Xem phiên bản đầy đủ : Ngày ko gà
just_kidding
14/12/2005, 12:13
iem thì ngược lại
k ăn trứng k sao,càng tốt ý chứ ><
k ăn thịt gà :( :(( :(( ôi buồn tê tái ;))
nhưng bây h lại có thịt gà,cả chân gà nướng,hết buồn rồi >< ><
Brooklyn
14/12/2005, 14:28
Từ khi cấm ăn thịt gà ... em sống khổ sống sở >.< tự nhiên bữa ăn thấy thiếu mất 1 thứ j rất lớn ;)) ko thể bù đắp ... >.< cả tuần ăn cá,thịt bò,thịt lợn ... thỉnh thoảng cho bữa ếch ... chán đek chịu đc ... các pác thì thế nào,khi mà chưa có thịt gà ;;) ( nhất là thiếu món chân gà nướng thân yêu )
thật tồi tệ khi ko dc ăn trứng
koi ănb thịt gà, ko seo
ko ăn trứng, mún chết mất
snow_moon287
14/12/2005, 20:47
.....buồn thối cả ruột......suốt một tháng nay ko có một quả trứng nào được tiêu hóa trong bụng.........mình thèm đến phát điên lên món trứng luộc ăn với bắp cải, món trứng rán, trứng chiên, trứng chưng, trứng ốp la........chắc là con gà nó chưa đẻ kịp trứng ;)) :D
Ngày trước mẹ mua giò chay,cá chay,...chay ko biết bây giờ có gà chay kô nhỉ?Ăn cho nó đỡ nhớ mùi
Sau này có vợ chay,yêu cho đỡ nhớ mùi vợ thịt- ko chay ;))
Brooklyn
15/12/2005, 15:37
hix... ko có trứng mới chán đời....mình thì chỉ ăn mỗi bánh mì trứng,bánh mì sốt vang với bánh mì bít tết :(( mà 2 mòn bít tết với sốt vang thì lại hơi quí tộc quá :(( buổi trưa muốn gặm cái bánh mì trứng để dành tiền chơi điện tử mà ko đc :(( trứng ới là trứng ới ...... hãy quay trở về :((
ko ăn gà ko sao.... nhưng các món ăn ko có trứng mất cả ngon
mà chị Melody ơi, ở đâu có chân gà thế.... ><...thèm quá
em chỉ sợ gà Trung Quốc.... :D
just_kidding
16/12/2005, 22:52
đúng rồi chị ạ :( hôm nay nhà em cũng ăn thịt gà :D nhưng k ngon bằng mọi khi :(( :(( :((
chân gà nứong ở chỗ Lý Văn Phúc mọi người ạ :x hàng đầu tiên ý,qua kiểm dịch hết rồi ;) còn có giấy chứng nhận hẳn hoi cơ ;) với lại,em cũng ăn rồi,cũng thấy hơi ghê ghê :-S nhưng k thấy biểu hiện jì lạ ;)) ít nhất thì bây h vẫn ngồi được ở đây để poz bài ;)) ><
lion_heart
16/12/2005, 23:40
;)) gà với vịt chắc cũng cùng bị H5N1 nhỉ ;)) thế mà hum wa cũng ăn thịt vịt có sao đâu ><
tối nay cũng vừa ăn cơm với trứng xong >< vẫn vô tư :D
hiz, phải công nhận mất đi món thịt gà thật là đáng tiếc :( nhưng bây giờ có vẻ ăn được rùi thì phải ><
lên trại gà mà ăn. gà ở đấy đảm bảo cực sạch luôn. nơi cung cấp gà giống cho cả HN mà.
chưa thấy hàng bánh gato nào có bánh làm với trứng nhỉ? bi giờ toàn làm với pho mát ăn chán chết. có trứng thì bánh vẫn ngon hơn.
romeo_find_lovexxx
17/12/2005, 01:45
Originally posted by ben@15:57, 14/12/2005
thật tồi tệ khi ko dc ăn trứng
koi ănb thịt gà, ko seo
ko ăn trứng, mún chết mất
Quoted post
em này được cái giống mình,ko có gà ko sao chứ ko có trứng thèm thế ko biết,may bây h có trứng bán ở siêu thị ,hôm qua vừa mua chục quả để ăn ,ngon thế ko biết ực......ực......ực
nhưng ko dc ăn trứng lòng đào với ốp lếp
mình thích nhất 2 món đấy nhưng mừ bố mẹ sợ dịch nên bắt nấu chín
Brooklyn
17/12/2005, 14:54
hix....có trứng bán ở siêu thị rồi à >< tối về mua :)) mai ăn bánh mì với trứng...dek thèm ăn cơm nữa >< hehe...bánh mì gối mà ko có trứng...ăn cứ nhạt nhạt thế nào ý :(
sáng nay đi ăn, gọi trứng gà có trứng gà, vui vãi. làm một cái bánh mì với 2 quả, ăn xong no căng ruột mà vẫn còn thòm thèm.
