Xem phiên bản đầy đủ : List quán xá của VDO
Han-Tea-Suk
16/05/2004, 00:48
Danh sách sẽ được UPDATE từ chính những bài viết của các bạn, để tiện cho việc theo dõi cũng như đi xác nhận, chiến đấu hết các món, đề nghị bà con nhớ rõ địa chỉ các quán mình post lên nhé, 10x so much :P
mặc dù còi cọc vì cũng chả la cà mấy nhưng HTS lại xin xung phong trước vậy :)
A. Bún ốc:
1.Địa điểm thứ nhất là trong chợ Đuổi (chợ này nằm cuối đường Bà Triệu) bà con cứ mò vào khoảng giữa chợ là thấy liền, quán tuy bé nhưng cực ngon (theo lời người khác hihi) nếu ai không biết ở đâu thì khi nào ăn cứ cho HTS 1 xuất bám càng, đảm bảo có mẹt ngay đầu chợ vì đi làm gần đó mà :D
2. Địa điểm thứ 2: Bún ốc Hòe Nhai, cái này chắc khá nh người biết rõ rồi nên ai chưa biết cứ hỏi phố Hòe Nhai nhé, gần cuối đường Phan Đình Phùng, rẽ sang Quán Thánh là thấy liền :) theo khảo sát của 1 ai đó thì hình như các chị E vẫn kết bún ốc chợ Đuổi hơn ;)
3. Địa điểm tiếp theo là bún ốc Mai Hắc Đế, ở đây hơi khác với 2 địa điểm trên là bún ốc đúng theo nghĩa của nó, ko thịt bò, giò tai vớ vẩn gì cả :lol: ý kiến của HTS là được, địa chỉ chính xác thì không nhớ rõ lắm, mời bà con đi đến khoảng giữa phố MHĐ.
tàm tạm thế đã để chuyển sang món khác... món tiếp theo
B. Cháo trai:
1. Điểm qua 1 vài chỗ thì riêng đầu đường Quán Thánh (gần SVD 10/10) đã tập trung đến 3 hàng rồi, đánh giá về chất lượng thì cũng chả rõ lắm nhưng HTS thấy ngồi quán trong vườn hoa Lý Tự Trọng (đầu đường Thanh Niên) là ok nhất, chỗ này mát mẻ, view đẹp chứ ngồi ở 2 quán kia thì hơi nóng, dễ bức xúc :lol: đút túi tầm 5 nghìn là cũng đủ 2 cháo với 2 trà đá rồi <_<
2. Địa điểm thứ 2 là cháo trai Trần Xuân Sọan, cái này thì cũng nổi tiếng quá rồi nhưng HTS lại chả thích lắm, ăn cũng bt thôi, lại còn đắt, nói chung là ko thích ngồi đâu đông quá, kiếm chỗ nào ngon vừa vừa nhưng vắng tý cũng được :lol:
ối mới đc 2 thứ mà đã mỏi tay rồi + gần 1h sáng nữa, thôi để mai tớ tiếp tục vậy, mời bà con nhào vô đi.
p.s: vì hiện tượng spam ở các diễn đàn xảy ra khá nhiều, những bài nhiêm túc rất hiếm nên cứ dọn dẹp được chùng nào là tớ làm chừng đấy, mọi người đùng có dại mà spam ở đây nhé, tớ là tớ del luôn đấy hihi
LittwtchA13
16/05/2004, 03:39
Nữa nè, chắc chắn chỗ này nhiều người biết, ngày xưa lớp Litt suốt ngày kéo nhau ra đó, ngõ Trần Quốc Toản [/B] đó. Ah còn Bánh đúc nóng ở phố nào í nhỉ... cái chỗ gì đằng sau công viên Lenin, cái phố bé tẹo, Litt ít khi lảng vảng ở đó nên ko nhớ nổi cái tên phố, bác nào giúp hộ cái.
Bánh đúc nóng thì phải kể đến phố Lê Ngọc Hân gần Lò Đúc, bánh này ăn mà cho ớt , vừa nhìn nhau nước măt nước mũi chảy tong tỏng vừa thổi vì nóng .
Ăn xong tráng miệng cốc trà đá là hết sảy !
november_storm
16/05/2004, 19:12
NS xin thêm vào danh sách món bánh giò ạ! Địa chỉ? Không có địa chỉ cụ thể đâu vì đây là...một quán vỉa hè. Nhưng kinh nghiêm ăn lâu năm cho phép NS khẳng định chỗ này rất vệ sinh. Mọi người cứ đến chợ Hôm nhé, rùi đi thẳng cái đường đến phố Trần Xuân Soạn ấy (NS mắc bệnh mù đường nên không bít tên phố), đến cái ngã tư đầu tiên kể từ khi đi qua ngã tư Phố Huế thì nhìn sang bên phải ạ. Đấy đấy, có cái hàng bánh giò ngay ở chỗ cái cột điện to đùng ấy. Detail hơn thì bà chủ béo béo, tóc vàng vàng, cô con gái hình như tóc cũng vàng vàng nốt.
