Xem phiên bản đầy đủ : In Future, who are you?
Trang :
[
1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Đây là box nói về những dự định, kế hoạch trong tương lai của mình!
Các bạn cứ thổ lộ để cho cả nhà cùng biết đi!!!!!
ko học cùng khóa, cùng lớp, nhưng cho D2G tham gia với nhé. Nghe topic cũng có vẻ hay hay. Lần sau những topic mang phạm vi lớn mà ai cũng có thể tham gia được, thì mong các bạn rút kinh nghiệm, chọn lấy một chủ đề ở ngoài và post lên cho cả 4rum tham gia nhé.
Ừm...xem nào.... #-o who am I hả?? tất nhiên là I am who I am rồi...hè hè...nhưng chắc sẽ khác nhiều, chí ít là sẽ có rất nhiều tiền (hơn bây giờ), có một TY, có một hạnh phúc, có khi có cả gia đình để chăm sóc nữa chứ, nhưng gần nhất là sẽ có một cửa hàng Beauty Salon để quản lý, rồi còn nhiều nhiều nữa nhưng để dành cho các bạn khác nữa chứ nhỉ ?? :D :P
bright_gem
13/11/2004, 23:21
Sau này tôi thích làm nghề gì đấy mà năng động một tí, chạy đi chạy lại, làm nhiều thứ kết hợp chứ làm mầy cái công việc văn phòng chán phèo..!
Còn về gia đình chắc khi nào em giàu thì em mới lấy chồng :D!
Khục khục ^^
Tương lai là có 1 sự nghiệp :D Ko thì lấy $ đâu ra mà sống nhể :P
Có 1 tình iu đẹp ( mong là thế :D )
Chưa nghĩ đến chuyện gia đình vội. Đấy là tương lai cho 6 năm tới của tao bọn mày ạ
Chị D2G làm quả Beauty Salon ở bên í hay về Vn mở thế. Níu ở VN mấy năm nữa em đến nhớ free nhá ;))
blue sky
14/11/2004, 16:18
sau này tui thích làm kiến trúc sư
thần tượng của tui là mikenlang gielo
Các bác hoài bão thật! Em thì chỉ mơ trượt đại học thôi! Hehehehe!
Tui thích làm chủ 1 tập đoàn thu âm nổi tiếng tầm cỡ như SONY Record chẳng hạn!Lũng đoạn thị trường Âm nhạc thế giới! Hay đấy chứ!Và cũng muốn có thêm chút tiếng tăm( càng nhiềi càng tốt).Trước mắt là thế thôi đã! SỢ nói trước các bác lại ko tin em!Hehehe!.....
tương lai ? ko trượt đại học là tốt rồi sau đó có lấy cái chỗ mà làm là ok.
ông tú ước mơ chuối wa,thật buồn cười ,ai đời muón trươt đại học bao giờ?
Nhiều muốn trượt đại học cũng ko được vì áp lực gia đình lớn quá nên lại phải thi đỗ đấy chứ!
Mà nói cho cũng, ko biết mai sau có được làm đúng chuyên môn học không thôi! Chỉ sợ học mà chẳng làm được gì, làm trái nghề thì cũng phí!
bright_gem
14/11/2004, 22:29
Híc , tương lai gần tôi muốn có cái học bạ đẹp đẹp một tí :(!
Originally posted by Lizi@9:35 am, 14/11/2004
Chị D2G làm quả Beauty Salon ở bên í hay về Vn mở thế. Níu ở VN mấy năm nữa em đến nhớ free nhá ;))
cái đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bên này hay ở VN thì trước sau gì cũng phải có mỗi nơi một cái. Tất nhiên là vẫn đang chủ yếu hướng về VN, nhưng ở VN thì chắc cũng phải 2 hay 3 năm nữa, còn bên này thì là cuối năm sau rồi... :) hy vọng những gì mình ước mơ ko đến nỗi quá khó để thực hiện.
to sep67: đã "thử" chưa mà đã sợ ko làm được. Chủ yếu có học vào thì sẽ ko sợ bị chết đói và bị "coi thường" thôi. Tất nhiên tấm bằng DH hay là Thạc Sỹ chẳng nói lên vấn đề gì cả nếu bạn ko làm được việc, nhưng vẫn là cái cơ bản nhất để bạn sống một cách tự tin và có chút kiêu hãnh chứ!!! Học thì ko bao giờ phí, nó sẽ ít nhiều hỗ trợ cách suy nghĩ, tính toán một cách tư duy có khoa học hơn thôi. Chứ như D2G, muốn làm trong lĩnh vực beauty mà lại đang học Tài Chính Quản Trị. Hai cái khác hẳn nhau phải ko?Cũng đang thấy đi học DH là một cái "khá" phí tiền, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thìkiến thức thì chẳng phí chút nào, chắc chắn nó sẽ giúp mình quản lý công việc làm ăn của mình sau này mà. :)
KitaraAzakachi
15/11/2004, 08:32
Originally posted by bright_gem@11:21 pm, 13/11/2004
Sau này tôi thích làm nghề gì đấy mà năng động một tí, chạy đi chạy lại, làm nhiều thứ kết hợp chứ làm mầy cái công việc văn phòng chán phèo..!
