PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Giải trí đê...... ^^



God
15/06/2006, 00:02
Anh em có cái gì hay ho post lên cho mọi người cùng đọc và cùng cười nhé :D Tui mở màn đầu tiên này:

SỰ TÍCH CON TRAI


Xưa kia trên cõi Thiên Đường
Có bà chúa Ngọc Nương dịu hiền
Trông coi cả đám nữ tiên =P~
Dạy răn thiên đạo , khỏi phiền vì yêu .
Hay đâu có một buổi chiều
Có nàng tiên nữ ra điều ủ ê
Nàng rằng : Không có tên hề
Ngày dài đâu thể dễ bề qua nhanh >:)
Nương nương mới phán lời rằng
Để ta hoá phép một thằng ra chơi (máu phết ;)))
Truyền sai bắt một con dơi
Nhổ lông , vặt cánh , đem phơi bảy ngày
Ngổ ngang bứng sẵn một cây
Rượu bia cứ thế cả khay đổ vào
Cà phê , cà pháo , tầm phào
Tai trâu , tai nghé , đem xào bỏ vô
Thêm luôn một tô óc bò
Chín mười lưỡi rắn , hai giò chân heo
Thêm ba bốn ký đỉa đeo
Nửa cân nham nhở , vài keo tục tằn
Nương Nương ưng ý bảo rằng
Từ đây đã có một thằng Adam !
Đạp văng xuống cõi trần gian
Cõi trần từ đó lại còn thảm thương

--Sưu tầm--

Konan767
15/06/2006, 08:47
CARLSBERG (Bia) : Các Anh Ráng Lấy Sức Bồng Em Ra Giường
HEINEKEN (Bia) : Hôn Em Ít Nên Em Khều Em Nhéo.
HALIDA (Bia): HÃy LIều Đi Anh
CASTROL (Nhớt): Các Anh Sờ Thử Rồi Ôm Luôn (xuôi), Lỡ Ôm Rồi Thấy Sướng Anh Chiều(ngược)
HUDA (bia): Hãy Uống Đi Anh (Xuôi), Anh Đã Uống Hết (ngược).
MARLBORO (Thuốc lá): Mong Anh Rộng Lòng Bo Rồi Ôm.
BIVINA (bia) : Bịnh Vì Nàng.
HERO (thuốc lá): Hôn Em Rồi Ói.
VEDAN (bột ngọt): Vì Em Đời Anh Nghèo

God
16/06/2006, 22:23
Quân và dân như cá với nước.
Nước thì nuôi cá, còn cá thì ị vào nước >:)

Konan767
17/06/2006, 13:40
Một chú VN mới học tiếng Anh đụng phải một ông Tây. Bố này phấn khởi nói: "I'm sorry". Ông Tây kia cũng nói "Im sorry too". Chú VN nói ngay: "I'm sorry tree". Ông Tây thấy lạ quá hỏi lại "Why did you sorry for...", chưa kịp nói xong thì chú VN nói: "Im sorry five" !!!

CleverKing
17/06/2006, 18:52
Tổng thống Nga Putin và tổng thống Mỹ G.Bush sang thăm VN, phía Việt Nam có Nông Đức Mạnh ra đón, cả 3 cùng bay diễu hành trên bầu trời thủ đô Hà Nội = trực thăng. Đang bay, Bush khoe: - Tôi mà thảy cái Rolex 60 000USD của tôi xuống là cả Hà Nội này sẽ xôn xao đấy! Putin cũng ko vừa, ông khoe:" Tôi mà thảy thùng tiền của tôi xuống là cả việtNam sẽ xôn xao đấy!" Nông Đức Mạnh nãy giờ im lặng, bi giờ mới lên tiếng: - 2 ông có im đi ko, tôi mà đạp..phi công xuống là cả....thế giới sẽ xôn xao đấy!! <--- VN cũng đâu có vừa

God
18/06/2006, 01:16
Sau tiệc cưới, cô dâu chú rể động phòng hoa chúc rồi lăn ra ngủ. Nửa đêm, chú rể chợt bừng tỉnh vì tiếng cô dâu cười ha hả. Chú rể hơi khó chịu nhưng vẫn gắng dịu giọng hỏi : --Có chuyện gì mà em cười vui thế? --Em nhớ lời mẹ em hồi xưa. Cô dâu nói: --Bà nói gì vậy em? --Mẹ em thường bảo: " Xấu gái lại vô duyên như mày thì có chó nó lấy"

