Xem phiên bản đầy đủ : Làm thế nào để quên người ấy
ha_angelhell_ltv
11/05/2004, 10:16
chán đời wa các bác a.Iu người mà người lại phụ mình mới bùn chứ .đúng là Yêu 1 khắc là sầu muôn kiếp !!em bây giờ muốn quên nó lém rồi giúp em với mọi người nhá
hic hic, chẳng có giải pháp nào là hoàn thiện nhất trong trường hợp này T_T tất cả trông chờ vào thời gian thôi. và nhất là nên tránh gặp người ấy trong thời gian này. 1 đứa bạn trong lúc này để mình trút giận ^^
sao bạn ko tìm đến những người bạn của mình mà tâm sự, chứ ai lại tìm bạn để chút giận như thế
Originally posted by ha_angelhell_ltv@May 11 2004, 10:04 AM
chán đời wa các bác a.Iu người mà người lại phụ mình mới bùn chứ .đúng là Yêu 1 khắc là sầu muôn kiếp !!em bây giờ muốn quên nó lém rồi giúp em với mọi người nhá
Mèn , accepted cũng đang trong tình trạng đó đây ! Nhưng mừ chả muốn quên , thế mới tức <_<
Bạn muốn tâm sự thì nên tìm 1 người bạn thân rùi tâm sự, hay đang buồn bác đánh 1 phát Lô< khoảng 5 điểm thui> , đến buổi tối trúng ..... hehehe hết bùn ngay. Đùa bác thui, bác ghé qua trang web của em, nhiều bài văn rất hay nói về tình bạn và tình yêu lắm..... well come mọi người
[SIZE=7] www.tuoitretoday.com/forum
Có đầy đủ tất cả, truyện ngắn , truyện dài, nhạc .... vv....vv các bác vào tìm hiểu thêm nhé B) .
ha_angelhell_ltv
11/05/2004, 20:51
cám ơn mọi người đã quan sư quạt mát cho em nhá...sao bây giờ em thấy người ta yêu đương như trò đùa mà thui..như kiểu một kiểu xu hướng thời đại bây giờ ấy..lạ thật Ty chân thành thì thật khó tìm kiếm :unsure:
Trust_No_One
11/05/2004, 21:50
nếu họ phụ mình thì mình cũng phải nhìn lại bản thân coi có gì sai ko ? Nếu trong thời gian yêu nhau mà có nhiều kỷ niệm đẹp va có nhiều thời gian đẹp thì đau cần phải quên.Nếu như muốn quên họ là coi như quên đi những kỷ niệm đẹp,vậy thì tiếc lắm.ha_angelhell_ltv cứ bt thoải mái đi,chắc vừa chia tay bạn nên mới có suy nghĩ là quên người ta đi,nhưng để 1 thời gian nữa TNO đảm bảo ha_angelhell_ltv ko còn y' nghĩ đấy nữa.
Thật ra trong chuyện này ko hẳn là tìm đến bạn thân để tâm sự đâu.Đã vào đây rồi thì như la bạn của nhau vậy có gì cứ nói ra mọi người sẽ giúp vượt qua,nhiều lúc tâm sự trong forum còn có hiệu quả hơn là nói chuyện trực tiếp với bạn thân ( vì mấy ai biết ai với ai,noi hết lòng mình ra đâu có ngại)
accepted cũng vậy ha ? sao ko nói ra để mọi người nghĩ cách giúp nhờ mà thôi đối với accepted thì TNO nghĩ tốt nhất kiếm mối tình mới,chơi cho quên đi. heheheehe
híc híc, muốn quên mà lại đi tìm 1 mối tình mới à.... ko được đâu... làm như thế cũng là 1 dạng trò đùa đấy. nhỡ đâu cái người mà bạn lấy để tìm quên lại yêu bạn thật lòng thì sao... lại tạo thành 1 cái vòng luẩn quẩn tự vẽ ra để hết người này đến người khác chui vào ^^
nếu như chính mình ko muốn quên thì việc gì phải quên cơ chứ...