Còn về gia đình chắc khi nào em giàu thì em mới lấy chồng :D!
Thế thì Ngọc đi làm bồi bàn là hợp lý nhất còn gì. Nghề đấy quá năng động, được chạy đi chạy lại còn gì + thêm nghề tay trái của Ngọc
Chẹp Công lần sau ko được nói con Ngọc thế nhá >_< Tao edit rồi đấy
GirlVietDuc
15/11/2004, 10:02
trong tương lai tôi cũng chưa bít tôi là ai nhưng tôi vẫn sẽ là tôi-là TÔI CỦA BÂY GIỜ... hehe... chấm hết,nói vậy vì chẳng ai biết đươc chuyện tương lai,thế nên đừng nói chiện xa vời wá chỉ cần sống tốt ở hiện tại để có một tương lai tốt đẹp là đc ròai
my_name_is_eminem
15/11/2004, 10:12
đơn giản
trong tương lai sẽ là alan smith hoặc là nistelrooy
cùng lắm cũng là ryan giggs
lương thì 100.000 bảng 1 tuần
mỗi tháng thu nhập được khoảng 1triệu bảng
GirlVietDuc
15/11/2004, 10:24
nhưng cũng cám ơn mày vì đã lập ra một topic ý nghĩ tuy tao ko dám nói trước về tương lai của mình nhưng mày đã làm tao phải suy nghĩ về tương lai của mình,không thể sống buông thả mà ko nghĩ về tương lai nếu muốn có một cuộc sống hạnh phúc
holly_vasquez
15/11/2004, 10:34
Originally posted by D2G+7:56 am, 15/11/2004--><div class='quotetop'>QUOTE(D2G @ 7:56 am, 15/11/2004)</div><div class='quotemain'> <!--QuoteBegin-Lizi@9:35 am, 14/11/2004
Chị D2G làm quả Beauty Salon ở bên í hay về Vn mở thế. Níu ở VN mấy năm nữa em đến nhớ free nhá ;))
cái đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bên này hay ở VN thì trước sau gì cũng phải có mỗi nơi một cái. Tất nhiên là vẫn đang chủ yếu hướng về VN, nhưng ở VN thì chắc cũng phải 2 hay 3 năm nữa, còn bên này thì là cuối năm sau rồi... :) hy vọng những gì mình ước mơ ko đến nỗi quá khó để thực hiện.
to sep67: đã "thử" chưa mà đã sợ ko làm được. Chủ yếu có học vào thì sẽ ko sợ bị chết đói và bị "coi thường" thôi. Tất nhiên tấm bằng DH hay là Thạc Sỹ chẳng nói lên vấn đề gì cả nếu bạn ko làm được việc, nhưng vẫn là cái cơ bản nhất để bạn sống một cách tự tin và có chút kiêu hãnh chứ!!! Học thì ko bao giờ phí, nó sẽ ít nhiều hỗ trợ cách suy nghĩ, tính toán một cách tư duy có khoa học hơn thôi. Chứ như D2G, muốn làm trong lĩnh vực beauty mà lại đang học Tài Chính Quản Trị. Hai cái khác hẳn nhau phải ko?Cũng đang thấy đi học DH là một cái "khá" phí tiền, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thìkiến thức thì chẳng phí chút nào, chắc chắn nó sẽ giúp mình quản lý công việc làm ăn của mình sau này mà. :) [/b][/quote]
Chị D2G ui, thié chị học " tài chánh quản trị " là : " accounting business" dung ko ha chi? Học cái đóa có khó không hả chị ui ... ? :-S
Hehe
GirlVietDuc
15/11/2004, 10:34
Originally posted by my_name_is_eminem@10:12 am, 15/11/2004
đơn giản
trong tương lai sẽ là alan smith hoặc là nistelrooy
cùng lắm cũng là ryan giggs
lương thì 100.000 bảng 1 tuần
mỗi tháng thu nhập được khoảng 1triệu bảng
pác Hoàng trí tưởng tượng phong phú thiệt ;)) :) nhưng là đàn ông dám nghĩ dám làm như pác thì bít đâu đấy..cũng có thể thực thì seo ,lúc đấy đừng vô tình đừng giả vờ như không wen bọn tui héng ;;)
holly_vasquez
15/11/2004, 10:37
hehe .. sodi vì tớ " bon chen " 1 tí nha ... vì tớ o phải lè mem A2 nhưng muh nghe cái topic cua các ấy hay we'... ;)) ==> :x
GirlVietDuc
15/11/2004, 10:50
okie đâu ai cấm ấy nghe đâu mà còn mong mún ấy tham gia lun cho vui ấy chứ
Ai chẳng muốn tương lai tốt đẹp,muốn Dreams come true! Thế nhưng muốn thì phải làm sao để mà có hy vọng tý chút chứ! Tình hình như thế này thì e rằng you" Never had a dream comes true!" thôi!