Konan767
18/06/2006, 15:35
Cái này hay hơn này:

Thủ tướng Phan Văn Khải chính thức xin từ nhiệm


Thủ tướng Phan Văn Khải (Ảnh: Tuổi trẻ).
(Dân trí) - Đúc rút những điều đã và chưa làm được cùng những day dứt về sự yếu kém còn tồn tại của bộ máy công quyền - Thủ tướng Phan Văn Khải nhận lỗi trước dân, trước Đảng và Quốc hội. “Tôi chính thức xin từ nhiệm sớm một năm để chuyển giao chức vụ cho một ủy viên Bộ Chính trị khác”, Thủ tướng nói.


Tự đánh giá đây có thể là lần cuối cùng phát biểu trước quốc hội (QH) với cương vị là người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Phan Văn Khải đã bộc bạch như vậy trong bài phát biểu chiều 16/6.

"Những điều tôi trình bày không chỉ xuất phát từ tình hình hiện nay mà còn dựa trên sự trải nghiệm của 15 năm tham gia điều hành công việc của Chính phủ (6 năm làm Phó Thủ tướng, 9 năm làm Thủ tướng) nhất là những trăn trở về những việc chưa làm được hoặc làm chưa tốt. Hy vọng có thể giúp ích cho công việc chung của Nhà nước, Chính phủ trong thời gian tới” - Thủ tướng chia sẻ.

Đánh giá cán bộ chưa căn cứ vào kết quả công việc

Thủ tướng chỉ ra yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển, đó là con người: “Cần chú trọng bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người cả về thể chất, trí tuệ, tâm hồn, tạo điều kiện cho con người vươn lên phát huy tiềm lực to lớn, đó là nguồn lực không bao giờ cạn của đất nước”.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận trong suốt thời gian qua, sự phát huy nguồn lực, tiềm lực con người còn thấp so với khả năng và yêu cầu: "Điều đó thể hiện rõ trong việc xây dựng đội ngũ lao động tay nghề, đội ngũ doanh nhân, cán bộ nghiên cứu khoa học công nghệ, cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức trong bộ máy Nhà nước. Đây là nguyên nhân quan trọng kìm hãm bước tiến về kinh tế xã hội, khiến cho nước ta chậm thu hẹp những thua kém về trình độ phát triển so với nhiều nước trong khu vực”.

Theo Thủ tướng, công tác cán bộ chậm đổi mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến mọi sai lầm trong công tác lãnh đạo, mặc dù đất nước không thiếu những con người tài năng và tâm huyết nhưng do thiếu cơ chế phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài: “Người đứng đầu cơ quan hành chính không có đủ quyền hạn để bố trí nhân sự, sắp xếp công việc dẫn tới lựa chọn, đánh giá cán bộ không thực sự căn cứ vào kết quả công việc, tạo môi trường thuận lợi dẫn đến kẽ hở cho nạn chạy chức” - Thủ tướng nhận định.

Cải cách hành chính chưa đạt hiệu quả

Sau hơn 10 năm thực hiện cải cách hành chính, hiệu quả đạt được chưa thực chất, nhiều công chức vẫn chưa nhìn nhận mình là công bộc của nhân dân. “Chính phủ, từng Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải có trách nhiệm giải trình trước nhân dân. Vấn đề nào có thể công khai minh bạch thì cần công khai, minh bạch, phải phát huy trí tuệ của dân vào công việc hoạch định chủ trương, chính sách.

Ai có trách nhiệm cung cấp thông tin và trả lời báo chí? cơ quan và công chức vi phạm quy chế cung cấp thông tin cho dân sẽ bị chế tài thế nào? Những người nào đưa tin sai sự thật gây thiệt hại cho người khác thì bị xử lý ra sao?... Những điều như thế phải xây dựng thành thể chế thì chúng ta mới có sức mạnh", Thủ tướng đề nghị.

Thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của mình trên cương vị người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước, Thủ tướng nói: “Tôi nhận rõ trách nhiệm của mình trước những khuyết điểm và tồn tại. Vấn đề tổ chức cán bộ tuy có vượt khỏi thẩm quyền của Chính phủ nhưng không nằm ngoài trách nhiệm của tôi. Với cương vị Thủ tướng, đồng thời là uỷ viên Bộ Chính trị, tôi hết sức day dứt về sự tiếp diễn nghiêm trọng của tệ tham nhũng, cản trở bước tiến của dân tộc ta, đe doạ tồn vong chế độ".

