Xem phiên bản đầy đủ : Bố mẹ gì mà ác thế?????
magic_apple
27/10/2004, 12:09
Trời ạ!!!Con chưa kịp đồng ý lời tỏ tình của người ta thì đã nói khéo rôi!!!!lại còn suốt ngày săm soi nữa chứ.Khó chịu ko chịu được x(
Tại sao mà vẫn giữ cái tâm lí con gái ko được thân mật với con trai cơ chứ #-o .Có ảnh hưởng gì đến tình hình thế giới đâu chứ??????????? :(
heaven1989
27/10/2004, 12:26
Ông bố bà mẹ nào chả thế?Ngoai giận đi thôi..Đành phải chịu tại vì bố mẹ và mình là 2 thế kỉ khác nhau mà..Làm sao mà bố mẹ hiểu hết được những gì chúng ta chịu
squall_heart
27/10/2004, 15:29
ông bà già nhà tui thì dễ chịu hơn tất cả mọi ng tui lấy tiền học đi fang lô hết tiền thì ông bà già lại đưa tiền đến đóng và tui lại tiêu và lại đưa tiền cho tui đóng học nhưng lần này thì phải đóng chứ
Originally posted by squall_heart@03:29 pm, Oct 27 2004
ông bà già nhà tui thì dễ chịu hơn tất cả mọi ng tui lấy tiền học đi fang lô hết tiền thì ông bà già lại đưa tiền đến đóng và tui lại tiêu và lại đưa tiền cho tui đóng học nhưng lần này thì phải đóng chứ
Bố mẹ cậu như thế chẳng hay ho gì đâu, nếu bản thân cậu không ý thức sớm đi thì hỏng đấy [-X [-X
Còn chuyện bố mẹ lo lắng cho con cái là chuyện bình thường, đành rằng có một số ông bà hơi bị quá :D Thôi thì hãy thông cảm và hoạt động thầm lặng. Hãy nhớ: ăn vụng bao giờ chẳng ngon hơn ;)) ;))
squall_heart
27/10/2004, 15:39
thế mà cũng nói mình
đó là vì quá dễ thôi bố mẹ mải lo kiếm tiền để làm gì---> các con phải tiêu xài chứ còn gì nữa sắp tới sn em đc mua SH yeah
drizzledream
27/10/2004, 23:45
bao giờ làm bố làm mẹ thì khắc biết ngay thôi mà
Bố mẹ thì rất quan tâm đến con cái
Nhưng nhiều khi chuyện ấy lại thành quá quá .. :D
Nên nghĩ cũng thấy tức
Nhưng nhìn vào mặt tích cực thì đúng là có lý của nó mà :)
Bố mẹ nào muh chả quan tâm đến con cái, tuổi này đang đi học, sợ dính vào chuyện yêu đương thì bỏ bê chuyện học hành. Chuyện lo lắng cấm đoán cũng là bình thường thoai muh.
Đúng như anh Binn nói đấy, ăn đường hòang ko được thì mình ăn vụng :P
hê hê ... như bác magic_apple bố mẹ bác í còn từ chối khéo chứ
em mà thế , bố mẹ em chả đánh cho tơi bời -> bất tỉnh -> xách cổ dậy đánh tiếp í chứ chẳng đùa
nói chung là bố mẹ chẳng tâm lý gì cả ... cái tuổi này là bắt đầu biết thích roai` ... bố mẹ cũng đã qua tuổi này rồi mà chẳng chịu hiểu :(
Như mama mình nói thì hồi trước mẹ chỉ biết học và học.... ặc thế mà ko bị loạn óc nhờ.
Cũng có nhiều ng` thóang lắm ^^ Nhưng hầu hết là cũng ko hoan nghênh lắm chuyện iu đương khi học cấp 3 :)
Cũng nên thông cảm
những năm học cấp III là những năm tháng đẹp nhất :(
papa với mama cũng nên để con cái có những khoảnh khắc giây phút tuyệt vời để đến khi già hay họp lớp còn có việc để bàn chứ :D lo xa
maiduongchau
28/10/2004, 15:47
Nhưng mà ông bà gì hay lo xa lắm,nên là có nhiều người không được thoải mái cho lắm đâu!!!
squall_heart
28/10/2004, 16:34
thì cũng phải nói là bố mẹ nào mà chẳng thương con mặc dù con có làm sai chuyện gì thì bố mẹ cũng chỉ mắng 1 trận rùi lại thôi ý mà nên là ko sao đâu cứ chơi cho hết thời hs đi ko thì phí lắm
drizzledream
29/10/2004, 01:00
em suốt ngày nghe giảng bài "Không được yêu sớm" của mẹ em !
hàng xóm nhà em có một chị 23t bị cấm yêu vì thằng ng` yêu nó mất dạy quá !
