Xem phiên bản đầy đủ : Lẩu đường tàu đê...hít hít hít
congchuatinhnghich_214
06/01/2006, 23:38
Uh...Mùi ở đâu thơm vậy ! Còn đâu nữa ngoài mấy hàng lẩu ở phố Phùng Hưng. Ai đã từng ăn ở đó chắc cũng biết, đó là nơi tụ tập của đám học sinh trong mỗi buổi đi chơi ( vẫn có người lớn ăn ), lớp chúng tôi hầu như buổi họp lớp nào hay đi đâu chơi cũng luôn về đó ăn lẩu, ngon hết sẩy (mình có viết sai lỗi chính tả ko nhỉ ). Khi gọi món nên chú ý tới lẩu hải sản vì : nước dùng tuyệt vời nóng hổi ăn mùa này thì miễn chê, còn cả phụ gia bên ngoài nữa, tha hồ mà đánh chén no nê,......Nhưng nhớ rằng, ăn nước sau là ngon nhất vì lúc đó mọi thứ đã được cho vào và nước dùng rất ngọt, ngon lắm đó.Nếu các bạn có ý định đi ăn lẩu thì nên tới đó!!!Tất nhiên là cùng bạn bè rồi. :D :D :D hihihihihi
superkuribobros
06/01/2006, 23:42
Đúng rồi ! Lẩu Phùng Hưng ăn ổn fết :D
1 lần lớp mình cũng lên đó ăn, liên hoan chia tay 1 bạn, thế là bạn ý khao :D
Ở fỉa trên, dưới hay bên cạnh đó còn có quán karaoke :P Ăn xong điểm dừng chân tiếp theo ở đó ><
congchuatinhnghich_214
06/01/2006, 23:45
Lẩu Phùng Hưng là số một mà, ko ngon sao được, hồi đó lớp tớ đi vui lắm, bọn nó còn tranh nhau chỗ ngồi giữa để có thể ăn cả hai nồi, thế mới nhí nhảnh chớ.
superkuribobros
06/01/2006, 23:49
Lớp tớ thì khỏi cần tranh nhau ;)) Có vài bạn chuyên đi "cướp" đồ ăn của mâm khác rùi :P
Vui nhất là lúc cả lũ nâng trà Đá ;)) rồi, Nào cùng " YO ! " <:-P
Mấy mâm bon chen nhau =))
thanhnam1985
07/01/2006, 07:34
Haha, ngon phải nói đến lẩu mắm ở góc bến xe tải phía Nam, haha, số 1 ở HN ít người biết đến đấy.....
hix...lẩu chỗ Văn Miếu ăn cũng ngon phết >< ><
bây h mùa đông có khác, bao nhiêu cửa hàng mở...ăn lẩu tự chọn ngon, được cái ngồi ăn uống tử tế nhưng dù sao cũng ko ngon như là ngồi ngoài đường.. ><
ăn lẩu ở phùng hưng tuyệt zoi`
ăn cùng lũ bạn cứ phải gọi là
thanhnam1985
09/01/2006, 08:46
Hôm nọ ăn lẩu phùng hưng nhìn thấy cái đốt ngón tay cứ tưởng miếng thịt bò, hic, ăn ở 123 Phùng Hưng ý, hic...
viptieuthu
09/01/2006, 11:49
125 phùg hưng hả....đúg rồi...."nước xương" ở đấy ngon có tiếng đấy..... ;))
leo_mango
09/01/2006, 12:05
Originally posted by thanhnam1985@8:46, 9/01/2006
Hôm nọ ăn lẩu phùng hưng nhìn thấy cái đốt ngón tay cứ tưởng miếng thịt bò, hic, ăn ở 123 Phùng Hưng ý, hic...
Quoted post
Eo ơi anh nỳ nói nghe ghê quá :-SS đốt ngón tay như là ăn lẩu thịt người í......ặc ặc.........
