PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Liệu có 1 tình bạn thân giữa nam và nữ ?



Trang : [1] 2 3

ha_angelhell_ltv
13/05/2004, 17:18
Có ai đó bảo tôi chẳng bao giờ có 1 tình bạn đúng nghĩa giữa boy và girl bởi thường có sự chuyển biến giữa tình bạn đó không từ phía này thì từ phía kia có tình cảm lạ xuất hiện và như thế thường dẫn đến 1 tình bạn tan vỡ tôi thấy điều đó rất đúng còn các bạn nghĩ sao ?

november_storm
14/05/2004, 23:34
Ơ, ai bảo như thế đấy! Tình bạn giữa nam và nữ à? Tại sao lại không thể có theo đúng nghĩa của nó được nhỉ? Chuyện của NS là một ví dụ đây này: NS có một ông anh không cùng cha, không cùng mẹ :D , nói chung hai anh em chỉ quen nhau, cảm thấy hợp hợp, thân thân ---> finally thành bro n sis từ bao giờ cũng không rõ nữa, nhưng tình cảm dành cho nhau đảm bảo có khi còn hơn anh em trong nhà ấy chứ. Rõ là một tình bạn nam n nữ chân chính còn gì ;) . Tôn chỉ của hai anh em: người yêu bỏ thì được chứ anh em chiền hữu thì không đời nào!!! :D
Bây giờ anh ấy và NS cách nhau halfway round da world nhưng xem ra NS thấy thế mới cảm nhận hết được tình cảm dành cho nhau, mới thấy được anh ấy quan tâm và lo lắng cho mình thế nào. Còn NS " Em nhớ anh lắm anh Hải ơi !!!" ;)
Chúc cho những ai đang có một tình bạn khác giới tươi đẹp luôn được vui vẻ với tình cảm đáng quý ấy!

ha_angelhell_ltv
15/05/2004, 17:42
oái em nhầm quên rằng mình cũng có khá nhìu bạn thân là con trai ..hi`..hi`..ko hiểu sao lên cấp 3 lại thân con trai hơn mới chết chứ.. B) nhưng mà cũng có những lúc tình bạn đó bị chuyển giai đoạn đó chị :rolleyes:

november_storm
16/05/2004, 08:53
Ờ thì không phải là không có những tình bạn nam - nữ sau một thời gian chân chính bắt đầu chuyển sang giai đoạn "chân phụ" ;) . NS cũng gặp tình cảnh đấy rồi, những lúc như thế thì chẳng có giải pháp nào khác hơn là chẹp chẹp, tiếc đứt ruột vì mất một thằng bạn tốt (may mà chưa chuyển bạn thành thù vì cái sự từ chối của mình đấy - cái này NS có một topic riêng rùi nha!). Nhưng mà nói chung là những tình bạn "có biến hóa" vậy thường chưa hẳn là thân nhau lắm, còn khi thân nhau lắm lắm rồi thì lại thành ra quá hiểu nhau để mà chuyển sang yêu đương, em ạ. Những khi như thế có khi cảm thấy thằng bạn/con bạn của mình quan trong hơn honey, nhiều khi thấy yêu nó hơn cả yêu honey ấy chứ hehehe! Có được người bạn vậy mới tuyệt!
NS cũng toàn bạn con trai là chính, thành thật mà nói thì con trai có khả năng làm bạn tốt + trung thực trong tình bạn hơn con gái!

ha_angelhell_ltv
16/05/2004, 10:24
cài gì cũng có 2 mặt hết chị ah..chơi với con trai nhìu wa nên đôi khi cũng ảnh hưởng nhìu nên nghịch cũng chả kém con trai chị ah..nói chung chơi với con trai thoải mái và thoáng hơn con gái nhìu... :rolleyes:

november_storm
17/05/2004, 11:02
Không có gì đâu em ạ. Dù mình có nghịch ngợm một chút, quỷ sứ một chút nhưng khi ra đường ai cũng biết là con gái thì okie rùi. Chị thấy đang tuổi học sinh mà cứ quan trọng chuyện ăn mặc, bả trát với cả thể hiện nữ tính của mình một cách quá đáng cũng không phải tốt em à (nhưng đừng cóăn nói gây shock như chị là được, lên 4rum thì tử tế lắm rùi đấy!)
Quay lại chuyện tình bạn nam nữ nhé, chị thấy ai mà có được thì thật là tuyệt đấy: một người bạn khác giới sẽ vừa là điệp viên trung thành, vừa là một người lính canh trách nhiệm, giúp mình tìm và hiểu giới bên kia.
Mà hình như đây là 4rum riêng của hai chị em mình hay sao ấy nhỉ?

