Xem phiên bản đầy đủ : Music
Tao thấy đứa nào cũng khoái âm nhạc mà chẳng thấy trong này nói nhiều lắm về vấn đề này nhẩy?Đó là lý do em lập cái box này! Hy vọng nó sẽ trở thành tâm điểm của mỗi thành viên khi vào BOX lớp mình! Hope....
bright_gem
01/11/2004, 23:30
Đầy rấy nhưng lâu rồi nên ko thấy ai lôi lên!
Tú ơi, sao ông ko mở màn bằng một vài information về Thanh Lam đi!
OK thôi!
* Tên đầy đủ: Đoàn Thị Thanh Lam
*Ngày sinh: 19-6-1969
*Các giải thưởng đã đạt được:
1.Tham dự liên hoan nhạc thế giới tại Berlin-Đức năm 1984.
2.Tham dự liên hoan Ca khúc truyền thống quốc tế năm 1985.Với " Mặt trời và ánh lửa" đã đưa Thanh Lam lên bục cao nhất và 1 giải thưởng nữa là: nghệ sĩ được yêu thích nhất .Bài hát này ngay sau khi biểu diễn đã được thu và phát hành ngay tại chỗ với hàng nghìn bản .
3.Tham dự liên hoan nhạc Jazz thế giới tổ chức tại Nhật năm 1987.
4.Giành giải thưởng đặc biệt trong cuộc thi nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ 1 năm 1991.Với " Chia tay hoàng hôn", Thanh Lam đã chinh phục được mọi người trong đêm hôm đó .Tất cả ban giám khảo không ai bảo ai đều cho Thanh Lam số điểm tuyệt đối là 10. Thanh Lam giành giải đầy thuyết phục .Xếp thứ hàng sau Lam hôm đó có Hồng Nhung, Hồng Hạnh và nhiều ca sĩ nổi tiếng khác .
5.Lưu diễn tại châu Á, châu âu và nhiều nước Châu mỹ .
6.Giọng ca vàng châu Á với ca khúc" Không thể và có thể" tại cuộc thi Pop-Rock Châu Á .
7.Danh hiệu Nữ Hoàng Âm nhạc VN đến nay đã 15 năm vẫn chưa có ai thay thế .
8.Là ca sĩ VN đầu tiên làm Liveshow với 2 liveshow xuyên việt là" cho em một ngày" và" em và tôi" năm 1998.1999 thành công vang dội .
* Các album đã phát hành:
1.Bài hát ru anh
2.Khát vọng
3.Ru đời đi nhé
4.VCD Cho em mot
5.VCD Liveshow Cho em một ngạy
6.VCD liveshow Em và tôi
7.Lá thư
8.Nơi mùa thu bắt đầu
9.Tự Sự
10.Em và tôi
11.Mây trắng bay về
12.Thanh Lam - Hà Trần
13.Ru mãi ngàn năm
*Dự định:
1.4 buổi độc diễn tại Nhà Hát TP HCM 6-7/11 và Nhà Hát Lớn Hà Nội 24-25/11
2.album Nắng lên tháng 12-2004
3.album Guitar cho em tháng 2- 2005
4.Liveshow Nắng lên xuyên Việt đầu năm 2005.
5.Album Tự sự vol 2 kèm tái bản Tự Sự vol 1( Vì Tự Sự vol 1 phát hành năm 2000 với 50.000 bản đã bán hết ngay trong năm đó và không tái bản lại ).
6.Dự định tiếp tục tấn công thị trường âm nhạc thế giới với thể loại WorldMusic.
.....
Tớ chỉ biết có thế thôi Ngọc ạ! Có gì thì ấy góp ý nhớ!
Bà con hỏi ai , hỏi gì nữa không em giải đáp cho ! Tuốt!