công nhận thèm thịt gà với các chế phẩm từ gà như nghiện thèm thuốc ý. sợ thật. :(
romeo_find_lovexxx
18/12/2005, 03:16
ngọc ơi ăn trứng ngoài hàng ko sợ à,ghê lắm,cứ phải tận tay đi mua mới an toàn,biết người ta mua trứng ở đâu,ngọc dũng cảm thật,heheehhehhh
nhà em chưa ai ăn gà ... căn bản là toàn gà công nghiệp....chỉ có rán thui...luộc ăn ko ngon...trứng thì hum nèo phải đi mua mới đc ... không chỉ có bánh mì....hum vừa rùi ...rang cơm...xắt chả với giò xong xuôi roài ... chuẩn bị gần xong mới nhớ ra là thíu trứng....cơm rang ko cóa trứng ... chán hẳn ...nó cứ mất vị ngậy ngậy kỉu rì ế ...
gà công nghiệp thi` chỉ thế thui mày ạ
nhưng có còn hơn ko
romeo_find_lovexxx
20/12/2005, 08:08
đề nghị xóa cái topic này đi nhé,bây h có gà rồi mà ,mặc dù là gà công nghiệp hoặc đổi tên topic đi thành ngày với gà công nghiệp .hehehhehehe ;)) ;)) ;)) ;)) ;))
Originally posted by Brooklyn@14:28, 14/12/2005
Từ khi cấm ăn thịt gà ... em sống khổ sống sở >.< tự nhiên bữa ăn thấy thiếu mất 1 thứ j rất lớn ;)) ko thể bù đắp ... >.< cả tuần ăn cá,thịt bò,thịt lợn ... thỉnh thoảng cho bữa ếch ... chán đek chịu đc ... các pác thì thế nào,khi mà chưa có thịt gà ;;) ( nhất là thiếu món chân gà nướng thân yêu )
Quoted post
Thằng này dạo này lại biết ăn tịt rồi cơ đấy, tiến bộ quá ;)) chằng bù cho ngày xưa bán cho nhà chùa chỉ thích "hường lạc" mới cả đậu phụ và rau rưa thôi nhỉ??? Chú cả thằng Hạnh hợp nhau đấy, thịt chó mói ngon nhất của thế giới đàn ông thì hai thằng cùng ko biết ăn. Tội nghiệp, tội nghiệp ;))
-Hikaru-
24/12/2005, 18:34
^^
Công nhận ko được ăn thịt gà nhớ thật đấy :">
Bây giờ gà trở lại òi nhưng nhà em vẫn chưa được ăn thịt gà, mới được ăn trứng thoai :"> hehe
bi h ngoài đường bắt đầu bán trứng vịt lộn, phở gà nhưng ko rõ nguồn gốc
hehe
hôm qua iem vừa ăn chim quay
ngon quá
nghĩ lại vẫn thèm nhưng o bix ăn xong có sao ko đây
ăn ko rõ nguồn gốc là nguy hiểm lắm đấy
chả bù với mình ăn gà đến phát chán!!!mún dừng chả được!!pó tay
leo_mango
30/12/2005, 21:20
Em cũng thích ăn thịt gà nhưng mà không đến quá,có thì ăn mà không có thì thôi :P
Mà bây giờ mọi người cũng ăn đầy ra,có bị làm sao đâu,con em em hôm nọ vừa chén sạch một cái bánh mỳ trứng,về bị cúm,cứ tưởng là cúm gà thật,bị cách li khổ sở.........hehe,may thay...... ;))
mihahaha
31/12/2005, 14:31
Đã bắt đầu xuất hiện những nơi bán gà sạch , hôm qua lại vừa được ăn gà nướng , phê thật ! :x :x
Có đảm bảo rùi thì vô tư , mà không ăn thì chết mất ! :P
maiduongchau
01/01/2006, 19:30
Không gà công nhận cũng khổ :(.Caramen trân châu ngon mà không dám ăn T___T,phí thật ;))
Bi h thì gà với trứng đầy ra rùi
yên tâm mà ăn ko sợ j` hết
chỉ mỗi tội là giá gà lại tăng cao mà chẳng bao h down xuống nữa
Bi h thì gà với trứng đầy ra rùi
yên tâm mà ăn ko sợ j` hết
chỉ mỗi tội là giá gà lại tăng cao mà chẳng bao h down xuống nữa
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.