Xem phiên bản đầy đủ : Thanh niên tình nguyện
halena_pham87
22/05/2004, 10:07
chào cả nhà em là thành viên m ới mong các vị đại ca chỉ giáo thêm !
hôm nay em xin tâm sư với mọi người về nỗi khổ của thanh niên tình nguyện
Chẳng hiểu mọi người nghĩ gì về tình nguyện ?oh có thể mọi người có thể nghĩ đó là những bọn rất đáng nghét hoăc đại loại là như thế ...........
Nhưng xin mọi người hãy cố gắng thực hiện tốt ngày thứ hai thôi ,đừng để bị bắt về khổ lắm
mong mọi người hãy cố gắng để ko ai đến cửa rồi lại bi tóm tống về
halena à , thực sự thì đại ca cũng làm thanh niên tình nguyện rùi nên biết ,nhưng đại ca cũng chẳng hỉu đệ nói cái gì nữa ,
november_storm
26/05/2004, 23:34
Hà anh Chip hỉu nhầm rùi. Thanh niên tình nguyện mà tiểu đệ của chúng ta nhắc đến ở đây là đội thanh niên tình nguyện cấp trường cơ mà. Mấy đồng chí hay mặc áo xanh xanh đứng ở cổng trường sáng Thứ Hai để check đồng phục của học sinh ấy. Wow, quân của họ Thạch A5 chứ đâu...
Mấy bạn công nhận cũng có những nỗi khổ khó giải thích, khó thông cảm :D. Anyway, NS luôn tuân thủ đồng phục tử tế sáng thứ hai à nha! Học sinh ngoan có khác, chẹp!
hix hix, thì hồi trước thằng đấy là đội trưởng của tụi anh chứ đâu, mùa hè anh còn tình nguyện cầm đấu đám trẻ , đi quậy phá nữa đấy,
Anh là người đầu tiên tình nguyện góp xiền làm ban tổ trức giải halflife cho tụi trẻ con phố anh, bọn nó bắn hay vãi , :D
caubengaytho
30/05/2004, 16:28
Trước Tiên : Anh Super Mod Chác Là Hay Chơi Halflife Lắm Nhỉ ? Khi nào có cơ hội cho em lĩnh giáo vài chiêu !
Đúng Đấy Iem Cũng Là THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN nên biết . Mọi người phải thông cảm cho những người thanh niên tình nguyện của trường nhé ! Sắp tới bọn em đi thăm quan TAM ĐẢO đấy ! khôg biết là có vui không ? Mà làm thanh niên tình nguyện cũng vất vả phết đây !
Ko biết mọi người thấy thế nào chứ iem thì vất vả lắm nè !
Có Ai Cần Iem Giúp Gì Cứ Bảo Iem Nhé ! VD : Gây Dựng Forum Trừong Này . Nhưng Phải Có Thể Cơ
Mà Muốn Giúp Gì Thì Găp tm_handsomeok@yahoo.com nghen
Em sẵn sàng chờ đón và mogn rằng sẽ dựoc chat cùng mọi người va cũng dựoc mọi người giúp đỡ
Ặc ặc cu này cứ mang YM addess ra làm gì, có gì anh sẽ nhắn chú sau :D
Em cũng muốn làm thanh niên tình nguyện lắm đó , mà anh Chip ui ! Anh chuyển cho em ít ít money vào tài khoản cho em vay đi .Lúc khác em trả anh :D
bright_gem
05/06/2004, 18:10
Làm thanh niên tình nguyện chán bỏ xừ, chẳng có cái gì hay cả, vừa vất vả lại chẳng được lợi lộc gì xất....!
caubengaytho
06/06/2004, 16:10
Ai Bảo Làm Thanh Niên Tình Nguyện Không VUi Nào . Vui Chứ . Được Làm 1 Sô Việc mình thích . Được Chặt Chém Những Đứa Đi Muộn , Được Giết Chết Những Đứa Mặc Sai ĐỒng Phục Thích Chứ ! Đấy Là Tui nói mới trong tầm trường thôi .Còn nếu ơ quạn hay phường cũng vất vả đấy . Như Tui Đây này Nhưng mọi Việc Sẽ Được Thưởng 1 Cách Hạu Hĩnh . Nếu Chú Muốn Làm Thì Cứ Lằm Đi Yên Tâm . Và hãy Rút Bỏ Ngay Ý Kiến Về Thanh Niên Tình Nguyện Tụi Tui Nghe Chứa ?