Hứa Bán Thiên
15/11/2004, 20:15
Ngọc ơi, hay là đến nhà tao làm ô sin, tao trả cho một ít, làm 24/24 thì bao nhiêu cũng đưộc, :))
Tao chỉ muốn có 1 học bạ đẹp, rồi thi vào CNTT - Bách Khoa, trượt thì đi Tây học ĐH, hoặc là không đủ ĐK, thì vào học ĐH nghệ thuật, khoa nghệ thuật âm nhạc cao cấp, quên tên rồi, nhưng na ná là như thế. Bây giờ đang ngồi nhà ôm sách vở, cứ mơ là không phải đi học nữa cho đỡ mệt thôi, có ai học hộ mình đưộc thì hay quá
bright_gem
16/11/2004, 12:10
Ko hiểu chỗ này nói thật hay là toàn điều bốc phét nữa, chuối nhất là cái bài của thằng Hoàng!
holly_vasquez
16/11/2004, 12:47
Originally posted by Hứa Bán Thiên@8:15 pm, 15/11/2004
Ngọc ơi, hay là đến nhà tao làm ô sin, tao trả cho một ít, làm 24/24 thì bao nhiêu cũng đưộc, :))
Tao chỉ muốn có 1 học bạ đẹp, rồi thi vào CNTT - Bách Khoa, trượt thì đi Tây học ĐH, hoặc là không đủ ĐK, thì vào học ĐH nghệ thuật, khoa nghệ thuật âm nhạc cao cấp, quên tên rồi, nhưng na ná là như thế. Bây giờ đang ngồi nhà ôm sách vở, cứ mơ là không phải đi học nữa cho đỡ mệt thôi, có ai học hộ mình đưộc thì hay quá
hehe... ấy nói nghe " ngon " nhẩy : "trựot DH thì đi Tây ? :P ...
Ví dụ như sang Mĩ lả ấy phải có TOEFL , còn nếu muốn vào những trường" đỉnh" còn phải có cả SAT nữa :( ... ko thì nhà ấy có mí cái biệt thự cũng chẳng vẻo nủi đâu :P ...
Nói thie thui chớ ai chẳng mún đi Tây học , các pac' nhờ :D
Chí lí! Chuyện trượt đại học xong rồi phụ huynh có cho đi Tây mà học nữa ko thì lại khác!Em cũng muốn đi du học các bác ạ! Nhưng khổ nỗi nhà em đâu có giàu đến thế ? Khổ...
bright_gem
16/11/2004, 23:19
Híc, lạc đề sang đi du học!
Tui thích nhất là tương lai mình được làm chủ (như thế thì sẽ được sai bảo người khác, sướng lắm :P!)
KitaraAzakachi
17/11/2004, 08:26
Originally posted by bright_gem@11:19 pm, 16/11/2004
Híc, lạc đề sang đi du học!
Tui thích nhất là tương lai mình được làm chủ (như thế thì sẽ được sai bảo người khác, sướng lắm :P!)
À thế thì Ngọc thích làm chủ ô-sin à, làm ô-sin chúa à...hay làm bồi bàn cụ hehehehe
Còn anh thích làm G.Bush cơ em ạ :)) :D [-X
holly_vasquez
17/11/2004, 09:45
hic hic... mọi ng nhìu hoài bão quá nhở .... :P " dream" của tớ rất đơn giản :đi làm kiếm khoảng hơn 100 k/ năm ( nếu không o Vn ) , còn nếu ở Vn thì khoảng 15 k / théng... ==> nói chung le có cuộc sống ổn định , o phải lo nghỉ rie hết trơn.. thie lè tớ zui roaif ... vì tớ thây nhỉu gia đình xiền chất một đồng muh gia điinh tan vỡ " mỗi ng một nơi" :-S :( :D
bright_gem
17/11/2004, 11:37
Người ta tan vỡ nên người ta mới giàu...! Được cái này thì phải mất cái kia chứ!
KitaraAzakachi
17/11/2004, 11:56
Nói đùa chứ, lớn lên tôi thích làm cái gì lên wan đến vi tính, lương phải cao khoảng 600$ thôi cũng được + thêm nghề tay trái: buôn bán, mỗi tháng lãi mấy trăm triệu là ổn rồi
Hứa Bán Thiên
17/11/2004, 16:47
Sao mà không, được đúng là không biết gì, tao đi mấy cái hội thảo rồi sang Tây không khó, vấn đề là trong nước đỗ đại học thì sang bên đấy học trưồng tốt, còn kông thì học trường BT, thằng Holy là thằng nào ngu không biết gì thì không đưộc lên tiếng đâu, cà dốt.
Mơ thế mà bảo là không làm đưộc à, đúng là cái thằng tuổi cao trí nhỏ, học như thế này thì sao mà không có khả năng, nhạc thì tạm, những gì tao biết thì ngưồi khác phải học đến năm thứ 7-8 mới biết(trung cấp), mơ thế có gì không đưộc, muốn đập vào mõm thằng holy quá.Sủa bậy mấy câu rồi đi mất.
mơ ưốc khó thực hiện nhất chắc là của lizi, học như thế, mà bà ý mơ làm giàu rồi lập gia đình, he he, học như con Ngọc mới có tưông lai, học thì dốt, lại hay đọc truyện, thêu mấy cái vớ vẩn, học tập MNgọc đi
Cảm ơn đã cho ta câu bài, vì đang phấn đấu có bài dài để lên làm MOD lại
Lãi mấy trăm triệu 1 tháng á!?Mày buôn cái gì hả Công?Nàng tiên nâu à?
