Xem phiên bản đầy đủ : [Film] Dae Jang Geum
Nàng Dae Jang Geum - một bộ film hay , mang tính nhân văn sâu sắc đang được trình chiếu trên VTV1 đài THVN.
Đây là 1 bộ fim Hàn Quốc quy tụ được những diễn viên gạo cội của truyền hình Hàn Quốc.
Nội dung film xoay quanh cuộc đời của Dae Jang Geum - một người xuất thân từ cung nữ nhưng bằng nghị lực của mình đã vượt qua những định kiến hẹp hòi của xã hội phong kiến cũ của đất nước "Kao Ly" để trở thành nữ thái y chăm sóc cho hoàng thượng đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc. Cũng như là một biểu tượng đẹp về fụ nữ Hàn Quốc thời phong kiến. Cùng với đó là mối tình lãng mạn ko có hồi kết của cô với một vị quan trong triều (Ji Jin Ho đóng).
Seo Jang Geum là một nhân vật lịch sử có thật tại Hàn Quốc, dưới triều đại vua Jung Jong. Từ một đứa trẻ mồ côi, Jang Geum đã vượt qua nhiều khó khăn, đố kị của Choi Geum Young xinh đẹp để được nhận vào làm việc tại gian bếp chính trong cung, rồi trở thành một y nữ-người phụ việc cho thái y.
Sau một thời gian dài phấn đấu, Jang Geum đã biết kết hợp giữa các món ăn và vị thuốc, đem tinh hoa ẩm thực vào vận dụng Y học, không chỉ được vua sủng ái mà còn là người phụ nữ đầu tiên được phong tước Dae, trở thành một Dae Jang Geum lừng lẫy trong lịch sử Triều Tiên.
Với nội dung độc đáo Nàng Dae Jang Geum đã gây sốt ở Hàn Quốc trong năm 2003 và là film có tỉ lệ khán giả cao nhất năm 2003 của MBC.
Đạo diễn: Byung-Hoon Lee.
Diễn viên: Young-Ae Lee, Jin-Hee Ji, Ri-Na Hong, Mi-Ri Gyun, Mi-Kyung Yang, Ho Lim, Bo-Ra Geum, Ji-Min Han, Kyung-Hwan Jo, Hye-Sun Kim, Hee-Do Lee, Hyun-Shik Lim, Eun-Hye Park, Jung-Un Cho....
Kịch bản: Yung-Hyun Kim
Hãng sản xuất: MBC
Thể loại: Truyền hình
Xếp loại: G
Độ dài: 2000 phút
Qua bộ film - câu chuyện , tác giả muốn nhấn mạnh nghị lực và phẩm chất của nhân vật. Cuộc chiến đấu giữa cái Thiện - Ác và kết cục của nó. Hy vọng mọi người xem film sẽ tự rút ra nhận xét riêng, bài học riêng cho mình :)
Thân tặng mọi người bài hát chính sử dụng trong film : http://diendan.vietduc.org/index.php?chude=3877 ;)
Hoặc tìm hiểu thêm ở :
http://www.imbc.com/broad/tv/drama/daejanggum/index.html
http://www.yxine.com/?gf=fa&view=1&movie_id=1073
http://www.yxine.com/poster/1098367809daejanggeum.JPG
Xem 'Nàng Dae Jang Geum' tình yêu thương và nghị lực ngời sáng
Rồi mọi muộn phiền sẽ qua đi, trong ta chỉ còn rưng rưng niềm cảm xúc, rưng rưng niềm hạnh phúc lớn nhất, thiết tha nhất trong đời. Bộ phim 'Nàng Dae Jang Geum' đã đi được nửa chặng đường của nó. Mama Han chết rồi. Song, cũng như mẹ của Jang Geum, bà chết nhưng chưa bao giờ mất.
Có những cái chết chưa bao giờ là sự mất mát vĩnh viễn, chưa bao giờ biến thành tro bụi thật sự. Dù mama Han nằm vùi thây dọc đường lưu đày thì mama Han vẫn sống trong lòng Jang Geum và trong lòng người xem. Nụ cười hiền dịu, vầng trán bao dung, những cử chỉ dịu dàng và lời dặn dò ân cần của bà với Jang Geum mãi còn in sâu trong lòng người xem: “Con hãy nhớ, con nấu ăn không chỉ là nấu một món ăn, mà còn gửi gắm tình cảm của con đối với người thưởng thức món ăn đó”.
Với lời dặn dò ấy, chuyện ẩm thực không chỉ là ăn uống nữa. Đó là cuộc sống gia đình, là tình thương yêu, là trách nhiệm thiết tha với nhau qua bữa cơm hằng ngày. Người đầu bếp không chỉ là người nấu nướng đơn thuần mà còn là người đem tình thương của mình thể hiện qua những món ăn cho đời.
Giữa những âm mưu gian trá, thủ đoạn điêu ngoa xảo quyệt chốn hậu cung, chung quanh gian bếp chính, tình người vẫn còn hiện diện và tỏa sáng. Trong đau thương và nghịch cảnh, nghị lực con người vẫn đủ sức làm một cuộc chinh phục ngoạn mục. Xem Nàng Dae Jang Geum để tin, để yêu cuộc đời này hơn. Dẫu bóng tối vẫn song hành cùng ánh sáng, dẫu tội ác có khi cười cay độc trêu ngươi lòng tốt, dẫu có lúc đầu người lương thiện rơi xuống để làm nền cho danh lợi của những ai đó thì cuối cùng công lý vẫn chiến thắng, hạnh phúc vẫn nhoẻn miệng cười cùng những ai biết kiên trì, nhẫn nại và giữ được trái tim trong sáng của mình.
Những chi tiết thật sự gây cảm động như được chấp bút bởi một nhà văn thiên tài giàu lòng nhân hậu. Những khung hình quay đẹp và sâu lắng đến mức gây ám ảnh trong người xem. Sự chăm chút của đạo diễn trong từng cử chỉ diễn xuất của diễn viên tạo nên mỹ cảm trong lòng khán giả.
Và lâu lắm khán giả mới lại được xem một bộ phim dài hơi mang đậm tính nhân văn như thế. Kể từ thời Nô tì Isaura từng làm rơi nước mắt bao người, kể từ thời của Oshin với số phận một con người dũng cảm đương đầu với nghịch cảnh và chiến thắng, kể từ Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên với ba tiếng "I love you" vang lên kiêu hãnh và chững chạc như tuyên ngôn bất tử về tình yêu thương, đến nay khán giả mới được sống lại thật sự niềm khao khát được đắm mình trong không gian điện ảnh một cách tuyệt vời như thế.
Thành công của bộ phim đâu chỉ ở phương diện doanh thu. Xem Nàng Dae Jang Geum để chợt ao ước một điều gì đó cho phim Việt. Họ cũng có những phim mì ăn liền với ung thư, máu trắng và chuyện tình tay ba tay tư nhăng nhít. Nhưng họ cũng có những phim để lại dấu ấn dài lâu trong tâm khảm mọi người. Bao giờ tôi và những khán giả khác được khóc cho số phận một nhân vật nào đó, là một người VN, với bối cảnh VN, những nỗi đau VN và sống trọn vẹn với tâm hồn VN?
Theo Tuổi Trẻ
maiduongchau
14/11/2004, 16:26
Bộ phim đấy hay quá!!!
Hôm nào em cũng phải xem bộ phim đấy cho bằng được,bất chấp việc thức đêm!!!!
Fiml này xem cũng hay hay nhưng chỉ có mũi mỗi tập đầu thui chứ mấy tập về sau xem cũng gần như bít kết thúc=> mất hứng
Hoang_england_umbro
23/12/2004, 17:00
Bộ phim này càng xem càng hay!
