PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trường Nhật đến VD



takechi
19/10/2004, 11:57
Theo thông tin chính xác thì vào sáng mai trường ta sẽ tiếp trường nào đấy nghe đâu là Nhật đến giao lưu và giao hữu bóng rổ tại việt đức.
Cụ thể lúc 7h30 tức tiết 1 sẽ là phần giao lưu sau đó sẽ diễn ra trận đấu
Tuyển VD vs Tuyển Nhật (nghe rõ oai)

Tiếc là chỉ vào buổi sáng nên ,mọi người thấy thú vị thì tham gia ,1 nửa học sinh VD học chiều cũng ko chịu kém khối sáng nhỉ.
takechi thì chắc chắn có mặt rồi,vậy thông báo cho mọi người được biết. :)>-

D2G
19/10/2004, 12:06
í...Nhật lại đến à?? Lần trước lâu lắm rồi nó đến, mang tiếng học sinh của đất nước phát triển, nhưng vì có thể fashion của nó phát triển hơn bt nên là đứa đấy đứa nào cũng như nhặt rác ý...tóc thì bung xòe lên, quần áo thì xộc xa xộc xệch..nhìn thì có vẻ kool lắm nhưng mà đứng vào cái vị trí giao lưu nhìn chung thì hs Nhật chẳng khác gì bọn lang thang là mấy :))

à mà quên, VD chiến thắng nhá...có tin gì chim lợn lập tức nhá mấy bạn!!! :)>-

ZeT
19/10/2004, 12:26
hị hị...ko biết năm nay có gì khác ko..như năm ngoái chán phèo

funnygirl_vd
19/10/2004, 19:24
hình như năm nào cũng có hs nhật sang giao lưu hay sao ý, các bạn ý sang mình sướng nhất là được nghỉ học hehe. Ước gì mình vẫn còn học ở VD nhỉ hic..hic..

Lizi
19/10/2004, 19:58
Ơ, hình như nếu sang giao lưu thì chỉ có khối sáng thôi hay sao ý. Năm ngoái em có thấy rì đâu T_T
Học chiều bất công nhận, chưa nhìn thấy tận mắt cái đồng phục của bên Nhật nó như nào :D

drizzledream
20/10/2004, 00:46
:D :D mai chắc chắn em sẽ đến (có anh Tidus và anh Takechi mà ;;) )
Chúc anh takechi và toàn đôi bóng rổ vô địch nhé :)

takechi
22/10/2004, 10:04
hơ năm nay lần đầu thấy nhật sang ,với cả được giao lưu bắt tay với nhau,cảm nghĩ thấy cũng bình thường về con trai,công nhận là đầu tóc có vẻ được ,con gái thì đa số là ... nhưng mà 2 bạn quản lý đội bóng rổ đứng ở cuối hàng thì ....ôi ôi ,được bắt tay hehe.
Sao việt nam mình con gái ko mặc váy nhỉ.

Lizi
22/10/2004, 10:15
:D :D :D
VN cấm con gái cấp 3 mặc váy đi học =))
Thế nó mới hòanh tráng chứ.
Thế thi thố sao hả T

takechi
22/10/2004, 10:46
hic t viết 1 bài dài ngoăng tường thuật cho mọi người nhưng mà vừa kick vào Trả lời thì quên copy nó lại và thế là mất toi hết gần 1 trang của mình,thôi tóm tắt lại vậy.
Nói chung là nhật có 1 số người chơi tốt thôi nhưng vẫn ko đọ lại được việt đức ,hơi thất vọng vì sự chuẩn bị của việt đức rất kĩ thế nhưng đến lúc đấu thì ko gặp phải đội xứng đáng ,nên trận đấu chỉ gọi là giao hữu với kết quả áp đảo. Trời mưa nên có rất nhiều cú trượt vỏ chuối của đội bạn. Họ được cái khỏe và nhanh mỗi tội kĩ thuật ném rổ kiều gì nên 3 hiệp chẳng ghi được điểm nào,phải thả cho mới ghi được gần 10 mấy điểm.
Tuyển nữ cũng thế ,,cả đội có mỗi 1 bạn xinh và cũng nhiệt tình nhất . :D

