Xem phiên bản đầy đủ : bạn nghĩ gì về cuộc sống khi mình làm người lớn
vipkoreaboy
23/09/2004, 21:47
sao khó thế nhỉ ? Muốn lấy vợ quá đi
Khục ôi giời. Chừng này tuổi đã muốn lấy vợ thì những ng` 2 mấy tuổi đầu sẽ làm thế nào :D :D
Nói chung thấy làm ng` lớn vất vả, lo toan nhiều thứ nhưng được cái thoải mái. Giờ thấy gò bó quá T_T
Muốn lấy vợ là "cuộc sống của người lớn" sao ? Hơi khôi hài thì phải :D
hieu-putin
24/09/2004, 09:11
hix người lớn khổ lém bao nhiu việc phải suy nghĩ nào la kiếm tiền rùi..............cho con bú :D
Đâu phải người lớn nào cũng thế chứ anh ?!
Originally posted by hieu-putin@Sep 24 2004, 01:59 AM
hix người lớn khổ lém bao nhiu việc phải suy nghĩ nào la kiếm tiền rùi..............cho con bú :D
Anh Hiếu muốn cho kon bú à anh :lol: Ko phải thế chứ :P
Bây giờ điều quan trọng của ng` lớn là sự nghiệp chứ chẳng phải là lập gia đình nữa. Nhưng chẳng thể hiểu làm sao bây giờ ng` ta cưới nhau sớm thế ko biết :unsure:
vipkoreaboy
24/09/2004, 09:58
nói tóm lại muốn lấy vợ quá, kiếm vợ ở đâu bây giờ
Tôi không muốn làm người lớn , tui thích thế này hơn .
Originally posted by vipkoreaboy@Sep 24 2004, 02:46 AM
nói tóm lại muốn lấy vợ quá, kiếm vợ ở đâu bây giờ
Thằng ku này cuồng lấy vợ à :lol: Mệt thật đấy, bi giờ nhiều ng` còn chả muốn có ng` yêu để sống cho rảnh rang thế mà lại có ng` đòi lấy vợ kìa
Làm người lớn thì muốn làm gì mình thích cũng được chẳng lo ai mắng mỏ cả hehehe......
heaven1989
29/09/2004, 14:51
Làm người lớn thì sẽ gặp nhiều điều phức tạp hơn, phải lo nghĩ nhiều hơn tới những điều xung quanh..Nhưng làm người lớn sẽ tự quyết định cuộc đời mình, ko bị ai chi phối..Làm mọi điều mình muốn nữa
Bây giờ thì muốn lấy vợ nhưng mà khi có vợ thì sẽ còn muốn nữa không
Nếu mà khi đó mà lại bảo chán vợ thì gay đấy
Đúng rùi, nhiều ng` lớn thì lại cứ mơ ước sao cho mình trở lại khi còn bé ^^ Thế thì việc gì mình lại phải cứ mong lớn nhỉ? Nhưng còn bé để mà bị quản lý thì.... Chả ai ham *_*
Mình thấy có mỗi khoản thằng vip đòi lấy vợ là hơi bị... hề thôi ! :D Nghĩ tới là thấy buồn cười !
drizzledream
01/10/2004, 17:18
Khi tôi là người lớn tôi mong muốn nhiều điều lắm nhưng căn bản là tôi có người yêu sáng sáng đi ăn sáng cùng tôi và đưa tôi đi làm .. Rồi chiều 2 đứa lại đi lượn phố bằng xe máy hoặc đi bộ trên đường nào thật lãng mạn .. :) Chủ nhật hoặc ngày nào rỗi rãi tôi sẽ tụ họp tất cả những người bạn thân tại cafe hoặc quán cóc bên đường .. Rồi đi hát karaoke !!
Và điều tôi mong muốn nhất là kiếm được công việc ổn định như mong ước của tôi .. kiếm được nhiều tiền và có thể chu cấp cho gia đình tôi :)
Là người lớn --> mong ko dính phải những chuyện giận hờn trẻ con. Chắc chắn rồi, vì từ lớp 9 lên lớp 10 đã khác nhiều...