Tôi xin nhận lỗi, nhận trách nhiệm trước dân, trước Đảng

“Tôi cũng hết sức day dứt trước tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, đục khoét của công. Cùng với trách nhiệm trực tiếp của chủ đầu tư, còn có khuyết điểm và trách nhiệm của Chính phủ và cá nhân tôi là người đứng đầu. Với chức trách, thẩm quyền được giao mà không ngăn chặn phát hiện được sớm các vụ nghiêm trọng kéo dài, tôi xin nhận lỗi, nhận trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng, trước QH.

Tôi mong rằng, đồng chí kế nhiệm tôi sẽ rút ra được những điều bổ ích không chỉ qua những thành công mà cả những khiếm khuyết, thiếu sót của cá nhân tôi và Chính phủ trong thời gian qua", Thủ tướng nói như tâm sự.

Thủ tướng cũng trích dẫn những con số rất cụ thể cho thấy Thủ tướng và các Phó Thủ tướng luôn tràn ngập công việc khiến không còn thời gian dành cho những nhiệm vụ có tính chiến lược, có tầm vóc lâu dài: “Năm 2005, bình quân mỗi tuần làm việc, Thủ tướng và 3 Phó Thủ tướng phải xem xét, ký trình và ký ban hành 12 văn bản quy phạm pháp luật, 76 quyết định xử lý công việc, điều hành, chủ trì 8 cuộc họp, không kể đi họp QH, hợp các cơ quan Đảng, đi trong nước, ngoài nước…

Nói vậy để thấy hoạt động của Chính phủ sau này cần nghiên cứu việc gì là của Thủ tướng, việc gì của các Phó Thủ tướng. Muốn vậy phải rà soát, mở rộng quyền của các cơ quan thường trực Chính phủ, phân cấp mạnh hơn cho các Bộ, chính quyền địa phương, hoàn chỉnh hành lang pháp lý về phân cấp, thể chế quản lý”.

Thủ tướng cũng thông báo, BCH TƯ khoá X đã đồng ý cho ông thôi chức Thủ tướng trước khi hết nhiệm kỳ một năm và sẽ chọn một uỷ viên Bộ chính trị để Chủ tịch nước giới thiệu với QH tại kỳ họp lần này.

Ngay sau bài phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An đưa ra nhận xét về 3 ngày chất vấn thành viên Chính phủ: "Các câu hỏi chất vấn của đại biểu QH và trả lời của các Bộ trưởng thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi dài, phạm vi quá rộng khiến người trả lời khó mà nói gọn được. Một số bộ trưởng chưa tách bạch được trách nhiệm của bộ và trách nhiệm cá nhân bộ trưởng”.

Chủ tịch Nguyễn Văn An cũng đề nghị đại biểu nên nghiên cứu kỹ các vấn đề trước khi hỏi để nâng cao hơn nữa chất lượng chất vấn. “Không phải đột nhiên xem báo, nghe đài rồi hỏi mà phải nghiên cứu, tìm hiểu thì chất vấn mới có chất lượng và hữu ích cho cả bộ trưởng” - Chủ tịch Nguyễn Văn An nhắc nhở.

Chủ tịch cũng thông báo ý kiến cử tri và dư luận khen phần trả lời của 3 Bộ trưởng: Trương Đình Tuyển, Đào Đình Bình, Mai Ái Trực.


(Theo www.dantri.com.vn)

CleverKing
22/06/2006, 09:55
Hỏi: Định nghĩa đúng nhất của Toàn cầu hóa là gì? Trả lời: Cái chết của công nương Diana Hỏi: Sao kỳ dzậy? Trả lời: Một công nương Anh quốc, cùng với bạn trai Ai Cập, bị tông xe trong đường hầm Pháp. Họ được một tài xế Bỉ chở trên một chiếc xe Đức với động cơ Hà Lan, người này uống rượu whisky Scotland. Họ bị một đám paparazi Ý cỡi xe moto Nhật theo sát gót. Sau đó, họ được các bác sĩ Mỹ điều trị, sử dụng thuốc men của Brazil. Tin nhắn này được một người châu Phi gởi đến, đang dùng công nghệ của Bill Gates, và có lẽ bạn đang đọc những dòng này trên máy tính mà main của nó là của Đài Loan và màn hình của Trung quốc

