Xem phiên bản đầy đủ : Pizza , xì pa gét ty ><
baolan89
22/03/2006, 09:51
, kết quả Pizza thế , bánh lẫn nhân bên trên đều ngon , Pho mát nữa ^.^ chẹp chẹp
còn Mỳ ý ,ăn từng sợi từng sợi trộn đều với nước sốt đặc chế ôi ôi Heaven........
vicky_jkess
22/03/2006, 10:02
ui ! Ăn Mỳ Spagetti béo lắm , còn Pizza thì tui thấy chả ngon tẹo nào . Nhưng quán ngon nhất bán Pizza hiện h hình như là ở Quán Sứ thì phải . ;))
b_e_g_shop
22/03/2006, 13:43
Kô thể nói được ở đâu bán pizza ngon nhất ở HN. Tớ thì thích ăn ở Ciao, Mexican hay Haiwaiian đều ngon cả :D
Pasta thì thích ăn ở Little Italia... nhất là seafood pasta :x hic, thèm quá. Ở đây mà muốn ăn pizza thì phải nhịn ăn 1 tuần mới có tiền mất... hic hic...
mihahaha
22/03/2006, 14:07
Không thể nào nuốt hết nổi 1 suất mỳ :-S Đi ra khỏi hàng bao h cũng xót của thế không biết :))
ngon mà sao có ng ko nốut nổi thế nhỉ ;;)
ui, dù biết rất chi nà béo nhưng vẫn thòm thèm nắm :D :D
Kết nhất Spa và PIzz ở Pepperoni chỗ LQS và hàng Hành ( Ciao may be! :) )
thỉnh thoảng ăn sợ ji` béo :">
mypinkdoll
22/03/2006, 20:39
hehe pepperoni bi h có 4 cửa hàng lận, LQS, hàng hành, hai bà trưng, láng hạ, và cái nhỏ nhỏ ở giảng võ đối diẹn hot rock , pizza ở hot rock cũng ngon lém :D mỳ thì ở ciao ngon, lên chiến béo cũng ngon lém :x
Pizza ăn trên chỗ Little Italian ở Thợ Nhuộm ăn ngon mà nhất là thứ 7 lại còn giảm giá 50% mang đến tận nhà nữa chứ.Còn ở LQS thì mua 1 tặng 1 vào thứ 3.:x :x :x Nhắc đến lại đói roài
baolan89
22/03/2006, 23:49
ờ ờ , công nhận chỗ LQS ăn ngon nhớ lần đầu tiên hàng đó đến Hà Nội là ở chỗ Mai HẮc Đế tầm 6 năm trước , mình đi ăn ở đó được là người thứ 10 ,kekek miễn phí bao nhiêu thứ , có ông Tây đi ra cứ Good ? Good ? , hồi đó thì chỉ bít trả lời bằng cách giơ ngón cái ^^
chỗ tui ăn Pizza mới ra vấn đề chứ Mỳ Sờ Pa get Ty rẻ rề ^^
mypinkdoll
23/03/2006, 17:17
hehe hệ thống pepperonis bi h là mua 1 pizza tặng 1 mỳ roài.. hùi trước là tặng 1 pizza nhưng mới đổi roài :D
từ hùi có chuờng trình nè nhóm 2 bàn cuôi của tui tuần nào cũng gọi 1 cái đến.. chén sau h học >< >< >< keke ngon lém :D
ăn mì thì tự xào ở nhà cũng dc mừ
thik ăn pizza nhưng mà hơi xót tí, vì bó mẹ ko thikawn nên mún ăn toàn phải tự bỏ tiền à
Originally posted by vicky_jkess@10:02, 22/03/2006
ui ! Ăn Mỳ Spagetti béo lắm , còn Pizza thì tui thấy chả ngon tẹo nào . Nhưng quán ngon nhất bán Pizza hiện h hình như là ở Quán Sứ thì phải . ;))
Quoted post
Em nì giống mình vật , pizza mình chả thấy ngon gì cả :D , ăn chán lém , spagetti còn được nhưng mà béo + ngấy lém . Túm lại mình kô thích ;))
baolan89
23/03/2006, 19:37
mỳ thì làm dễ ko cái chính là sao mà ra được cái sốt xịn 1 tí ^_^
còn Pizza , I like it ^_^ ngon thế sao pạn ở trên lại ko thix nhể
mypinkdoll
24/03/2006, 20:20
hehe.. mua sôt italian ở ngoài tầm 46k 1 lọc ngon lém.. thêm ít pate và thit bò xay.. tự làm ở nhà ngon wen sau` lun :x :x
ăn loại sốt nào là ngon?