Ở đó ngoài bánh giò còn có thể ăn kèm các loại giò, đặc biệt xin giới thiệu với mọi người món giò nấm cực kỳ thơm ngon luôn!
Oái, nhắc đến bánh giò đói quá. Nốt một điều nữa rồi đi ăn dinner thôi: Giờ mở cửa bán bánh giò ở đấy là từ 11.30am ---> 5pm. Chúc ngon miệngnha!
ơ bánh đúc nóng ăn ở phố nguyễn bỉnh khiêm ngon hơn ở lê ngọc hân đấy anh chip. em ăn đúng 1 lần ở lê ngọc hân xong cạch hẳn. chỉ ăn ở nguyễn bỉnh khiêm thôi. cái cửa hàng đấy bé bé nhưng có bánh đúc nóng này, chè khoai với chè chuối ăn cũng ngon lắm. nhưng mà em... quên số nhà rồi T_T
ăn nộm lên hàm long ăn cũng khá ổn... mỗi tội hơi đắt. hồi trước ở đối diện trường VD có 1 bà bán nộm cực kì ngon, có 3k 1 đĩa nhưng đến năm nay thì lại chẳng thấy đâu cả T_T ở hàm long còn có chè múc 2k 1 cốc ăn no thì thui ^^ với cả há cảo rán. chẹp chẹp... nhắc lại thấy thèm rùi. địa chỉ là nằm trong cái ngõ đi vào trường tiểu học Lý Tự Trọng ý ạ
còn nữa là chè bobochacha trên trường Phan Đình Phùng ý ạ. nổi tiếng thế chắc là ai cũng biết. ăn chè thì ngon nhưng nem rán thì hơi chán... nó cứ mềm mềm kiểu gì ý. nem rán lên hàng bông ăn là ngon nhất ^^
ơ hết chưa ý nhờ... à còn sữa chua ở Lò Đúc nữa. quán ông già tóc bạc ý, khá ổn, nhiều loại nữa, tha hồ mà chọn.
hết rùi.... lần sau nhớ ra tiếp thì viết tiếp :D
november_storm
16/05/2004, 19:51
Em ơi chị bảo một chỗ ăn nộm ngon lắm nhá. Đi thẳng đến gò Đống Đa nè, nhìn sang bên đối diện có một cái ngõ nhỏ nhỏ con con, nếu thấy treo cái biển Nộm hoa chuối trước ngõ thì đúng là cửa hàng đấy rùi. Giá cả thì khỏi phải suy nghĩ luôn đi (mà có nghĩ thì cũng chỉ cảm thấy sướng quá thui á): 2,5k một đĩa nộm hoa chuối thôi, ăn đứt 3k ở cổng Việt Đức luôn. Chất lượng xin đảm bảo!
Ở Nguyễn Khắc Hiếu ( hồ Trúc bạch ) có món phở cuốn ăn rất sướng!
november_storm
17/05/2004, 10:31
Ờ đúng rồi...ăn vừa lạ miệng lại vừa chất lượng. Ở đấy còn có món chả ngan +bonus nhân trần/trà đá nữa Big nhỉ?
Trust_No_One
17/05/2004, 20:13
ôi thôi , update d/c đến ăn uống thì chết ko cơ chứ nhìn cac món đấy thèm nhưng mà chỉ có những người ở HN dc ăn thế còn những người ở xa thì sao nào? Tốt nhất đề nghị Han-tea-suk đi ăn thì mang theo quấn sổ hỏi chủ quán cách nấu ghi lại rùi về post lên cho bà con phương xa tự hoc cách nấu,chứ ko thi chết thèm.
Mà mọi người chỉ biết post lên các món ăn tại sao ăn rồi ko biết post lên cho biết cách nấu như nào nhờ? nhất là các chị em .
p/s : TNo hay nấu ăn nên muốn biết cách nấu nên đề nghị vậy chứ đây ko phai spam đâu nha.
uglyduck
17/05/2004, 20:35
hì hì...lúc UD về Vn hè vừa rồi...ngày nào cũng lượn lờ ra quán chè BO BO CHA CHA ở đối diện trường Phan Đình Phùng...à, ở đấy còn có thêm cả nem chua rán ăn cũng ngon phết...nem chua rán ở đây ăn có vị hơi khác 1 chút với ở Hàng Trống...hì hì, anyway nói mà thấy thèm... :P :D :lol:
Trust_No_One
17/05/2004, 20:52
trời lại nói có chịu nói cho TNo biết cách làm ko nào hay là làm cho ngươid ta tức chết vì thèm đấy ha ?
