Xem phiên bản đầy đủ : BAN BE_cho dua lon nhat cua moi con nguoi
slamdunk
08/09/2004, 15:08
Toi moi co 15 tuoi nhung ve van de ban be thi cung co rat nhieu kinh nghiem. Doi voi toi, ban be la cai dang quy nhat, cha me ko phai la cho dua cua toi.Toi co tat ca thay 3 dua ban gai than va 1 dua ban trai than hoi cap I, con cap II toi co 4 dua ban gai than trong lop,1 dua ban sieu than ngoai lop(nay hoc Viet Duc_10A16)va 1 dua ban trai than(qua dong!).Moi nguoi nghi 1 nguoi co the co nhieu ban than the duoc ko?Co dua chi la choi vui ve, tu ban be cho ta niem vui, con co dua lai la cho dua tinh than cho toi.Dieu lon nhat toi cam nhan duoc la toi luon cam thay minh quan trong, co the la ko phai voi tat ca moi nguoi nhung do la doi voi tat ca nhung nguoi ban ma toi coi la ban than :D .Rat vat va trong viec dieu hoa duoc toan bo cac moi quan he,nhung doi nguoi duoc cai nay thi phai chiu mat cai khac la dieu duong nhien.Moi nguoi nghi sao?
maiduongchau
08/09/2004, 15:30
Em chỉ cần một người bạn thân thui.Nhưng người bạn đó phải thật sự tốt và không bao giờ lừa dối mình cả....
jackdaw_89
09/09/2004, 01:49
Tôi chơi rất thân với 4 đứa bạn hồi cấp 2 và bọn tôi lập thành hội 5 đứa--luôn yêu thương và quan tâm đến nhau.Bây giờ 1 đứa ở Đức,2 học ams và 1 học Trân phú.Tôi chỉ mong kiếm được những người bạn tuyệt vời bằng 1/3 tụi nó thôi là tôi vui lắm rồi
Hồi cấp 2, lớp mình siêu vui. Mình chơi với 1 hội gọi là X-girls ( chuối ! ), có 10 đứa cũng hay đi với nhau. Thế nên mình cứ mang tiếng là có 10 đứa bạn thân ! :D Có nhiều khi mình cũng cứ nghĩ rằng cả mười đứa đều là bạn thân của mình... Nhưng bây h mới thấy bạn thân nó khác hơn nhiều nhiều. Mình có hai đứa bạn thân, chỉ hai mà thôi : Tô Hà ( nick là slamdunk ) và một đứa trong XG của mình :D Mình chơi với hai đứa theo hai kiểu khác nhau, nhg đều rất thân ! :D
Nếu mình đủ thời gian, sự quan tâm và lòng tin yêu cho 100 người thì chẳng việc gì phải ngại ngùng khi nói 1 câu : Tôi có 100 người bạn thân. Đối với mình, cứ tin + yêu thì đã là một người bạn đặc biệt rồi ! Phân biệt cái danh giới bạn thân để làm gì cơ chứ ?!
Chơi thân với 10 đứa, chắc chắn phải có những đứa mình quí hơn và gắn bó hơn. Nhưng chuyện đặt tên cho qh với từng đứa là gì, thì điều đó ko quan trọng. Nếu đứa mình quí nhất, gọi là bạn thân, thì những đứa còn lại sẽ là gì ? Còn nếu mình gọi tất cả là bạn thân, thì đứa thân nhất, sẽ nghĩ ra sao ? Bạn thân ko có nghĩa là một cái mác để quảng bá ! Tất cả đều là bạn !
Uhm, có vẻ mình trả lời hơi "đá" bài trên thì phải. Nhg ko sao, mình vẫn muốn nói rằng mình yêu tất cả những ai là bạn mình ! Thân hay ko, điều đó chỉ là một phần nào đó ! ;)
Bodom_knight
10/09/2004, 21:59
nếu nói bạn bè là chỗ dựa lớn nhất còn bố mẹ thực sự không phải thì đó là người không hiểu biết gì,thự sự là như vậy,tại sao lại thế,khi trong người cùng chảy trung 1 dòngmaus,cùng chung mọi thứ thì tuy có những lúc không thông ảm với nhau như bạn bè vì khác biệt thế hệ,khác biệt cách nghĩ nhưng họ đều là ngừơi từng trải và hãy nên nhớ rằng vì bố mẹ là nguwofi sinh ra mình,nế bố mẹ không dung chứa thì những người còn xung quanh bạn lúc đó sẽ chả có ai( có thì chỉ là nhưng con người lợi dùng)
hãy nghĩ xem 1 đứ ra ngoài đường nói rằng tao chả cần bố mẹ mà chỉ cần bạn bè,mioji người sẽ nghĩ gì
Đó là quan niệm của từng người, đâu thể ai đó áp đặt lên ai đó. Mình đồng quan điểm với Tô HÀ :D Bố mẹ dĩ nhiên là một chỗ dựa vô cùng lớn lao, nhưng nó thuộc về gia đình, mà gia đình thì ko phải ai cũng có. Con người bọn mình, lớn dần lên và đang thuộc về xã hội. MÀ xã hội đến với mình từ bạn bè !