Nói đùa thế thôi ! Tao cũng chỉ muốn ngày kiếm được tầm dăm ba triệu, làm ở nước ngoài thì cũng tốt, trong nước cũng chẳng sao, miễn là sung túc, ko phải lo chuyện kinh tế là được rồi...
trang_nta
17/11/2004, 17:41
nhìn mấy anh chị nói mà em thấy rợn hết cả lòng . làm em phải nghĩ dến tương lai của mịnh . làm gì đây........, sợ quá nhị .... nói thế thôi chứ việc đầu tiên của tao khi trượt đậi học là phẩi đii làm nhỉ, ròi muốn thi lại gì thì tính sau . tao muốn tự làm ra tiền, ko bị phụ thuợc vào gia đình , sau đó sẽ kiếm 1 thàng người yêu , ròi sau đó........... chảng biết nũa , chuyẹn của tương lai ...................cái gì đến nó sẽ dến
trang_nta
17/11/2004, 17:44
còn viêc đầu tiên khi tao lớn là gặp được nhật tinh anh , hì đó là ước muốn của tao lúc này
holly_vasquez
18/11/2004, 07:18
Originally posted by Hứa Bán Thiên@4:47 pm, 17/11/2004
Sao mà không, được đúng là không biết gì, tao đi mấy cái hội thảo rồi sang Tây không khó, vấn đề là trong nước đỗ đại học thì sang bên đấy học trưồng tốt, còn kông thì học trường BT, thằng Holy là thằng nào ngu không biết gì thì không đưộc lên tiếng đâu, cà dốt.
Mơ thế mà bảo là không làm đưộc à, đúng là cái thằng tuổi cao trí nhỏ, học như thế này thì sao mà không có khả năng, nhạc thì tạm, những gì tao biết thì ngưồi khác phải học đến năm thứ 7-8 mới biết(trung cấp), mơ thế có gì không đưộc, muốn đập vào mõm thằng holy quá.Sủa bậy mấy câu rồi đi mất.
mơ ưốc khó thực hiện nhất chắc là của lizi, học như thế, mà bà ý mơ làm giàu rồi lập gia đình, he he, học như con Ngọc mới có tưông lai, học thì dốt, lại hay đọc truyện, thêu mấy cái vớ vẩn, học tập MNgọc đi
Cảm ơn đã cho ta câu bài, vì đang phấn đấu có bài dài để lên làm MOD lại
:)) :)) :))
Hua ban thien ăn nói mạnh mồm thế nhờ ....=))
Thất lễ ... thất lễ ... chưa hỏi quý tánh đại danh của bạn Huabanthien nhờ``` ... gặp "nhân tài " muh không bít ... ;)) :)) Cho xin lun nik thì càng good.
xin lỗi ây... ấy lấy đâu ra cái đoạn "information":thi đựơc vào đại học ở Vn là vào được trường tốt ở nước ngoài ... kể cả ấy có thuộc vào diện "cee ô cee cee" nghĩa lè con ông cháu cha đóa thì cũng o vào đuợc truờng tốt ở đây nếu như o đủ các dk nó đưa ra( dĩ nhiên dk của nó o phải là đậu dh ở Vn rùi ... vì bằng cấp Vn chẳng đựoc nước nèo công nhận cả...
8-} có người lại gọi mìn lè thèng cơ đấy .. 8-}
châc...
KitaraAzakachi
18/11/2004, 08:07
Originally posted by sep67@4:52 pm, 17/11/2004
Lãi mấy trăm triệu 1 tháng á!?Mày buôn cái gì hả Công?Nàng tiên nâu à?
Nói đùa thế thôi ! Tao cũng chỉ muốn ngày kiếm được tầm dăm ba triệu, làm ở nước ngoài thì cũng tốt, trong nước cũng chẳng sao, miễn là sung túc, ko phải lo chuyện kinh tế là được rồi...
Thực ra thì chỉ cần 1 tháng 5,6 triệu là đủ, nhưng chẳng nhẽ bọn mày không có chí vươn lên à..Ví dụ..buôn bán đất chẳng hạn...lúc đấu mua mảnh đất khoảng 100 triệu để mấy năm bán phải 500 triệu là ít...Tao nói thật, không thì bán xe máy, ô tô, hơi bị lãi đấy
Originally posted by Hứa Bán Thiên@9:47 am, 17/11/2004
Sao mà không, được đúng là không biết gì, tao đi mấy cái hội thảo rồi sang Tây không khó, vấn đề là trong nước đỗ đại học thì sang bên đấy học trưồng tốt, còn kông thì học trường BT, thằng Holy là thằng nào ngu không biết gì thì không đưộc lên tiếng đâu, cà dốt.
