Xem phiên bản đầy đủ : Hội Đồng Anh ?!?!?!
hình như đợt kiểm tra xếp lớp vào HĐA là 5->10 / 6 đúng ko????? vậy mà hôm nay đến, ng ta bảo ko có đợt này, chỉ có đợt tháng 9 thôi :( mọi ng` ai biết, cho thông tin giùm cái :(
à, quên mất, phải nói rõ là đợt kiểm tra xếp lớp học luyện thi IELTS, chứ ko phải đợt kiểm tra lấy bằng IELTS
.:.Vo1.:.
09/06/2006, 22:01
chắc là đợt này người ta hết chỗ học roài anh ạh...mỗi lớp chỉ có số học viên giới hạn thui mà...em thấy đăng kí xếp lớp từ tuần trước đã đông lắm roài...còn IELTS thì em ko rõ lắm...cũng có thể là chưa đủ số học viên tối thiểu để lập lớp anh ạh...
uhm, thông tin mới nhận là người ta đông học viên quá rồi T_T họ đang hứa tháng 7 có thêm lớp :-< nếu tháng 7 ko có là phải chờ tới tháng 9 :-w
lovebuzz
30/08/2006, 11:14
hình như đợt kiểm tra xếp lớp vào HĐA là 5->10 / 6 đúng ko????? vậy mà hôm nay đến, ng ta bảo ko có đợt này, chỉ có đợt tháng 9 thôi :( mọi ng` ai biết, cho thông tin giùm cái :(
à, quên mất, phải nói rõ là đợt kiểm tra xếp lớp học luyện thi IELTS, chứ ko phải đợt kiểm tra lấy bằng IELTS
hinh` nhu la` 4/9 den' 11 hay là`/9 la` ng` ta kt xep' lop' day'. vi` lop' cua em bat' dau` hoc ngay` 12 ma`. ah`, nhg co' le day' la` danh` cho nhg lop' ESS con` luyen thi IELTS thi` em hok bit'. chac' cung o trong khoang day' thui.:)
Mình mới đến lấy lại tiền ở BC ngày hôm qua xong...lúc quyết định nghỉ là do phải ôn thi, ko có thời gian học...xong bây h thì chẳng muốn học nữa...ban đầu đóng 3 khóa liền để được giảm 10%...mới học được 2 khóa..bây h rút tiền khóa thứ 3 laị, ko những ko được giảm 10%, mà còn bị nó trừ mất 20$ tiền quản lý nữa chứ...hic...tiếc tiền quá...:((
lovebuzz
01/09/2006, 20:41
Mình mới đến lấy lại tiền ở BC ngày hôm qua xong...lúc quyết định nghỉ là do phải ôn thi, ko có thời gian học...xong bây h thì chẳng muốn học nữa...ban đầu đóng 3 khóa liền để được giảm 10%...mới học được 2 khóa..bây h rút tiền khóa thứ 3 laị, ko những ko được giảm 10%, mà còn bị nó trừ mất 20$ tiền quản lý nữa chứ...hic...tiếc tiền quá...:((
bị trừnhg 20$ cơ áh, lần trước em chỉ bị trừ có 10% thui.:(
Em ơi...ý em là 10% của 1 khóa hay là của cả 3 khóa cơ.Nếu là 10% của 1 khóa thì vào tầm khoảng 27$, còn 3 khóa thì tầm 80$ đấy em ạ.Chị mới bị trừ 20$ mà đã thấy tiếc lắm rồi..:(.đằng này em còn bị trừ tận 10% cơ à.:-/..hay em nhầm với cái 10% ko được giảm giá vì ko học đủ 3 khóa...xem lại đi em .:|..Ngoài 10% ko được giảm vì ko học đủ 3 khóa chị còn bị trừ thêm 20$ nữa ý em a....:(
lovebuzz
02/09/2006, 13:49
:D, em cũng chẳng nhớ nữa vì về sau em lại quyết định đi học típ nên hok cần lấy lại tiền.