trang_nta
03/11/2004, 18:58
tao sẽ cho cả lớp mình xem bài viết vè Nhật Tinh Anh nhaTôi biết anh từ rất lâu, lúc đó, anh chưa mang cái tên Nhật Tinh Anh như bây giờ, và dĩ nhiên, anh cũng chưa là một ca sĩ nổi tiếng được nhiều người biết đến. Nhưng không hiểu sao, lần đầu tiên xem anh hát, tôi cảm thấy ánh mắt và nụ cười của anh cuốn hút biết bao nhiêu, dù lúc ấy quả thật anh vẫn còn "non" lắm. Rồi thời gian trôi qua nhanh, cho đến một ngày, tình cờ dạo quanh nhà sách, tôi bắt gặp lại ánh mắt ấy trên bìa CD có tên "Tình 1088" - phía dưới là một cái tên rất ấn tượng. Không hiểu vì sao tôi lại mua ngay CD ấy mặc dù chưa biết 1088 là ai cả, thế nhưng chỉ với những bài hát đầu tiên, tôi đã nhận ra rằng mình thật sự "có duyên" với 1088 biết bao, trong số những bài hát ấy "DÒNG SÔNG THIẾU NỮ" là bài hát mà tôi yêu thích nhất, không hiểu tôi đã bao lần nghe đi nghe lại chất giọng trầm ấm ngọt ngào , một chất giọng đặc biệt trong bài hát ấy. Thế nhưng, niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu, 1088 tan rã trong sự bất ngờ của hàng trăm fans hâm mộ - trong đó có tôi, trong nỗi buồn ấy, tôi lại vô cùng hoang mang lo lắng - Nhật Tinh Anh sẽ đi về đâu ? Anh sẽ như thế nào sau cú sốc lớn ấy ? Tôi có còn được nghe giọng hát của anh trên sàn diễn hay không khi cả gia đình anh đã định cư ở nước ngoài, liệu anh có từ bỏ tất cả để đoàn tụ gia đình không ?
Nhưng điều tôi mong đợi đã đến, ngày đầu tiên nghe anh trở lại cùng con đường âm nhạc, nghe anh có người giúp đỡ trong sự nghiệp, tôi đã mừng đến phát khóc. Tôi mừng cho Tinh Anh không còn hoang mang trước ngã rẽ của dòng đời, mừng cho mình đã không vắng bóng một thần tượng âm nhạc. Album đầu tay của anh được tôi đón nhận trong niềm vui, bất ngờ pha lẫn 1 chút tự hào kỳ lạ khi nghe nhắc đến "ca sĩ Nhật Tinh Anh", hàng đêm, giọng hát của anh đưa tôi khỏi những mệt mỏi lo âu của cuộc sống đời thường để nhẹ nhàng hơn với tâm tư không còn phiền muộn, không biết tự bao giờ, anh đã trở nên thân quen quá đỗi mặc dù Tinh Anh nào có biết tôi là ai ....
Rồi anh lại gặp trắc trở, cái trắc trở không quá bất ngờ vì trong dòng xoáy thị trường hiện nay thì chuyện anh gặp phải cũng là thường tình thôi, tôi lên mạng, đọc báo, hàng trăm ý kiến khác nhau cho là anh sai, anh đúng...Nhưng trong lòng tôi, tôi vẫn tin tưởng Tinh Anh, tôi tin anh sẽ vượt qua được một lần nữa cú sốc nghề nghiệp, tin rằng anh sẽ vẫn chính là anh, tin là anh sẽ may mắn như màu đỏ mà anh hằng yêu thích. Và niềm tin đó đã không làm tôi thất vọng, ngày hôm nay, Nhật Tinh Anh đã thoát ra khỏi những nỗi buồn đó, anh vẫn là Tinh Anh ngày nào của tôi - của hàng trăm fans hâm mộ, anh đã không bỏ cuộc...Tinh Anh mến , nếu cho phép tôi có một điều ước, tôi sẽ dành để tặng cho anh, vì lúc nào, tôi cũng mong muốn anh có nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp.
trang_nta
03/11/2004, 19:00
em là 1 đứa con nít chỉ mới tập tễnh nghe nhạc ,lần đầu tiên trong nhóm 1088 em đã để ý 1 anh chàng cao kều và có giọng ca ồ ồ ,lạ lẫm,em luôn để ý đến anh chàng này rồi thích lúc nào mà ko biết ,rồi một hôm em nghe tin 1008 tan rã thật sự rất shock từ nay ko dc coi anh "cao kều "trình diễn nữa rồi chỉ có thể xem và nghe lại dĩa cho đỡ buồn nhưng tin anh đi solo như là 1 nimề hy vọng nhỏ nhoi trong em,và giờ đây anh ko còn là anh cao kều ngày xưa nữa mà là NHẬT TiNH ANH một ca sĩ trẻ đầy triển vọng với giọng hát khàn lạ tai,bây giờ em có thể nghe anh hát 1 thân một ,ình trên sân khâu chỉ có 1 mình anh thôi một mình anh tự tin bước vào giới ca sĩ trẻ và em tin 1 ngày nào đó anh sẽ thành công trên con đường solo của mình ,cái tên NHẬT TINH ANH sẽ được nhiều ngươi biết đến,và hy vọng lúc đó anh sẽ còn nhơ tới một đứa bé như em một đứa bé tập tễnh nghe nhac....
trang_nta
03/11/2004, 19:02
Từ lúc trong 1088, tui đã nghiện nặng zọng hát đầy khác lạ so với 4 thành viên còn lại trong nhóm, sao lại có ngườ có giọng hát trầm, truyền cảm và như thỏ thẻ bên tai mình nhỉ???
