PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Lớp cũ giữ liên lạc được bao lâu?



takechi
18/11/2004, 11:37
Sắp tới 20 /11 sắp đi họp lớp,yêu quá,nhớ quá, nhưng năm nay chưa gì đã thấy thiếu thiếu rồi,ít nhất là so với năm ngoái mất 2 đữa nhiệt tình nhất,chúng nó chắc cũng nhớ lớp lắm.Năm nay ko đến nhà cô hóa và cô lý nữa vì nhà xa,thế là bớt 2 cô,nhiều thời gian chơi hơn,thế thôi,năm sau đừng bớt thêm cô nào nữa,tao sợ bớt nữa thì dần dần lớp mình cũng sẽ bớt dần ,sợ lắm,liệu có mãi thế được ko,tao chỉ sợ sau này lớn lên ,mỗi người bận riêng cho mình,liệu có quên 1 năm 2 lần lớp mình họp ko,liệu có bao giờ được đầy đủ tất cả ko,cái cảm giác ấm cúng những ngày tháng chúng ta bên nhau,sao nhanh thế ,đã 2 năm rồi đấy tao đi sang nới khác thấy rằng chẳng đâu bằng lớp mình,chúng mày có thấy thế ko?
Đừng quên tao đừng quên A2 ,đừng quên NSL yêu dấu.Biết bao kỉ niệm ko bao giờ quên. :x

Kaoru
19/11/2004, 16:35
Hức hức.Còn 6 tháng nữa là em cũng chia tay bọn ở lớp rồi...Giờ này chúng nó còn đang đùa nghịch...làm đủ mọi thứ trò...Vài ngày nữa là đi thăm quan...Càng ngày kỉ niệm càng nhiều...
6 tháng nữa...nói có vẻ nhiều,còn lâu lắm...nhưng thật ra rất nhanh...Ngoảnh đi ngoảnh lại rồi lại đến ngày thi...Cả lũ lại chia tay nhau...
Có lẽ sẽ buồn lắm...

Bodom_knight
19/11/2004, 20:52
anhc hả biết lũ con gái như thế nào chứ hội cont rai lớp anh tuần nào cũng ăn uống linh đình như hẹn rồi, chả có chuyện chia tay đâu,hãy nghĩ rằng là bạn bè là cả đời chứ không phải 1 thời, em ạ,anh nghĩ vậy đó,anh sợ nhất là mất bạn là cô đơn

jackdaw_89
19/11/2004, 21:43
Originally posted by takechi@11:37 am, 18/11/2004
Sắp tới 20 /11 sắp đi họp lớp,yêu quá,nhớ quá, nhưng năm nay chưa gì đã thấy thiếu thiếu rồi,ít nhất là so với năm ngoái mất 2 đữa nhiệt tình nhất,chúng nó chắc cũng nhớ lớp lắm.Năm nay ko đến nhà cô hóa và cô lý nữa vì nhà xa,thế là bớt 2 cô,nhiều thời gian chơi hơn,thế thôi,năm sau đừng bớt thêm cô nào nữa,tao sợ bớt nữa thì dần dần lớp mình cũng sẽ bớt dần ,sợ lắm,liệu có mãi thế được ko,tao chỉ sợ sau này lớn lên ,mỗi người bận riêng cho mình,liệu có quên 1 năm 2 lần lớp mình họp ko,liệu có bao giờ được đầy đủ tất cả ko,cái cảm giác ấm cúng những ngày tháng chúng ta bên nhau,sao nhanh thế ,đã 2 năm rồi đấy tao đi sang nới khác thấy rằng chẳng đâu bằng lớp mình,chúng mày có thấy thế ko?
Đừng quên tao đừng quên A2 ,đừng quên NSL yêu dấu.Biết bao kỉ niệm ko bao giờ quên. :x
Em cũng học NSL và 20/11 này cũng sẽ về trường.Mai được gặp bạn bè và cô giáo thấy vui quá,nhất là có cái cảm giác được đi vào ngôi trường cũ mà mình mới ra cách đây ko lâu. :x :x
Nếu thật sự bạn bè yêu mến nhau thì dù bao lâu cũng vẫn giữ được liên lạc thôi

heaven1989
20/11/2004, 11:20
Lớp cũ có khi chia tay cuối năm xong, mỗi đứa một ngả..Chẳng đứa nào giữ liên lạc đứa nào..Em thấy chán chán ...Chỉ được mỗi cái to mồm, năm nào cũng kêu sẽ đi chơi...Cuối cùng có lẽ chỉ toàn là nói khoác

