PDA

Xem phiên bản đầy đủ : không biết có ai muốn làm quen với mình không



ngoisaoleloi
20/11/2004, 12:20
Nghe cái topic thì thật buồn cười nhưng chắc chắn khi biết tôi là ai các bạn sẽ hiểu. Nguyễn Diệu Hương- Bí thư Đoàn trường lớp 11A17-người mà sưu tầm được nhiệu tin đồn xấu xa nhất. Từ bé Hương sinh ra, Hương đã bị mọi người bắt nạt, những người Hương yêu quý đều lần lượt bỏ lại Hương và Hương tự nhủ rằng mình phải cố gắng để không ai được khinh thường mình. Hương cố gắng học, cố gắng hoạt động thật sôi nổi và xây dựng cho mình một cá tính thế nhưng hình như Hương đã đi lầm con đường bởi Hương đã sống rất bất cần. Hương tự cho phép mình bỏ qua mọi lời đồn thổi vớ vẩn bởi Hương nghĩ chẳng việc gì Hương phải quan tâm tới những tin đồn vớ vẩn của những kẻ rảnh hơi, học thì không học cứ đi buôn chuyện về những người khác (????). Hương tôn trọng những lời góp ý của mọi người khi họ không vừa ý về Hương nhưng Hương khinh thường những người đi nói xấu sau lưng. Rất mong mọi người góp ý để Hương có thể thay đổi mình, ít ra là thay đổi suy nghĩ của mình

vip_korea_boy
20/11/2004, 13:46
chẳng biết hương là ai cả , nhưng ai nói gì thì kệ bà bọn nó chứ ... :) góp ý thía thôi

iron_heart
20/11/2004, 15:00
Sốt ruột ! Tính vào đây để kể khổ hả ? Con gái mà cứ như thế thì iron_heart sợ là chị sẽ bị ế đấy .

chipmeo
20/11/2004, 16:50
đúng đây
cứ như fim hàn ý
chậc
với cả ngay từ bé chị fải bộ đội để cho nó đỡ bắt nạt chứ !
ai bảo từ ngày xưa k ác' ác vào !bây giờ hối hận k kịp !

Kẹo
20/11/2004, 17:36
hê hê
thật đấy
kể chuyện như chuyên
nghe hay thế
chị ơi ... em muốn làm quen với chị lắm ... bí thư đoàn trường mà lị :D

vitnuce
20/11/2004, 18:17
Originally posted by ngoisaoleloi@12:20 pm, 20/11/2004
Nghe cái topic thì thật buồn cười nhưng chắc chắn khi biết tôi là ai các bạn sẽ hiểu. Nguyễn Diệu Hương- Bí thư Đoàn trường lớp 11A17-người mà sưu tầm được nhiệu tin đồn xấu xa nhất. Từ bé Hương sinh ra, Hương đã bị mọi người bắt nạt, những người Hương yêu quý đều lần lượt bỏ lại Hương và Hương tự nhủ rằng mình phải cố gắng để không ai được khinh thường mình. Hương cố gắng học, cố gắng hoạt động thật sôi nổi và xây dựng cho mình một cá tính thế nhưng hình như Hương đã đi lầm con đường bởi Hương đã sống rất bất cần. Hương tự cho phép mình bỏ qua mọi lời đồn thổi vớ vẩn bởi Hương nghĩ chẳng việc gì Hương phải quan tâm tới những tin đồn vớ vẩn của những kẻ rảnh hơi, học thì không học cứ đi buôn chuyện về những người khác (????). Hương tôn trọng những lời góp ý của mọi người khi họ không vừa ý về Hương nhưng Hương khinh thường những người đi nói xấu sau lưng. Rất mong mọi người góp ý để Hương có thể thay đổi mình, ít ra là thay đổi suy nghĩ của mình
Warmly welcome "đồng chí bí thư" đến với diễn đàn HSVD ;) Cứ sống , học tập và đừng có tự ti thế "đồng chí" ạ ! Tôi muốn làm quen với "đồng chí" đây :)>-

Nick YM của tôi là vitkd , email vitnuce@gmail.com. Có gì add nick tôi nhá , có chút chuyện cần hỏi đồng chí đây ;)

vip_korea_boy
22/11/2004, 12:51
đừng tin những gì con trai nói :)) đừng tin những gì ông vit nói =))

rockchick_girl_1991
22/11/2004, 14:18
Anh vip nói hay nhỉ,chị Hương đang cô đơn mà anh lại nói thế!Anh vit muốn làm quen thật thì sao??????