Mơ thế mà bảo là không làm đưộc à, đúng là cái thằng tuổi cao trí nhỏ, học như thế này thì sao mà không có khả năng, nhạc thì tạm, những gì tao biết thì ngưồi khác phải học đến năm thứ 7-8 mới biết(trung cấp), mơ thế có gì không đưộc, muốn đập vào mõm thằng holy quá.Sủa bậy mấy câu rồi đi mất.
mơ ưốc khó thực hiện nhất chắc là của lizi, học như thế, mà bà ý mơ làm giàu rồi lập gia đình, he he, học như con Ngọc mới có tưông lai, học thì dốt, lại hay đọc truyện, thêu mấy cái vớ vẩn, học tập MNgọc đi
Cảm ơn đã cho ta câu bài, vì đang phấn đấu có bài dài để lên làm MOD lại
Tớ lại nói là tớ ngại bạn Thanh Long quá ạ.
Cứ cho như là giấc mơ ấy của tao xa vời đi, nhưng ở đời chẳng ai cấm mơ cả. Và tao cũng chẳng có í kiến gì với cái vấn đề mơ mẩn của mày, thế mày í kiến với cái bài viết của tao làm gì?
Học tập MNgoc? Tự bản thân tao biết phải làm gì, mày chưa phải là bố tao mà nói lên những cái câu như kiểu dạy đời như thế.
Tao chẳng muốn nói nhiều với mày, tính mày thế nào tao thừa biết. Những cái loại mồm to vênh váo như thế dù sau này có như thế nào nhưng với cái tính tinh vi tinh tướng chưa gì đã nổ ầm như bomb nguyên tử như thế thì chẳng ai ưa được đâu.
Và tao tuyên bố 1 câu cuối, tao CẤM mày nói đụng đến tao trong cái 4rum này. Trong cái box tao quản lý nếu có bài mày nói đụng đến tao thì tao sẽ del hết, tao nói là tao sẽ làm :|
Còn những box tao ko làm Mod thì tao sẽ có cách làm cho bài mày biến mất.
Tao ko muốn đụng đến mày nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đừng để đến lúc ko coi nhau là bạn thì chẳng ra cái gì đâu.
KitaraAzakachi
18/11/2004, 08:16
Uây..Chị Lizi đây ư, kinh khủng quá, thằng TL nó mới viết 1 tí thôi mà đã om sòm cả lên rồi..Chị Lizi ghét nó thía cơ à...Bạn bè với nhau mà sao chị kinh thía mồ...Đọc bài của chị em cảm tưởng chị đang chửi nhau với bà hàng xóm...kinh ghê
Sozi vì đã sửa bài của mày nhưng tao ko muốn post thêm nữa. Tao nói thẳng ra là tao ghét Thanh Long, thế đấy được chưa. Tao đã cố gắng chẳng đụng chạm gì đến nó thì thôi. Ko đụng chạm gì đến tao thì tao cũng chẳng muốn nói làm gì >_<
Xin lỗi vì đã làm cho box mất vui. :|
holly_vasquez
18/11/2004, 08:58
oày ... oày ... mí pac' bình tĩnh nèo .... thế ban TL lớp các ấy học rỏi lém eh ? ;)) ;;) =)) =))
Muh với lại ... tớ nói thật ... học hành chẳng liên quan rie đến sự nghiệp sau này , í tớ nói là nếu như ấy đi buôn ... hoho .. muh đi buôn bi j là giàu nhứt rùi còn rie ... ;;) :* ...
to Huabanthien: ặc ... ấy lấy đâu ra cái đoạn cứ học giỏi là có tương lai .. haha :))
Bọn học sinh Mĩ học high school chẳng học hành gì hết , đừng kêu là bọn nó dốt nhé , bọn nó chỉ "lazy " thui ... ha ha... cứ nhìn vào kinh tế Mĩ thì bít ... nứoc mình ko bít bao j mí = ... hichic ... trông cậy vèo nh~ "thế hệ" như Hứa Bán Thiên đây =))
...
tớ lấy zi' zu. : ng` đc. coi lè giàu nhứt TG hiện nay : Bill Gate : "dropped out of school " , o học đại học ... ===> thế muh ....