breakdancer
18/05/2004, 21:35
Tại sao lại ko cơ chứ? Thậm chí coi nhau như anh em rụt vậy. Chẳng qua có những người ko được quách tỉnh cho lắm nên nhiều khi ngộ nhận tình cảm. Hoặc nhiều người lửa gần rơm lâu ngày bốc hỏa thôi. Mà này, bên Tây mấy vị ấy ko có cái vụ tình cảm anh em kiểu của ta đâu nhá, nếu mà thấy cặp kè là ấy rùi, khỏi cần nghi ngờ gì nữa. Phương Đông có cái này cũng hay nhỉ? khà khà

november_storm
18/05/2004, 22:32
Hơ, Phương Tây người ta không có vụ anh em như thế này á? Xin lối nhưng bạn lấy thông tin đó ở đâu vậy ạ? Mà cái "bên Tây" bạn nói là bên nào vậy ạ? NS chưa thấy ai bảo là cứ đi với nhau nghĩa là "ấy ấy" cả, ngay cả ở nhà mình lẫn nơi khác. Thậm chí khẳng định với bạn là ở nước ngoài, chuyện bạn bè khác giới là rất bình thường, chứ không bị định kiến như ở đây thì đúng hơn!

lion_heart
19/05/2004, 17:04
1 tình bạn đúng nghĩa giữa con trai và con gái cũng có đó chứ, đâu phải là lúc nào cũng từ tình bạn đó biến thành tình yêu đâu cơ chứ

ha_angelhell_ltv
20/05/2004, 08:48
Originally posted by lion_heart@May 19 2004, 04:52 PM
1 tình bạn đúng nghĩa giữa con trai và con gái cũng có đó chứ, đâu phải là lúc nào cũng từ tình bạn đó biến thành tình yêu đâu cơ chứ
ừm thì mình đã nói là ko phủ nhận mà
ah bác breakdance nói ý vậy có nghĩa gì đểu ko đấy :ph34r:

be_utit_107
24/05/2004, 18:50
mình thấy chẳng có gì là không thể có 1 tinh bạn nam nữ thao đúng nghĩa của nó cả , chẳng qua là trước khi có được tình bạn đó thì sẽ phải biết vươt qua được những cái soi mói hiểu lầm của những người khác mà thôi .
thường thì mọi người rất hay gán ghép những đôi nam nữ chơi thân với nhau , và điều đó nhiều khi đã phá vỡ cái tình bạn tốt đẹp đó nếu như không thể vượt qua ==> đáng tiếc thật :(

whitecondor
24/05/2004, 19:28
Ui ui
CÓ chị nào làm bạn thân với em ko :D ?

november_storm
24/05/2004, 23:41
Originally posted by ('!')@May 24 2004, 07:16 PM
Ui ui
CÓ chị nào làm bạn thân với em ko :D ?
hehe, tại sao không hỏi có em nào muốn làm bạn thân của anh không hả nhóc?
Hay em sợ không làm "bạn thân", làm "một ông anh chính nghĩa" của các em được, mà chỉ có thể là thèng ku em của các chị thôi ??? :D
Bế giảng gặp nhau qua một chút cho biết nhá, có khi làm bạn thân được thì sao, bé nhỉ? ;)
Chị gọi cả chị Lizi nũa nhá. Mấy chị em tụ tập đi làm một chầu đã đời, coi nhu họp mặt 4rum chi nhánh Hanoi :lol:

ha_angelhell_ltv
25/05/2004, 15:51
chị Linh cho em tham gia với nghen à rủ thêm cả bé Hạnh -lion heart nữa chứ nhỉ :D nói chung là rủ đông đông đi cho zui B)

whitecondor
25/05/2004, 17:22
Quả này chắc mình lõm túi rồi :lol: :o

Ashley
26/05/2004, 19:29
ôi ! cái bài này sao ở diễn đàn nào cũng có thế nhỉ ? copy đến là giỏi !hihi!
câu trả lời cho topic : tất nhiên là có! chỉ có điều tôi nghĩ chắc bạn không fair là người có thể có một tình bạn như vậy !

