Xem phiên bản đầy đủ : Ai là người nghĩ đến bạn đầu tiên
lion_heart
22/05/2004, 16:04
Một anh có cảm tình cùng 1 lúc với 2 cô gái nhưng anh ko biết mình yêu cô nào hơn. Một người bạn của anh ta đã cho 1 lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: "Khi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ hạnh phúc đó với cô gái nào?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: "Khi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc đó chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng 1 cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến 2 cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.
Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có nhiều người bạn có thể chia sẽ niềm vui với họ, ko cần thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn có 1 cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ ko có người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với 1 người, tôi tin chắc người đó rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện ko chỉ dừng ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy sẽ lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó ko bền vững.
Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ 1 vị trí quan trọng trong trái tim người ấy.
Còn bạn, nếu bạn buồn, ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?
Hì , anh thì nghĩ đến người mà thường đến bên anh an ủi và chia sẻ với anh nhất, anh sẽ ngồi cầm chai bia tu ừng ực , để quên hết nôi buồn cùng người bạn thân .
Trust_No_One
22/05/2004, 18:18
đôi khi người mình cần người mình yêu lại ko đến dc với mình.Như TNO đây luôn luôn nghĩ đến 1 người nhưng mà người mà là bf của mình lại ko phải người mà mình luôn đến ( chẳng hiểu sao nữa chắc điên mất rồi).
lion_heart
24/05/2004, 13:58
hix, nói như anh ukchip thì chán wá, đang hỏi anh là anh sẽ nghĩ đến ai đầu tiên khi anh buồn thì anh lại nghĩ đến việc cầm chai bia thì đúng là ...
bright_gem
25/05/2004, 14:43
Buồn và vui có rất nhiều khía cạnh, có những vấn đề chỉ có thể tâm sự được với bố mẹ, có những điều chỉ có bạn thân của mình mới hiểu. Thế nên nói khi buồn hay vui bạn sẽ chia sẻ với ai thì tất nhiên sẽ là người mà mình tin tưởng nhất, người mà có thể cùng cười với mình khi mình vui và cùng khóc với mình khi mình buồn...:)
whitecondor
25/05/2004, 17:06
Nghĩ đến cô ấy
Rồi thì bạn bè
Gia Đình
Và cuối cùng ngẫm lại chính mình
Một cái vòng luẩn quẩn chẳng đi tới đâu
đúng là DIVE TO BLUE ! :)
Tôi... mỗi lúc nghĩ đến 1 người :D nhưng đầu tiên thì cứ phải nghĩ đến mình trước đã :>
Con bạn em nó có nói thế này này, mày việc gì phải thương phải nghĩ đến ai, cứ thương lấy cái thân mình trước, thân mình chưa lo nghĩ xong việc gì phải nghĩ đến người khác. ^^ Nói thật em mà có chuyện buồn thì 1 là em giữ ở trong lòng bởi vì em ko phải là 1 người dễ bộc lộ tâm trạng. Ko chịu được nữa thì bắt đầu tra tấn lỗ tai của con bạn thân :D Em chỉ cần nó ngồi nghe em nói là đủ. Vậy thôi, ko cần nó phải nói gì hết.
hixhix thì anh nghĩ đến tụi bạn thân của anh , nghĩ đến việc đi tìm tụi nó ngồi uóng bia cho quên sự đời chứ sao [-X
Em chẳng nghĩ đến ai! Mình nghĩ đến người khác nhưng có ai biết mình nghĩ đâu, chỉ tự làm khổ mình thôi, cuộc đời chẳng có cái gọi là tình thương đâu. Một người mà bạn tin tưởng sẽ dễ dàng làm bạn thất vọng tột cùng chỉ trong giây lát.
november_storm
29/05/2004, 23:02
NS có chuyện gì cũng nhớ đến anh Hải. Bây giờ anh ấy với mình ở xa nhau đến nửa vóng trái đất, giờ thì lệch nhau đến 13 tiếng...Vẫn không bao giờ thay đổi được tình cảm NS dành cho anh ấy. Nhưng anh ấy lại không phải là người NS yêu, lại càng không yêu NS. He, thế là sao nhỉ?
Oh, có ai bắt cứ nghĩ đến người nào đầu tiên thì sẽ yêu nguời đấy đâu. :)
Người đấy có khi là bố, là mẹ, là nguời thân trong gia đình hoặc là bạn bè của mình.
Bác Đạt nói thía là sai rùi. ^^ Có thể ông nghĩ đến người ta, nhưng có phải ai cũng nghĩ đến honey đâu. Cũng có phải ai cũng có honey để mà nhớ đến đâu.... hì hì
Chẹp, cái bác Đạt này chẳng hiểu bác nói gì cả. Bài trên đá bài dưới, rốt cục cuối cùng là bác muốn nói gì???