Về nhà mẹ em chẳng hiểu gì <nghe loáng thoáng thôi mà :( > Bảo em là "Đấy! Mày nhìn nhà bác Lan mà xem ! Chị Hạnh 23t rồi mà còn cấm yêu nữa là mày ! Mới mười mấy tuổi đầu " >>> ức nổ mắt ra đi được ý :((
squall_heart
29/10/2004, 13:39
tội nghiệp wa' còn ở cạnh nhà anh thì có bà có con trai mới có lớp 9 nghe con có người iu là đi khoe khắp phố thế có chán ko cơ chứ
maiduongchau
29/10/2004, 16:56
Bố mẹ nghiêm quá cũng chết,mà lỏng quá cũng chết!!
drizzledream
30/10/2004, 01:20
chị chỉ thích lỏng thôi ! <vì bây giờ bố mẹ chị trông chừng chị quá chặt >:P .. nửa đêm cũng mò dậy xem con cái lên mạng làm gì >:P >
bác drizzle còn sướng chán
còn được để comp trong phòng riêng
em thì bao nhiêu năm nay vẫn phải lén lút lúc papa với mama không có nhà lẻn vào phòng chat chit
thế có khổ không cơ chứ :( ( lúc này khi đang post bài này , không ai ở nhà :D )
heaven1989
30/10/2004, 16:58
Bố mẹ em thì quá nghiêm...Đi đâu cũng hỏi với tra..Ko còn đường đi chơi..Đã thế lại còn bảo là khi nào lớn thì mới được lắp mạng..Chả biết bao giờ mới là lớn
heaven1989
30/10/2004, 16:59
Bố mẹ em thì quá nghiêm...Đi đâu cũng hỏi với tra..Ko còn đường đi chơi..Đã thế lại còn bảo là khi nào lớn thì mới được lắp mạng..Chả biết bao giờ mới là lớn
squall_heart
30/10/2004, 17:41
như thế này là đủ lớn rùi em nhưng anh cũng ko để com ở trong phòng mà để ở tầng dưới thế là đêm ko chat dc thế mới tức chứ nếu mà có chắc mình chả bao h ngủ mất
squall_heart
30/10/2004, 18:13
ơ thế thì em ko đc như bọn anh thì khổ thân cho em wa :D
nhưng rùi sẽ khá lên thôi ko nên buồn wa
squall_heart
30/10/2004, 18:22
em lại câu bài rùi
như thế này là bài của em sẽ bị del đấy :D
em kêu ca ít thôi
drizzledream
30/10/2004, 23:50
anh SH 12h lên chat với em ! Đêm nào cũng buồn ơi là buồn ! Độc có mấy thằng bạn lên buôn bọ :(
Mà đúng hơn 12h là có người lên phòng em .. xem em đang làm gì >> khổ thế cơ :">
Mai_Trang
31/10/2004, 07:42
Nói thật bố mẹ có dễ tính đến mấy cũng giẫy nẩy lên nếu mà con mình có bnj trai ( bạn gái) .. Trừ khi học hành vẫn giỏi giang , ko thì còn lâu nhé ... Cứ thử có người yêu mà ngoan lên và học giỏi lên xem , bố mẹ sẽ ủng hộ ngay l, còn nếu học sút đi thì bị cấm là đúng rồi .. Sau này mình làm bố mẹ sẽ hiểu thôi ..:"> ..
squall_heart
31/10/2004, 10:44
em ơi anh ko chat tối đc mà nếu chat tối đc thì đã ko phải lên cái tầm h này cho phí tiền chứ, đêm chat rẻ hơn nhiều mà nhất là lại đc gặp em thế mới tuyệt chứ :D
PrincessJuliet_lovelyangel
31/10/2004, 12:11
bố mẹ em bt thui,mẹ thì ko tâm lí cho lắm
nhưng bố cưng con gái rượu cực kì
đòi gì dc liền
squall_heart
31/10/2004, 19:54
còn anh thì lúc nào cũng bị ông già chửi ko hỉu sao dạo này ông già anh bị sao ý chắc là già rùi nên là khó tính----> làm cho anh chả bit thế nào cả
:D :D :D
Bố mẹ Liz thì nói nhiều, nói suốt ngày phát ong hết cả đầu T_T
Chẹp chẹp....
squall_heart
03/11/2004, 12:13
bố mẹ anh ác nhất là khi anh đang buôn điện thoại mà giựt luôn cái dây cắm ra thế là tu tu tu..... đang nói chuyện với ng` iu ma` bị như thế thì phải gọi lại để sorry chứ
squall_heart
04/11/2004, 12:42
oài em ngoan quá thế là đúng rùi đi ra ngoài phải xin phép bố mẹ như anh thì ko cần vì anh lúc nào chẳng đi chơi có nói đc đâu nên là kệ muốn làm gì thì làm khi nào hết tiền thì về
maiduongchau
11/11/2004, 16:13
Bố mẹ mình lúc mà vui lên thì muốn đi đâu cũng được,muốn xin bao nhiêu cũng được.Thế mà lúc giận lên thì,hic!!!!!!
