Xem phiên bản đầy đủ : Thích những cái gì ko ghét
Han-Tea-Suk
16/05/2004, 19:51
tại chú Binn cò đòi creat box này nên HTS lại được xung phong mở bát, hehe nghe ghê quá :lol:
Sở thích trước tiên là ngủ, hồi trước khi còn đang làm đồ án tốt nghiệp, đêm thì thức rõ khuya, sáng sớm hôm sau có thể ngủ đến cả chiều, chẳng cần bữa trưa nữa :P đến bây giờ công việc mệt nhọc nên cứ hở ra được lúc nào là tự thưởng ngủ 1 mạch luôn :lol:
tiếp theo là thích nghe nhạc kiểu cứ 1 bài mà repeat suốt, học cũng bật, ăn cơm cũng bật, nói chung là bật mọi nơi mọi lúc có thể ;)
sở thích nữa là thích ngủ bật quạt nhưng mà lại đắp chăn, nói chung là sướng, chả biết tả cái cảm giác ý như thế nào :D
... sở ghét thì tạm thời chưa nghĩ tới, tý nữa buôn tiếp cùng bà con sau :)
hehe cái khoản ngủ vừa bật quạt vừa đắp chăn hay đấy. em cũng hay ngủ thế nhưng toàn bị bố mắng thui T_T
nghe nhạc cũng hay bật đi bật lại 1 bài nếu đã kết bài đấy.
còn khoản đi sở lượn nữa chứ. hở ra lúc nào là đi lúc đấy... đi chán đi chê rồi thì tấp vào 1 quán ăn, quán cóc thì càng hay... ngồi vào cái ghế bé tí rùi 5-6 đứa chụm đầu vào ăn uống xì xụp :D hay lắm
Cứ từ từ, Binn đang có ý định làm hẳn một bài quy mô trong box này ;) cứ chờ đi, đi đâu mà vội :P
Trên đời này tao ghét nhất những đứa bốc phét, ghét đứa nào tinh vi, ghét đứa nào chửi bậy quá (chỉ quá thôi còn bình thường thì tao cũng chửi), ghét phải dạy học, ghét phải vế sớm và căm thù cảm giác đi thi lại.
Tớ khoái à ??? khoái thì nhiều vô cùng để hôm nào làm một bài liệt kê ;)
ối trời ơi ...Binn ăn nói lịch sự thế, có gì chỉ bảo cho tui với ;)
Cái khoản ngủ thì khỏi nói nhá, ai mà chẳng thích ngủ, ko ngủ sao sống đc, mà tui có thể nằm từ đêm này sang đêm khác đc á, thích nằm lì trên giường luôn, nhất là những ngày mùa đông ...mà ngủ vừa đắp chăn, vừa bật lò sưởi, vừa mở cửa sổ thì... hehe..đã thôi rồi :rolleyes:
Tui cũng thích nghe nhạc lắm, bất cứ lúc nào luôn đó, khi học, lúc ngủ, lúc nấu ăn và ăn nữa (sao giống anh Han thế ..í wên, anh Han giống em :D ..bắt chước em hủ <_< )
thích ngồi bên cái comp và lướt Net ..ko cần ăn luôn, mà sao ngồi comp thì chẳng buồn ngủ mà cứ ngồi vào học là mắt cứ díp lại...thế mới khổ :lol:
thích đi chơi xa cùng bạn bè, thích làm những gì mình thích ...thích thích..nhiều thứ lắm, nói ra sợ ko đủ chỗ viết ^_^
Còn ghét hả...trừ những cái thích ra, ngoài ra còn ghét những người chỉ nói mà ko làm, ghét những ai cứ bắt mình làm những cái mình ko thích (ghét dã man luôn đó)...thui trước hết thế đã, có gì sẽ post tiếp sau...bibi
hv fun all ;) :lol: :rolleyes:
uglyduck
18/05/2004, 02:07
e hèm...để xiem mình thích cái gì nhá... :rolleyes:
hì hì...chả bít nữa :P
...đại khái là lúc trước ở Vn cũng hay có thói wen vừa đắp chăn đi ngủ vừa...bật máy lạnh...sang đây thì chả có máy lạnh + quạt -> nhưng vẫn đắp chăn kể cả bi giờ đang chuẩn bị vào hè...hehe....còn nữa, i like doin many things in the same time such as : listening music, chating,eating n doing course work as well :P
...đã thế còn khoái đi shopping nữa chứ...ở Vn thì thích đi cùng cả friend nhưng mừ wa bên này...hehe, mỗi khi bùn đều khoái đi shopping 1 mình...
