PDA

Xem phiên bản đầy đủ : A6 chia sẻ cùng A6



Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

keolac
24/11/2004, 16:47
Lớp mình bây giờ mọi người có chuyện buồn vui gì mọi người tâm sự cùng ai? Ra trường rồi bạn bè không được gặp nhau thường xuyên nữa, ai tìm được bạn thân ngay thì may mắn quá, còn nhiều người tớ nghĩ là ở trong tình trạng như tớ, nhiều lúc muốn tìm người để ... đánh một cái cũng không có nữa.

Có cái topic này, bây giờ ai có chuyện gì muốn nói chuyện cùng bạn bè thì vào đây nhé. :)

keolac
24/11/2004, 17:06
Tớ mở đầu trước nhé.

Hôm vừa rồi ở lớp nói chuyện, mọi người bảo "Chưa gì đã sắp hết một năm rồi, năm nay chẳng làm được gì...". Tớ ngồi nghe, nghĩ, năm nay là một năm có nhiều việc xảy ra với tớ quá. Chuyện thi cử ở nhà, rồi đi sang bên này, thi cử bên này, chuyện bạn bè, gia đình... Bao nhiêu là chuyện. Suốt từ ngày bắt đầu thi tốt nghiệp đến giờ tớ thấy tớ cứ tất bật suốt.

Những chuyện vui, là thi đỗ ĐH ở nhà, được đi sang bên này, gặp lại được những người bạn rất thân từ ngày xưa :) , và khi sang bên này tớ cũng có nhiều bạn bè nữa, mọi người cũng tốt, sang bên này vào được một trường tớ rất thích, và cũng là khoa hợp đúng với nguyện vọng của tớ.

Những chuyện buồn, uhm, kết thúc một câu chuyện dài tớ cứ tưởng là không hết, cuộc sống nhiều lúc cảm thấy "một mình" kinh khủng. Tớ cắt tóc hôm qua, buổi đêm, hi, nghe thấy điên kinh khủng, nhưng mà tại thấy chán quá, chuyện cảm thấy tù túng, chuyện tình cảm, sức khỏe... đến mức muốn thay đổi tất cả. Nhưng mà biết mình chẳng thay đổi được cái gì nên chỉ biết thay đổi cái ngày nào mình cũng nhìn thấy thôi, là cái mặt mình.

Có khi cắt tóc cũng là vì gần đây đen quá, hì, muốn thây đổi một chút xem có may hơn không.

Có khi nào mọi người cảm thấy như thế này không?

Tớ biết chuyện Lê Hoa, không thấy hài lòng với trường bây giờ, Phan Hoa cũng đang có chuyện phải suy nghĩ, còn các bạn lớp mình thế nào?

britdung
24/11/2004, 18:52
hichic, đến lượt Dung nè.
Hồi xưa học lớp mình vui quá, xung quanh toàn đứa tốt, chưa kịp nói đã hiểu mình định nói gì rồi. thế mà sang đây, chả có đứa bạn nào được như thế. Hồi mới đầu, đỗ vào NUS, ai cũng kêu là sướng vì xung quanh toàn người VN, nhưng mà nhiều lúc ở bên này thấy cô đơn lắm, vì chẳng có ai thân thiết cả. đi học thì khó nhăn răng, càng học càng ko hiểu sao mình đỗ được, nhiều lúc làm bài thi xong k hiểu có bị F ko ( như lúc này, vừa thi xong một môn mà chán ghê cơ). Nhiều lúc cũng tự an ủi mình là sẽ ko sao vì mới nên chưa quen. Nhưng cũng chẳng biết thế nào nữa. Rồi vacation này, mọi người về việt nam hết, còn mỗi mình ở lại, ko hiểu sẽ làm gì bây giờ.
đã thế, học khoa này thì hay nhưng có mỗi DUng là người bắc nên nhiều khi cũng bất đồng ngôn ngữ, học nhóm cùng nhau phải ngồi nghĩ xem là cái từ này miền bắc họ nói thế nào để giảng lại cho Dung.
Nghe bọn ở nhà kể chuyện lớp mình lại càng thấy chán, nhiều khi nghĩ ko hiểu quyết định sang đây có đúng ko nữa???
Buồn lắm ý, nhưng thôi, chắc là ko sao đâu nhỉ??

Lớp mình vào tâm sự cho nhau đi, sẽ bớt stress đi đấy. :)

thzzthzz
24/11/2004, 21:46
Hê hê, đầu tiên là vụ còn có -18$, mặc dù biết là nói 1 lần rồi nhưng vân muốn nói lại lần nữa.
Ở trưognf mới thì tớ cũng đã có bạn thân rồi. Lớp nói chung là vui vui và đều cùng chung nỗi khổ là:"Vì sao chúng ta lại đâm đầu vào cái trường này" :D Lớp vui chỉ mỗi tội la trường chán thôi. Tớ chơi với mấy đứa lắm mồm nên lúc học có ngưòi nói chuyện với, ko thì chắc chết lâu rồi.
To Thùy Dung, mày chán làm gì, chấp nhận thực tế đi. Tao có nghe con Hạnh kể lại chuyện của mày, cố lên, có học như thế mới tiến bộ được chứ mày ở lại đây thì mày cũng thành chán đời như tao thôi. Ngoại Thương cung chả khá hơn KTe là mấy đâu. Hom trươc tao nói với ông Ngọc, ông bảo là chan cũng phải học chả nhẽ lại bỏ học. Còn luc tao nói với cô An thì cô quát cho một trận. Ôi ôi!!, biết thế cóc thèm nói. Nói với thày Xuân thì thày cười cười. :((

britdung
24/11/2004, 23:00
uh, có lẽ là phải chấp nhận thực tế thôi. :D :D :D thanks mày nhá HOA :x :x :x

keolac
25/11/2004, 13:04
Dung ơi tớ nghĩ có bạn ở nhiều vùng cũng hay mà, bạn ở miền Nam ấy. Tự nhiên thành hoa hậu Hà Nội trong lũ bạn, hehe. Học khó thì... thế mới giỏi được :D , còn hơn là ... không có cái gì để học, hihi.

Tớ ở bên này, bạn thân như ở VN thì không có, nhưng mà nói sao nhỉ, mình chấp nhận kết bạn một kiểu khác, bạn bè bây giờ không phải là những người bằng tuổi hay là sàn sàn nhau nữa, mà toàn người lớn hơn tớ. Hoàn cảnh nó cũng khác nhau mà, chúng mình chấp nhận thì sẽ thấy vui.

Tớ ở bên này, chơi với một hội toàn các anh chị sinh từ năm 72 cho đến 82, hội này rất tốt, mọi người quan tâm đến nhau lắm. Tớ thích nhất, ở đây, mọi người đều để ý nên dù là người mới quen cũng không ai cảm giác mình bị lạc lõng, lúc đùa vui, thế nào cũng có người để ý giữ cho không ai thấy bị tách nhóm.