Bodom_knight
11/09/2004, 18:02
nếu người nao fkhoong có 1 gia đình theo đúng nghĩa cùng riêng mình thì người đó thực sự là người đáng thương nhát trên đời,vì nên hiểu rằng lúc đó,dù cả ngày với bạn nhưng đêm bạn có gia đình của họ,đem đến còn lại quanh bạn sẽ là ai,chả ai cả,chỉ là 1 khoảng không mà thôi
Bạn bè là những người yêu thương mình nhất ! Bố mẹ cũng là một loại bạn bè mà ! Nhưng "loại" này đặc biệt hơn !
lion_heart
12/09/2004, 22:55
bố mẹ là thuộc bạn bè đặc biệt , cấp bậc rất cao :D
:D Mình nghĩ bạn bè đúng là một chỗ dựa vững chắc nhất ! Như có một câu thế này này :
" Cha mẹ cho ta của cải
Anh em cho chỗ dựa
còn bạn bè cho ta cả hai thứ đó !"
Dĩ nhiên câu này ko chuẩn hết, nhg cũng hiểu qua ý của Phương Tây người ta là đề cao bạn bè !
Bạn bè luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho mình...Mình yêu bạn bè...có lẽ còn hơn cả người mình yêu nữa...LÊn cấp 3 có khi môiix đứa một trường,chẳng biết đường nào mà lân nữa nhưng chắc chắn sẽ nhớ mãi những kỉ niệm của "6 con quỷ"...Nhớ mãi...:)
whiteangel
13/09/2004, 14:32
bnj bè là chỗ dựa lớn nhất thì đúng quá rồi...nhưng thực sự thì người yêu thương mình nhất ( trừ mình ra ) vẫn là bố mẹ....
Bodom_knight
13/09/2004, 20:24
bố mẹ không phải là bạn bè mà là người duy nhất có thể chấp nhận mình trong mọi hoàn cảnh, thế thôi,nghe từ bạn với bố mẹ có phải là hơi chuối đấy nhể
Cũng tùy quan điểm của từng người thôi ! Tình bạn với cả cha mẹ, khác nhau nhiều chứ ?! LÀm sao mà so sánh được ! Chỉ giống nhau ở một điểm là mình yêu thương và thương yêu mình thôi !
hieu-putin
19/09/2004, 22:55
Originally posted by chihai@Sep 13 2004, 08:09 AM
:D Mình nghĩ bạn bè đúng là một chỗ dựa vững chắc nhất ! Như có một câu thế này này :
" Cha mẹ cho ta của cải
Anh em cho chỗ dựa
còn bạn bè cho ta cả hai thứ đó !"
Dĩ nhiên câu này ko chuẩn hết, nhg cũng hiểu qua ý của Phương Tây người ta là đề cao bạn bè !
em wa' sai lầm rôi chihai ạh ko biết là em còn wa' non nớt hay ko nhưng mà bạn bè có cho em hết tất cả họ có ko (bố mẹ có thể cho ta tất cả) bạn bè có thể xả thân bảo vệ em ko (bố mẹ em có thể cho em cả cuộc sống của họ) nói chung em làm mẹ rồi sẽ biết khi con ốm đau thế nào [-X suy nghĩ wa' thiển cận gia đình là 1 còn bạn bè chỉ là ..........6 thôi vì các cụ có câu nhất con nhì cháu thứ 6 mới là người dưng mà. Có thể các con và bố mẹ ko hợp nhau nhưng mà đóa là vì suy nghĩ giữa hai thế hệ chứ thật ra các cụ lo lắng cho con cái lắm đó hãy suy nghĩ lại đi em nhé L-) :-w
ko phải em đã nói là câu này ko chuẩn lắm hay sao ? Mà bạn bè với người dưng, nó có giống nhau ko ? Suy nghĩ của mỗi người mỗi khác ! Có thể em kém tuổi hơn các anh chị, nhưng đừng dùng từ "non nớt" dành cho em trong vấn đề này ! Em biết ai quan trọng với mình chứ ?! Ai cho mình được những gì, em biết chứ ?!
hyuk_tony
05/10/2004, 11:11
Bàn bè rất cần cho tất cả mọi người vì nếu không co con bạn thân chắc tui cũng không thể nào dám nói lên rắng tui iu anh rất nhìu :D :D
Bodom_knight
05/10/2004, 11:14
thằng hiếu từ trứơc tới giwof thấy bài này viết hay nhất đấy
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.