Vả Lại Chắc LÀ Chú Thương Xuyên Không MẶc Đồng phục và đi học muộn chứ gì
Ý chú này giống anh , anh em cùng chí hướng gặp nhau , hôm nào về nhậu cu nhé
caubengaytho
06/06/2004, 17:07
Bác Này Có Vẻ Thích Đi Xa Nhỉ ? Nhưng Phạm Vi Của Thanh Niên Tình Nguyện VD thì chỉ trong trường thôi . Còn chú muốn được đi xa thì đăng ký ở phương ý . Nhưng không phải đi đâu cũng được miễn phí đâu . Có nhiều cái cũng phải đóng tiền nữa đấy . Nên không phải làm tntn là muốn gì được nấy như bác nghĩ đâu
Ui thế à! Đã qua đi rồi tuổi thơ...đã qua đi rồi mộng mơ....
mình qua khỏi cổng trường mất rồi...
chí phèo
11/06/2004, 21:44
hehe vụ tntn này ko hấp dẫn chí tui cho lém
nhưng muh ccacs đại ca tntn ơi
NHẸ TAY 1 CHÚT ĐƯỢC CHỨ?????????????????
chí phèo
11/06/2004, 21:50
công nhận
chuối thế cơ
mồm thì bảo tình nguyện thế muh phải đoings tiền thì ai tình nguyện nổi
tui nmuh có thừa tiền thì cũng chẳng đóng vì nó chẳng vào tay người nghèo khổ đâu
điên ah thế gọi là tiến phì đó bà con ạ
muh dưối thân phận chí tui nghĩ tui sẽ đi mua rượu hehe^_^
whitecondor
13/06/2004, 12:47
Lớp nào đi chả được mà mày
happylife
15/07/2004, 11:36
Thế việc làm tình nguyện một cách nghiêm túc thì sao?Các bạn đã bao giờ nghĩ tới chưa hay cũng cho rằng đó cũng là việc vô ích và không được lợi lộc gì.Nếu bao giờ cũng tính toán làm một việc được gì mất gì thì không thể làm tình nguyện được đâu.Bây giờ ở Việt
Nam đang rất thiếu máu.Tôi muốn hỏi ở đây có ai dám đi hiến máu nhân đạo không hay là đều nghĩ đó là việc của người khác?Việc đó có lẽ ý nghĩ hơn nhiều việc cứ họp diễn đàn mà chẳng nói được nhiều việc có ích đấy.
(sorry vi anh ko type dc tieng Viet)
Noi dua chu doi hoc sinh ma ko dc thuong thuc het cac mon thi noi gi la di hoc sinh, cung nhu vay lam tntn ma nghiem tuc con gi\ la vui nua,
doi voi anh hoi day luc cannghiem tuc se nghiem tuc, con lai thi toi gi,
hhehehe
happylife
05/08/2004, 11:22
Bạn không hiểu ý nghĩa của từ nghiêm túc thật à?Tất nhiên học sinh làm gì cũng thích thật vui vẻ và nghịch ngợm rồi.Nhưng làm tình nguyện cũng là một công việc,chẳng lẽ trong công việc bạn cũng nghịch ngợm và nhí nhảnh?Tôi nghĩ làm việc gì cũng cần chú tâm vào thì mới hoàn thành tốt còn tất nhiên khi giải lao thì ai cấm các bạn vui chơi đâu.
Nhắn bạn ukchip,bạn nói trên diễn đàn là nói chung với mọi người,đừng có xưng anh,nghe chối tai lắm.