Còn ở lớp tớ, toàn người lớn thôi, cũng dàn từ năm 72 đến 83, nhưng tớ chơi thân nhất với 1 anh Hàn Quốc sinh năm 78, chơi với ông anh thấy rất thoải mái, cách tuổi nhau nhưng mà thấy tự nhiên lắm. Anh đấy như bạn, nhiều lúc cùng tớ làm mấy trò rất ngớ ngẩn, như là lúc chán chán thì hát song ca ầm lên ở trong ga ( ở Nhật cái này không hình dung được đâu :D , một mình tớ thì có cho tiền tớ cũng không dám, chết vì xấu hổ), hay là dạy cách nhả khói thuốc hình tròn, hình trái tim, thi ăn trứng hay ăn quýt 1 miếng cả quả :D. Như bạn nhưng mà cũng như là anh, chuyện sức khỏe, suy nghĩ, thi cử, chuẩn bị trường lớp chẳng hạn.... Với cả anh đấy có kiểu sống, hành động hay lắm, chẳng biết kể thế nào cả, nhưng mà tóm lại là rất táo bạo, là tớ thì tớ không dám như thế, đó cũng là cái tớ muốn học. Ngoài ra có 2 chị TQ, sinh năm 82 với 83, hay lắm, nói chuyện kiểu con gái nói với nhau như chuyện quần áo, đầu tóc, chuyện con trai :P , nhưng cũng cũng nói chuyện về công việc, rồi cuộc sống ở bên này, kinh nghiệm này nọ...

Cô giáo cũng tốt :D . Thôi, chuyện cô giáo để khi khác :D , viết dài rồi. Nói chung là tớ hài lòng với cuộc sống trường lớp bên này. Thích như bây giờ lắm.

Nhưng mà, khổ nỗi, có phải là đầu mình, cuộc sống của mình chỉ có mỗi trường lớp đâu, hic, quanh đấy còn bao nhiêu chuyện nữa. Nhiều lúc lạ lắm, thấy hai cảm giác đối lập hiện hữu cực kỳ rõ ràng, cùng một lúc. Nhiều lúc cảm thấy vui vô cùng và buồn chán vô cùng, cùng một lúc.

Uhm, nhưng mà phải chịu thôi. Cái gì cũng có hai mặt mà.

thzzthzz
25/11/2004, 19:53
Sự thống nhất biện chứng của 2 mặt đối lập trong một thực thể hiện hữu.
:D, kết quả của việc nghiên cưu Triết được một tối của tớ.

keolac
25/11/2004, 20:59
Thế mày biết kết quả của việc đấy là gì không :D . Là một học sinh A6 ngoan ngoãn như tao muốn đứng hét thật to ở đâu đấy là "**..."

May thật đấy, Tokyo tiền đi lại đắt đỏ :D , nên tao vì tiếc tiền mà không đi ra biển mà hét ra những chữ không đẹp tí nào đấy. :)) :((

Chẳng có chuyện gì đáng cho mình phải để ý đến mức bức bối như thế. ( chỉ nói thế thôi... :(( )

À, tao muốn nghe bọn đi tập quân sự kể chuyện

thzzthzz
25/11/2004, 22:43
mày muốn nghe thì đi mà hỏi bọn nó ấy, bây h các bạn chưa về đâu, chờ thêm 2 tuần nữa nhá, cha biết đến lúc đi về thì có còn nhận ra đây là bạn mình nữa hay ko?

britdung
26/11/2004, 01:08
ặc ặc, sao đi tập quân sự mà nghe như ra trận mạc thế mày, k biết sống chết ra sao. :D :D :D. Mày ơi, kể chuyện các môn học ở nhà thế nào đi. Hôm trước con Hạnh lên kêu tao tìm cho nó một bài triết học cổ đại, tao tìm đuợc một đống, nó kêu k phải : đấy là triết học hiện đại. :( :( Nó cứ làm như tao phân biệt được ý. :D :D
Hè này, về việt nam ( Dung có về k Dung) thì kiểu gì cũng phải lên thử giảng đường đại học việt nam thế nào. Có gì mày dẫn tao lên Kinh tế nha Hoa. :D :D :D

tigergirl
26/11/2004, 02:54
hơ, người nào mà chẳng có cái buồn riêng của mình chứ, T ở bên này làm gì có mống người VN nào đâu, ở dần rồi cũng quen thôi. Mới đầu sang đây cũng buồn lắm, mà nói đúng hơn là bây giờ cũng vẫn buồn mặc dù lúc nào cũng có bạn bè ở bên cạnh :)
Bây giờ lớn rùi, chịu khổ 1 chút thì có sao đâu, lúc nào học xong, về vn thì lại gặp lại bạn bè xưa cũ thôi mà, lúc đó ngồi nói chuyện ngày xưa sao mà vui thế :)
Trường học thì trường nào cũng giống trường nào cả thôi, chủ yếu vui hay ko là do bạn bè ở bên cạnh mình thôi, có bạn tốt, thầy cô tốt là nhất rồi mà :)
Hè này có ai về Vn ko vậy? Thu biết có TDung về, Thu cũng về, cũng muốn vào giảng đường dh ở VN lắm :) , nhưng nghe nói ở KTQD bây giờ vào phải trình thẻ sinh viên mới được vào mà, ko biết bao giờ mới bỏ cái luật lệ này đây :)
Mọi người ở nhà sắp thi rồi phải ko, Thu nghe nói là ở KTQD là từ 7/12 đến tận 5/1 à? :) Thu giữa tháng 12 thi xong rồi nghỉ winter break luôn :)
Mọi người cùng nhau cố gắng nghen. :)
Vẫn câu nói ngày xưa: A6 cố lên :)

Gửi vào: 26/11/2004, 3:32 am
nhân tiện đang A6 tâm sự cùng A6, mọi người kể chuyện tình củm đi, có ai có người yêu hoặc để ý ai chưa, chia sẻ với mọi người với

Gửi vào: 26/11/2004, 3:37 am
Thu mở màn cho, chắc cũng nhiều người biết rồi, T có bạn trai rồi, cũng được gần 2 năm rồi . Bạn trai T học năm thứ 3 KTQD khoa tài chính ngân hàng , giông LHoa thì phải.
Tiếp theo là... ai nhỉ? hi hi hi

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi tigergirl vào lúc 26/11/2004, 3:38 am

thzzthzz
26/11/2004, 19:54
Ơ, Thu ơi giới thiệu người yêu đi T, tơ muốn học hỏi kinh nghiệm học ở cái trường này. Nếu có cả bạn bè tôt và thày cô tôt thì đã yêu trường xừ nó rồi Thu ah. Tớ thi từ 31/12 đến 22/1 cơ. Mà trừong tó đâu có trò phải đeo thẻ học sinh vào đâu? ít nhất là lớp tớ ko có trò đấy

tigergirl
27/11/2004, 09:31
hi hi hi.... giới thiệu rùi Hoa có qua làm quen ko ? :) Để hỏi ý kiến trước đã nhé. Thu thấy anh ấy nói trương như vậy chứ T có biết đâu. Mà hình như Hoa co vẻ up set về trường này nhỉ? :)

keolac
27/11/2004, 10:49
Hè này Dung có về, nhất định sẽ về. Dung về VN khoảng 1 tháng hoặc ngắn hơn, sau đó sẽ đi sang Hàn Quốc chơi, chắc cũng khỏang 2, 3 tuần.