Nhưng em chỉ thích phim tình cảm có Kwon Sang Woo đóng thôi!
Đau nhất vụ Đài truyền hình tung tin chỉ có 54 tập mà cuối cùng lại là 55. Lúc đầu thấy ở cuối phim đã có số 55 tưởng là đúng rồi ai ngờ báo nào cũng bảo có 54 tập=>tin sái cổ.
Originally posted by vitnuce@4:46 pm, 13/11/2004
Thân tặng mọi người bài hát chính sử dụng trong film : http://diendan.vietduc.org/index.php?chude=3877 ;)
Hoặc tìm hiểu thêm ở :
http://www.imbc.com/broad/tv/drama/daejanggum/index.html
http://www.yxine.com/?gf=fa&view=1&movie_id=1073
http://www.yxine.com/poster/1098367809daejanggeum.JPG
oài , có 3cái link thì :
link thứ 2 vào thì toàn là tiếng Hàn , đọc chả hiểu mô tê rì sấc
link thứ 3 thì nhận được cái thông báo là site đang bị hỏng --> chán đời :|
squall_heart
12/02/2005, 10:02
sao film này ko nói đến tiền anh nhỉ, có cần em đằng bài viết về tiền bạc đã chi phí cho bộ film này ko đấy. Đóng film này tốn kém nhất là cảnh nấu ăn, bao nhiều tiền
hoang_tu_vespa
05/01/2006, 18:55
ảnh phim nè
http://img452.imageshack.us/img452/8195/689620eu.gif
http://img452.imageshack.us/img452/199/689494jq.gif
http://img452.imageshack.us/img452/7880/689543jm.jpg
dkny3012
18/04/2006, 09:31
oạch
phim này ấn tượng phêt.:P
diễn viên đẹp mà bố cảnh cũng đẹp nữa...:)...:)...:)
mỗi tội là nội dung phim hơi lủng củng..thỉnh thoảng xem chẳng hỉu gì...:(..:(
công nhận hồi chiếu phim này mê tít
ngày nào cũng rình đến h để xem fim
thix nhất mấy cái cảnh bọn nó nấu ăn ý , hix, nhìn mà phát thèm =P~
phim nì chỉ đoạn đầu là hay thôi, về sau, cái đoạn làm y nữ ý
như câu khách ý
hùi đầu xem mê tít, nhìn món ăn là thèm
dkny3012
22/04/2006, 09:29
oạch
cái đoạn làm y nữ cũng được đấy chứ...:)
vì lúc đấy toàn cảnh chữa bệnh khám bệnh...xem cũng thú...:P...:P
chẳng hay ho `j mà điêu nữa
chẳng nhẽ người ta cho múi y nữ thực tập dc chạm vào người hoàng hâu thái hậu hoàng thượng à
thái y còn chẳng dc nữa là
Sweet_dream
22/05/2006, 22:03
Tên gốc : Dae Jang Geum hay Jewel in the Palace .
Sản xuất : MBC
Đạo diễn : Lee Byung Hoon
Kịch bản :Kim Young Hyeon
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Jang%20Geum/daejanggeum_poster.jpg
Bài viết được sưu tầm. Xin chân thành cảm ơn tác giả. :)
Triều đại Chosun cách đây hơn 400 năm , Triều Tiên là một đất nước tự hào với nền phụ hệ hà khắc . Người phụ nữ bị khinh rẻ và mất tự do , không có địa vị trong xã hội . Nhưng cũng trong thời đại này , lịch sử đã ghi nhận sự tồn tại của một người phụ nữ vĩ đại : Nàng Dae Jang-geum . Nàng là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất được chọn là nhất đại thái y trong hoàng cung , chuyên chăm sóc sức khoẻ cho hoàng thượng . Nàng được xem là thái y giỏi nhất nước Cao Ly lúc bấy giờ .
Review (^^)
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Jang%20Geum/6_01_bigjang04.jpg
Truyền thuyết kể rằng một vị đại quan trong triều đình , sau khi xử tử hoàng hậu được triều lúc bấy giờ đã bị một lời nguyền . Một vị tiên sinh đã tiên đoán rằng cuộc đời ông sẽ được quyết định bởi ba người phụ nữ : người phụ nữ thứ nhất đã bị ông giết nhưng không chết , người phụ nữ thứ hai được ông cứu nhưng lại chết vì ông , người phụ nữ thứ ba sẽ giết ông nhưng lại cứu được hàng trăm người khác .
Vị quan nhân rất hoang mang và suốt 14 năm sau vẫn không chịu để ý đến bất cứ người phụ nữ nào . Một ngày kia ông cáo quan ẩn cư thì gặp một phụ nữ trẻ đẹp bị ngất bên dòng suối . Ông cứu giúp và bảo vệ cô ta .
Thật ra đó là một cung nữ trong cung , vì phát hiện ra một bí mật khủng khiếp đã bị đổ tội thông dâm và bị giết thê thảm . May mắn thay một người bạn đã cứu cô ta và cô ta được sống , nguyện một lòng sống chết với ân nhân là vị quan nhân kia .
Cuộc sống yên bình trong suốt 8 năm sau đó . Họ có một người con gái thông minh và nhanh nhẹn . Biết rõ thân phận của cha mình , cô bé đã gián tiếp khiến người cha bị bắt trong cuộc truy lùng của triều đình với những người liên quan tới vụ án giết hoáng hậu trước kia (là mẹ của đương kim hoàng thượng) . Người mẹ đã dẫn con tìm lên kinh đô nhưng bị những kẻ thù cũ ám hại . Đứa con sống sót và ở nhờ nhà của 1 gia đình nấu rượu . Jang-geum giúp đỡ họ bằng cách đi giao rượu cho nhà các đại quan trong triều .
Bầy giờ nhà vua càng nagỳ càng bạo ngược , các đại thần trong triều muốn lật đổ Hoàng đế và đưa một vị đại quân vương khác lên ngôi . Nhưng vị đại quân vương này đang bị giam lỏng nên họ không có cách gì báo được cuộc binh biến sắp tới . Đại nhân Ohn Kyum-ho đã nghĩ ra cách đưa những bình rượu với những dòng chữ đầy ẩn ý trên bình ngầm báo cho đại quân vương . Và Jang-geum được chọn làm người đưa rượu . Trứơc mặt đại quân vương , Jang-geum đã cuối xin vị mama chăm sóc Ngài để được đi vào cung . Cô bé cũng nhắc rất đúng tên rượu và đại quân vương rất hài lòng . Jang-geum không ngờ ngay hôm sau , vị đại quân vương đó lên ngôi Hoàng đế , chính là vua Jung-jong . Và cũng chính Ngài đã giúp đỡ cô bé để cô vào được cung . Nhưng họ không gặp nhau .
http://www3.nhk.or.jp/kaigai/chikai/cast/images/pic_04.jpg
Cô bé nghe lời mẹ và cố gắng được vào cung với tư cách cung nữ gian bếp chính của hoàng cung . Lúc này cô bé được một mama phó quản giúp đỡ là mama Han (thật ra gọi là Sang Kung thì đúng hơn) , bà là người bạn đã cứu mẹ cô bé khi xưa . Nhưng đồng thời những kẻ hại mẹ cô cũng đang ở đó . Đó chính là mama Choi và dòng họ nhà bà ta , một dòng họ lớn mạnh . Cháu của mama Choi là Choi Geum Young là một người tốt và luôn giúp đỡ cô bé .