uglyduck
18/05/2004, 01:31
hic hic...lâu lắm ko được uống nước mía ở Hàng Điếu rùi...thèm thế...đồ ăn Vn ở các supermarket hay quán ăn VN thì chẳng thiếu..thế mà chả thấy nước mía có bán gì cả...chán... ;) bà con ai ở bên UK mà có bít chỗ nào bán nước mía thì bảo UD cái nha !!! hehe :P :D :lol:
Buổi sáng ra cuối phố nhà mình ăn xôi lạc là ngon nhất .
Buổi chiều đi lượn qua quán chè lộc tài của thầy Tuấn dạy sinh ở cuối Bà Triệu ăn một tăng một , thêm thầy ngồi cạnh giảng bài :D
Trust_No_One
20/05/2004, 10:17
lên tuyên quang uông nước trè nóng sau khi ăn sáng là ngon nhất. :angry: bực mình mấy người
november_storm
20/05/2004, 10:45
Ơ hơ, quán chè của nhà thấy Tuấn có phải ở Bà Triệu đâu anh Chip? Anh chỉ dẫn thế chết tiền xăng của bà con à? NS xin trân trọng đính chính nhá, quán Lộc Tài của nhà thầy Tuấn dạy Sinh trường mình là ở Lê Đại Hành cơ ạ...Bùn cười hôm thầy khai trương cả lũ kéo đến được free một bữa sướng đến chết!
Mà mọi người có nhớ mấy cái loại bánh ngọt 1000đ/chiếc mà cantin trường mình vẫn bán không? Cũng là sản phẩm từ nhà thầy sản xuất đó!!!
úi ùi ui... em ghét mấy cái hàng chè Lộc Tài thế cơ chứ. ăn đúng 1 lần xong rồi cạch hẳn ko bước chân vào đấy lần thứ 2
chị TNO ui, làm sao mà post cách nấu lên được... mỗi hàng có 1 bí quyết riêng mà. có nấu cũng chẳng thể ngon như hàng người ta được. như em đi ăn chè bobochacha bao nhiêu lần mà đến bây giờ cũng ko biết được trong chè đấy nó có những cái gì. hihi ^^ khó lắm chị à. thôi chừng nào lên HN em dẫn chị đi hết những hàng em biết thì thôi. chị sợ ko đủ bụng mà ăn ý chứ
buổi tối ai mà đói thì phóng xe lên Hàng Lược làm cái bánh mì, có đủ khấu vị , hồi trước Chip đi hoc thêm ở Cửa Bắc về toàn lượn qua làm đôi chiếc giải quyết nỗi lòng :P
Ko thê ai quên khi ra HN ăn kem thì phải ra Tràng Tiền , chỉ tội chờ hơi lâu , xếp hàng hơi mệt , đặc biệt vào những dip lễ tết , đòi hòi người đi mua phải có sức chen lấn cao ,
whitecondor
22/05/2004, 19:11
Thế còn nếu đi ăn mực hay uống rượu thì nên lên Thọ Xương hoặc Võng Thị
Lên Võng Thị ngắm Hồ Tây rất khoái
ùi, kem Tràng Tiền được mỗi cái nổi tiếng thôi chứ được cái gì. Bây giờ ăn chán bỏ xừ ý. Nhưng công nhận đến HN mà chưa ăn kem Tràng Tiền thì cũng chưa phải là đến HN ^^ mỗi tội đúng là chen lấn kinh thật. toát cả mồ hôi cuối cùng khi chen ra thì kem... chảy mất :D thật là gian nan.
ăn bánh mì thì em hay ăn ở chỗ lãn ông ý... cũng ngon ra phết, hồi trước đi bơi về toàn lượn qua đấy ăn
whitecondor
22/05/2004, 20:21
Kem đó chán chít
Chẳng khác gì kem phòng không ở dưới Trường Chinh hà :D
<_< :unsure: kem phòng không là cái gì thế , :wacko:
UkchiP
ha_angelhell_ltv
23/05/2004, 09:28
em thấy ăn mấy quán ở ám vừa bình dân vừa ngon ở đây có quán Cay nựa muôn ăn ốc ngon thì ra phố Nam đồng để ẳn vào buổi tội Lộc Tài thì hơi đắt B)
LittwtchA13
23/05/2004, 09:58
Ặc, chảy nước miếng. Mọi người ơi thèm quá đi, phải ghi lại vào sổ tay bao giờ về VN sẽ đi bằng hết các quán này thì thui
Ah còn có cái quán gì trong ngõ tít tít trên đường Thái Thịnh, quán cafe thôi, quên tên rồi, là địa chỉ của dân guitar đó. Phê! Litt cực thích quán đó. Trước đó thì có 13 Đinh nhưng 13 Đinh giờ nhạt quá, chả hứng thú lên nữa, chứ hồi trước cứ lên đó ngồi là phê nhất, thích nhất ngồi ban công ngắm 2 anh đánh cờ, ngắm Mister Cường điên tóc dài mượt mà ngồi rũ một góc, ngắm bà chị hay ngồi một mình nhâm nhi cốc nước chanh, ngắm... mình nhâm nhi quả cafe trứng trộn... tàn thuốc lá, hic. Lim dim nghe anh Lân thổi harmonica bài Forever, nghe mấy bà già cãi nhau... thích nhỉ.