Nhưng mà vấn đề là thời gian này, đợt nghỉ đông này, Dung không biết làm cái gì cho qua ngày nữa, những công việc gì ở đây Dung đang làm đều dừng lại vào đợt nghỉ đông, Dung đến phát điên mất :( . Bây giờ hàng ngày đang cố giữ cho mình bận rộn để đỡ nghĩ ngợi, Dung không muốn về nhà, về nhà Dung không có việc gì để làm, không có cái gì thu hút được sự tập trung của Dung. Cảm thấy cô đơn kinh khủng, người mà Dung hay tâm sự nhất bây giờ xa Dung rồi, đến bây giờ Dung vẫn không tin được nữa. Tại sao lại như thế.... Từ trước đến giờ, Dung một mình, nhưng Dung luôn có cảm giác có người ở bên cạnh Dung. Nhưng bây giờ không phải là như thế nữa. Hụt hẫng.... Sợ hãi .... Chán nản.... Hoài nghi....Tuyệt vọng... Sợ nhất là cái cảm giác, có người bên cạnh mình, nhưng không phải là người mình cần; có người ở bên cạnh mình, nhưng không thể chia sẻ, không thể tâm sự. Mà ngày ở đây có biết bao lo lắng....

Đến điên mất thôi. Vẫn biết mình phải chịu, nhưng mà sao thấy.... cay đắng thế?

britdung
27/11/2004, 11:11
Dung ơi, Dung buồn thì lên mạng chat với Dung đi. vacation này Dung cũng ở lại, nhưng k hiểu có qua được ko??? chả biết làm gì cho qua tháng ngày. Đi kiếm việc làm thêm, mà k biết có kiếm đuợc k?? mấy đứa hay chơi thì về việt nam rồi, đến tháng 1 mới quay lại. Dung cũng như Dung ý, người mà mình cảm thấy nói chuyện được thì về mất rồi, người ta kêu về việt nam cùng nhưng k thèm về. :( :( chả biết làm sao nữa. Dung cũng share phòng với một đứa đợt vacation này nhưng k hiểu có hợp tính k???
Thi xong, mọi người chuẩn bị hành lý về việt nam, còn mình thì :(( ko biết làm j cả.
Nhưng mà thôi, dù gì thì mình cũng quyết định ở lại rồi. nên phải cố chịu đựng thôi, Dung nhỉ.
Đừng buồn quá nhé Dung. :D :D (an ủi cả 2 Dung đấy)

keolac
27/11/2004, 11:47
Người hay nói chuyện với Dung, người ta cũng xa Dung, Dung ạ. Chưa bao giờ ở cạnh cả. Chỉ là giờ đây không còn được như trước nữa thôi. Dung ước gì được như Thùy Dung. Chỉ là tạm xa thôi đúng không? :)

tigergirl
27/11/2004, 11:52
:) , 2 Dung ơi, Thu còn thê thảm hơn 2 Dung nhiều, bạn của Thu đi chơi 1 tháng mới về cơ, Thu ở nhà có 1 mình thôi, chẳng đi đâu được cả, xe ko có mà đi, bus thì ko có nhiều, bắt được 1 cái hiếm lắm, nên XMas này T đóng đô ở nhà 24/24 rồi :) , trước khi nghỉ, đi mua sẵn đồ ăn để tủ lạnh ăn dần, ban ngày thì ngủ hoặc xem ti vi giết thời gian thôi, thấy bạn thê thảm ko :)
Thu cũng 1 mình nhưng Thu đỡ hơn vì Thu có người để rót bầu tâm sự, sẵn sàng online bất cứ khi nào Thu cần, nhưng dù sao cũng vẫn là sự xa vắng.
Học xa nhà, được cái này thì sẽ phải hi sinh cái khác thôi. Thu rất ít khi avail nhưng XMas này Thu sẽ avail, có gì conference với nhau cho đỡ buồn :)

britdung
27/11/2004, 12:11
uh, người ta chỉ tạm xa Dung một tháng này thôi, còn về sau có xa nữa hay k cũng chưa biết được :( :(
Đúng rồi, Xmas này mở conference đi , cho đỡ buồn. Nhưng chưa biết được, có thể lúc đó tao đang đi lang thang một mình ở Orchard rồi. :D :D ( mặc dù buồn nhưng vẫn phải tận hưởng cuộc sống chứ :D :P )

tigergirl
27/11/2004, 12:31
ơ cái con Dung này, mày có người yêu rồi đây ah?
"uh, người ta chỉ tạm xa Dung một tháng này thôi, còn về sau có xa nữa hay k cũng chưa biết được" <== nghĩa là sao hả mày, mày đang nói anh nào thế???
con này láo thật, có người yêu mà ko nói cho tao biết nhé, mày muốn ăn đấm hay ăn đá hả???

britdung
27/11/2004, 12:59
Originally posted by tigergirl@12:31 pm, 27/11/2004
ơ cái con Dung này, mày có người yêu rồi đây ah?
"uh, người ta chỉ tạm xa Dung một tháng này thôi, còn về sau có xa nữa hay k cũng chưa biết được" <== nghĩa là sao hả mày, mày đang nói anh nào thế???
con này láo thật, có người yêu mà ko nói cho tao biết nhé, mày muốn ăn đấm hay ăn đá hả???
hehehe, biết ngay là thế nào cũng bị mày hạch sách mà. :D :D :D.
Chưa có gì đâu. Cứ từ từ. Như Ngọc Dung nói đấy, chỉ là ngưòi mình có thể nói chuyện được thôi mà. :D :D :D

where_is_the_love
27/11/2004, 13:13
nghe mọi người than thở, mà cũng thấy não hết cả lòng. SMai cũng thấy buồn lắm, nhưng cũng chả hiểu làm sao mà buồn. Người yêu mình thì có vẻ cũng yêu mình thật lòng, nhưng mà lúc nào mình cũng nghĩ rồi sẽ chả đi đến đâu được, ko biết vì sao lại thế. Không đủ niềm tin tối thiểu vào tình yêu, vì thấy nhiều người yêu nhau rồi lại xa nhau... Ko đủ niềm tin vào bản thân mình, thấy mình thật nhạt nhẽo và vô vị, chả có gì đáng để người ta yêu... Bạn bè thân thì cũng đi đâu hết, hoặc là mình không thể tâm sự với ai được. Vì thấy cuộc sống của mình bây h hình như chuyển sang một hướng khác, khó mà để cho ai hiểu được...