He he he, Happylife gấu quá , Chip sợ vãi mật, sau này ko dám xưng anh nứa, nhưng so tủi happylife với tui thì có nhiều điều cũng phải tính đó
chip chip lovely
12/09/2004, 18:54
cac bac oi ! chip muon tham gia tinh nguyen ,nhung ko hiue the nao , ma sap den trung thu roi day , clb tinh nguyen co vu gi hay ko , cho chip tham gia voi
Hay ho cai gi`, o nha de^ [-X
Originally posted by chí phèo@Jun 11 2004, 09:38 PM
công nhận
chuối thế cơ
mồm thì bảo tình nguyện thế muh phải đoings tiền thì ai tình nguyện nổi
tui nmuh có thừa tiền thì cũng chẳng đóng vì nó chẳng vào tay người nghèo khổ đâu
điên ah thế gọi là tiến phì đó bà con ạ
muh dưối thân phận chí tui nghĩ tui sẽ đi mua rượu hehe^_^
đã gọi là tình nguyện thì tình nguyện thêm cả vụ đóng xiền chứ còn zie ... :D :D :lol: :lol:
hê ... tình nguyện thì có gì hay đâu chứ <_< :-"
những sao thì còn đi tình nguyện vì được lên báo chí các thứ
chứ ngưởi thường đi tình nguyện chỉ tổ tốn cơm B)
Rurouni Kenshin
04/10/2004, 06:12
Lớp 10 mới vào trường là được rồi đợi một thời gian sau khi vào lớp cô sẽ cử ra mấy đúa làm thành niên tình nguyên đứng cửa trường phơi nắng làm mẫu ngày thay áo 2 lần vui lém ........
Rurouni Kenshin
04/10/2004, 06:14
Tui cũng thành viên mới nè mong bà con giúp đỡ đừng bắt nạt tui kẻo tui uýnh. Trust kidding cám ơn......
Originally posted by Rurouni Kenshin@Oct 4 2004, 06:00 AM
Lớp 10 mới vào trường là được rồi đợi một thời gian sau khi vào lớp cô sẽ cử ra mấy đúa làm thành niên tình nguyên đứng cửa trường phơi nắng làm mẫu ngày thay áo 2 lần vui lém ........
:o ủa ,thế bây giờ hôm nào tình nguyện cũng phải đứng cổng trường canh à ..thế thì ít ngu ..
vẫn nhớ hồi năm ngoái có cái thèng tình nguyện giọng buồn cười vật vã ,chẳng bít học lớp mấy nữa .nghe qua quả giọng thì cứ tưởng thầy hiệu trưởng lên phát biểu --> ai dè hiệu trưởng còn phải sau (nó lên tổng kết những đứa nào vi phạm mà :huh: )
squall_heart
07/10/2004, 08:53
Mẹ ơi cái thằng đấy là dị nhân đấy chị ạ.
squall_heart
07/10/2004, 09:02
Làm thanh niên tình nguyện chán bỏ xừ bị bọn các lớp khác nhìn thấy mà ghét.
squall_heart
17/10/2004, 16:38
Chán bỏ xừ nói chung là bọn thanh niên tình nguyện đứa nào nhìn thấy là thấy bọn nó đáng đánh rùi :D
Originally posted by squall_heart@08:53 am, Oct 7 2004
Mẹ ơi cái thằng đấy là dị nhân đấy chị ạ.
:)) :)) vậy hả em ??cái giọng cứ phải gọi là siêu chuối ,nghe giống cán bộ =)) =))
PrincessJuliet_lovelyangel
29/10/2004, 16:07
em cũng thích làm tình nguyện lém
nhưng hình như em hơi bé quá
happylife
12/01/2005, 08:38
Thế đó,một chủ đề nghiêm túc rút cục bị mấy người biến thành chỗ spam bài rồi.
Tôi không thấy ngạc nhiên khi có nhiều member kì cựu rời bỏ diễn đàn.
Giá mà diễn đàn được như những năm 2002-2003,lúc đo tuy ít member nhưng cả diễn đàn là một nhà,vui vẻ có nhau,bài viết không nhiều nhưng bài nào cũng cực kì hay và chất lượng....
