Xem phiên bản đầy đủ : Piz of HÀ ANH TUẤN!~!~!
pe_cake_su
06/08/2006, 18:42
Sao ko thấy ai bon chen vào đấy ý nhở? Thấy trong FC có lắm chị VĐ lắm cơ mà! Sao vào đấy chẳng thấy ai bon chen là sao??? :-? :-? Nhưng mà ko sao! Em nhảy vào khơi mào cái đã!
*Đầu tiên là ảnh của Gala hum quá nhớ, 5/8, ảnh do chị Châu (1 memb của FC chụp lại!) (Thankz chị Châu lắm)
http://i30.photobucket.com/albums/c309/bibobo/HaAnhTuantinhtinhlanhlungdepgiailonglay/sua4.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c309/bibobo/HaAnhTuantinhtinhlanhlungdepgiailonglay/sua3.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c309/bibobo/HaAnhTuantinhtinhlanhlungdepgiailonglay/sua2.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c309/bibobo/HaAnhTuantinhtinhlanhlungdepgiailonglay/sua1.jpg
===> Còn rất nhiều! Nhưng cứ từ từ rồi post! Ai muốn xem kĩ hơn và hiểu hơn về anh Hà Anh Tuấn, thì vào web FC nhá! http://haanhtuan.net (ko phải là vấn đề quảng cáo đâu ạ)
*** AI THIK ANH TUẤN THÌ MONG LÀ TUẦN NÀY ĐỪNG QUÊN VOTE CHO ANH TUẤN NHÉ, VOTE HẾT MÌNH, VOTE TÍCH CỰC!!! :x :x :x
Brooklyn
06/08/2006, 18:46
a tưởng hôm trc đến sớm thì đc chụp cùng ca sĩ cơ mà ;)) sao ko thấy có quả ảnh nào dính mặt mem FC vào thế :-"
pe_cake_su
06/08/2006, 18:52
Có ảnh memb FC đấy! Bọn em còn ngồi nói chuyện với anh Tuấn mà (hum thứ 6) Mà mặt em xấu quá! Ko dám đưa lên, ko thì ối người chết shock ạ! ;)) :)) Mà máy chị Mai hết pin, ko có sạc thế nên em lại phải xài nhờ của mí ông pà ý chứ có chụp riêng đc cái nào! Anh bảo chị Mai sạc máy đi! Thứ 6 e còn chụp với anh Tuấn nữa! :X :X :X
lion_heart
06/08/2006, 20:30
http://i27.photobucket.com/albums/c188/lazzycat142/haanhtuanno1.jpg
clong07oo
06/08/2006, 21:18
này thì hat
http://img.photobucket.com/albums/v624/quan_1204/DSC04012.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v624/quan_1204/DSC04113.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v624/quan_1204/DSC03834.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v624/quan_1204/phuong2.jpg
pe_cake_su
06/08/2006, 21:32
Hum thứ 6 anh cũng đi hả? ;)) Mà nhìn cái tên quen quen! Nhưng chắc ko phải cái anh Long em bít! :d
pe_cake_su
06/08/2006, 21:45
Này thì ảnh chụp hum thứ 6, buổi tập nhá! (Credit by ss Châu :X)
http://i30.photobucket.com/albums/c309/bibobo/HaAnhTuantinhtinhlanhlungdepgiailonglay/IMG_0339-1.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c309/bibobo/HaAnhTuantinhtinhlanhlungdepgiailonglay/IMG_0337.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c309/bibobo/HaAnhTuantinhtinhlanhlungdepgiailonglay/IMG_0336.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c309/bibobo/HaAnhTuantinhtinhlanhlungdepgiailonglay/IMG_0331.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c309/bibobo/HaAnhTuantinhtinhlanhlungdepgiailonglay/IMG_0339.jpg
***Nhìn anh ý mặc đồ kute không chịu được! :X :X Còn ảnh phóng viên chụp cả FC với anh Tuấn hum thứ 6 cơ! Nhưng mà chẳng bít báo nào để mà lấy! :D
ManUtd_HAT
07/08/2006, 12:45
Hà Anh Tuấn à ??