Lẩu Phùng Hưng đã nghe tiếng rồi nhưng chưa được thưởng thức bao giờ =P~
thanhnam1985
09/01/2006, 19:11
Ôi, cứ ăn thử một lần nhớ đến già, nước ngọt lạ thường, mỡ nổi có hình sao chứ ko phải hình tròn như mỡ động vật nhá...;))
congchuatinhnghich_214
09/01/2006, 23:02
Các bạn tả thực đến mức bất ngờ, nhưng công nhận mỡ nổi thì có hình sao, nước ko nhưng ngọn mà còn chua chua cay cay cứ như ăn mì lẩu Thái ý...Ngon dễ sợ!!! :x :x :x
thanhnam1985
10/01/2006, 08:18
Ăn cái nước lẩu ở đó béo phải biết....:D
kristiano
11/01/2006, 00:23
Vấn đề to uỳnh là , đang ăn mà tầu chạy qua thì sao nhể ? Ù ù ù ù , ăn mất cả ngon :))
thanhnam1985
11/01/2006, 08:39
ÔI, tàu chạy qua lại có thêm một gia vị...:D
kristiano
12/01/2006, 00:41
Nhưng mà nói gì thì nói , cái tiếng tàu cũng tạo ra đc cai đặc trưng của Lẩu Phùng Hưng đấy chứ . Cũng nên giữ những nét văn hóa mới như thế này và phát triển nó thành một điểm ăn nhậu của Hà Nội :)
thanhnam1985
12/01/2006, 09:37
Đúng roài, làm thêm 2-3 cái đường tàu nữa cho nó sôi động...;))
sweetie_cat88
13/01/2006, 00:10
hic ăn lẩu ở phùng hưng mỗi khi tàu chạy qua thì :(( hết phải nói luôn dù có đổ cả nước lẩu vào tai thì vẫn k thoát khỏi cái tiếng xình xịch kinh khủng đấy :(, ăn lẩu ở Tống Duy Tân là ngon nhất :D nước ngọt dễ sợ ăn bao nhiu lần mà k thấy chán >:) nói mà lại thấy thèm =P~
kristiano
13/01/2006, 00:29
Nhưng mà không có cái tiếng tàu đặc trưng như ở Phùng Hưng :)
mà chỗ Phùng Hưng cũng có một quán thịt chó thì phải nhể , đi lâu roài không biết ở đấy có còn nữa không :)
sweetie_cat88
13/01/2006, 00:33
hic lại thịt chó ăn cái món đấy có ngày chết sớm vì dính phải bả anh ạ, thích nghe tiếng tàu thì ra lộc tài ở Hàng giấy cũng đủ chít roài, mà k cần cái đặc trưng đâu chỉ cần ăn thấy ngon miệng là được, chẳng phải là các món ăn ở HN mà ăn ở các quán ăn vỉa hè vẫn là nhất sao ;))
kristiano
13/01/2006, 00:41
Thế nghe Thịt chó đường tàu , Lộc lài đường tàu hay Lẩu đường tàu , cái nào nghe vần và thú vị hơn . Lắm chiện thế thì tôi mới nói là nên giữ nó làm một nét văn hóa ẩm thực của Hà Nội chứ :)
sweetie_cat88
13/01/2006, 00:48
hic nét ẩm thực của Hn thì gắn liền với quán cóc vỉa hè chứ có gắn liền với gầm cầu hay là đường tàu đâu cơ chứ, nói về đường tàu thì chỉ có mỗi món lẩu Phùng Hưng thôi mà :| còn về quán cóc vỉa hè thì nhìu vô số >:D<
kristiano
13/01/2006, 01:04
Thế , thế thì mới bảo là cố gắng giữ những cái đặc biệt chứ , ví dụ nhưng cái phố gì ở chỗ Điện Biên Phủ đoạn từ Tràng Thi đi lên đấy , cũng bét nhè mà :)
sweetie_cat88
13/01/2006, 01:14
cũng bét nhè gì cơ ạ,?? cái phố đó có bán cái gì ăn đc đâu nhỉ hay là anh nhầm với Tống Duy Tân roài, keke lẩu trông tống duy tân ngon tuyệt luon , k hỉu là mình đã quảng cáo chưa nhỉ ;))
pinkyfunny
13/01/2006, 01:18
Lẩu trông áh...lẩu mới hả mèo ???
Anh chưa nghe tên....ở TDT chỉ ăn vặt thì ngon...công nhận lẩu lên PH là dân dã nhứt....đừng có nhầm vào 125 nhá =))
sweetie_cat88
13/01/2006, 01:23
hic em từng ăn lẩu phung hưng rồi ăn cũng k tệ nhưng hãy thử 1 lần nhắm món lẩu ở tống duy tân coi, k thể quên đâu thật đấy ở đó trở thành điểm hẹn của tất cả các buổi liên hoan của tụi e đấy, thậm chí chủ hàng nhìn mặt cũng thấy nhàm roài :) nhưng mà công nhận là ăn rất chi là ngon 3 tháng trước chỉ mong được về nhà để ăn món lẩu quen thuộc thôi :P
pinkyfunny
13/01/2006, 01:32
Nhưng ở đấy chắc đắt nhỉ chứ ở PH 150k ăn nhòe..hihi...còn chỗ nào nữa ko ??