...lúc trước ở Vn tối nào trước lúc có phim cũng phải chuẩn bị 1 đống food..ko nem chua rán thì cũng snack, ice cream, nước sen, sữa chua, caramel...vân vân...nhìu lắm..đại loại là rất khoái ăn đêm...1-2h đêm mà vừa xem phim hay bật nhạc thật to nghe rùi eating thì...thôi rồi :lol: :P (hehe, may mà nhà mình ở cạnh trường học...chả có ma nào complaint...chứ nếu ko thì nhà hàng xóm đã sang ...oánh cho hỏng người rùi... B) )
hichic, sợ nhứt là snake nhưng mừ khoái nhứt cũng là ăn thịt snake, keke B)
hì hì...còn ko thích á...ko thích nói dối nhưng mừ hình như thỉnh thoảng mình cũng hay jokin nhẻy...(chả hiểu thế có phải là nói dối ko nữa :rolleyes: B) )..ko thích lady guys...con trai mà tính đàn bà...ko những hay soi mói, nói nhìu hơn cả gals, mà lại còn so mean...ko thể chấp nhận được...hichic, thế mà chả hiểu sao mình gặp nhìu dã man...ghét
hì hì, cứ bít thế đã...ghét với ko ghét thì nhìu lắm...nhưng mừ kể hết thì lấy đâu ra secret cho mìn...hì hì, để những cái còn lại cất đi cái đã...khi nào dở ra ...nói típ :P :D :lol:
uglyduck
18/05/2004, 02:43
À quên...còn nữa...ghét những thằng cha nào tự khen mình đẹp zai mới sợ chứ...chúa ghét mấy người như thế...hì hì, UD vốn là người khó tính nên ít khi khen được ai...especially guys...từ trước đến nay chỉ có đúng 2 guys là UD công nhận gud lookin...nhưng mừ chỉ có 1 người là người Vn...còn d other guy is BBC guy( Hong Kong guy but was born in UK)...maybe in 2nd or final yrs...don't know ...neway in my skol :P :D :lol:
LittwtchA13
18/05/2004, 08:54
Hê hê sao nhiều người thích bật quạt đắp chăn thế nhỉ? Bắt tay nào, sao giống nhau thế. Cả mùa đông lẫn mùa hè, ko chăn dầy thì mỏng, cứ phải đắp chăn cái đã rồi mới ngủ được. Nằm xuống mà ko có chăn khó chịu lắm, nhiều khi ngủ dậy bị ốm vì mướt mồ hôi ra, nhưng mà vẫn ko chừa được thói quen đó
Nghe nhạc nữa, hở ra là nghe luôn. Ngồi ăn cơm mà ko có nhạc thì ko chịu nổi, bữa ăn mất ngon. Ngồi học mà ko có nhạc cũng ko học nổi, nói chung là lúc nào cũng phải có tiếng động, tại vì Litt ghét sự tĩnh lặng khi có hơn một người trong cùng một khoảng ko gian lắm lắm (hơi dài dòng)
.
Hồi trước Litt cũng hay ngồi một mình trong bóng tối, nghe Nirvana hoặc Nhật Thực (ko hiều mọi ng nghĩ gì về cái CD này, nhưng Litt cực thích cái CD này). Cửa sổ mở gió hiu hiu, có quả nến trên bàn thì tốt (psychic vào cái nến hehe), ko có thì thôi, ngồi im trong bóng tối như vậy, nghe nhạc... thư giãn lắm, thành thói quen. Nhưng rồi sang đây ko có phòng riêng thế nên ko được ngồi thế nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn chui vào... nhà vệ sinh tắt đèn đi và... khóc một mình. Mỗi khi bị xì trét là chui vào nhà vệ sinh khóc, khóc xong đau đầu, thế là lừ đừ như xác chết cho đến sáng ngày hôm sau. Mệt thật.
Litt thích nghe nhạc Jazz, nhưng phải nghe "đúng kiểu". Nghĩa là ngồi trong căn phòng nhỏ, tắt hết đèn, đóng hết cửa cho tối tối, rồi đốt một que hương trầm lên (cho thơm chứ ko phải hương để thắp), bật nhạc Jazz nhè nhẹ và thả mình vào đó... có thể là ngồi với một người khác, và nói chuyện về cuộc sống, về những thứ... triết lý, về con người, tâm linh... nghe có vẻ điên nhưng mà Litt đã từng làm như vậy, ở một lớp học, hay lắm. Hết giờ đó ng mình lâng lâng, nhẹ nhõm, sảng khoái.
LittwtchA13
18/05/2004, 08:59
Sở thích nữa là làm những cái điên điên, sơn móng tay màu đen (cái này ở đây ko phải là hiếm), đeo một đống những thứ dây sợ lằng nhằng lỉnh kỉnh (có lần đếm lên tới 40 cái) trên tay, chân cũng một đống, nhưng chỉ đeo ở một tay và một chân, sắp tới định sắm một loạt đeo lên cổ nữa cho đủ bộ, Thích mặc đồ te tua, Litt có mấy cái váy chắp vá hay lắm, te tua như bị xé á, nhưng ko hiểu sao Litt thấy đẹp, còn mẹ thì kêu ầm lên, cho là trông như mấy đứa rẻ rách ngoài đường. Xì tai của mình mà mẹ kêu, chán!
b2_1998_2001
18/05/2004, 15:07
sao trong nay ai veit gi cung dai vay , hic hic minh thi chang biet viet gi ca ..nhung thoi cung gop vui ti chut ...:D minh thich co vo :D :D :D va ghet phai song co don :D :D :D the la xong bai viet nay ..nhanh the con gie
LittwtchA13
19/05/2004, 03:02
Thật hả? Có hôm khóc nhiều quá, sáng ngủ dậy sưng húp cả mắt, thế là Litt phải lấy cái kính cận phủ đầy bụi của mình đeo vào, lại phải đánh mắt đen để mọi người đỡ phát hiện ra nữa.