Sau khi 1088 rã..anh Tinh bị khủng hỏang-->me too..tui shock như con cóc, shock đến cực độ..buồn lắm chứ...rùi đến vụ sandal với ông Hùng...nhưng ko sao, anh Tinh đã vượt wa thử thách, lại 1 lần nữa anh đứng lên bằng đôi chân vài khả năng của mình để làm lại từ đầu...Mong anh luôn giữ vững nghị lực để đi tiếp con đường của mình
Hứa Bán Thiên
03/11/2004, 19:07
Như phân, bốc mùi quá, tao câu bài đây, đừng xóa nhé;)
trang_nta
03/11/2004, 19:40
hay ko. thông cảm hơi dài chụi khó đọc nha, hì, hì
Chán thật! Tao có bài hát định post lên để cho chúng mày nghe thêm thì lại ko biết cách? Chúng mày có đứa nào biết thì chỉ hộ tao! Tao post lên cho mà nghe! Yêu cầu bài nào anh mày cũng đáp ứng luôn!( Với điều kiện là tao biết cách post!)
Hứa Bán Thiên
04/11/2004, 21:50
Lại đưộc câu bài rồi, có bài gì hay thì cứ post đi.
drizzledream
06/11/2004, 02:01
hic..hic .. hình như toàn bài copy ở đâu ra ý :D ;;)
Có anh chị nào giỏi thì cho em info về Flona Fung đi :D :D
Cái tên này nghe lạ hen! Chắc là ai lại chơi khăm mình đây!
Đã có trong tay bảng xếp hạng mới nhất trong tuần vừa qua của MTV châu Á.Mời bà con cũng " zo`m ngó"
1.My Place--Nelly
2.American Idiot---Green Day(1 bản rock rất đỉnh)
3.My boo-Usher&Alicia Keys( hiện đang đứng vị trí số 1 trong bảng billboard single bán chạy nhất--Bài này được Usher đưa vào album tái bản Confession)
4.Same Direction---Hoobastank(hình bài này có liên quan rất nhiều với hình bài" The reason" cũng của nhóm )Bà con cố mà coi
5.Eyes on you---Jay Sean---Bài hát khá hay nhưng hình thì hơi...
6.These words---Natasha Bedingfield---Bài hát quá hay cả hình lẫn nhạc,chắc chắn sẽ còn tiến xa
7.We're all to blame---Sum41---Một bản rock khá nặng nhưng nghe rất hay nhưng cái phần hình thì lại được dựng như thập niên 80 , Sum41 hát trong 1 cuộc thi người mầu( Video Clip được dựng như vậy chứ không phải là biểu diễn thực tế thế đâu?)
8.Lean Back---Terror Squad---Nhạc thì cũng không hay lắm nhưng cái hình thì sexy no1-chắc chỉ nhờ thế mà nó mới có chân trong bảng xếp hạng này chăng?
9.Diary---Alicia Keys---1 bản R&B hơi khó nghe nhưng nếu nghe được thì lại rất tuyệt .Chẳng thế mà Alicia mới được ví như Aretha Franklin -Thần tượng của mọi Diva- chứ...
10.On the way down---Ryan Cabrera--Cái tên này chắc là cả nhà mình chưa bao giờ... Thôi thì mọi người tự xem và nhận xét vậy...
Ngoài lề: Hơi tiếc cho Britney khi My Prerogative đứng vị trí 18.Nhưng đây là giai đoạn mới xâm nhập của Brit, chắc chắn nó sẽ leo lên vị trí Top3 trong vài tuần tới thôi!Cứ chờ đi!..