Lẩu gà ý khoái lém :))
sweetie_cat88
13/01/2006, 01:37
đắt đâu mà đắt ăn lẩu thập cẩm ở đấy có 12ok thui mà có cả tum nữa sống nguyen phân cho mỗi người 1 con ăn, keke số tôm đếm theo đầu người à,trung bình tầm 5 hay 6 con gì đó :P hì thía là rẻ roài có cả cá, ngao tim cật thịt bò đậu váng đậu rau mì tôm bánh đa lòng dạ dày khoai môn.. nói chung là đủ thứ thôi à keke =P~ thèm quá 120k là rẻ roài đó chứ mà tận 6 ng ăn k tính cả đồ uống và gọi thêm 1 ít váng đậu với đồ uống đâu nha :">
pinkyfunny
13/01/2006, 01:54
Ơ thế àh....cứ tưởng ở đấy đắt lém !
Mấy lần vào ăn vặt bị chém đẹp...
mai đi ăn thui....rẻ quá...lẩu thập cẩm 120k...hic....2 người ăn bét nhè...
mà cho anh hỏi lẩu gà ở đâu ngon ???
sweetie_cat88
13/01/2006, 02:01
lẩu gà á, trên đường Lạc Long Quân ý quán gì em quên mất tên rồi, nó rộng nhưng mà trông dân dã lắm nhà được làm bằng gỗ với bằng tre hết, ăn lẩu gà ở đó nó cho thêm cả rượu nếp trắng vào ăn cứ gọi là mấu ;))
mà ở tống duy tân có nhiều hàng lắm anh ạ, với cả giá đấy là cho khách quen rồi, ănh mà vào hàng khác k phải chỗ em chỉ ăn k ngon với cả bị cà chém k nên trách em mà tụi nghịp :">
pinkyfunny
13/01/2006, 02:08
Ơ thế àh....
chưa nghe bao jờ...em này jỏi ghê.....quán nào cũng biết....
bao jờ share cho anh cái list nhá !!! only lẩu
thaxxx trước ^^!
sweetie_cat88
13/01/2006, 02:11
keke tại đi với bố em, bố em thì hay phải đi típ khách nên cũng bít nhiêu hì hì okie đc roài lần sau đi sẽ cố nhớ ghi lại mấy tên quán cho anh =P~ ăn gì chứ ăn lẩu mà ăn ở chỗ vớ vẩn thì lởm lắm như mấy thằng bạn em 1 lần ăn thử lẩu ở chỗ sân vận động hàng đãy nên từ lần sau cạch mặt luôn chỉ dám quay về tống duy tân thoi chẳng dám thử ở đâu nữa cả :">
thanhnam1985
13/01/2006, 08:52
Hô hô, đã bảo roài, vào đằng sau bến xe tải phía Nam mà ăn, ăn một lần roài lần sau chả muốn đi đâu nữa, hihihi, hoặc buổi tối lên Hàn Thuyên cũng đc, cũng ổn phết...:D
kristiano
13/01/2006, 23:08
Tình hình là toàn các bác cơm nhà thì nhác mà cơm khách thì siêng nhể ;)) thế mới bít nhiều thế chứ :))
sweetie_cat88
14/01/2006, 01:54
ý lần này là ai mởi hả anh ;)) keke nói trêu vậy thôi khi nào anh Nam tổ chức 1 cuộc dạo quanh phố phường dạo qua thị trường ở Hn này đê keke còn tất nhiên là chơi lệ Quyên chứ k cần ai đóng vai BAO công đâu :)) mà tết đế nơi rồi còn gì tầm 2 tuần nữa thôi à T_T nhanh thịt :D
sweetie_cat88
14/01/2006, 02:07
hàn thuyên thì em còn biết chứ phố mà gọi là cái phố sau bến xe phía nam thì em chịu :((
@Kris: ăn kơm nhà ăn mãi roài gần 18 năm roài còn giề nữa (10 ngày nữa mới trong 18) ;)) thì cũng phải đc nếm kơm khách chứ k thì chít à >:D< mà đi ăn kơm khách về nhà có khi có thêm đc 1 số bí quyết nấu ăn ngon hơn do chịu khó ngồi tán phét với mấy anh đầu bếp nên học lỏm được vài chiêu :))
nhưng mà riêng cái món lẩu là em ghét cho xa tế vô lắm nên mà dù các bác đầu bếp có nịnh đến đâu thì dứt khoát k chơi món xa tế >:)
kristiano
14/01/2006, 02:11
Lẩu hải sản mà không cho Sa tế thì ăn tanh có mà thôi roài , ực ực , lại thèm , đợi tí đi lau bàn phím đã , híc híc :(
Anh thích ăn lẩu bò và Lẩu hải sản , còn mấy món khác không khoái lắm :) Nhưng mà nếu đi ăn thì vẫn Ok ăn luôn , chẳgn có gì phải ngại :))
sweetie_cat88
14/01/2006, 02:24