takechi
20/11/2004, 15:46
hôm nay về trường ,cảm giác khó tả,hình như nó nhỏ lại thì phải,hay tại mình to quá,gặp cô như gặp 2 mẹ chỉ muốn ôm lấy cô thôi,ra 2 năm rồi ,nên năm nay có các em lớp 10 ,kém mình 1 tuổi,có cái biển 9a2 hai lớp tranh nhau,lớp mình có mấy thằng nhanh tay lấy trước,các em cứ bảo là của lớp nó nhưng mà "bé phải nhường lớn" chụp ảnh,tặng quà cô,nghe cô hỏi thăm bảo sao con lớn thế,thằng nào cũng lớn cả rồi,sắp lấy vợ rồi cô ơi. :D tiếc là năm nay ko được về nhà cô ăn uống. Xong nhiệm vụ cả lũ đi chơi.
úp cái rổ ở NSL hay thật tiếc là thằng quang ko chụp được đẹp lắm. :P

chipmeo
20/11/2004, 16:37
ôi dào !
lớp tớ thì năm ngoái vui ơi là vui , lúc nào cũng hô hào là " 9B forever " rồi lại " nhớ mãi 9b " ....
nhưng lúc bảo họp lớp thì đứa nào cũng lười , bảo đi thăm cô thì đi dc vài đứa !chán

takechi
22/11/2004, 10:13
tối đến nhà thầy chủ nhiệm ,chẹp hóa ra thầy chủ nhiệm toàn lớp bất hảo kinh quá,học sinh cũ về đông ơi là đông ngồi chật cả nhà,cả lũ phóng xe đi ăn nem chua rán rồi mở xới 10h mới tan về nhà bị mắng ,năm nào cũng đi từ sáng đến tối.Nhưng được cái vui.

jackdaw_89
24/11/2004, 22:27
hôm nọ về NSL vui thật.Không phải tranh biển lớp với ai ,chỉ tranh mỗi cái sân khấu để lên chụp ảnh.
Thấy cái lớp cũ bên cạnh cây bàng sao thân yêu đến thế.hic hic giá mà quay lại hồi cấp 2.
Gặp nhau cả buổi sang chẳng được là bao,lại quay trở về hiện thực là đang học cấp 3 rùi.Chắc ko bao giờ mình có được nhũng người bạn tuyệt vời như 4 năm Cấp 2

rachan
24/11/2004, 22:38
Hì, bạn mình, ai cũng tuyệt vời hết cả
Hôm trước về NSL ko vào trong mà chỉ tụ tập ở ngoài vì chủ nhiệm có việc --> chiều đến thẳng nhà cô lun
lớp cũ của mình cũng chả còn vui lắm, cứ thế nào í, chỉ có mấy hội chơi riêng với nhau là vui với nhau thôi

heaven1989
25/11/2004, 12:12
Nhiều khi nghĩ rằng nếu bây giờ là cuối năm ko hiểu mình sẽ ra sao?Mỗi người đi một phương trời..Sẽ có người đi học ở trương cấp 3 danh tiếng nhưng sẽ có người ở nhà...Rồi tiếng cười nói, trờ đùa nghịch cũng chẳng còn..Chả hiểu mấy đứa sau khi chia tay ở trường còn làm bạn thân với nhau được nữa ko khi dòng đời cứ xoáy con người ta đi

jackdaw_89
26/11/2004, 22:19
Nếu đã thật sự thân thì chắc ko sao hết.Tình bạn thậm chí kéo dài trong hàng chục năm.
Vào cấp 3 rồi,cũng có những cái khác đi, nhưng có lẽ tình bạn như hồi cấp 2 thì vẫn giữ nguyên !!!!(yêu N,TA,L và T quá !!)

_o0ozesuo0o_
17/10/2008, 19:13
about 3 tháng 2 tuần 1 ngày và 0 h

Liz
05/11/2008, 12:51
Chán bỏ xừ T_T
Bế giảng xog lên cấp 2 chúng nó mỗi ng` một nơi T_T

Anonyme
05/11/2008, 16:52
+_+ ! Họp lớp đc vài ba mống !
Chán lòi !

Bò.béo
05/11/2008, 20:10
20/11 năm nào cũng thế
cả lớp cấp 1 và 2 đều đi đầy đủ
>:D< :x lắm :*