Cô bé lớn lên , xinh đẹp và khá nghịch ngợm , luôn bị mama Choi phạt . Đặc biệt Jang-geum rất thông minh và cũng khá thân với Choi Geum-young . Một lần vì giúp Choi Geum-young tìm con gà lôi đỏ bị mất , Jang-geum đã trốn ra ngoài cung . Trên đường về gặp một quan nhân bị nạn và dừng lại giúp đỡ nên về cung trễ , bị phạt và bị đuồi sang tả mộc huấn . Là một nơi chuyên trồng các loại cây giống mới cho cả đất nước Cao Ly nhưng ... chưa bao giờ thành công . Ở đây Jang-geum đã gặp một thần y và cô đã giúp ông có lại được niềm vui với nghề thuốc . Sau này Jang-geum còn được ông giúp đỡ lấy lại vị giác bằng nọc ong và giúp cô trở thành 1 thần y giỏi khi cô bị đày sang đảo Jeju .http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Jang%20Geum/023.jpg Mama Choi muốn leo lên chức tổng quản gian bếp chính , tiếp nối "truyền thống" của dòng họ nhà bà ta . Anh trai bà ta liên kết với các đại quan trong triểu thao túng quyền lực . Nhưng mama tổng quản gian bếp chính lúc này là mama Jung Mal-geum muốn ngăn cản điều đó và tạo ra một cuộc thi giữa hai mama phó quản là mama Choi và mama Han . Mama Han không muốn nhưng vì kính trọng mama Jung đã cố gắng và chiến thắng oanh liệt (mặc dù ban đầu nhờ Jang Geum ^^) . Mama Choi bị đẩy đến nhà kho nhưng không chịu nhục .
Mama Han theo lời Min Jung-ho , đại nhân bên phủ cấm vệ có quan hệ với Jang-geum quyết định điều tra về những khoảng thu chi và số tài sản mờ ám của các mama . Mama đại tổng quản và các mama phó quản biết được rất lo lắng và nhờ mama Choi giải quyết . Lúc này Hoàng thượng đi tắm suối nước nóng ở quê ngoại của Jang-geum và mama Han đã làm món vịt dâng lên cho Hoàng thượng . Sau đó vua bị đột quỵ và các thần y cho là món vịt có vấn đề . Người ta phát hiện ra những con vịt đó ăn khoáng chất và quan thần y cho là thứ khoáng chất đó đã gây bệnh cho Hoàng Thượng . Thật ra Vua Jung-jong mắc một căn bệnh mãn tính nhưng các thần y đã bắt mạch sai và cho uống thúôc bậy nên bệnh tình mới càng trầm trọng . Mama Choi biết được việc này và với sự giúp đỡ của mama đại tổng quản , đại nhân Oh Kyum-ho , bà ta đã dựng màn kịch cho một người hầu ăn món ăn có chất độc sau đó cũng cho người hầu đó ăn món vịt . Vậy là sau đó cô gái này bị đột quỵ giống vua Jung-jong . Người ta tin rằng đó là do món vịt .
Min Jung-ho cố gắng cứu Jang-geum và mama Han đã thỉnh cầu đại nhân phủ cấm vệ . Vị đại nhân này đã can thiệp và đe dọa đại nhân Oh Kyum-ho , là người thụ lí chuyện này , nên đại nhân Oh Kyum-ho đã nương tay bắt Jang-geum và mama Han đi đày ở đảo Jeju . Trên đường đi , vì kiệt sức mama Han đã chết .
Min Jung-ho , cai quản cấm vệ quân , anh em họ với Choi Geum-young và cũng là người chịu ơn cứu mạng của Jang geum đã yêu cô và bỏ quan tước tìm ra đảo Jeju . Choi Geum-young yêu Min Jung-ho và bảo vệ anh ta nhưng khi biết Min Jung-ho yêu Jang-geum , cô đã rất đau khổ . thêm vào đó cô của cô là mama Choi lại bắt cô làm những điều mà cô không muốn đã khiến Geum-young suy sụp , dần dần biến chất .
http://www3.nhk.or.jp/kaigai/chikai/cast/images/pic_02.jpg
Ở đảo Jeju , Jang-geum đã gặp y nữ Jang-duk , một y nữ giỏi (hơi đanh đá nhưng tui thích cô í ^^) nhưng cũng mang một mối thù như Jang-geum . Jang-duk giúp đỡ Jang-geum trở thành một y nữ giỏi vì đó là con đường duy nhất trở lại cung . Bao nhiêu vất vả , Jang-geum trở lại cung với tư cách là một y nữ thực tập . Nhưng lúc này mọi chuyện đã thay đổi , mama Choi đã hãm hại mama Park leo lên chức mama đại tổng quản thân cận với Hoàng Thái Hậu . Choi Geum-young sau một thời gian ngắn làm mama phó quản đã trở thành mama tổng quản gian bếp chính . Những người bạn của Jang-geum đều lâm nạn .http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Jang%20Geum/030.jpgỞ nội y viện , Jang-geum lập được nhiều công nhưng cũng bị mama Choi ám hại thông qua y nữ Jo . Cô ta đã hại Jang-geum khiến mọi người trong Viện nội y nghi ngờ cô . Sau đó y nữ Jo còn lừa Jang-geum khiến cô bị mắc kẹt ở làng mắc bệnh dịch . Min Jung-ho khi biết cô bị kẹt lại đã vội vàng chạy theo (^^) . Hai người cùng với y nữ Jang-duk đã tìm ra nguyên nhân căn bệnh và oanh liệt trở về cung (^^) .
Trước đó , Hoàng Hậu đã bị sảy thai nhưng không ai ngờ đó là sinh đôi . Một đứa trẻ đã được lấy ra còn đứa trẻ còn lại thì vẫn còn bị mắc kẹt . KHông ai biết cho đến khi Jang-geum bắt mạch và biết được . Jang-geum đã cứu Hoàng Hậu thoát chết và được Hoàng Hậu sủng ái .
Rồi người thầy của Jang-geum bị Hoàng Thái Hậu ghét bỏ và không chịu uống thúôc . Hoàng Thái Hậu đãi đuổi thấy Shin Ik-pil đi . jang-geum vì muốn cứu thầy đã ra 1 cấu đố về người mẹ . Dù biết được câu trả lời nhưng vì xúc động trước tấm lòng của Jang-geum , Hoàng Thái Hậu đã nhận điều trị . Nhưng vì bệnh quá nặng nên không uống thuốc được . Muốn chữa được phải cho Hoàng Thái Hậu ăn tỏi , là món bà ghét nhất nên Jang-geum đã nghĩ ra cách hấp tỏi với lá trà để khử mùi và băm nhỏ trộn thành viên với vỏ táo tàu . Hoàng Tahí Hậu không biết nên ăn rất ngon lành , chẳng bao lâu sau thì có thể uống thúôc . Jang-geum lại lập công .
Sweet_dream
22/05/2006, 22:03
http://www3.nhk.or.jp/kaigai/chikai/cast/images/pic_01.jpg
Sau đó chứng bệnh mãn tính của Hoàng Thượng lại tái phát . Jang-geum vì muốn minh oan cho mama Han đã trộm cuốn nhật kí sổ bệnh của Hoàng Thượng để tìm hiểu . Cô bị phủ nội thị phát hiện và bắt giam sau đó đem tâu với Hoàng hậu .Hoàng hậu gải vờ giết Jang-geum nhưng thật ra giấu cô ở Tả Mộc Huấn và ra lệnh nghiên cứu điều trị với Jang-duk . Sau đó Jang-geum đã trở về nhưng mọi người không tin lời cô nói nên chữa theo cách khác khiến bệnh tình càng nặng hơn . Jang-geum cố không để Hoàng Thượng bị mù nhưng vì bệnh quá nặng nên sau đó mắt vua không thấy được nữa . Hoàng hậu tức giận giam Min Jung-ho vào đại lao để gây áp lực buộc Jang-geum phải chữa . Hoàng hậu cho phép Jang-geum bắt mạch cho Hòang Thượng và trực tiếp điều trị . Sau đó Hoàng thượng đã sáng mắt và dần hồi phục nhưng đại nhân Oh Kyum-ho lại bảo đó là công của Shin Ik-pil (tức ói máu) .