Chả bít bao giờ Đinh lại như ngày xưa.
whitecondor
23/05/2004, 19:13
Ây dà
Kem Phòng Không là kem của quân đội nó làm ấy
Xuống chỗ đường Trường Chinh mà mua
Chẳng khác kem Tràng Tìn mấy đâu ông anh ạ
november_storm
23/05/2004, 23:17
Ai mà hay uống cafe tiện thể ngồi ngắm cảnh thì có một địa chỉ hay cực nhé : Cafe "Phổ Cổ" ở Hàng Bông.
Điều đặc biệt là quán cafe này ở tầng 2+3+4, cón tầng một thì người ta vẫn bán đồ lưu niệm bình thường ---> hơi khó tìm một chút, mọi người thông cảm. Thế nên cứ đi đến phố hàng Bông, đoạn gần ngã tư Lương Văn Can thì chịu khó ngó xem cái biển cafe Phố Cổ nó ở đâu nhé ;), nếu đi từ hàng Bông lên phía Cầu Gỗ thì nó ở bên phải đường ấy! Tìm được rùi thì nhảy thẳng lên tầng 4, ngồi ngắm Bờ hồ. Ui, lần đấu tiên lên đấy là một buổi tối thứ Bảy, nhìn xuống Hồ giật mình vì không ngờ đẹp thế !!!
"Đối mặt" với Phố Cổ là View cafe, cái này chắc là mọi người cũng biết rồi. Mà hình như sau vụ giải tỏa vỉa hè hố Gươm thì Highland lại chuyển lên ngự ở tầng 4 tòa nhà Cá Mập, bên dưới View hay sao ấy nhỉ?
lion_heart
24/05/2004, 14:02
Originally posted by ('!')@May 22 2004, 06:59 PM
Thế còn nếu đi ăn mực hay uống rượu thì nên lên Thọ Xương hoặc Võng Thị
Lên Võng Thị ngắm Hồ Tây rất khoái
tao chịu mày thật đấy Wang à :huh:
whitecondor
24/05/2004, 20:15
Originally posted by november_storm@May 23 2004, 11:05 PM
Ai mà hay uống cafe tiện thể ngồi ngắm cảnh thì có một địa chỉ hay cực nhé : Cafe "Phổ Cổ" ở Hàng Bông.
Điều đặc biệt là quán cafe này ở tầng 2+3+4, cón tầng một thì người ta vẫn bán đồ lưu niệm bình thường ---> hơi khó tìm một chút, mọi người thông cảm. Thế nên cứ đi đến phố hàng Bông, đoạn gần ngã tư Lương Văn Can thì chịu khó ngó xem cái biển cafe Phố Cổ nó ở đâu nhé ;), nếu đi từ hàng Bông lên phía Cầu Gỗ thì nó ở bên phải đường ấy! Tìm được rùi thì nhảy thẳng lên tầng 4, ngồi ngắm Bờ hồ. Ui, lần đấu tiên lên đấy là một buổi tối thứ Bảy, nhìn xuống Hồ giật mình vì không ngờ đẹp thế !!!
"Đối mặt" với Phố Cổ là View cafe, cái này chắc là mọi người cũng biết rồi. Mà hình như sau vụ giải tỏa vỉa hè hố Gươm thì Highland lại chuyển lên ngự ở tầng 4 tòa nhà Cá Mập, bên dưới View hay sao ấy nhỉ?
