PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Phận bạc nơi xứ người!



winter
15/12/2005, 21:21
Phận bạc nơi xứ người

Xa quê hương, xa người thân yêu, những tai họa bất ngờ luôn có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Nhưng trên hết, họ đã biết yêu thương đoàn kết với nhau. Dù học ở trường nào, ở đâu, họ đều có một điểm chung: dòng máu Việt luôn sục sôi trong huyết quản...

Có lẽ Thanh Hương, quê Phú Thọ, học tại trường Ichikawa, Chiba, Nhật Bản muốn quên đi cái ngày 27/1 định mệnh ấy. Hương được chị gái đưa đi khám bệnh. Với tình trạng thể lực yếu, bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm máu. Và kết quả xét nghiệm khiến cho bao nhiêu ước mơ, bao hoài bão của cô sinh viên 21 tuổi tưởng chừng đã sụp đổ trước mắt: Hương bị ung thư.

Bao nhiêu nước mắt của bạn bè, của gia đình đã khóc vì thương Hương. Anh chị Hương, những người rất thương em đã đầu tư cho em đi du học Nhật Bản, chỉ với những ước mong rất giản đơn, muốn em mình có một tương lai tươi sáng. Vậy mà cái ước mong cao cả ấy cũng tan theo căn bệnh quái ác khi Hương mới sang Nhật 9 tháng.

Tương tự trường hợp Hương, trước đó là Phạm Minh Tuấn, sinh viên ĐH Mie, Nhật Bản. Sang Nhật du học từ tháng 4/2003, đến tháng 6 cái tin sét đánh bị ung thư cũng nổ bên tai. Hành trình học tập dang dở, bao ước mơ hoài bão sụp đổ, nước mắt cạn khô đi vì tuyệt vọng, đớn đau. Hằng ngày, chàng trai trẻ 21 tuổi phải sống cùng hóa chất với hy vọng tiêu diệt hết căn bệnh mang tên ung thư kia.

Trên box du học của lưu học sinh tại Pháp có kể về một hoàn cảnh éo le khác: Đinh Thị Thu Hiền, cô sinh viên dễ thương của ĐH Grammont đã ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Bạn bè của Hiền, qua diễn đàn, đã quyên góp tiền để đưa Hiền về với gia đình. Trong suốt quá trình nằm viện, tình hình bệnh tật của Hiền được bạn bè theo dõi từng ngày rồi post lên diễn đàn cho mọi người theo dõi. Lá thư ngày 17/6 trên diễn đàn http://daugau.com: "Xin thông báo với các bạn một tin buồn, bạn Đinh Thị Thu Hiền đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh vào khoảng 11h trưa ngày thứ tư 15/6 tại bệnh viện Clinique du Millénaire thành phố Montpellier. Hằng ngày sư thầy và ni cô ở chùa Linh Sơn sẽ đến cầu nguyện cho Hiền. Nếu có thể, hẹn các bạn vào ngày thứ bảy, 18/6 tại ĐH Grammont. Nếu không có điều kiện, xin các bạn hãy dành một phút mặc niệm cho Hiền"...

Poster mọi người làm để ủng hộ Thanh Hương

Và còn rất nhiều những sinh viên Việt Nam du học nước ngoài khác nữa, họ là những cuộc đời bị số phận từ chối. Ở đây chúng tôi không muốn đề cập sâu đến tình trạng bệnh tật của các bạn, điều quan trọng hơn chúng tôi muốn nói đến ở đây là những nghĩa cử cao đẹp, những hành động vô cùng cao thượng mà những người bạn đã dành cho nhau nơi đất khách.

Dường như dòng máu Việt nghìn đời không bao giờ ngừng chảy trong mỗi lưu học sinh Việt Nam. Nó không hề bị cuộc sống nơi xa xứ làm cho mờ nhạt. Ở đâu người Việt vẫn là những con người, đoàn kết một lòng, tình tương thân tương ái luôn luôn đặt ở đỉnh cao nhất của tình người. Trên trang diễn đàn Vysa của hội Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản luôn luôn có box Quỹ tương ái, nơi đóng góp chia sẻ của các thành viên với những người chẳng may gặp nạn.