ở nahf em hay dung remia
baolan89
26/03/2006, 23:28
tình hình là ăn sốt thì bao nhiêu cho đủ cơ chứ , 1 lọ ăn đủ nổi ko đây =.= cứ lấy mấy cái đồ hộp trộn hết vào , cho lên chảo làm nóng là ngon rồi ^_^
mypinkdoll
27/03/2006, 17:47
hehe 1 lọ là đủ làm cho 4 ng` ăn roài đấy
bi h pepperonis lại mở thêm ở phan bội châu.. cạnh quán ngon.. khiếp thật.. hệ thống cửa hàng này khủng wa'
Thì hàng này đông khách lại ăn ngon nên phải phát triển hệ thống ra để mở rộng lượng khách hàng với cả để nhiều người biết đến.Chiến lược marketing thôi mà.
Pizza ngon no 1!!!!:x :x :x
baolan89
28/03/2006, 00:20
hàng này ngon mà giá ko cao quá , đông khách là phải , đã thế khuyến mãi cũng nhiều , oánh trúng tâm lý khách hàng ,đội ngũ nhân viên lịch sự đúng là hàng tây có khác
@My : 1 lọ cho 4 người thường , chứ khó có đủ cho 4 con ma đói phòng tui >.<
dkny3012
22/04/2006, 19:37
oạch
thích chứ...món béo bổ thế này ko thích sao được...:)...:)
món này ở Lý Quốc Sư ăn cũng được...:)..:)
anhdangyeu
23/04/2006, 17:58
Ặc ặc!Ăn ở Ciao xong chỉ muốn về quê ăn rau muống cho giống Spagetty!Pizza ở Ciao còn tạm chấp nhận chứ còn Spagetty thì đừng hỏi,phát buồn nôn!Tui chưa ăn ở LQS nên chưa biết thế nào nhưng thực sự mấy thứ đồ ăn đó về đến VN bị thay đổi nhiều quá!Ở Ý,pizza ko bé thế này,bánh cũng ko dày như ở đây,vỏ mỏng thôi nhưng ngon tuyệt còn cheese thì thơm lắm,bánh to gần bằng cái mâm cơm nhà mình ý.
Còn Spagetty thì ko có kiểu nước sốt vô đối như ở đây,có quả Spagetty trộn Cheese mà em ăn cứ tưởng đang ăn c...(Sorry)!Buồn ko tả được,dắt mấy thằng bạn thân ở Anh,Đức,Ý vào Ciao ăn,mời chúng nó ăn Spagetty,gọi ra xong,mỗi thằng 1 dĩa rồi ngồi nhìn nhau luôn,đứng lên trả tiền và đi ăn hamburger!
dkny3012
27/04/2006, 10:01
oạch
ở ciao đâu đến nỗi đâu..:P
nhưng mà công nhận là pizza ở ciao ngon hơn spagetty...:)
nhưng spagetti đâu đến nỗi chán như bạn nói....:)
nói chung là mỗi người 1 vị...mỗi người 1 sở thích...chẳng bít đường nào mà lần..:)
whoareyou???