november_storm
26/05/2004, 23:30
Gớm chết em Wang chưa gì đã thể hiên nam tính rồi. Ai đã bắt em "chủ chi " đâu mà lo. Thế nhưng, e hèm, nếu muốn cũng không ai cấm cả hahaha...
Chị bảo. Mình làm tới luôn nhá. Thứ 7 hẹn nhau đi đi. Chào mừng em HA wa Việt Đức chơi luôn. Chị nói trước là chị mang cả anh nhà chị đi đấy nhá, đứa nào léng phéng kể xấu chị thì coi chừng đấy!

nelly
30/05/2004, 19:19
ủa !!Đi đâu làm rì mà mờ ám thế !
Vớ vẩn chứ trai gái chơi thân với nhau thì sao ?>?Tại sao lại không thể được? Cục kì hay là đằng khác !Mấy cả có nhiều thằng làm bạn thân thingr thiangr đàn đúm tụ tập còn vui hơn gấp 10000000000000 lần có 1 thằng người iu xích gôg vào cổ mình @
alee ~
Vô tư đi @
lol

love_4_fun
31/05/2004, 14:55
Hì hì , trước đây mình cũng nghĩ là vậy ... nhưng mừ ... đã thử chơi nhìu rùi nhưng vẫn chẳng tìm thấy được 1 true friendship , rõ chán ! :(

pinkx
31/05/2004, 16:30
con trai mà choi thân với con gái~~~>wua' bình thường thậm chí con` hay nữa.Ai chua có môt friendship như thia' thi` cô' kiêm' đi nhớ!!^_*

nelly
31/05/2004, 19:27
ờ !!
Đúng đấy !Thời buổi nào rồi mà còn phải nghĩ ngợi !Nhưng thật sự thì không phải ai cũng kiếm được một người bạn khác phái thân thiết đâu !Vì vậy hãy trân trọng và đừng để nó đi quá mức tình bạn ~~~~>tan tành !Chán chết @

pinkx
05/06/2004, 08:55
Nhưng mơ` phải giữ giới hạn nếu ko người yêu mà ghen thi` chêt'!!

nelly
05/06/2004, 17:09
hì @
nếu đã là bạn thân của mình thì chắc chắn sẽ là bạn thân của người yêu mình !@@
Và chắc chắn mình phải hiểu rõ mối quian hệ đó đẻ không thể có chuyện gì đáng hối hận cả !

breakdancer
05/06/2004, 22:27
To ha_angel...: ko có ý rì cả.
NS hiểu hơi sai rùi, Tây ở đây là châu Âu. Tui nói ko phải họ không có tình bạn giữa nam và nữ. Cái này thì ở đâu mà chả có. Tui nói là họ ko có cái tình bạn khác giới mà "bất bình thường" í, ở ta mà có vụ này thì chắc chắn sẽ được đưa lên trang nhất cho các tờ báo mồm vỉa hè với cái tít lớn: Chúng nó ...rồi à? hay : Tao đã bảo mà ,có sai đâu...vv và vv.
Cái chuyện ở bên Tây ko có là do bạn tui nói(tất nhiên là bạn Tây ạ)

lontonrock
06/06/2004, 10:16
mình có một thằng bạn thân , thân còn hơn cả người yêu nó ấy chứ làm cho bọn bạn nó trêu đã đời , thế có được coi là bạn thân chưa nhỉ mọi người

nelly
06/06/2004, 18:09
ừm !
Quá thân !
Nhưng có lẽ nên giữ khảng cách một chút !!Người iu nó sẽ ghen !@

november_storm
06/06/2004, 22:34
Người yêu mà ghen thỉ bỏ người yêu còn hơn :D
Không phải do bạn quan trọng hơn mà vì nó ghen ---> nó chả hiểu quái gì về mình cả. Thế thì yêu nhau lamg gì cơ chứ !