GirlVietDuc
08/11/2004, 19:04
bọn mày làm ăn thế này chán chít chỉ toàn những bài cảm nhận ko có tí miu-síc nào sao,khô khan thía?thôi để tao posst cho vui cửa vui nhà ha.
nào bạn nào yêu cầu mình sẽ posst các bài các bạn yêu thích héng
trang_nta
10/11/2004, 17:14
post nhật tinh anh đi chị ơi , post cho lớp mình phê nta hì hì hì ,
Post cho tao :
1.Just lose it----Eminem
2.My Progative----Britney
3.These Words---Natasha
4.Lost my breath---Destiny's child
trang_nta
10/11/2004, 17:45
ảnh của tao hơi mờ . nta đó
GirlVietDuc
10/11/2004, 17:45
okie đầu tiên post mí bài bạn Tú iu cầu ha ;)
http://launch.yahoo.com/promos/britneyspears/[/ONLINE] ]My Progative://http://launch.yahoo.com/promos/brit...] ]My Progative://http://launch.yahoo.com/promos/brit...] ]My Progative://http://launch.yahoo.com/promos/brit...] ]My Progative (http://%5bONLINE)
trang_nta
10/11/2004, 17:54
đến mệt chị vân
Vân ơi! Còn bài của Eminem nữa đâu?
Top 10 Video đang được yêu thích nhất đó là:
1.Just lost it--Em
2.Mosh---Lại cũng của Em( Thằng cha này đang lũng đoạn thị trường Music thế giới đây)
3.Lost my breath---Destiny 's Child
4.My boo---Alicia Keys & Usher
5.Let me love you---Mario
6.Drop it like it's hot---Pharelle& Shoop Dog
7.Welcome to my life---Simple Plan
8.Nobody's home---Arvil
9.Let 's go---Twista
10.Rumors---Linsay Lohan
Bà con muốn nghe tất cả những bài đó thì vô đây:
http://launch.yahoo.com/musicvideos/
rồi kéo chỏ xuống gần cuối!Ok!
bright_gem
11/11/2004, 18:34
Híc,đến mệt mầy ông bà này, nói toàn về những vấn đề khó hiểu!
Bà Trang suốt ngày nhật tinh anh ,đến nghỉ,còn bà vân suốt ngày mỹ tâm .Bọn mày có nghe phương thanh ko? củng hay đấy chứ?,thư đổi vị xem
Chắc lại đến bà Hồng suốt ngày Phương Thanh chứ gì?
Tao phải đi bảo chúng nó tham gia vào đây mới được?Nói nghe nhạc hot nhất chắc là vào ngay! Phải maketing thôi !
GirlVietDuc
12/11/2004, 18:47
Originally posted by bright_gem@6:34 pm, 11/11/2004
Híc,đến mệt mầy ông bà này, nói toàn về những vấn đề khó hiểu!
có gì mà không hiểu đâu cưng? âm nhạc là vấn đề dễ hiểu nhất đấy,thế này mà khó hiểu thì không biết cái gì dễ hiểu hơn nữa hơn nữa đây thuộc về giải trí thì cũng không cần hiểu chỉ cần thấy vui và thoải mái là được rùi
Thông báo
Album Encore của Eminem đã phát hành ( sớm hơn so với dự định là 16-11 do vấn đề đĩa lậu---đến khổ).
Cũng trùng hợp vào 16-11, album của Brit: Greatist hit---My Propogative cũng sẽ phát hành đồng thời cùng album mới nhất của Destiny's child!
Tình hình này chắc chắn Britney lại thắng rồi đây!
http://www.giaidieutre.org/news_detail.asp...3&cid=1&show=-1 (http://www.giaidieutre.org/news_detail.asp?lang=5,6,7,8,9&id=1703&cid=1&show=-1)
bà con vào đây mà nghe " Tóc hát" ! Bài hát quảng cáo DOVE nhưng nghe rất hay! Có 3 phong cách cho bạn thoải mái chọn lựa: sôi động có
alternative với Đoan Trang, nhịp nhàng có R&B với Hồ Ngọc Hà, chậm rãi hơi buồn có Pop Ballad với Hiền Thục! Hay đáo để?!!!!!!!!
Bảng xếp hạng top ten mới nhất tại Châu Á trong tuần này.
1.My Boo -Alicia&Usher hay
2.Eyes on you---Jay Sean
3.American idiot----Green Day
4.On the way down----Ryan Cabrera
5.My Place---Nelly
6.We 're all to blame----Sum41
7.Welcome to my life---Simple Plan
8.Same direction---Hoobastank
9.These Words---Natasha
10.Car Wash----Christina & Missy Elliot
Britney đã lên vị trí 13 với My Prerogative.
my_name_is_eminem
15/11/2004, 10:20
ai biết jojo ko?
con này hát vãi hay
Con JOJO chứ gì? Teen-Star mới của Mỹ , mới nổi với mấy bài hay phết!