nhìn tên topic cứ tưởng nhầm :"> :))
chết thật :D
@ Long : hat là tên khác của tao chứ :((
:D
di3p_chick
07/08/2006, 15:21
Chick cũng thích anh này
nhưng nhận xét thật thì cũng chẳng đẹp trai,đc cái nhìn duyên
chich_choe_vd
07/08/2006, 16:00
:-?..Way..Đã có cả FC rùi cơ ah???Nhanh thế nhờ..Trên sân khấu nhìn cũng đẹp zai sáng láng phết hok bít ở ngoài thế nào..:D..Hôm nào bon chen đi với FC nhờ..;))
pe_cake_su
07/08/2006, 17:06
Chị ơi! Đi luôn chị! FC bọn em có từ hồi chưa có SMĐH cơ mà chị! :D Còn anh Tuấn ở ngoài thì ko chỉ là đẹp trai sáng láng mà cực cực kỳ thân thiện, cực kỳ dễ thương á! :D :X! Còn nếu chị muốn bon chen FC thì vô web tham gia đi! Nếu chị đến NTD HBT thì còn phải sững sờ vì FC của bọn em! Hoành tráng có tuổi! :D Nhưng là cực kỳ fairplay, mặc cho fan H2 thét gào (dù ca sĩ khác đang hát, ko phải H2), bọn em vẫn kệ, ca sĩ nào hát đều ủng hộ hết mình! Cổ vũ cho cả cổ Huyền Thanh (chỉ đạo chương trình), đến bác bảo vệ già ở cửa số 2, cầm hộ băng rôn cho Anh Khoa, cổ vũ cho Mai Trang, nhảy cùng với M.Thư (bạn tốt của FC M.Thư và cả bác gái mẹ chi Thư nữa! :D! FC Hà Anh Tuấn HN iz N0.1!!!
anh này ko đẹp trai ,nhưng có cái j đó rất lôi cuốn :X
hát cũng ko phải là hay ,nhưng chả hiểu sao giọng rất đặc trưng :D
pe_cake_su
07/08/2006, 18:34
Anh Tuấn đẹp trai vừa vừa, hát hay chỉ là có năng khiếu, nhưng anh học rất giỏi và nói chuyện thì cực kỳ thân thiện, cởi mở!!! :X Rất hết lòng với FC và vì thế em quý anh Tuấn! :X
clong07oo
07/08/2006, 21:55
Hum thứ 6 anh cũng đi hả? ;)) Mà nhìn cái tên quen quen! Nhưng chắc ko phải cái anh Long em bít! :d
Chắc chắn là thế rồi vì anh cũng chẳng biết em là ai cả :-?
Anh mới đi xem SMDH 1 hôm nhưng nóng quá ra ngoài mua nước thì cũng vừa lúc hat hát xong
Các em ở FC hat toàn đi xem thứ sáu rồi họp fc luôn hả
FC hat có cả nhân VD đó hôm nào sẽ post ảnh sau
HAt có web của fan rồi đó ghé qua đó limit ảnh luôn http://haanhtuan.net
Khuyến mại thêm của phương linh http://tranphuonglinh.net
À em ơi muốn đi cùng FC thì làm thế nào hôm nào đi cùng cho vui
pe_cake_su
07/08/2006, 22:11
Anh vô web em đăng ký thành viên web đi! Add nik em nhá! Em sẽ thông báo tình hình họp mặt cụ thể! Tuấn này FC HAT sẽ làm chủ khán đài! :D :X Mấy chị VĐ trong FC em có bít một vài người thôi! Nhưng chắc là chưa đi hết! Hôm nay mưa gió mà vẫn có mấy memb chăm chỉ đi họp FC ở Cung VH! :X Vui ơi là vui!
oh, hôm nọ gặp 1 anh giống ông HAT này kinh dị ở hàng cua ghẹ chỗ Hàng Thùng, ko biết có đúng ko nhưng nhìn đẹp trai kinh dị :X :X :X
pe_cake_su
07/08/2006, 22:30
Nguồn: web Đông Tây! :X
http://www.dongtay.com/saomaidiemhen/images/zoom/BAFUFS/viewsize/gala_163.jpg
http://www.dongtay.com/saomaidiemhen/images/zoom/BAFUFS/viewsize/gala_185.jpg
http://www.dongtay.com/saomaidiemhen/images/zoom/BAFUFS/viewsize/gala_202.jpg
http://www.dongtay.com/saomaidiemhen/images/zoom/BAFUFS/viewsize/gala_199.jpg
http://www.dongtay.com/saomaidiemhen/images/zoom/BAFUFS/viewsize/gala_211.jpg
===> 2 web trên của Anh Tuấn và P.Linh bà con nhớ ghé qua (anh Long đã viết hộ em rùi á)! Đều là do chú Trung lập ra cả! Sắp tới sẽ còn có: maitrang.net! Nhưng hiện vẫn đang xây dựng ạ! :X
phamnhi1212
08/08/2006, 00:06
Ui Ha` Anh Tuấn ah....hihi....xin dóng góp mấy cái nhể....>:D<...