Hứa Bán Thiên
18/11/2004, 18:09
pó tay với hội này, đúng là khong biết tí gì hết, chắc chưa đi hội thảo bao giờ, he he, cái chính không phải là nưốc ngoài không chấp nhận bằng cấp việt nam, các tổ chức lớn đưa người đi nước ngoài học, lựa chọn học sinh trong nưốc, nếu đỗ ĐH thì sẽ đưộc ưu tiên nhiều hơn trong quá trình chọn trưồng, tạo đk di dễ hơn, cái đấy là nội bộ trong nưốc chứ ai nói là nưốc ngoài đâu, nó tuyển từ trong nưốc đi, còn nưốc ngoài thì chỉ căn cứ vào nhận xét của các tổ chức có quyền đưa học sinh ra du học thôi, nếu tốt thì được tổ chức đó xếp vào list sẽ giới thiệu vào trưồng tốt, rất đơn giản, lần sau không biết thì đừng nói cái câu tưởng dễ à, nghe mất lòng nhau lắm, tôi thi TOElF, vài lần rồi, đúng là ngưồi ta yêu cầu cái này thì mới đưộc du học, nhưng số điểm ngưồi ta yêu cầu rất thấp, tôi đi thi còn được gấp đôi điểm nguời ta yêu cầu
Mày nói dễ nghe nhẩy ! Hội thảo đi thì cũng chỉ là mang tính chất tham khảo thôi, còn mày cứ làm như sang đuợc nước ngoài là chuyện đơn giản, đổ vào đấy 1 đống tiền chứ ít à ? Ngoài Pháp miễn học phí còn lại thì đắt kinh khủng! Mỗi năm phải đến trăm triệu đồng! Lo đổ vào mồm mày thì gia đình có mà ra đê! Mày nghĩ cái gì nó thực tiễn hơn 1 chút đi! Mơ thì cũng phải có chút hy vọng mà thực hiện được chứ! Mày thích đi thì đi Mỹ ... Mỹ Tho , Mỹ Thuận em nhớ! Hay là đi Thái ...Thái Nguyên, Thái Bình ? Tốt nhất là cho mày đi Tây Nguyên cho lên đấy mà mơ đi Tây nhớ ... :)>- :)>-
Hứa Bán Thiên
18/11/2004, 18:58
!!! Tiền đâu có là vấn đề, pa má lo hết à, thế thì tao mới mơ chứ, ko có mơ làm gì.
Không học kiếm tiền á, tưổng dễ sao, tao không học kiếm đưộc có vài trăm 1 tháng, như Bill Gate thì người ta không phải học à, không nghiên cứu thì lấy kién thức đâu ra mà điều hành, toàn nói chuyện đâu đâu, những gì tao mơ tao đều có thể làm đưộc hết, không đưộc có cưa nói thế nọ thế kia, đấy là sự thật rõ ràng rồi. Chán hội này.
Hoan hô đưộc 0 tiền rồi, không bị âm nữa.
KitaraAzakachi
18/11/2004, 19:23
Originally posted by Hứa Bán Thiên@6:58 pm, 18/11/2004
!!! Tiền đâu có là vấn đề, pa má lo hết à, thế thì tao mới mơ chứ, ko có mơ làm gì.
Không học kiếm tiền á, tưổng dễ sao, tao không học kiếm đưộc có vài trăm 1 tháng, như Bill Gate thì người ta không phải học à, không nghiên cứu thì lấy kién thức đâu ra mà điều hành, toàn nói chuyện đâu đâu, những gì tao mơ tao đều có thể làm đưộc hết, không đưộc có cưa nói thế nọ thế kia, đấy là sự thật rõ ràng rồi. Chán hội này.
Hoan hô đưộc 0 tiền rồi, không bị âm nữa.
Ông Long ơi ông tinh vi nó vừa vừa thôi..Học thì dốt đòi du học..cái loại ông sang du học được mấy tháng thì nó đuổi mẹ ông về nứơc ý ông ạ..Để xem sau này ông làm cái quái gì..cái loại ông chỉ có hót rác, "****man" thôi
bright_gem
19/11/2004, 00:40
Bạn Long bạn ý khen tớ thế mà các ấy đả kích bạn ý ghê quá..:P! Hè, đùa tí!
Đấy cũng chỉ là mơ ước của mỗi người thôi mà, nhưng tao thấy thằng Long nói đụng chạm đến nhiều người quá đấy, bớt bớt cái mồm đi một tí đi, đến lúc cái mồm làm hại cái thân thì đừng có trách !
Theo mọi người thì trong tương lai, nếu như phải chọn một bên là gia đình, một bên là sự nghiệp thì mọi người sẽ chọn cái gi?! Tao chọn một phiếu cho sự nghiệp :D!
holly_vasquez
19/11/2004, 06:50
Originally posted by Hứa Bán Thiên@6:09 pm, 18/11/2004
pó tay với hội này, đúng là khong biết tí gì hết, chắc chưa đi hội thảo bao giờ, he he, cái chính không phải là nưốc ngoài không chấp nhận bằng cấp việt nam, các tổ chức lớn đưa người đi nước ngoài học, lựa chọn học sinh trong nưốc, nếu đỗ ĐH thì sẽ đưộc ưu tiên nhiều hơn trong quá trình chọn trưồng, tạo đk di dễ hơn, cái đấy là nội bộ trong nưốc chứ ai nói là nưốc ngoài đâu, nó tuyển từ trong nưốc đi, còn nưốc ngoài thì chỉ căn cứ vào nhận xét của các tổ chức có quyền đưa học sinh ra du học thôi, nếu tốt thì được tổ chức đó xếp vào list sẽ giới thiệu vào trưồng tốt, rất đơn giản, lần sau không biết thì đừng nói cái câu tưởng dễ à, nghe mất lòng nhau lắm, tôi thi TOElF, vài lần rồi, đúng là ngưồi ta yêu cầu cái này thì mới đưộc du học, nhưng số điểm ngưồi ta yêu cầu rất thấp, tôi đi thi còn được gấp đôi điểm nguời ta yêu cầu
ấy " nổ" vừa thui chứ ... mà cũng " ... " tớ vủa vừa thui . điểm TOEFL của hầu hết các trường đại học Mĩ yêu cầu là khoảng 550 ( còn nếu học M.A hay cao hơn thì là 600 ) ... điểm TOEFL cao nhứt là 677 ===> ấy nói ấy đuợc gấp đôi đk nó đưa ra là sao ? :)) Chỉ cần ấy được 500 thui , thì j này ấy đã không o Vn roai` ... :-S .