Whats_left_of_me
04/09/2006, 22:47
Sao bà con ko học TOEFL ý, bây giờ cánh cửa nước Mỹ mở rộng nhiều rồi mà bà con đi Anh với Úc, New Zealand làm gì ít học bổng với lại ko hay lắm, tôi có 1 bài về du học Mỹ mời bà con tham khảo nhá http://diendan.vietduc.org/showthread.php?t=4547
Pokemon Lover
05/09/2006, 11:44
Uh, ở Mĩ còn có đại học nó cho học bổng 100% cho học sinh quốc tế( cả tiền ăn ở lẫn học) còn Anh thì đắt đau đớn. Học bổng cấp 2 GCSE và A-Level của Anh chỉ có 20-60% thôi. 1 năm rưỡi gần đây mới thấy có vài trường lẻ tẻ cho học bổng 100% nhưng không kèm tiền ăn ở. Nghĩa là dù bạn có được học bổng 100% ấy thì mỗi năm 20000 bảng Anh vẫn còn đang chờ bạn trên giá treo. Còn đại học ở Anh thì phải gọi là ki bo hết cỡ, bói ra được mấy cái học bổng cho nghiên cứu sinh. Cũng có rất nhiều anh chị được học bổng đại học bên đấy rồi nhưng đều là những người rất giỏi hoặc nhà giàu. Mình không có ý gì đâu nhưng trước khi lựa chọn nên làm một điều gì mà liên quan đến tiền bạc của ba mẹ thì nên cân nhắc kĩ xem cái việc mà mình đầu tư vào có dẫn đến đâu không( cái này là mình nói với bà con đi UK à nha, ai đi Sing thì chúc thi IELTS thật tốt). Nhưng đừng vì vậy mà nghĩ đi du học UK không tốt. Nếu bạn có điều kiện và khả năng thì hãy đi vì nền giáo dục UK là tốt nhất trên thế giới đấy (sau Mẽo đối với ta, kaka).
@Bro.Phan: Không ngờ pác lại làm hẳn quả giới thiệu du học Mĩ hoành tráng bên VDO thế này, pác chăm đóng góp cho site trường quá, chẳng bù với em từ lúc lên lớp 10 vào site trường được 1 lần, hix.
lovebuzz
05/09/2006, 21:13
Uh, ở Mĩ còn có đại học nó cho học bổng 100% cho học sinh quốc tế( cả tiền ăn ở lẫn học) còn Anh thì đắt đau đớn. Học bổng cấp 2 GCSE và A-Level của Anh chỉ có 20-60% thôi. 1 năm rưỡi gần đây mới thấy có vài trường lẻ tẻ cho học bổng 100% nhưng không kèm tiền ăn ở. Nghĩa là dù bạn có được học bổng 100% ấy thì mỗi năm 20000 bảng Anh vẫn còn đang chờ bạn trên giá treo. Còn đại học ở Anh thì phải gọi là ki bo hết cỡ, bói ra được mấy cái học bổng cho nghiên cứu sinh. Cũng có rất nhiều anh chị được học bổng đại học bên đấy rồi nhưng đều là những người rất giỏi hoặc nhà giàu. Mình không có ý gì đâu nhưng trước khi lựa chọn nên làm một điều gì mà liên quan đến tiền bạc của ba mẹ thì nên cân nhắc kĩ xem cái việc mà mình đầu tư vào có dẫn đến đâu không( cái này là mình nói với bà con đi UK à nha, ai đi Sing thì chúc thi IELTS thật tốt). Nhưng đừng vì vậy mà nghĩ đi du học UK không tốt. Nếu bạn có điều kiện và khả năng thì hãy đi vì nền giáo dục UK là tốt nhất trên thế giới đấy (sau Mẽo đối với ta, kaka).