Originally posted by happylife@8:38 am, 12/01/2005
Thế đó,một chủ đề nghiêm túc rút cục bị mấy người biến thành chỗ spam bài rồi.
Tôi không thấy ngạc nhiên khi có nhiều member kì cựu rời bỏ diễn đàn.
Giá mà diễn đàn được như những năm 2002-2003,lúc đo tuy ít member nhưng cả diễn đàn là một nhà,vui vẻ có nhau,bài viết không nhiều nhưng bài nào cũng cực kì hay và chất lượng....
Biết là spam rồi , nhưng mà happylife tham gia diễn đàn này để làm gì vậy ? Ở tất cả bài viết của U tôi được đọc, toàn là nói có vẻ tâm huyết lắm. Rốt cục rồi U đóng góp được bài nào chất lượng, đóng góp cái gì đến cái phát triển của diễn đàn này. Nói có thể mất lòng , có thể U muốn diễn đàn tốt hơn, bài viết chất lượng hơn thật , nhưng có thấy U làm gì ngoài suốt ngày chỉ trích Admin này , chỉ trích thành viên nọ đâu ?
Ừ đành thật U ước giá mà .. thế này thế nọ, sao ko làm gì cùng những người tâm huyết để cải tạo cái diễn đàn đi .. mà suốt ngày chê bai, công kích, ước muốn thế ?
Xin lỗi hơi lạc chủ đề , đọc mãi thấy ngán ngẩm quá happylife ạ !
happylife
19/01/2005, 10:37
Vậy hả,thế ra tôi toàn đi chỉ trích thôi à?Thế mà bây giờ tôi mới biết đấy.Thế mà tôi lại được vào trong staff?Chắc là có điều gì uẩn khúc đây.Nếu bạn vẫn thấy thắc mắc quá thì hỏi anh Han hoặc chị D2G xem,2 anh chị đấy biết cả quá trình tôi tham gia diễn đàn.Còn đúng là bây giờ tôi không có thời gian lên mạng thường xuyên nên chỉ viết được ở phần nêu nhận xét thôi vì nếu viết chủ đề mới hoặc tranh luận mà không theo dõi được đến nơi đến chốn hoặc bỏ trôi thì còn vô trách nhiệm hơn.Cảm ơn vì đã xem bài
Cũng xin lỗi vì đi lạc chủ đề.
Đúng vậy đó bạn , thử nhìn lại xem :) Trước đây khi còn là hsvietduc.net tôi ít tham gia nên cũng chẳng biết bạn sao. Khi add bạn vào staff thì anh Han có msg cho tôi bảo là add bạn vì là thành viên kỳ cựu hồi xưa. Hồi trước là một chuyện , giờ là một diễn đàn khác rồi HL ạ ! Bạn cứ ôm lấy cái diễn đàn cũ rồi đem qua chỉ trích diễn đàn mới này thì công nhận người gây dựng nên nó như tôi cũng hơi bực. Bạn tuổi đời còn trẻ , tôi chắc nhận định cũng thế. Diễn đàn giờ khác , đành vậy ! Nếu bạn có tâm huyết thì làm gì đó to tát hơn đi , đóng góp bài viết đi chứ ko phải cứ suốt ngày nhắc rằng diễn đàn hồi xưa ra sao , bây giờ ra sao , mod giờ ra sao. Bạn ko thấy rất rất nhiều người tâm huyết đó à ? Trong Vật lý - chắc bạn học rồi - đặt ở hệ quy chiếu này nó khác , ở hệ quy chiếu khác nó lại có ý nghĩa khác rồi. Chắc bạn hiểu ý tôi nói , bạn đang tham gia vietduc.org - chứ ko phải hsvietduc.net . Nó khác nhau nhiều đấy , chỉ là mang tính kế thừa thôi. Con người ta sống được bao nhiêu triệu năm đến giờ là nhờ ở sự thích ứng với môi trường.
Mong bạn hiểu !