Xin hỏi .. ấy thi TOEFL ở Hanoi thì thi ở đâu ? thi bao giở ? Sau lúc làm test thì bao lâu bít kết quả ...
Tớ nói để cho ấy biết ... tiền ở Vn sang bên nuớc ngoài chẳng là cái rie ... một gia đình trung bình của Mĩ kiếm hơn $ 100 000 một năm mà họ cho con cái đi học đai học còn phải nghĩ chán ...tớ wen thèng bạn đang học bên nc ngoài , nó có một thằng bạn người Trung Quốc ...bố thằng đấy lảm chủ một doanh nghiệp lớn==> rất giàu có==> hehe muh thèng đấy vẫn phải về nứơc vì học o theo dc + bố mẹ nó phải bán cả nhà đang ở để đổi lấy nhà bé hơn trong những năm nó học bên này.
Hội thảo :)) =))... bạn sep67 nói đúng :hội thảo nào nó chẳng nói toàn những điều tốt đẹp để mời học sinh sang bên đóa ... có khi lai. cả những điều không tuởng ...
P/s : tớ nói những điều này chỉ muốn nói với ấy rằng , nếu như pa má ấy có xiền , muốn cho ấy đi du học thì Ok ngay nhưng việc thi đỗ đại học trong nứơc chẳng liên quan gì cả nếu như ấy ko đạt những điều kiên nó đưa ra thì o bao j vào được trường tốt ở bên này ... Ở bên Califorinia , có một số trường đại học nổi tiếng về bán bằng đại học => vậy những học sinh vào đây học 4 năm làm gì khi ra trường đầu o có kiến thức ??
Hội thảo nào chẳng phải quảng cáo , nói toàn nh điều tốt đẹp thui eh :-S ... tớ cho ấy một địa chỉ vào muh " tham quan " nhe':
www.collegeboard.com
Trong nay có toàn bộ những trường đại học tại Hoa Kì có cả ranking tử trên xuống dưói đk nó đưa ra ... ấy cứ xem đi thì bít.
holly_vasquez
19/11/2004, 06:59
Originally posted by KitaraAzakachi+7:23 pm, 18/11/2004--><div class='quotetop'>QUOTE(KitaraAzakachi @ 7:23 pm, 18/11/2004)</div><div class='quotemain'> <!--QuoteBegin-Hứa Bán Thiên@6:58 pm, 18/11/2004
!!! Tiền đâu có là vấn đề, pa má lo hết à, thế thì tao mới mơ chứ, ko có mơ làm gì.
Không học kiếm tiền á, tưổng dễ sao, tao không học kiếm đưộc có vài trăm 1 tháng, như Bill Gate thì người ta không phải học à, không nghiên cứu thì lấy kién thức đâu ra mà điều hành, toàn nói chuyện đâu đâu, những gì tao mơ tao đều có thể làm đưộc hết, không đưộc có cưa nói thế nọ thế kia, đấy là sự thật rõ ràng rồi. Chán hội này.
Hoan hô đưộc 0 tiền rồi, không bị âm nữa.
Ông Long ơi ông tinh vi nó vừa vừa thôi..Học thì dốt đòi du học..cái loại ông sang du học được mấy tháng thì nó đuổi mẹ ông về nứơc ý ông ạ..Để xem sau này ông làm cái quái gì..cái loại ông chỉ có hót rác, "****man" thôi [/b][/quote]
pac' này nói nặng lởi quá.. mơ thì ko ai cấm ... nhưng cái gì nó cũng phài vừa vừa thui Huabanthien eh ... đi Mĩ bi j là khó nhứt vì nó bắt chứng minh tài chính , phải có điểm TOEFL , phải có truờng bên đấy nhận rùi , phải qua đuợc cuộc interview ( sau vụ 11.9 thì ối dời ... phỏng vấn càng ngày càng khoai) . :))
Originally posted by holly_vasquez@10:34 am, 15/11/2004
Chị D2G ui, thié chị học " tài chánh quản trị " là : " accounting business" dung ko ha chi? Học cái đóa có khó không hả chị ui ... ? :-S
Hehe
ko bé ạ, là Finance & management. Ai học cũng được em ạ, chỉ cần chăm chỉ thôi, mà chị thì lười quá, nên lúc nào cũng thấy mọi người hơn mình, lúc nào cũng thấy phải học tập người ta.