@Bro.Phan: Không ngờ pác lại làm hẳn quả giới thiệu du học Mĩ hoành tráng bên VDO thế này, pác chăm đóng góp cho site trường quá, chẳng bù với em từ lúc lên lớp 10 vào site trường được 1 lần, hix.
thế mới nói là tiền nào của nấy, ở Anh nó đắt nhg nền giáo dục lại tốt và môi trường ở đấy cũng tốt hơn là ở Mĩ. em nghe nói là ở Mĩ n` tệ nạn lắm, nhất là nếu mìn o gần khu của ng` da đen ( em hok hề phân biệt chủng tộc đâu đấy, chỉ nghe nói thui) dù sao thì London lúc nào cũng là thành phố mơ ước của em mặc dù bi h` thì em lại đang rất kết 1 trường ở Oxford:* .
mà sao n` ng` lại thích nước Mĩ thế nhờ, mẹ em cũng thế, cả mí đúa bạn em cũng thế. công nhận sang Mỹ mà đc ở LA thì thích thật, đc gặp SAO suốt ngày:d !:(
Pokemon Lover
05/09/2006, 22:45
Ôi giời ơi, lại một cô nhóc mơ tưởng! Đùa tí thôi, thực ra cái nhìn của mỗi người về một đất nước hay cụ thể như trên là nền giáo dục của đất nước đó rất khác nhau. Anh có quen hai đứa bạn, một đứa cực kì ghét Mĩ, một đứa thì lại rất thích. Hỏi ra tại sao lại ghét??? Nó bảo vì ghét cụ Bush với đánh nhau. Hỏi tại sao lại thích??? Vì thích giàu-->pó tay. Thế đấy, tùy thuộc vào những ảnh hưởng của cái mà người ta gọi là media và những quan niệm khác nhau hình thành lên những cái mà người ta gọi là prejudice với bias ( cái này không phải là Huy thích cho Tiếng Anh chõ mo tiếng Việt đâu à nha, mà vì không biết diễn tả mấy cái khái niệm này ra Tiếng Việt sao cho đầy đủ nghĩa).
Nhóc lovebuzz bảo là nền giáo dục của Mĩ không tốt bằng của Anh. Tại sao??? Vì lí do gì nhóc lại hình thành quan niệm đó. Anh tìm hiểu nền giáo dục của rất nhiều nước thì thấy rằng nền giáo dục của Mĩ không chỉ biết đào tạo nên những ông sếp tai to mặt lớn ngồi phì phèo điếu thuốc sai bảo nhân viên mà còn đào tạo ra những con người biết đến những sáng tạo, đổi mới chứ không phải là những người khiên cưỡng chỉ biết đến những điều luật và thi hành. Tại sao các trường đại học bên Mĩ không tuyển những học sinh điểm cao ngút trời? Tại sao trong số hơn 100 người được 2400 SAT đợt đầu lại chỉ có rất ít vào được dream school của họ?(cái này Huy không nhớ lắm đâu vì đọc bài báo cũng khá lâu rồi) Đó là bởi các trường đại học không chỉ cần những bộ óc siêu việt cỡ Newton hay Einstein, họ còn cần những con người biết phát triển khả năng của mình trong mọi lĩnh vực, biết quan tâm đến xã hội quanh mình. Học sinh của MIT không chỉ biết bù đầu nghiên cứu kĩ thuật với phát triển phần mềm mà còn phải biết vui chơi đàn đúm khi cần thiết. Nói tóm lại là Mĩ đòi hỏi ở con người một sự toàn diện về mọi mặt. Một sinh viên tốt nghiệp ở Yale cũng có thể chơi bóng rổ chuyên nghiệp hơn bạn tưởng đấy.
Ở Mĩ có tệ nạn không nhỉ??? Có chứ. Thế ở Anh có tệ nạn không??? Nơi nào trên thế giới này cũng có tệ nạn xã hội thôi buzz ạ, chả có nơi đâu là ngoại lệ cả, ngay đến thiên đường Hawaii cho các tỉ phú giàu sang chắc hẳn cũng phải có vài ba tên trộm chứ nhỉ.