Ah, Mai thích tiếng Nhật lắm kẹo lạc àh. Mai sắp học xong shokyu, chuẩn bị học chyukyu rồi. Có lẽ vì thích người Nhật sẵn, nên học thì càng thấy thích. Tuy vậy khi bố mẹ bảo cho sang Nhật học thì lại không đủ tự tin, xa nhà đã là một chuyện, mà xa người yêu cũng thấy sợ. Sợ rằng xa nhau rồi sẽ mất nhau luôn. Thi đại học ở VN thì thấy cũng sợ. Biết thế năm vừa rồi mình cứ đi học trường Mở cho rồi. Để bây h đỡ thấy sức ép với những người xung quanh.

Dù sao thì cũng nhiều điều buồn, nhiều điều vui, nhưng cái chính vẫn là cách nhìn nhận của mình với cuộc sống. Trước kia thì lạc quan hơn. Bây h thì ngày càng tiêu cực, cho nên niềm vui cũng thành nỗi buồn vì những lo lắng vẩn vơ..

Ah, kẹo lạc dạy Mai cách nhả khói hình trái tim với hình quả cam đi. Để Mai tập thử.

còn nhiều điều trong lòng, nhưng mà tự bản thân mình cũng không biết diễn tả cái cảm giác này nó là gì. nhiều khi em phát điên vì anh, nhưng lúc anh đến bên em, ôm lấy em thì em quên hết, để rồi khi anh đi, em lại thấy buồn và muốn khóc... Em chỉ hạnh phúc và yên tâm khi anh ở bên em, em yếu đuối và mỏng manh quá anh ơi... Em có sai khi trở thành một người như thế này ko??

tigergirl
27/11/2004, 14:30
Mai ơi, phải có niềm tin ở tình yêu chứ, tin người yêu mình và tin cả chính bản thân mình nữa :) Đành rằng bây giờ tình yêu đến rồi đi rất nhanh như đâu phải ko có tình yêu thực sự chứ :) Người ta đến với nhau ko bằng 1 lý do chính xác nào cả, đó là 2 trái tim, 2 tâm hồn tự tìm đến với nhau thôi.
Con chuyện muốn đi học thì Thu nghĩ là nếu Mai thực sự thích nên đi, chưa thử làm sao mà biết là mình ko làm được chứ. Thu rất hiểu cảm giác xa người yêu thì đau khổ như thế nào, vì Thu cũng đang như vậy mà :) , nhưng mà nếu thực lòng yêu nhau thì sẽ chờ được nhau thôi.
Thu cũng yếu đuối lắm, xa gia đình Thu chẳng sợ, nhưng xa người yêu thì Thu buồn lắm. Nhìn bên ngoài thì mạnh mẽ, cứng rắn vậy thôi chứ đêm đêm nằm nhớ người ấy toàn khóc thôi. Nhưng dù sao, Thu rất tin vào tình yêu của mình, nên Thu cũng muốn mọi người có niềm tin hơn 1 chút, mạnh mẽ lên 1 chút :)

kazas2809
27/11/2004, 18:06
mọi người àh, ai cũng có nỗi buồn của riêng mình, chia sẻ cho người khác biết cũng là 1 cách giải tỏa tâm lý, nhất là chuyện tình cảm
không biết phải nói như thế nào, vì Hương cũng hiểu được cảm giác ... xa người thương, ừmmmmmmm, nó khó chịu, ừừừmmmmmm, nó trống vắng, bực mình, .... nói tóm lại là những cái cảm xúc khó diễn đạt được hết,
Hương không chỉ chán nản chuyện tình cảm của mình mà còn chán cả cuộc sống của mình,

Không hiểu vào học đại học trong này có phải là 1 sự may mắn đối với Hương như Hương đã từng nghĩ hay không,
Quy Nhơn là vùng đất Hương chưa 1 lần đặt chân đến, cũng chưa hề được biết đến, chỉ tới bây giờ, khi trượt đại học KTQD, Hương mới phải vào đây, mới được biết về nó, cảm giác lạ lẫm lắm,
Cơ sở vật chất ở đây không có gì phàn nàn, khá ổn, nhưng con người ở đây cộng với những tiêu cực mà Hương đối mặt thật sự cũng khiến Hương cảm thấy lạc lõng như cái việc đến Quy Nhơn ở 1 năm vậy,
Được học lớp tài chính ngân hàng, có mơ cũng không nghĩ được là lại may mắn đến như thế với 1 đứa trượt đại học, nhưng cũng chính tại đây mà Hương thấy bao nhiêu là tiêu cực của cuộc sống, đối diện với những con người với những tính cách chưa bao giờ đựơc trải qua, không bao giờ nghĩ đến...
Ngày xưa luôn quen biết những con người tốt bụng, chân thành,
Từ khi lên đại học mới biết lòng người khó đoán, không thể tưởng tượng đựơc 1 người luôn cười nói với mình, lúc nào cũng vui vẻ với mình, vậy mà sau lưng thì lại dè bỉu rồi nói những thứ không đúng sự thật về mình, tệ hại hơn là nói những thứ rất "khốn nạn" (không biết còn từ nào khác để miêu tả những câu nói đó) với phụ huynh mình, để rồi khi mình mỗi lần gọi điện về nhà thì bố mẹ không buồn nghe máy, không còn tin mình,
Không phải Hương là nạn nhân, mà là bạn của Hương, học cùng lớp với nhau, chơi với nhau, nhưng lại nói xấu nhau, thật chả hiểu được... Ghen nhau vì những cái thật stupid, vì đàn ông, ờ, nói là đàn ông nghe ghê quá, vì con trai, con bé đó đựoc nhiều đứa quý => ghét, => cậy nó không có côm nên thích nói những cái gì thì nói với bố mẹ nó mỗi khi bố mẹ nó gọi điện để lắng nghe tình hình con cái (vì bố mẹ con bé đó chỉ biết có mỗi con này vì quen biết từ trước).
Cả cái lớp này quy tụ đủ thành phần người, từ bắc vào trung (không có miền nam), tổng cộng là 124 người, đủ mọi loại người, rất đáng sợ, nói gì không đúng mức sẽ gây xung đột nhanh lắm, chứng kiến chuyện đó không ít lần rồi, tóm gọn lại được 1 chữ: Sợ&#33;&#33;&#33; :(