http://i45.photobucket.com/albums/f88/phamnhi_9x/STA_5749.jpg
http://i45.photobucket.com/albums/f88/phamnhi_9x/HaAnhTuan21.jpg:x
http://i45.photobucket.com/albums/f88/phamnhi_9x/HAT.jpg
nhắc nhở em pe_cake_su nhé
ko pozz link web lung tung nhé...hình thức quảng cáo trá hình ;))
pe_cake_su
08/08/2006, 10:48
@ beckanh: Đâu? Em có post link đâu! ;)) Anh Long post đấy chứ! Em chỉ tiếp thị thêm thôi mà! ;)) :))
ManUtd_HAT
08/08/2006, 16:33
post thế là trái luật hả anh Quạ :-??
Em là em nào mà mấy hôm đi chị không bít? Em có đi cùng FC không? Có ảnh không gửi chị xem nào? Ngày nào chị cũng đi đây sao không thấy em nhỉ?
eo
sao pepe khắt khe thế :P em nó hâm mộ HAT post ảnh lên mà pepe cũng dọa :((
Sao mọi người bảo Hà anh tuấn ở ngoài nhìn béo lắm nhỉ :(
pe_cake_su
08/08/2006, 18:25
@ chị San: Hum trước chị ko đi mà! Em bít chị gùi! Tuần nào em cũng đi nhưng đi với FC thì mới đc 1 tuần! 2 hum họp FC với hum thứ 7 vừa rồi đều ko có chị mà! :D
Sao mọi người bảo Hà anh tuấn ở ngoài nhìn béo lắm nhỉ :(
Nhìn bt thôi mà ấy ! Ko cao lắm nên nhìn hơi mập ! Anh Tuấn với Hoàng Hải trông dáng giống giống nhau ! Nhưng anh Tuấn nói chuyện hơi bị duyên , mình ngồi mà mất hết cả bình tĩnh vì anh ý nói duyên quá :x :x !
@Thanh : Chỉ có hôm t7 vừa rồi chị ko đi thôi , các buổi khác chị đều đi mà ! Có gì chị em mình ra YM chat ! :d
ha_angelhell_ltv
09/08/2006, 10:19
nhi`n nhu* boiz han quốc ây nho? nhi`n baby ^^ giọng hát cũng trong sang' ^^tui cũng thicks
pe_cake_su
09/08/2006, 11:33
@ ss San: Ok! Chị ném cho em nik nhá! Còn hum thứ 2 họp FC chị có đi đâu! Hum đấy họp memb chị ko đi! :X
BI ZONZON
13/08/2006, 21:56
Thằng cha này sao giống ông bác họ mình thế nhỉ?Khuông mặt đến giọng nói y chang nhau :O
http://i21.photobucket.com/albums/b274/10a14/Others/Truocsau.jpg
:"> :P. Shinh lỗi các fans nhá :">
Mà HAT giảm cân giỏi thật í. Vô đối luôn
Nghe nói sang bên đức hút mỡ 8->
nhìn choáng bà cố...có thật ảnh đó là HAT hùi trước ko thế??? :-O
xin lỗi HAT fan chứ nhìn cái đó =)) ko chịu đc :)) :)) =)) =))
khó tin quá...
đâu be'o be'o,nhin` cũng dễ thương mà :P mỗi tội ko đẹp trai như bây h :P
aladanhva
14/08/2006, 18:41
mình thích nhất bài nằm mơ của HAT !
pe_cake_su
14/08/2006, 22:42
ANH QUÂN!!!! Ai bảo là anh Tuấn sang Đức hút mỡ???? Ko biết mà dám phán bừa! Thế ko ai biết về bài báo nói về chuyện giảm cân của anh Tuấn cách đây mấy năm à??? Chuyện xưa như Trái Đất mà cũng ko biết! Chán hẳn!