Tuấn đã xúc động đến nghẹn ngào khi biết những người bạn xung quanh luôn dành sự quan tâm sâu sắc cho mình. Những lời tâm sự, sẻ chia với Tuấn liên tục được post lên diễn đàn. Xin trích lời của Duy An, thành viên nhóm lưu học sinh Đông Du tại Nhật Bản: "Chỉ sau hơn 10 ngày phát động, cuộc vận động quyên góp giúp đỡ Tuấn đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, rộng khắp không chỉ trong cộng đồng sinh viên và bạn bè Việt Nam tại Nhật, mà còn được những bạn bè trong nước, nước ngoài quan tâm hưởng ứng nhiệt tình. Cho đến hết ngày 7/11, chúng tôi đã tiếp nhận sự ủng hộ về vật chất là 737.765 JPY (tương đương 6.700 USD) và gần một trăm lá thư động viên của các bạn từ khắp nơi đã gửi cho Tuấn. Chúng tôi xin được thay mặt Tuấn và gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả bè bạn gần xa. Những lá thư ấm áp tình người của các bạn đều được in ra thường xuyên để Tuấn đọc. Nhờ vậy mà Tuấn luôn duy trì được tinh thần khá vững vàng".

5 triệu yen (46.000 USD) là một số tiền lớn đối với cô sinh viên mới ra nước ngoài được 9 tháng cũng như với một gia đình mẹ mất sớm, bốn chị em tần tảo nuôi nhau. Bệnh tình kéo dài khiến kinh tế gia đình Hương gần như kiệt quệ. Cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản đã kịp thời vào cuộc. Chủ đề quyên góp ủng hộ Hương luôn "hot" nhất trong diễn đàn của Vysa. Các thành viên không chỉ trao đổi qua diễn đàn mà trực tiếp đến gặp Hương, tìm những phương án hữu hiệu nhất để giúp đỡ người bạn cùng quê hương. Một nghĩa cử vô cùng cao đẹp!

Một số thông tin về bệnh ung thư máu trắng được post lên để cộng đồng chia sẻ, một vài poster và thùng quyên góp được các thành viên làm. Có lẽ, ban quản trị của Vysa là những thành viên đóng góp tích cực nhất trong việc quyên góp ủng hộ Hương. Họ lập hẳn một tài khoản để thu nhận những đóng góp của mọi người, kêu gọi trên những diễn đàn của SVVN trong nước và các nước khác. Những đợt thăm hỏi thường xuyên tại bệnh viện đã tiếp thêm sức mạnh để Hương tiếp tục sống và hy vọng. Tất cả các chi hội Vysa trên khắp nước Nhật cùng chung tay giúp đỡ Hương. Con số trong tài khoản Vysa cứ lớn dần lên. Ngày 5/10, số tiền ủng hộ Hương là 1.985,71 USD. Ngày 8.10.2005 số tiền đó là 2.727,37 USD. Cùng với sự nhân lên của số tài khoản ấy là sự nhân lên của tình thương, của lòng nhân ái, của dòng máu Việt luôn rần rật trong huyết quản mỗi lưu học sinh. Một thành viên khác của diễn đàn, Viha, đã về tận Phú Thọ thăm gia đình Hương. Kể sao cho hết, nói sao cho vừa tình thương họ dành cho nhau.

Ghé vào diễn đàn của SVVN tại Australia, tại Saint Petersburg (Nga)... cũng thấy những box kêu gọi "donation" cho các bạn không may bị bệnh được mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình. Điều đó một lần nữa khẳng định thế giới online không hề là thế giới ảo. Nó đã giúp những tấm lòng kết nối với tấm lòng, những trái tim Việt sát cánh bên nhau cho dù họ ở nơi đâu.

t_nhung
16/12/2005, 03:50
Originally posted by winter@21:21, 15/12/2005
Phận bạc nơi xứ người
Xa quê hương, xa người thân yêu, những tai họa bất ngờ luôn có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Nhưng trên hết, họ đã biết yêu thương đoàn kết với nhau. Dù học ở trường nào, ở đâu, họ đều có một điểm chung: dòng máu Việt luôn sục sôi trong huyết quản...