Binn
22/11/2004, 14:41
Originally posted by vit+6:17 pm, 20/11/2004--><div class='quotetop'>QUOTE(vit &#064; 6:17 pm, 20/11/2004)</div><div class='quotemain'> <!--QuoteBegin-ngoisaoleloi@12:20 pm, 20/11/2004
Nghe cái topic thì thật buồn cười nhưng chắc chắn khi biết tôi là ai các bạn sẽ hiểu. Nguyễn Diệu Hương- Bí thư Đoàn trường lớp 11A17-người mà sưu tầm được nhiệu tin đồn xấu xa nhất. Từ bé Hương sinh ra, Hương đã bị mọi người bắt nạt, những người Hương yêu quý đều lần lượt bỏ lại Hương và Hương tự nhủ rằng mình phải cố gắng để không ai được khinh thường mình. Hương cố gắng học, cố gắng hoạt động thật sôi nổi và xây dựng cho mình một cá tính thế nhưng hình như Hương đã đi lầm con đường bởi Hương đã sống rất bất cần. Hương tự cho phép mình bỏ qua mọi lời đồn thổi vớ vẩn bởi Hương nghĩ chẳng việc gì Hương phải quan tâm tới những tin đồn vớ vẩn của những kẻ rảnh hơi, học thì không học cứ đi buôn chuyện về những người khác (????). Hương tôn trọng những lời góp ý của mọi người khi họ không vừa ý về Hương nhưng Hương khinh thường những người đi nói xấu sau lưng. Rất mong mọi người góp ý để Hương có thể thay đổi mình, ít ra là thay đổi suy nghĩ của mình
Warmly welcome "đồng chí bí thư" đến với diễn đàn HSVD ;) Cứ sống , học tập và đừng có tự ti thế "đồng chí" ạ &#33; Tôi muốn làm quen với "đồng chí" đây :)>-

Nick YM của tôi là vitkd , email vitnuce@gmail.com. Có gì add nick tôi nhá , có chút chuyện cần hỏi đồng chí đây ;) [/b][/quote]
Vịt đúng là chỉ thế là nhanh thôi ;)) ;))
Kể ra em mà lớn tí thì anh làm quen ngay nhưng mà em trẻ con quá ... chơi với trẻ con lằng nhằng bỏ xừ [-X [-X

May_I_Love_You
22/11/2004, 21:33
Originally posted by ngoisaoleloi@12:20 pm, 20/11/2004
Nghe cái topic thì thật buồn cười nhưng chắc chắn khi biết tôi là ai các bạn sẽ hiểu. Nguyễn Diệu Hương- Bí thư Đoàn trường lớp 11A17-người mà sưu tầm được nhiệu tin đồn xấu xa nhất. Từ bé Hương sinh ra, Hương đã bị mọi người bắt nạt, những người Hương yêu quý đều lần lượt bỏ lại Hương và Hương tự nhủ rằng mình phải cố gắng để không ai được khinh thường mình. Hương cố gắng học, cố gắng hoạt động thật sôi nổi và xây dựng cho mình một cá tính thế nhưng hình như Hương đã đi lầm con đường bởi Hương đã sống rất bất cần. Hương tự cho phép mình bỏ qua mọi lời đồn thổi vớ vẩn bởi Hương nghĩ chẳng việc gì Hương phải quan tâm tới những tin đồn vớ vẩn của những kẻ rảnh hơi, học thì không học cứ đi buôn chuyện về những người khác (????). Hương tôn trọng những lời góp ý của mọi người khi họ không vừa ý về Hương nhưng Hương khinh thường những người đi nói xấu sau lưng. Rất mong mọi người góp ý để Hương có thể thay đổi mình, ít ra là thay đổi suy nghĩ của mình
em thấy chị hương bi quan quá đó
chị biết cái mi mi _ bí thư chi đoàn 10a10 ko
nó suốt ngày bị ức chế thần kinh bởi cô hà
vậy mà cú lướt net một cái là nó hết đau liền hà
chị hãy cứ sống như mình vốn thế
mong duợc làm goen zới chịiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :)>-

ngoisaoleloi
23/11/2004, 09:53
cảm ơn tất cả mọi người cho dù có một số người theo chủ nghĩa phản động dám trêu mình lên xuống nhưng dù sao hương nghĩ lên mạng là mình có thể thể hiện mọi suy nghĩ của mình nên Hương nói hết về suy nghĩ của mình(hơi chuối hén) thông cảm chút xíu -quen sến thế
Cảm ơn vì những các bạn đã làm quen, lên đây không cần chị em gì sất, cứ bạn bè chơi vô chứ xưng hô khác nghe không thoải mái lắm. Mọi người add nick của Hương nhé:ngoisaoleloi1988@yahoo.com

ngoisaoleloi
23/11/2004, 09:59
Originally posted by Binn@2:41 pm, 22/11/2004
Vịt đúng là chỉ thế là nhanh thôi ;)) ;))
Kể ra em mà lớn tí thì anh làm quen ngay nhưng mà em trẻ con quá ... chơi với trẻ con lằng nhằng bỏ xừ [-X [-X
Xin lỗi anh, anh định nghĩa thế nào là trẻ con cơ??? Nghe thật bực nhưng dù sao em xin nói câu này nhé, anh trẻ con quá và bản thân anh nên xem lại chính mình đi, rõ chip hôi thế mà mở miệng ra là chê, không biết trời cao đất dày, ở đời phải biết mình là ai chứ&#33;