Năm nay JOJO mới chỉ 14 tuổi nhưng hát hay phết! Có mấy bài: leave, baby it's you.... được
Đã kiếm được địa chỉ nghe JOJO, ai khoái hoặc tò mò thì vô đi! Hay phết!
http://launch.yahoo.com/artist/videos.asp?artistID=1101859
KitaraAzakachi
18/11/2004, 08:30
Originally posted by trang_nta@5:20 pm, 17/11/2004
nhật tinh anh đỉnh đỉnh đỉnh
mày lúc nào chẳng nhật tinh anh..bố con điên, mày mà nghe eminem sẽ thấy nhật tinh anh của mày chỉ là thằng đổ bô thôi
KitaraAzakachi
18/11/2004, 08:34
Tú có bài:
Hailie's song ..eminem
Drips...eminem không?
http://www.giaidieutre.org/news_detail.asp...6&cid=1&show=-1 (http://www.giaidieutre.org/news_detail.asp?lang=5,6,7,8,9&id=1726&cid=1&show=-1)
Trước tiên đây là link để chúng mày nghe album mới nhất của UHP!
Còn bài của Em! Tao sẽ cập nhật nhanh nhất! Thanks!
KitaraAzakachi
18/11/2004, 19:26
Cập nhật luôn đi, chờ đợi mệt lắm, post cả đĩa lên luôn đi
Post cả đĩa lên thì lâu lắm! Tao có đĩa có mấy bài đấy, hôm nào tao mang đi cho! Còn ko thì chịu khó chờ ! Tao đang kiếm đĩa mới nhất của Em! Hay vật! "Encore" của Em đã vượt mặt " My Propogative" của Britney ngay trong tuần đầu phát hành! Còn Destiny's child thì chẳng thất tăm hơi đâu! Hy vọng là cũng ko gây thất vọng!
KitaraAzakachi
19/11/2004, 21:07
Originally posted by sep67@7:06 pm, 19/11/2004
Post cả đĩa lên thì lâu lắm! Tao có đĩa có mấy bài đấy, hôm nào tao mang đi cho! Còn ko thì chịu khó chờ ! Tao đang kiếm đĩa mới nhất của Em! Hay vật! "Encore" của Em đã vượt mặt " My Propogative" của Britney ngay trong tuần đầu phát hành! Còn Destiny's child thì chẳng thất tăm hơi đâu! Hy vọng là cũng ko gây thất vọng!
Ông ơi ông cổ lỗ quá, tôi có Encore từ lâu rồi..NHưng ông nghỉ đi ông ạ
Nghỉ cái gì! Đĩa đấy mới phát hành! Mày có lâu tức là mày bị lừa rồi!Hoặc là nó cho mày mấy bài mới nó load trên mạng về!
http://launch.yahoo.com/musicvideos/
vào đây mà nghe mấy Clip mới nhất này! Hay vât ạ! Có con Ciara mới đấy!
http://launch.yahoo.com/
Nháy vào link này, chỉnh xuống gần cuối mà xem top10 Video hot nhất! hay vãi ....
trang_nta
06/12/2004, 19:03
tao cũng nghe eminem rồi bố ạ ,tao cũng thich nó mà , tao thích từ lâu rồi ko dợi mày phải nhắc, , bây giờ mới thích thì hơi lạc hậu đố nghe emmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mày thích nghe Em à? Chắc là thích xem hình chứ gì! Con này kinh đây!
http://hic.topcities.com/proudofyou.html
em có cái link này do bạn Hà Lan gửi cho!