À cái vụ người da đen ý hả. Buzz đã gặp người da đen nào chưa?? Những cái khái niệm mà người ta truyền đạt cho mình lâu dài lại tạo cho ta những quan niệm hơi sai lệch so với thực tế. Phải, có những người da đen không tốt, dữ dằn nhưng có ai dám nói là người da trắng nào cũng hiền dịu như nàng tiên với ông bụt trong truyện cổ tích không? Huy đã gặp và nói chuyện với 2 người bạn da đen rồi và cảm nhận của mình là họ thân thiện và dễ gần còn hơn cả học sinh trường mình. Ban đầu họ rất nhút nhát, không hề nói gì nhưng khi mình bắt chuyện với họ thì khác hẳn. Đừng gán cho cả một lớp người một tội danh gì mà một vài người đã làm nhé. Họ cũng như ta thôi cũng cần sống, cũng cần yêu thương chứ.
Nếu lovebuzz chỉ dựa vào cái danh sách top 10 trường đại học tốt nhất thế giới để cho rằng học ở Anh là tốt thì Huy xin nói thật là mình chả tin tưởng tí nào vào cái danh sách đấy cả vì nó chỉ biết dựa vào những thành tích và nghiên cứu mà các trường đó đạt được trong một năm thôi chứ chẳng hề liên quan gì đến công tác giảng dạy ở đó cả. Năm nay Princeton được mùa đánh bật Harvard xuống vị trí số 2 đó nhưng ai dám chắc là sinh viên Princeton ra trường lương sẽ cao hơn sinh viên Harvard.
Wa, nhóc thích London hả, sao mà giống Huy thế, uh, London đẹp thật vừa cổ kính mà cũng pha chất hiện đại đậm nét và đặc biệt là luôn xanh rờn cây cối. Học ở một môi trường như thế thì đúng là nhất rồi.
Học ở LA á, đố ban ngày ban mặt ra đường mà được gặp sao nhá. Các sao không đi đóng phim thì cũng vào hết các nhà nghỉ dưỡng sức, massage, đánh gôn hay là tham gia một cái hoạt động xa xỉ nào đó cơ, khó gặp lém. Khi nào phim mới sắp trình chiếu mấy ông bà tốt bụng mới ra kí kót cho bà con crazy fan thôi (tin thằng bạn nối khố bên Mĩ gửi về).
@nhóc lần nữa: Có phải nhóc là fan cuồng nhiệt của Jo Jo mà bro.ashlee nhắc đến không nhẩy.
lovebuzz
06/09/2006, 11:16
nghe anh nói thì em cũng bắt đầu hơi thích nước Mĩ rùi đấy. mà ông anh có vẻ am hiểu về nền du học các nươc nhò! có j chỉ bảo cho em với:D. ahf, nói thật với ông anh lí do em thích nước Anh chỉ vì ANh là quê hương của Harry Potter thui. :D.mà đến 7/7/2007 là ra tập cuối của HP rùi, nếu em mà thuyết phục đc mẹ em cho em sang London trước thời điểm đấy thì cứ gọi là lên tiên. :D
àh, em đúng là 1 huge fan của JoJo ,à bro Ashley nhắc tới đấy, chắc anh cungz ở trong team hả?
Whats_left_of_me
06/09/2006, 11:49
Khà khà, cu Huy gì mà hoành tráng thế, post cho hẳn 1 reply to đùng :D
@ Lovebuzz: Nhi ơi, cố gắng mà kiếm scholar sang Mỹ ý, rồi có gì được gặp Jojo em ạ :D. Nếu em cần thông tin về Mỹ cứ bảo bọn anh, bọn anh sẵn sàng giúp cô em :D
Pokemon Lover
06/09/2006, 12:18
Bro. Phan thông cảm, sau vụ bị mấy ông ở CTC đuổi em mất hoàn toàn cảm tình với du học Anh thế nên ai bảo giáo dục Anh hơn Mĩ là em thấy hơi nóng mặt rồi. Mà anh thấy hữu ích chưa, nhóc Nhi kia thích du học Mĩ rồi đó.