ha_angelhell_ltv
12/05/2004, 18:12
em LIZI nói cũng phải tui thức sự ko muốn đùa cợt hoặc lấy ai thế chỗ cả đâu..Nhưng việc mà mình đặt niềm tin và tin tường vào 1 người was nhìu để rồi nhận lại là việc lừa dối thì là cái giá quá đắt phải hun...Nhưng dù sao thì mình cũng nghĩ rằng time sẽ xóa mờ tất cả thôi.Và 1 hi vọng mong manh rằng nếu còn gặp lại nhau tui và người ấy vẫn còn có thể là ban bè...liệu điều ấy có viến vông ko nhỉ? B)
rất khó có thể thành bạn bè được , kinh no thực tế cho thấy khi chia tay rồi mà gặp lại thì chỉ muốn tránh mặt nhau thôi
trời, cái này đơn giản thôi á...hehe...thật là bận rộn lên, ko đi làm thì bắt đầu đi làm, tìm đủ mọi cách để quên đi, ko đi làm thì đi chơi, đi shopping đi lung tung...hì...mà buồn thì ăn (D2G toàn thế, hehe, lúc ăn là lúc để hưởng thụ mà, ngon là quên hết..hè hè) Nói vui vậy thôi, thời gian trôi nhanh lắm, đến lúc bạn nhìn lại, bạn sẽ thấy cực kỳ nực cười và nghĩ chuyện đó chẳng đáng để cho mình bận tâm nhiều đến vậy. Cuộc đời còn có nhiều điều phải lo nghĩ tới, đừng vì những chuyện cỏn con mà hết ngày, hết đi tuổi trẻ của mình phải vậy ko? Dù sao thì khi bạn đã quen bận rộn với công việc học tập, bạn sẽ thấy những gì bạn đang làm rất có ý nghĩa và có khi ko muốn nghĩ lung tung nữa đâu...hãy cố lên nhé! Bây giờ thời gian là vàng đấy! Nếu sau này lớn lên nhiều rồi, nghĩ lại mình chẳng làm được rì, thấy tiếc lắm á! Mong bạn chóng vui!
Romeo_VD86
12/05/2004, 20:48
Ặc ặc... ai mà kin nghịm thía... hí hí... em đùa tí.. chị Giang đừng ghét em nhớ... hô hô...
hihi, đó cũng là những giải pháp khá tốt. hãy quay sang những người bạn của mình... tự nhiên sẽ thấy mình yêu quí bọn nó thế cơ chứ ^^
thảo nào mình thấy quí lũ bạn ghê , hichic
ha_angelhell_ltv
13/05/2004, 17:10
Originally posted by D2G@May 12 2004, 08:27 PM
trời, cái này đơn giản thôi á...hehe...thật là bận rộn lên, ko đi làm thì bắt đầu đi làm, tìm đủ mọi cách để quên đi, ko đi làm thì đi chơi, đi shopping đi lung tung...hì...mà buồn thì ăn (D2G toàn thế, hehe, lúc ăn là lúc để hưởng thụ mà, ngon là quên hết..hè hè) Nói vui vậy thôi, thời gian trôi nhanh lắm, đến lúc bạn nhìn lại, bạn sẽ thấy cực kỳ nực cười và nghĩ chuyện đó chẳng đáng để cho mình bận tâm nhiều đến vậy. Cuộc đời còn có nhiều điều phải lo nghĩ tới, đừng vì những chuyện cỏn con mà hết ngày, hết đi tuổi trẻ của mình phải vậy ko? Dù sao thì khi bạn đã quen bận rộn với công việc học tập, bạn sẽ thấy những gì bạn đang làm rất có ý nghĩa và có khi ko muốn nghĩ lung tung nữa đâu...hãy cố lên nhé! Bây giờ thời gian là vàng đấy! Nếu sau này lớn lên nhiều rồi, nghĩ lại mình chẳng làm được rì, thấy tiếc lắm á! Mong bạn chóng vui!
ém cám ơn về những lời khuyên của chị D2G nghen..hóa ra cũng có nhìu người cùng cảnh ngộ với mình ư? ;)
LittwtchA13
18/05/2004, 08:31
Nhiều chứ, Litt nữa nè. Hic, đau lắm, mỗi lần có ai nhắc đến người ta là như kiểu cầm quả tim cho vào máy xay sinh tố á, đau lắm. Đã thế chúng nó còn suốt ngày "Hôm qua tao nhìn thấy nó ở trên đường.", rồi lại "Hôm qua em mới chat với anh í xong, anh í bảo ko gặp chị 2 tháng nay rồi, chuyện gì thế?" Chẳng lẽ quay lại đập cho chúng nó một trận, đã biết thừa ng ta chia tay rồi mà còn hỏi thế, ức ko chịu được.