squall_heart
11/11/2004, 16:28
Xin parents có mỗi 205.000 đóng tiền đi Tuần Châu 2 ngày và thêm tiền ăn tiêu ở đó nữa tổng cộng là 500.000 thế mà parents cũng không cho
heaven1989
11/11/2004, 18:16
Bố mẹ nào cũng hay mắng mỏ con cái..Mà toàn nói linh tinh những thứ ở đâu..Xong rùi thì so sánh con mình với con người khác..Nghe mấy bài đây đến học thuộc lòng rùi
maiduongchau
12/11/2004, 14:28
Huyền ơi,điêu quá,em thấy chị ngày nào chẳng đi chơi.Nói dối thế này không ổn rôi [-X
trai_nha_ngheo
27/11/2004, 03:29
hie hie hie , như mình đây nè , lúc nào cũng bị cấm đi chơi , chính vì thế mà mình ngoan đến nỗi 1 tuần đi chơi 5 buổi , hie hie hie
dragonball
01/12/2004, 23:57
nói chung bố mẹ tôi ác phết ko cho con cái yêu đương , đến khi yêu rồi thì còn bắt chia tay đến tận nha người yêu nữa ,đã thế con họp mặt gia đình đem chuyện mình nói cho cả ông bà cô chú nữa chứ ngượng quá
ke thoi
minh thich lam gi thi lam
bay gio lon roi minh phai tu co y kien cua minh
dung co cai gi cung phai nghe ong ba gia lam gi ca
ma nay linh chuong oi
may bi ong ba gia bat be den the co ah kha`kha`
cho dang doi
heaven1989
06/12/2004, 17:48
Bố mẹ chẳn bao giờ chịu hiểu con cái cả..Lúc nào cũng áp đặt thế này thế nọ..Chỉ tiêu này..Chỉ tiêu nọ..Đã thế còn suốt ngày kêu con chơi nhiều ko đi học, ko lo tương lai..Phát sợ
squall_heart
08/12/2004, 17:08
hôm qua đi về muộn thế là bị bố mẹ phệt cho 1 trận vừa vào nhà đã bị mắng rùi :((
Dream-sea
19/12/2004, 18:59
Uầy mẹ tớ mới kinh chứ
Thuê xe ôm theo dõi tớ này x(
khủng khiếp, cứ như có ma đằng sau ý x(
Tại sao lại phải thế hả mama x(
bo_cau_gia
16/01/2005, 00:54
Không phải thắc mắc nhiều, các cụ nhà ta chỉ không muốn mất tiền cho bệnh viện thôi
coldboy139
04/10/2006, 20:38
Ui trời...bố mẹ gì mà khó tính thế...
Em á, hôm nọ đi chơi trung thu về, gần 11h đêm mới ló mặt ra, bố ngối lướt net, mẹ viết cái gì trên bàn không nhớ nữa, nhưng....
mẹ nói một câu nghe sướng rơn cả người : hai chấm xuống dòng gạch đầu dòng:
- Sao về sớm thế hả con
Good genius
04/10/2006, 20:55
bố mẹ các bạn không chịu hiểu vì thời đại của họ đã vài chục năm trước đây rồi
cuộc sống khó khăn chứ ko như bây h nên tính tình cũng khác cta nhiều lắm
còn về việc học í mỗi ngày các bạn chịu học ở nhà được 5 tiếng trở lên thì chắc là cũng chả ai nói gì cả đâu
bố mẹ a thì cũng chả phải khó tính mà cũng chả dễ tính nhưng được cái là để cho a tự giác là chủ yếu cái chính là để rèn luyện tính tự lập
Cái gì thì cũng có giới hạn của nó . Đi chơi về muộn mà ko báo lấy 1 câu thì về ăn chửi cũng phải , nhỡ bị tai nạn vào viện thì sao ?? Cứ thử đặt địa vị vào bố mẹ thì mới thấy . Còn nếu mà chả lo lắng gì ấy mà thì a nói thẳng : sống như thế thì sống làm éo gì ?
bây h còn trẻ mà ko cố gắng lấy một chút thì sau này tầm 2 mấy rồi đi học cũng nản lắm , lúc đấy thất nghiệp thì ai nuôi ?? Bố mẹ chắc ? Lúc đấy thì đừng nói là đi chơi nhiều mà ở nhà thì cũng bị chửi thì cũng đừng có mà kêu ca
Nói vậy thôi chứ còn tuổi trẻ thì vẫn phải tận hưởng , nhưng cái gì cũng có cái giới hạn của nó . Đừng vượt quá cái ranh giới đó là được .
Uầy mẹ tớ mới kinh chứ
Thuê xe ôm theo dõi tớ này x(
khủng khiếp, cứ như có ma đằng sau ý x(
Tại sao lại phải thế hả mama x(
Uầy, nếu là đến mức độ đó thì cũng ko còn gì để nói nữa rồi.
Nhưng trước hết cũng phải xem lại bản thân mình, rằng mình có đánh mất lòng tin của bố mẹ ở điểm nào ko :D
hmmmm...
pp với mm em thì rất chi là...đáng yêu!
lúc thì đang yên đang lành,chả ai làm j`,tự nhiên cáu mình,quat ầm lên! :-/
lúc thì cứ "phởn phởn",đùa với mình như đúng rùi,trong khi mình thì khó chịu
ức nhất vụ cả hai chơi hội đồng,hùa vào mằng mình vì chuyện...thik ng` ta! :">
quá thể!!!
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.