27/04/2006, 19:32
spagetti với cả pizza đều ngon :D nhưng mà hơi đắt, nhìu khi mún đi ăn nhưng mà nghĩ từng đấy tiền ăn đc bao nhiu thứ khác >>>> đổi địa điểm :D
ăn thì ăn ở lý quốc sư hay giảng võ , hình như còn 1 địa chỉ ở bảo khánh :| (ở đây dc cái là thứ 3 mua 1 tặng 1 :D)
Soujirou
19/05/2006, 11:26
:@) :@) Pizza ngon thì phải ở cafe hot rock ở giảng võ í + đối diện nơi gửi xe của tràng tiền plaza :@) :@) chẹp .Mới có 1 nhà chuyên bán pizza ở phố hàng dầu í , hum nào thử coi sao
ui cái món này thì ngon vô đối :D dạo nè tâm hồn ăn uống mà mê quá cơ :D
baolan89
19/05/2006, 21:36
đế pizza ở mí chỗ nó hôg ngon nhắm >.< không được như Tây >,<
sunlight69
21/05/2006, 14:17
=P~ =P~ eo ui them` wa'
http://i66.photobucket.com/albums/h258/huyen_xinh_2006/images.jpg
mintu ai` pooh
21/05/2006, 14:42
đế pizza ở mí chỗ nó hôg ngon nhắm >.< không được như Tây >,<
kinh, lại còn đòi giống tây 3:-O .....nghe em này nói chuyện cũng giông tây thật.....giống vãi 1:@) :@)
baolan89
21/05/2006, 15:58
chả hỉu rân chơi Cà Mau ở đâu lên thế :))
mỗi người 1 ý thôi :-??
uh` thì pahir ăn giống tây nó mới sướng :P cứ bắt bẻ người ta :-"
Tony&Guy
21/05/2006, 17:37
có ai biết ở đâu bán mấy cái loại lá để cho vòa nc sốt mì ko
leo_mango
22/05/2006, 23:05
Uầy đúng món tủ của mìn \:D/ thèm wá đi mất thôi :( lâu chả được ăn.......
Mà em hay spaghetti ở chỗ Laplace phố Ấu Triệu ngay cạnh nhà thờ í ạ,không đến nỗi đắt mà ngon,chỗ ngồi cũng khá thoải mái......
Còn pizza thì chỗ Cửa Nam đối diện Kinh Đô cũng ổn phết :D hì
Hix hix 15 năm sống trên đời chưa từng ăn 1 lần Spaghetti và Pizza lần nào :| :| Mọi người giới thiệu chỗ rẻ + ngon cho em để em phổ cập 2 cái đó :">
bây h thì nhiều chỗ bán lắm :D
ở Quán sứ có 1 nơi chuyên bán đồ ăn tự chọn
ăn cũng ngon lắm
đùa chứ hồi qua Delhi ăn cái mòn spa...được 1 phát cứ tưởng mình nôn ngay ra đấy...nước sốt mùi kinh khủng....mùi còn kinh hơn mùi mình nôn ;)) nhưng bây h ăn nhiều nên quen rồi....:D :X
có ai biết ở đâu bán mấy cái loại lá để cho vòa nc sốt mì ko
Tự chế!
cà chua vài quả, thái tương đối nhỏ. cho thêm tí dầu ăn, tí gia vị hoặc muối và tẹo mắm, ninh xình xịch và thỉnh thoảng châm thêm ít nước quấy đều tay cho đến khi thành sốt. Cho vào tí hành tây đã đảo qua mỡ. Cạo một ít phomat thả vào, thịt băm đã ướp và đảo qua cho nốt vào.. Kết thúc cạo thêm tí phomat nữa vào cho lên mùi.
Xong!
Quá trình kéo dài từ 30' đến 45'. ;)
-Hikaru-
23/05/2006, 16:54
Giới thịu mọi ngùi nhé
Có cái quán L's place làm pizza ngon cực :"> ăn kết liền, 1 cửa hàng ở chỗ cạnh bãi xe Vạn phúc, 1 cửa hàng trên chỗ đường Lạc long quân, đầu dốc chỗ đường đi vào Phủ Tây Hồ.
Ngon :"> Mà cũng rẻ :"> Pho mát làm thơm.......