@ nhóc Nhi: Oái doài ơi! Nhóc cũng thích Hazzy à, anh cũng fan điên cuồng nè. Chỉ mong phần cuối bà Rowling ác độc không cho Hemione với Hazzy chết thôi. Mà nhóc có xem phim không, Emma Watson xinh không thể tả được!!! À mà bro.ashlee là bro.Phan nhà mình đây chứ ai.
Whats_left_of_me
06/09/2006, 12:38
Sao lai đuổi chú ? mà CTC là tổ chức nào vậy ??? Cầm đầu là Anzagawi àh :))
Pokemon Lover
06/09/2006, 17:44
CTC á, nó là Cambridge Tutors College đấy. Cái trường với hình ảnh sinh viên mỉm cười trên cái campus dễ thương xanh tươi màu lá mới, với cái brochure ghi rõ các professors quan tâm và gần gũi với học sinh thế nào đấy. Thế mà cái hôm Huy đi thi cái trường đấy thì khác hoàn toàn. Cái bài tét-sờ dở hơi toàn kiểm tra vocab, lúc phỏng vấn thì gặp phải hai ông trông rõ hình sự chả có tí thân thiện nào. Ông hỏi đúng một câu: "You plan to study at our school this year?". Huy ăn nói rất lễ phép là dạ cháu muốn thử sức mình để xem có đủ khả năng không năm sau cháu xin vào trường pác thì ổng biểu mình đi luôn. Thế có tức không cơ chứ. Chắc nhớ mãi thù này. Nói thế thôi nhưng 2 ông đấy là 2 ông phỏng vấn khó tính duy nhất mà Huy từng gặp, mấy trường kia toàn gặp các ông bà vui tính, lại dễ gần nữa, có ông còn hỏi mình biết ăn ở đâu ngon ngon không nữa chứ.
lovebuzz
06/09/2006, 18:01
Khà khà, cu Huy gì mà hoành tráng thế, post cho hẳn 1 reply to đùng :D
@ Lovebuzz: Nhi ơi, cố gắng mà kiếm scholar sang Mỹ ý, rồi có gì được gặp Jojo em ạ :D. Nếu em cần thông tin về Mỹ cứ bảo bọn anh, bọn anh sẵn sàng giúp cô em :D
thui, em hok có mơ tưởng sang Mĩ đâu, dang mơ sang ANh còn chưa xong lại quay sang Mĩ!
Bro. Phan thông cảm, sau vụ bị mấy ông ở CTC đuổi em mất hoàn toàn cảm tình với du học Anh thế nên ai bảo giáo dục Anh hơn Mĩ là em thấy hơi nóng mặt rồi. Mà anh thấy hữu ích chưa, nhóc Nhi kia thích du học Mĩ rồi đó.
@ nhóc Nhi: Oái doài ơi! Nhóc cũng thích Hazzy à, anh cũng fan điên cuồng nè. Chỉ mong phần cuối bà Rowling ác độc không cho Hemione với Hazzy chết thôi. Mà nhóc có xem phim không, Emma Watson xinh không thể tả được!!! À mà bro.ashlee là bro.Phan nhà mình đây chứ ai.
uhm đúng rùi, con mụ này tự dưng lên cơn điên lại bảo là muốn Harry chít! mà em cung là crazy fan của Emma watson đó, anh thấy đầu mới của Emma chưa? trông xinh vật!:x
Whats_left_of_me
06/09/2006, 18:24
Sang Mỹ đi Nhi ơi, cả bọn anh sang mà em lại ko sang sau này gặp Jojo chụp ảnh làm sao đủ :D :D. Mà ở Anh có cần bảng điểm cấp 3 ko em
Pokemon Lover
06/09/2006, 18:35
Pác Phan mơ cao quá, hix. Mình mà lại gần Jo Jo 5 mét chắc security đã vây quanh cho vào nhà đá rùi, chắc chỉ chụp chung được với mấy bác cops thôi. Đùa tí thôi, có cơ may thì mình sẽ đến đúng thời điểm, đúng cửa hàng thời trang mà Jo tạt qua để xin auto với chụp ảnh vậy.