Quoted post

em chả biết ở các nước khác thế nào, chứ em thấy dân VN chỗ em cứ kiểu j ý, dân VN ở California này là đông nhất thế giới, nhưng có lẽ ng VN ở đây đã bị đồng hóa mất rồi, họ k còn cái tình cảm giữa ng VN với VN nữa, ng Nam nhìn thấy ng Bắc ở đâu là khó chịu ở đấy. :| (đây là em nói in general)
em nói như trong lớp em, lúc đầu nghĩ rằng chả có VNese nào ngoài mình cả, nhưng ngờ đâu ra VNese chiếm đến gần nửa lớp, ng nào học của ng đấy, mình hỏi nó cũng chả thèm trả lời. cũng đều là học sinh cả , mà lại cùng trường cùng lớp lại cùng là ng Vn mà chả giúp nhau, chả hỏi han nhau được 1 câu (hay tại vì mình là ng miền bắc :| )
nghe nhiều chuyện của hội du học sinh các nước Châu Âu mà thấy thèm, sao mà những hội đấy đoàn kết thế, vui thế, lúc nào cũng tụ tập.. còn bên này sao mà chán nản .. b-)

winter
16/12/2005, 20:55
Originally posted by t_nhung@22:50, 15/12/2005
em chả biết ở các nước khác thế nào, chứ em thấy dân VN chỗ em cứ kiểu j ý, dân VN ở California này là đông nhất thế giới, nhưng có lẽ ng VN ở đây đã bị đồng hóa mất rồi, họ k còn cái tình cảm giữa ng VN với VN nữa, ng Nam nhìn thấy ng Bắc ở đâu là khó chịu ở đấy. :| (đây là em nói in general)
em nói như trong lớp em, lúc đầu nghĩ rằng chả có VNese nào ngoài mình cả, nhưng ngờ đâu ra VNese chiếm đến gần nửa lớp, ng nào học của ng đấy, mình hỏi nó cũng chả thèm trả lời. cũng đều là học sinh cả , mà lại cùng trường cùng lớp lại cùng là ng Vn mà chả giúp nhau, chả hỏi han nhau được 1 câu (hay tại vì mình là ng miền bắc :| )
nghe nhiều chuyện của hội du học sinh các nước Châu Âu mà thấy thèm, sao mà những hội đấy đoàn kết thế, vui thế, lúc nào cũng tụ tập.. còn bên này sao mà chán nản .. b-)

Quoted post


Theo anh, chắc đám bạn cùng lớp với em là người Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ.THeo quan điểm của anh thì những người đó gần như không có cái gọi là dòng máu VN nữa, nó là máu Mỹ rồi.Giống như bên Đức này thôi, bọn anh chỉ chơi được với cùng các du học sinh với nhau thôi, còn bọn con Kiều thì đừng có hòng nó thèm chơi với mình.Còn chuyện phân biệt bắc nam, chắc chỉ có bên Mỹ là có, còn bên Đức thì đỡ hơn.Họ không ghét nhau ra mặt nhưng cũng chả chơi thân với nhau được.

MyBoO
16/12/2005, 21:10
Uhmmm bên Đức thường dân sv thì chơi với nhau.Nhưng đc cái em thấy mọi ng đều rất tốt đấy chứ.Hay là em may mắn nhỉ? Em ko wen nhiều người lắm,nhưng tất cả n~ bạn bè của em đều cực tốt luôn,chẳng ai là có cái kiểu khinh hay là gì cả.Có lẽ cũng vì chung hoàn cảnh nên dễ chơi hơn.Thậm chí,chơi cũng hết lòng vì nhau,chẳng vì cái lợi gì cả,hoàn toàn vô tư :)

t_nhung
17/12/2005, 03:08
Originally posted by winter@20:55, 16/12/2005
Theo anh, chắc đám bạn cùng lớp với em là người Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ.THeo quan điểm của anh thì những người đó gần như không có cái gọi là dòng máu VN nữa, nó là máu Mỹ rồi.Giống như bên Đức này thôi, bọn anh chỉ chơi được với cùng các du học sinh với nhau thôi, còn bọn con Kiều thì đừng có hòng nó thèm chơi với mình.Còn chuyện phân biệt bắc nam, chắc chỉ có bên Mỹ là có, còn bên Đức thì đỡ hơn.Họ không ghét nhau ra mặt nhưng cũng chả chơi thân với nhau được.