D2G
07/06/2004, 09:34
Tình bạn nào mà chẳng có. mình cũng có một người bạn trai rất thân, rất thân ấy chứ. Nhưng ko phải lúc nào cũng ổn đâu nhé, vì mỗi người sẽ có cs riêng, tất nhiên ko thể ko tránh khỏi những việc đau đầu. Nhưng chính vì bạn ấy quá tốt với mình nên mình cảm thấy suy nghĩ rất nhiều á. :) Rồi nhiều lúc chính vì mình mà bạn ấy ko thể yêu ai được, vì bạn ấy luôn nghĩ đến mình, và lấy mình là điểm chuẩn...nhưng mình có là gì đâu chứ, mỗi người phải khác nhau thì mới có một XH phải ko? Phải làm sao cho bạn hiểu mình bây giờ? Mỗi lần mình yêu, bạn cũng biết, mỗi lần mình buồn vì ng yêu mình, bạn luôn lắng nghe..nhưng tại sao bạn lại bỏ người yêu bạn vì mình??? :( bạn biết rằng mình sẽ ko bao giờ muốn từ bỏ tình bạn giữa mình và bạn để yêu bạn chứ&#33;&#33; <_<

hieu-putin
07/06/2004, 14:51
ko phải khôn khéo chứ các pạn dù tình panj hay tình iu thì cũng phải bít cách để ko bị hỉu lầm :D đúng ko ?????

Bodom_knight
07/06/2004, 16:28
Originally posted by ha_angelhell_ltv@May 13 2004, 05:06 PM
Có ai đó bảo tôi chẳng bao giờ có 1 tình bạn đúng nghĩa giữa boy và girl bởi thường có sự chuyển biến giữa tình bạn đó không từ phía này thì từ phía kia có tình cảm lạ xuất hiện và như thế thường dẫn đến 1 tình bạn tan vỡ tôi thấy điều đó rất đúng còn các bạn nghĩ sao ?
có lần đã rơi vào tình trạng này nên cũng có suy nghĩ tương tự,nhưng có những người bạn mà mình có thể biết rằng đó là người duy nhát hiểu mình,người quan trọng với mình nhưng đặc biệt là người đó chỉ có thể là bạn chứ chưa chắc đã là người yêu mình,vậy đó,có lẽ bản thân mình gặp nhưng truyện như thế nên có suy nghĩ như vậy

takechi
07/06/2004, 16:44
có có nên nhưng mà đa số con trai tuổi này đều ko muốn duy trì tình bạn mà muốn nó lớn mạnh hơn thành tình yêu,nhưng nếu xét về mặt lớn hơn thì tình cảm bạn bè quan trọng lắm nhất là khác giới ,có những điều mà chỉ có thể bạn đó giúp mình thôi ,túm lại là rất nên và hầu như ai cũng có

nelly
07/06/2004, 18:39
chuyện &#33;~
nhưng làm thê nào để giữ nó ở mức tình bạn mãi mãi mới là vấn đề &#33;

dimplycheeks
09/06/2004, 16:48
Đúng đấy, làm thế nào để giữ là tình bạn đây, và làm thế nào để tránh những hiểu nhầm xung quanh

nelly
09/06/2004, 18:23
nói chung bạn bè với nhau nên nói thẳng ...... rằng ...... tao cả mày chỉ có thể làm bạn thân của nhau thôi chứ yêu nhau thì còn xơi &#33;nhỉ ?
Mà làm bạn thân đôi khi còn được chiều hơn cả nguời yêu &#33;Sướng @

hieu-putin
09/06/2004, 20:20
ko tui thich iu hơn vì nó có vị đắng, ngọt và chua nữa chứ............... :blink:

november_storm
09/06/2004, 21:12
Ôi trời ơi em xin bác hiếu. Có ai bảo là bác không được yêu đâu ạ. Nhưng bác muốn yêu mời bác đi chỗ khác nhá, ở đây người ta đang bàn đến việc bạn bè bác lại cứ nhảy vào yêu với cả đương...
Làm thế nào để giữ một tình bạn khác giới được bền lấu á? Khó khăn đây&#33;?&#33; Trừ khi là cả hai người cùng đã có người yêu, và đều nhận thức được rõ tình cảm của mình...Thế nhưng đôi khi ngay cả thế thì một trong hai lại vẫn cứ thích nổi loạn - và - chẹp, thôi thế là đi một tình bạn đẹp. Tiếc ngẩn ngơ&#33;&#33;&#33;

ark
10/06/2004, 14:39
Originally posted by love_4_fun@May 31 2004, 02:43 PM
Hì hì , trước đây mình cũng nghĩ là vậy ... nhưng mừ ... đã thử chơi nhìu rùi nhưng vẫn chẳng tìm thấy được 1 true friendship , rõ chán &#33; :(
Nghe câu này bùn quá :(
:(( :(( :(( :((

Kaoru
10/06/2004, 18:34
Em cũng có 1 tên là bạn thân.Nói chung thì chuyện gì cũng kể cho nhau được hết.Có những chuyện mà em ko thể nói được với mấy đứa bạn là con gái mà lại nói với nó.Và cũng có những cái nó chẳng nói được với ai,mối mình em với nó biết (mà hầu như toàn chuyện về bạn gái nó :D )Em chắc chắn là em với nó ko bao giờ iu nhau được cả. :) Có vấn đề gì thì tâm sự và giúp đỡ nhau thôi chứ chẳng tiến xa hơn đâu :P

nelly
10/06/2004, 19:47
hì &#33;&#33;

ko tui thich iu hơn vì nó có vị đắng, ngọt và chua nữa chứ...............
hic &#33;&#33;Tình bạn cũng có chứ đâu cứ gì tình yêu đâu nào ??
vớ vẩn &#33;
Nếu muốn giữ được một tình bạn lấu bền thì chỉ có duy nhất một cách là nói thẳng thắn ngay từ đấu và chơi với nhau cnagf chân thành càng tốt &#33;@@
Bởi chỉ có như thế dù có xảy ra chuyện gì trong trái tim của 2 người thì cũng sẽ tự thấy là không nên và biết tôn trọng đối phương &#33;

panda
11/06/2004, 16:50
bao giờ mà chẳng có tình bạn như thế này chứ. Có, và nó vô cùng đẹp đẽ nếu tồn tại lâu dài.....mình đang mong muốn có 1 tình bạn như vậy đây.

MEO
11/06/2004, 16:54
Chắc chắn là có rùi............chỉ cần 2 người đó coi nhau như bạn thân là sẽ không lo bị hiểu lầm

nelly
11/06/2004, 18:57
hì &#33;&#33;
Hiểu lầm hay không không quan trọng &#33;
cái quan trọng là hai người có quyết tâm "chỉ có thể là bạn mà thôi " hay không &#33;

ha_angelhell_ltv
15/06/2004, 08:40
cũng có lúc tui như bị đứng giữa sụ lựa chọn là người đặc biệt hay là bạn..và cuối cùng time đã cho câu trả lời Tình bạn là mãi mãi..muốn nhắn đến bạn đó rằng:cám ơn ông đã lắng nghe và hiểu tui.Mình làm bạn mãi nghen, bạn hiền. ;)

nelly
15/06/2004, 18:30
hì &#33;
Nhưng nếu mà từ bạn thân có thể yêu nhau được laicj có cái hay của nó &#33;&#33;hờ hờ &#33;
Nhưng tốt nhất đã là bạn thì sẽ mãi mãi là bạn @
không yêu đứa này thì yêu đứa khác chứ bạn thân thật sự thì khó kiếm lắm lắm &#33;

