PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đàn ông ko thích bị thần tượng hoá. Nói cho chị em biết



ukchip
18/06/2006, 16:46
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2006/06/3B9EAECA/29.jpg
Mặc dù rất thích được mọi người ái mộ nhưng các chàng trai không muốn hình ảnh của mình bị lý tưởng hóa quá mức. Họ biết mình không thể sống đúng như hình tượng tuyệt vời mà phụ nữ gán cho.

Để giữ được hình ảnh lý tưởng trong mắt phụ nữ, phái mạnh phải trả giá bằng việc thường xuyên đóng kịch, phải trở thành một người không phải là mình. Cuối cùng, anh ta sẽ làm bạn thất vọng. Bạn cảm thấy mình bị lừa dối và trở nên giận dữ, bực tức.

Rất nhiều ông chồng phàn nàn rằng, làm vợ hiểu đúng về con người đích thực của mình sao khó đến thế. Khi nói: "Anh là như vậy đó", không phải anh ấy muốn gây sự mà chỉ mong bạn hãy cố gắng lắng nghe và tự hỏi xem mình có thể yêu được chính con người thật sự của anh ấy không.

Cả hai người sẽ phải đương đầu với những khó khăn thử thách khi phải tập nhìn nhận người kia với cả ưu lẫn khuyết điểm, phải sống thật với nhau. Đó chính là điều kiện thiết yếu cho một mối quan hệ vững chắc.

"Tôi muốn cô ấy đừng ngưỡng mộ, thán phục tôi quá mức. Lúc mới quen nhau, xin đừng nói rằng tôi thật tuyệt vời vì những lý do không đâu để rồi sau đó lại căm ghét, vì tôi không phải là người như cô ấy mong muốn. Trong khi đó, con người thật của tôi thì cô ấy lại không hiểu" - một nạn nhân khác thổ lộ.

Người đàn ông mà bạn trách cứ, người làm bạn cay đắng khi nhận ra bản chất thật của anh ta cũng chính là người bạn hết lời ca ngợi lúc mới quen nhau. Nguyên nhân là do bạn không yêu chính bản thân người đó, mà lại yêu cái hình tượng mình mong muốn chàng là như vậy.

Rất ít phụ nữ thực sự hiểu rõ con người thực của đàn ông. Họ không quá tuyệt vời như bạn tưởng lúc đầu, nhưng cũng không tồi tệ như bạn kết tội sau này.

Phái mạnh luôn muốn được sống với con người thật của mình, mong được bạn chấp nhận cả mặt tốt lẫn mặt xấu của anh ta.

(Theo Gia Đình Xã Hội)

Chị em đọc rồi học hỏi nhé, nếu muốn giữ người yêu :d

chich_choe_vd
19/06/2006, 09:16
Thích ai thì thường hay thần tượng hóa người đó..Nhưng yêu là chấp nhận cả những j không tốt đẹp của người ta nữa mà..Muốn được ái mộ mà không muốn thành thần tuợng.Con trai đúng là rắc rối như con gái kekekeek:))

Mybe
19/06/2006, 21:16
uh` cái j quá thì ai cũng ko thích
vậy nhưng đàn ông luôn là người hùng của cánh chị em ,thì thử hỏi xem ,có chàng nào là ko muốn ,dù chỉ 1 ít nào ;))
nói chung mọi thứ đều có liều lượng tiêu chuẩn cả

-Hikaru-
23/06/2006, 12:57
Cũng đúng
Cái gì cũng vừa vừa, đủ là đựoc rùi ;))

Shark_SS
14/07/2006, 16:37
Yêu nhau thì chấp nhận tất cả những tính xấu và tính tốt của người mình yêu.Tất nhiên ko thể tránh khỏi việc hơi thần tượng hóa người yêu của mình 1 chút.Nhưng tất cả đó là chuyện bình thường của tình yêu.:X

shun
09/08/2006, 09:17
hehe đúng rồi, như cacbon co chút tạp chất mới trở thành kim cương chứ đúng ko? Tui thì bình thường cũng tốt bụng lắm chứ, thế mà mỗi lần đứng trước người ấy thì cứ ngổ ngáo làm sao ấy.
Mầy bồ có xem phim hq ko? Tui thấy có nhiều nhân vật tối ngày đánh nhau vẫn trở thành thần tượng của chị em mình đầy thôi :D