Huongxinh_A13_TNT
23/05/2006, 17:35
Hix hix 15 năm sống trên đời chưa từng ăn 1 lần Spaghetti và Pizza lần nào :| :| Mọi người giới thiệu chỗ rẻ + ngon cho em để em phổ cập 2 cái đó :">
Phải nói thật là ăn đồ tây mà ăn chỗ rẻ thì...........chả ra gì cả:|, ko nuốt nổi đâu^:)^ ! nếu đã nghĩ là đi ăn cho bít thì đừng nên nghĩ đến rẻ hay đắt, vì tiền nào của đấy mà :D
Đúng là người thèm thì ko có người có lại không thèm :-< ăn cái này tầm 2 tuần thì ko biết nhét vào đâu nữa :-< nhất là pizza, ngán ko chịu nổi. Đợt rồi về đi ăn pizza ở LQS cũng oki, nhg mà ở VN ít loại, ko phong phú cho lắm. Còn spaghetty thì ở đâu cũng rứa mỗi thịt bò với mỳ ý =))
@ Anh Alex: em ở bên này toàn mua sẵn :"> làm thế mất công quá :">
Zeus nhầm. Ai nói với em là Spaghetti có mỗi thịt bò với mỳ? Chưa cần nói ra ngoài Ristorante, riêng anh cũng làm được ít nhất 3-4 loại.
Đồ đấy ở nhà nói thật anh chịu, ko ăn được, nhất là Spa,. thà làm lấy còn hơn :|
Mà chuyện, đây là món sở trường của anh mà lị :D Tất nhiên là ở đây toàn đồ mua sẵn, nhưng nếu cần thiết anh cũng thừa sức tự chế biến hoành tráng không kém gì ngoài tiệm ;) Về nhà anh đã biểu diễn mấy lần rồi đấy. Cái hộp cà chua dùng để làm sốt, mua ở Metro hẳn hoi... :-< nuốt không nổi. Cho nên phải biết qua mấy công đoạn sơ chế riêng để tự điều chế.
Mà đúng là kẻ ăn không hết nhỉ? Đứa nào ở nước ngoài thì suốt ngày Mỳ Ý, ăn đến ọe ra :))
leo_mango
23/05/2006, 21:02
Kin....anh Alex đỉnh thế,khi nào về VN làm em phát để còn biết chủ tik hội thịt vịt hoành tráng ntn chứ nhể ;)) :D
Mà làm luôn cho cả hội thưởng thức í chứ,thế mới ra dáng chủ tik :D hí hí
baolan89
23/05/2006, 23:30
mỳ Ý
Mỳ : mua thịt :mua
Sốt : Mua
nhưng tự làm co của mình chế ra hết đi :-" hôg nói ra đâu ai bít
mỳ Ý
Mỳ : mua thịt :mua
Sốt : Mua
nhưng tự làm co của mình chế ra hết đi :-" hôg nói ra đâu ai bít
Mỳ + thịt + phomat : anh đố em tự chế ra được.
Sốt: xem lại bài trước. Hướng dẫn tỉ mỉ thế còn gì :D Làm được ko cần cám ơn :))
Cách trần mỳ: đun nước sôi, cho mỳ vào nồi, ấn từ từ cho đến khi mỳ ngập hẳn trong nồi. Cho thêm ít muối vào nồi nước để sợi mỳ tơi. Thỉnh thoảng khuấy nhẹ để mỳ không bị bám đáy nồi. Để lửa trung bình, đun khoảng 10-15 phút. Khi nào dùng 1-2 sợi mì ra ném vào tường mà dính lại không rói xuống đất, ấy là khoảnh khắc hoàng đạo. Bắc ra đổ ráo nước, cho nước lạnh vào tráng qua rồi bỏ ra rổ/rá để ráo nước.
Có 2 cách làm tiếp:
1. Cho mỳ ra đĩa, đổ sốt lên trên rồi sực.
2. Đổ luôn mỳ vào nồi sốt mà ngoáy toét tòe loe ra, sau đó cho ra đĩa --->khực.
Cuối cùng, ăn thôi.
Thôi đi làm Spaghetti đã.