Ko biết ai hát nhưng đến là hay! Ko nghe là tiếc đấy...
củ bựa có biết bai you can say ko biết thì load cho tao
Nhưng bài đấy là của ai? Mày phải nói thì tao mới biết được Trung củ bựa ạ....
trang_nta
09/12/2004, 10:01
hì hì tao thicchs bài just love it hì hì . hình bài này buồn cười vật , xem chua. ............MTV ý
trang_nta
09/12/2004, 10:03
hôm trước ỏ MTV phỏng vấn d12 đấy , có xem ko, koangr 20 phuts , m&m đẹp zai vật
á à con Trang nhớ! Bài gì ko thích lại thích bài Just lose it( chứ ko phải là Just love it đâu Trang ơi!).bài này có nhiều phần hình hơi bị nóng hổi đấy!Hehehe....
http://mms.sonix.de/universal/urban/eminem...tloseit_dsl.wmv (http://mms.sonix.de/universal/urban/eminem_justloseit_dsl.wmv)
Nháy vào đây là nghe được Em ngay!Có cả phần nhìn nữa( phục vụ riêng cho bạn Trang! hahaha...)
Usher thu hoạch 11 giải Biiboard Music!
Usher,người khai mạc buổi trực tiếp lễ trao giải BMA trên kênh Fox với 1 ca khúc có tên là : " Bad girl", đã trở thành nghệ sĩ tiêu biểu nhất của năm nay,và giành được vinh quang tại các thể loại bảng xếp hạng Billboard 200,Hot 100 và R&B/hip-hop. Đĩa" Confession" của anh đã được chọn làm album The Billboard 200 và R&B/hip-hop của năm.trong khi đĩa đơn " Yeah!" của anh,với sự tham gia của Lil Jon và Ludacis đã trở thành đĩa đơn Hot 100 của năm.
Sai khi cám ơn Chúa,gia đình của mình và 1 bài kinh thánh về tên những người bạn đã hỗ trợ, Usher với vẻ mặt rất mãn nguyện cho biết:" Đã 10 năm kể từ khi tôi khởi nghiệp ca sĩ,và tôi biết điều đó sẽ xảy ra."
trang_nta
11/12/2004, 20:41
uh` mắt tao cận nên nhìn vào TV ko rõ, nhầm thông cảm nha , tao chỉ nói đùa thui làm gì mà ST kinh thế, nếu mày biết post nhạc thì post hộ taoNTA đi , ở trong www.vietonline.biz ý có mấy bài hay cực luôn, hay hơn những bài mày nghe Tú ạ . hì hì hì hì
Tao post lên cũng chỉ là theo yêu cầu của mày thôi! Chú tao nghe làm cái gì!Mà nhất là tao lại còn ko biết nữa thì ôi thôi!
Tao chỉ biết post link lên thôi!
Vào nghe được thì nghe!
http://vietonline.de/music/index.php?act=v...ssid=81&id=2077 (http://vietonline.de/music/index.php?act=view&code=song&ssid=81&id=2077)
đấy! NTA Của mày đấy Ngô ạ!
Snoop Dogg - huyền thoại sống nhạc rap
07:40' 11/12/2004 (GMT+7)
Một trong những nghệ sĩ rap xuất sắc nhất mọi thời đại, Snoop Dogg là một huyền thoại sống. Nối liền giữa hư ảo và thực tế, anh đã cuốn hút hàng triệu người hâm mộ.
Tên thật là Calvin Broadus, Snoop Dogg sinh ngày 20/10/1971 và lớn lên tại Long Beach, California. Mẹ anh đã đặt tên “Snoop” và thường hay trêu anh giống chú chó Snoopy trong loạt truyện tranh hài hước của Peanuts.
Sống cuộc sống giang hồ trong khu ổ chuột vùng Long Beach, Snoop không hề xa lạ với ma tuý và những vụ vi phạm pháp luật. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh bị bắt do tàng trữ và bán ma tuý. Anh ở tù 3 năm và ngay khi được tha, anh đã cố gắng tránh vướng vào cuộc sống ấy một lần nữa bằng cách tập trung vào âm nhạc.
Thời đó, nhạc rap được phát trên radio với tần số ngày càng thường xuyên; và vì nó thể hiện được cuộc sống anh đang trải qua, Snoop bị hút vào loại hình nghệ thuật ấy một cách tự nhiên. Anh đưa một số cuốn băng demo của mình cho người bạn và cũng là ngôi sao tương lai Warren G, và người bạn đó lại chuyển chúng cho người anh cùng cha khác mẹ và cũng là đồng sáng lập của hãng thu âm Death Row Records, Dr. Dre.
Dre và Snoop trở thành bạn bè và xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1991 khi hỗ trợ Dre trong bài “Deep Cover” từ một bộ phim cùng tên. Năm 1993, khi Dre phát hành album đầu tay của mình mang tên The Chronic, Snoop đã có mặt trong album mà giờ đây nó là một trong những album rap xuất sắc nhất mọi thời đại. Ca khúc “Nuthin’ But A ‘G’ Thang” đã được yêu thích rộng rãi và, nhờ vào những sáng tác và phần tham gia trình bày của anh trong album, anh đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen.