Chuyện tình cảm thì chả suôn sẻ gì cả, mang tiếng là người thương của nhau mà thật chẳng bằng bạn bè xã giao, chán&#33;&#33;&#33;
Ở đây chẳng ai hiểu mình, mình cũng chẳng hiểu được ai, mọi người vui đùa với nhau nhưng chẳng thể nào tâm sự được, muốn có 1 lời khuyên nhưng chẳng được ai cho,

Lớp Hương là lớp liên kết với trường DH KTQD, mỗi năm trường đại học KTQD cho phép 1 số học sinh ra ngoài này học tiếp với điều kiện phải có học lực tốt, hôm nọ Hương hỏi Lê Hoa là nếu năm sau Hương không đựoc ra ngoài Hà Nội thì sao, nó trả lời Hương rằg Hương sẽ lạc hậu, ừ, có lẽ thế thật, bây giờ cũng đã bắt đầu lạc hậu rồi đây, đến Thùy Dung có người yêu mà cũng chẳng biết gì cả, sống với những con người này ở cái đất này thì sớm muộn cũng "tha hóa biến chất".........
Ở đây còn tồn tại nhiều cái tiêu cực nữa cơ nhưng mà không biết phải nói sao, chỉ có mỗi chữ "sợ" và chữ "chán" mà thôi,

Àh, Kẹo Lạc biết hút thuốc àh, lại biết nhả khói hình trái tim nữa, hay nhỉ, phải học tập mới đựơc, anh dạy em nhá để còn trình diễn cho phụ huynh nữa, :D, hy vọng ông bà già không thái độ :D

Chồng ơi, nghe chồng tự tin vào tình yêu của mình thế, em cũng thấy vui vui, nhưng mà em khó lắm, vì cái chuyện như thế này diễn ra được gần 2 năm rồi, mà em thì lại vẫn níu kéo, chán em thật,

:((

keolac
27/11/2004, 23:56
Nói về niềm tin về tình yêu chắc Dung nghĩ mình tin mãnh liệt không thua ai đâu... Nhưng Dung nhận ra mình tin là một chuyện, đôi khi niềm tin mãnh liệt quá nó làm mình thất vọng đến chán chường đến cùng cực. Dung cảm thấy hoang mang vô cùng, không biết cái gì là thật, cái gì không phải là thật nữa....

Nghe Hương kể chuyện sợ quá. Hương cố lên nhé. Năm sau ra Hà Nội học, cố lên nha Hương. Rồi sẽ tìm thấy bạn mình ở trong đó thôi mà :)

Dung có biết hút thuốc đâu, hi, nhưng mà Dung toàn chơi với người hút thuốc với uống rượu thành thần rồi, nghe tả cách để lưỡi kiểu gì ấy, uốn ra uốn vào thế nào đấy.... Cóc biết, hehe. Có điều là khi nhả thuốc ra thành hình trái tim hay vòng tròn nghe trong miệng cứ kêu tắc tắc như mình tặc lưỡi ấy.

Gửi vào: 11:57 pm, 27/11/2004
Mai ơi, Dung thật lòng mong muốn cho mọi người có được tình cảm bền lâu. Chẳng biết khuyên Mai như thế nào cả, có lẽ, lúc trước, mới chỉ tuần trước thôi, Dung ở trong trường hợp của Mai, Dung sẽ chọn đi du học, không đắn đo, vì Dung tin tuyệt đối. Nhưng thực sự, bây giờ Dung không biết nếu ở trong trường hợp của Mai Dung phải làm như thế nào... Tương lai của mình, và nỗi sợ ... cái cảm giác như bây giờ đúng là kinh khủng. Nhưng mà Mai ạ, Dung nghĩ, chúng mình dũng cảm lên. Những lo toan nó sẽ làm mình trưởng thành hơn. Dung nghĩ là chưa xa đâu, Dung còn đành hanh lắm, nhưng mà bây giờ Dung đã bắt đầu biết cách đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, và chấp nhận. Chúng mình đều lớn cả rồi,

Nghĩ cho mình, nhiều khi thấy xót xa lắm. Nhưng nghĩ cho người, mình sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Chuyện của Dung bây giờ, mỗi khi đặt mình vào vị trí của người ta, Dung đều cảm thấy thông cảm, không hề giận hờn, không hề trách móc, cảm thấy thanh thản.... Chỉ xót xa mỗi khi trở lại với mình thôi.

Có một điều đáng sợ, là nhiều khi Dung sợ trở lại với suy nghĩ của Dung, Dung sợ ở một mình, Dung sợ lắm. Bây giờ, nhiều lúc, Dung... không khóc được, muốn khóc váng lên như ngày xưa, cho nó nhẹ nhàng, nhưng tất cả nó chỉ nghẹn lại ở ngực, không thành cái gì cả, chỉ nặng trịch ở đấy. Không giải thoát ra được. Bế tắc... Cảm thấy cô đơn và lạnh lùng đến cùng cự

thzzthzz
28/11/2004, 01:59
Haha, hôm nay đi chơi với lớp mình tao hỏi bọn nó nhả khói hình tròn ra sao. Bọn nó lấy thuốc lá chọc vào bao nilong thanh1 lỗ tron`, xong roi` nha` khoi thuoc vao bao niloong đấy rồi đập đập cho khói thuốc bay ra, đúng là thànhhinh tròn thật nhưnng ma nhìn buồn cưòi lắm.

Gửi vào: Hôm nay 2:10 am
Mai ơi thỉnh thoảng nhắn tin cho tớ đi.
Cai gi cung co 2 mat. như Dugn nói, có cái hay sẽ có cái dở.tuy` từng lúc cái nào sẽ tồn tại nhiều hơn. Thường thì tớ sẽ cố gắng tận hưởng cái hay để quên đi cái dở.

keolac
28/11/2004, 02:32
Nghĩ cho người thì thấy hay, nghĩ cho mình thì thấy dở... Nghĩ cho người cho nó thanh thản, nhưng mà mình thì vứt đi đâu?

thzzthzz
28/11/2004, 03:09
sọt rác????