Lúc đầu nói là đầu tiên sẽ nhớ đến người ấy, sau là bảo ko hẳn phải là honey, cuối cùng chốt lại 1 câu lại là bạn bè. Xong rồi còn bảo là những người như thía là sẽ ko có bạn tốt. >_< Chả hiểu cái gì cả
hic ai mà nghĩ đến mình đầu tiên á chắc chỉ có mama thôi với cả mấy em nhưng mà mình nhắm mắt vào thì nghĩ tới chục người nhưng đầu tiên là ai chịu
Ai nghĩ đến mình đầu tiên thì mình nghĩ đến người ấy,đơn giản thế mà các bác cứ phải bàn cãi nhiều thế nhơ`..?Mà ai nghĩ đến mình đầu tiên thì phải biết chứ lị.Em thì em sẽ nghĩ đến anh em ...hơ` hơ`!!!
làm sao biết ai nghĩ đến mình đầu tiên mà mình nghĩ đến người ta cái đấy nó thể hiện ngoài hành động ko nhất thiết phải nói ra ngoài chắc bi giờ lúc đang ngồi viết bài này chẳng có ai nghĩ đến mình cả
dimplycheeks
09/06/2004, 15:59
Thế nếu ko có ai để mình nghĩ tới, ko có ai để chia sẻ thì có gọi la đau khổ ko, nếu có điều gì đấy mà ko nói ra thì ấm ức, hay khó chịu lắm
Tui cô đơn ------------------------> chỉ có mình nghĩ cho bản thân mình chứ làm gì có ai nghĩ cho mình đâu
Tóm lại là nhớ đến chính mình đầu tiên. Chẳng việc gì phải nhớ đến người khác trong khi có thể người ta cũng chẳng nhớ đến mình :D
Người nghĩ đến mình đầu tiên thì sao mà biết được ......... người mà mình nghĩ đến đầu tiên thì mới biết chớ ..... đó sẽ là Mẹ !!!!!!!!
Trời ơi, thằng con nào mà có hiếu thế nhở !!!!!!!!!!! :-"
ko chỉ nghĩ đến đầu tiên mà em luôn nhớ tới anh ko ngừng dù chỉ 1 fut' vi` em yêu anh,,,365 ngày nhớ đến anh
em nghĩ tới anh, từng giây từng phút, rồi lại bật khóc, vì ko biết rằng còn có ai nhớ đến mình thật lòng nữa ko đây?
Óa óa óa..........hu hu hu hu
Úi...bác Đạt chờ em chuẩn bị tinh thần
trông thế thôi nhưng em yếu tim lắm bác Đạt ạ , nhất là yêu bác, nhồi máu cơ tim như chơi he he
Ơ hơ, 2 bác này sờ pem à. Láo nhề....
black star ui hum nọ bác Đạt khoe cả tớ ấy là ng` iu bác ý. Đúng ko thía :D Hơi bị nghi ngờ nhời của bác này.
Thỉnh thỏang có chuyện bùn là lại nghĩ đến con bạn thân. Hum nọ có chuyện, muốn khóc mà chả khóc được. Nó cứ nghẹn ở cổ... đến lúc nghe thấy giọng con bạn mình thì nó tuôn như bão số 2 :(
nuihanoi
19/07/2004, 02:47
Người em nghĩ đến đầu tiên à:hic hic sao mà nhìu thế biết cho ai làm đầu tiên đây,nào mam,papa và cả người ấy nữa chứ.Tham quá heheh
Hị hị, thôi biết rồi bác Đạt ạ. Khổ khoe mãi, mệt bác thế. Người khiêm tốn mới là người tốt cơ bác ạ. Khoe to như thế có bao nhiêu người yêu người ta cũng chạy hết. Hê hê
Em cũng thế, chẳng cần rì, chỉ cần người yêu mình ở bên mình và hiểu mình là được................dẫu mặt trời có mọc đằng Tây thì em vẫn luôn hạnh phúc vì có anh ở trên đời
đúng rồi , hạnh phúc chỉ là vậy thôi.........."dẫu sóng gió bão tố, em vẫn mỉm cười vì thấy anh"
ặc, cả cái topic này chỉ thấy mỗi 2 bác buôn chuyện là nhìu thôi đấy! :D
dylan_vip_7610
30/04/2006, 15:43
chắc chắn chẳng cón nghĩ đến con nào cả !
con gái h làm j có đứa nào tin được
Prettylady
30/04/2006, 16:53
Có lẽ chỉ có cha mẹ chúng ta là nghĩ đến chúng ta đầu tiên thôi. Còn bảo là người mình yêu quí có nghĩ đến mình đầu tiên không á, phải hỏi lại chính bản thân mình là mình có nghĩ đến người ta đầu tiên không. Mặc dù người ta nói rằng cho có nghĩa là được nhưng cung đừng bao giờ nên cho hết và đã cho hết thì đừng bao giờ nghạc nhiên
i just wanna live
01/05/2006, 22:48
Người đâu tiên , không hiểu sao , là người mà tui đang cảm cúm ! Dù trong tình huống nào đi nữa thì vẫn là người ấy !
KyOsHiRo
03/05/2006, 08:32
chời!
có chuyện j` là tôi lại nghĩ đến tận 5 người cùng lúc
5 thèng ku thân nhứt mưh ^^
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.