Mặc dù mới nổi trên sân khấu rap, Snoop đã phải đối mặt với nhiều vấn đề. Ngay trước khi chuẩn bị phát hành album đầu tay Doggystyle, anh đã phải bị cảnh sát áp giải do nghi ngờ liên quan đến một vụ giết người bằng súng trên xe hơi. Nạn nhân là Philip Woldermariam, bị bắn bởi vệ sĩ của McKinley Lee. Và tất nhiên, khi những vụ việc của Dogg được nhiều người biết đến, mối quan tâm về sản phẩm của anh lại càng tăng lên, và vụ này đã không hề ảnh hưởng chút nào đến doanh số tiêu thụ của album sau này (7 triệu đĩa trên toàn thế giới).
Trong thời gian tiến hành điều tra và khi công chúng đang cực kỳ chú ý đến vụ việc thì Doggystyle đã trình làng vào tháng 11/1993. Anh phải trả 1 triệu USD để được tại ngoại. “Who Am I (What’s My Name)?” và “Gin and Juice” đã làm cho những khán giả yêu nhạc rap quên đi những rắc rối mà anh đang gặp phải. Trong chuyến lưu diễn quảng bá cho album và single “Gin and Juice”, anh đã có mặt trên trang bìa của tạp chí Daily Star với tiêu đề “Kick This Evil Bastard Out!” (Hãy tống khứ kẻ tội lỗi này đi!). Vụ án kéo dài trong 3 năm, và ngày 20/02/1996, toà đã tuyên Dogg và McKinley Lee đều trắng án.
Khi đã tự do để tập trung vào âm nhạc, anh đã làm hài lòng những người hâm mộ với The Doggfather, tiêu thụ được hai triệu bản. Sau khi rời hãng Death Row Records, Snoop tiến hành lưu diễn và, trái ngược với phong cách “lãng tử” vốn có, anh đã ổn định và lập gia đình với Shante Taylor năm 1997.
Ký hợp đồng với hãng No Limit Records của Master P, Snoop phát hành 3 album trong 3 năm liên tục; bắt đầu với Da Game Is To Be Sold, Not To Be Told vào tháng 8/1998. Lặp lại thành công của hai album đầu tiên, album này lại chiếm ngôi vị quán quân tại Mỹ. Ca khúc “Still A G Thang” leo lên hạng 19 ngay trong tháng sau. Tháng 05/1999, Snoop Dogg phát hành No Limit Top Dogg, mặc dù ngôi đầu bảng đã bị chàng trai của dòng nhạc Latin Ricky Martin chiếm mất. Tiếp theo đó là Dead Man Walking.
Sau khi xuất bản cuốn tự truyện và phát hành Tha Last Meal - album cuối cùng hợp tác với No Limit, Snoop bắt đầu tham gia diễn xuất. Anh xuất hiện trong phim Baby Boy với Tyrese, Training Day với Denzel Washington, và Bones, tất cả đều trong năm 2001. Anh cũng thành lập Doggystyle Records và ký hợp đồng với rất nhiều nghệ sĩ vùng West Coast. Quay trở lại phòng thu, cuối năm 2002, anh cho ra đời Paid Tha Cost To Be Da Bo$$, album thứ 6 của anh và tận hưởng niềm vui khi có mặt trong Top 10 với ca khúc “Beautiful”.
Năm 2003, Snoop đánh dấu sự trở lại của mình với phim trường với vai diễn quan trọng trong bộ phim Starsky & Hutch. Anh cũng chứng tỏ rằng anh cũng có thể tham gia vào truyền hình với vai trò dẫn chương trình Doggy Fizzle Televizzle trên kênh MTV (2003) và một phần của SNL năm 2004.
Sau khi trình làng album mang tên Tha Dogg: Best of the Works, Snoop tiến hành ly hôn với Shante. Mặc dù không thể thực hiện lời hứa bỏ thuốc lá, Snoop vẫn đang cố gắng giành quyền nuôi dưỡng ba đứa con mình. Trong tương lai chúng ta sẽ còn được nghe nhiều album của huyền thoại này và sẽ còn gặp anh nhiều trên màn ảnh.
(Nguyên Chi tổng hợp)
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.