Sau chuyện này Jang-geum đã nhờ Yeon-seng , là ái phi của Hoàng Thượng , xin cho gặp Ngài . Jang-geum muốn minh oan cho mama Han nhưng Hoàng Thượng lại sợ xảy ra sự biến trong cung bởi vì chuyện này có liên quan tới mama Choi , là mama đại tổng quản và đại thần là Oh Kyum-ho hơn nữa lại không có chứng cứ . Nhưng Jang-geum vẫn cố minh oan cho mama Han và mẹ mình . Cô quyết định tự mình minh oan cho 2 người .
Với sự giúp đỡ của một quan thái y lúc trước bắt mạch sai cho Hoàng Thượng và nhận lệnh đổ tội từ mama Choi , Jang-geum đã vạch mặt được mama Choi và anh của bà ta . Cuối cùng mama Choi đã chết (chết hay lắm nhá , cảm động ghê luôn) , Choi Geum-young bị trục xúât khỏi cung , Choi Pan-sool , anh trai mama Choi bị đày và chết trên đường đi . Đại nhân Oh Kyum-ho bị đi đày cùng thuộc hạ vì dính vào tội tham nhũng và cấu kết với giặc ngoại tặc . Y nữ Jo và đại quan viện nội y bị trục xuất khỏi cung .http://www3.nhk.or.jp/kaigai/chikai/cast/images/pic_03.jpg
Cuối cùng mọi chuyện lại được trở lại đúng vị trí vốn có của nó . nỗi oan khuất của mama Han và mẹ Jang-geum đã được giải . Mama Min , một người bạn của Jang-geum , trở thành mama tổng quản gian bếp chính (^^) . Yeon-seng , bạn thân của Jang-geum trở thành ái phi của Hoàng Thượng . Jang-geum xin với vua ra ngoài cung để học tập thêm . Chuyện tình cảm giữa cô và Min Jung-ho cũng "tiển triển" tốt đẹp (^^) .
Nhưng Jang-geum lại phải giết Thái tử theo lệnh của Hoàng Hậu , người mà Jang-geum chịu ơn cứu tử . Nhưng cô đã không làm như vậy , Jang-geum nói rõ với Hoàng Hậu ý của mình nhưng bị Hoàng Thượng nghe thấy . Hoàng Hậu tực giận xin vua cho Jang-geum làm mama phó quản cho mình , Hoàng Thượng gặn hỏi cô về mệnh lệnh mà Hoàng Hậu buộc cô làm . Nhưng Jang-geum không nói . Cô lo sợ sẽ bị giết nên đã cùng Min Jung-ho trốn đi . http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Jang%20Geum/033.jpgLúc đó , Hoàng Thượng có lệnh phong cho Jang-geum làm chủ trị thần y cho mình . Jang-geum trở về cung . Ai cũng khuyên cô từ chối lời để nghị của vua Joong-jong vì sợ cô gặp nguy hiểm nhưng 2 người quan trọng nhất đối với cô là Min Jung-ho và y nữ Jang-duk lại bảo cô hãy nhận lời . Và Jang-geum đã đồng ý . Thế nhưng việc đó lại vấp phải sự phản đối gay gắt của các vị đại thần trong triểu và cả Hoàng Thái Hậu , Hoàng Hậu . Yeon-seng , người bạn hết lòng giúp đỡ Jang-geum đang mang thai , bị tra hỏi từ Hoàng Thái Hậu đã suýt sảy thai . Jang-geum lo sợ những người quanh mình sẽ bị hại nên xin vua từ quan và ra ngoài cung .
Lúc này bỗng bùng nổ căn bệnh đầu mùa vô cùng nguy hiểm . Jang-geum đã chữa trị cho những đứa trẻ ăn mày và truyền bá cách phòng ngừa trong dân chúng . Nhờ vậy căn bệnh không lan xa . Nhưng đại quân vương (quên tên ^^) , con trai Hoàng Hậu đã mắc căn bệnh đó . Hoàng Hậu đích thân tới khu làng bệnh mời Jang-geum trở về cung chữa trị cho con bà .
Trước đức độ và tài năng của Jang-geum , một lần nữa Hoàng Thượng lại phong cho cô làm chủ trị thần y hàm quan lục phẩm tham gia việc triều chính . Các đại thần biết không thể làm gì được nên cậy nhờ Hoàng Thái Hậu . Vì vậy nhà vua đành từ bỏ ý định . Tuy thế , Hoàng Hậu và những người ở nội y viện xung quanh Jang-geum đã công nhận tài năng của Jang-geum .
Hoàng Thượng muốn được Jang-geum chữa bệnh nên ngày nào cũng tìm đến cô . Hoàng Thái Hậu biết chuyện buộc Hoàng Hậu ra chỉ đưa Jang-geum vào hậu cung . các đại quan cũng muốn như vậy để dập tắt luôn cái ý định phong quan cho Jang-geum của Hoàng thượng . Yeon-seng biết chuyện Jang-geum và Min Jung-ho nên đến khần cầu với Hoàng Thượng . Nhà vua rất tức giận vì ngài nhận ra mình cũng đã yêu Jang-geum .
Min Jung-ho xin nhà vua phong cho Jang-geum làm chủ trị thần y (cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn ông ^^) . Nhà vua đồng ý nhưng Min Jung-ho bị đại thần hãm hại buộc phải đi đày .
Jang-geum trở thành Nhất đại thái y trong hoàng cung hàm quan tam phẩm , được phong chữ "Dae" (Đại) trước tên và có nhiều đóng góp cho triều đình .
Thời gian qua đi , nhà vua ngày càng già yếu , ngài mắc bệnh tắc ruột , căn bệnh không thể chữa được . Jang-geum muốn mổ cho Hoàng Thượng nhưng thời đó người ta chưa công nhận cách này . Các đại thần muốn mượn cớ này để hãm hại Jang-geum . Nhưng nhà vua đã bí mật đưa Jang-geum tới chỗ Min Jung-ho trước khi lìa đời .
Tám năm sau , Jang-geum và Min Jung-ho có với nhau 1 đứa con gái giống hệt Jang-geum hồi bé . Họ vẫn phải lẩn tránh sự truy đuổi của triều đình . Nhưng sau đó Hoàng Hậu , lúc đó là trở thành Hoàng Thái Hậu ra lệnh rước Jang-geum và Min Jung-ho trở về , phục chức như cũ . Nhưng Jang-geum từ chối và trở về làng cũ tiếp tục trở thành vị thái y của người nghèo . Cảnh cuối là lúc Jang-geum mổ thành công cho một người mẹ mang thai và cứu sống đứa bé .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Jang%20Geum/4daa.jpg
Sweet_dream
22/05/2006, 22:07
Giới thiệu nhân vật :
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo01.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/SeoJangGeum_01.jpg
Role :Suh Jang-geum (tuổi từ 8 đến gần 49)
Actress : Lee Young-ae
Là nhân vật chính . Jang-geum có một tuổi thơ bất hạnh , cha mẹ đều chết vì vậy mà Jang-geum có được nghị lực vô cùng lớn . Xinh đẹp và thông minh , thẳng thắn , Jang-geum luôn nổi bật và được mọi người yêu quý . Tuy vậy vẫn có những kẻ thù luôn muốn giết cô . Choi Geum-young từng nói Jang-geum giống như một loại cỏ dại , đã bị giày xéo rồi nhưng vẫn tiếp tục lan nhanh . Tất cả những gì cô có được đều là thành quả mà cô đã tích lủy được .