Tôi ko biết bạn là ai, tôi chưa tiếp xúc với bạn thậm chí chưa chat riêng, có hay chăng chỉ là nhìn nhận, đánh giá nhau qua mấy dòng text trên cái forum, qua cái dòng text tin nhắn. Nhưng tôi đánh giá bạn là con người có vẻ mâu thuẫn quá , là con người có cái tự ái cao quá, với có vẻ "cụ non" quá : PM cho tôi một kiểu rồi ra đây nói một kiểu :)
P/S: OK, đã lạc chủ đề à , dù sao cũng lạc rồi. Lạc chủ đề để diễn đàn , để website tốt lên thì cứ ..lạc thôi :)
Rgds @};-
happylife
24/01/2005, 18:58
Xin lỗi vì tôi chẳng nhắn cho bạn cái gì cả,chắc đó là trong thời gian tôi bị mất pass,chắc là ai đó đã sử dụng,cũng xin nói luôn là 2 text trong phần sát nhập và bài text cuối thứ 3 và việc nhớ lại chuyện cũ cũng không phải tôi viết thế nên tôi chẳng mâu thuẫn gì cả.Nếu bạn nói là bạn xem tất cả những bài của tôi thì chỉ gần đây tôi mới nhận xét thôi,tôi cũng đã viết bài.Bạn chỉ đánh giá tôi trên mấy cái text gần đây chứ không phải là tất cả text.Nếu từ đầu tôi vào đã chỉ trích mà chẳng làm gì thì chính tôi đã phải xem lại bản thân tôi rồi chứ không cần bạn phải nhắc nhở.Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không phải là người chỉ biết chọc ngoáy khắp nơi,bạn nên nhìn nhận lại.
Tôi chỉ sợ nếu lạc chủ đề thì sẽ bị lock,còn nếu không sao thì chẳng vấn đề gì,tôi không phải đến phá hay kìm hãm diễn đàn thế nên bạn không cần phải bảo rằng lạc đề để website tốt lên đâu.Cảm ơn vì đã xem bài.
Update: Chán ngán chức TNTN này lắm rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mình mang tiếng là đội trưởng khối 10 chiều mà nói bọn nó chẳng nghe gì cả... Đến tuần trực thì chỉ có 1, 2 đứa nhiệt tình ra cổng, bọn còn lại toàn 1 lũ ăn ko ngồi rồi, rung đùi hưởng lộc... ĐÌNH CÔNG, ĐÌNH CÔNG, KHÔNG LÀM NỮA!!!!!!!!!!!!!
crazywizard_hv
22/04/2005, 18:47
Sao mà Flicky có vẻ chán đời quá vậy. trường bạn còn có TNTN để mà tham gia, còn trường tôi thì dẹp hết, không có tình nguyện gì hết.....không phong trào...nếu có chỉ là học hành và kỉ luật mà thôi. Không hiểu đến lúc nào tôi mới được mang màu áo xanh tình nguyện ấy đây.
Giá mà có nhiều người như bạn thì tốt... Trường tui ko được như thế... Chán lắm bạn ạ... Bây giờ chỉ còn có tôi và một số người nhiệt tình thôi... Học sinh thì hở ra một cái thì lại mặc sai đồng phục, nhuộm tóc, vuốt keo...
Bạn nói là bọn tui sướng á?... Xin lỗi vì làm bạn thất vọng nhưng trường tui TNTN có như không... Các cô ko cho tự ý hành động, trong khi đó bọn mất dạy cứ hoành hành... Đợi mãi chẳng thấy các cô ra lệnh gì cả... Đề cập xong các cô nói: "Ừ, thứ 2 cô sẽ cho họp."... Thứ 2 đến mà chẳng thấy gì cả... Mệt mỏi lắm, thà đừng làm còn hơn là có chức nhưng ngồi chơi...
crazywizard_hv
25/04/2005, 11:19
Bạn nói tui mới nhớ, bạn tui, nó cũng hở ra một tí là vuốt keo, còn chuyện đồng phục thì thi thoảng vẫn mặc sai đó. Nhưng nhiều khi cũng nghĩ thoáng ra một chút, đừng có kèn kẹt với tụi đấy làm gì. Những thể loại quá mất dạy, đừng nói là bạn nói, mà ngay cả các thầy cô can thiệp cũng chẳng ăn thua đâu. Mà tại sao Đoàn trường lại không nghĩ ra một trò gì đấy nhỉ, để các khối thi đua với nhau!