Cho thêm ít muối vào nồi nước để sợi mỳ tơi. Thỉnh thoảng khuấy nhẹ để mỳ không bị bám đáy nồi. Để lửa trung bình, đun khoảng 10-15 phút
Học thêm cái khoản cho muối rồi :)) hay quá :"> còn em thì muốn biết được hay chưa em toàn lẫy đũa gắp, thấy dính dình là được. còn cứ trơn tuột thì lại đun. Còn đây là kinh nghiệm làm nước sốt của em :">
Đầu tiên cho hành vaòn xào qua, đảo quả đảo lại cho dậy mùi, cho thịt bò xay sẵn vào, đảo đều để thịt vừa chín tới, rồi cho nước sốt cà chua vào (cái này em mua thôi, làm mất thời gian lắm) cho, rồi thêm chili (mấy cái quả to to mầu xanh đỏ vàng đó) thái nhỏ cho vào, làm tý lá chanh :"> khoản này độc lắm :)) thế là xong ruì, đổ ra đĩa mà măm thui. Mà trước khi ăn thì nên làm chút phomat xắt nhỏ, rắc lên ăn mới ngon ;)
rồi thêm chili (mấy cái quả to to mầu xanh đỏ vàng đó) thái nhỏ cho vào, làm tý lá chanh :"> khoản này độc lắm :)) thế là xong ruì, đổ ra đĩa mà măm thui. Mà trước khi ăn thì nên làm chút phomat xắt nhỏ, rắc lên ăn mới ngon ;)
Em có thể cho muối, hoặc sơ đẳng kiểu nhà mình thì làm tí dấm cũng được, tất nhiên sẽ bay mùi tí ti :)
Cho thêm ớt Paprika cũng được, nhưng thực ra nếu em cho thế thì lại ra loại khác, không phải Bolognese nữa rồi. Kiểu này em không cần thịt băm, chỉ cần các bước như trên em làm, đảo qua cả ớt, rồi cho sốt vào. Dùng loại sốt dành riêng cho kiểu này sẽ ngon hơn.
Ôi phomat, có lần anh rắc phát nửa gói vào, mấy đứa ăn 1 bữa sáng mà no đến chiều hôm sau :D
Còn cái vụ lá chanh... tả pí lù thế? Để hôm nào thử phát xem sao. Anh chưa thử bao giờ. có ra mùi gì không?
Ăn kiểu cộng là phải làm tí tương ớt nữa ;))
Thử mỳ thì tất nhiên cách kia là chuyên nghiệp một tẹo rồi, không thì thử tại chỗ là được. Với lại để 10 phút đun, tắt bếp đẻ khoang 4-5 phút là chín chắc, chả chạy đi đâu được. Thường mỗi gói mì đã có ghi thời gian đun rồi, cứ cộng thêm tầm 5 phút so với hướng đẫn là ngon lành. Ở quán Ý, nếu đúng kiểu là bọn đầu bếp nó toàn thử mì bằng cách hất toẹt một ít mỳ lên trần, nếu không rơi xuống nghĩa là đã xong. Nếu chưa chín, chắc là lĩnh đủ cả đống mỳ vào đầu, có lẽ thế :)).
Thôi măm.
lazylady
24/05/2006, 04:35
có ai biết ở đâu bán mấy cái loại lá để cho vòa nc sốt mì ko
em thử ra 66 Bà Triệu xem, chị nghĩ ở đấy bán đầy đủ các loại gia vị nấu đồ tây đấy.
@anh Alex: em toàn cho vài giọt dầu ăn lúc luộc mì, hoặc muối như anh nói chứ... dấm em chỉ dùng khi luộc bún thôi.
Nấu sốt thì em toàn cho thêm bơ vào, đôii khi không có bơ, em tương cả 1 viên pho mát bò cười vào ý chứ:d độ ngậy và béo thì cứ gọi là \:D/ . Nhưng nếu dùng pho mát bào sẵn thì đợi đến lúc trước khi ăn cho vào ngon hơn.
Ah mà đã có ai thử ăn mì ý trộn chút rau mùi vào chưa... hihi... ăn thế nỡ đỡ ngấy!!!
thupinky
24/05/2006, 17:05
Chị Trang ơi, em đói =p~, ;))
Chú Lếch giỏi thế , seo mình chỉ biết luộc mì và đổ nước sốt vào thôi nhỉ ;)). phải học tập mọi người mới được :D
anhdangyeu
24/05/2006, 17:18
Đùa chứ!Anh Lex đảm vãi nhụy,mà cộng mình ăn cái quái gì ko có tí ớt vào làm ko ngon,có nhà còn cho cả nước mắm vào spa ah!