Cuộc đời của Jang-geum có khá nhiều thăng trầm và trắc trở nhưng luôn có những người bên cạnh và giúp đỡ cô . Điều hay ở Jang-geum là cô luôn có gắng bằng tất cả sức mình đề đạt được mục đích đồng thời cô mang đưcợ cả cái đức và cái tài cần thiết của một thần y . Jang-geum xứng đáng là đại thần y giỏi nhất Triều Tiên .
Nhân vật Dae Jang-geum là nhân vật có thật trong lịch sử Triều Tiên . Qua diễn xuất cực kì xuất sắc của Lee Young-ae , nàng Jang-geum đã sống dậy một cách sinh động . Người ta đánh giá đây là sự trở về đầy ấn tượng của Lee Young-ae sau 2 năm vắng bóng và cũng là vai diễn thành công nhất của cô .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo02.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/MinJungHo_01.jpg
Role : Min Jung-ho(tuổi từ 29 đến 50)
Actress : Ji Jin-hee
Là đại quan phủ cấm vệ quân và cũng là người chịu ơn cứu tử của Jang-geum . Min Jung-ho luôn bên cạnh Jang-geum và an ủi cô những lúc khó khăn nhất . Chính anh luôn che chở và bảo vệ cô và cũng yêu cô tha thiết .
Điều này ít ai biết , Min Jung-ho đã có một đời vợ . Sau khi người vợ này mất anh đã không còn để ý tới bất cứ người con gái này khác . Nhưng sự tìm tòi học hỏi , ý chí và tài năng của Jang-geum đã kéo anh lại gần cô gái ấy . Tuy gọi là che chở nhưng thực ra Min Jung-ho chỉ luôn đứng đằng sau sự thành công của Jang-geum và chấp nhận hy sinh tình yêu của mình để Jang-geum có thể ghi tên và sách sử , tài năng của cô được công nhận .
Ji Jin-hee là một diễn viên không nổi tiếng lắm , xuất thân từ nghề nhiếp ảnh . Nhưng qua vai diễn đại nhân Min này , tên tuổi của anh nổi như cồn , mở đường cho những vai diễn sau này . Đặc biệt là phim : Cô Kim muốn làm triệu phú .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo03.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/020.jpg
Role : Choi Geum-young(tuổi từ 20 đến 40)
Actress :Hong Li-na .
Geum-young là một đầu bếp có tài và thông minh . Hơn Jang-geum mấy tuổi . Trước đây họ là bạn khá thân nhưng sau này tình bạn ấy không còn nữa .
Thật sự Geum-young hay mama Choi là những người đáng thương , họ sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm quan trong triều . Và vì tham vọng và danh dự , họ đã đánh mất chính mình . Geum-young không muốn làm điều ác mà muốn được mọi người công nhận tài năng thật sự của mình nhưng dần dần , cô trở nên độc ác . Tất cả là vì sự ghen tuông của cô , Geum-young yêu Min Jung-ho (thần tượng thì đúng hơn) nhưng khi biết đại nhân Min yêu Jang-geum , cô đã không giữ nổi mình .
Geum-young là con người cô độc .
Hong Li-na là đàn chị của Lee Young-ae . Theo tôi diễn xuất của cô trong bộ phim này là cực hay . Nhìn những giọt nứơc mắt rơi trên khuông mặt cứng rắn vô cảm của Geum-young , người ta không khỏi mủi lòng . Hong Li-na đã diễn tả lại được tình yêu và sự dằn xé nội tâm từ nhân vật Geum-young đáng thương .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo04.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/010.jpg
Role : Vua Jung-jong(tuổi từ 20 đến 60)
Actress : Lim-ho .
Vị vua thứ 11 của vương triều Chosun . Vua Jung-jong lên ngôi sau khi nhà vua Yeon San Gun bị trúât ngôi . Ông là người tốt nhưng không quyết đoán nên triều đại của ông không có gì đặc biệt ngoại trừ "nàng Dae Jang-geum" .
Nhưng thật ra vua Jung-jong là con người cô đơn trong chính ngôi vua của mình . Ông không muốn làm vua và khi làm vua rồi thì ông lại bị các đại thần chi phối . Vua Jung-jong lúc nào cũng bị ám ảnh và luôn sống trong tâm trạng bất an , căng thẳng nên khi được sự chăm sóc của Jang-geum , nhà vua đã rất yêu nàng . Jang-geum là người duy nhất vua Jung-jong tin tưởng và tâm sự , bởi vì nhà vua tin cô là người trung thành và cũng là người hiểu ông nhất . Từ đó vua Jung-jong yêu Jang-geum lúc nào không hay .
Vua Jung-jong là người đầu tiên nhìn ra tài năng va đức độ của Jang-geum , cũng là người công nhận cái tài và đức ấy . Vì vậy mà ông luôn muốn giữ nàng bên cạnh mình cho đến lúc đi xa .
Lim-ho là diễn viên trong phim "Ở nhà cô ấy" . Anh chuyên đóng những vai hài nhưng qua nhân vật vua Jung-jong này , khán giả đã nhận ra được tài năng và khả năng diễn xuất của anh /Đưcợ biết Lim Ho vào vai này vì anh có ngoại hình phù hợp với nhân vật nhưng Lim-ho đã cho chúng ta thấy ngoài điều đó ra , anh còn có thể đem đến cho người xem một nhà vua uy quyền nhưng đau khổ.
Sweet_dream
22/05/2006, 22:08
Giới thiệu nhân vật (tt)
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo15.jpg
Role :Park Myeong ( tuổi từ 18-28)
Actress : Kim Hye Sun
Mẹ của Jang-geum . Bà là cung nữ gian bếp hcính trước kia . Bạn thân của mama Han và mama Choi . Khi thấy mama Choi đưa thứ cỏ độc vào thức ăn của hoàng thái hậu , bà đã báo lại ngay cho mama phó quản . Thế nhưng mama đại tổng quản gian bấp chính lại là bác của mama Choi . Chính bà ta đã ra lệnh cho mama Choi làm vậy và Park Myeong bị đổ tội thông dâm với một người lính . Park Myeong bị cho uống thúôc độc nhưng may nhờ mama Han đã cho vào lọ thuốc độc đó thuốc giải nên bà sống . Sau đó bà được Suh Chun-soo cứu sống còn đi theo bảo vệ . Chịu ơn quá lớn nên Park Myeong đã nguyện theo ông đến cuối đời . Là người phụ nữ thứ hai định mệnh trong cuộc đời của Suh Chun-soo .
Bà nghiêm khắc với con , luôn mong con có nhiều điều tốt đẹp . Chính bà trứơc khi nhắm mắt đã định hướng cho Jang-geum trở thành đầu bếp cũng như trở thành một người cứu được hàng trăm người khác như lời sấm truyền .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo16.jpg
Role : Suh Chun-soo .(tuổi từ 19 đến 60)
Actress :Park Chan Hwan
Là cha của Jang-geum . Trứơc đây ông là thủ lĩnh Cấm vệ quân , một người lính có tài . Sau ông phải giết Hoàng hậu Yun và vướng pahỉ lời nguyền về "ba người phụ nữ" . Suốt 14 năm ông sống độc thân sau đó lại quyết định bảo vệ "người phụ nữ thứ hai" là Park Myeong .