Hic nhưng đâu phải ai cũng bận rộn suốt ngày đc đâu chị D2G, em đi chơi nhiều quá toàn bị mẹ mắng, ngồi ở nhà thì buồn... biết làm gì để quên đây.... sign
Quên người ấy thì khó thật , nhưng cũng ko khó nếu mà suy nghĩ nó dễ dàng,
Nếu mà cứ có nhiều việc bù đầu vào thì chẳng có thời gian mà nghĩ đến chuyện đó nữa ,
Đến một ngày khi bạn nhìn lại chuyện này, mới thấy nó thật trẻ con, bạn sẽ cười phẩy, và đi tìm cho mình một mối tình khác .
Goodluck
november_storm
18/05/2004, 17:14
Anh Chip nói thế nào ấy chứ...NS này, hai năm không một nụ cười, không một lời nói, người ta chỉ coi NS như một đứa con gái nửa con trai, nghịch tung trời và không bao giờ thôi vênh mặt lên khi đứng trước người ta. Thế rồi cả khi người ta yêu, dắt tay người yêu giới thiệu với "con bạn địa ngục" thì cũng có quên được đâu
Chắc có lẽ chỉ quên được một ai đó khi mình có một người khác thôi ... mà không quên được thì làm sao có người khác, khó lắm ---> chả bao giờ quên được cả!
breakdancer
18/05/2004, 21:13
Toàn các bác kinh no cả. Tui cũng trong tình trạng tương tự đây. Nhưng ko phải iu rùi bibi mà là iu đơn phương. Người ta từ chối. Hic. Với lý do chính đáng. Hic. Làm sao mà quên đây khi người ta là đứa bạn thân nhất của tui. Ngày nào ko nấu cháo, ko SMS thì ...
Các bác nhều kinh no cố vấn rùm nhá.
Giang à, em có khỏe ko vậy? Nhung bảo tháng 6 em về à, có đúng ko để anh chuẩn bị mở tiệc đón em đấy?
november_storm
18/05/2004, 22:41
Oái, bắt tay Núi một cái. NS cũng bạn thân nè (có thể gọi hai đứa nhóc cùng nhau lang thang trong đêm giao thừa là thân không nhỉ?), cũng đơn phương này, có điều chỉ không bị từ chối đẹp thôi ... vì bạn ấy bỗng chợt có sweetheart trước khi mình kịp nói năng mấy lời. Hix, biết làm sao bây giừ. NS - những chuyện khác thì không là gì cả nhưng mà đụng vào chuyện này thì, hết thuốc chữa! :(
LittwtchA13
19/05/2004, 03:22
Thế này cơ. Litt hâm mộ ng ta lắm, vì ng ta là nhạc sĩ, tài giỏi (đúng nghề mà mình thích). Litt quen người ta, thấy ng ta tốt lắm, đáng yêu lắm, thế rùi đem lòng yêu ng ta từ lúc nào. Có hôm ti toe đi khoe với một chị bạn về ng ta đẹp trai đáng yêu thế nào, khoảng 1, 2 tháng sau, thấy 2 người đó thành người yêu của nhau rồi. Đau đớn vô cùng. Nguyền rủa mãi, 2 người đó bỏ nhau. Hic, ng ta lại có ng khác, sắp cưới nhau rồi. Mình lại ngậm ngùi, giá ngày xưa mình ko rủa thì có phải ng ta hạnh phúc, vì mình chẳng thích "vợ chưa cưới" hiện giờ của ng ta tí nào, ng đâu đếch biết gì về máy vi tính => ko chấp nhận được.