to mọi người: thấy mấy bạn trai cứ chế và chê những ước mơ của một số bạn, như vậy là cũng ko hay lắm đâu. Ước mơ mà, ai mà chẳng có quyền mơ ước xa xôi, đó dù sao cũng là một trong những ý nghĩa của cs. Ai cấm mơ ước?? Ko ai đúng ko? Nhưng mơ thế nào cho đúng, để mà còn đạt tới, chứ "mơ giữa ban ngày" thì ko những ko được mà nói ra ngta thấy buồn cười. Ví dụ như bạn nào mơ thành G.Bush, mơ được 1tr bảng Anh 1 tháng gì đấy..nghe nó cứ làm sao sao. hehe...mơ cũng là để thành lập mục đích cho tương lai, chứ ko phải mơ cho nó sướng mồm sướng miệng. :D
holly_vasquez
19/11/2004, 07:42
có bạn nèo mơ làm 1 triệu bảng Anh eh ? hehe hình như ko phải lè iem :P :D ...
holly_vasquez
19/11/2004, 12:47
Originally posted by D2G+7:08 am, 19/11/2004--><div class='quotetop'>QUOTE(D2G @ 7:08 am, 19/11/2004)</div><div class='quotemain'> <!--QuoteBegin-holly_vasquez@10:34 am, 15/11/2004
Chị D2G ui, thié chị học " tài chánh quản trị " là : " accounting business" dung ko ha chi? Học cái đóa có khó không hả chị ui ... ? :-S
Hehe
ko bé ạ, là Finance & management. Ai học cũng được em ạ, chỉ cần chăm chỉ thôi, mà chị thì lười quá, nên lúc nào cũng thấy mọi người hơn mình, lúc nào cũng thấy phải học tập người ta.
to mọi người: thấy mấy bạn trai cứ chế và chê những ước mơ của một số bạn, như vậy là cũng ko hay lắm đâu. Ước mơ mà, ai mà chẳng có quyền mơ ước xa xôi, đó dù sao cũng là một trong những ý nghĩa của cs. Ai cấm mơ ước?? Ko ai đúng ko? Nhưng mơ thế nào cho đúng, để mà còn đạt tới, chứ "mơ giữa ban ngày" thì ko những ko được mà nói ra ngta thấy buồn cười. Ví dụ như bạn nào mơ thành G.Bush, mơ được 1tr bảng Anh 1 tháng gì đấy..nghe nó cứ làm sao sao. hehe...mơ cũng là để thành lập mục đích cho tương lai, chứ ko phải mơ cho nó sướng mồm sướng miệng. :D [/b][/quote]
eh muh chị ui... chị bảo chỉ cần chăm thui lè seo ... cái này hình như có cả toán hả chị ?iem chỉ nghe mỗi chữ tài chính của chị thui ... nhưng muh iem chẳng có "khái niệm " rie về ngành này cả :-S
Muh cái nghiệp này về nc thì làm " ngành" nèo mới đủ "vốn " n năm học đại học bên trời Tây đây :-S ... iem định chiển sang "international realtions /affair " , nhưng cái này iem thấy ở bên Mĩ o phải trường nào cũng có ngành này ... còn bên Úc thì seo hả chị ?
P/s : I like ur avatar , it's so cute :P ;;)
Hứa Bán Thiên
19/11/2004, 17:17
Mơ ưốc thích nhất ây giờ là trúng đề, he he, có tiền là có tất, có tiền thuê thầy Nghiã làm gia sư cũng đưộc.
Hứa Bán Thiên
19/11/2004, 17:27
Công nhận là đi Mỹ khó, nhưng ai cần đi Mỹ đâu, tốn tiền, kém hiệu quả, bị bom rơi vào đầu là chết liền à.
Đi nưốc ngoài rất dễ, vd như Hải Long, học như thế đi ngon ơ(Singapo mà).
Bạn tôi hồi trưốc thi đưộc 913 điểm đi vô tư, vào hẳn trưồng Cambridge High School - Anh, mà không hề có ngưồi quen gì hết, quá sưống luôn.Đi Tây không còn là vấn đề nan giải, cái chính là học thé nào, Học sinh bên đấy học chăm lắm chớ, đâu có lưồi, bạn tôi là Joey Thierry Lauzie(người Pháp) học ở Quêbc - Canada, 1 tuần gặp nó 3-4 lần trên MSN messenger, 17t mà học trưồng cole..(quên tên rồi, hình như là ĐH như ở nước mình thì phải), chúng nó học chăm vãi ị ra, mấy ngưồi bạn mình đi, thằng nào cũng than, không học là rớt hạng, ko được hưổng học bổng nữa.
Thằng Tú mày bảo mày thích nhạc lắm, ao thì chán lòi ra rồi, tao khơi gợi cho mày 1 tí để mày tự tìm lớp mà học thế mà bây giờ vẫn chưa học đựoc cái gì hết à.
Sau này mình mún đi Cambrridge để gặo bạn , he he, đúng là nằm mơ giữa ban ngày bị cục gạch rơi vào đầu, và tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn :))
Nói thế chứ học nước ngoài đâu phải là đã tốt? Nhất là lại gặp phải trung tâm lừa đảo thì ôi thôi! Thất nghiệp cả nhà! Cứ học ở Việt Nam này tốt đi đã! Nếu mày có mơ ước du học, thì học giỏi vào...Mỗi năm trường mình có 3 suất đi du học tại Đức đấy! Cái đấy còn thực tiễn hơn em ạ!
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.