Nếu Park Myeong là một người mẹ nghiêm khắc thì trong kí ức của Jang-geum , Suh Chun-soo là người cha hiền lành , luôn bênh vực cô lúc cô bị mẹ đánh . Ông đem alị kiến thức và tình thương cho đứa con gái của mình , nào ngờ đứa con gái đó chính là "người phụ nữ thứ ba"
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo05.jpg
Role :Mama Han .(khoảng 40 tuổi)
Actress :Yang Mi Kyung
Là thầy của Jang-geum và cũng là người mẹ thứ hai của cô . Bà khá lạnh lùng nhưng tất cả chỉ vì những ám ảnh về người bạn trong quá khứ (Park Myeong) . Ban đầu bà không biết Jang-geum chính là con của Park Myeong nhưng bà cũng rất yêu quý cô bé , luôn muốn đem lại những điều tốt đẹp cho cô . Chính bà đã đứng ra chịu tội thay cho Jang-geum khi họ bị đổ tội để rồi bà đã gửi xác lại nơi bờ sông lạnh lẽo . Cái chết của bà đã gieo vào lòng Jang-geum nổi thù hận dằn xé cô .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo17.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/big-67.jpg
(hình : chú Duk-ku và vợ)
Role :Kang Duk-gu (35 tới 60 tuổi)
Actress :Im Hyun Sik
Là người cưu mang Jang-geum khi mẹ cô chết . Làm nghề nấu rượu và khá sợ vợ . Về mặt nào đó Duk-gu là người tốt (hơi ngớ ngẩn) . Ông yêu quý Jang-geum như con ruột . Tuy chỉ là một vai nhỏ nhưng Kang Duk-gu đã đem lại sự sảng khóai và vui vẻ cho người xem .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/big-69.jpg
Role :Na Joo-daek (35 tuổi)
Actress :Keum Bo Ra
Vợ của Kang Duk-gu . Bà ta khá x6áu tính và luôn nghĩ đến tiền nhưng đối với Jang-geum thì lại rất tốt . bà đôi lúc giống như một người mẹ khuyên răn Jang-geum và luôn mong Jang-geum hạnh phúc .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo08.jpg
Role :Yeon-seng (tuổi từ 8 đến 42)
Actress :Park Eun Hye
Bạn thân từ nhỏ của Jang-geum . Khá vụng về và yếu đuối nhưng rất đáng yêu . Yeon-seng luôn cần người bảo vệ nên khi Jang-geum và mama Han bị đi đày , cô đã khóc rất nhiều . Sau đó được nhà vua để mắt tới nhưng vì sự nhút nhát của cô nên Yeon-seng tuy trở thành Sang Kung nhưng không được vua nhớ tới thêm lần nào nữa . May thay sau này cô được sủng ái và trở thành ái phi của vua .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo07.jpg
Role :mama Jung Mal-geum (55 tuổi)
Actress :Yeo Woon Kye
Là tổng quản gian bếp chính . Tuy chức dnah như vậy nhưng bà được đưa lên chỉ vì bà không có tham vọng , nhờ đó mama Choi có thể thao túng gian bếp chính . là một người tâm huyết với các món ăn , mama Jung không cho mama Choi có thể lợi dụng việc bếp núc mà có được quyền lực và phú quý như những người bác người cô của mama Choi . Mama đã turyền nhiệt huyết đó cho mama Han .
Đối với Yeon-seng , mama Jung giống như một người mẹ nên khi mama chết , Yeon-seng đã rất đau khổ .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/big-58.jpg
Role :mama Min
Actress :Kim So Yi
Mama phó quản và là bạn thân của Jang-geum . Là người hơi cơ hội nhưng rất tốt và cũng rất tếu . Nhưng mama là người cuối cùng trở thành mama tổng quan gian bếp chính sau khi mama Choi chết bởi vì cô luôn biết dồn hết sức mình cho các món ăn . Tình rất trẻ con nên dù còn rất trẻ nhưng vẫn được các mama phó quản già hơn yêu quý ( khác với Geum-young) .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo18.jpg
Role :Jang-duk
Actress :Kim Yeo Jin
Người thầy đưa Jang-geum đến với y học . Hơi nóng nảy và dữ dằn nhưng rất tâm huyết với nghề thuốc . Cũng mang một nỗi căm thù như Jang-geum và muốn cô trở thành y nữ giỏi .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo10.jpg
Role :Shin-bi
Actress :Han Ji Min
Bạn đầu tiên của Jang-geum trong Nội y viện . Trước kia cô luôn bị mắc bệnh nhưng không ai chịu chữa cho cô . Sau này có 1 thần y đi qua làng đã dừng lại chữ trị và cô đã hứa sẽ trở thành 1 thần y tốt nên đã xin vào nội y viện . Cô không giỏi nhưng rất chịu khó và luôn tin tưởng Jang-geum . Có thể nói tình bạn giữa Jang-geum và Shin-bi giống với tình bạn giữa mama Han và Park Myeong hồi đó .
Role :Bi-sun
Actress :Kim Min Hee
Bạn của Jang-geum trong Nội y viện .
Role :Eun-bi
Actress : Lee Seung Ah
Bạn của Jang-geum trong Nội y viện .
Role :Jo-dong
Actress :Jun Soo Yeon
Bạn của Jang-geum trong Nội y viện .
Role :Jo-bang
Actress : Lee Hye Sang
Bạn của Jang-geum trong Gian bếp chính .
Sweet_dream
22/05/2006, 22:10
Giới thiệu nhân vật : (tt)
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo06.jpg
Role :Mama Choi (38 tuôỉ)
Actress : Kyun Mi Ri
Là cô của Geum-young . Bà nhập cung cùng lúc với mẹ của Jang-geum và mama Han . Cả ba từng là bạn thân , nhất là tình cảm giữa bà và mẹ Jang-geum , tôi cảm thấy nó giống với tình cảm Jang-geum và Geum-young . Nhưng sau này , cũng chính bà , với sức ép từ người bác là mama tổng quản gian bếp chính hồi đó , đã đổ tội thông dâm cho mẹ Jang-geum . Mama Choi thật ra không phải là người xấu hoàn toàn , bà rất thương yêu Geum-young như mama Han thương yêu Jang-geum vậy . Có lẽ vì ảo vọng về vinh hoa và phú quý mà người bác đã tiêm vào đầu bà mà càng ngảy bà càng trở nên xấu xa . Nói chung , mama Choi là nhân vật phản diện chính trong phim nhưng bà thật sự đáng thương như Geum-young vậy .
Một người đàn bà mạnh mẽ và chưa bao giờ chịu khuất phục .
Role : mama Young Shin .
Actress : Park Yung Soo
Mama đại tổng quản , người lớn nhất cai quản toàn bộ cung nữ ở các gian kể cả gian bếp chính . Bà ta tham lam và có tư túi riêng với lượng tài sản rất lớn từ các mama hối lộ . Bà giúp mama Choi lên chiếc ghế mama tổng quản gian bếp chính để tránh bị người khác điều tra về các tài sản mờ ám của mình và cũng vì được Choi Pan Sol hối lộ . Bà ta có quan hệ mật thiết với đại quan Oh Kyum-ho . Nhưng sau này , chính mama Choi đã hại bà ta bị lưu đày khiến bà ta rất hận .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/mini_109.jpg
Role : Young-ro (20-35 tuổi).
Actress : Lee Ip Sae .