Tiếp ảnh nài: Vừa chụp hum truớc xong! Copyright Bảo Châu!
http://i30.photobucket.com/albums/c309/bibobo/HaAnhTuantinhtinhlanhlungdepgiailonglay/IMG_0128.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c309/bibobo/HaAnhTuantinhtinhlanhlungdepgiailonglay/IMG_0130.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c309/bibobo/HaAnhTuantinhtinhlanhlungdepgiailonglay/IMG_0137.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c309/bibobo/HaAnhTuantinhtinhlanhlungdepgiailonglay/IMG_0138.jpg
http://i30.photobucket.com/albums/c309/bibobo/HaAnhTuantinhtinhlanhlungdepgiailonglay/IMG_0141.jpg
trang_chinsu
17/08/2006, 15:41
smdh thik nhất anh tuấn
tối thứ 7 mọi người cố gắng bình chon cho anh tuấn nha
just_kidding
19/08/2006, 13:43
HAt ko đẹp trai...hát cũng bt nhưng k hiểu sao vẫn thấy thik :D :x
cách đây mấy năm có bài báo trên HHT nói về chuyện HAT giảm cân mà :x k phải hút mỡ đâu [-x
bean_jin
20/08/2006, 00:47
Tớ thích Hoàng Hải hơn...sorry...hát hay,giọng hao hao Bằng Kiều,mà mình lại thích Bằng Kiều.......với cả ông ý lại là anh họ thằng bạn thân tôi...vote anh Hải nhiệt tình........
pe_cake_su
20/08/2006, 10:25
@ bean_jin: Mỗi người một cách nhìn mà! :D H2 hát cũng bt, thẳng ra là trong SMĐH em cũng chưa thấy giọng ca nào để đạt đến cái gọi là hay! H2 thì đc chất giọng cao, của hiếm! Nhưng dù sao thik anh Tuấn vì nhiều khía cạnh chứ ko chỉ vì anh ấy hát có hay, hoặc là anh ấy có đẹp trai hay ko? :D
đu dây điện ^^!
20/08/2006, 10:51
hu....hu....anh tuấn chỉ dc có giải ca sỹ triển vọng .......tiếc đứt ruột
pe_cake_su
21/08/2006, 17:34
Hehe! Ko sao mà chị! Anh Tuấn như thế cũng là đã thành công rồi! Em cũng xin kể ra đây luôn cho mọi người biết là toàn bộ số tiền 15 triệu giải thưởng đó, trừ thuế VAT thì còn 13,8 triệu, anh Tuấn đóng góp hết vào quỹ Tấm lòng Vàng của ĐTHVN, chiếc xe máy Super Dream thì đc anh tặng cho gia đình một bác công nhận nghèo và phần thưởng chiếc máy tính FPT Elead thì anh đã tặng cho một bạn sinh viên nghèo đỗ thủ khoa 30 điểm vừa thi năm nay! :X :x :x Anh Tuấn quá tuyệt vời!!!
nhoc_lazy
22/08/2006, 17:52
mình rất thik anh Tuấn ... anh ý hát hay , học giỏi , đẹp trai ... Ôi ! ngưỡng mộ quá :x ...hý hý
chich_choe_vd
23/08/2006, 10:53
Hehe! Ko sao mà chị! Anh Tuấn như thế cũng là đã thành công rồi! Em cũng xin kể ra đây luôn cho mọi người biết là toàn bộ số tiền 15 triệu giải thưởng đó, trừ thuế VAT thì còn 13,8 triệu, anh Tuấn đóng góp hết vào quỹ Tấm lòng Vàng của ĐTHVN, chiếc xe máy Super Dream thì đc anh tặng cho gia đình một bác công nhận nghèo và phần thưởng chiếc máy tính FPT Elead thì anh đã tặng cho một bạn sinh viên nghèo đỗ thủ khoa 30 điểm vừa thi năm nay! :X :x :x Anh Tuấn quá tuyệt vời!!!