Mà cái nhóc Nhi này tư tưởng lạ đời nhỉ. Sao lại bảo sang Mĩ khó hơn sang Anh. Cái bài bốt từ trang trước của Huy cũng nói rồi mà, sang Anh đắt đỏ cả mắt ra ý. Trong mơ anh cũng chưa dám với đến UK đâu. Còn Mĩ nếu may mắn và có khả năng thì mình vẫn có thể nhận được một học bổng toàn phần cả ăn uống và học tập mà. Nếu sang UK thì nhóc định học cái giầy, GCSE, A-Level hay là chờ đến lên tiểu thiên đại học zậy.
Whats_left_of_me
06/09/2006, 18:46
Thôi Huy. Em Nhi có chính kiến riêng Huy ạ. Anh thấy đi Anh cũng có phần dễ hơn vì nó ko cần em phải thật sự talented, ko cần khiến em quá hoàn hảo qua GPA, essay, Letter of Recommendation, Standardized Test. Điểm khác biệt lớn nhất là test nó ko khắc nghiệt như ở Mỹ, thay vì phải thi TOEFL, SAT 1, SAT2 (nếu lấy scholar), ANh chỉ phải thi IELTS.
Gặp sao ở Mỹ bây giờ dễ lắm, chỉ cần lên time square catch đúng hôm TRL có Jojo rồi chờ Jojo đứng ngoài cửa pick mình lên :))
@ Lovebuzz: Nhi ơi, Jojo giọng native american voical mà em , em vẫn là huge fan đó thôi :D
Pokemon Lover
06/09/2006, 19:31
:) Uh thì Huy có chê bai gì nhóc đâu, Huy chỉ nói ra những điều mình nghĩ thôi mà. Huy đã từng rất hy vọng sẽ có một ngày được dạo chơi trong khuôn viên Oxford, trò chuyện với những giáo sư hàng đầu thế giới, trao đổi với những người bạn tài năng từ những nơi tận cùng của quả đất này, được tham quan House of Parliament, được hóng mát trên Piccadilly Circus, được nhìn ngắm công trình kiến trúc tuyệt vời của Westminster Abbey, được đi trên chuyến cruise dù là rẻ nhất để tận hưởng vẻ đẹp thơ mộng của sông Thames....Còn nhiều điều lắm mà Huy từng mơ ước. Nhưng cái giá trả cho những mơ ước đó thì chẳng rẻ chút nào. Thật sự là Huy không muốn kêu nghèo đâu nhưng cái giá để được đặt chân đến Heathrow Airport thật sự không thể chỉ trả bằng vài ba cái học bổng 60% ít ỏi :( .
Anh Phan bảo đi du học Mĩ khó, đúng là khó thiệt đó và thật phức tạp nữa nhưng để đạt được giấc mơ của mình thì chẳng có con đường nào bằng phẳng và đơn giản cả. Nếu không có những yêu cầu phức tạp ấy thì chắc chẳng bao giờ Huy biết được community service lại thú vị và hạnh phúc đến như thế khi nhìn thầy nụ cười của những đứa bé đang bị những căn bệnh mãn tính. Nếu không có những yêu cầu ấy chắc chẳng bao giờ Huy biết được học SAT lại thú vị và đầy thử thách đến như vậy. Lăn lộn nhiều rồi mới thấy du học Mĩ nó dạy cho Huy nhiều điều lắm, từ cái ý thức biết quan tâm đến mọi người hơn, biết tự chủ hơn với cuộc sống của mình, biết tự cố gắng vươn lên cho bằng anh bằng chị...Huy cũng biết mình chẳng có tia hy vọng nào được admitted khi apply từ VN nhưng Mĩ nó đã dạy mình phải biết làm theo những gì mình tin tưởng, như ai đó ở nửa bên kia đấy của địa cầu đã từng nói đó: "Victory belongs to those that believe in it the most, and believe in it the longest".( câu này copyright rùi nha, cấm bro hay sis nào cọp-pi).