Nhầm rùi
11 Hàng Gai
Có phải Hàng Bông đâu
Tầng thượng thì mát
Nhưng cầu thang bé quá
Chỉ 1 người đi được
Anh nào đi sau chị nào mặc váy thì cứ gọi là ! :lol:
to lion_heart : Làm sao ?
uglyduck
24/05/2004, 20:34
hì hì, sao nhà mình ở ngay gần đó mà mình chả bít cái quán cafe đó nhỉ...hì hì, được rùi để khi nào về lên đó thử xem sao....nhưng mà UD thích nhất vẫn là cafe Trung Nguyên...UD vốn ko khoái uống cafe cho lắm nhưng mà được người ta mời đi uống 1 lần...lúc đó thử cafe số 8...hì hì, phê luôn...từ đấy trở đi...chỉ có uống cafe Trung Nguyên số 8...năm ngoái lúc về VN..hầu như ngày nào ăn sáng xong cũng đi uống cafe...sướng ghê cơ:P :D :D
whitecondor
24/05/2004, 20:40
Cafe thì còn 70 Nguyễn Du nữa cũng là đỉnh điểm
Mỗi tội hình như chỉ mở đến 8 giờ tối thì phải
Thoai giờ chúng ta chuyển vấn đề đi
Các anh, chị, bạn hay uống ... trà đá ở đâu :lol: ? :D
Tớ toàn lên Hồ Gươm Xanh :D uống trà đá
:D
Han-Tea-Suk
24/05/2004, 20:56
nóng quá làm tý cafe cà pháo vậy :P
quán mà E Lit nói là Nhạc tranh quán này bọn bạn nó cứ quảng cáo mãi rồi nhưng cũng chưa có dịp để ghé thăm
phố cổ NS nói thì cũng ổn, view đẹp, nhưng mà lên đó chật chội nên tốt nhất là khi nào couple thôi :) còn đông đông thì lên city view hàm cá mập cũng tàm tạm rồi
thể loại này thì còn có Bảo Oanh ở Hồ Tây nữa nhưng chỗ này không khoái lắm, xô bồ quá.
tớ thì vẫn khoái cái cafe phố cũ trên Phan bội châu, nhẹ nhàng, yên tĩnh, dễ bàn việc nhớn :D
mạn trên phố thì còn nhiều lắm nhưng thôi vòng vèo xuống mạn Liễu Giai nhà tớ nhé :P cafe Liễu Giai cũng được đấy, cafe ở đây pha giống kiểu miền trong, nước hơi sệt sệt, hic nhắc đến lại nhớ java cafe trong Nha trang rồi :(
kế đó là cafe Đẹp, không phải dành cho phái Đẹp đâu vì tớ cùng bọn bạn vẫn mò vào mà, nói chung là yên tĩnh, không ồn ào, tấp nập như bên Liễu Giai cafe.
tàm tạm thế đã, nhắc đến mấy thể loại này lại thèm rồi, lương lĩnh 1 hôm vừa tròn tiền adsl hic hic tao khổ quá Binn ạ :(
november_storm
24/05/2004, 22:43
Ờ thì hàng Bông đi thẳng lên vậy :D. Thông cảm nghen NS bị mù đường mà ;)
Bảo Oanh ở Hồ Tây á anh Han? Chỗ đó chả hay tẹo nào, được cái view cảnh Hồ Tây thui. Có hôm Sat. NS lên đấy đúng ngày có bóng đá .. thôi rồi. Từ đó chưa bao giờ quay lại.
Hè rùi nóng quá, mọi người xem có chỗ nào ăn kem ngon ngon không nhỉ? Tràng Tiền thì quá nổi rồi, gần thành biểu tượng kem Hanoi. Nhưng mà gần đấy có kem Fanny ăn được phết, nhất là cái ốc quế không lẫn đi đâu được. Kem NZ gần trường Việt Đức chỉ có món chocolate chua là ngon nhứt...
Any idea?
À quên lần trước không nhắc đến món bia đen của Highland. Anh Han biết nhiều em hỏi có phải Highland bây giờ cũng chuyển lên nhà Hàm Cá Mập không nhỉ?
whitecondor
25/05/2004, 13:18
Bạn là người đam mê ca nhạc ? Đặc biệt là chơi nhạc cụ :D
Bạn thích chơi cờ ? Cờ vây, cờ vua, cờ tướng, cờ ... caro^ :D
Bạn thích cafe ngon ? :D
Hãy đến quán cafe OPERA - ngõ 48 Tạ Quang Bửu
Có cả trống, guitar đủ cả thậm chí có cả piano (hình như chết mất 2 nốt :o :D)
Ở đây có đủ các loại bàn cờ cho bạn chơi - nhiều cao thủ lắm - địch ko nổi hehe
Đặc biệt tối thứ 5 có solo piano - rất phê
Thi thoảng ông chủ quán hứng lên vừa oánh piano vừa hát kiểu opera bài 'Can't help falling in love' và 'Good bye' của Air Supply thì cứ gọi là ....