God
28/06/2006, 16:53
Nhận được thư em lúc nhá nhem,
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ:
"Anh ơi ngày mai nó lấy em"
:))

catalan
29/06/2006, 03:14
Có con chim Vành Khuyên đực, dáng trông thật găng tơ wá, tiền sử ...bệnh điên khét tiếng trên võ đài. Chim gặp pác Chào Mào...1 cước, chim gặp cô Sơn Ca...bạt tai, chim gặp anh Chích Chòe...đập luôn, chim gặp chị Sáo Nâu...1 đạp.
Có con chim Vành Khuyên đực, thích con chim Vành Khuyên cái, chẳng cần hỏi lâu cứ thế lên Hotel...( cũng giống như chúng mìn...ừ nhỉ) kekeke...

CleverKing
09/07/2006, 18:05
Cách cuối cùng
Một anh nọ cần tìm người bạn có việc. Rình mãi trong AOL cả tuần mà chẳng gặp được người kia...
Nhắn bao nhiêu lần trong Yahoo cũng chẳng thấy hé dạng.
Viết e-mail cũng chẳng thấy trả lời.
Chẳng còn cách nào hơn, anh bèn... nhấc điện thoại gọi điện về nhà bạn!

God
27/07/2006, 22:20
Johnny là một cậu bé rất thông minh và nghịch ngợm. Để thử phản xạ của cậu học trò, cô giáo bèn hỏi:

- "Có 5 con chim đang đậu trên cây, cô bắn chết một con. Hỏi trên cây còn mấy con?"

Johnny trả lời: "Chẳng còn con nào cả".

Cô giáo hỏi tiếp: "Tại sao không còn con nào cả?"
- "Bởi vì khi một con chết, thì những con khác sẽ bay mất vì tiếng súng nổ" - Johnny giải thích.

- "Em nói thế cũng được. Lẽ ra cô định nói còn 4 con, nhưng cô thích cái cách mà em suy nghĩ" - Cô giáo nói.

Hai mươi phút sau, đến lượt Johnny đưa tay lên xin phép. "Thưa cô, thưa cô.."
- "Gì vậy Johnny?"

- "Bây giờ em xin phép hỏi cô một câu, được không ạ? Theo cô, có ba cô gái đang ăn kem, một người thì liếm, một người thì cắn, còn một người thì mút. Hỏi người nào đã có chồng ạ?"

Cô giáo đỏ mặt và lúng túng: "à.. ờ... Cô không biết Johnny ạ. Có lẽ.. có lẽ... người đang mút kem".

- "Không phải, thưa cô. Người lấy chồng rồi phải là người đeo nhẫn cưới - Johnny nói - nhưng em thích cái cách mà cô suy nghĩ".

dadieu
20/01/2008, 20:19
hinh` như 2 thằng A14 kia định SOLO à :D
Phong hâm

girlbanggia
11/09/2008, 16:09
Uh thì vova :))

1. Vôva và cô giáo: Nhẹ nhất và nặng nhất

Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp:
- Đố các em cái gì nhẹ nhất.
Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova giơ tay phát biểu. Cô thấy vậy mới bảo:
- Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu
Cô chờ 1 lúc, nhưng ko còn 1 ai khác giơ tay, cô đành phải gọi Vôva
- Em nói đi nhưng ko được nói bậy.
- Thưa cô em không biết, nhưng bố em bảo, cái nhẹ nhất là cái "ấy" ạ
Cô giáo đỏ mặt:
- Vova! ra góc lớp đứng, quay mặt vào tường
Vova đi ra góc lớp, nhưng vẫn ngoái lại nói:
- Nhưng bố em nói , cái ấy chỉ cần thoáng nghĩ về nó là nó có thể ngoi lên mà ko thể nào hạ nó xuống được.
Cô giáo lại đố:
- Bây giờ đố các em cái gì nặng nhất
Cả lớp lại rộn lên những câu trả lời. Đứa thì bảo cái xe tải, đứa thì bảo quả trái đất, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova quay lại:
- Cô ơi, em biết đó là cái gì rồi
Yên chí là thằng ôn con giờ này không thể nói bậy được, cô nói:
- Thôi được, em nói đi nhưng ko được nói bậy đâu
- Thưa cô, cái nặng nhất vẫn là cái ấy. Bố em nói bây giờ nó đã hạ xuống, mà hạ xuống rồi thì nghìn cái cần cẩu cũng không nhấc nó lên được.