Han-Tea-Suk
23/11/2004, 10:11
hí hí cái E này đúng là ko biết đùa, chịu khó vào đây tham quan 1 lượt để hòa đồng hơn nhé, bí thư thì càng phải nắm bắt rõ tâm lý của người ta hơn đấy, wel VDF ;)

vip_korea_boy
23/11/2004, 13:59
Mình thích 1 người con gái mạnh mẽ hơn là một người bị động , ừ thì đúng là ngôi sao cô đơn :)

chipmeo
23/11/2004, 16:58
hơ &#33;
anh vit kia cóa cái avatar đẹp nhờ &#33;
mẹt anh đấy àh ?
nhưng mà chị gì ơi
em nghĩ bí thư đoàn thì fải năng động lắm cơ
thường là thế mà

PrincessJuliet_lovelyangel
29/11/2004, 16:27
đúng là chị nè viết hơi bi quan thật,vào làm quen mà tuôn cả một tràng thế này...

Ambrose Long
30/11/2004, 21:13
để mọi người biết rõ hơn về con người thui mà có sao đâu thế cũng hay chứ
mở bát phát nào
hân hạnh biết bạn rất vui khi được làm wen heheheh

bboy
01/12/2004, 08:54
trùi ui anh binn mau xin lỗi chị hương đê kẻo chị ý mà.....khóc là khổ đấy

ngoisaoleloi
01/12/2004, 16:50
cám ơn mọi người&#33; Bước đầu xuất hiện nên khiêm tốn chút xíu còn nổ thì sẽ trong mục khác. Thú thực rất vui khi được biết mọi người.
Mình ở ngoài...nhìn ngứa cực, chỉ muốn...đấm thôi (bản thân mình thấy thế) nên để đỡ đi chút xíu thì nói chung lên mạng nên mềm hơn 1 chút. Bí thư Đoàn trường là cái gì??? chỉ là một chức danh được đặt cho một người bình thường như bao người khác vì thế hãy nhìn họ như 1 người học sinh thay vì nhìn họ như một đứa lãnh đạo đáng ghét

Ambrose Long
02/12/2004, 15:11
:)) :D chí ní chí ní ghê I LIKE ;;) :)>- :P

chipmeo
03/12/2004, 11:32

nhưng nói thật em cũng k thích cái kiểu cứ sến sến , sướt mướt ( và theo em là thích gây sự chú ý ) như cái bài viết đầu của chị
so-zi vì em đã nói hơi thẳng

v1px1nh_9x_pr0
29/08/2006, 08:39
Nghe cái topic thì thật buồn cười nhưng chắc chắn khi biết tôi là ai các bạn sẽ hiểu. Nguyễn Diệu Hương- Bí thư Đoàn trường lớp 11A17-người mà sưu tầm được nhiệu tin đồn xấu xa nhất. Từ bé Hương sinh ra, Hương đã bị mọi người bắt nạt, những người Hương yêu quý đều lần lượt bỏ lại Hương và Hương tự nhủ rằng mình phải cố gắng để không ai được khinh thường mình. Hương cố gắng học, cố gắng hoạt động thật sôi nổi và xây dựng cho mình một cá tính thế nhưng hình như Hương đã đi lầm con đường bởi Hương đã sống rất bất cần. Hương tự cho phép mình bỏ qua mọi lời đồn thổi vớ vẩn bởi Hương nghĩ chẳng việc gì Hương phải quan tâm tới những tin đồn vớ vẩn của những kẻ rảnh hơi, học thì không học cứ đi buôn chuyện về những người khác (????). Hương tôn trọng những lời góp ý của mọi người khi họ không vừa ý về Hương nhưng Hương khinh thường những người đi nói xấu sau lưng. Rất mong mọi người góp ý để Hương có thể thay đổi mình, ít ra là thay đổi suy nghĩ của mình
ô chị oai cóa em mún làm wen với chị nà chị đừng nên bi wan thía hok hay đâu em kũng từng cóa lúc bi cô độc như chị nhưng dần dần roài mọi người sẽ hỉu chị thoai mà(VD như em :D )hân hạnh làm wen với bí thư đoàn trường =D>