lion_heart
22/05/2004, 16:33
toàn là những người đã trải wa mối tình đầu thì giúp cho những người khác những cách để quên ng` ta đi, còn mình thì chẳng có tí tẹo kinh nghiệm gì trong chuyện tình yêu cả
lion_heart
22/05/2004, 16:35
toàn là những người đã trải wa mối tình đầu thì giúp cho những người khác những cách để quên ng` ta đi, còn mình thì chẳng có tí tẹo kinh nghiệm gì trong chuyện tình yêu cả
Cai NS em nói thế nào, hôm nào gặp anh trả nhăn nhăn nhở nhở mà lại bảo là 2 năm ko một nụ cười,
Trust_No_One
22/05/2004, 18:32
:) sợ ghê khi yêu 1 ai rồi yêu đúng nghĩa của yêu thì thật sự khó quên nếu như có quá nhiều kỷ niệm,nhưng TNO nói rồi sao cứ phải quên nhờ,nếu như người đấy để cho mình nhiều kỷ niệm đẹp và có nhiều thời gian vui thì chẳng viẹc gi phai quên,coi người đây như là 1 kỷ niệm và tự nói " có duyên nhưng ko có phận" vậy thôi.Đơn giản chút đi.
LittwtchA13
25/05/2004, 05:04
Nhưng nói thế thui, rùi đến lúc nào đó, mọi kỉ niệm chợt ùa về, đau... KHÓC
november_storm
25/05/2004, 09:15
To anh Chip: em bảo là 2 năm người ta không dành cho em một nụ cười, chứ có bảo là hai năm em không cười đâu :o . Nếu mà thế á, chắc giờ này em đã ở một nhà thương điên nào đó rùi, chứ không ngồi type type gõ gõ ở đây thế này đâu ;) !
To những người còn lại: đến bây giờ NS mới nhận ra rằng mình càng cố quên thì sẽ lại chỉ càng làm mình nhớ thêm, và rồi buồn thêm mà thôi :rolleyes: . Tno nói đúng, không cần phải tự hành mình theo cách đó đâu. Cứ để chuyện gì đến phải đến, chuyện gì qua phải qua... :)
"Em cứ nhớ đã đời đi em nhé
Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
Nhớ để rồi thấy lòng mình hạnh phúc
Bởi có nhiều kỉ niệm để thương yêu" :blink:
Thời gian rồi sẽ làm công việc của nó - hàn gắn tất cả những nỗi buồn...Mà nếu không, thì mình cũng có thể tự biến những nỗi buồn trong quá khứ thành những kỉ niệm đẹp và đáng nhớ cơ mà :P !
Người ta đã bảo càng cố quên thì lại càng nhớ. Mà càng cố nhớ thì lại càng... quên. Hehe :D Đùa tí cho có không khí thôi. Cái vấn đề quên nhớ này mà ko nhờ đến thời gian thì chẳng làm được cái gì đâu. Mặc dù sau này có người vô tình nhắc đến người ta cũng làm cho mình cảm thấy hơi... xốn xang 1 tẹo. Nhưng nó cũng đã dịu hơn rất nhiều so với hồi đầu rùi ^^
heaven1989
26/05/2004, 16:13
cố mà quên thôi bạn ạ chứ biết làm sao nữa.Thời gian sẽ làm cho bạn bớt buồn đi ,bạn trong thời gian này hãy vui chơi với bạn bè và đũng nghĩ đến người đó nữa.Dễ thôi, tôi cũng từng thế rồi mà
LittwtchA13
27/05/2004, 05:15
Cứ vui vẻ với bạn bè, rồi bạn bè nhắc đến ng ta (vô tình hoặc cố tình) thế là punch cho nó một cú vào mặt, ban lệnh cấm ko đc nhắc đến ng ta và những ng liên quan đến ng ta
to breakdancer: úi anh Sơn...anh làm em giật cả mình, lâu rồi có vào topic này nữa đâu...lâu rồi ko gặp anh nhỉ?? Em vẫn khỏe...Nhung nói đúng á...mở tiệc đi!!!
to every1: hixx...vẫn nhớ cơ à?? é...phải cố gắng mà quên đi chứ!! Nghe nhạc nhiều vào, cấm được nghe nhạc VN, rồi đi lang thang đi chơi đi...hoặc tốt nhất kiếm anh nào thế chỗ cũng được..kaka...nói đùa thôi, có nhiều bạn bè thì quên ngay ý mà.. Cố gắng lên ! :)
lion_heart
27/05/2004, 14:32
to breakdancer: anh Sơn ơi, sáng thứ 7 anh đến trường em chơi đi, rủ cả chị gì hôm anh đi xem ca nhạc nữa ý
breakdancer
30/05/2004, 17:09
[QUOTE]nếu như người đấy để cho mình nhiều kỷ niệm đẹp và có nhi%
breakdancer
30/05/2004, 17:37
Xin lỗi các bác, em híu động quá nên nghịch ngợm gửi 1 lèo mấy phát, Mod xóa rùm em cái ạ, ths.