Xin lỗi mọi người nhé, hôm nay Huy có chuyện buồn nên nói hơi nhiều. Lần sau Huy sẽ cố viết ngắn lại để mọi người đọc đỡ đau mắt( mà chẳng biết có ai thèm đọc cái thằng ngớ ngẩn này viết không ý chứ >.<).
Nhóc Nhi à, anh xin lỗi nhé nếu anh có làm nhóc thất vọng hay tổn thương gì. Nếu UK là mơ ước của nhóc thì hãy cố gắng theo nó nhé, đừng để điều gì ngu ngốc kiểu như mấy câu lóc cóc trẻ con của anh cản trở.
Xin hết!!!
Whats_left_of_me
06/09/2006, 19:40
Huy ơi, làm gì mà nghiêm trọng thế. Cu cú nước Anh nên prove nhiều anh biết, giữa team với nhau thoải mái thôi mà chú cứ spam lại bình thường thôi ở đây tự do lắm việc gì phải hồi ký đâu. Mà nhóc Nhi vô tư lắm có làm gì đâu mà phải "tổn thương" :).
Kết thúc vấn đề tại đây nhá
lovebuzz
06/09/2006, 21:05
hèhe`, em cú chê giọng Anh Mĩ chứ nói thật với anh là em cũng nói theo ngữ điệu của ng` Mĩ nhg phát âm từ theo cách của ng` ANh. :D. hỏi điên 1 tí đúng hok? thông cảm nha.
àh, nếu em mà sang Anh thì se hoc A-level vì nghe nói là nếu mình học A level thì sự lựa chọn của mình vào trường đại học sẽ rộng hơn.
àh, mà u'pa Huy làm j` mà nghiêm trọng thía, em có bị tổn thương j` đâu. :D
Pokemon Lover
06/09/2006, 22:19
Huy ơi, làm gì mà nghiêm trọng thế. Cu cú nước Anh nên prove nhiều anh biết, giữa team với nhau thoải mái thôi mà chú cứ spam lại bình thường thôi ở đây tự do lắm việc gì phải hồi ký đâu. Mà nhóc Nhi vô tư lắm có làm gì đâu mà phải "tổn thương" :).
Kết thúc vấn đề tại đây nhá
Anh thông cảm, hôm nay Huy đang hơi buồn nên không nói ra chắc không chịu được. Đang thời sầu mà.
Nhi định học A-level hả, uh, tốt lắm đấy. Nếu có thắc mắc gì cứ bốt bài lên đây nếu biết anh sẽ giải đáp cho. Dù gì thằng tôi này cũng chật vật lả lướt hơn 1 năm liền với cái ảo vọng du học UK mà. Huy cũng có mấy quyển A-level Maths với Physics nếu thấy cần thì bảo nhé.
Thôi, Huy đi ngắm dời ngắm đất xem cái ngày đen đủi chán chường này có sáng sủa lên tí nào không. Mai spam bài tiếp.
Whats_left_of_me
06/09/2006, 23:15
uah, thôi được rồi anh tùy chú :D nhưng mà buồn vừa thôi ko nhanh lão hóa lắm :)).
Ý kiến chủ quan: Cái giọng native English nghe mới hãm làm sao :)), nghe mấy thằng ở MTV châu Âu nói ko thể ngửi nổi, chuyển sang nghe Jojo interview thì :D
Bắt đầu lại topic nè: Cu Huy post thử mấy cái A Level basic inform lên đây cái :D
Pokemon Lover
07/09/2006, 10:01
Woai, slumber một bữa xong lại thấy life is amazing roài. Ủa, pác Phan ơi, sống mà không trải đắng cay những lúc buồn thì làm sao hiểu hết được vị ngọt của những lúc vui vẻ và hạnh phúc.