Oạch!!!:O MẶc dù vật chất thì tặng hết rùi nhưng phần thưởng lớn nhất của HAT là những người hâm mộ và chỗ đứng trong lòng khán giả đúng ko???\:D/
pe_cake_su
23/08/2006, 11:36
Hiz! Đúng gùi! ANh tặng hết phần thưởng của anh nhưng thứ anh nhận lại đc còn lớn hơn vậy nhiều! Yêu anh lắm ý! :X
Phong cách của anh này giản dị và gần gũi rất được lòng fan mà.Yếu tố này quyết định thành công của anh!!!!!!
phamnhi1212
24/08/2006, 10:00
Oai` thê' tặng hết thật ah....hihi...a Tuấn tuyệt vời thế'.....:X
pe_cake_su
24/08/2006, 20:38
Ơ thế hum giao lưu ở TL chị Nhi ko đi à? :D
phamnhi1212
25/08/2006, 12:31
(not phải nhi nha,anh là tít)
Uhm ko được đi vì anh ko cho đi em à!!!!!!!
Little Duck
27/08/2006, 17:16
Có ai cần bình luận thêm về cái ảnh này không? (xin lỗi các em gái hâm mộ nhé) ;)) =)) =))
http://img424.imageshack.us/img424/8641/hat1fz3.jpg
Tôi đã giảm 37 kg như thế nào ?
Tôi đã giảm 37 kg như thế nào - Hà Anh Tuấn magnify
Tôi không dám nói với bạn những điều tôi làm được là lớn lao , nhưng tôi dám nói với bạn rằng nếu có một điểm tựa đủ chắc để lăn bánh xe quay thì bạn có thể làm được điều kì diệu . Tôi cảm ơn ba mẹ vì điểm tựa đó .
Hồi đấy tôi nặng 107kg:
Tôi ăn rất nhiều . Ăn vì thèm đã đành , lại còn thêm khoản bạn bè suốt ngày tụ tập . Không thể kìm lòng được nên càng ngày tôi càng trở nên phổng phao mà quên đi rằng trọng lượng của mình đã quá bất bình thường . Tôi đã từng đoạn giải cao văn nghệ toàn TP Hồ Chí Minh , nhưng mỗi lần xuất hiện trên sân khấu là mỗi lần tôi cảm thấy được rất nhiều cái nhìn soi mói từ hàng ghế phía dưới . Bỏ qua những mặc cảm đó , tôi vẫn cứ hát và gặt hái rất nhiều giải thưởng, mặc dù đã có đôi lần chính những vị trong ban giám khảo cũng đã phê nhận xét đại khái là : hát tốt nhưng mập ! Khi nhớ lại những kỉ niệm này tôi vẫn còn thấy tự khâm phục cái tự tin đến mức " khó hiểu " của mình .
Ánh mắt của mẹ - động lực khiến tôi quyết định giảm cân :
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày bước lên máy bay đi du học ở Đức . Điều duy nhất còn vướng bận trong lòng là ánh mắt lo âu của ba mẹ tôi . Ba mẹ lo rằng cái xứ sở của xúc xích và bơ sữa ấy sẽ ban tặng thêm cho tôi cái vốn quí là vốn dĩ tôi đã giàu có rồi .
Tôi mang theo những lo âu ấy trong hành trang du học của mình . Thời gian đầu ở Đức là địa ngục của tôi vì tôi nhớ món ăn Việt Nam vô cùng tận . Tất nhiên là tôi không chỉ đau khổ vì cái bao tử nó dằn vặt , nhưng chính những nỗi nhớ xa quê lại đổ hết về cái bao tử mới khổ chứ . Vậy là tôi lại bắt đầu ăn và quen dần với đồ ăn của Đức - xúc xích và bơ sữa - đúng như nỗi lo lắng của ba mẹ tôi . Đứng lên bàn cân , tôi đã không còn bình thản như dạo trước vì chỉ trong 1 tuần mà tôi tăng 3 kg . Lúc này , điều duy nhất tôi nhớ đến là ánh mắt của ba mẹ tôi . Ánh mắt mà tôi có cảm giác sâu hơn theo chiều nhích của cái đồng hồ cân .
Chặng đường " Trèo lên đỉnh Olympia " của tôi .