Bạn đồng môn của Jang-geum và Yeon-seng nhưng là người cơ hội . Cô ta lúc nào cũng bám váy Geum-young và mama Choi . Nhờ vậy cô ta lên được chức mama phó quản mặc dù tài năng chẳng bao nhiêu . Rất hống hách và thường là tay chân mà mama Choi chọn để ám hại Jang-geum . Cô là người thứ hai sau đại quan viện nội y biết rõ nội tình của vụ thịt vịt ăn chất khoáng mà mama Choi bày ra để hại mama Han chết .Vì vậy mama Choi buộc cô phải trốn đi còn đại nhân Oh Kyum-ho thì buộc cô đi khai báo với phủ cấm vệ quân . Cô ta đã gặp Jang-geum và ra điều kiện để cô ta an toàn . Thế nhưng Jang-geum không chấp nhận . Cô ta đi báo với phụ cấm vệ thì bị mama Choi bắt lại và giết chết .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo21.jpg
Role : Oh Kyum-ho .
Actress : Jo Kyung Hwan .
Là công thần của triều đình . Ông có công lớn trong việc đưa vua Jong-joong lên ngôi nên rất được trọng dụng . Là quan tổng quản ở phủ nghị chính , ông dễ dàng giúp được cho mama Choi việc hại mama Han . Sau lại cai qủan viện ty thực nên giao hết việc cung ứng lương thực trong cung cho Choi Pan Sol để ăn hối lộ . Ngoài ra , ông còn tham gia buôn bán hồ tiêu , lúa mạch với giặc ngoại tặc . Tài sản của ông rất lớn nhưng nói chung , ông ta chỉ ăn hối lộ chứ không làm gì tai hại khác cũng như không có âm mưu gì lớn . Nhưng Min Jung-ho đã điều tra được và ông ta bị buộc phải đi đày .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/01.jpg
(hình : bên trái là đại nhân Jung Yoon-soo bên phải là đại nhân Jung Woon-baek )
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo09.jpg
Role : Jung Yoon-soo (45 đến 60 tuổi)
Actress : Jung In Teak
Là đại quan viện nội y , ông ta là nhân chứng duy nhất của vụ thịt vịt ăn khoáng chất gây ngất cho Hoàng thượng . Thật ra đó là do ông ta lúc đó là người bắt mạch cùng với đại quan viện nội y lúc đó đã kê đơn sai và bắt không đúng bệnh gây đột quỵ cho vua nhưng lại được lệnh của đại nhân Oh Kyum-ho và mama Choi đổ hết tội lên thức ăn do mama Han làm .
Sau đó Jang-geum đã làm sáng tỏ về căn bệnh của Hoàng Thượng hồi đó nên sợ bị bại lộ , Choi pan Sol đã cho người giết ông ta . May mắn lúc đó có Min Jung-ho và Jang-geum nên ông ta thoát chết và đã chấp nhân ra làm nhân chứng với điều kiện làm 1 cái chết giả cho ông ta và để ông ta có thời gian suy nghĩ trước khi chịu tội . Vì sớm ra đầu thú nên chỉ bị cắt chức . May .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo11.jpg
Role : Jo Chi Bok .
Actress : Ji Sang Ryul .
Là y nữ giỏi nhất viện nội y cho đến khi Jang-geum tới . Cô ta luôn tỏ ra là một người khiêm tốn nhưng thật ra rất độc địa và đã gây cho Jang-geum nhiều chuyện hiểu lầm và khốn đốn (con nhỏ này ghét kinh khủng , tui thấy nó còn ác và thâm hơn mama Choi) . Cô ta là con nuôi của mama đại tổng quản đã bị mama Choi hại nên cô ta theo lên mama đại tổng quản bày kế hại mama Choi bằng độc dược như mama Choi đã hại mama Han . Thế nhưng mama Choi đã phát hiện và buộc cô ta đem bức di chúc giả của đại quan viện nội y (vì mama Choi tưởng ông ta đả chết) đến để hại đại nhân Oh Kyum-ho nhưng mọi việc thất bại và cô ta bị đuổi ra khỏi cung , trở về nơi lưu đày .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/61.jpg
(Hình : Bên trái là Hoàng Hậu , bên phải là Hoàng Thái Hậu)
Role : Hoàng Thái Hậu .
Actress : Shin Kuk .
Một bà già khó tính và cổ hủ . Phải nói là như vậy . Bà ta là hậu thuẫn của mama Choi và mama đại tổng quản . Là người duy nhất có thể thay đổi quyết định của Hoàng thượng nên bà ta luôn muốn tham gia vào việc triều chính và giải quyết theo ý mình . Có lúc bà ta còn nhịn ăn và nhịn uống thúôc làm cả viện nội y khốn đốn để bắt Hoàng thượng nghe lời bà ta . Jang-geum đã làm bà ta sáng mắt và cũng chữa được bệnh kén ăn cho bà ta . Nói cho tới nơi tới chốn thì Jang-geum là ân nhân của bà ta vậy mà bà ta còn ngăn cản việc Hoàng thượng sắc phong Jang-geum làm Chủ trị thân y .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo19.jpg
Role : Hoàng hậu .
Actress : Park Jung Sook .
Chú ý chút xíu , hoàng hậu này là hoàng hậu sau của vua Jong-joong . Trước đó ông đã có 1 hoàng hậu khác được tấn phong vào ngày ông đăng quang . Nếu bạn để ý một chút vào đọan lúc Jang-geum thi nấu ăn để trở thành cung nữ gian bếp chính ở mấy tập đầu và ở đọan vua Joong-jong lên ngôi thì sẽ thấy , vị hoàng hậu lúc đó là một người khác . Vị hoàng hậu này theo lời vua Jong-joong nói với Jang-geum là đã chết vì sự tranh đua trong triều giữa các quan đại thần .
Hoàng hậu là người đã giúp đỡ Jang-geum rất nhiều vì Jang-geum có lần đã cứu bà thoát chết . Bà luôn tin Jang-geum và tạo điều kiện để Jang-geum được bắt mạch của chữa bệnh cho Hoàng thượng (dù đôi lúc nóng nảy quá) . Hoàng hậu rất thích Jang-geum và đã cứu Jang-geum khỏi cái chết . Nhưng để đảm bảo ngôi Hoàng hậu của mình , bà đã ra lệnh cho Jang-geum giết Thái tử để con bà có thể lên ngôi . Thật ra vị Thái tử này đã mắc bệnh từ lâu mà không có thuốc chữa , sớm muộn gì cũng chết . Nhưng Hoàng hậu e ngại dù chỉ lên ngôi 1 ngày thôi thì đại nhân Oh Kyum-ho và mama Choi cũng có thể đẩy bà và con bà ra khỏi vị trí hiện tại . Chết là cách tốt nhất nhưng Jang-geum đã không làm vậy khiến bà rất tức giận và chống lại việc phong chức cho Jang-geum . Nhưng mà sau đó chính Jang-geum đã chữa được bệnh đậu mùa cho con bà . Vì vậy bà hết sức ủng hộ Jang-geum .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo20.jpg
Role : Yoon Mak-ke .(40-60 tuổi)
Actress : Na Sung Kyoon .
Vốn là lính trong đại điện . Chú của Young-ro nhưng nếu Young-ro theo mama Choi thì Yoon Mak-ke lại là tay chân của đại nhân Oh Kyum-ho . Sau này khi mọi việc vỡ lỡ thì ông ta cũng bị đi đày .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo12.jpg
Role : Jung Woon-baek .(khoảng 40 tuổi)
Actress : Maeng Sang Hong .