Tui cũng luôn tự an ủi mình bằng cái câu tốt duyên nhưng xấu phận đó nhưng chẳng hề đơn giản chút nào. Mà cái trouble của tui hiện giờ là có nên tiếp tục cái "nhiệm vụ cao cả mà cuộc đời đã giao phó cho ko"? Việc giữ được quan hệ bình thường như sau khi lôi bộ lòng mề gan ruột ra cho ngta biết đã là thành công ngoài mong đợi rùi. Nếu tiếp tục mang "nội tang ra khoe" cho ngta sợ ngta sẽ chạy rẽ đất. :rolleyes: BẾ TẮC
To lion_heart: tiếc là anh đọc được lời nhắn của em muộn mất một ngày, em đổi nick là anh ko nhận ra, anh nhận ra em vì cái vụ đi xem ca nhạc với chị đó chỉ có em biết thôi. Anh vẫn còn nhớ cái vụ phe vé đấy nhá.
To em gái: Chính xác bao giờ em về vậy? về bao lâu? Em contact bằng mail cho anh nhá.Bibi
yêu va` bị fan bội....dường như đó là chân lý hay sao vậy.Ai yêu thì cũng đã từng gặp, từng bùn, từng chán nản, từng ko tin vào bất cứ điều j` nữa...nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ wa thôi, sẽ lại như lúc nào thôi...vzui vze ....
cách tốt nhất để quên được tình yêu cũ là bắt đầu một tình yêu mới !
(Ai nói như thế í nhẩy ??)
Cứ thử xem !
Còn nếu vẫn bất lực thì hãy coi đó là một kỉ niệm hoặc một giấc mơ !!Mà kỉ niệm đã là quá khứ và chả có giấc mơ quái nào là tồn tại mãi mãi cả (trừ phi con người ta nằm mơ trong quan tài ....=)) )
http://vitualpcschool.com/metal51/musicbox/death2.htm <== vào đây, nhét phone vào tai, kick vào chọn đại một ca khúc nào đấy cũng được (mà tốt nhất là The Fury - Decapitated), rồi mở volume lên hết cỡ, xong cứ để cho những thứ âm thanh điên loạn đấy đạp vỡ nát mọi thứ trong đầu ra là hết buồn ngay thôi mờ, he he he. Welcome hell.
đúng là dân rock !
Xài metal death với những người mới nghe rock để nổ óc à !!Làm sao bạn í chịu nổi !Hic !
Thì không chịu được nên mới bị mấy cái âm thanh đấy nó phá nát đi mọi thứ trong đầu, thế là lúc nghe xong đầu óc chỉ còn cuồng quay xung quanh cái mớ âm thanh hỗn độn vừa nghe là cái thứ gì, có phải nó là âm nhạc không ? Thế là cứ mãi nghĩ đến nó rồi quên mất là mình đang buồn thôi chứ có gì đâu mờ :D :lol: .
snow_candle
14/06/2004, 10:28
Tốt nhất là đừng wen !!!Bởi vì càng cố wen thì lại càng nhớ đay....