keolac
28/11/2004, 03:42
Originally posted by tigergirl@2:54 am, 26/11/2004
hơ, người nào mà chẳng có cái buồn riêng của mình chứ, T ở bên này làm gì có mống người VN nào đâu, ở dần rồi cũng quen thôi. Mới đầu sang đây cũng buồn lắm, mà nói đúng hơn là bây giờ cũng vẫn buồn mặc dù lúc nào cũng có bạn bè ở bên cạnh :)
Bây giờ lớn rùi, chịu khổ 1 chút thì có sao đâu, lúc nào học xong, về vn thì lại gặp lại bạn bè xưa cũ thôi mà, lúc đó ngồi nói chuyện ngày xưa sao mà vui thế :)
Trường học thì trường nào cũng giống trường nào cả thôi, chủ yếu vui hay ko là do bạn bè ở bên cạnh mình thôi, có bạn tốt, thầy cô tốt là nhất rồi mà :)
Hè này có ai về Vn ko vậy? Thu biết có TDung về, Thu cũng về, cũng muốn vào giảng đường dh ở VN lắm :) , nhưng nghe nói ở KTQD bây giờ vào phải trình thẻ sinh viên mới được vào mà, ko biết bao giờ mới bỏ cái luật lệ này đây :)
Mọi người ở nhà sắp thi rồi phải ko, Thu nghe nói là ở KTQD là từ 7/12 đến tận 5/1 à? :) Thu giữa tháng 12 thi xong rồi nghỉ winter break luôn :)
Mọi người cùng nhau cố gắng nghen. :)
Vẫn câu nói ngày xưa: A6 cố lên :)

Gửi vào: Hôm nay 3:32 am
nhân tiện đang A6 tâm sự cùng A6, mọi người kể chuyện tình củm đi, có ai có người yêu hoặc để ý ai chưa, chia sẻ với mọi người với

Gửi vào: Hôm nay 3:37 am
Thu mở màn cho, chắc cũng nhiều người biết rồi, T có bạn trai rồi, cũng được gần 2 năm rồi . Bạn trai T học năm thứ 3 KTQD khoa tài chính ngân hàng , giông LHoa thì phải.
Tiếp theo là... ai nhỉ? hi hi hi

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi tigergirl vào lúc Hôm nay 3:38 am
@ mod t_nhung: Keolac nghĩ, 1 thành viên có thể post nhiều bài liên tục, nếu những bài đó mang nội dung khác nhau. Như thế không gọi là spam được, tại vì mỗi bài post đều có nội dung riêng của nó, không bị rối vào nhau, tiện cho việc người đọc theo dõi. :)

Chúc bạn t_nhung làm việc tốt, box ăn nên làm gia @};- . Trong công việc có gì khó quyết định có thể hỏi ý kiến cùng thành viên chúng tớ cho dễ quyết định, bọn tớ luôn sẵn sàng giúp mod làm việc tốt ;) .

Xin lỗi mọi người vì off topic

thzzthzz
28/11/2004, 03:48
Dung ơi, tao thấy mày post bài hơi lẹch hướng của box rồi đấy, cẩn thận ko bị xóa bài, có nhiều người like to stuck up their nose. What a boring nosy person&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;.

keolac
28/11/2004, 03:57
Đã bảo xin lỗi rồi còn lắm chuyện, con này, vào đây mày còn bắt nạt tao nữa. Chắc mũi người đó cao nên... dù không muốn nên cũng bị mắc vào, người Tây à, hình như người Mỹ :D , chịu...
Tự nhiên nhớ ra chuyện mũi gì Petunia =)), mày nhớ tập 1 không, giống như có cái gì ở dưới mũi ấy :)), bãi.... gì, mày có nhớ không :)) .

Em tâm sự nào. Hôm nay em lại thức đến 6, 7 h sáng, nhưng mà được cái em có cái Hoa nó thức cùng em. Đời này không có bạn bè thì... đúng là đời vứt đi.
Hôm nay em được nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của nó, em mừng gần chết vì hôm nay em không phải nhìn thấy một khuôn mặt quá đẹp trai mà em không được gặp lại nữa.

tigergirl
28/11/2004, 04:03
@ mod t_nhung: phải đấy, bọn mình vào đây chỉ để liên lạc với bạn bè cũ thôi, bây giờ mỗi đứa 1 nơi rồi mà, chứ đâu phải câu bài vớ vỉn gì đâu, mod có lấy hết tiền thì bọn tớ vẫn post bài đều đều thôi.

To A6: tiếp tục topic nào : nghe mọi người tâm sự, Thu cũng buồn lây, vì nhìn lại thì đúng là mình cũng đang rơi vào tình trạng đó, chỉ là may mắn hơn là những điều xấu chưa xảy đến với mình thôi. Bây giờ lớn rồi, suy nghĩ được nhiều rồi, vui buồn lẫn lộn chứ ko vô tư được như ngày xưa nữa rồi. T trước đây cũng rất ít khi đặt mình vào vị trí của người khác nhưng vì cách sống đó mà xảy ra nhiều chuyện, bây giờ làm gì T cũng nghĩ là điều mình làm sẽ khiến người đó cảm thấy thế nào. T nghĩ là sau mỗi lần vấp ngã, là 1 lẫn trưởng thành thêm nên dù có thế nào cũng có gắng lên A6 nghen :)
Ơ NDung ơi, ăn ngon thế, cơm canh đủ cả :P
Ủa, bữa cơm đâu rồi, sao lại thay thế bằng wallpaper thế???
úi , bây giờ lại mất luôn cả pic rồi, gì kì cục thế???

thzzthzz
28/11/2004, 04:09
Mày biết lỗi rồi thế là tốt. Mấy hôm nay trời lạnh muốn đi ngoài đường với bạn mà bạn thân thì lại đi hết cả rồi, một con vào Qui Nhơn , 1 con đi Nhật, :((, đến năm sau ko biết lớp còn mấy người ở lại nữa nhỉ.
He, Dung ơi tThế mày có nhớ cả cai câu đây ko?, tao quên xừ mất rồi, nhưng chỉ nhớ bà Petuna kia cả ngày chỉ chăm chăm dò xét hàng xóm thấy co gì lạ là báo cảnh sát luôn, khốn nạn thế kô biết

keolac
28/11/2004, 04:20
Tao không nhớ rõ nó là ở tờ thứ bao nhiêu trong quyển đấy, nhung mà đại khái là nhớ là .... "Mũi dì khoằm khoằm nhưng khinh khỉnh như lúc nào cũng có 1 bãi ... phân ngựa .... to đùng dưới mũi"

Tâm sự tí cho nó đỡ off topic nào: Hoa ơi mày kể thiếu :D . Còn Giang đi Anh, Tố Ngọc đi Đức, nhưng mà mày còn Nga ở bên cạnh cơ mà, còn hội con Hạnh, con Dương nữa. Bố mày cũng thức cả đêm với mày còn gì :P .