em thì chỉ thích ăn lẩu hải sản thập cẩm thôi lẩu gà thì tạm được, còn lẩu bò thì mới ăn ở bên kia thôi k hiểu ở VN nó như thía nào, ở bển đó món lẩu bò là món lẩu bó khô muốn ăn bao nhiêu nước thì họ cho mình 1 hũ nước ở bên cạnh thì chan vô nồi, còn thịt bò thì thực chất là xương bò họ tẩm ướp rồi cho vào cái nồi tha hồ mà ngồi gặm ;)) mà em thấy ở Vn toàn đi gặm xương lợn sườn lợn chứ chưa thấy gặm sương bò bao giờ thì phải ngon lém :">
hic e đi ăn lẩu với mấy thằng bạn em toàn bị chúng nó lợi dụng xơ hở của mình cho cả 1 thìa sa tế vô ăn đến cay chảy cả nước mắt nước mũi nên từ lần sau là em tự quản lí lọ xa tế đứa nào dám động vô là gãy tay :))
kristiano
14/01/2006, 02:27
Oạch có biết thế nào không , anh ăn lẩu thì chỉ nhắm rau và nước mà húp thôi , thịt bò không cần nhiều , lẩu hải sản thì mới ăn cá tôm nhiều chứ còn không thì :)) toàn khoái ăn rau :))
sweetie_cat88
14/01/2006, 02:33
keke tiếc là ở VN k có món lẩu bò như ở bển nếu k thì em nhất định phải chiêu đãi ông anh của e 1 bát >:) mà đi ăn phở em ghét nhất anh phở tái mà bi giờ anh bắt em ăn lẩu thịt bò ở Vn ngồi nhúng nhúng mấy cái thịt bò trong nước rồi bỏ ra ăn thì chán òm à với lại lẩu thịt bò thì nước nó cứ gọi là lèo tèo chẳng có vị có chất cứ như lẩu gà thì nước luộc gà cú gọ là chẹp chẹp lảu hải sản thì có nước ngao luộc rồi mực, tôm.. ngon tuyệt cú mèo à :"> =P~
kristiano
14/01/2006, 02:40
Đúng roài , thường thì có mấy khi có mỗi bò đem ra nhúng đâu , bò thì thường ăn cùng với rau nhiều lắm , không thì cũng có thêm một vài món nữa chứ có mấy khi chỉ có bò không :)
sweetie_cat88
14/01/2006, 02:43
hì thía thì em chịu vì đi ăn lẩu có 3 thứ chắc chắn là em k động tới là rau thịt bò và trứng vịt lộn tất nhiện k loại trừ cả sa tế nữa :)) =))
thanhnam1985
14/01/2006, 08:24
Hehe, mọi người sao biết được nó nằm ở đâu, đằng sau bến xe tải nè khó tìm lém, hum nào gần tết đi làm quả tất niên ở đó nhỉ...:D
thanhnam1985
14/01/2006, 08:57
Okie, ý kiến cô em hay đấy, nhưng chờ a thi xong đã, hihi, sắp thi roài mà...:D
Có ai ở đây biết cửa hàng lẩu nấm ASHIMA nằm ở đâu không ?
Hôm trước xem chương trình DU LỊCH VĂN HÓA trên HTV thấy giới thiệu về món Lẩu nấm vừa ngon lại vừa bổ => thấy mê luôn. Nhưng lại không để ý địa chỉ của cửa hàng đó ở đâu :(
thanhnam1985
23/01/2006, 18:55
Khi nào bít chỉ anh với nhá, mời anh đi thì càng tốt...;))
Originally posted by kristiano@2:27, 14/01/2006
Oạch có biết thế nào không , anh ăn lẩu thì chỉ nhắm rau và nước mà húp thôi , thịt bò không cần nhiều , lẩu hải sản thì mới ăn cá tôm nhiều chứ còn không thì :)) toàn khoái ăn rau :))
Quoted post
Hê hê. Anh này đc cái giống em. Chỉ thích ăn rau, chứ mấy thứ kia thì nhấm nháp ít thôi (tất nhiên là ko quá ít, ít quá là thiệt, nếu mà đi cũng với lũ bạn thân. Hự hự) Em thích ăn ra cải xoong, tái tái, giòn giòn, thơm thơm. Nước lẩu thì ngọt, lại hơi cay cay chứ....ui ui...ngon ơi là ngon.
vicky_jkess
20/03/2006, 23:15
Ai hay ăn lẩu Phùng Hưng thì nên ăn ở quán ngồi đối diện phố Hà Trung nhìn thẳng sang , nổi tiếng là quán ngon nhất . Tại nhà tui gần đấy mà nên cũng biết ít nhiều về các hàng lẩu .
dkny3012
22/04/2006, 19:35
oạch
bi h Lẩu ở Phùng Hưng chán chít đi được..:(...:(
hồi trước ăn lẩu thập cẩm còn thấy ngon...chứ bi h sao nuốt nổi..chán lém..:)
Nghe nói lẩu ở đấy dùg lại nước-->cóng
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.