Quoted post

cũng đúng ạ, nhưng mà em đang nói mấy đứa mới sang giống em kia kìa. :|
em chả biết ở những bang khác nó như thế nào chứ em thấy ở CA ng Vnese mình cứ kiểu j ý, họ nghĩ là sang được Mỹ là hay lắm, coi như họ là nhất rồi, chả coi ai ra cái j hết - em là em chả thích lên khu Bolsa chút nào, mỗi lần lên là thấy mệt mỏi :(

Lanhbeo
17/12/2005, 04:52
^chia buồn với chị, chỗ của em thì chả có người Việt Nam nào hết ( trong trường mình em là người Việt, hội sinh viên quốc tế toàn đứa đến từ nước khác).
Nhưng đúng là ở Mĩ, người Việt kiều sinh ra ở Mĩ, nhin du học sinh chả ưa gì. Em có quen một thằng Việt Kiều người yêu con bạn em ( con bạn em nó là người Mĩ). Bạn em nó háo hức giới thiệu em cho cái thằng đấy nhưng mà lúc gặp em và thằng đấy như kiểu không phải cùng một nước. Nhất là khi nó hỏi em từ đâu, em bảo ở HN, nó nhìn em với con mắt hình viên đạn như kiểu nếu nó mà có gậy ở đấy thì nó xông vào đánh em rồi.
Nhiều người Việt Kiều sinh ra ở Mĩ kém kiến thức về VN và những gì đã xảy ra ở VN nên họ có những suy nghĩ sai lệch. Chị Nhung đừng lo nghĩ nhiều quá, nếu không chơi được với họ thì chơi với người khác cũng được. Sau nếu có cơ hội hiểu nhau hơn thì hy vọng sẽ khác.

t_nhung
17/12/2005, 05:18
Originally posted by Lanhbeo@4:52, 17/12/2005
Nhiều người Việt Kiều sinh ra ở Mĩ kém kiến thức về VN và những gì đã xảy ra ở VN nên họ có những suy nghĩ sai lệch. Chị Nhung đừng lo nghĩ nhiều quá, nếu không chơi được với họ thì chơi với người khác cũng được. Sau nếu có cơ hội hiểu nhau hơn thì hy vọng sẽ khác.

Quoted post

choài oai, chị có suy nghĩ j đâu :D kệ xác chúng nó chứ, mấy ng đấy tưởng mình lai ai chứ :P ;)) đây chị chỉ muốn nói là mặc dù CA có số Vnese đông nhất thế giới nhưng sao mà tình VNese với nhau mà chả bằng những nước khác., đáng nhẽ ra những ng ở đây lâu rồi thì nên giúp đỡ những ng mới sang mới đúng chứ, nhưng đây ko, còn lâu nhá, ta sang trước là ta cool hơn :)) =))

winter
18/12/2005, 19:43
Originally posted by t_nhung@0:18, 17/12/2005
mặc dù CA có số Vnese đông nhất thế giới nhưng sao mà tình VNese với nhau mà chả bằng những nước khác., đáng nhẽ ra những ng ở đây lâu rồi thì nên giúp đỡ những ng mới sang mới đúng chứ, nhưng đây ko, còn lâu nhá, ta sang trước là ta cool hơn :)) =))

Quoted post


Kiểu này là càng đông lại càng loãng ấy mà.Giống như năm ngoái anh học ở 1 thành phố nhỏ rất ít SVVN, cũng ít người Việt nên wen ai cũng rất vui và họ cũng rất quý mình.CÒn từ ngày chuyển lên Tp Frankfurt này thì tình cảnh chán hơn, người Việt gặp nhau ngoài đường chả thèm hỏi han bằt chuyện nhau, còn giúp đỡ thì quên đi nhé :( .

ga tre
19/12/2005, 00:55
Hihi,khổ thân nhỉ Nhung béo ..... cái lũ con lai đấy thì nói làm gì,coi vn chả ra gì .... căn bản là từ khi nó sinh ra đã nhiễm cái tật coi khinh người khác do ông tổ chúng nó đi theo bọn ngụy ngày xưa để lại rùi,nhưng mà nói thế cũng có đuắ tốt mà mình chưa thấy thui ...... tui nghĩ thế hi`hi`hi`.CÒn tôi bên Beijing này thì chả sao cả,chẳng có cái gì hết hehehe,rất vui ,chỉ cò vài thằng hâm hâm hơi tinh vi thhoio.....Mà nói chung quan tâm làm đếck gì mấy đứa vô học đấy hehehe

t_nhung
10/01/2006, 04:57
Originally posted by winter+19:43, 18/12/2005--><div class='quotetop'>QUOTE(winter &#064; 19:43, 18/12/2005)</div><div class='quotemain'>Kiểu này là càng đông lại càng loãng ấy mà.Giống như năm ngoái anh học ở 1 thành phố nhỏ rất ít SVVN, cũng ít người Việt nên wen ai cũng rất vui và họ cũng rất quý mình.CÒn từ ngày chuyển lên Tp Frankfurt này thì tình cảnh chán hơn, người Việt gặp nhau ngoài đường chả thèm hỏi han bằt chuyện nhau, còn giúp đỡ thì quên đi nhé :( .