Nhược điểm duy nhất : ko có TV
Quán chứa được chừng 70 người :D
Kể ra 4rum họp offline ở đó cũng hay - tại quán cũng cho thuê để làm những buổi pary nhẹ nhàng mà :D
Han-Tea-Suk
29/05/2004, 23:39
Originally posted by november_storm@May 24 2004, 03:31 PM
Ờ thì hàng Bông đi thẳng lên vậy :D. Thông cảm nghen NS bị mù đường mà ;)
Bảo Oanh ở Hồ Tây á anh Han? Chỗ đó chả hay tẹo nào, được cái view cảnh Hồ Tây thui. Có hôm Sat. NS lên đấy đúng ngày có bóng đá .. thôi rồi. Từ đó chưa bao giờ quay lại.
Hè rùi nóng quá, mọi người xem có chỗ nào ăn kem ngon ngon không nhỉ? Tràng Tiền thì quá nổi rồi, gần thành biểu tượng kem Hanoi. Nhưng mà gần đấy có kem Fanny ăn được phết, nhất là cái ốc quế không lẫn đi đâu được. Kem NZ gần trường Việt Đức chỉ có món chocolate chua là ngon nhứt...
Any idea?
À quên lần trước không nhắc đến món bia đen của Highland. Anh Han biết nhiều em hỏi có phải Highland bây giờ cũng chuyển lên nhà Hàm Cá Mập không nhỉ?
cái highland này cũng lỡ mấy lần rồi nên A ko biết là có phải chuyển ra HC Mập ko, maybe bởi vì hôm trước mò lên city view thì chả còn chỗ để mà gửi xe nữa, kể cả ra sát hồ, bia đen thì có hồi Seagame được đi cùng mấy đồng chí ở cơ quan lên Oasis uống phê lắm, uống cứ vèo vèo ý mà vại thì to đùng, có cái vại to phải bằng cái bình nước ở nhà :D xách nó lên cũng khó, ở đấy có món đùi heo hầm ăn cũng là lạ, ngon nữa, chẹp chẹp
thôi chuyển qua món bánh giò 1 chút nhé :P HTS hay ăn ở trên vườn hoa TN gần tượng đài Lý Tự Trọng (đường Thụy Khuê), cứ làm 1 cái bánh giò + chả + 1 cốc nhân trần là phê rồi, tính ra có 4500, rẻ ko :D đợt gần đây đi học TA ở dưới Kim Liên, mò thêm được 1 quán nữa, cũng thấy đông phết nhưng chưa khoái lắm vì ở đây chỉ có giò kèm theo chứ ko có chả, được cái tiện là có quán nước mía ngay bên cạnh, nhưng mà cũng chả tiện lắm, thay bằng quán bia thì tốt hơn :lol:
november_storm
29/05/2004, 23:51
Hihih, bánh giò thì NS hay ăn ở chỗ gần Chợ Hôm hơn.
Hôm nay nhớ ra còn một địa chỉ nữa, hồi trước cũng hay đến nhưng dạo này bận quá ít có thời gian qua được, đó là quán MÓN ĂN HUẾ 102B Nguyễn Hữu Huân. He, phải nói ở đây ăn rất được, từ các loại bánh Nậm, bánh Lọc...cho đến các món đặc sản cung đình Huế rất đặc trưng: cơm hến, canh hến, giò heo, xôi rán...cái gì cũng có cả và cái gì cũng ngon. Thêm món nước ngô mát lạnh uống cực thích nhá.
Chủ quán trông cũng hiền hiền, phục vụ nhẹ nhàng tận tình. :D
Mèn Hà Nội có nhiều cái hay quá ! Accepted chưa được ăn đặc sản gì đặc trưng của HN cả !!
Hà Nội mà nhiều cái hay à! Đi được 20 phút là về nhà nằm ngủ, như ****!!!!
november_storm
03/06/2004, 10:46
Oasis bán đắt chết người, anh Han đú gớm :P
Hôm lên đấy ăn mấy món quê thấy cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Lúc ra tính tiền mình không phải trả mà vấn thấy xót.
Nói típ về vấn đề đi uống: giữa Paloma(Lí Thừong Kiệt str.) và Ciao (Đối diện Tràng Tiền Plaza, cạnh C&C) thì NS thấy Ciao được hơn: cả hình thức, mấy cái tranh ảnh trông ngộ ngộ (nhất là cái tranh theo đối diện cầu thang lên tầng hai, hahaha, ai lên cầu thang đến khoảng giữa giữa thì quay lại đằng sau thế nào cũng thấy :D), bàn ghế trong đẹp n xịn hơn, lại có mấy cái gối --> hôm nèo mệt ngủ luôn cũng được...mấy món ở Ciao cúng ngon hơn ở Paloma nữa.