cmac_aghen
14/06/2004, 10:37
Một cái thở dài để quên đi tất cả . Vì tui là thằng con trai nên mấy chuyện như thế này gặp hoài à . Trong hoàn cảnh đó mà cứ ủ rũ thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu . Theo tui nghĩ thì lấy tình bạn để bù đắp khoảng trống tình cảm cũng là một cách hay đấy . Còn cái chính lại phụ thuộc vào quyết tâm của chính bạn cơ chứ phương cách nhiều ma không quyết quên đi thì cũng chịu. :o
ha_angelhell_ltv
14/06/2004, 18:01
Originally posted by cmac_aghen@Jun 14 2004, 10:25 AM
Một cái thở dài để quên đi tất cả . Vì tui là thằng con trai nên mấy chuyện như thế này gặp hoài à . Trong hoàn cảnh đó mà cứ ủ rũ thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu . Theo tui nghĩ thì lấy tình bạn để bù đắp khoảng trống tình cảm cũng là một cách hay đấy . Còn cái chính lại phụ thuộc vào quyết tâm của chính bạn cơ chứ phương cách nhiều ma không quyết quên đi thì cũng chịu. :o
vẫn bít là thế nhưng sao làm nó thấy khó quá..khó rút chân ra được nữa rùi..1 lần là chừa luôn ..cám ơn mọi người đã giúp em :)
SenoB Gửi vào Jun 13 2004, 04:07 PM
Thì không chịu được nên mới bị mấy cái âm thanh đấy nó phá nát đi mọi thứ trong đầu, thế là lúc nghe xong đầu óc chỉ còn cuồng quay xung quanh cái mớ âm thanh hỗn độn vừa nghe là cái thứ gì, có phải nó là âm nhạc không ? Thế là cứ mãi nghĩ đến nó rồi quên mất là mình đang buồn thôi chứ có gì đâu mờ
Chỉ sợ nghe được vài phút thì phê luôn !!Chả nhớ gì nữa !Hờ hờ !
vẫn bít là thế nhưng sao làm nó thấy khó quá..khó rút chân ra được nữa rùi..1 lần là chừa luôn ..cám ơn mọi người đã giúp em
Như thế là ween rùi hén ??
Hờ !!
Phải có những lần ngu thì mới khôn ra được chứ phải không ?? Mấy cả yêu đương là chuyện dông dài , bỏ đứa này thì yêu đứa khác !!đừng để cho nó thấy mình bi lụy & không thể sống thiếu nó được ~!!
Phải chứng tỏ là "Anh sẽ chẳng là gì khi lòng ta muốn xóa !!"
(phải cho nó thấy bỏ mình là một hành động ngu xuẩn nhát trong đời của nó mới hay !!!hehehehehehehehh ! :D :lol:
ha_angelhell_ltv
19/06/2004, 09:26
Bé Nelly này nói ghê quá giọng điệu có vẻ kinh đây..yêu chưa bé?phải có cùng tâm trạng thì mới hiểu được ngưòi trong cuộc như thế nào [-X
Cách tốt nhất để quên 1 người là iêu người khác.....còn không iêu ai thì làm nhiều việc sẽ giúp mình quên hhehehe
--> ngủ là ổn nhất đấy
Hehehe, chị nelly nói đúng đấy. Cần quái gì phải sầu khổ khi chia tay xong nhỉ. Để người khác nhìn vào sẽ thấy mình là người ko bản lĩnh. Mà chẳng việc gì phải níu kéo tiếc thương những người ko ra gì ( có ko ra gì mới bỏ mình ^^ )
Ngủ cũng chưa chắc đã là 1 giải pháp hay. Có nhiều người còn chả ngủ được cơ. Chả lẽ tống thuốc ngủ vào à... ối
bagialaimaybay
24/06/2004, 15:05
bị phản bội thì ai chả buồn
nhưng mà tức thì nhiều hơn đấy
nếu là em em sẽ yêu người khác
và ..........sẽ..............trả...............th ù.............hehehehe
Yêu làm gì cho đời nó khổ
Sống 1 mình tạm bợ còn hơn
Các bác có thấy đúng ko nhẩy?
hieu-putin
01/07/2004, 22:49
Originally posted by nguoi_iu_than_chet247@Jun 24 2004, 03:14 PM
Yêu làm gì cho đời nó khổ
Sống 1 mình tạm bợ còn hơn
Các bác có thấy đúng ko nhẩy?
:o thía pố bạn ko iu mẹ bạn thì sao cóa bạn chứ :lol:
lion_heart
01/07/2004, 23:56
Originally posted by hieu-putin@Jul 1 2004, 10:37 PM
:o thía pố bạn ko iu mẹ bạn thì sao cóa bạn chứ :lol:
cấu này của anh hieu_putin nghe hơi bị hay đó :)>-
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.