thông minh. Khi kén chồng, nàng ra điều kiện: trong thời gian 3 ngày, ai ra được câu hỏi mà nàng không trả lời được thì công chúa sẽ kén làm chồng. Nhiều chàng đến thử tài và đều chịu thua trước sự hiểu biết uyên bác của công chúa Heaven1989.
Cuối ngày thứ 3, Pires đến xin thử tài. Chàng đặt câu hỏi cho công chúa:
- Xin công chúa cho tôi biết, tôi phải đặt câu hỏi gì để công chúa không trả lời được?
Hãy xét với câu trả lời này Pires có được kết duyên cùng heaven1989 hay không?

muido
07/12/2004, 09:38
em nghĩ là pires sẽ lấy được heaven1989 vì đó đã là ngày cuối cùng rồi heaven ko lấy là ế luôn

frozen_heart
07/12/2004, 09:45
Originally posted by muido@9:38 am, 7/12/2004
em nghĩ là pires sẽ lấy được heaven1989 vì đó đã là ngày cuối cùng rồi heaven ko lấy là ế luôn
:-" he..he.. thì cũng phải có suy luận logic nào đó chứ&#33; :-" Chú này buồn cười thật&#33; :D Chú giải nhanh đi, để anh còn viết tiếp chuyện thằng Pires :D đang nóng lòng trả thù nó mà&#33; :D

muido
07/12/2004, 09:59
em nghĩ là heaven trả lời thế này nè
em trả lời tốt nhưng anh là người cuối cùng rùi mà em cũng mót lắm rùi anh ơi

frozen_heart
07/12/2004, 10:06
Originally posted by muido@9:59 am, 7/12/2004
em nghĩ là heaven trả lời thế này nè
em trả lời tốt nhưng anh là người cuối cùng rùi mà em cũng mót lắm rùi anh ơi
hic..hic....chú này toàn trả lời linh tinh thôi&#33; :-"
Vấn đề là thử suy luận xem với câu hỏi đó thì pires có được lấy công chúa không?

muido
07/12/2004, 10:17
vấn đề là nếu heaven trả lời được câu đó thì pires sẽ dùng câu trả lời đó để hỏi lại heaven đúng ko ạ(ko phải đơn giản thế này chứ)