Làm ng` lớn như bây giờ là có 1 việc làm ổn định, bận rộn nhưng vẫn phải có thời gian giải trí, đi chơi cùng bạn. Chỉ thế thui cũng đã thấy vui rùi
PeterPan171
05/10/2004, 02:12
thôi chả dại , ước gì trẻ con mãi mãi ...
thế là tốt nhất
khi lớn , mình ước là có cuộc sống vui vẻ đầy đủ , thế là được
Rurouni Kenshin
05/10/2004, 02:49
Đang thích làm người lớn đi làm nè vậy có tiền mua gì thì mua còn cưới vợ từ từ kiếm ra tiền nuôi vợ cái đã rồi mới cưới được [-X
Hề, ai chả mong muốn được như thế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuộc sống của người lớn phức tạp lắm. Lằng nhằng nhức đầu. Lớn rồi thì có lẽ mình lại ước làm trẻ con mãi mãi
Qua tuổi học sinh là qua đi cái tuổi đẹp nhất đời người, vậy mà vẫn muốn lớn để khổ nhọc vì tiền nong con cái sao ?
Bodom_knight
05/10/2004, 11:10
trẻ con mãi thật sướng,chỉ có ăn ngủ và đi đú thui,đến lúc phải mài mặt ngoài đường thì mới biết thế nào là khổ đấy ,úc đó thì chỉ mong nhanh lớn nữ để ngỏm cho đỡ khổ thôi he he
gainhaylau
05/10/2004, 15:08
Originally posted by vipkoreaboy@Sep 24 2004, 09:46 AM
nói tóm lại muốn lấy vợ quá, kiếm vợ ở đâu bây giờ
Ui mình cùng chí hướng rùi anh ui.Iem cũng muốn lấy chồng quá nhưng chưa đủ tuổi vị thành niên.He he ;))
drizzledream
05/10/2004, 16:59
ba mẹ em bảo em sướng vì chưa phải đếm tiền :D Chả hiểu rõ các cụ không muốn cho em tiền tiêu hay là gì :D
PeterPan171
05/10/2004, 18:19
thế hả ? chắc là tại nha em nhiều tiền quá đếm mãi không hết nên nói là đếm tiền là khổ ....:)
Bodom_knight
05/10/2004, 21:20
đưa anh đếm cho,đảm bảo đếm 2,3 lần chả còn già mà đếm,vác đi khonoi thịt bò là hết ngay đó mà em
drizzledream
05/10/2004, 21:49
hihihihiiiiiiiiiii em mà được cầm tờ polime xanh (da trời) thì chắc khoảng 3 4 năm nữa cơ :D >> nói gì bố mẹ cho đếm tiền :D Mà có cho đếm thì mấy anh cũng chưa đến phần nhé :D :P :)
ặc.................bi giờ mới thấy cái topic này of thằng em mình đây.........mới có ngần ấy tuổi đầu mà đã đòi lấy vợ à em?? Cho 3s suy nghĩ lại......trước khi quá muộn đấy cậu em ạ..... :D
PeterPan171
05/10/2004, 23:27
lấy vợ rồi không được ngồi đếm tiền đâu ... bao nhiêu tiền vợ nó cũng cất hết , đêm làm gì ....
Originally posted by PeterPan171@Oct 5 2004, 11:15 PM
lấy vợ rồi không được ngồi đếm tiền đâu ... bao nhiêu tiền vợ nó cũng cất hết , đêm làm gì ....
hé hé ..sao bác PeterPan biết rõ vậy , chắc là thử rồi hả ?? :D :D :D
rốt cuộc lại là em mún quay lại thời học sinh , hồi đấy vui vật vã ạ .. :(( :(( :((
louis_koo
06/10/2004, 10:42
đúng đó lấy vợ làm gì cứ như bên tây ở với nhau thui chứ ko cưới ko rtang buộc nhau :D :D =)) =))
heaven1989
06/10/2004, 12:00
Làm người lớn rùi thì sướng nhất là được làm việc theo ý mình..
Và nhất là ko bị ai quản lý..
PeterPan171
06/10/2004, 15:13
mane khôn nhỉ !!! không ràng buộc , sống kiểu đấy có khi hay ...
mình cũng thử 1 phát
vip_korea_boy
07/10/2004, 18:40
em muốn lấy vợ bởi vì em muốn làm người lớn. " vợ ơi anh xin bát com*" đi đá bóng về song nói được câu đấy oai như cóc í chớ. Chưa kể khi sinh con ra " con ơi gãi cho bố cái " ôi oai quá . Đôi khi : " tất cả ra đây xếp hàng 1, điểm danh" càng oai
drizzledream
07/10/2004, 19:12
Originally posted by Pires@10:35 PM Oct 5 2004
DD oi, em co muon dem tien cho anh khong?