Là đại quan bên Tả Mộc Húân , suốt ngày rượu chè be bét nhưng là một thần y giỏi . Jang-geum đã giúp ông nhìn lại mình và trở thành người tốt hơn . Thật ra ông mắc bệnh khối u ở bụng nên tuyệt vọng nhưng Jang-duk đã tìm được thuốc chữa và giúp ông . Sau này ông được trở thành đại quan trong Nội y viện và luôn giúp đỡ Jang-geum . Chính ông là người giúp Jang-geum có lại vị giác bằng nọc ong khi cô còn làm ở Gian bếp chính .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo13.jpg
Role : Shin Ik-pil .
Actress : Park Eun Soo .
Người thấy của Jang-geum trong lúc cô là y nữ thực tập . Ông đã dạy cho cô y đức của người thầy thuốc và chỉ ra cho cô thấy thói ngạo mạn , kiêu căng , luôn tin vào chính mình của cô . Thật ra ông cũng từng là 1 người giống Jang-geum nên ông đã bắt mạch sai cho 1 đại thần được Vua sủng ái nên bị đày xuống làm thần y giảng dạy các y nữ . Ông bị các đại thần khác ghen ghét vì thói tự cao và luôn chống lại việc làm của các quan , kể cả việc đưa y nữ làm kỹ nữ ở nhà đại quan . Sau này ông được đưa vào làm đại quan torng5 viện nội y chuyên chăm sóc cho Hoàng Thượng . Jang-geum và Shin-bi luôn kính trọng ông , trong vụ Hoàng Thái Hậu không chịu để ông bắt mạch , Jang-geum đà thuyết phục bằng 1 câu đố để vị Hoàng Thái Hậu đỏng đảnh chịu uống thúôc . Sau này khi vua phong chức cho Jang-geum , ông đã rất tức giận (dù sao cũng là thầy) nhưng khi thấy được y đức của cô , ông là người đầu tiên đồng ý và luôn giúp đỡ Jang-geum phát triển y thuật .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/cast-photo22.jpg
Role : Choi Pal-sool
Actress : Lee Hee Do
Là anh ruột của mama Choi . Ông vốn là lái buôn , chuyên mua bán với nứơc ngòai và có quan hệ mật thiết với đại nhân Oh Kyum-ho . Ông ta hối lộ cho các đại quan để được là nhà cung cấp thực phẩm duy nhất của Viện Ty Thực để kiếm lời . Dưới tay ông ta có nhiều thủ hạ và mama Choi thường nhờ vả ông mỗi khi có sự biến . Cuối cùng ông ta bị đánh và bị bắt đi lưu đày . Trên đường đi thì chết .
Sweet_dream
22/05/2006, 22:11
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/big-72.jpg
Role : Tổng quản thái giám .
Actress : ????
Là người cai quản thái giám , cung nữ và các mama , về vai vế còn hơn cả mama đại tổng quản . Ông rất kề cận với vua và là tổng quản phủ nội thị . Một thanh quan đúng nghĩa . Ông thân thiết với mama Jung và có cảm tình với mama Han và Jang-geum nhưng không vì thế mà ông bao che hoặc giúp đỡ họ quá quyền hạn cho phép.
Một số hình ảnh .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/114.jpg
Đây là mọi người trong Nội y viện .Sau này Min Jung-ho cũng được làm ở đây (gần nàng mừ ^^)
Từ trái qua phải lần lượu là Đại nhân Jung Woon-baek , đại nhân Shin Ik-pil , ông kia tên là gì quên rôi ^^ , các ngự y nữ (áo trắng) , Jo Chi Bok . Các y nữ thực tập (áo hồng và xanh) là Jo-dong , Jang-geum và Shin-bi .
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/73.jpg
Các cung nữ gian bếp chính .
Từ trái qua phải : Geum-young , Jang-geum , Yeon-seng , Young-ro , Chang-yee(bạn thân của mama Min , tính nết khá giống và rất tốt với Jang-geum , Yeon-seng)
http://img.photobucket.com/albums/v720/sajaka/Chobits/65.jpg
Cô bé đóng vai Jang-geum lúc nhỏ : Jo Jung Eun
http://img.imbc.com/imbc/artimage/2005/01/20/cpl_thee_go/01_img_a_01.gifhttp://img.imbc.com/imbc/artimage/2005/01/20/cpl_thee_go/01_img_a_03.gif
Cửa vào của Hoàng Cung . Muốn ra vào phải có thẻ . Cung nữ không được ra ngoài nhưng các mama và y nữ thì có thể bằng cách trình thẻ xuất cung . Bình thường ở cửa có 2 lính gác .
Sweet_dream
22/05/2006, 22:12
http://img.imbc.com/imbc/artimage/2005/01/20/cpl_thee_go/02_img_a_01.gif
Đây là Đại điện , nơi thường diễn ra các buổi lễ hội cung đình .
http://img.imbc.com/imbc/artimage/2005/01/20/cpl_thee_go/03_img_a_01.gifhttp://img.imbc.com/imbc/artimage/2005/01/20/cpl_thee_go/03_img_a_02.gifhttp://img.imbc.com/imbc/artimage/2005/01/20/cpl_thee_go/03_img_a_03.gif
Dae Jeon Hang Gak(???) và Sân lớn . Chỗ này Jang-geum và mama Han đã khóc và ôm nhau khi cả hai nh6ạn ra về thân phân của Jang-geum .
Đây cũng là nơi Jang-geum được phong quan theo chỉ dụ của Hoàng Thượng .
http://img.imbc.com/imbc/artimage/2005/01/20/cpl_thee_go/04_img_a_01.gifhttp://img.imbc.com/imbc/artimage/2005/01/20/cpl_thee_go/04_img_a_02.gifhttp://img.imbc.com/imbc/artimage/2005/01/20/cpl_thee_go/04_img_a_03.gif
Nơi ở của các Sang Kung và thứ phi . Yeon-seng đã ở đây một thời gian dài cho tới khi được phong ái phi .
http://img.imbc.com/imbc/artimage/2005/01/20/cpl_thee_go/05_img_a_03.gifhttp://img.imbc.com/imbc/artimage/2005/01/20/cpl_thee_go/05_img_a_02.gifhttp://img.imbc.com/imbc/artimage/2005/01/20/cpl_thee_go/05_img_a_03.gif
Toi Sun Gan .
Đây là nơi lần đầu tiên Jang-geum gặp mama Han khi Jang-geum và Yeon-seng đi tìm cuốn sổ của mẹ Jang-geum để lại . Nơi này chuyên làm các món ăn khuya cho vua .
http://img.imbc.com/imbc/artimage/2005/01/20/cpl_thee_go/06_img_a_01.gif
Thư Viện .
Là nơi Jang-geum gặp Min Jung-ho lần đầu tiên (cũng không thể nói vậy vì họ đã gặp nhau từ trước rồi nhưng quên mất) khi Jang-geum được đại nhân Jung Woon-baek , lúc đ1o còn ở Tả Mộc Huấn , gửi cho đại nhân ở đó đưa sách cho Jang-geum đọc . Tiếc là đại nhân đó đã chuyển chỗ làm và MIn Jung-ho đã giúp Jang-geum ^^ .
http://img.imbc.com/imbc/artimage/2005/01/20/cpl_thee_go/09_img_a_01.gif
Là nơi Young-ro và Mak-ke gặp nhau để trao đổi thông tin . Cũng là nơi Jang-geum và Min Jung-ho ôm nhau (^^) sau khi Min Jung-ho được thả .
(còn tiếp)
linhcau24101992
15/11/2007, 18:32
ui phim nè lâu lắm rùi.Phim nè hay thiệt,hình ảnh đẹp,diễn viên xinh,cốt truyện hay nhưng hơi dài.Tuy nhiên phim đã đi tiên phong,dẫn đầu trong làn sóng phim cổ trang Hàn quốc.
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.