Chặng 1 : Một cuốn từ điển sống về dinh dưỡng :
Tôi nhịn ăn . Bạn hãy thử tưởng tượng một con người nặng 107 kg với sức tiêu thụ thực phẩm tương đương giờ đây chỉ còn bánh mì đen và salad trong khẩu phần ăn hàng ngày của mình . Gọi tôi là một cuốn từ điển sống về dinh dưỡng cũng phải thôi vì tôi thuộc làu làu bảng năng lượng và lượng mỡ của các loại thực phẩm . Không một chương trình truyền hình hay bài báo nào giáo dục về dinh dưỡng mà tôi bỏ sót . Nào thì sữa không đường ít béo thì mỗi 100 ml cung cấp khoảng 50 calories , trong đó chỉ có khoảng 1,5 gram chất béo thôi . Rồi thì không ăn thịt heo vì dù là thịt nạc cũng chứa rất nhiều mỡ và cholesterol . Rằng cơ thể tôi chỉ được hấp thụ tối đa mỗi ngày khoảng 2000 kcal thôi . Tóm lại ròng rã suốt 3 tháng trời tôi chỉ có một thực đơn duy nhất : sáng 100 gram bánh mì đen , trưa một li nước trái cây , và tối một đĩa salad với cá ngừ .
Chặng 2 : Vượt qua những thử thách cám dỗ của bao tử :
Trong 90 ngày dài đằng đẵng ấy , có những điều tưởng chừng tôi không vượt qua được . Những lúc gia đình cậu mợ và anh chị em ăn cơm quây quần bên nhau , vui lắm , ngon lắm , nhưng tôi nhắm mắt quay lưng bước lên lầu , nhốt mình trong 4 bước tường để quên đi cái bao tử đang kêu gào ầm ĩ . Rồi có những lúc xem ti vi chương trình Việt Nam giới thiệu những món ăn quê hương tôi ngồi nhớ tô bún bò mà bật khóc . Lại có những lúc không chịu nổi cơn thèm , tôi lao vào ăn như trả thù đời , ăn như chết đói vậy ... để rồi sau đó cúi đầu khóc lóc , tự chửi mình là một thằng vô dụng , không đủ quyết tâm làm nên chuyện gì ... Tôi dán rất nhiều mảnh giấy lên tường để nhắc nhở mình . Điều này có vẻ hiệu quả khi cái bao tử bắt đầu ngoan ngoãn và lâu lâu tỏ ra rất hạnh phúc với một thanh sôcôla giảm stress .
Chặng 3 : Người bạn duy nhất của tôi - thể thao :
Tôi chạy bộ bởi ăn kiêng thì không thể giúp giảm cân nhanh được . Nhà tôi ở gần một ngôi rừng nên lại càng lí tưởng ! Tôi trích ra 2 tiếng rưỡi trong quĩ thời gian hàng ngày để thanh toán hết chặng đuờng khoảng 10km xuyên qua ngôi rừng nhỏ . Bạn tưởng tượng xem 10km đấy . Cứ đều đặn chiều chiều tôi lại khăn gói vào rừng "leo núi" . Kể cả những đêm châu Âu rét cắt , trời lạnh đến âm 5 độ , tôi vẫn chạy ...
Sự kì diệu đã diễn ra : Tôi chỉ còn 70 k
Sau 3 tháng kiên trì , tôi chỉ còn 70kg . Tôi nhớ như in ngày tôi mở cửa bước vào ngôi nhà yêu quí , bố mẹ đã không thể nhận ra tôi . Cả hai tưởng tôi là một thằng bạn nào đó của con trai mình . Tôi nghiệm ra một điều " Không có gì là không thể , nếu ta nỗ lực cố gắng và quyết tâm theo đuổi đến cùng ... " . Và việc giảm 37kg trở thành một bài học , một lời động viên mạnh mẽ về sau mỗi lần tôi muốn thực hiện một điều gì đó .
_Hà Anh Tuấn_
anh tuấn đỉnh của đỉnh muh!
em bon chen góp vui thêm vài cái.thấy chưa cóa trong 2pic nì
http://i70.photobucket.com/albums/i86/sweet_kiwi_h2s/For%20Kiwi%20only/Ha-Anh-Tuan-SMDH2006.jpg
http://i70.photobucket.com/albums/i86/sweet_kiwi_h2s/For%20Kiwi%20only/Ha-Anh-Tuan030706.jpg
http://i70.photobucket.com/albums/i86/sweet_kiwi_h2s/For%20Kiwi%20only/Ha-Anh-Tuan250606.jpg
http://i70.photobucket.com/albums/i86/sweet_kiwi_h2s/For%20Kiwi%20only/haanhtuanthehe8x056wm.jpg
http://i70.photobucket.com/albums/i86/sweet_kiwi_h2s/For%20Kiwi%20only/2975.jpg
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.