ha_angelhell_ltv
15/06/2004, 21:19
Originally posted by nelly@Jun 15 2004, 06:18 PM
hì &#33;
Nhưng nếu mà từ bạn thân có thể yêu nhau được laicj có cái hay của nó &#33;&#33;hờ hờ &#33;
Nhưng tốt nhất đã là bạn thì sẽ mãi mãi là bạn @
không yêu đứa này thì yêu đứa khác chứ bạn thân thật sự thì khó kiếm lắm lắm &#33;
dau phai yeu la de dau..neu ko iu nguoi nay duoc ma iu nguoi khac ngay tyhi ko phai Ty that su dau...de tim duoc nguoi ban hieu minh qua that la kho .cong nhan B)

nelly
16/06/2004, 18:38
hờ @&#33;
Yêu đương đôi khi chỉ cần sự cảm thông tôn trọng và ...thích &#33;&#33;Thế cũng đủ &#33;
Nhưng bạn thân thì nhiều lắm &#33;Phải có tất cả những problem trên và còn hơn thế nữa &#33;&#33;PHải hiểu bạn hơn hiểu chính bản thân mình &#33;&#33;
Như thế tất nhiên yêu dễ hơn là tìm bạn thân &#33;

ha_angelhell_ltv
16/06/2004, 21:23
Originally posted by nelly@Jun 16 2004, 06:26 PM
hờ @&#33;
Yêu đương đôi khi chỉ cần sự cảm thông tôn trọng và ...thích &#33;&#33;Thế cũng đủ &#33;
Nhưng bạn thân thì nhiều lắm &#33;Phải có tất cả những problem trên và còn hơn thế nữa &#33;&#33;PHải hiểu bạn hơn hiểu chính bản thân mình &#33;&#33;
Như thế tất nhiên yêu dễ hơn là tìm bạn thân &#33;
đôi khi điều này cũng có khả năng xảy ra đó ạ..nghe cũng có lý đó chứ :D

Kenny
16/06/2004, 21:56
Viết trả lời bài này nhé, nhưng ở vấn đề thảo luận.
- thứ nhất : tại sao khi đang là bạn thân Cô (anh) ấy lại muốn có một tình cảm hơn như thế? - Đối với bạn thì tai sao lại có cái tình cảm đó?
- thứ hai : Bạn tâm niệm " người bạn thân như thế nào?"-
Còn về tớ:
- Mình cũng có nhiều bạn thân, trai có , gái có... và rất thân nữa cơ.. Cũng có lúc phân vân vì tình cảm đó quá nhớn,. ( yêu thử ) hê hê đó là một tuần .. nhưng sai lầm .
+ Tình bạn : Là một tình cảm còn hơn cả tình yêu. Vì khi yêu người ta ích kỷ, còn đối với một người bạn thì khác, và đó là tình bạn thật sự đẹp giữa chúng tôi... ( giờ bà ấy chuẩn bị lấy chồng rồi )
------------- Còn mọi người)-----------

panda
10/07/2004, 23:45
Tình bạn thân giữa 2 người khác giới luôn luôn tồn tại, và 1 khi nó đã bền lâu thì nó thực sự đẹp.........như tui và thằng Bờm nè........kà kà kà

béo ngố 17
19/07/2004, 00:09
Originally posted by nguoi_iu_than_chet247@Jul 10 2004, 11:33 PM
Bây giờ anh ấy và NS cách nhau halfway round da world nhưng xem ra NS thấy thế mới cảm nhận hết được tình cảm dành cho nhau, mới thấy được anh ấy quan tâm và lo lắng cho mình thế nào. Còn NS " Em nhớ anh lắm anh Hải ơi &#33;&#33;&#33;"
Chúc cho những ai đang có một tình bạn khác giới tươi đẹp luôn được vui vẻ với tình cảm đáng quý ấy&#33;
oài chị NS ơi hay chị em mình quen cùng một anh đó
thiế thì chít em đang định sử dụng cưa

còn tui thì đang tìm một thằng bạn thân ,và mong là lun là bạn bởi hỉu nhau hít rùi xong lại iu nhau thì còn là gì hay nữa
bởi tui nghĩ iu hình như là mún tìm hỉu về nhau mà