Anh thi chang co nhieu tien dau, nhung ma chua co ai de dem ho?
Mong cho tin cua em...
wowwww em rất thích nhưng mà .. phải có tiền :blink: này anh ạh :D :D ;))
snow_moon287
11/10/2004, 09:59
khi làm người lớn sướng nhất là ko bị bố mẹ quản thúc,tha hồ mà tự do,bay nhảy
x_kiss88
11/10/2004, 10:42
đúng rồi! làm ng` lớn tự kiếm ra tiền tự tiêu, thích làm gì thì làm chẳng ai cấm
PeterPan171
11/10/2004, 14:32
có đủ tiền tiêu theo ý mình không cũng là 1 vấn đề đấy
vip_korea_boy
12/10/2004, 20:13
ai thích lấy chồng lấy vợ không nhỉ?
PeterPan171
13/10/2004, 06:37
không có mình nhé !!! lập gia đình tức là giừ rồi ... không vui nữa
drizzledream
13/10/2004, 10:03
lập gia đình thì em cũng không thích !! Ở cạnh nhau nhiều quá >> ngấy nhanh :D
Originally posted by drizzledream@Oct 13 2004, 09:51 AM
lập gia đình thì em cũng không thích !! Ở cạnh nhau nhiều quá >> ngấy nhanh :D
mèng ..em này đúng là 99tuổi rùi nên suy nghĩ nó cũng lạ đời nhẩy ???
mà vipkoreaboy ới ...mấy tuổi rùi mà đã nghĩ đến chuyện lấy vợ hả em chị ?? :-S :-S
PeterPan171
15/10/2004, 04:57
đúng rồi , nhìn mày nhiều quá chán ngấy ... dễ dẫn đến việc lăng nhăng
Bodom_knight
15/10/2004, 10:34
cái mặt mày không nhìn đã thấy chán rồi he he ,nói thật như vậy gò bó lắm không thích hợp với người như anh em mình Peter ạ
Ghê wá, mấy ông mấy bà bàn đến cả chuyện wedding rùi đấy, đáng ra già thế này rùi thì phải bàn chuyện gì vui vẻ cho nó trẻ ra chớ
squall_heart
15/10/2004, 12:26
Khi bạn lập gia đình xong bạn sẽ thấy đó là điều sai trái vì chinh gia đình í sẽ giết chết những ước mơ của girl đó là những điều tôi muốn nói đến các bạn, khi lập gia đình chắc hẳn bạn sẽ sinh con va sinh con thì bất lợi như thế nào rùi đấy. Theo thông kê ở nước ngoài thì phụ nữ khi sinh con sẽ bị mất rất nhiều về thời gian để lo cho gia đình như ko dc đi nhảy này đi picnic với bạn bè này hay kể cả khi đi shooping
heaven1989
15/10/2004, 15:43
Lớn rùi thì tha hồ vui chơi chứ ko bị quản lý như trước nữa...Em ghét nhất bị ai quản lý
love_you
15/10/2004, 16:42
oài dc làm người lớn thích đấy chứ
có thể tự do có cuộc sống riêng của mình làm những gì mình thích có thể lên tiếng khi thấy bất bình nhưng ko thích có gia đình
chẳng hỉu sao khi iu thì thật tuyệt vời còn khi đã lấy rùi thì .......chẳng thấy tình củm như trước nữa
drizzledream
15/10/2004, 18:02
:D :D thật sự là thế còn gì !! Mẹ em bảo rằng : Khi đang yêu thì nó quan tâm đến mình lắm .Khi nó lấy được mình rồi thì chỉ tử tế được 1 2 năm thôi là nó bắt đầu bia rượu :D rồi có khi là không thèm quan tâm vợ ốm thế nào ý chứ :D
PeterPan171
15/10/2004, 18:20
khổ thân em quá , bị nghe câu đấy .... em cố gắng tìm 1 anh không thế nhé
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.