Good genius
10/09/2006, 14:17
hehe đúng rồi, như cacbon co chút tạp chất mới trở thành kim cương chứ đúng ko? Tui thì bình thường cũng tốt bụng lắm chứ, thế mà mỗi lần đứng trước người ấy thì cứ ngổ ngáo làm sao ấy.
Mầy bồ có xem phim hq ko? Tui thấy có nhiều nhân vật tối ngày đánh nhau vẫn trở thành thần tượng của chị em mình đầy thôi :D

ông anh này học chuyên Lê Hồng Phong HCM mà nói những câu như cacbon co chút tạp chất mới trở thành kim cương chứ đúng ko? thì bó tay rồi

Đúng là ai cũng có tuýp người trong mộng riêng nhưng mà gặp được thì khó lém
chịu khó chấp nhận thực tế phũ phàng đi=((

trang_si~
13/09/2006, 10:38
Ai mà chả có điểm xấu, làm gì có ai hoàn hảo. Yêu là phải chấp nhận được, chắc chắn rùi.
Hề hề, thì ra con trai ko thik bị thần tượng hóa àh, để phải rút kinh nghiệm thoai. Thế phải làm ntn nhờ, chắc cũng ko nên tỏ ra là mình biết được điểm yếu của ng` ta nhờ.

xX.hailinh.Xx
09/10/2006, 23:27
Bây giờ tui mới bít con trai ko thik bị thần tượng hóa đó.Cứ tưởng cánh đàn ông lúc nào cũng muốn được là người hùng trong mắt con gái,là thần tượng của con gái hóa ra ko phải,chẹp chẹp.Có nhiều điều về b mà g chưa hiểu hết gì cả,phải tìm hiểu thêm mới đc.Ai có kinh nghiệm gì nói cho mọi người cùng học tập với?

vega production
11/10/2006, 17:32
Bây giờ tui mới bít con trai ko thik bị thần tượng hóa đó.Cứ tưởng cánh đàn ông lúc nào cũng muốn được là người hùng trong mắt con gái,là thần tượng của con gái hóa ra ko phải,chẹp chẹp.Có nhiều điều về b mà g chưa hiểu hết gì cả,phải tìm hiểu thêm mới đc.Ai có kinh nghiệm gì nói cho mọi người cùng học tập với?

Nhok nói thế là ko dúng choa lắm [-x như trẫm đây đâu có mún đc người ta thần tượng hóa đâu:d chỉ trong một vài hoàn cảnh đặc biệt thoi:d
Còn về việc khi yêu mà thần tượng hóa nhau thì trẫm ko bao h làm [-x

xX.hailinh.Xx
26/10/2006, 18:44
Thế trong 1 vài hoàn cảnh đặc biệt nào thì b thik thần tượng hóa zậy?Nếu con trai mà dỗi dai thì có làm sao ko hả mọi người?

quanTN9
27/10/2006, 20:52
Con trai rỗi thì là tai con gái rồi:d
con gái rất hay đòi hỏi linh tinh?
Làm con trai rất mệt mỏi:d

D_L_TR
27/10/2006, 22:33
con trai dỗi chủ yếu là vì 2 lý do:1 người con gái(người iu nhé) suốt ngày nói chuyện với thằng khác..
2 1 người con gái(bạn bè thôi) làm boyz khó chịu với những lời nói.hành động hok có nữ tính....

vega production
28/10/2006, 15:15
Thế trong 1 vài hoàn cảnh đặc biệt nào thì b thik thần tượng hóa zậy?Nếu con trai mà dỗi dai thì có làm sao ko hả mọi người?

thí dụ như là khen trẫm trước mặt bố mẹ vợ tương lai chẳng hạn ;))
Còn thứ 3 là do con gái bỏ con trai mà đi vơi đứa khác =))

b1ch_ng0c
17/01/2007, 09:13
;))
ai bảo lúc mới yêu
con trai thích tỏ ra mình hoàn hảo, được thần tượng