@Thu: Thu không được off topic nhé [-X . Ảnh giả gì, phạt chết bây giờ, đây là topic tâm sự nhá [-X . Hư >:P :D . Chúng mình là dân đen, chỉ được nghe luật lệ, nêu ý kiến thôi, còn duyệt hay không là chuyện của các Sếp nhá, léng phéng sếp bảo xi`````````````````````` pam luôn bây giờ [-X

thzzthzz
28/11/2004, 04:29
Con nay` mày lại lạc để, bị nhắc bao nhiêu lần mà ko chừa, đây la topic a6, chỉ nói chuyện a6 tâm sự a6 ko liên quan đến các thứ khác, hiểu chưa&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; Đôi khi là mày ngu quá&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; Lại định làm mod của box này ha? Đừng thế tao can mày.....

Người đi có nỗi khổ của người đi, người ở lại cũng có nỗi khổ riêng của người ở lại.

keolac
28/11/2004, 04:47
Không, chuyện của A6 này. Tao không muốn làm mod đâu.

Tâm sự nhé : Hồi em còn trẻ dại em online trong TTVN rất nhiều, có đợt được hỏi làm có làm MOD của 1 box trong đấy không. Tâm sự là.... mình làm mà giỏi thì không nói làm gì, làm NGU ấy mà, dễ bị chửi lắm. Mà.... ngu là bị chửi thì đúng thôi :D . Chẳng thương hehe. Nhất là chuyện công việc nghiêm túc liên quan đến đông đảo mọi người, ảnh hưởng rộng, làm ăn phải có trách nhiệm không được để tình cảm riêng tư xen vào. Mà, nghĩ, đời nhiều người không biết lượng sức mình nhỉ lớp mình nhỉ

Người đi hay người ở đều khổ hết cả, chia ly là điều khổ rồi..... Khổ lắm :)

tigergirl
28/11/2004, 04:49
hơ hơ... Thu vẫn tâm sự với mọi người đây chứ, bài viết dài lại còn có nội dung nữa chứ. he he he... biết là dân đen nên có làm được gì đâu, sếp co sai trái gì thì cũng chỉ dám nói nhỏ nhẹ thôi chứ nói lớn tiếng sợ sếp nổi khùng lên, sếp del bài, del nick luôn thì chít.
T làm admin ở nhiều 4rum rồi, hiện cũng đang làm admin bên 1 4rum khác, mọi người buôn dưa lê nhiều lắm, nhưng cũng chẳng dám sửa bài với del bài member, chỉ trừ fi bài đó dùng nhiều từ trần tục quá, thô lỗ quá thì mới sữa và nhắc nhở thôi, chứ sợ bị member chửi lắm, mang tiếng lắm.

come backto A6 :D kể ra LHoa nói cũng đúng đấy, dân du học thì khổ vì buồn, vì nhớ nhà, nhưng những người ở lại thì cũng khổ vì nhiều chuyện , ví dụ như chuyện đi tập quân sự, mèn ơi, nghe kể thấy thương mấy con bạn mình thế, KTQD sướng nhỉ, ko phải đi, thế là cũng hơn nhiều người rồi, còn kêu ca gì nữa Hoa ơi :D :P

spartan2004
28/11/2004, 14:21
Có vẻ mọi người tỏ ra khó chịu nhể. Làm gì mà kinh thế. Calm down. Nếu như bức bí quá thì kô post vào cái forum này nữa. Nếu thật sự bạn mod nào đó đã sửa bài thì cũng nên để lại lời nhắn trong bài sửa để bọn mình còn biết chứ cứ làm như thế này thì thật chẳng ai còn muốn vào cái forum này nữa đâu. Nói thật mình đã vào rất nhiều forum mà chưa tháy cái nào tệ như cái này. Đã ko có hỗ trợ gì rồi lại còn có uneducated mod nữa. Khi đã mở ra forum tức là để mọi người gần xa trao đổi liên hệ. Chứ còn nói thật chứ cái tiền các bác cho em mỗi khi em post bài em chẳng dùng dc thì thôi lại còn cấm chăn bài nọ kia chinh sửa del bài của người ta đi nữa. Nếu thích cứ ban nick của em. Em tự lập forum cũng đc.

t_nhung
28/11/2004, 14:34
to các bạn A6 : ko hiểu là có sự nhầm lẫn nào ở đây ko nhỉ ? rõ ràng là mình ko có nói các bạn câu bài hay là ko được lập nhiều topic quá,mình chỉ muốn nói rằng các bạn lập topic thì topic nào để đúng chủ đề của topic đấy để tránh tình trạng câu bài quá nhiều, ... các bạn hiểu lầm ý của người khác như vậy à .. mong các bạn đọc lại cái bài của mình giùm ..

to thzzthzz: bạn có gì muốn nói với mình thì ra yahoo nói chuyện đi,ko cần phải ghi chữ to tướng TỜ .. NHUNG .. KHỐN NẠN ... như vậy đâu .. còn đây là nick Yahoo của mình:dangphuongnhung .. mình thấy là mình chưa làm gì để mà phải nhận 1câu như vậy cả ..
to keolac: bạn cũng ko cần phải viết chữ tờ .. nhung nhỏ nhỏ như vậy đâu bạn ạ ...

với cả những bạn nào viết 2bài liền nhau thì mình sẽ gộp lại thành 1bài và del 1bài,chỉ gộp thôi chứ ko hề chỉnh sữa gì cả,nên các bạn làm ơn chú ý mỗi khi post bài .. thanks ..:)

britdung
28/11/2004, 16:29
Originally posted by tigergirl@1:31 pm, 27/11/2004
ơ cái con Dung này, mày có người yêu rồi đây ah?
"uh, người ta chỉ tạm xa Dung một tháng này thôi, còn về sau có xa nữa hay k cũng chưa biết được" <== nghĩa là sao hả mày, mày đang nói anh nào thế???
con này láo thật, có người yêu mà ko nói cho tao biết nhé, mày muốn ăn đấm hay ăn đá hả???
:-j, when we say nothing at all, @};-, just do it ;))

sửa bài lúc 7h46 pm 28/11. ( còn đoạn trên là người ta của em vào nick em và viết. :"> :"> )


Mọi người ơi, bình tĩnh với cả đừng nóng như thế. Dù j thì chúng ta cũng đã học cùng một ngôi trường mà. :D :D
Bình tĩnh nha, cả A6 lẫn Mod. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà.

kazas2809
28/11/2004, 18:24
mọi người ơi, nếu trời nóng, mặc áo lạnh bật quạt có được không, có bị hiểu nhầm là đao đao như những người hay del bài, del ID của người khác không?
Ở đây nóng quá, Quy nhơn beach resort mà nóng vật ạh,
Em thấy thzz và kẹo lạc ghép chữ hay fết đấy chứ, cũng chẳng có ác ý gì đâu, phải những người nào thông minh xuất chúng mới nghĩ ra được những vần văn hay ho đến thế chứ,
mọi người ơi, nếu yêu một người, nhưng không được ở gần người đó, phải làm thế nào, lại còn không biết được người ta có tình cảm với mình không nữa chứ,
what can I do???