Quoted post
[/b]
hờ hờ, đúng đúng đúng .. anh winter nói chí lý, càng đông càng loãng :|

<!--QuoteBegin-ga tre@0:55, 19/12/2005
Hihi,khổ thân nhỉ Nhung béo ..... cái lũ con lai đấy thì nói làm gì,coi vn chả ra gì .... căn bản là từ khi nó sinh ra đã nhiễm cái tật coi khinh người khác do ông tổ chúng nó đi theo bọn ngụy ngày xưa để lại rùi,nhưng mà nói thế cũng có đuắ tốt mà mình chưa thấy thui ...... tui nghĩ thế hi`hi`hi`.CÒn tôi bên Beijing này thì chả sao cả,chẳng có cái gì hết hehehe,rất vui ,chỉ cò vài thằng hâm hâm hơi tinh vi thhoio
Quoted post
[/quote]
bác gatre nói cũng đúng nữa, ở đâu chả có ng tốt ng xấu nhờ ;)) thật ra thì cộng đồng VN ở CA cũng có tiếng nói lắm chứ bộ, nhưng mội tội là những ng ở lâu thì chả coi những ng mới sang ra cái khỉ mốc gì. họ nghĩ họ là American rồi mà :P hầu như ng Vn ở đây ai cũng thành đạt, toàn xe đẹp nhà to không hà.:)

toFU
11/01/2006, 12:22
Hix,ng` VN mình thấy thiểu tình người quá,cùng là 1 giống nòi mà lại phân biệt,ức chế nhất cái vụ xin việc làm "người bắc hả?để số phone lại có j` cô phone" 10 ngày chưa chắc có 1 cú...Mà thấy tình đoàn kết thì trầm trọng tha hóa,bọn Tàu nó cùng nhau làm ăn,còn ng` Việt mình oánh lẻ,mỗi nhà mỗi việc.Mà oải hơn là cái vụ iu đương,ông bác tui ra chỉ thị"cấm yêu thằng nào ng` Nam,đã ngay cho tao từ vòng gửi xe" Hết ý.&#33;

t_nhung
12/01/2006, 00:57
Originally posted by toFU@12:22, 11/01/2006
Mà thấy tình đoàn kết thì trầm trọng tha hóa,bọn Tàu nó cùng nhau làm ăn,còn ng` Việt mình oánh lẻ,mỗi nhà mỗi việc.Mà oải hơn là cái vụ iu đương,ông bác tui ra chỉ thị"cấm yêu thằng nào ng` Nam,đã ngay cho tao từ vòng gửi xe" Hết ý.&#33;

Quoted post

:o có phải chị Linh ở Fullerton k vậy ? ? #-o lâu rồi chả thấy chị đâu cả? chị đi làm j chưa?
mà ông bác vui tính thế, nói thế chứ ông bác chị cũng phân biệt Nam - Bắc đấy còn j nữa :P

mohamed
24/02/2006, 19:17
nhưng tôi thấy SVVN bên Canada có vẻ đoàn kết lắm mà

scoobydoo
26/02/2006, 13:25
khổ thân các anh chị sinh viên việt nam ở canberra đoàn kết cực hay mọi người zô bên này học đi :D đỡ lạc lõng nơi xứ người ;)

myhaohaochuacay30189
28/02/2006, 14:58
Dù biết là đi du học chắc chẳng vui vẻ gì bởi xa gia đình và quê hương nhưng tại sao mình vẫn muốn đi nhỉ?

winter
01/03/2006, 04:34
Originally posted by myhaohaochuacay30189@9:58, 28/02/2006
Dù biết là đi du học chắc chẳng vui vẻ gì bởi xa gia đình và quê hương nhưng tại sao mình vẫn muốn đi nhỉ?

Quoted post


Tại vì khi cái gì mình không có thì thèm muốn, còn có rồi thì lại không thấy nó quý nữa :P .