Hôm nào đi offline làm một chuyến thăm Ciao nhỉ?
À mà giới thiệu cho những ai thích nghe nhạc giao hưởng không lời, piano n violon ~~~~> Trà Hoa quán ở Bùi Thị Xuân (quên mất số bao nhiều rùi :( :lol: )
Paloma thì tối mù còn Cia được cái đẹp nhưng chật quá!!! Có Paris Delli ở Phan Chu Trinh là được nhất! Có bánh Sừng Bò ngon vãi lúa!!!!!!!
Mì ý, pizza , mình ăn ựa mi` ra muốn đổ đi thì tụi ở nhà lại thích ăn, chẳng hiểu ra làm sao nữa :-o
Em thích ăn Mỳ ý thôi, còn Pizza ở Hà Nội chẳng có cửa hàng nào ngon cả, làm khô vãi....... may ra có chỗ Trăng Thu ở Điện Biên Phủ ăn còn tàm tạm....
Han-Tea-Suk
03/06/2004, 18:28
Originally posted by toe_toe_4ever^_^@Jun 3 2004, 03:59 AM
hè hè! ăn pizza, mì ý trên hot rock trên đg` Giảng võ thì cứ gọi là hết chê luôn ^_^, ở đấy vừa đẹp lại thoải mái
đẹp cái j hả E, chui vào trong đấy nóng bỏ xừ, toàn khói với khói, ngồi mùa đông thì còn được chứ mùa hè thì chắc ra thành hot dog luôn á :lol: công nhận là ăn thì ngon thật, pizza thì đúng như chú j nói, ăn giòn tan, à còn được thưởng thức món đùi cừu nữa chứ, cứ tưởng hôi nhưng mà được phết á :D
chuyển sang Ciao và Pa thì HTS ko dám so sánh rồi, cứ cho ngồi thì ngồi tất hihi, mà sao ko ai nhắc đến New Window nhỉ, chếch chếch Pal sang, đắt thì cũng không phải là đắt quá, thỉnh thoảng chui vào đấy cũng được, nội thất do Space làm cũng khá lạ mắt, ấn tượng, ban ngày trời mát thì ngồi ngoài tầng 2 view xuống đường cũng ổn.
@NS: Oasis A ngồi ở tầng 2,3, chỗ uống bia ý chứ không phải trên chỗ chợ quê, nói chung là có dịp thì mới ghé chơi thôi chứ có phải tuần nào cũng được mò lên đấy đâu :rolleyes:
Cả nhà cho em góp chuyện với, em là thành viên mới nhưng cũng thuộc dạng đi ăn cũng nhìu. :D
Pizza thì ở Trăng Thu là đỉnh nhất rồi, do đầu bếp người Ý làm, nhưng mù cũng chát lắm, 75K cho cái rẻ nhất và bé nhất.
Kem ở Ciao khá ngon và trình bày đẹp, có đồ uống Mickey khá ngộ (coke+kem tươi).Kem ở Fanny thì có kem chanh hồi xưa em ăn cũng ổn, chỗ đó hình như mới sửa lại. Còn Carvels không hiểu sao dạo này kem chán thế, hồi xưa thì kem rất ngon: bạc hà chocolate hạt, kem dâu và kem mâm xôi....chẹp...chẹp....
Ăn đồ linh tinh thì ở Brother'sCafe cũng hay lắm, nhưng muh cái quán này chỉ mở mỗi ngày vài tiếng, có hôm đến muộn cũng ko được vào ăn :angry:
Quán Huế ở Lý Thường Kiệt cũng có một cái, ở đây em chỉ khoái mỗi món chè ngô, có vị ngọt thanh thanh mà các quán chè Sài Gòn không nấu được.
Cafe HighLand em bít 2 nơi, 1 chỗ gần Hồ Gươm Xanh, đi vào cái ngõ rồi leo lên tầng 6,giá cũng vào loại khá, được cái đông người lên hóng mát.Đẹp hơn thì đến hồ Tây, Higland làm 1 cái nhà nổi trên đó, trang trí bằng những chiếc dù gỗ trắng, trông sang trọng và lịch sự, thích hợp cho các anh chị đang.... ;) (Em chưa biết giá cả thế nào vì em chưa vào đây, mới nhìn qua thui).
Món rất bình dân là ốc luộc cũng có rất nhiều chỗ, em thấy ăn ở chợ Thành Công thì okie mà rẻ, 2K cho 1 đĩa ốc con, 2K 1 đĩa ốc to(nhưng muh ko phải ốc mít đâu :( )Nam Đồng cũng có...Hồi xưa trong ngõ Trung Yên có một hàng pha nước chấm đỉnh cực nhưng bây giờ chuyển đi đâu em chưa điều tra được :D .