drizzledream
22/10/2004, 23:09
thế mà em cứ lo đội Nhật cao thủ hơn đội trừơng mình (kể ra cũng bõ công thắp hương sáng sớm cho đội VĐ :D ) :P

november_storm
22/10/2004, 23:27
Ui, có phải trường KoYo không nhỉ? (2 năm rồi cũng không nhớ chắc làm nhưng rõ ràng nó cứ ô ô :D)
Năm NS học lớp 11 trường này cũng qua chơi. Lớp tớ được "vinh dự" dắt các bạn ý đi chơi vòng quanh Bờ Hồ. Đáng ra mỗi nhóm Việtnam sẽ có 2 người, đi cùng 5 bạn Nhật nhưng không hiểu sao con bạn lớp mình (cái Hà, mình còn nhớ cái nụ cười rất gian khi nó lẩn đi) biến mất, để lại mình NS với ... 5 anh Nhật, anh nào cũng khoảng 1m7x :(( Thôi thì mình đã định chấp nhận số phận, dù sao cũng chỉ là đi loăng quăng Hồ Gươm thôi mà!

Nhưng thật tình cờ và thật bất ngờ, khi đi đến đoạn phố Hai Bà Trưng thì cái bạn đẹp trai nhất, trông đáng yêu nhất trong số 5 anh chàng ấy mở quyển từ điển của bạn ấy ra (mối học sinh Nhật khi sang đây đều được phát một quyển sổ nhỏ nhỏ, bao gồm Tiếng Nhật, Anh, Hàn và Việt Nam, có sẵn mấy câu hay phải dùng) rồi chỉ vào câu "Where is the toilet". Ặc ặc. Nhìn bạn ấy nhăn nhó mà mình...cũng muốn đi toilet theo. Thế là xuất hiện một cảnh rất buồn cười: Một con nhóc con thấp tí như cái nấm chạy trước, 5 anh chàng cao to đẹp trai người Nhật Bổn chạy theo sau, tất cả thẳng tiến đến cái toilet công cộng :lol:. May mắn là cuối cùng mọi việc cũng ổn, năm anh chàng chui tọt vào còn mình đứng ngoài mua giấy và...trả tiền.
Hơ, cuối cùng lại trở thành một kỷ niệm vui. Mấy anh bạn cũng cùng 17 tuổi ấy có lẽ thương NS phải chạy kinh quá nên tặng cho bao nhiêu gấu bông, túi xách bông và bút màu :D...Sau đấy bọn tớ cũng không liên lạc được với nhau nữa, cái mail họ ghi lại ko hiểu sao ko send mail được ?!?
Hôm nay thấy cái topic này lại nhớ lại mấy người bạn khủng long (với NS thôi) ấy, và lại vui ghê cơ !!! :D

rachan
23/10/2004, 21:38
Đúng là rất vui ( chuyện của ' ngày xưa' em ko có bít, đương nói chuyện vừa rùi ), các bạn Nhật đẹp trai wá, rùi được mí bạn í tặng mấy quà cute quá là cute à, tiếc là mình ko kịp chuẩn bị gì để các bạn có thứ kỷ niệm VĐ :x

jackdaw_89
23/10/2004, 22:02
thật là chán.Cứ tưởng trình độ tiếng Anh của mình đã chán rồi thế mà so với các bạn Nhật rõ ràng là ko đến nỗi nào (thảm cảnh).Đứa nói tiếng Anh khá nhất ko hiểu được câu "what does it mean??" mà đấy là còn viết ra hẳn hoi nhé.Dân tình phải dùng Body language hơi nhiều

Bodom_knight
24/10/2004, 10:30
mụ NSS ơi có phải là đi với mụ nên mới phải giở từ điẻn ra tra thế không,đùa tí thui,còn khung long thì,bà đứng giữa tôi với chip đi,chắc cũng đủ he he

bright_gem
24/10/2004, 14:20
oh, thế học sang có mỗi một ngày thế thôi à?! Sao ko giao hữu những cái khác nữa nhỉ? Mính học khối chiều thiệt thât, sáng định đi xem thì lại phải đi học nghề thế là trượt mất, chán ốm!

sep67
19/11/2004, 19:31
Đến nghỉ bà Ngọc! Nói thế chứ mai ko học nghề thì chắc là bà lại bình minh lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi chứ lị...