Nhật Thực đỉnh nhất. Mình thích cả cái album đó, có thể ngồi nghe mãi ko chán. Mình thích nhất bài Phía ngày nắng tắt. Hôm trước còn tìm được 2 bài bị vứt lại của Nhật Thực, trời ơi phê dã man, ngồi rủa thầm mấy ông thẩm định âm nhạc bắt bỏ hai bài đó đi. Trời ơi 2 bài đó hay lắm í, hay cực kì luôn. Nói chung mỗi bài một vẻ, cả 9 bài đều đỉnh. Chả hiều sao con bạn tớ sợ đoạn trẻ con cười, nó nhất định ko chịu nghe, còn tớ lại cực thích đoạn đó. Câu signature của tớ là từ bài Tự Tình đó.
lion_heart
22/05/2004, 16:53
sở thích à, xem ra phải ngồi nghiền ngẫm cả ngày mới có thể nói hết ra được. đầu tiên phải kể đến là nghe nhạc rùi đến net, nói chung là có wá nhiều sở thích để kể ra
Trust_No_One
22/05/2004, 18:25
thật sự chắc chưa ai ở đây đã tưng sống và quen biết TNo nên ko bit 1 cái mà TNO ghét ( ko hẳn là ghét lăm).Mà có nên nói ra ko nhờ nói rồi lại sợ cả nhà chủi là con điên,nhưng thôi chẳng sao cả đã là thảo luận thì cứ nói.
TNO ghét ăn cơm( ko hiểu sao vẫn mập nhờ ?),Thật đấy, ko hiểu sao TNo vào bữa cơm nhìn mọi người nhai cơm có ve ngon miệng lắm còn TNo thấy nó cưa như rơm vậy.Từ bé TNo đã vậy rồi,chỉ thích ăn cháo or những thứ gì có nước chút.Còn bảo ăn cơm thì thật sự như là cả cực hình.Đến bây giờ vẫn vậy ngày nào cung nấu cơm cho ca nhà ăn nhưng đến bữa ít khi ngồi vào bàn ăn với mọi người lắm.TNO nggix chắc kiếp sau thể nào cũng bị trừng phạt nhưng biết sao đây đã thành thói quen rồi mà.
LittwtchA13
25/05/2004, 04:55
Ăn cơm á? Ăn cơm khô, ghét là phải. Em ghét ănn cơm khô lắm, như rơm í. Phải ướt ướt một tí, ngày xưa ở với ông bà ngoại toàn ăn cơm ướt, về nhà ăn cơm hơi khô tí là ko nuốt nổi, giời, thế thui. nấu cơm cho thêm tí nước nữa là okie thui mà.
LittwtchA13
26/05/2004, 05:21
Tại zi` nếu ko ăn cơm bi giờ, 1 năm nữa chẳng có cơm mà ăn, lại suốt ngày McDonald với Chipole thì khổ lắm. Có nhiều ng cả năm trời chẳng được ăn đồ ăn VN. Nam mô, ăn đồ kia dễ nuốt hơn nhiều, hic.
breakdancer
27/07/2004, 18:18
Hơ hơ, em thích nhất bi h là dc nghỉ vài ngày, vì lâu rùi em chỉ dc nghỉ chủ nhật thui,hix. Muốn đi đâu chơi xa 1 tẹo thì đừng có rủ em, bất khả thi. Em cũng thích mami bớt wordy đi 1 chút.
Tui thích tiền..........$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
squall_heart
19/10/2004, 13:15
bác thích chết yeah
còn tui thích tiền
tiền muôn năm yeah
november_storm
19/10/2004, 13:47
Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi.. và tôi muốn được vui cười ... J/K
Mình thích nhất là sinh nhật được tặng quà đắt tiền mà lại đang cần !!!
Còn ghét nhất những đứa nào tinh vi, bốc phét ;)
yêu tiền quá cơ, iu quá
mà seo càng iu nó, nó càng rời xa mình :-/
squall_heart
24/10/2004, 15:01
:D thì làm gì có tiền mà rời xa nhỉ
ghét tất cả những gì con ng` iu em ghét thích tất cả những gì ng` iu em thích
maiduongchau
28/10/2004, 14:36
Ghét nhất là những khi cô gọi lên bảng KT bài cũ,mồ hôi cứ tuôn ra như suối!Hic!Hic!
<---------------- Làm gì mà click đến 3 lần thế à bác?? :D [-X
coldboy139
08/10/2006, 18:20
Hix....
Các bác đang bàn cái chuyện củ chuối gì đấy...
Em nghe thấy mà thèm :D:D:D:D....
Buồn quá... bác nào rảnh ra add nik em chat chút đi...
sangaidephn nha :D
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.