Còn hoa quả dầm và sinh tố thì khỏi phải bàn rồi, đến Tô Tịch đi, 7K cho hoa quả dầm thập cẩm và 9-10K cho dâu tây dầm sữa, hàng đầu tiên có vẻ đông và ngon hơn các hàng khác.
Mọi người ăn cơm chay thì đến cơm chay Nàng Tấm ở Trần Hưng Đạo, có món cá thu làm giống thật lắm, ngoài ra còn đủ các loại khác.Khuyến cáo là đồ uống hơi đắt và đóng cửa lúc 9h tối.
Phù, nói nhìu mệt quá, hy vọng em sẽ tìm được các quán khác hay hay... :D
caubengaytho
04/06/2004, 09:46
Em Cũng Không Biết NHiêu Lắm . Em Có Thể Nói Nhưng Nếu Mà Trùng Với Ý Các Anh Chị Thì Thôi Nghen .
1.Bún Ốc : Em Có Thêm 1 Chỗ Ăn Mới Nè + Các Chỗ Ăn Của Các Bác Nữa . Đó Là Ngõ TRUNG TẢ Ở KHÂM THIÊN . Đi Vào Đấy Ăn THì Ngon Lắm . Em Đã Ăn Ở Nhiều Nơi Rồi Nhưng Không Đâu Giống Ở Đây
2.Bánh Giò : Như Các Vị Đã Nói Thì Em CŨng Vẫn CÓ CHỗ Khác Nữa : Đó là ở ĐINH LIỆT cạnh hàng ốc nóng ở đoạn giao nhau với HÀNG BẠC
3.Bánh Trôi Tàu : Nhà NGHỆ SĨ PHẠM BẰNG ý ở HÀNG GIẦY
4.Gà Tần : Tống Duy Tân
5.Bún Riêu : Ở Thi Sách Ý . Em hay ăn ở quán BÀ HỒNG
6.Nem Tai NEm Chua : Bà Hồng Ở HÀNG THÙNG ý gần đoạn giao với LÊ HỮU HUÂN ý
Tạm Thời Là Thế Này Đã . Khi nào mà em nhớ đựoc thì em sẽ post thêm ok ?
À , accepted thích uống café ở AZQueenCafe nhất :D :D
Nhỉ fx nhỉ :P
Muốn uống cũng phải đợi ít nhất 6 tháng nữa cơ cụ ạ, còn phải chuyển địa điểm và xây mới lại toàn bộ, mệt phết.
caubengaytho
06/06/2004, 16:14
Bác Nào Tổng Kêt Lại Các Nơi uống Nước mà Đã Nói đi . Iem định tổng kêt thì lại quên hêt rồi . Ahf Mà iem có chỗ ăn " BÚN BÒ NAM BỘ " Ở hà nội nữa nè : Ở HÀNG ĐIẾU Ý ( Cuối Đường Thành , Gần đến HÀNG BÔNG ) Và BÚN BÒ GIÒ HEO ở NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ( Gần NGã Ba Giao Với YẾT KIÊU Đó )
november_storm
06/06/2004, 23:59
Wifi Cafe ở Mai Hắc Đế.
Vừa uống vừa lướt mạng hoặc thích thì nghe tán gẫu về laptop. Cũng là một cách thức update thông tin được đấy. ;)
tuanuoce
07/06/2004, 14:01
Đã ai uống rượu ở Bông Nhuộm chưa? có một không hai, cả rượu lẫn không gian, chả đâu có :P
Bodom_knight
07/06/2004, 14:29
khẹc khẹc em chỉ kết uống cafe ở bông bụt quán ở Nguyễn trường tộ và nghe rock thui( quán đó toàn người quen,nghe nhạc cũng khá được he he,nhưng tốt nhất là vác đĩa lên vì ở đó ít đĩa ,toàn nhạc nhẹ)
Buổi sáng chú nào ăn bánh giò ra Tuệ Tĩnh đoạn gần phố Huế mà mua
bánh vùa to vừa ngon với gia 2 hay 3 3 khìn một chiếc , đối diện chỗ đấy có cửa hàng miến lươn ăn thì hết xẩy ,nhưng cần nói trước là nên đi ăn sau ngày 21 lịch âm vì lúc đấy lươn nó mới ngon ,
Chúc các bác ngon miệng
caubengaytho
07/06/2004, 19:49
Iem Muốn Ăn Mấy Món Mà Chẳng Biết Tìm Ở Đâu Ngon Cả . Đạc Biệt là Món Phở Đấy Các bác Biết Đây Trên Thị Trường Mọc Đây Hàng Ra Nhưng Chảng Biết hàng nào ngon cả
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.