Thi đua không ổn... Như trường tui nè... Thi đua đâu có ăn thua, bọn nó chẳng đoái hoài đến thứ hạng của lớp ấy chứ... Muốn nghĩ thoáng lắm nhưng cái chính là nghĩ thoáng một chút thì các cô kêu... Chặt một chút các cô bảo thoáng ra... Thật điên cái đầu... o_0
crazywizard_hv
26/04/2005, 15:22
Không! Tớ muốn nói là thi đua cái khác, chứ mấy trò chán phèo đấy có ai thèm quan tâm. Một cuộc thi tìm hiểu chẳng hạn, tất nhiên là giải thưởng phải cao!
Không ăn thua... Mà tìm hiểu gì cơ... Nói rõ coi?...
crazywizard_hv
02/05/2005, 09:59
Một cuộc thi giữa các khối, có thể thi đua về tất cả các môn học, ngoại trừ thể thao ra. Có thể thi giữa các khối với nhau, nhưng cũng có thể thi chỉ trong một khối thôi. Mỗi lớp một đội, khoảng 5 người. Những câu hỏi đưa ra liên quan đến các môn học....
Mô hình này đã khá lâu rồi, nhưng nếu ĐOÀN trường biến đổi nó đi một chút, sẽ hay hơn đấy. Nó vẫn có sức thu hút khá lớn đối với học sinh.
Tại sao không chia làm 3 phần nhỉ:
- Lời chào: một bài luận xoay quanh chủ đề của cuộc thi ( có thể là diễn văn, vở kịch, một bài hát nào đó.....)
- Phần chính: trả lời các câu hỏi do ban giám khảo đặt ra.
- Thư giãn: người dẫn chương trình có thể đưa ra những câu hỏi cho mỗi đội chơi ( phải hài hước, nhưng tránh chuyện khiêu khích nhau, nhưng cảm nhận của người tham gia)
- Kết: cuộc chơi giành cho đội thắng cuộc. Những phần thưởng riêng cho mỗi thành viên trả lời đúng.
Rất tiếc... Đoàn lại không duyệt cái này... Thế mới chán... Nói một cách khác, tui và một số người cũng có mô hình đó nhưng mãi ko thấy duyệt...
crazywizard_hv
03/05/2005, 18:29
Thế thì chịu rồi! Đoàn trường hơi cứng nhắc. Bí thư chi Đoàn là chị Diệu Hương đúng không? bà ấy là bạn thằng cựu bí lớp mình. Nghe nói bà ấy cũng dễ tính mà, sao lại không thử thuyết phục bà ấy!
Bí thư ok ngay... Nhưng ko phải bí thư quyết định... mà là cô Hà cơ...
crazywizard_hv
04/05/2005, 10:06
Cô khó tính quá! Chúng ta nên hỏi cô tại sao cô lấy được chồng đi? Làm một cuộc PV cô, rồi cho phát tờ rơi khắp trường ( good idea!). Đảm bảo sau vụ này cô sẽ bớt khó tính hơn, mà chuyển sang giai đoạn mới: khủng bố học sinh! :D
Chẳng nhẽ không còn ý tưởng nào khác được chấp nhận à?
Ôi dào... Bây giờ cuối năm rùi, ko bít làm thế nào nữa... Nếu năm sau tui còn có chí làm TNTN thì tui sẽ làm một trận ra trò...
crazywizard_hv
04/05/2005, 19:14
Ra trò kiểu gì. Cái gì cũng phải có kế hoạch trước, cứ hứng chí lên mà làm là ko được đâu, sớm muộn gì mọi chuyện cũng đổ bể đấy! Nhưng vì bạn quyết tâm, nên chúc may mắn nhé! Trường tui, mọi thứ chỉ có học thui, nên mới phải voà VD quậy phá kiểu này!
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.