Han-Tea-Suk
28/11/2004, 19:18
chỉ vì chuyện nhỏ mà mọi người cứ phải làm ầm lên thế nhỉ, HTS cũng ko theo dõi được hết các bài mọi người viết nhưng chuyện hiểu lầm ở đây chỉ có 2 vấn đề:
1. chuyện t_nhung nói hạn chế số lượng topic nhưng chưa được rõ nghĩa lắm nên đã gây hiểu nhầm, 4rum làm ra ko có ý định hạn chế mỗi lớp chỉ được bao nhiêu topic mà muốn mọi người chú ý đến chất lượng của bài viết thôi. Về phần này HTS cũng đã post trong Box BQT (ngay cả ý kiến của ukchip tại topic về ảnh A6 nữa) cho nên mọi người ko phải lo lắng về điều này nhé &#33;
2. Chuyện bài của ai đó bị Sửa bởi t_nhung thì cũng lại là 1 hiểu lầm: bài của bạn đó viết ngắn quá lại post làm 2 bài liền nhau nên t_nhung ghép lại nhưng ko nói để bạn đó biết, cuối cùng bị mắc tiếng oan là đi sửa bài của người khác :)
Cũng chỉ vì 2 việc nhỏ đó mà 1 số bạn gái đã ko bình tĩnh, có những cách dùng từ ko được fairplay lắm, HTS thấy đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, dù gì các bạn cũng cùng khóa nhau, cùng mới ra trường thôi, qua Diễn đàn này thêm bạn, thêm bè, vui vẻ thì tốt chứ đừng để mỗi khi vào 4rum là luôn thấy bực mình, thất vọng. HTS có vài lời vậy, xin lỗi đã cắt ngang topic, mọi người vui vẻ tiếp tục post bài nhé &#33;
hv fun ;)

britdung
28/11/2004, 20:29
Admin đã vào nhắc nhở đã vào giảng hòa rồi thì mọi người đừng đối đầu nữa nhé. Everything is OK mà. :)

Vào chủ đề nè: Người ta đã chính thức là của Dung rồi, giờ ko biết vui hay buồn nữa. Vui vì như những người đang yêu. còn buồn vì băn khoăn k hiểu nó có phải là cơn gió thoảng qua k??? ( sao tự nhiên Dung có cái cảm giác này thế k biết. Phải tẩy não ngay thôi. :D :D ) Dù thế nào thì everything gonna be fine mà. :D :D

thzzthzz
28/11/2004, 20:33
đề nghị bạn britdung nói rõ ngưòi ta là ai, tên, tuổi, địa chỉ liên lạc phòng khi có việc gấpt tao ko liên lạc được với mày. May có thì mày phải vui chứ, con hâm&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; Sao mà lại ko biết.
To Huong: yêu một ngưòi mà ko biết người đõ nghĩ j thì mày cứ hỏi thẳng ấy, may` hồi trước nổi tiếng vụ cô Hóa bảo mày : thằng Nam ko sợ con đâu, ngay trong lớp, mọi người đang học hành, mày đứng phắt dậy, túm cổ áo thằng Nam quát rõ to:" Tiết, mày có sợ tao ko?????", :)), mày cứ hỏi thằng cái người máy muốn hỏi ấy.

britdung
28/11/2004, 21:07
con chó Hoa kia, người ta mới bắt đầu mà mày bắt khai như hỏi cung y thế hả??? :D :D.

To Hương: Nghe tao nè: TRUST and HOPE. :D :D

dragonball
28/11/2004, 23:04
chết rồi con dung bi điên rồiiiii ,viết gì mà đọc ko hiểu là sao
"Người ta đã chính thức là của Dung rồi, giờ ko biết vui hay buồn nữa"
chẳng hiểu gì cả

tigergirl
28/11/2004, 23:07
oài, oài, mọi chuyện ổn rùi, mọi người ko nói về chuyện này nữa nghen ;)

To TDung: LHoa nói đúng đấy, khai mau, khai giống như tao ý :P mà lớp mình bao nhieu người có người yêu rồi mà ko chịu chia sẻ cho mọi người biết với, ki bo thế :( Dung ơi, tình yêu có là cơn gió thoảng qua hay ko cũng 1 phần là do mình có biết nắm giữ nó hay ko, tình yêu đẹp là tình yêu tự nhiên, 2 tâm hồn tự nhiên đến với nhau, chỉ cần vun đắp và nuôi dưỡng thì sẽ lâu bền thôi :)

To Hương: vợ ơi, yêu nhau đã 2 năm rồi mà vẫn ko nhận ra được tình cảm của người ta dành cho mình thì đúng là vợ nên hỏi thẳng người ta đi. Tình yêu nếu là của mình thì dù 2 người có ko gần nhau vẫn đến được với nhau thôi. Có gì buồn vợ hãy tâm sự với mọi người, mọi người vẫn ở bên vợ mà :)

To dragonball( hình như là đại ca Linh Chương thì phải ) : TDung nói thế là vì TDung có người yêu rồi :), 2 người vừa chính thức với nhau :)

thzzthzz
28/11/2004, 23:21
Con Dung mày khuyên bạn tao thế ah? Mày để nó đến già mà vẫn ko biết là có yêu hay ko ah??????
Linh Chương, có người yêu chưa đấy, khai đi. ĐA nữa&#33;

dragonball
28/11/2004, 23:36
oach hoành tráng vật, kinh thế ,anh chị yêu đương sớm thế ,ah dung điên ơi ,nói voi mọi người đi , giấu kinh thế, tình yêu đẹp mà thế ah
còn tôi ah đến bây h tôi chỉ thich songoku voi đoremon thôi
mà bây h lớn rồi đừng trêu bố tôi nữa

tigergirl
28/11/2004, 23:57
hi hi Đại ca ơi, mọi người quen miệng rồi, bây giờ sửa khó lắm :P
18 hết cả rồi, có người yêu cũng có gì mà lạ đâu, đại ca cũng mau kiếm 1 cô đi, chứ cứ songoku với doremon mãi ko được đâu :P
mọi người ai có người yêu thì nói cho các bạn nghe với, giấu kỹ quá mà làm gì, đến khi họp lớp dẫn người yêu đi cùng có phải là hay hơn ko :)

thzzthzz
29/11/2004, 00:14
Ko nên dẫn người yêu đi họp lớp, ko thì lại chỉ chăm chăm 1 người với nhau thôi. Nếu mà có dẫn thật thì lúc đấy chúngt a sẽ ngồi riêng bàn việc lớp và đám người yêu kia cho ngồi riêng để giao lưu với nhau