Hí hí,bên anh là cộng,còn bên em là xù!Mỗi nơi 1 kiểu!Mà anh nấu nướng khéo nhỉ?Em là em kết quả bolognese lắm,em ăn là cứ 1 nắm pho mát cạo vào mới thích,thơm lắm,nước sốt thì bên này làm ngon rồi(toàn ăn hàng mà,có biết làm đâu!)nên ko thắc mắc,em chưa thấy ăn spa với rau mùi bao h???Có ăn với diếp cá ko vậy???Hí hí!
Hê hê bà con bàn tán về pizza với sphaghetty thì cho thêm quả pasta nữa cho nó đủ bộ =)) pasta có nhiều kiểu nấu hơn so với spaghetty, sơ sơ em cũng biết 2 kiểu :"> Share với anh lex và chị Zy nhá ;))
Kiểu 1: luộc pasta lên, pasta thì có vẻ nhanh chín hơn là sphaetty nên tàm 6-10 phút là oki ;) gạn thật kỹ, có rá là tốt nhất để ráo nước, trong lúc đó thì luộc ít đậu Hà Lan (peas) sau đó cho tuna hộp vào, tùy khẩu vị ăn nhiều hay ăn ít, cho mayonaise vào, nhiều nhiều một tý cho đỡ khô, rồi mix pasta, tuna, peas với nhau, ăn rất ngon :)>- Làm rất nhanh, chỉ khoảng 20 phút là có một bữa ăn ngon. Ăn rất là mùi vị tại có thêm tuna và mayonaise.
Kiểu 2: Làm y hệt như trên, nhưng thay vì ăn trực tiếp, thì cho vào lò nướng :D đổ hết cái đống kia vào dĩa, rắc thật nhiều phomat cạo lên trên bề mặt, và phải phủ kín. Sau đó để vào lò khoảng 15 phút, cái phomat nó chảy ra hix hix =p~ ngon lắm.
Trang .... Ăn thế bảo sao nhìn người ...:-<
:D
Uh dầu ăn. Anh quên là vi cho muối hay dấm thì anh cũng cho dầu ăn vào hết :">, như kiểu hiển nhiên ấy.
Sốt cho bơ vào thì nó hơi loãng hơn là cho Phomat. Loại bò cười cũng được, miễn sao sốt lúc sau nó sánh. Cho rau mùi vào cũng được, thực ra nó cũng có một loại rau hao hao giống rau mùi của mình để cho vào sốt.
Nhắc đến bơ, anh còn một kiểu nữa: Sparghetti của Argentina.
Mỳ luộc xong, tắt bếp, đổ ráo nước sôi rồi, đặt nồi với mỳ lên bếp vẫn còn hơi nóng, cho bơ vào trộn đều cho đến khi ngấm mỳ. Rắc muối đều lên rồi lại trộn thêm tí nữa. Giờ cho ra đĩa, thái nhỏ rau mùi rau miếc rắc lên trên. Có mấy lát dưa chuột, cà chua gì đấy bày vẽ tí cho nó điệu. Xong măm thôi.
:D
@Anhdangyeu: uh khổ, thì lúc nào anh chả cho thêm mắm với tương ớt vào. Thiếu 2 cái đấy chả hiểu sao mồm cứ nhạt thếch :-< :))
@Zeus: Pasta thì còn nhiều cách làm hơn nữa em ạ :D Bọn ở đây nó làm nhiều nhất cái cách thứ 2 của em. Cứ tống vào lò, chui vào xem tivi nửa tiếng sau lôi ra măm. Nó toàn mua Pasta trộn sẵn. Lười vãi :|
Có một kiểu cực đơn giản là sốt cà chua với hành tây, rưới đều lên pasta, rắc tí phomat lên, sế nà xong :D
Anh thì vẫn khoái Spa hơn :|
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.