À mà cái vụ native speaker á, anh bảo giọng Ame hãm hay Bri vậy. Giọng Ame chỉ là cái kiểu mà người VN hay gọi là kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông. Nghe thì dễ thật đấy nhưng đều bắt nguồn từ Bri cả mà. Lại nói vụ bắt chước, ngoài cái Thanks Giving ra thì Ame còn có traditional holiday nào mà không bắt chước Bri không nhẩy, pác nào chỉ cho Huy với. Giọng Bri thì toàn kiểu mà VN gọi là "ăn to nói lớn", các ông phát âm chuẩn thật đấy nhưng suốt ngày nhấn giọng nghe chói tai. Theo ý kiến của Huy thì giọng Aus là chán nhất, nghe lạo xạo, đứt đoạn khó chịu( hay là tại mấy ông bà gặp như thế nhẩy)
A-level basic info???Anh thích cái basic quyển nào zậy. Quyển Maths thằng bạn bên Ams cầm rồi. Quyển Chemis thì một thằng trời oánh vác sang US rồi, bây giờ ở nhà Huy chỉ có Physics thôi:
Part One: Mechanics, Solid Materials
1)Dynamics
2)Circular Motion, Simple Harmonic Motion
3)Forces in Equilibrium Forces in Fluids
4)Further Topics in Mechanics and Fluids
5)Sources of Energy
6)Elasticity, Molecular Forces, Solid Materials
Part Two: Electricity
Part Three: Geometrical Optics, Waves, Wave Optics, Sound Waves
Part Four: Thermal Properties of Matter
Part Five: Electrons, Electronics, Atomic Physics.
Quyển này gần 900 trang độ phức tạp cũng ngang bằng AP, nó cho rất nhiều explaination về những vấn đề mà VN coi là trivial. Quyển Toán thì nếu em nhớ không nhầm thì bài đầu tiên học về vector hay sao ấy, bài tập cũng không đến nỗi chết ngất ngưởng.
À mà không biết nhóc Hautit đến cái transit nào rồi nhỉ. Đừng nói là đang shopping bên Shanghai nhé :d . Mong là nó sớm on chứ không nhóm mình mất 1 thành viên tích cực.
Whats_left_of_me
07/09/2006, 12:18
Thanks chú, khá chi tiết
jackdaw_89
08/09/2006, 23:11
uah, thôi được rồi anh tùy chú :D nhưng mà buồn vừa thôi ko nhanh lão hóa lắm :)).
Ý kiến chủ quan: Cái giọng native English nghe mới hãm làm sao :)), nghe mấy thằng ở MTV châu Âu nói ko thể ngửi nổi, chuyển sang nghe Jojo interview thì :D
Bắt đầu lại topic nè: Cu Huy post thử mấy cái A Level basic inform lên đây cái :D
Ặc :)) -- giọng đấy mà hãm @-)
:-w --quá hay chứ chả phải là gì ...
Whats_left_of_me
09/09/2006, 00:56
Chả hiểu sao lại hay so với native American :)) :))
Pokemon Lover
12/09/2006, 17:20
Hôm nay là ngày cuối em được on rùi, từ mai sẽ phải học tập thật nghiêm chỉnh rùi. Bro. Phan ui, chào anh nhé, hẹn gặp anh ở hội thảo, anh em mình sẽ buôn dưa lê bán dưa chuột lần cuối( nếu em đi được thì em sẽ là thằng nhóc mặc quần bò xanh, áo thì phải tùy thời tiết, đội cái mũ lưỡi chai vàng có chữ S và I đan vào nhau í).
Chào VDO nhé, tuy mình là mem chưa được lâu nhưng mình thấy rất quý mến mọi người ở đây, tất cả đều rất tốt và vui tính:), những lúc buồn mình đều có thể chia sẻ hết với mọi người ở đây, còn gì hạnh phúc hơn nhỉ.
Nãy giờ mình viết vớ vẩn gì thế nhỉ. Xin lỗi chị mod và bạn lập ra topic này nhé, mình lại spam rồi.
Chúc diễn đàn ngày càng phát triển nhé, chúc tất cả mọi người một năm học mới thật tốt đẹp.
Mình yêu quý tất cả các bạn:x .
...Ôi, lại một ngày buồn...
girlxinh2000
15/09/2006, 06:13
cảm ơn em đã ghé thăm box Ngoại ngữ và chúc em những điều tốt lành nhất! :)
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.